PDA

View Full Version : Câu chuyện có thật về hai người đàn ông và con sư tử thân yêu



Arkain
23-07-2008, 16:03
Như đã được đề cập đến trong chương trình truyền hình "The View", đoạn video clip dài hai phút rưỡi trên YouTube diễn tả cảnh một chú sư tử to lớn ôm choàng lấy hai người đàn ông và không ngừng dụi mình vào họ một cách thân thiện như một con mèo đã có hơn 3 triệu lượt xem, nhưng không phải ai cũng biết được câu chuyện cảm động có thật của đoạn video đó.


http://www.youtube.com/watch?v=rqhJuwUukX8

Năm 1969, Anthony “Ace” Bourke and John Rendall, hai công dân Úc cư ngụ tại Luân Đôn, thấy một con sư tử nhỏ nặng 35 cân nằm một cách tội nghiệp trong cũi tại một tiệm tạp hóa. Chú sư tử này sinh ra tại một sở thú và được bán lại cho tiệm này, vốn là chuyện khá phổ biến thời bấy giờ.

Mủi lòng thương, Anthony và John đề nghị mua nó với giá 250 guineas, và ông chủ tiệm rất vui mừng để tống khứ nó đi vì trước đó không lâu chú sư tử này đã phá khỏi chuồng và làm rách nát khu vực thảm da dê trong cửa tiệm của ông ta. Là giáo dân ngoan đạo, Anthony và John đặt tên cho nó là "Christian", có nghĩa là "kẻ theo chân đức Kitô". Vị linh mục tại nhà thờ Thánh Gioan trong vùng cũng cho phép họ chơi đùa với nó trong sân giáo xứ, và chi tiết này được ghi lại trong phần đầu của đoạn phim.

Theo bài phóng sự của tờ The Daily Mail, nơi cư ngụ của Christian là tầng dưới của tiệm bán bàn ghế của Anthony và John, và hai ông chủ luôn mang nó theo khi đi ra ngoài, từ ngồi trong chiếc Bentley đi hóng gió cho đến việc dẫn nhau vào nhà hàng ăn tối.

Một năm sau, chú sư sử Christian bắt đầu trổ mã và tăng vọt lên tới 185 cân, chủ của nó phải bỏ ra tới 30 bảng Anh một tuần để mua lương thực cho nó. Họ biết rõ là không thể nuôi nó mãi được, nhưng không biết phải làm sao. May mắn thay, hai tài tử Bill Travers và Virginia McKenna (khi đó mới đóng xong bộ phim "Born Free" về chuyện một cô sư tử được thả về chốn hoang dã) giới thiệu họ với hai nhà tự nhiên học George Adamson và Joy Adamson (tác giả của kịch bản "Born Free") tại Kenya (Phi Châu), và sau khi họ đã khẳng định được đây là môi trường thích hợp cho chú sư tử cưng, Anthony và John đáp máy bay cùng với Christian về nhà mới của nó ở Kenya. Tuy sống tại Luân Đôn, họ vẫn giữ liên lạc với Adamson và ghé thăm Kenya vài lần để ngắm nhìn con sư tử yêu quý của mình từ xa.

Năm 1974, Adamson cho họ biết rằng Christian đã trở thành thủ lĩnh của đàn sư tử và ông ta không còn thấy nó xuất hiện suốt ba tháng nay, Anthony và John quyết định quay lại Kenya, mong sao có thể chào vĩnh biệt Christian lần cuối, mặc dù người ta khẳng định rằng để leo lên tới cương vị thủ lĩnh kia, Christian phải trở về với bản tính hoang dại của loài sư tử và cho dù họ có tìm ra nó thì nó cũng sẽ chẳng nhận ra họ. Lạ thay, đêm trước khi chuyến bay hạ cánh, chú sư tử Christian bất dưng xuất hiện và ngồi đợi ngoài doanh trại của các nhà tự nhiên học, cứ như là linh cảm cho nó biết rằng hai ông chủ cũ sắp đến thăm nó lần cuối cùng.

Phần sau của đoạn phim được quay trong sáng hôm sau, khi Anthony và John gặp mặt chú sư tử thân yêu. Christian, ngày nào còn là chú sư tử bé con nằm co ro một cách tội nghiệp trong cũi sắt của tiệm tạp hóa, nay đã trở thành vị chúa tể oai hùng chốn thảo nguyên, nhận ra chủ cũ từ đằng xa và lập tức hồ hởi chạy lại đón chào hai con người từng cưu mang cho nó bốn năm về trước, người và mãnh thú cùng ôm choàng lấy nhau với nước mắt tuôn trào trong cuộc hội ngộ có một không hai này. Christian cũng không quên dắt theo một trong những cô sư tử trong gia đình nó để ra mắt với hai ông chủ cũ. Tối hôm đó, Christian đi theo họ vào doanh trại và cùng mọi người nhậu nhẹt cho đến khuya trong khi các cô "vợ" của nó, vốn không quen với con người như Christian, kiên nhẫn ngồi đợi "chồng" ở bên ngoài.

