PDA

View Full Version : em ngu ?



hmduy
18-07-2008, 21:31
em mới đi làm

mới đc gần 1 tháng

công ty khá to , khá là mới

lương chỉ tàm tạm

thử việc mà

em luôn dốc hết sức mình để làm

làm hết khả năng , bằng tất cả những kiến thức mình biết để hoàn thành , Dù sp vẫn chỉ rất bình thường

một ngày em làm trung bình 14 tiếng

em là người duy nhất làm đồ họa ở đó

em luôn chia sẻ những kiến thức mình có đc sau những năm học hỏi vất vả cho những người làm cùng

Nhưng


... hôm nay em nghe thấy 1 đồng nghiệp bảo em "ngu" vì dạy họ những điều em biết

... về hỏi bạn bè ai cũng nói thế là "dại" sao lại làm thế ....

.. hỏi chị gái , chị bảo " lương mày chỉ có thế , làm ít thôi , đừng làm hết sức , bao giờ lương cao thì làm " ...

... còn hỏi niều người nữa ...

và đều có 1 câu trả lời .... là mình sai và ngu

liệu mình có ngu ?

Thật sự buồn ,

từ hồi chập chững biết đến khái niệm đồ họa truyền hình mình luôn gặp đc những người anh luôn dẫn dắt mình từng bước đi
cảm ơn các anh ... các anh đã khiến em yêu nghề hơn

trở lại với truyện của em

từ đầu đến cuối em chỉ muốn nói đến 2 từ " Dấu nghề "

ai cũng " Dấu nghề " ở đâu cũng thế

.. tại sao phải thề

người biết nhiều dấu nhiều

người biết ít dấu ít

rồi ai cũng nghĩ mình giỏi nhất ...

ròi sẽ mãi chỉ đứng 1 chỗ ....

...
ở phuơng tây

chú em kể , họ share mọi thứ ... thế nên rất nhiều người giỏi và pt ...

đến bao giờ Vn mới hết "Dấu nghề "

em có ngu ?

khoabeo108
18-07-2008, 21:57
Không sai, xét về 1 khía cạnh không nhỏ, thì điều mà chị bạn & bạn bè bạn nói ko sai đâu. Tuy nhiên, không phải "ngu", mà là "thật thà" thôi.

Mình thì luôn hy vọng bạn tiếp tục cái tính cách đó. Nếu thực sự bạn giỏi, thì việc chỉ cho ng ta, càng làm cho bạn giỏi hơn thôi. Bởi trao kiến thức của mình cho ng khác, thì mình mới có động lực lớn hơn để tìm kiếm kiến thức mới. Tuy nhiên, vẫn phải lưu ý "Không phải thứ gì cũng có thể chia sẻ", đôi khi phải "hẹp hòi" 1 chút bạn ạ.

Về vđề tgian làm việc, hãy thẳng thắn trình bày với sếp bạn & yêu cầu 1 mức lương hợp lý hơn so với công sức của mình bỏ ra. Nhưng trước tiên, hãy chứng minh năng lực của mình cho mọi người thấy đã!

bihoctinhoc
18-07-2008, 22:35
Có trục trặc đây sẽ viét một bài phân tích sau :) không biết D còn nhớ cái lần LoGO :D

The Old Man
18-07-2008, 22:53
Nhưng
... hôm nay em nghe thấy 1 đồng nghiệp bảo em "ngu" vì dạy họ những điều em biết

... về hỏi bạn bè ai cũng nói thế là "dại" sao lại làm thế ....

.. hỏi chị gái , chị bảo " lương mày chỉ có thế , làm ít thôi , đừng làm hết sức , bao giờ lương cao thì làm " ...

... còn hỏi niều người nữa ...

và đều có 1 câu trả lời .... là mình sai và ngu

liệu mình có ngu ?



Nước VN cần có rất nhiều những người ngu như bạn để trở thành cường quốc.
Họ chê bạn vì họ ghanh tỵ với bạn và vì họ không bằng bạn.

gx270
18-07-2008, 23:07
không chỉ cho người khác
lấy gì người khác chỉ mình
không cho mà đòi nhận--> chờ tới khuya

Vĩnh Thắng
18-07-2008, 23:12
Càng sống người ta càng bớt ngây thơ...

Không sao đâu bác, cứ việc mình mình làm, cố gắng hết sức là được òi, niềm vui ở sự cố gắng chứ không hẳn là ở kết quả...

tinhyeuon
19-07-2008, 03:33
Hahaha. Đời này lắm thằng ngu lắm anh ạh.
Như thằng em cũng đã từng kể với anh rồi thì phải. Và cũng nói thẳng luôn. Tại sao người việt nam luôn luôn giấu nghề.
em sẽ phân tích một thí điểm của em với ít nhất là 2 công ty em đã từng làm:
1. Công ty đầu tiên em làm em nhận đảm nhiệm phụ trách bên phòng thu.
Em háo hức đc đi làm vì đó cũng là công việc đầu tiên em nhận, và thực sự rất sợ mình ko làm đc mặc dù mình có thể dư sức.
Đến nhận việc, nhìn thằng đang thu mà em ức ách ách, nó làm như mình ngu lắm trong khi nó sai lè mắt rồi.

Mình nói vài câu giúp nó sửa lại vậy mà nó bảo trẻ con biết gì.

Chuyện đó ko sao, đến chiều cùng ngày đầu tiên, xếp mời một con bé bên đài tiếng nói qua giúp định bảo nó dạy cả phòng, Con bé đến cũng bảo với thằng thu kia là làm thế ko đúng,

Nói lại chuyện em góp ý: cái ông em góp ý chính là Phóng giám đốc đó àh nha. vì lúc đó mảng Multimedia chỗ em mới mở thiếu người làm, ổng nhận luôn.

