PDA

View Full Version : Lý tưởng sống của Thanh Niên hiện nay.



Dennis Bergkamp
23-06-2008, 22:36
Chào các bác, việc là có 1 nhóm bạn trẻ trao đổi với em về lý tưởng sống của Thanh Niên hiện tại. Dĩ nhiên mỗi người có 1 quan điểm khác nhau, em thì có thể dẫn ra lý tưởng sống sao cho có 1 gia đình hạnh phúc, hay 1 người dấn thân vì xã hội (theo lý thuyết) v.v...nhưng cái chính là khi em đề cập xu hướng 1 gia đình hạnh phúc thì em ấy nói rằng: khi đi thi thì ko thể chỉ nói về hạnh phúc cá nhân.

Các bác quan điểm thế nào?

chandoidibui
23-06-2008, 22:55
Đại đa số sống ko có lý tưởng. Có chăng, sống gấp!

MichaelTuanAnh
23-06-2008, 22:58
thanh niên VN bây giờ toàn sống thử thôi

gloc88
24-06-2008, 00:09
Chào các bác, việc là có 1 nhóm bạn trẻ trao đổi với em về lý tưởng sống của Thanh Niên hiện tại. Dĩ nhiên mỗi người có 1 quan điểm khác nhau, em thì có thể dẫn ra lý tưởng sống sao cho có 1 gia đình hạnh phúc, hay 1 người dấn thân vì xã hội (theo lý thuyết) v.v...nhưng cái chính là khi em đề cập xu hướng 1 gia đình hạnh phúc thì em ấy nói rằng: khi đi thi thì ko thể chỉ nói về hạnh phúc cá nhân.

Các bác quan điểm thế nào?

thanh niên bây giờ thường sống như Hà Lan, Dũng và Ngạn :D

mimomimo
24-06-2008, 00:30
Đại đa số sống ko có lý tưởng. Có chăng, sống gấp!

Thì em thấy TV mình quảng cáo cái gì nhỉ " Cuộc sống là ko chờ đợi mà " Phải sống gấp chứ !!!

thagnv
24-06-2008, 00:46
Cứ liên hệ Thành đoàn thì biết, trong đó có ban Văn Hóa Tư Tưởng chắc nắm rõ vấn đề này hơn...

Dennis Bergkamp
24-06-2008, 00:57
Huhu, các bác đang nói là Thanh Niên có lý tưởng ko.

Con câu hỏi của em thì Lý Tưởng là Như Thế Nào?

Dù chỉ là lý thuyết, ko thực tế lắm nhưng mọi người thử cho ý kiến bản thân nhé. CÓ thể là những người nói ra sẽ ko thực hiện được nhưng đó cũng là mong muốn của mình.

Mong mọi người đi vào chủ đề chính :(.

redstorm
24-06-2008, 02:21
hô hào to tát thế để làm gì ? tớ chả lạ gì chuyện hỏi thì cứ nói bừa, xong quên béng.
Lý tưởng chỉ là lời nói rỗng tuếch nếu như ko cố gắng thực hiện nó :D Chỉ có hoàn cảnh mới khiến cho chúng ta thấy mình ntn :D

hehe, nói vậy thôi, mơ hồ.

Dennis Bergkamp
24-06-2008, 03:06
À thật ra chẳng phải hô hào gì, vị mấy bạn trẻ đó thi vào lớp chuyên hình như Toán, Anh gì đó nhưng phải viết 1 bài về Lý tưởng Thanh Niên, qua đó mới có cuộc trao đổi. Vì thế nên mới hỏi các bác, xem mọi người nghĩ thế nào thôi. Cứ coi như ta ko làm được những ước muốn về con người lý tưởng thì như thế nào? Giữa nói và làm đúng là rất xa cho nên các bạn trẻ nghĩ khác, các bác nghĩ khác cũng ko có gì lạ. Cái này chúng ta nói quan điểm cá nhân thôi mà, ko lẽ ko có quan điểm hay mọi người ko quan tâm nhỉ? Chắc vậy :(.

p/s: vì trong này nói xạo cũng ko được điểm cao, ko thăng chức gì nên em hi vọng mọi người nói thật suy nghĩ. Mấy em kia hỏi thì hỏi vậy thôi chứ phải viết theo chuẩn CN anh hùng CM rồi :(.

ngothuaan
24-06-2008, 03:38
Lý tưởng ưh ? ai mà không nghĩ đến, nếu ko nói đến nghĩ ra sao cho cá nhân mình !

