Vui365
05-07-2008, 08:22
Thomas Beatie - một phụ nữ chuyển đổi giới tính thành nam (tiêm các hooc- môn sinh dục nam, phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú và ngực), nhưng vẫn giữ các cơ quan sinh sản của phụ nữ vừa hạ sinh 1 bé gái nhưng không tiết lộ "đường ra" của con mình.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200807/original/images1586123_do.jpg
Thomas Beatie. Ảnh: BBC
Thông tin này đã được đưa trên tạp chí People vào thứ 5 ngày (3/07/2008). Thomas Beatie (34 tuổi) vừa chính thức xác nhận ngày mình lâm bồn với báo chí.
Cách đây khoảng 10 năm, Beatie chuyển đổi giới tính thành nam (tiêm các hooc- môn sinh dục nam, phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú và ngực), tuy nhiên vẫn giữ các cơ quan sinh sản của phụ nữ, và chính thức đổi tên thành Tracy Lagondino.
Theo tờ People, đứa trẻ con anh ra đời ngày 29/06 nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng và trứng của Beatie. Cả “hai bố con” đều rất ‘khỏe mạnh và hoạt động bình thường.
Tuy nhiên, theo lời thuật lại của tờ People thì điều duy nhất khác biệt về Beatie đó là anh không thể cho con bú. Bởi vì, anh đã phẫu thuật cắt bỏ ngực của mình.
Thomas Beatie cho tạp chí biết, trái ngược với những bài đã đăng trước đây, đứa trẻ không được sinh bằng thủ thuật Xê-da (thủ thuật mổ bụng và tử cung người mẹ để lấy đứa bé ra). Anh cũng không đưa ra thông tin về "đường ra" của đứa trẻ.
Nói về quyết định có con, Beatie cho biết khoảng 2 năm trước anh đã tạm ngừng điều trị hooc-môn và có kinh trở lại. Anh cho biết, nếu không phải vì Nancy vợ anh (46 tuổi, có 2 con gái lớn với người chồng trước) đã cắt bỏ dạ con và không thể mang thai thì anh đã không quyết định sinh con.
Nancy thì cho biết hai người sẽ đảm nhận tốt vai trò cha mẹ theo truyền thống dù Beatie có là người chuyển giới đi chăng nữa. “Anh ấy sẽ làm bố đứa bé và tôi sẽ là mẹ nó” - khẳng định.
Cặp vợ chồng này đang sở hữu một cửa hàng in quần áo ở Bend (bang Oregon, Mỹ). Beatie được luật pháp bang Oregon cho phép kết hôn với cô Nancy vì anh đã được coi là đàn ông.
Beatie vừa cho biết anh đang viết một cuốn sách về thời thanh niên của anh; sự kiện mẹ anh tự sát và cuộc sống của anh ở Hawaii, nơi anh từng là một Nữ hướng đạo.
Từ khi bước vào độ tuổi 20 anh đã bắt đầu sống như một người đàn ông, cuối cùng anh đã quyết định đổi giới tính của mình. Cũng giống như nhiều người đàn ông chuyển giới hay còn gọi là “transmen” khác, Beatie cũng quyết định không cắt bỏ buồng trứng của mình và một số cơ quan sinh sản.
*
Bùi Thành (Theo Reuters)
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200807/original/images1586123_do.jpg
Thomas Beatie. Ảnh: BBC
Thông tin này đã được đưa trên tạp chí People vào thứ 5 ngày (3/07/2008). Thomas Beatie (34 tuổi) vừa chính thức xác nhận ngày mình lâm bồn với báo chí.
Cách đây khoảng 10 năm, Beatie chuyển đổi giới tính thành nam (tiêm các hooc- môn sinh dục nam, phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú và ngực), tuy nhiên vẫn giữ các cơ quan sinh sản của phụ nữ, và chính thức đổi tên thành Tracy Lagondino.
Theo tờ People, đứa trẻ con anh ra đời ngày 29/06 nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng và trứng của Beatie. Cả “hai bố con” đều rất ‘khỏe mạnh và hoạt động bình thường.
Tuy nhiên, theo lời thuật lại của tờ People thì điều duy nhất khác biệt về Beatie đó là anh không thể cho con bú. Bởi vì, anh đã phẫu thuật cắt bỏ ngực của mình.
Thomas Beatie cho tạp chí biết, trái ngược với những bài đã đăng trước đây, đứa trẻ không được sinh bằng thủ thuật Xê-da (thủ thuật mổ bụng và tử cung người mẹ để lấy đứa bé ra). Anh cũng không đưa ra thông tin về "đường ra" của đứa trẻ.
Nói về quyết định có con, Beatie cho biết khoảng 2 năm trước anh đã tạm ngừng điều trị hooc-môn và có kinh trở lại. Anh cho biết, nếu không phải vì Nancy vợ anh (46 tuổi, có 2 con gái lớn với người chồng trước) đã cắt bỏ dạ con và không thể mang thai thì anh đã không quyết định sinh con.
Nancy thì cho biết hai người sẽ đảm nhận tốt vai trò cha mẹ theo truyền thống dù Beatie có là người chuyển giới đi chăng nữa. “Anh ấy sẽ làm bố đứa bé và tôi sẽ là mẹ nó” - khẳng định.
Cặp vợ chồng này đang sở hữu một cửa hàng in quần áo ở Bend (bang Oregon, Mỹ). Beatie được luật pháp bang Oregon cho phép kết hôn với cô Nancy vì anh đã được coi là đàn ông.
Beatie vừa cho biết anh đang viết một cuốn sách về thời thanh niên của anh; sự kiện mẹ anh tự sát và cuộc sống của anh ở Hawaii, nơi anh từng là một Nữ hướng đạo.
Từ khi bước vào độ tuổi 20 anh đã bắt đầu sống như một người đàn ông, cuối cùng anh đã quyết định đổi giới tính của mình. Cũng giống như nhiều người đàn ông chuyển giới hay còn gọi là “transmen” khác, Beatie cũng quyết định không cắt bỏ buồng trứng của mình và một số cơ quan sinh sản.
*
Bùi Thành (Theo Reuters)