Rồi từ đấy ổng mới biết là mình làm từ trước giờ là sai, thế là lão bắt mình ngồi ở đó nghe con bé kia chỉ, mình chấp nhận thôi. mặc dù cái con kia chỉ thì chính là cái mình nói lão. lão ko thèm nghe giờ có người khác lão mới tin.

Rồi ở phòng em chỉ có 3 người. mà ở đó ko giám khẳng định nhưng sự thực: chỉ duy nhất mình em biết làm, thu âm và mix các đoạn audio thu vào.
Em được ông tổng giám đốc mời vào chứ ko phải xin hii. vì ông tổng biết em là admin trang kyxaoviet mà. Và vì vậy ổng nói em có cách nào hay giải pháp nào giúp cho công ty sớm có những sản phẩm chất lượng và nhanh ko?

Cũng nghĩ mình mới vào, và nhiệt tình chút. ngồi viết phương án, nhưng mà cũng hỏi anh trai trước thì đùng Buzz nhận đc tin nhắn của anh trai: sao mày ngu thế viết làm gì để từ từ, nhữ may mày viết xong nó thấy hay nó đuổi việc thì sao? ngu quá, từ từ đã.

Nhưng mà kệ ổng, em ngồi em viết: giải pháp: từ cách thức thu sao nhanh và tốt nhất. trình xếp xếp duyệt, đến 3 ngày hôm sau hỏi lại xếp bao giờ sửa lại. thì xếp nói giờ công việc của em như sau:

Công ty ta đã mời một chị bên đài tiếng nói qua giúp, và chị ý cũng có phương án giúp sớm ra hơn của em và đảm bảo chất lượng. vì thế từ giờ cố gắng em học và làm theo phương án của chị ý, và ở phòng em còn 2 người nữa họ ko biết tranh thủ những buổi em đi làm hướng dẫn họ lại chút.

EM thì nghĩ kệ mạng nó xem sao, mình chán rồi, cũng sẽ dạy thử 2 đứa kia luôn.
ngồi hướng dẫn nó từng tí một cách thu thế này, cách mix thế kia, mở chương trình rồi save file thế nào ... Dậy cho gần bằng xạch chỉ còn cách nâng cao sao cho hay hơn thôi là chưa dạy. trong suốt 1 tuần đầu.

Đến tuần sau, con bé bên đài kia đến làm hành họe tưởng giỏi thế nào: câu đầu tiên nó chê ỏng chê eo là bàn mixer kém, micro lởm, phòng lởm thế này thì thu sao đc. Vứt vứt. rồi chê phần mềm đủ kiểu.
Phần mềm bên đài nó dùng phiên bản 5.6 nó mua hơn 1 tỷ, bà làm câu giờ ai dùng phần mềm Adobe audition 2.0 nữa giờ có phần mềm adobe audition 5.6 rồi, mai qua chỗ chị, chị cho.
Em nghe thế đang uống nước mà sặc ra, phản lại một câu: "Úi mẹ ơi, giờ mới có bản Adobe Aduition 3.0 mà mới chỉ Beta mà thôi mà chị làm câu có bản 5.6 rồi chắc bọn chị đi trước thời đại mấy năm nhỉ."

Và cũng chỉ từ đó mà bà ghét. căm thù em.
Bà cố tình chỉ lại cho em những thứ linh tinh. Cũng may mình biết hết rồi, nhưng mà bà nghĩ em ko biết chỉ linh tinh.

Rồi bà dạy cho những đứa kia cũng thế.

Điều em hận nhất ở công ty đó là:

Em đã bỏ công sức 1 tuần ra để dạy cho 2 thằng (1 đứa thì cháu xếp, 1 thằng thì là luật sư thất nghiệp ko biết gì về máy tính ấy chứ)
vậy mà em nhận được gì.
làm việc sau 3 tháng em phải bái bái công ty chạy về nhà gấp:
chính 2 thằng em dạy nó, nó đã đánh đểu em. một cú khá đau.
Nó kết hợp với con bé bên đài lấy toàn bộ sản phẩm của em, rồi nó xóa sản phẩm em đi. Để rồi xếp chửi em làm gì mà 1 tuần liền ko có sản phẩm.
em nói với 2 thằng kia là 2 anh đến nói với xếp nguyên nhân đi. vì 1 trong 2 thằng là sẽ kiểm tra hàng ngày việc em làm. vậy mà chúng ko thèm nói gì.
Rồi trước cuộc họp chúng cũng im lặng ko thèm nói gì.
rồi nhiều việc khác nữa em chán ko muốn kể ra.


-----------------

Đó chỉ là sự việc đầu tiên mà em nói ra và từ đó em nghĩ em sẽ ko bao giờ giúp ai trong cùng 1 công ty khi mình đi làm. Mặc dù share cho nhau thì rất tốt. nhưng share cái gì, và mình phải đc họ ủng hộ mình thì em nói thực em share tất cả.
Nhưng mà nó làm hành động kia thì em sẽ ko bao giờ share. cũng chính điều đó mà công ty thứ 2 em cũng kiềm chế share đi.

nino
19-07-2008, 07:00
Ước gì được ngu như bác lol

Dennis Bergkamp
19-07-2008, 07:08
Thằng giám đốc ngu vì ko biết giữ người tài và nhiệt tình :), nếu mình là giám đốc bên đó mình sẽ xem xét lại bạn và sẽ sử dụng và trả công xứng đáng cho bạn.

Đây có thể là vấp ngã đối với bạn nhưng mình khuyên bạn đừng vì té đau mà hẹp hòi vì mình từng là người như thế. Chắc bạn cũng biết những kinh nghiệm, kỹ thuật luôn luôn được bổ xung thêm, do đó những thứ bạn đã chia sẻ nếu họ ko có tài thì cũng khó biết hơn được lắm, giống như kẻ đi thuộc lòng vậy đó. Rồi với khả năng và thời gian bạn sẽ càng biết thêm nhiều thứ hơn nữa, những người hẹp hòi đó làm sao biết được nữa đúng ko? Nếu họ giỏi thì đã biết những thứ bạn nói rồi.

