PDA

View Full Version : Đại Xá Thiên Hạ



TuyetXinh
04-07-2008, 09:13
Đại Xá Thiên Hạ


Từ xa xưa, Tẩu Hoả Nhập Ma được xem như một hiện tượng xuất phát từ việc luyện tập công phu võ thuật sai quy luật dẫn đến tình trạng không kiềm chế và mất tự chủ bản thân. Hiện tượng này đã kéo dài đến nay và biết bao anh hùng hào kiệt đã phải lầm lối bước vào con đường ác nghiệt – con đường tăm tối của ma đầu. Các ma đầu đã hoành hành khắp chốn nhân gian, bá tánh lầm than, dân tình toan sợ. Hay tin, Thất Quốc Tổng Quản đã hiệu lệnh triệu tập tất cả danh sư, thần y tập trung chánh điện, cùng luận đàm và thảo ra phương pháp phòng chống sự bành trước của hiện tượng tâm ma này nhưng cho dù với hàng nghìn thảo dược, linh đơn từ các vị cao nhân đắc đạo, thần y tứ phương vẫn không thể nào tìm ra được một phương thuốc chữa trị hiệu quả.

Cũng vào thời điểm đó, trên 9 tầng mây tại núi Côn Luân ở Tây Vực, cuộc họp kín giữa các chưởng môn từ Thất đại Môn Phái cũng đang diễn ra với mục đích tìm cho kỳ được phương thức chữa trị. Từ Vân Mộng Cốc có thể nói là môn phái quy tụ nhiều nhất các thần y, đại phu giỏi giang cho đến Mao Sơn với khả năng pháp thuật cao cường, hô phong hoán vũ, vô địch cái thế hay Đào Hoa Nguyên với quyền pháp hộ thân La Hán cũng buông xuôi đứng nhìn.

Thế là, Trưởng môn nhân phái Côn Luân Quảng Thành Tử cùng 3 vị Văn Xương, Thái Tuế, Thái Nhất buộc phải mời tổ sư gia gia Nguyên Thuỷ Thiên Tôn giáng thế cứu giúp nạn kiếp này. Nhưng mặc dù Tổ sư gia gia có thể sử dụng linh phù tạo pháp môn ngăn chặn Tâm Ma cho tất cả đồ đệ, anh hùng mắc phải một cách dễ dàng nhưng vì đây là nạn kiếp do thiên định nên cũng đành pó tay:

“Các đồ đệ thân mến, ta biết trước nạn kiếp này sẽ diễn ra từ vạn năm trước cuốn theo bao nỗi sợ hãi cho dân lành và khủng khiếp nhất là sự đau khổ về thể xác cũng như linh hồn đã bị tâm ma khống chế do trong quá trình luyện công các vị anh hùng đã vướn phải Tẩu hoả. Mặc dù ta thấu hiểu và thương cảm cho loài người, nhưng ta cũng đành khoanh tay đứng nhìn và các ngươi sẽ phải chịu nghiệp chướng này. Đây là thiên cơ vì thế ta cũng như bao vị cao tăng đắc đạo khác một khi đã thăng thiên tu luyện trên thượng đình đều không dám chống lại thiên định”

“Thiên định là điều không thể tránh
PK lạm sát hại dân lành
Cốt vì tâm ma do tẩu hoả
Ắt phải tu thân chữa bệnh tình!”

Tuy bài thơ không nói rõ phương thuốc hay bằng cách nào nhưng Tổ Sư gia gia đã hé mở đôi điều về thiên cơ giúp tất cả đồ đệ có được phần nào hy vọng. Lúc này đây, các vị trưởng môn đã bắt đầu hành động, sai phái đồ đệ trong bang tìm cho bằng được vị chân nhân này. Bên cạnh đó mật thám của Đại Sứ Giả cũng đã trình báo lại với Tổng Quản và ngài cũng đã cho người ráo riết tìm kiếm tông tích vị chân nhân và ban thưởng vạn lượng vàng cùng với bổng lộc vinh hoa phú quý cho người nào tìm được.

Ít lâu sau, nhờ vào công sức và nhân lực hùng hậu của Thất Quốc. Cuối cùng cũng đã tìm được vị chân nhân đó. Tuy phương pháp bào chế thuốc của vị chân nhân này hơi cổ quái nhưng sau khi được phục dùng linh dược thì nó làm cho Ma Đầu bình tâm, ăn năn hối cải, trở về chính đạo.

Thất Quốc Tổng Quản ta đã hội thảo với các trưởng lão, quân sư trong chính triều và ra quyết định ban chiếu ĐẠI XÁ THIÊN HẠ, tất cả thần dân trong Thất Quốc đều sẽ được dùng thứ thần dược này và sau thời gian bảo trì điểm PK sẽ được trở về 0. Hy vọng sau lần ĐẠI XÁ THIÊN HẠ này sẽ không còn tồn tại những ma đầu lạm sát kẻ vô tội nữa, võ lâm sẽ bớt sóng gió, mọi người tuân thủ vương pháp.

(Thất Quốc Tổng Quản)