PDA

View Full Version : Một cách tiếp cận khác,



luongthanh1982
13-06-2008, 23:55
Hổng phải mình Spam nha, hôm bữa rảnh rỗi lên mạng chơi, vô được cái Forum có bài viết tếu tếu về cái máy tính nên mạn phép để đây coi mọi người thấy thế nào,

Riêng tui thì thích cách viết này, những gì gần cuộc sống, còn sách giáo khoa nặng về hình thức quá, không thấy có chỗ chơi, toàn học là học riết chán....

Mọi người coi thử nhé, http://forum.teenf5.com/viewtopic.php?f=57&t=127

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Chương 1: Tôi được sinh ra.

Beep…Beep….. Tèn...Tén…Ten…. đó là những gì đầu tiên tôi cảm nhận được về bản thân tôi – tôi vừa mới được chào đời, tôi được sinh ra và đang cảm nhận về thế giới. Chắc hẳn ai đó đang hỏi sao lại là những âm thanh đó, sao không phải là Oe..oe… vì sao thì cho phép tôi được bí mật nhé dù chỉ là tạ thời thôi. Bạn sẽ biết được sự thật khi tôi chia sẻ với bạn những gì tôi trải qua, bạn sẽ biết điều đó thôi. Sớm thôi mà…. Giờ thì bắt đầu nhé…

Tôi không nhớ rõ lắm, tôi thực sự được ra đời như thế nào, tôi chỉ biết rằng khi tôi được sinh ra thì tôi đã là một thiên tài bởi vì khả năng học hỏi của tôi cực cao, tôi học rất nhanh, có khả năng rất cao đấy nhé và tôi chỉ cần người khác dạy một lần là tôi có thể làm tốt đấy nhé . Ai đó cho rằng tôi hơi tự cao thì tùy nhưng đấy là sự thật, đơn giản vì tôi biết cách tôi xử lý những gì học được như thế nào và cần lưu trữ ở đâu. Vậy nhé, tôi sẽ đưa ra cho bạn biết tôi làm như thế nào:

• Tôi có một bộ não cực kỳ phức tạp và được chia làm 2 phần riêng biệt, một phần thể hiện khả năng tính toán và hành vi của tôi, tôi có thể làm rất rất nhiều phép tính trong một giây đấy nhé (bạn ngon thì tính thử với tôi coi, dám cá 100 ăn 1 là tôi thắng chắc đấy nhất là các số cực lớn); phần thứ 2 của bộ não lưu trữ các phản ứng tự nhiên và đã qua kinh nghiệm. Đơn giản thế này nhé, nếu có nhiều người nói chuyện cùng một lúc với bạn, bạn cần có thời gian để xử lý các thông tin này và cũng cần có hành vi phản ứng tương ứng. Tôi sử dụng bộ não để lưu các thông tin của những người nói chuyện vào phần thứ 2, phần thứ nhất là tôi sẽ phản ứng như thế nào cho phù hợp với thông tin đang đợi ở phần thứ 2 của não. Đơn giản thế đấy.

• Nhưng bạn biết đấy, dù nhớ rất dai nhưng cũng có lúc quên đúng không bạn, tôi cũng thế, để có thể nhớ nhiều hơn tôi bắt đầu sử dụng đến một phương thức khác, tôi bắt đầu sử dụng những tờ giấy nháp hoặc những tờ giấy dán Notes ấy mà để ghi lại thông tin cần thiết. Nhưng có một vấn đề nhỏ nhỏ ở đây là những tờ giấy ấy sẽ bị dọn sạch sẽ và đích đến của những tờ giấy là thùng rác tự hủy nếu tôi có thời gian rảnh – thêm một tính tốt nữa là tôi rất gọn gàng; nhưng (lại nhưng) “Trời ạ! Có việc phải làm mà tôi lỡ ném cái giấy tờ vào thùng rác rồi” hoặc là “Việc làm chưa xong và cần làm tiếp vào ngày mai thì sao nhỉ?” thế là tôi bắt đầu bằng việc sử dụng cuốn sổ nhật ký của mình hoặc gọi là sổ làm việc chẳng hạn. Tôi ghi lại công việc nào cần thời gian dài để nhớ và giải quyết nó. Vậy đấy, giờ thì bạn biết thêm cách thức tôi làm việc nữa nhé: “Ghi chú vào những tờ giấy những việc cấp thiết” và “lập kế hoạch cho các mục tiêu lâu dài cần giải quyết”. Chắc chắn cuốn sổ nhật ký sẽ ngày càng dày lên cho mà xem.