Chia sẻ vẫn là 1 cách học tốt nhất dù bạn sẽ gặp nhiều kẻ ích kỷ, vì bạn ko bao giờ nhận được nếu bạn ko cho đi (Dù đôi khi cho đi cũng ko nhận được). Tôi tin rồi bạn sẽ gặp được cty mà mình ưng ý, mà người lãnh đạo biết sử dụng bạn. Ở đây cũng có 1 người cùng suy nghĩ với bạn trong vấn đề này, đọc để biết rằng bạn ko phải là bất hạnh và con đường bạn chọn sẽ dẫn tới thành công.

http://vnhacker.blogspot.com/2007/06/chuyen-giau-nghe.html

n2hung
19-07-2008, 11:59
bác ơi thế bác đến dạy em với ^^ em cũgn muốn được ngu như bác^^

Co Loa
19-07-2008, 20:39
@Duy

Hãy sống và làm việc đúng như tính cách của mình, như vậy mới chính là "mình". Tất nhiên chia sẻ cũng nên cân nhắc cho đúng chỗ đúng người.
Với tính ham học hỏi và năng động thì chẳng phải sợ bất kể kẻ nào, cho dù có mất chỗ làm nhưng cái "Tâm" của mình vẫn ổn.
Cổ Loa nhớ có một người lớn tuổi nói câu "Mình giúp người ta chưa chắc và cũng đừng mong đợi người đó giúp lại, nhưng có người thứ 3 sẽ giúp ta"

Chúc Duy luôn vui vẻ và thành công trong công việc.

Cổ Loa làm trong Sever Team gồm 6 người và các Team khác trên dưới 30 người, chúng tôi chia sẻ từng kinh nghiệm đúc kết hay kiến thức mới cập nhật. Một thao tác sai hay một nhấp chuột thừa thãi sẽ được đồng nghiệp vỗ vai chỉ bảo tận tình hay một câu chửi thề văng ra tử một góc nào đó thì sẽ có người tới với nụ cười trên môi và câu hỏi "tớ có thể giúp bạn được không?". Dĩ nhiên ở đâu cũng có kẻ giấu nghề hay giấu dốt nhưng những kẻ đó sớm muộn sẽ bị đào thải.

DVE_nc1402
19-07-2008, 21:11
..."Mình giúp người ta chưa chắc và cũng đừng mong đợi người đó giúp lại, nhưng có người thứ 3 sẽ giúp ta"...

Và cả ngược lại (ai hại mình thì cũng không cần để bụng...) nữa đó Bác Co Loa.
Chỉ có nghĩ như thế thì mình mới nhẹ nhàng và thanh thản trong một xã hội đầy bon chen này

Nhưng như thế sẽ rất khó giàu...(khó chứ không phải là không thể...)

Tùy mọi người và tùy vào từng thời điểm

...

bihoctinhoc
19-07-2008, 22:18
hm hm.... tôi thật sự lại nghĩ rằng bạn chưa hoàn toàn đúng với những gì bạn ghi trên đây :) bẳng chứng lúc trước tôi có thử sự nhiệt tình cùa bạn Duy đến đâu...và câu trả lời rằng. Trong mắt tôi bạn chỉ đạt được 50 phần trăm :)...à và bây giờ sự việc lại sảy ra với bạn. Thì tôi mới kết luận rằng những gì tôi nghĩ đều đúng bạn đã bị người khác lợi dụng...ko sao cả tôi nghĩ rằng suy nghĩ của bạn vẫn còn là teen lắm đây hihi Thôi thì tôi khuyên bạn Duy thế này

+ Cuộc sống có qua có lại và không ai cho không cả . Và nếu mà ai cho không thì người ấy sẽ mang cho mang cho mình tiếng ngố

+ Có ai lại post bài trong đây mà muốn giấu cái tên mình không nhỉ hả Duy :)
ngay cả bài post của tôi ngày hôm này . Tôi cũng muốn cho các bạn biết rẳng tôi hiểu đến đâu đấy , tôi biết đời đến đâu đấy :)
Vd: tôi tìm học hỏi trên mạng free tôi cũng phải trả giá là. Con mắt của mình muốn lòi ra :)

Và trước kia bạn có kể rằng những bậc thầy day bạn không tốn công thì tôi nghĩ rằng những ông thầy ấy sorry họ chưa ổn :) tất cả đều có cái giá cùa nó và khi mà ai đó làm ngược lại thì tôi nghĩ rằng người ấy không bình thường. Tất nhiên không bình thường sẽ bị lợi dụng. Chỉ thế thôi :)

