PDA

View Full Version : thành viên mới góp bài đây



Hòang Phố
22-06-2003, 08:40
Chàng và nàng đang nhảy đầm,
và chàng tâm sự :
- Trước khi quen em , trái đất này đối với anh
giống như bãi sa mạc...
Và nàng cũng thật thà :
- Hèn gì anh nhảy giống con lạc đà quá

SYMOS
22-06-2003, 23:50
ặc

Hòang Phố
23-06-2003, 07:56
Sao ặ ? có fải Symos không biết đọc
chử VN ...

SYMOS
26-06-2003, 00:08
truyện này có cười gì đâu nên ặc 1 cái cho có mà
nhưng bạn cố gắng post thêm đi nhé :D

Hòang Phố
26-06-2003, 00:19
giận gùi , không thèm post nữa...

SYMOS
26-06-2003, 00:26
chùiu chưa gì giận gùi
thôi xin lỗi nha nếu làm bạn giận lol

Lord_of_monsters
01-07-2003, 10:58
truyện hay đây, thế ngày xưa khi chưa biết em trái đất đối với anh như bài tha ma ấy thì cô gái trả lời sao nhỉ
chẳng nhẽ lại bảo anh giống xác chết à ?:exclaim: lol

NHL(c)
01-07-2003, 11:51
Ặc, truyện vô duyên chứ có cười cái gì đâu. Thử qua truyện này xem sao nhé :

Hai người bạn vào quán ăn, thấy trên bàn có hủ mù tạc. Một anh bèn lấy muỗng múc ăn thử, sau đó thì nước mắt ra dàn dụa. Anh kia thấy vậy bèn hỏi vì sao mà ra nước mắt nhiều như vậy, anh ta nói rằng :

"Tự nhiên nhớ tới người cha quá cố của mình đã chết cách đây nhiều năm".

Anh này thấy anh kia ăn có vẻ ngon lắm, nên múc 1 muỗng bự mù tạc ăn lấy ăn để. Dĩ nhiên sau đó, chẳng những nước mắt mà còn nước mũi ra 1 cách ràn rụa. Anh kia cũng mắc cười lắm,:D:D, nhưng cũng hỏi vì sao vậy. Anh ta mới trả lờ rằng :

"Tớ tiếc rằng tại sao khi đó cậu không chết di luôn cho rồi".

HẾT.

SYMOS
01-07-2003, 12:34
ặc
còn dzô duyên hơn nữa
chả cười gì cả

Lord_of_monsters
01-07-2003, 13:02
mos và mọt thằng bạn đi chơi, ra công viên hai thằng trèo đu chơi, mos nhìn thấy đu cao quá mới bảo bạn thui mày đu đi tao ngồi bám đu thôi, cao quá không dám đu đâu


=============

vào một ngày đẹp trời mos với bạn gái đi trượt cầu tụt, bạn gái hắn tụt trước, ui sao hay và vui thế, hắn chợt nghĩ tụt cầu tụt mà dùng ghế tụt á xưa quá. thôi hắn bỏ ghế tụt và tụt bằng chiếc mông của hắn. úi cha mẹ ơi bỏng mông ...héc héc

=============

đi chùa, đi chùa, mos thấy mọi người đi chùa hắn cũng tấp tểnh, vô chùa thấy rất nhiều sư nhưng sao họ không có tóc như hắn nhỉ ?
ừ đúng rồi, có lẽ khi đẻ ra những người này không mọc đuwọc tóc mới đi tu, hắn sung sướng khi biết điều này

Hòang Phố
04-07-2003, 02:20
To Lord_of_monsters :
truyện hay đây, thế ngày xưa khi chưa biết em trái đất đối với anh như bài tha ma ấy thì cô gái trả lời sao nhỉ
chẳng nhẽ lại bảo anh giống xác chết à ?

----------
Đúng vậy đó , cho nên trên này còn 1 cái xác
loanh quanh đây nè .

BubuChacha
14-07-2003, 12:14
he he , xác gì cũng vậy cả thôi mà cũng cãi lộn , thiệt tình :lick:

------------------------------------ :embarrass -------------------------------