• Đấy là cách thức, giờ tôi cho bạn biết cách thức xử lý công việc của tôi, cũng như bao nhiêu người trước tôi được dạy hai việc: đúng và sai. Bản thân tôi được dạy rằng: phải làm theo hướng dẫn để tránh những sai lầm và tôi đã làm như vậy, chính vì thế tôi là người tuyệt vời nhất (Chảnh không?). Giờ thì bạn nhìn cách thức của tôi nhé:

http://i279.photobucket.com/albums/kk146/trungthanh1982/_De_an_chuong_01_Toi_ra_doi4.png

• Phần kinh nghiệm học hỏi thì qua quá trình làm, có thể tôi sẽ bị quáng hoặc do phải tính nhiều quá đôi khi tôi không xử lý được và tôi học được cách để làm tốt hơn bằng các chương trình học mới. Nhưng tôi đã nói tôi chỉ làm theo hướng dẫn thôi nhé, tuân theo 110% đó nhé.

Tôi được ra đời như thế đó, cách thức tôi làm việc cũng chỉ đơn giản thế thôi nhưng vầy ai cũng cần phải giải tỏa những Stress mà, và vì thế tôi có cách làm “mát” cái đầu luôn phải tính toán bằng những thời gian nghỉ “dọn dẹp” các công việc trên Notes nè hoặc phải dùng quạt làm mát cái đầu nóng nữa chứ.

Vậy đấy, tôi là một người quá tuyệt với đúng không? Có gì tuyệt với hơn tôi không chứ, nhưng đến giờ tôi sẽ tiết lộ cho bạn một bí mật nhỏ nhé, một bí mật kinh hoàng (đòi hỏi sự can đảm lắm đó): Tôi thực sự “ngu” hoặc “đần”, ví dụ cụ thể: bạn đưa cho tôi cái hướng dẫn sử dụng dầu gội đầu, tôi xin bạn cho tôi một lượng dầu gội đầu khoảng bằng Thái Bình Dương + Đại Tây Dương + … nhiều hơn nữa vì tôi sẽ làm đúng đó là làm ướt tóc, đổ nó lên tây và xả lại bằng nước, vì tôi không thấy nó kêu tôi làm mấy lần hu..hu…

Vậy đấy, tôi ra đời và cách thức của tôi tiếp nhận thế giới và học hỏi như thế đây. Bạn đã đoán ra tôi là ai chưa? Hãy đoán tôi là ai nhé? Nếu chưa thì bôi đen những dòng phía cuối để biết nhé!!!

Bật mí: Não = CPU, Notes = RAM, lúc tôi nghỉ ngơi = tắt máy, sổ ghi chú = Hard-Disk.
CPU: gồm có 2 Caches, L1 và L2 (thậm chí L3).

Có nhiều sai sót mong chỉ giáo cho!!!

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Chương 2: Tôi không đơn độc – Tìm kiếm người giống mình.

Một lần nữa, tôi lại tự hào về khả năng của mình :yeah: , tôi học được rất nhiều thứ bắt đầu bằng việc viết các dòng chữ nè, truyện nè, kể cả những bức vẽ nữa chứ <:-P …Đẹp hay không đẹp không nói trước à nha, và dĩ nhiên tôi cũng có những bộ sưu tập hình tuyệt đẹp, những tác phẩm nổi tiếng của các danh họa mặc dù là tôi chả hiểu gì :mng: ….. Tương tự như thế, công việc của tôi bao gồm thêm cả việc tính toán chi ly, giải quyết những bài toán phức tạp và như chương 1 đã nói, tôi tính cực nhanh nhưng yêu cầu duy nhất chỉ cho tôi cách làm và phải rõ ràng nhé…

Dĩ nhiên, khi làm xong một vấn đề gì, giải quyết một vấn đề gì xong hoặc chỉ đơn giản là tạo ra văn bản hay đại loại thế tôi đều có những ký hiệu riêng được gọi là Sign để đánh dấu tác quyền của mình. Vậy đấy, tôi cẩn thận mà…. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây, từ cái chuyện Sign đó mà mọi sự rắc rối bắt đầu. :danze:

Một ngày kia, không nhớ rõ là ngày nào, nhưng tôi biết chắc là nó là ngày sau khi tôi ra đời chứ. Tôi xử lý một cái văn bản như mọi khi nhưng hôm nay tôi kiểm tra lại xem cái Sign của tôi thế nào và thế là tôi phát hiện ra một điều, có một cái Sign lạ hoắc, tôi chưa từng thấy nó, và đảm bảo rằng tôi cũng không phải là người tạo ra nó nhưng nó lại nằm ngay trên cái sổ làm việc của tôi, thế là sao? :gdu: …..