tuyphong
19-07-2008, 23:46
>hmduy
Chú Duy kể chuyện mình có vẻ tức tưởi quá. Chú làm anh nghĩ lại mấy chuyện anh cũng đã từng gặp về cái gọi là "giữ ngón nghề".
Câu chuyện 1: Đó là 1 lần ông đạo diễn anh quen có làm 1 phim tài liệu ở 1 cty truyền thông. Sản phẩm xong rồi mà ko đổ được ra băng. Anh được nhờ đến xem. Kĩ thuật dựng cũng ngoài 40 tuổi. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương anh ta, anh biết chắc cũng loay hoay khá nhiều giờ rồi. khi bước vào anh nhận thấy anh ta đóng vội các trình ứng dụng lại. Còn cái AP đang dựng anh ta khéo quay ngừoi lại che màn hình đi. Nhìn cái vai anh ta đằng sau u lên thật tội nghiệp (Theo tướng số những người vai u thì... ). Anh biết khi capture vào bình thường, mà đổ băng từ timeline ra ko được thì chắc chỉ phần chọn input recorder sai. Y như rằng dù chọn component input, nhưng máy betacam có 2 lựa chọn cho tín hiệu component (3 dây thành phần or 1 cáp). Kết luận: những kẻ ngu si mà ích kỉ thì chẳng làm được cái mẹ gì!
Câu chuyện 2: Tết vừa rồi anh có làm phần video cho màn hình sân khấu chương trình Đại nhạc hội. Video dựng xong, khi phát clip thì ko tràn (full)hết màn hình sân khấu. Thgian quá gấp. Bên cho thuê màn hình có nói trước đây anh T ở cty B có gặp trường hợp này và đã giải quyết được. Anh liên hệ và khẩn khoản xin được giúp. Câu trả lời là : để nén uncompress! Có 1 vô lí là nén thì ảnh hưởng gì đến độ phân giải khung hình (?). Mà nếu để ko nén thì 50 phút video.avi bao nhiêu ổ đĩa cho vừa(?). Sau gần 1 đêm tìm hiểu, anh tìm ra câu trả lời là pixel ratio. Sau đó anh tính luôn cho bên cho thuê màn hình công thức tính độ phân giải cho từng trường hợp blog để ngừoi sau khỏi phải lần mò. Kết luận: Những kẻ dù giỏi mà hẹp hòi thì cũng chẳng là cái đ... gì!
Duy mới đi làm, hãy có lòng tin. Có lòng tin mới khẳng định được mình. Khi khẳng định được mình rồi thì đừng ích kỉ. Người ta có câu "sởi lởi thì Trời cho". Anh ko sởi lởi thì việc cũng chẳng đến với anh. Lộc có đến nhưng cũng chỉ 1 lần. Nghề nghiệp cũng như học võ. Ai cũng có miếng võ riêng của mình. Nhưng miếng võ đó do mình khổ công luyện tập mà đạt, chứ không phải học lỏm của ai.

Dazzle
20-07-2008, 00:41
QUa câu chuyện của hmduy mình cũng có đôi điều suy nghĩ!
Trước hết hmduy vào nơi làm việc mới mà đã muốn chỉ bảo ngay - cái đó chắc đã đúng? Mình là ai mà dám chỉ bảo. Cả như mình thì mình lặng lẽ ngồi "ngắm" đã để tìm cho mình một vai phù hợp. Sau đó mình làm công việc của mình, làm tốt, và khi mọi người đã quen mình rồi, họ sẽ tự đánh giá khả năng thực sự của mình. Nếu họ thấy mình có điểm nào mạnh thì họ sẽ tự hỏi và nếu bạn vui lòng trả lời thì bạn sẽ nhân được lời cám ơn. Như trường hợp bạn kể thì thay vào lời cám ơn là câu: "Trẻ con biết gì!". Đời là vậy, không ai giấu nghề khi có những người bạn chân thành cần giúp đỡ. Ngược lại người ta giấu dốt trong cơ quan vì sợ mất uy tín. Việc vào được ê kíp trong một cơ sở không chắc hẳn đã là do tài năng mà phần nhiều do yếu tố tâm lý, hay còn gọi là "hợp cạ" hay không. Một mình bạn giổi không thể làm cho cả cơ sở sản xuất chạy được trong khi mười "thằng ngu" vẫn có thể làm cho cơ sở kinh doanh bình thường. Người VN ta có câu: Xấu đều hơn tốt lỏi là vậy! Khi lần đầu tiên mình được mời vào một công ty, mình là người duy nhất biết sử dụng vi tính. Cả gián đốc và phó giám đốc (là người nước ngoài) đã tổ chức một buổi đến để mình dậy cho cách sử dụng Internet. Sau đó mình viết trang web bằng 3 thứ tiếng cho công ty để giới thiệu hàng thuận tiện hơn (Hiện nay trang đó (http://www.panta.lv/) vẫn làm việc rất tốt, hôm rồi kiểm tra lại đã có hơn 15 ngàn lượt người xem). Nhưng nhiều khi vẫn phải bớt thời gian để giúp thủ kho xếp hàng, dọn hàng hay giúp kế toán lau chùi dọn dẹp máy móc. Người ta không thích có "siêu nhân", người ta chỉ thích có những người bình thường thôi, thậm chí kém hơn người ta một chút. Đôi khi cần ngồi làm mẫu chậu hoa mới chẳng hạn, mình có thể gợi ý để giám đốc cho cái mẫu nào đó. Sau khi làm xong thì giám đốc có thể tự hào rằng đó là mẫu do ông ta nghĩ ra mặc dù bạn phải kỳ công thiết kế trong 3D Max cả nửa buổi rồi mới ốp nổi cái hoa kỳ quái mà giám đốc đề nghị lên sản phẩm! :) Hẫy nhường thành tích cho mọi người một chút. Tốt nhất là cố gắng làm sao để mọi người nói rằng: Bạn không bao giờ nói điều gì thừa! Chúc bạn luôn gặp được những người yêu mến bạn!