Trả lời câu hỏi của bạn nè : Thanh niên thời nay có muôn vàn lý tưởng, lý tưởng sẽ được và mất sẽ rất kề nhau, thanh niên sống vì lẽ phát triển nên lý tưởng sẽ phát triển ở mỗi giai đoạn. Đừng vội đánh giá 1 anh đang thất nghiệp vì lẽ gì đó, trong khối óc của anh đã còn ẩn chứa nhiều điều quái dị. Suy cho cùng, lý tưởng cao cả là lý tưởng chung, chứ không phải là lý tưởng cá nhân.

redstorm
24-06-2008, 03:58
mình nghĩ bạn nên nói chuyện với thanh niên tình nguyện, có lẽ họ sẽ giúp đc bạn nhiều đấy.

vuacuagai
24-06-2008, 09:16
lý tưởng của em là kiếm nhiều tiền, em xài. vậy cũng yêu nước đó chớ, iu nước bằng cách đóng những đồng thuế thu nhập. hehe

thuongchi
24-06-2008, 10:09
lý tưởng của em là kiếm nhiều tiền, em xài. vậy cũng yêu nước đó chớ, iu nước bằng cách đóng những đồng thuế thu nhập. hehe

đúng rồi! đừng mua bán các chất gây nghiện hay phát tán hình ảnh đồi trụy mà kiếm tiền là được rồi!
Nói to nói gớm thì đụng chính trị thôi! Nói ra cái mà mọi người đang làm hàng ngày á!

promotion
24-06-2008, 10:54
Xã hội càng phát triển thì việc du nhập nhưng nên tôn giao hoặc những phong cách sông khác vào là chuyện tất yếu phải sảy ra "xe cộ nhiểu khiên khíhaayuj toàn cầu nóng lên"
Xã hội càng phát triển thì việc phân cấp càng rõ rệt. Kẻ mạnh cứ mạng kẻ yếu càng kém.
Giới trẻ hiện nay có khác nhưng đó là XH phát triển nên không tránh khỏi việc sông buông thả, sống thử..vv

huongct
24-06-2008, 10:54
Mạnh ai nấy sống, vét được bao nhiêu thì vét, đạo đức không cần quan tâm, vì bây giờ có bác nào giữ đạo đức đâu, toàn nói một đằng làm một nẻo. Thế thôi !

thanhsoros
24-06-2008, 11:02
mới đọc được cái này:
"bạn muốn thay đổi thế giới? tuyệt thật, nhưng bạn có đủ sức thay đổi được đất nước mình ko?
bạn muốn thay đổi đất nước? tuyệt thật, nhưng bạn có đủ sức thay đổi được quê hương bạn ko?
bạn muốn thay đổi quê hương? tuyệt thật, nhưng bạn có đủ sức thay đổi được gia đình mình ko?
và liệu bạn có nhận ra muốn thay đổi được đất nước, quê hương, gia đình thì trước tiên phải thay đổi chính bản thân bạn đã"

bạn muốn thay đổi bản thân mình không? tuyệt thật, nhưng bạn có đủ sức nghĩ đến việc thay đổi thế giới này không ? :lick:

Dennis Bergkamp
24-06-2008, 11:17
Có lẽ trong đây nhiều bác biết, giữa sự nghiệp và gia đình luôn đối lập nhau. Sự dung hòa chỉ diễn ra khi bạn chấp nhận hi sinh phần sự nghiệp để giữ được hạnh phúc của gia đình, cuộc sống.

Còn lời của bác Carbon: cho dù có đến già thì bác cũng chưa thể thay đổi để chính bản thân bác cho tốt nhất cả. Đó là 1 việc làm cả đời, gia đình cũng vậy. Cũng giống như con người đi tìm hiểu đại dương và vũ trụ. Tại sao con người tìm hiểu chính bộ não mình còn chưa xong mà lại đi tìm hiểu xung quanh? Tìm hiểu trái đất còn chưa xong mà bày đặt đi tìm hiểu các sao? Tìm hiểu hệ mặt trời còn chưa xong mà bày đặt đi tìm hiểu giải ngân hà v.v...Thực chất làm gì có trình tự phải hoàn thiện bản thân rồi mới hoàn thiện gia đình, hoàn thiện gia đình rồi mới tới quê hương, đất nước v.v...với lại có người sống theo xu hướng hướng nội và hướng ngoại, làm gì chỉ có 1 chuẩn mực sống để mọi người phải sống theo nó? Nếu nói như bác thì chính Bác Hồ cũng chưa hoàn thiện được bản thân mình, Bác nghiện thuốc đấy thôi. Vậy nhưng đâu có ai nói Bác phải hoàn thiện hết bản thân rồi mới lo tới gia đình, mà gia đình thì Bác cũng ko có vợ. Đâu có ai nói Bác phải hoàn thiện gia đình rồi mới được lo cho quê hương đất nước? Rõ ràng về bản thân và gia đình thì Bác chưa thể hoàn thiện nhưng lo cho quê hương đất nước vẫn tốt chán.

buinguyenvan82
24-06-2008, 12:02
Lý tưởng là làm sao mỗi tháng kiếm được cái ăn cho mình

thuongchi
24-06-2008, 13:07
Có lẽ trong đây nhiều bác biết, giữa sự nghiệp và gia đình luôn đối lập nhau. Sự dung hòa chỉ diễn ra khi bạn chấp nhận hi sinh phần sự nghiệp để giữ được hạnh phúc của gia đình, cuộc sống.

