PDA

View Full Version : Đố bằng thơ,phải trả lời bằng thơ!



Italiano
19-06-2003, 12:35
---Con gì ăn lắm nói nhiều---
Mau già lâu chết, miệng kêu tiền tiền?
*Phải trả lời bằng thơ mới chấp nhận nha*

Lord_of_monsters
30-06-2003, 12:10
con vợ ăn nắm nói nhiều
mau già lâu chết, miệng kêu tiền tiền

channhua
06-07-2003, 20:23
con vợ là đúng rùi, con đó suốt ngày kêu ca hoài

DUMPO AMPITON
07-07-2003, 18:03
có chưa mà biết hả tên kia? chỉ có xui mới cưới vợ như thế.

Lord_of_monsters
17-07-2003, 13:49
thì chị mày rút từ bản thân ấy, làm tình làm tội mấy thằng chết vì tình hì toàn lừa nó mua quần áo mặc không hà .. thế có phải khong DUMPO AMPITON

DUMPO AMPITON
17-07-2003, 20:23
chưa chắc. nếu iu nhau thật lòng

Lord_of_monsters
19-07-2003, 09:50
thế à nghe có vẻ từng trải quá nhỉ nhưng không ra gì cả, tui á chán rùi hiểu chưa,

DUMPO AMPITON
19-07-2003, 20:55
dạ hỉu. đó là do 1 mình u chán

Lord_of_monsters
20-07-2003, 09:33
iu iu iu
con mìu
kêu
miu miu

he thế em chơi đi coi có chán hay không, híc :bawling: lúc bị người yêu đá lại chẳng như mít ấy à

DUMPO AMPITON
20-07-2003, 17:23
ok. maybe you are right