manwhofind09
20-07-2008, 01:10
Thường thì người ta chưa tin tưởng ngay một người mới vào làm, các sếp phải chịu trách nhiệm cả 1 công ty, tất nhiên phải tìm phương án an toàn nhất cho công việc.Các bác không nên trách cứ người ta vội.Cái gì cũng cần có thời gian chứ.Không nên làm công việc cần mẫn quá , mà tranh thủ xin giúp sếp những công việc sếp chưa làm xong,vừa khéo léo thể hiện được mình, vừa không bị mang tiếng tinh vi khi mới vào làm, lại vừa tìm hiểu sếp là người thế nào.( có phải tự nhiên người ta được làm sếp đâu các bác,mặc dù có thể chuyên môn không giỏi). Qua thời gian làm việc người ta sẽ biết ai là người có năng lực mà,việc gì phải bực tức như vậy

cuong2
21-07-2008, 10:37
trước kia mình cũng có suy nghĩ ngây thơ như Duy rằng chuyện hỏi hang chỉ bảo nhau và người biết nhiều chỉ cho người biết ít là chuyện thường tình, nhưng có lần đăng câu hỏi trên ddth thì nhận được sự giúp đỡ không chính xác (cố tình hay ko e không biết vì bro đó biết e đang làm ở đâu) nhưng khi copy một file qua máy khác với việc nén lại file đó rồi copy qua giải nén thì nó như nhau thôi(cách bro đó chỉ em), a trong cty biết rõ bro đó, thế là chỉ e cách khác và mọi chuyện dễ dàng hơn, khi đó anh ấy mới giải thích và nói rõ hơn vấn đề này, từ đó cũng hiểu ra. Nhưng đến giờ không hiểu là bro đó suy nghĩ gì khi làm như vậy, rất vui khi ddth vẫn còn nhiều người nhiệt huyết và không cá nhân như thế.

QuocPham
21-07-2008, 13:05
lính mới và mới vào làm cho tớ thì tớ cũng cho 1 trận :D:D:D:D:D:D ngu ngu ngu

ruckus
21-07-2008, 13:33
Bác làm việc thấy vui là được ...
Người khác nói gì thì có quan trọng gì ...
Nhưng mà nếu đồng nghiệp đã nói thế thì sủe là nội bộ cty k0 tốt , em thấy bác đổi chỗ làm đi , đoàn kết hơn , với cá tính bác sẽ làm được nhìu việc hơn.

vibi
21-07-2008, 23:19
có mẫu đối thoại trong phim tôi từng xem, nhớ lại thấy hay nên kể với bạn:
A: Tôi đố ông lá cờ đang bay trên kia, là do gió hay do cờ?
B: Kệ cha nó, đánh cờ đi.

cuộc sống ta như chiếc xe tiến về phía trước, có ma sát, có cản trở. Kệ! Ta vẫn là ta, cờ là cờ, gió là gió. Chẳng cái nào ăn nhập với nhau cả. Làm điều ta thích, ta yêu. Ma sát làm ta hao mòn, nhưng kệ, không sợ trơn trợt mà té ngã, sẽ đau nhiều hơn. Cản trở à, thường thôi, cản chổ này ta lách chỗ nọ.

Nhớ lại lời ông Trịnh Công Sơn nói, giờ mới hiểu tại sao ổng nói vậy: "Sống trong đời sống mỗi người cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi".

Cứ là chính mình để cảm thấy vui sống bạn ơi.

closed_all
22-07-2008, 22:48
Tớ cung tên Duy và cũng đang ngu như cậu :D tớ cũng mất vài năm bị mấy thằng "không ngu" đè đầu và đá đểu, mọi sự rồi cũng qua đi thôi bạn ạ.

quocthuy1974
23-07-2008, 20:27
Em cũng xin góp 1 câu chuyện ở công ty hiện tại em đang làm . Lúc đầu khi tuyển em vào mục đích là để em quay phim & chụp hình cho công ty nhưng do 1 bạn dựng phim nghỉ nên hỏi em là có biết dựng phim không thì em nói với nhu cầu hiện tại của công ty thì em đủ khả năng làm được công việc đó & sếp giao cho em thêm công việc dựng phim nhưng luơng không đổi , em ngồi cạnh 1 bạn bên deisgn bạn này cũng biết làm phim nhưng công việc chủ yếu là deisgn & giao em cho bạn deisgn đó chỉ dẫn em thêm trong việc làm phim , mấy bác biết bạn đó chỉ dẫn em như thế nào không khi em hỏi để lọc phông thì em phải làm sao thì bạn deisgn đó trả lời là tự bấm & tự làm dùm em luôn công việc đó còn nhiều cái khác nữa ..., từ đó về sau em tự mua sách học tự mày mò lên được mấy bác hướng dẫn thêm nhiều sau 1 thời khoảng 6 tháng thì em quay ngược lại chỉ bạn đó lại bạn đó những điều mà em học được mà bạn đó chưa biết . Có 1 lần do công ty cần gấp làm 2 phim 1 lúc để giao cho khách hàng thì em nhận 1 phim ban deisgn đó nhận 1 phim , nhưng phim khách hàng đưa là đĩa DVD em thì chì cần đổi đuôi VOB thành MPG rồi import vô cắt ghép lại còn bạn deisgn kia thì không biết những chiêu này nên mang ra convert VOB sang AVI hết mất 1 ngày .... Đó là cái giá phải trả cho 1 người chỉ biết có mình & mình thôi . Em viết đôi dòng này chia sẻ cùng các Bác & các bác tự tìm cho mình 1 con đường đi mà mình cho là đúng nhất , nhưng cuộc đời nó là thế đấy mấy bác ạ vấn đề là mình cảm thấy có niềm vui , tâm huyết trong công việc là được rồi

QuocPham
23-07-2008, 20:49
Sao biết người ta đi đường "mất 1 ngày" mà vẫn im re zậy?
...em thì chì cần đổi đuôi VOB thành MPG rồi import vô cắt ghép lại còn bạn deisgn kia thì không biết những chiêu này nên mang ra convert VOB sang AVI hết mất 1 ngày ....

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Khi 1 bạn mới vào làm việc, hỏi những câu hỏi sơ đẳng, tôi liền cử 1 bạn khác chỉ cho bạn ấy. Khi tôi được nghe hỏi những câu trung cấp hơn, tôi cử 1 bạn khác nữa cùng làm việc với bạn đó. Tới 1 ngày bạn đó đủ khả năng thì tôi rất muốn bạn đó làm chung với tôi, khi làm chung chúng ta sẽ học lẫn nhau rất nhiều.

