PDA

View Full Version : Thảm sát tại ngõ Thịnh Hào - HN



fbc_alt_f4_vn
18-06-2008, 10:43
Copy từ ngoisao.net.

Vụ việc xảy ra tại một đơn vị quân đội đóng quân tại ngõ Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, quận Đống Đa - Hà Nội vào lúc 22h ngày 16/6.

Theo báo cáo của Cơ quan quân sự địa phương và Công an quận Đống Đa, trong đơn vị có người mất điện thoại di động nên quân nhân Nguyễn Mạnh Hùng (23 tuổi) bị nghi ngờ lấy trộm.

Hùng bức xúc không kiềm chế được, đã lấy cắp chìa khóa tủ súng để lấy đạn rồi bất ngờ bắn vào một số anh em trong đơn vị. Vụ nổ súng làm 4 người chết, trong đó có 3 quân nhân và một cô gái đến chơi. Ngoài ra, còn có 5 người khác bị thương.

Sau đó, Hùng đã tự sát chết.

Việt Dũng


Tin tường thuật sự việc trên ttvnol

Cảm ơn bạn Vô Hồn đã thông tin.

Đêm qua em đang ngồi nhà đợi đá banh thì có lệnh triệu tập vào cơ quan. Vào đến nơi thì thấy không khí khác hẳn, giữa đêm xe lớn xe bé lũ lượt kéo vào, toàn xe vip. Sau em mới đc biết cụ thể câu chuyện nó thế này.

Như các bác đã biết thì vào khoảng gần 22h hôm qua tại ngõ Thịnh Hào 1 là nơi xảy ra phi vụ này nhưng thật ra ko phải là do nội bộ xí nghiệp X18. Vụ việc là do anh em trong đại đội trinh sát đặc nhiệm đóng quân cùng địa điểm X18. Do có mâu thuẫn nội bộ từ trước về việc 1 chiếc điện thoại biến mất, sau khi anh em điều tra ra thì có nghi ngờ cho 1 cậu tên H và tổ chức sinh hoạt vào buổi tối để giải quyết sự việc. Nhưng trong quá trình sinh hoạt, H phủ nhận hoàn toàn và tỏ ra khá bức xúc. Sau ca trực, tầm gần 10h thì H đã lén vào phòng của trung đội trưởng và lấy được chìa khoá mở tủ súng. Theo những gì em đc biết thì cậu ta đã lấy đi 1 khẩu AK47 và 3 băng đạn, mỗi băng 25 viên. Sau đó vụ việc thương tâm xảy ra.

H ra ngoài và xả đạn làm chết trung đội trưởng của mình, và trong phút điên loạn đó cậu bắn vào bất cứ mục tiêu di động nào xuất hiện và làm bị thương khá nhiều người trong đó có 2 cô sinh viên 1 trường kết nghĩa với đơn vị đang ngồi chơi ngoài sân, làm 1 cô bí thư bị thương ở chân còn cô lớp trưởng xấu số tên Huyền bị thương khá nặng vùng bụng, sau đó đã dẫn đến tử vong trên bàn phẫu thuật vào lúc rạng sáng.

Tại vị trí cầu thang có 2 quân nhân chạy xuống đã bị H truy đuổi và bắn chết tại chỗ. Tiếp đó H lao lên tầng 2 và xảy ra 1 cuộc giằng co khẩu súng với 1 quân nhân . Do cầm vào vị trí nòng súng nên đồng chí kia bị bỏng khá nặng ở tay, khẩu súng vuột ra và cậu ta trốn thoát. H tiếp tục cầm súng và truy đuổi C,chủ nhân của chiếc điện thoại bị mất làm câụ này phải trốn vào phòng điện báo. Tại đây đang có 1 đồng chí trực và cả 2 đã khoá cửa ko cho H vào. H phá được cửa và bắn làm bị thương vùng chân của đồng chí trực ở đó, còn C khi đó do quá sợ hãi đã chui xuống núp dưới gầm giường để trốn H nhưng bị H phát hiện, lật tung giường lên và xả đạn làm chết tại chỗ...trong cơn điên loạn đấy chẳng thể hiểu đc cậu ta còn nghĩ đến cái gì và bắn vào những đâu nhưng sau tất cả, H chạy xuống sân và tự kê súng vào đầu mình kết liễu cuộc đời bằng 1 viên đạn xuyên óc.

Tổng kết lại thì có 5 người chết bao gồm 2 quân nhân chuyên nghiệp và 1 sĩ quan chết tại chỗ , 1 cô sinh viên đã chết trong quá trình cấp cứu và H. Có 5 người khác bị thương trong đó có cô bí thư đoàn 1 trường thuộc địa bàn. Sự việc được đánh giá là 1 vụ động trời từ trước đến nay trong lịch sử quân đội và với khu vực đông dân cư như vậy thì em thấy là ko thể bưng bít được, có lẽ tiếp đây mọi việc sẽ được báo chí nói đến nhiều.

Thủ phạm H gây ra vụ việc kinh hoàng này trước kia làm cảnh vệ ở cơ quan em, được mọi người đánh giá là hiền lành chịu khó nhưng tâm lý cũng hơi biêng biêng. H 24 tuổi, hiện đang làm nhiệm vụ trinh sát, mang quân hàm thiếu uý chuyên nghiệp. Ngay sau khi vụ việc xảy ra thì cơ quan cấp trên đã tổ chức họp hành trong đêm và phân công lực lượng đến từng địa phương gặp gỡ tác động tâm lý đến từng gia đình các đồng chí đã ra đi.... Công tác chuẩn bị mai táng và nghi lễ cũng đc gấp rút chuẩn bị. Nếu ko có gì thay đổi thì 3 quân nhân hy sinh sẽ đc tổ chức tại nhà tang lễ 108 với nghi thức quân đội, còn H sẽ được đưa ra khu riêng, tuyên đọc lệnh tước Quân tịch và tuyên án tử hình trước quan tài vì tội danh phản bội, giết hại đồng đội.

Về cơ bản tất cả những thông tin trên có thế sai lệch đi 1 chút xíu nhưng nói chung là khá chuẩn xác. Vụ việc này chưa được đưa lên báo chí nhưng xung quanh nó thì cũng hàng nghìn người biết đến, hy vọng đừng vì cái bài vớ vẩn này mà em bị cấp trên làm thịt....kinh bỏ mịa

Các bài liên quan:
------------------------em bê nguyên từ http://blog.360.yahoo.com/blog-C4gvZPMleqVzz1r.Kw--?cq=1 về------
Các bác xem có phải là hơi nói khoác không?

Arkain
18-06-2008, 16:07
Dân VN không tin tưởng mấy các thông tin do thường dân đăng lên blog, phải được xác định bởi VNExpress thì mới tin cơ:

http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/06/3BA03742/

huongct
18-06-2008, 16:24
Chưa chắc nha bác Kền, phải từ TTXVN thì mới chắc ăn.