Ai dám làm chuyện đó với tôi, ai dám và :bup" …… Đó là suy nghĩ của tôi lúc ban đầu, nhưng khi bình tĩnh lại tôi mới phát hiện ra, chắc hẳn những cái Sign là của một người lại, một người nào đó như tôi hoặc là một dấu hiệu cho biết rằng tôi thực sự không đơn độc :yeah: , và đó là một trong những động lực giúp tôi khám phá ra rằng, tôi không phải là người duy nhất, tôi cần phải tìm kiếm người như tôi, người tài năng như tôi để có thể học hỏi nữa chứ và có thể là cô nàng nào đó tuyệt đẹp thì sao :tangai: … Vậy đấy, động lực thúc đẩy tôi – một động lực thực sự đó là tìm cách tìm kiếm một người như tôi – một nơi xa xăm nào đó, tôi hy vọng sẽ tìm ra….. Hy vọng và hy vọng…. :kem:
Tóm tắt lại nhé:

http://i279.photobucket.com/albums/kk146/trungthanh1982/_De_an_chuong_02_Toi_khong_don_doc.png

Đừng quên bôi đen và xem bật mí nhé,
Bật mí một tí: Các Sign on trên các file văn bản cũng như những công cụ soạn thảo khác bạn có thể thấy bằng cách vào ấn chuột phải | Properties | Chọn thẻ (Tab) Summary và xem ở phần Author, Company, Last Save By ….. Cái này được gọi là User Information. Mức độ nguy hiểm hay không là còn tùy.

_________________

luongthanh1982
18-06-2008, 10:18
Chương 6: Cuộc hành trình bắt đầu – Vạn sự khởi đầu nan

Hồi thứ nhất: Những bước đi đầu tiên.

Phần trước, tôi đã nói với các bạn là tôi chuẩn bị hành lý và từng bước bước đi chưa nhỉ? Rồi à, thế thì tôi lên đường đây... bằng những điều thỏa thuận với thần linh, tôi lần mò từng bước để khám phá thế giới rộng lớn xung quanh. Tôi hy vọng thế, tôi từng mở ra một cánh cửa khám phá một thế giới khác tôi, vậy thì tôi sẽ tìm hiểu về nó bằng những khả năng mà thần linh cho phép ;) , có thể tôi sẽ dạy cho những người như tôi cách thức tôi làm để họ thỏa lòng mong ước (like me). :D

Giờ thì tôi đang đứng trước những phát kiến của mình, tôi sẽ chọn đường nào đây, tôi nên dùng loa hay đến bến xe. Thôi thì đến bến xe trước vậy (lười mà) >:) , dù sao cũng có hướng đi rõ ràng – tôi nghĩ thế đấy. Nghĩ sao làm vậy, tôi rảo bước đến nơi tôi cho là bến xe và kết quả thực là ….. X-( kinh hoàng, bạn nghĩ sao nếu như bến xe không có bất kỳ chiếc xe nào, cũng chẳng có chuyến đi nào :(( :qne: …. Kêu trời, khóc lóc hay làm gì khác, riêng tôi 2 việc trên tôi đã làm rồi, mất nửa ngày than khóc và đi về nhà suy nghĩ về chuyện đó…. :-/ :-?

3 ngày sau, tôi vẫn không hiểu là tại sao không có bất kỳ chuyến xe nào, cũng chẳng có gì? Tại sao, tại sao? :-O :-O Thần linh gạt tôi chăng? Có thể, nhưng mà tôi nhớ lại có câu cuối cùng “Tất cả phụ thuộc vào sự sáng tạo của con…” ;)) vậy thì chắc là sai lầm của tôi rồi… Xem nào, để tôi bình tĩnh lại chút nào … Thinking….. :-?