Bạn nào mà tôi có cơ hội làm chung thì nói làm gì nữa, chúng tôi là bạn đồng nghiệp rất tốt với nhau. Còn những bạn khác giữa đường giãn ra thì cho rằng tôi giấu nghề.

Nếu bạn là tôi, bạn suy nghĩ gì?

Đôi khi ở cấp sơ đẳng bạn không hiểu những gì lời người có kinh nghiệm nói. Đó là những chuyện trong chỗ làm, mặt gặp mặt nhau hàng ngày. Vì vậy khoan phiến diện phán xét người khác

Trên mạng? Forum này? Hahahaah. Bạn là ai? tôi là ai? mà tôi phải có trách nhiệm trả lời chính xác cho bạn (chưa kể câu hỏi và diễn giải của bạn chưa tới nơi tới chốn để tôi hiểu nữa), khi tôi gặp bạn có vấn đề và tôi cũng muốn có thêm kinh nghiệm từ bạn, nhưng khi tôi tiếp tục đặt câu hỏi thì lại trốn mất. Vậy bạn có ý thức rằng chính bạn mới là người giúp bạn? Nhưng rất may tôi chưa bung ra câu trả lời có ý dẫn đường sai cho ai trên đây. Vào 1 ngày đẹp trời nào đó bạn sẽ thấy cái đúng của câu trả lời mà trước đây mình nghĩ rằng họ dẫn đường sai cho bạn. Trong kĩ thuật, có bao nhiu là lỗi do chương trình gây ra, người gọi là có kinh nghiệm chứ vẫn chưa lường được hết tất cả các lỗi của ctrình. Túm lại: hãy khoan hồ đồ kết tội ai.

Về phía bạn? khi đã hỏi trên mạng thì bạn có biết bạn sẽ phải tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Bạn không đủ sáng suốt để gạn lọc đâu là thông tin đúng cho bạn sao? Hay bạn cứ ngoan ngõan cái gì cũng làm theo, cho đến khi sai thì trách đời :D:D:D

Những ưu tư về chuyện giấu nghề của người khác, tôi nhớ rằng chính tôi cũng có thôi. Tôi cũng nghi ngờ vậy. Nhưng giờ tôi thấy mấy anh đi trước tôi đúng khi cư xử như vậy. Túm lại không phải ai cũng giấu nghề hoặc không có chuyện giấu nghề trên đời. Cần sáng suốt để thấy. Nhưng nhớ đừng hồ đồ phán xét ngay.

Tại sao phương Tây ít giấu nghề, vì theo tui người ta đơn giản. Người phương Tây họ thích biểu lộ mình, biểu lộ cảm xúc. Người Á Đông thì ngược lại: nén cảm xúc, giữ bí mật. Ngừơi phương Tây đặt câu hỏi đơn giản và nhận câu trả lời đơn giản. (nói vậy chứ thâm thúy thì cũng chẳng kém nhe). Nên có ai đó suy nghĩ phương Tây họ không giấu nghề. Có hay không? Ai biết :D:D:D:D

minhducgamer
24-07-2008, 07:03
Phương Tây họ giấu lá giấu cái đáng giấu.
Ở VN thì có những cái có sách dạy đàng hoàng hay lên gú gồ sia cái ra 1 đống mà hỏi thẳng vẫn còn giấu nhưng đỡ hơn dân giỏi mà phán bừa rùi nói tùm lùm làm mình như lạc vào mê cung.
Hồi mới vào nghề mình cần tìm phần mềm để convert ra đẹp mà ngay mấy anh ở MMC còn dấu.Tới cái driver card Liquid thời đó bản update mới mà cũng dấu như mèo dấu cứt ( xin ko cho nói cty ko cho chép ra) - mình mà hư là phải sách máy đem lên cài lại.Nhưng mà cũng cảm ơn nó nhờ đó mà mình biết Internet - biết vào mạng tìm hiểu để sau nầy ko thèm lên mấy chỗ dấu nghề nữa.

Dazzle
24-07-2008, 07:36
Mình thêm chút hương vị cho câu chuyện của các bạn: Mình bắt đầu làm Video từ năm 1996, hồi đó chỉ biết quay thôi không biết dựng, Mà hồi đó các phần mềm dựng phim đâu có tân tiến như bây giờ, rồi máy tính mới có DX2486, ổ cứng 270-480Mb, RAM 4Mb, chứ còn chưa có pentium1. Sau rồi chịu khó đi hiệu sách, ra bao nhiêu sách là mua hết: TỪ lập trình cho tới viết Web, đồ họa. Mua quyển nào về là đọc như đọc tiểu thuyết. Được cái là sách ở châu Âu viết ra rất kịp với tiến bộ của các phần mềm, chứ không như ở VN, chop đến bây giờ may lắm cũng chỉ mua được cuốn Pinnacle LIQUID 5.5 mà thôi. CŨng nhờ đó mà bây giờ có kiến thức rộng không đơn thuần về làm phim. Ngay bây giờ mình vẫn không bỏ lỡ dịp mỗi khi có thể ghé qua hiệu sách, mặc dung chẳng còn gì cần để mua nữa. Vậy kiến thức có thể là tự mình xây dựng nên? Bao giờ mình cũng khuyên các bạn nên chịu khó đọc.

quocthuy1974
24-07-2008, 11:10
" Sao biết người ta đi đường "mất 1 ngày" mà vẫn im re zậy? "

