PDA

View Full Version : Cấm vào...



Hòang Phố
04-07-2003, 07:06
1. Hai con vi trùng gặp nhau. Một con có vẻ tiều tụy. Con kia hỏi :
- Mày ốm hả ?
- Ừ
- Bệnh gì vậy ?
- Penicilin

2. Một con sâu hỏi mẹ :
- Mẹ ơi, bố đi đâu rồi ?
- Bố đi câu cá với mấy người kia rồi !

3. Cả tổ kiến quyết định tấn công chú voi. Voi khẽ lắc mình là cả bầy kiến rơi xuống đất. Chỉ còn một con may mắn lọt lại trong tai voi. Những con kiến dưới đất chạy tán lọan và hét lên :
- Giữ chặt lấy nó ! Bóp cổ nó đi !!!

Lord_of_monsters
04-07-2003, 10:23
chuột mẹ về ổ thấy chỉ có 5 con thế thằng cả đâu các con
dạ nó đang chơi với bác mèo ngoài kia ây


hai thằng bé dắt nhau ra ao tắm, thằng anh đố thằng em lặn thi. sau 10 phút thằng em không thấy em trồi lên, nó vội vàng về nhà khoe với bố. bố ơi thằng an nó được ghi vào guilet rùi

DUMPO AMPITON
07-07-2003, 18:11
con: mẹ ơi ông là bác sĩ hả?
mẹ: đâu có. sao con nói thế?
con: tại ông nói con là thằng to gan
mẹ: hồi nào?
con: lúc ngồi trên cây mận.
mẹ: ????!!!!

zizac
21-07-2004, 04:47
con kiến nói nhỏ với con voi gì đó,bỗng con voi lăn ra bất tỉnh
con voi tỉnh dậy,nói với con kiến gì đó,con kiến cũng lăn ra bất tỉnh
con tê giác chạy tới nói gì đó với con voi và con kiến=> con voi và con kiến lăn ra bất tỉnh
Đố các bạn 3 con vật đã nói gì với nhau

blackshark
21-07-2004, 12:13
Con kiến nói: Anh voi ơi em lỡ có bầu với anh rùi

blackshark
23-07-2004, 10:40
Con voi nói : Anh bị nhiễm AIDS rồi

zizac
26-07-2004, 04:51
con kiến nói với con voi: anh ơi chúng mình sắp có con rồi
con voi nói vớicon kiến: chúng mình làm lại nhé
con tê giác nói với con voi và con kiến : ba ba , ma ma

kid000
08-08-2004, 07:52
xạo quá!con tê giác sao có thể là con của voi và kiến được

jiSh@n
10-08-2004, 08:44
Dzậy mới té xỉu chớ....