Muốn có bến xe thì trước tiên tôi phải đi có xe trước đã và dĩ nhiên là phải biết chỗ đến nữa, vậy thì phải xác định vị trí của những chỗ cần đến trước đã. Vậy thì, tôi phải biết chỗ đến thì mới làm thành con đường, các tuyến xe đi được chứ, rồi vậy là tôi biết mình phải làm gì rùi. Tiếp theo, chuẩn bị hành lý và lên đường… ;;)

Lần này, tôi kinh nghiệm hơn, cầm theo cái loa đến và bắt đầu loa loa “Anh X ơi, anh đang ở đâu, trả lời dùm em gấp”, và dĩ nhiên theo lối đi chung nó âm thanh của tôi tới tất cả mọi người và chỉ có anh X trả lời cho tôi, đang ở vị trí C, tôi biết được rồi và tôi ghi lại vị trí anh X là ở C. Tôi dự định đi thăm mấy người khác lận, 3 ngày rồi chỉ ở nhà mà thinking nên nhớ quá, thế là tôi loa tiếp và vị trí lần lượt là M, N, K, H; tất cả đều được ghi lại rồi. Giờ thì tôi thiết lập lại chuyến xe của tôi, tôi chạy đến bến xe và thiết lập, ngựa thì đã sẵn sàng, giờ thì địa điểm cũng an toàn luôn và ale – hấp vọt lẹ…. Kết thúc một chuyến đi….

Bữa hôm sau, tôi cũng lon ton đến bến xe và quyết định đi thăm M nhưng thật kỳ lạ là tôi không thể tới được nơi đó :-O :-/ , hic..hic… rõ ràng là tôi đã đánh dấu vị trí của M rồi mà, sao lại như thế được cơ chứ, cũng may là nơi này khá quen thuộc và cũng chẳng quá xa nên tôi có thể quay về được, tại sao lại thế? Thinking tiếp :-? … để kiểm tra tôi lại sử dụng cái loa để hỏi vị trí của M, thật bất ngờ vị trí đó đã thay đổi, đến đây thì tôi đã hiểu, khi tôi hỏi thì M, N, K, H đều ở vị trí nào đó ở nhà chẳng hạn và vì họ có hẹn với tôi nên họ chờ tôi và tôi đến thì ngay phóc; nhưng sau đó tôi lại sử dụng vị trí cũ để đến nhưng M không còn ở quán nước nữa mà đang ở nhà, tôi lại sử dụng vị trí cũ mà đến nên không gặp là đúng rồi… thêm một kinh nghiệm nữa ;)) . Bây giờ mới thấy vai trò quan trọng của cái loa, nó cho tôi biết vị trí chính xác và cần phải cập nhật vị trí này lên bến xe nữa chứ….

Thế đấy, tóm gọn lại như thế này nhé:
1. Tôi phải xây dựng các chuyến xe, bao gồm xác định vị trí của nơi đến và đánh dấu vị trí chính xác cho chuyến xe.
2. Để có được vị trí, tôi phải dùng loa để xác định vị trí của nơi đến là ở đâu, chỉ là một ngôi làng nhỏ thôi mà.
3. Sau một thời gian, để đảm bảo chính xác vị trí tôi phải làm công việc xác định lại vị trí của nơi đến và cập nhật lại cho bến xe, từ đó chọn cho mình chuyến xe thích hợp.

Chỉ có thế thôi, nhưng vấn đề thời gian là bao lâu để tôi xác định lại đây, tôi cần biết thời gian đó chứ. Hic..hic… xem ra không khả thi lắm vì mọi người đều bận rộn với công việc, tuy nhiên gì thì gì cứ 1 ngày là phải cập nhật lại thôi mà. Vậy đấy, lần này kinh nghiệm thu thập được không ít, bắt tay vào làm thì có nhiều chuyện phải làm thật đấy. Bài học kinh nghiệm vẫn còn đấy, xem ra tôi phải làm cách nào đó để di chuyển dễ hơn để phiêu lưu nữa chứ….

http://i279.photobucket.com/albums/kk146/trungthanh1982/_De_an_chuong_06.png

Bật mí tí xíu:
Hiện tại, trong giai đoạn này khi xây dựng bến xe, chúng ta đang làm công việc của thiết bị Switch. Switch sẽ xây dựng các vị trí các máy tính nối với Switch và sẽ có một bảng lưu các vị trí này; khi có thông tin đến, Switch sẽ tìm trên bảng trước, nếu có thì đưa dữ liệu đến đúng vị trí cần thiết, còn ngược lại sẽ đi tìm và xây dựng lại vi trí mới, bằng cách đưa thông tin đi mọi nơi để tìm vị trí (trừ nơi xuất phát)

Loa phát ra = broadcast tìm vị trí, các tuyến đường = chuyển mạch của Switch, bảng xây dựng tuyến xe = bảng lưu vị trí máy tính của Switch (MAC Address). Riêng trên Hub thì chỉ dùng loa cho mọi trường hợp và cũng không có bảng cập nhật thông tin. Trên thực tế, mỗi Switch đều có bảng lưu MAC Address và máy tính cũng thế nhưng chỉ khoảng 5 phút mà không được duy trì là sẽ được xóa sạch..