Sáng hôm sau, Christian giã từ hai người và quay trở lại chốn hoang vu cùng với đàn thê tử, và đó cũng là lần cuối cùng mà người ta nhìn thấy nó. Tuy nhiên, sau khi đoạn video cảm động kia được upload lên YouTube, chắc chắn chú sư tử Christian sẽ không bao giờ bị lãng quên.


Arkain lược dịch từ http://www.msnbc.msn.com/id/25797678
www.DDTH.com

edavn
23-07-2008, 16:47
Híc cảm động quá, chuyện này có thật không đại ca:wub:

Dennis Bergkamp
23-07-2008, 16:57
Cái này mà dựng thành phim thì hay nhỉ?

Arkain
23-07-2008, 18:34
Vậy cho nên đối với những người vô ơn bất nghĩa người ta thường nói là "không bằng loài súc sinh", vì đến thú vật còn biết nhớ ơn người chủ đã cưu mang nó :)

edavn: câu chuyện về chú sư tử Christian (http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_the_lion) này là hoàn toàn có thật, và 14 năm sau cuộc hội ngộ đó, nhà tự nhiên học George Adamson bị mai phục và bắn chết bởi bọn thợ săn có dã tâm trục lợi trong khu vực bảo tồn thiên nhiên tại Kenya này.

Thêm những tấm ảnh của chú sư tử Christian từ nhỏ đến lớn:

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_01.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_02.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_03.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_04.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_05.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_06.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_07.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_08.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_09.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_10.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_11.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_12.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_13.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_14.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_15.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_16.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_17.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_18.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_19.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_20.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_21.jpg

http://img.izismile.com/img/img2/20090318/christian_lion_22.jpg

Mr_zoro
23-07-2008, 19:08
chủ của nó phải bỏ ra tới 30 bảng Anh một tuần để mua //"lương thực " //cho nó

Có nhầm đoạn này ko bác nhỉ

binhson50
23-07-2008, 19:35
Cảm động thật!
Có những lúc không phân biệt được đâu là người, đâu là động vật?

Động vật có biết bắn súng cao su không nhỉ?
http://www.ddth.com/showthread.php?t=204033

gloc88
23-07-2008, 19:39
Câu chuyện làm liên tưởng đến Nanh Trắng và Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã của Jack London

AnhTuanKB
23-07-2008, 21:57
Ông arkain làm được 1 việc rất có ý nghĩa.

huongct
23-07-2008, 22:31
Các loài vật luôn đem lại cho ta nhiều bất ngờ, cái clip trên là người ta dựng lại để minh họa thôi, dẫu sao mình cũng tin rằng nó có thật. Loài vật gây cho con người nhiều xúc cảm nhất là loài chó thân yêu của chúng ta.

bihoctinhoc
23-07-2008, 22:34
Thịt cày có phải là ngon nhất :rolleyes::rolleyes:....:noexpress..
>>>>> :crying:

TongNghien
24-07-2008, 00:53
Đã từng ăn thịt chó, thịt chuột, thịt mèo, thịt nai, thịt thỏ, thịt rắn, thịt heo, thịt bò,...

Thèm thịt sư tử ! :banana:

bibimeo
24-07-2008, 01:04
Hơn ba mươi năm rồi chắc con sư tử đó không còn sống nữa nhưng cái nghĩa của nó làm người ta cảm động và nhớ mãi.
Nghe nói loài mèo có giác quan thứ 6 rất tốt nó luôn biết chủ muốn gì chỉ có điều không biểu hiện ồn ào như chó. Con mèo nhà tôi luôn biết trước khi nào tôi về và ra nằm ngoài cửa đợi cho dù bất chợt tôi về nhà thì đã thấy nó ở đó, nó là mèo đực nên thường đi rông cả ngày nhưng mẹ tôi bảo hễ thấy nó nằm ngoài cửa thì thế nào tôi cũng về thật kỳ lạ.

Arkain
24-07-2008, 02:14
TongNghien: thèm thịt sư tử thì cứ đi...cưới zdợ! :lick:

Dennis: trong thập niên 70 đã có một bộ phim tài liệu mang tên "Christian the Lion" được quay: http://www.imdb.com/title/tt0074315/

maker1
25-07-2008, 15:48
Một câu chuyện hay, thế nào cũng được dựng thành phim

Nguyen_Tuan_Anh
26-07-2008, 17:35
Vậy cho nên đối với những người vô ơn bất nghĩa người ta thường nói là "không bằng loài súc sinh", vì đến thú vật còn biết nhớ ơn người chủ đã cưu mang nó :)

Việt Nam ta có câu: Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán.

