vatgia
19-06-2008, 01:18
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/muanho170608.jpg
Dắt xe máy dưới cơn mưa nặng hạt để về nhà (ảnh: Phúc Hưng)
(Dân trí) - 20h tối 18/6, mặc dù đã hết giờ làm việc từ lâu nhưng hàng nghìn người dân vẫn phải đứng chôn chân dưới cơn mưa nặng hạt. Sau hơn một giờ trút nước xuống, cơn mưa dai dẳng đã khiến đường phố Hà Nội lại lâm vào ách tắc trên diện rộng.
Từ 15 giờ 30, cơn mưa lớn bất chợt đổ ập xuống nhiều nơi tại nội thành Hà Nội. Càng về chiều muộn, cơn mưa càng trở nên dữ dội. Và vào đúng khoảng thời gian tan tầm, người dân Hà Nội bắt đầu cuộc vật lộn với mưa lớn, phố ngập, đường tắc để trở về nhà.
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mualon1-170608.jpg
Hàng dài ô tô nổ máy xếp hàng trên phố Giảng Võ, đoạn trước trung tâm triển lãm Giảng Võ
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mualon3-170608.jpg
Lội bì bõm trên phố Ngô Văn Sở
Cơn mưa to đã gây ngập và ùn tắc ở nhiều tuyến đường như: Giảng Võ, Đê La Thành, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Khâm Thiên, Quang Trung, Trường Chinh…
Nơi giao thông lâm vào tình trạng thảm hại nhất là trên tuyến đường Đê La Thành. Hàng vạn phương tiện với người dân phải đứng trầm mình dưới cơn mưa nặng hạt. Tiếng động cơ, tiếng còi xe trở nên lọt thỏm giữa những biển người đang cố nhích dần từng bước.
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mualon6-170608.jpg
Ngập và ách tắc trên phố Hàm Long
19 giờ 15 phút, tại ngã tư Đê La Thành - Tôn Đức Thắng - Khâm Thiên - Nguyễn Lương Bằng, hai chiến sĩ CSGT liên tục chạy hết góc phố nọ đến góc phố kia để điều phối giao thông nhưng hàng trăm lượt phương tiện vẫn cứ "trèo" lên nhau và ách tắc vẫn hoàn ách tắc.
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mualon4-170608.jpg
Biển hiệu trôi bồng bềnh trên "mặt sông" Trần Quốc Toản
Ách tắc trên phố Giảng Võ chỉ diễn ra trên phần đường từ ngã tư Giảng Võ - Cát Linh về hướng Láng Hạ. Một số đoạn trên tuyến phố này bị ngập ứ khiến các phương tiện chỉ còn 1/2 bề ngang mặt đường để di chuyển. Cửa cống tại đầu đoạn Trần Huy Liệu - Giảng Võ cũng được mở xả nhưng tình trạng ngập ứ vẫn cứ diễn ra.
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mualon5-170608.jpg
Ngã tư Bà Triệu - Hai Bà Trưng, các chủ phương tiện bất lực giữa dòng giao thông kẹt cứng.
19 giờ 40, chúng tôi có mặt trên phố Quang Trung, Trần Quốc Toản, Thợ Nhuộm. Tại đây, bề mặt nước đã cao hơn nền đường tới gần 20 cm và khái niệm “vật lộn” để trở về nhà của nhiều người dân trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Nhiều nhà dân ven đường đã phải đắp “đê” bằng gạch chắn trước cửa nhà để ngăn nước. Hết thảy những ai đi xe đạp, xe máy đều phải xuống dắt bộ bởi nước ngập quá sâu.
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mualon8-170608.jpg
Nước ngập đến yên xe trên phố Trần Quốc Toản
Trái với tâm trạng của người dân đi trên đường là tâm trạng hồ hởi của những chủ hàng bán áo mưa. Bà Hạnh, một người bán áo mưa trên phố Tôn Đức Thắng cho biết: “cứ thấy trời chuyển màu là tôi mang áo mưa ra ngoài cửa. Trong buổi tối nay, tôi đã bán được gần 50 cái với đủ mọi loại, phần nhiều vẫn là áo mưa giấy”. Một số người bán áo mưa gần khu vực bốt Hàng Đậu thậm chí phải đứng hẳn xuống dưới lòng đường để “rải” áo mưa bởi có quá đông người dân đậu xe, gọi tơi tới.