Còn lời của bác Carbon: cho dù có đến già thì bác cũng chưa thể thay đổi để chính bản thân bác cho tốt nhất cả. Đó là 1 việc làm cả đời, gia đình cũng vậy. Cũng giống như con người đi tìm hiểu đại dương và vũ trụ. Tại sao con người tìm hiểu chính bộ não mình còn chưa xong mà lại đi tìm hiểu xung quanh? Tìm hiểu trái đất còn chưa xong mà bày đặt đi tìm hiểu các sao? Tìm hiểu hệ mặt trời còn chưa xong mà bày đặt đi tìm hiểu giải ngân hà v.v...Thực chất làm gì có trình tự phải hoàn thiện bản thân rồi mới hoàn thiện gia đình, hoàn thiện gia đình rồi mới tới quê hương, đất nước v.v...với lại có người sống theo xu hướng hướng nội và hướng ngoại, làm gì chỉ có 1 chuẩn mực sống để mọi người phải sống theo nó? Nếu nói như bác thì chính Bác Hồ cũng chưa hoàn thiện được bản thân mình, Bác nghiện thuốc đấy thôi. Vậy nhưng đâu có ai nói Bác phải hoàn thiện hết bản thân rồi mới lo tới gia đình, mà gia đình thì Bác cũng ko có vợ. Đâu có ai nói Bác phải hoàn thiện gia đình rồi mới được lo cho quê hương đất nước? Rõ ràng về bản thân và gia đình thì Bác chưa thể hoàn thiện nhưng lo cho quê hương đất nước vẫn tốt chán.
hay quá! lollollollollollollol

LiquidSnake
24-06-2008, 13:31
Lý tưởng làm gì. Ngày xưa mấy ông như Einstein, Newton người ta cũng có cần lý tưởng đâu, họ chỉ có đam mê mà cũng thay đổi thế giới. Họ đam mê và chỉ biết đến đúng cái đam mê của riêng họ, họ không đèo bòng tham vọng nổi tiếng thế giới, mà nếu không có những công trình đó họ chắc chắn cũng sẽ trở thành một người vô danh trong vô số người. Sống vì chính niềm đam mê của mình, cho mình, đó là lý tưởng.

Còn ở VN, lý tưởng là toàn dân cùng đi lên CNXH.

thuongchi
24-06-2008, 14:43
còn sống thử! tui thì tính tới đây ôm thử coi ra sao :D

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Có lẽ trong đây nhiều bác biết, giữa sự nghiệp và gia đình luôn đối lập nhau. Sự dung hòa chỉ diễn ra khi bạn chấp nhận hi sinh phần sự nghiệp để giữ được hạnh phúc của gia đình, cuộc sống.

Còn lời của bác Carbon: cho dù có đến già thì bác cũng chưa thể thay đổi để chính bản thân bác cho tốt nhất cả. Đó là 1 việc làm cả đời, gia đình cũng vậy. Cũng giống như con người đi tìm hiểu đại dương và vũ trụ. Tại sao con người tìm hiểu chính bộ não mình còn chưa xong mà lại đi tìm hiểu xung quanh? Tìm hiểu trái đất còn chưa xong mà bày đặt đi tìm hiểu các sao? Tìm hiểu hệ mặt trời còn chưa xong mà bày đặt đi tìm hiểu giải ngân hà v.v...Thực chất làm gì có trình tự phải hoàn thiện bản thân rồi mới hoàn thiện gia đình, hoàn thiện gia đình rồi mới tới quê hương, đất nước v.v...với lại có người sống theo xu hướng hướng nội và hướng ngoại, làm gì chỉ có 1 chuẩn mực sống để mọi người phải sống theo nó? Nếu nói như bác thì chính Bác Hồ cũng chưa hoàn thiện được bản thân mình, Bác nghiện thuốc đấy thôi. Vậy nhưng đâu có ai nói Bác phải hoàn thiện hết bản thân rồi mới lo tới gia đình, mà gia đình thì Bác cũng ko có vợ. Đâu có ai nói Bác phải hoàn thiện gia đình rồi mới được lo cho quê hương đất nước? Rõ ràng về bản thân và gia đình thì Bác chưa thể hoàn thiện nhưng lo cho quê hương đất nước vẫn tốt chán.
bạn nói đúng! nói chung mổ xẻ thì không sao! nhưng mà nếu đứng ra khuyên nhủ thì sẽ hoàn toàn không có tác dụng. Khi khuyên nhủ thì mình coi người ta hư đốn rồi! người ta dòm lại mình thì thấy người ta tuy hư đốn nhưng còn tốt hơn thằng khuyên nhủ mìnhlol