Arkain
28-08-2008, 19:20
Híc cảm động quá, chuyện này có thật không đại ca:wub:

Khoảng cỡ 10 năm nữa đến phiên edavn post truyện "người đàn ông và con sư tử" :lick:

dly
28-08-2008, 19:38
Tới 10 năm sao? hẳn thần kinh có vấn đề :D
Tớ thì chỉ 1 sớm 1 chiều

Arkain
08-10-2008, 12:24
Dạo này thỉnh thoảng mới thấy Éo Đà lộn vào làng, chắc là bị sư tử hành hạ quá mức =P

anhdaikho_vt
08-10-2008, 13:05
Nhìn cảnh nó vờn trái bóng và khoác vai chủ dễ thương phết nhỉ.

lankytuan
16-04-2009, 11:47
hu hu em cũng muốn có 1 Sư Tử
Chiều chiều mang nó ra Thủ Lệ ngắm cảnh thì tuyệt
nó trông nhà nữa
,,,
cảm động quá
Yêu !

Arkain
26-07-2009, 05:14
Chương trình truyền hình "Mornings in Australia" phỏng vấn John Rendall và Ace Bourke:


http://www.youtube.com/watch?v=z_dWzF-vSXQ


http://www.youtube.com/watch?v=JfkAnEGCHCc

dinhanhency
27-08-2009, 21:21
Thật bất ngờ và rất cảm động.

xinduoclamquen
21-12-2010, 23:07
Hên xui , cũng có người giống thú, cũng có người giống thú...
Con người cứ cho mình thông minh, cho mình trên mọi vật, đặt mình mình trên mọi vật, coi mình là chúa tể muôn loài cho nên có thấy gì đâu... Thực ra có khác gì ếch ngồi đáy giếng chứ .
^^

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

"Cứu vật, vật trả ơn... cứu người, người trả oán."
Câu này hơi đánh giá thấp con người đấy.
Người có người tốt người xấu do con mắt nhìn của mình mà ra...
còn sư tử, có hàng tá sư tử xơi thịt người, có một vài con biểu hiện thế này đã cho rằng loài vật là có nghĩa.

Lưu Bình - Dương Lễ không chỉ có một, mà có đến hàng vạn, chẳng qua không lên sách báo để mọi người bình phẩm thôi.
:D:D:

Arkain
12-11-2011, 10:04
http://www.youtube.com/watch?v=fl1y9IOHof8

Arkain
12-11-2011, 10:12
"Hoang Thang" là đồng chí nào trong đây vậy ta? :tongue:

http://vnexpress.net/comment/2009/12/3b9df641/?p=1

ips
12-11-2011, 11:40
"Hoang Thang" là đồng chí nào trong đây vậy ta? :tongue:

http://vnexpress.net/comment/2009/12/3b9df641/?p=1

Công nhận đạo văn không khác một dấu phẩy. Hoang Thang là ai lên tiếng đi. Chẳng nhẻ mụ Bin?

Osama Binladen
12-11-2011, 11:46
Công nhận đạo văn không khác một dấu phẩy. Hoang Thang là ai lên tiếng đi. Chẳng nhẻ mụ Bin?

Hổng phải con đâu Sư phụ, chắc là Thả gà đấy:w00t:

bachnga
12-11-2011, 20:26
Há há...
Lão nào bê nguyên bài của lão Ác còn hổng chịu lên tiếng để còn phạt chó?
--------------

Được gửi từ Sony Ericsson Xperia X8 (Android 2.3.7 - Ginger DX), sử dụng Tapatalk.

thaychuastudio
12-11-2011, 22:40
Há há...
Lão nào bê nguyên bài của lão Ác còn hổng chịu lên tiếng để còn phạt chó?
--------------

Được gửi từ Sony Ericsson Xperia X8 (Android 2.3.7 - Ginger DX), sử dụng Tapatalk.

Mụ thì có chó má gì được đâu mà la ong ỏng lên thía!!! :argue:

bihoctinhoc
12-11-2011, 23:27
Mình đã bỏ đọc vnexpress lâu lắm rồi.

bachnga
13-11-2011, 01:14
Mụ thì có chó má gì được đâu mà la ong ỏng lên thía!!! :argue:

Thì mí lão có chuyện gì thì hay chó với nhau, chứ mụ đây thì đời nào chó.
------------

Được gửi từ Sony Ericsson Xperia X8 (Android 2.3.7 - Ginger DX), sử dụng Tapatalk.

Arkain
17-11-2011, 12:03
Công nhận đạo văn không khác một dấu phẩy. Hoang Thang là ai lên tiếng đi. Chẳng nhẻ mụ Bin?

Lão thử copy/paste vài dòng trong những tác phẩm để đời của lão vào Google thử xem, nếu không thấy bài nào bị cuỗm từ diễn đàn này mang đi đăng báo thì mới là lạ :D

Osama Binladen
17-11-2011, 14:14
Lão thử copy/paste vài dòng trong những tác phẩm để đời của lão vào Google thử xem, nếu không thấy bài nào bị cuỗm từ diễn đàn này mang đi đăng báo thì mới là lạ :D

Hình như đang có bộ phim "Song hùng kỳ dị" gì đó đang trình chiếu, không bít có chôm nhân vật của mình ở "Mùi thôn chí dị" nữa không:w00t:

Arkain
16-04-2014, 06:39
Bộ phim tài liệu về cuộc đời chú sư tử Christian:


http://www.youtube.com/watch?v=4enNZqNrwYc