Nguồn: dân trí (http://vatgia.com/hoidap/4444/26558/mua-lon-ha-noi-lai-tac-duong-tram-trong.html)
Dắt xe máy dưới cơn mưa nặng hạt để về nhà (ảnh: Phúc Hưng)
(Dân trí) - 20h tối 18/6, mặc dù đã hết giờ làm việc từ lâu nhưng hàng nghìn người dân vẫn phải đứng chôn chân dưới cơn mưa nặng hạt. Sau hơn một giờ trút nước xuống, cơn mưa dai dẳng đã khiến đường phố Hà Nội lại lâm vào ách tắc trên diện rộng.
Từ 15 giờ 30, cơn mưa lớn bất chợt đổ ập xuống nhiều nơi tại nội thành Hà Nội. Càng về chiều muộn, cơn mưa càng trở nên dữ dội. Và vào đúng khoảng thời gian tan tầm, người dân Hà Nội bắt đầu cuộc vật lộn với mưa lớn, phố ngập, đường tắc để trở về nhà.
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mualon1-170608.jpg
Hàng dài ô tô nổ máy xếp hàng trên phố Giảng Võ, đoạn trước trung tâm triển lãm Giảng Võ
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mualon3-170608.jpg
Lội bì bõm trên phố Ngô Văn Sở
Cơn mưa to đã gây ngập và ùn tắc ở nhiều tuyến đường như: Giảng Võ, Đê La Thành, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Khâm Thiên, Quang Trung, Trường Chinh…
Nơi giao thông lâm vào tình trạng thảm hại nhất là trên tuyến đường Đê La Thành. Hàng vạn phương tiện với người dân phải đứng trầm mình dưới cơn mưa nặng hạt. Tiếng động cơ, tiếng còi xe trở nên lọt thỏm giữa những biển người đang cố nhích dần từng bước.
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mualon6-170608.jpg
Ngập và ách tắc trên phố Hàm Long
19 giờ 15 phút, tại ngã tư Đê La Thành - Tôn Đức Thắng - Khâm Thiên - Nguyễn Lương Bằng, hai chiến sĩ CSGT liên tục chạy hết góc phố nọ đến góc phố kia để điều phối giao thông nhưng hàng trăm lượt phương tiện vẫn cứ "trèo" lên nhau và ách tắc vẫn hoàn ách tắc.
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mualon4-170608.jpg
Biển hiệu trôi bồng bềnh trên "mặt sông" Trần Quốc Toản
Ách tắc trên phố Giảng Võ chỉ diễn ra trên phần đường từ ngã tư Giảng Võ - Cát Linh về hướng Láng Hạ. Một số đoạn trên tuyến phố này bị ngập ứ khiến các phương tiện chỉ còn 1/2 bề ngang mặt đường để di chuyển. Cửa cống tại đầu đoạn Trần Huy Liệu - Giảng Võ cũng được mở xả nhưng tình trạng ngập ứ vẫn cứ diễn ra.
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mualon5-170608.jpg
Ngã tư Bà Triệu - Hai Bà Trưng, các chủ phương tiện bất lực giữa dòng giao thông kẹt cứng.
19 giờ 40, chúng tôi có mặt trên phố Quang Trung, Trần Quốc Toản, Thợ Nhuộm. Tại đây, bề mặt nước đã cao hơn nền đường tới gần 20 cm và khái niệm “vật lộn” để trở về nhà của nhiều người dân trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Nhiều nhà dân ven đường đã phải đắp “đê” bằng gạch chắn trước cửa nhà để ngăn nước. Hết thảy những ai đi xe đạp, xe máy đều phải xuống dắt bộ bởi nước ngập quá sâu.
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/mualon8-170608.jpg
Nước ngập đến yên xe trên phố Trần Quốc Toản
Trái với tâm trạng của người dân đi trên đường là tâm trạng hồ hởi của những chủ hàng bán áo mưa. Bà Hạnh, một người bán áo mưa trên phố Tôn Đức Thắng cho biết: “cứ thấy trời chuyển màu là tôi mang áo mưa ra ngoài cửa. Trong buổi tối nay, tôi đã bán được gần 50 cái với đủ mọi loại, phần nhiều vẫn là áo mưa giấy”. Một số người bán áo mưa gần khu vực bốt Hàng Đậu thậm chí phải đứng hẳn xuống dưới lòng đường để “rải” áo mưa bởi có quá đông người dân đậu xe, gọi tơi tới.
Nguồn: dân trí (http://vatgia.com/hoidap/4444/26558/mua-lon-ha-noi-lai-tac-duong-tram-trong.html)