Dennis Bergkamp
25-06-2008, 19:22
Hehe bác Carbon nghĩ tôi già rồi à? Tôi chắc tầm ngang ngang bác thôi, 25 tuổi. Nói về lý tưởng thì đa số thường hay nghĩ là phải sống 1 cuộc sống vĩ đại, người đời biết đến. Như tôi nói ban đầu khi nói về lý tưởng tạo dựng 1 cuộc sống gia đình êm ấm, tốt đẹp thì các bạn trẻ (thi lên lớp 10) ko đồng ý lắm.

Có thể lý tưởng sống của tôi nhỏ nhoi nhưng tôi dám cá rằng đó là 1 cuộc sống mà rất nhiều người mơ ước và khó có thể đạt được. Chẳng gì cao siêu khi muốn có 1 cuộc sống trên trung lưu, vợ hiền con ngoan, phụng dưỡng cho mẹ già đầy đủ. Ngoài ra chan hòa với mọi người xung quanh, góp chút sức cho người bất hạnh, oan ức...thử hỏi đây có phải là 1 lý tưởng ko? Và mấy ai đạt được nó. Cần gì phải là 1 ông này bà kia, leo rừng lội suối. 1 cái đầu khôn ngoan, đúng thời điểm còn có tác dụng hơn sự nhiệt tình nhưng thiếu thực tế. Mơ thì có mấy ai mà chưa từng mơ, 1 giấc mơ vừa phải để còn thực hiện được còn hơn ước mơ quá tầm để rồi chẳng làm được gì.

Có người cho rằng, chính vì ko dám mơ lớn nên tự hạn chế khả năng mình. Vâng tôi đồng ý thôi, nhưng để đạt được ước mơ lớn tôi nghĩ tôi phải đạt từng nấc ước mơ nhỏ cái đã.

bluesky1612
25-06-2008, 20:34
Lý tưởng của e đơn giản lắm: 1 ngôi nhà nhỏ, 1 gd êm ấm hạnh phúc, con cái học hanh đàng hoàng nên người. Chỉ vậy thôi.

huongct
26-06-2008, 09:01
Lý tưởng là cùng con cháu làm trâu làm ngựa để nuôi mấy thằng này nè:

Cách chức Phó giám đốc Tin học Thanh tra Chính phủ vì tham nhũng

Trao đổi với VnExpress sáng nay, ông Mai Quốc Bình, Phó tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, cơ quan này vừa cách chức Phó giám đốc Trung tâm Tin học Cổng thông tin Phòng chống tham nhũng với ông Bùi Mạnh Cường do liên quan đến tiêu cực.

Ông Bình cho biết, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu ông Cường giải trình, kiểm điểm về hành vi lợi dụng Cổng thông tin Phòng chống tham nhũng để tiêu cực.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Trung tâm Tin học đã có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kêu gọi, mời chào quảng cáo. Từ đầu năm 2007, Phó giám đốc Bùi Mạnh Cường đã cử người bên ngoài cơ quan làm đầu mối khai thác quảng cáo và giao 1.524 hợp đồng kèm thư mời, báo giá, ký đóng dấu sẵn của trung tâm. Các đầu mối này gửi thư mời, báo giá, hợp đồng (chủ yếu qua đường công văn) tới các cơ quan, đơn vị trong cả nước, sau đó lấy danh nghĩa Thanh tra Chính phủ gọi điện thoại đôn đốc đề nghị ký hợp đồng, làm thủ tục chuyển tiền tài trợ, hỗ trợ quảng cáo.

Phần lớn đơn vị nhận được thư mời tuy không có nhu cầu quảng cáo nhưng vì mục đích ủng hộ Cổng thông tin phòng chống tham nhũng và Thanh tra Chính phủ nên cũng ký hợp đồng và chuyển tiền mà không cần đăng quảng cáo.

Theo kết luận thanh tra, tính đến 31/10/2007, số hợp đồng đã ký với các địa phương, đơn vị là 207; trong đó đã thanh lý 109, thu hơn 1 tỷ đồng. Đến khi bị thanh tra vẫn còn 88 hợp đồng chưa thanh lý với số tiền phải thu là hơn 500 triệu đồng.

Điều đáng nói là các hoạt động tài trợ, hỗ trợ, quảng cáo đã được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ có văn bản đình chỉ hoạt động từ 8/10/2007 nhưng đến 31/12/2007 trung tâm vẫn còn ký và thanh lý hợp đồng đối với một số cơ sở.