Em biết chắc sẽ có Bác hỏi em tại sao không chỉ bạn deisgn đó . Thật sự em cũng rất muốn chỉ bạn đó làm giống em ngay lúc đó nhưng em vẫn để bạn đó làm xong rồi em mới chỉ để cho bạn đó biết rằng mỗi con người đều có cái hay riêng để mình học hỏi lẫn nhau mình học cả điều tốt lẫn điều xấu , điều tốt thì học rồi bắt trước làm theo điều xấu mình biết để né & không nên làm đó là quan niệm sống của em . Em học được 1 cái hay trên forum này là biết chia sẻ để hướng tới cái hoàn thiện hơn em vẫn biết rằng những cái mình đang có chưa chắc mình đã biết làm tại sao không đưa ra cho đồng nghiệp mình cùng xem cùng làm biết đâu họ làm tốt hơn mình cuối cùng mình học được mà không tốn học phí & em cũng từng bị chỉ 1 cái click chuột phải thôi mà em mất tới hơn 1 ngày mới tìm ra . Đúng như lời Bác Quocpham nói em không đủ trình độ để biết được liền những điều mà em học được trên mạng là có phù hợp với cái mình đang làm không nhưng em vẫn thử & tự tìm hiểu lấy rồi đưa ra câu trả lời còn 1 điều tương đối là quan trọng là tất cả tài liệu đều bằng tiếng nhưng không phải ai cũng có đủ trình độ tiếng Anh đọc nó để mà hiểu như em mà thấy tiếng Anh là em chạy xa rồi dùng từ điển dịch ra chưa chắc đã hiểu hết nghĩa của câu tiếng Anh đó muốn nói vì vậy tất cả những gì em học được trên mạng dù là tiếng Anh Hay Việt em đều quý nó vấn đề là mình hiếu biết nó tới đâu thôi , em xin nói thêm rằng em cũng không đến nỗi hồ đồ đánh giá 1 con người qua vài việc ma họ làm với mình mà em cần có thời gian & liên kết tất cả các dữ kiện lại với nhau rồi em mới đánh giá người đó nhưng vẫn chỉ là trên quan điểm cá nhân thôi . Vài lời tâm sự thêm cùng các bác

napoleon171
24-07-2008, 13:44
em có ngu ?

Bạn hãy làm những gì mình thích, đừng suy nghĩ nhiều, đau đầu lắm. Vô tư đi. Vì đời ai biết chữ ngờ.

thanhsoros
24-07-2008, 14:15
làm việc 14 tiếng 1 ngày công nhận là vất vả thật :D
Người VN phải dấu nghề vì nghề nghiệp là miếng cơm manh áo của họ
Bạn cũng nên thông cảm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong hoàn cảnh kinh tế VN còn nhiều khó khăn,
Trong khi đó, kinh tế các nước tư bản rất phát triển, họ chia sẻ thông tin cho nhau, cùng nhau phát triển vì họ không phải lo nghĩ về chuyện miếng cơm manh áo hàng ngày.
Dẫu thế nào đi chăng nữa, mỗi công việc sẽ cho bạn 1 cơ hội, nhiều khi bạn không nhận ra nó
Ngu theo kiểu khôn còn hơn khôn theo kiểu ngu lol
Đôi lời tâm ý lol

bihoctinhoc
24-07-2008, 14:34
làm việc 14 tiếng 1 ngày công nhận là vất vả thật :D
Người VN phải dấu nghề vì nghề nghiệp là miếng cơm manh áo của họ
Bạn cũng nên thông cảm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong hoàn cảnh kinh tế VN còn nhiều khó khăn,
Trong khi đó, kinh tế các nước tư bản rất phát triển, họ chia sẻ thông tin cho nhau, cùng nhau phát triển vì họ không phải lo nghĩ về chuyện miếng cơm manh áo hàng ngày.
Dẫu thế nào đi chăng nữa, mỗi công việc sẽ cho bạn 1 cơ hội, nhiều khi bạn không nhận ra nó
Ngu theo kiểu khôn còn hơn khôn theo kiểu ngu lol
Đôi lời tâm ý lol


Bác này là dễ hiểu nhất lol số vị kia sâu xa lol

*Truyện nừa mua zui nha

Ex: Ông ấy biết số 5 có thằng lại hỏi số 5 như thế naò ?? Số 5 thì muốn biết thì ổng đã chày chụa hết vài năm vùi dập để biết, ngu gì mà chỉ ngày từ một câu hỏi của cái thằng ấy . Nhưng ông ta ko phải như vậy ông ta vẫn chỉ cho thằng ấy số 5 nguồn gốc như thế nào. Rồi tự trong bản thân thằng ấy hiểu rằng ông này đã hướng dẫn làm như thế nào để ra được số 5 có nghĩa ỗng cũng đáng là thầy của mình vì vậy khi mà cần sự hổ trợ nào đó cậu này cũng tỏ ra hết mình :) ...vài năm trên đường đời lúc bấy giờ nó đã nghĩ đến được số 1000 rồi . Nó mới chợt nghĩ tới thầy năm xưa đã chì nó con số 5 nhỏ nhoi này... rồi cảm thấy thương thầy...ngày ấy cho dù tỏ vẻ là nhiệt tình nhưng cũng có lúc lười biến trốn tránh trách nhiệm .

>>>Câu chuyện này nói lên điều gì .Hỏi các bác đây nếu mà ông thầy này ngày xưa cư xử ngược lại là giấu không chỉ thằng ấy biết con số 5 ấy thì sao...rồi vài năm hoang phí bỏ qua thì cậu này cũng đã biết được con số 5 nhưng không phải là người thầy chỉ mà thằng này tự học lấy . Lúc này con số 5 này có thể so sánh bằng con số 5 ngày trước lúc thầy chịu chỉ không??

Rồi nó sẽ nghĩ con số này chả đáng giá tí nào mà ông thầy ngày xưa lại không chỉ :)


>Tất nhiên câu chuyện của tôi "chế" chỉ thích hợp với những con người có tinh thần học đạo

>Các mem mình tự think là "suy nghĩ" nhé :D è hé...

s.code
24-07-2008, 15:03
"Đi theo phật thì mặc áo cà xa, Đi theo ma thì mặc áo giấy" <= quan điểm sống của em.

