PDA

View Full Version : Một cuốn phim hay, tình tiết gây cấn



superthin
12-06-2008, 15:11
Nhờ các bác am hiểu về luật tư vấn cho vụ này http://vietnamnet.vn/cntt/2008/06/788083/

Nên làm gì với những tờ đô-la giả để có thể xách về Việt Nam làm kỷ niệm "một thời để nhớ"?

proẹctwomen
12-06-2008, 18:14
Bị gạt vì lòng tham quá lớn. Bao người bị rồi, nhưng cứ kêu là bọn nó lừa quá siêu, chứ không dám nói là vì mình quá tham , báo chí cũng hùa theo. Cái mình không làm mà tự dưng có và SẼ có lớn. Bỏ ra mươi ngàn đô mà có trăm ngàn hoặc triệu đô,
Bị gạt theo kiểu đó chưa phải là dân IT,
Đây kể cho các anh nghe 1 chuyện thời email nhé :
Một ngày nào đó , anh X ờ HN nhận được 1 mail viết là, I am Mr. xx ở xứ sở Châu Phị Zimzzz ( cái tên ta nghe có hơi hám chuyên ăn hối lộ ), ba tôi ( của tay xx ), vốn là quan chức cao cấp của chính phủ yy, ba tôi bị đảo chánh và đã chết. Trước khi chết ba tôi ( còn ca bài vọng cổ) cho biết sồ tài khoản bí mật zzz. Nay tôi biết anh( vốn là đại gia) ở VN ,chưa có luật chống rửa tiền, nên nếu anh giúp tôi chuyển khoản số tiền 10 millions USD về cho anh ,rồi anh chuyển cho tôi ( cách nào sẽ bàn sau ), tôi sẽ đền ơn cho anh 30%. Bạn Ok không ?
Ok chuyện nhỏ,
Vài hôm sau, anh vui lòng chuyển chop tôi 2K thôi đề tôi mua vé máy bay qua gặp anh, đề nói nhỏ cách làm, nói qua mail không tiện.
Tiền đã đi nhưng 1, 2 năm rồi mà chẳng thấy Mr. xx đâu.
Chuyên thật 100% ,nói dóc bà bắn.

nguabay
12-06-2008, 20:26
1. Không có ai khai đúng sự thật là do mình quá tham mà bị lừa cả.

2. Hay thêm mắn thêm muối vào lời khai để che giấu bớt cái tội tham của mình.