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Hồi thứ 2: Sai càng thêm sai.

Tôi bắt đầu khám phá trên các chuyến đi, những người bạn thân quen trong ngôi làng nhỏ của tôi, dần dần tôi khám phá ra còn có những con đường khác đến những ngôi làng khác, và ngược lại họ cũng tìm được con đường để đến ngôi làng của tôi, nghĩa là giao lưu văn hóa đang được thực hiện, chúng tôi trao đổi – họ có cách làm của họ, tôi có cách làm của tôi, và quy luật là tôn trọng lẫn nhau. =D>

Ban đầu, chúng tôi chỉ xây dựng một con đường để liên lạc thế là chúng tôi bắt đầu xây dựng thêm một con đường nữa để mở rộng giao thương, ;) các chuyến xe ngày càng nhiều vì thế đây là nhu cầu cấp bách. Một con đường mới được ra đời, chúng tôi hân hoang chào đón mọi việc diễn ra rất tốt đẹp cho đến một ngày…. :-S

Các chuyến xe ngày di càng di chuyển nhiều hơn nhưng có ít hàng hóa hoặc thông tin được trao đổi, những người khác (dân làng) trong đó có tôi đều không nhận được thông tin cần thiết, nó tồi tệ hơn rất nhiều khi chỉ có một con đường ~X( …lúc đó, chỉ có một nguyên nhân duy nhất được nêu lên: “quản lý kém”. Thế là một lần nữa tôi lại lên đường tìm kiếm những nguyên nhân. Tôi đến bến xe và mua vé sang nhà M quen thuộc :x :"> , và đó là một chuyến đi hoàn toàn bình thường, và khi ra về tức là từ M tới nhà tôi lại là một chuyện hoàn toàn khác…Tôi chẳng hiểu cảm giác bạn ra sao khi đi về bạn phải đi qua ngôi làng bên cạnh rồi vòng về nhà mình còn tôi thì tức điên lên X-( ~X( , tôi đâu có đi du lịch, đâu có đi ngắm cảnh đâu cũng may là trời chưa tối nếu không xe không hoạt động thì chắc tôi chết mất. Một câu hỏi được tôi ghi nhớ để đến hỏi các bến xe. Khi tới bến xe, tôi còn kịp nhìn thấy một xe khác đi về phía chúng tôi, tôi ghi nhớ nó chẳng qua vì trên đó có chuyến hàng của N – một người khá thân quen với tôi. Điều ngạc nhiên tiếp theo của tôi là chuyến xe đó lại đang chạy cùng đường với tôi, điều mà đáng lý nó phải chạy trên con đường còn lại giữa 2 ngôi làng mới đúng :-/ :-t . Bây giờ tôi hiểu vì sao mọi người phàn nàn rồi, họ đơn giản đã chuẩn bị xe chở hàng về trên bến xe cũ hoặc mới, còn hàng thì về theo một hướng ngược lại và dĩ nhiên không có ai nhận thì hàng phải quay về nơi sản xuất để đối chiếu địa chỉ lại ….. tôi buộc miệng phán 1 câu “Vận chuyển kiểu này chắc chết”. b-(

Vậy đấy, 1 chuyến đi, tôi có được nhiều hơn một bài học, giờ thì sửa làm sao đây. Chắc phải tổ chức một cuộc họp để giải quyết vấn đề này quá, nhưng đưa thư thì làm sao tới họ đây, đi xe mà rơi vào trường hợp tôi chắc chết quá….. Một lần nữa phải suy nghĩ ….

http://i279.photobucket.com/albums/kk146/trungthanh1982/_De_an_chuong_06_02_sai_cang_them_s.png

Bật mí tí xíu:
Chiếc xe vận chuyển xoay vòng = cơ chế LOOP trên Switch, 1 vị trí đến nơi nhưng có 2 con đường để chọn lựa chính vì thế có sự không nhất quán khi gửi và nhận dữ liệu trên 2 bến khác nhau.
------------------------------------------------------------------
Hic..hic.., tui đang đọc tới chỗ này thì ấm ức quá, sao hổng post luôn cho tui đọc trời, tới giờ tui mới biết là đang học về mạng đó.... các bạn cứ theo link này để coi cho biết nhé: http://forum.teenf5.com/viewtopic.php?f=57&t=127
Chúc vui,