Ai đối sử với mình thế nào thì đáp lại thế đó.

Nhưng may sao tính mình hoà đồng lại gặp nhiều người hoà đồng. Chia sẻ rất thoải mái.


Góp ý với chủ topic. làm gì cũng phải dữ lại 1 miếng phòng thân.

Mèo dạy hổ hết nhưng vẫn dữ món trèo cây phòng thân. lol

Dazzle
24-07-2008, 19:39
* To Bi: Ở dưới cái nick của Bi có chữ "Familiar with bi", còn dưới cái nick của mình là "Registered user". Bi làm ơn đổi cho mình thành "Con zê vàng" với, vợ mình gọi mình như vậy! Cám ơn-cám ơn nhiều!

Co Loa
24-07-2008, 21:15
>Trong khi đó, kinh tế các nước tư bản rất phát triển, họ chia sẻ thông tin cho nhau, cùng nhau phát triển vì họ không phải lo nghĩ về chuyện miếng cơm manh áo hàng ngày.

Không phải vậy đâu bạn ơi!
Đã là người làm công ăn lương "làm thuê" thì ở bất cứ quốc qia nào cũng phải lo nghĩ về chuyện miếng cơm manh áo hàng ngày.

Hoatrado
24-07-2008, 22:04
em có ngu ?

Bản thân những người tham gia diễn đàn này cũng như rất nhiều diễn đàn khác,họ đều có nhu cầu chia sẻ thông tin.Bạn nghĩ sao?
Mình thấy bạn cứ làm những gì thấy cần,bản thân thấy thoải mái.
Nhưng cũng tránh lãng phí thời gian và kiến thức của mình cho những người cần nó với mục đích không tích cực.Vậy thôi.
Chúc bạn thành công trong công việc!
XH cần nhiều người như bạn.

minhducgamer
25-07-2008, 06:14
Không phải vậy đâu bạn ơi!
Đã là người làm công ăn lương "làm thuê" thì ở bất cứ quốc qia nào cũng phải lo nghĩ về chuyện miếng cơm manh áo hàng ngày.

Cái nầy đúng rùi.Tại nước ngoài các kiến thức cần giấu là các ngón nghề tuyệt chiêu họ mới dấu. Còn lại thì có sách _ trường + mạng dạy cho hết rùi.( Giống như kỹ thuật dựng nhiều người thấy có khách là dấu dấu.Dấu làm chi chứ nếu người ta rành và chịu vọc thì nhìn sản phẩm làm ra đã có thể học theo được tới 90% rùi.)
Còn ở VN thì tìm sách nói về lĩnh vực nầy cực khó, mà đa số ko rành tiếng Anh nên kiếm được TV là cực hiếm luôn.Nên nhiều cái ngay trong sách đi kèm cũng có chỉ rùi mà một số người thích dấu nghề thì biết được vẫn dấu, còn anh em cần thì ko rành Anh văn và làm biếng vừa tra tự điển vừa dò nên phải đi học hỏi tùm lum.Mà sách thì dạy quá trời chứ rút lại nếu c1o người dạy còn khoảng 2h, trong khi tự học chắc cả tuần.
Nhớ ngày đó ko rành cái titledeko, chỉ biết căn bản sơ sơ mà nhảy vô sài bản pro nên làm nó loạn cả lên, thế là in hết cái phần F1 ra đọc cả tuần đâu hơn 50 tờ :( rút lại thấy cũng có mấy vấn đề trong 2-3 trang chính cần thiết.
Giờ thời buổi internet rùi, những cái cơ bản mà dấu thì người tìm trước sau cũng ra chỉ tốn cái time hơi nhiều thôi.

Dazzle
25-07-2008, 07:08
Mình ví cái chuyện kiến thức như là ta đào một cái hố tìm vàng vậy.Một người thì hì hụi suốt ngày đào cóp nhặt mỗi ngày được 2-3 cục vàng kiến thức. Thỉnh thoảng lại có thằng chạy đến xin một cục. Xin được rồi lại tót đi chơi phè phỡn, bia rượu gái mú. Còn người kia lại vẫn chăm chỉ mài cuốc xẻng rèn kinh nghiệm để đào sâu hơn nữa. Rồi lại có thằng ăn chơi no say chấn chè chạy đến lại xin một cục. Không cho nó thì nó bảo xấu tính, giấu nọ giấu kia! Híc-híc!

Dennis Bergkamp
25-07-2008, 07:36
Khi anh chỉ bảo, truyền cho ai đó điều gì anh phải nhấn mạnh thêm 1 điều:

- Không phải tôi kể công, quan trọng hóa vấn đề nhưng để có những kiến thức tích lũy để anh tiếp thu trong vài giờ tôi đã phải mất vài tháng, thậm chí cả năm trời.

Và cũng nên gợi ý cho họ rằng có đi phải có lại, ko ai chỉ biết cho mà ko nhận, đó mới là lẽ công bằng. Không phải những người mới đến, người trẻ ko có cái để chỉ cho người cũ, người già. Khi nhận được sự nhiệt tình chỉ bảo thì cũng phải biết chia sẻ những kiến thức của mình, ko hẳn là kiến thức trong nghề. VD như làm bên đồ họa thì có thể nói về thị trường nhà đất, chứng khoán v.v...thiếu gì. Quan trọng là có muốn hay ko mà thôi.

Ngoài ra cuộc sống vốn phức tạp, đôi khi chính mắt mình thấy nhưng sự việc nó lại ko như thế. Do đó nên cẩn trọng và sống vị tha 1 chút. Tôi nói vậy để mọi người hi vọng tìm ra lối thoát của mình thôi chứ ko hẳn tôi tốt đẹp gì.