PDA

View Full Version : Bấm vào cười ráng chịu nha



SYMOS
18-06-2003, 16:00
Ông chú kiu đứa em hoài kô chịu trả lời bèn tới hỏi nó
-Tại sao Chú kiu Minh mà em không nghe
Đúa cháu nói
-Vì Cháu không thích tên Minh
-Chứ cháu muốn chú gọi chau bắng cái gì
-Cháu muốn chú kiu cháu bằng tên của BA
-Vậy cháu gọi ba cháu là gì
-Dạ... là Ba
:D :D

SYMOS
18-06-2003, 16:04
-Em là linh hồn của anh,Vì thế xin em hãy nhận lời cầu hôn của anh
-Anh cầu hôn tôi vì tôi giàu,có nhiều tiền phải không?
-Dĩ nhiên không phải vì em có nhiều tiền...
-Chứ sao?
-...Là vì anh hết tiền :D :D

SYMOS
18-06-2003, 16:14
Anh Thắng,nghe nói anh làm việc ở đài khí tượng hả?
-Đúng vậy!
-Sao chương trình dự báo thời tiết phát trên TIVI hay phát sai quá vậy
-Anh xài TIVI đời cũ đương nhiên thu chương trình dự báo không đúng đó thôi lol lol

SYMOS
18-06-2003, 16:21
RENG...RENG...
-Alô tôi là Vikhoa đây!Anh đổi số điện thoại rồi sao kô báo cho tôi biết vậy??Tôi gọi mấy lần mới gặp được anh đó
-Xin lỗi nha!!Bây giờ tôi đọc số điện thoại của tôi nhé !!Anh lấy giấy bút đi.
:D

Hòang Phố
23-06-2003, 06:42
ủa sao tui bấm vào nảy giờ , cố cười muh hỏng được dzi.
hahhahah

channhua
23-06-2003, 09:56
chả cuời gì, bấm mấy cái luôn

SYMOS
23-06-2003, 11:58
thiệt không đó
đừng nói móch họng nhé :D

Hòang Phố
24-06-2003, 20:04
Chỉ giởn chơi thui muh,
có để xem là vui lắm gùi a'

SYMOS
24-06-2003, 20:37
;););):):):):D

dullard
25-06-2003, 16:20
cười thì cười chứ có gì mà ráng chịu, tui thích nhứt cái thằng nhóc đòi gọi bằng ba đó, haha, vui quá

SYMOS
25-06-2003, 21:37
-Anh..a...n...h v...v...i...khoa c..c...ó...
-Cái gì mà anh cứ cà lăm mãi thế
-Tôi...nói...nói...l...à có...có
-Tôi cứ đứng đây chờ anh nói cho xong
-Tr...ờ...i ơ...i...ơi có cụ...c đ...á rơ...rơi xu..xuống
-BỐP
-...Xuống....đầu a...nh
-rơi xuống rồi còn nói gì nữa :D

SYMOS
25-06-2003, 21:44
-Thưa ngài tôi có thể gọi điện thoại ở đây được chứ?
-Thật đáng tiếc bởi vì chúng tôi không thu6e bao điện thoại
-Nhưng các anh có đủ tiền để nuôi cho dữ chứ
-Làm gì có chuyện đấy
-Vậ thì lệ phí sử dụng vũ khí thì sao
_chúng tôi cần gì phải đóng khoản ấy
-VẬY THÌ MỞ KÉT RA

Vụ cướp bắt đầu

SYMOS
26-06-2003, 00:05
Một cậu học trò rụt rè đưa sổ liên lạc cho bố.
Bố : Sao môn toán mày lại bị điểm không thế ?
Con : Dạ con cũng không biết nữa , cô kêu con lên làm bài tập .
Bố : Sao nữa ?
Con : Cô hỏi 2*3 = ? Con trả lời = 6
Bố : Đúng quá rồi còn gì !
Con : Cô lại hỏi 3*2 = ?
Bố : Thì có khác cái đéo gì !
Con : Dạ con cũng trả lời y như bố vậy
:D:D

Hòang Phố
26-06-2003, 00:22
khà khà khà ... Đúng như là di truyền
" bố nào con ấy "

SYMOS
26-06-2003, 00:28
có ní có ní
sao mà HP cười kỉu gỉ ngộ dzị
đang uống nươc à
đọc truyện này sặc cho coi :D

CrazyBabe
26-06-2003, 02:33
Truyện kũ kể nại: Xe bus đang phóng đột ngột phanh cái két, một cụ già chống gậy trụ không zững bèn ngã lăn quay. Một thằng nhóc đứng gần đó nhận xét: Ông mà lắp thêm cao su vào đầu gậy thì đã không ngã roài, cụ già cáu wé lầm bầm "Mấy năm trước mà bố mày cũng làm thế có phải bây giờ tao có chỗ ngồi rồi không ?"

DUMPO AMPITON
27-06-2003, 17:53
chả hiểu gì cả.

SYMOS
27-06-2003, 17:58
nè DA ko hiểu truyện của Crazybabe hay truyện của tui vậy
nói cho rõ nhé không thì giận à :)

DUMPO AMPITON
28-06-2003, 12:16
của crazy babe.

SYMOS
29-06-2003, 09:41
:D

Lord_of_monsters
01-07-2003, 10:54
tui bấm vo mấy cái lận nhưng không cười tý nào thế mới lạ chứ,

Alo xin hỏi đây có phải nhà của smos không
vâng đây là nhà của smos đay
em cho anh gặp bạn smos một cái
ừ rất tiếc thằng smos không có nhà chỉ có thằng bố nó đang nói chuyện với anh thui, anh có cần gặp không
oá .....?
lol

NHL(c)
01-07-2003, 12:22
Hãy đợi đấy !

SYMOS
01-07-2003, 12:36
to Lord_of_monsters:
1) bạn viết sai tên tui rùi đó nghen grrrrr
2)Bạn post gì thì post chứ nói t6n tui ra và nói tới người lớn lỡ người hỉu nhầm thì sao hả
gggrrrrrr :evil:

Lord_of_monsters
01-07-2003, 12:53
chuyện kể rằng nagỳ xưa Mos đi mua bò, vợ ở nhà đưa tiền mua 5 con bò, hic đến phiên chợ mos mua được 5 con, hắn hớn hở đi về trời nắng quá hắn trèo lên lưng một con bò ung dung đi về, gần về nhà hắn gặp một người quen , ngưởi này hỏi mos, bác mua 5 con bao nhiêu tiền vậy, nghe hỏi hắn ra vẻ đắc ý nhìn lại lũ bò.
chết rùi chỉ có 4 con thui sao vậy cà. mos đến đi đếm lại cũng chỉ có 4 con chẳgh hiểu con nữa chạy đâu mất.
hắn ngồi khóc hu hu......cảm động quá vì thuơng hắn mà(mất bò)
theo bạn con bò nũa ở đâu nhỉ.
theo tui ở đây có 6 con chứ không phải năm con đâu héc

saito_hajime
01-07-2003, 18:50
He he, vì bản thân con bò đang cưỡi là 5, còn ngốc như hắn thì chính là con bò thứ 6 chứ còn gì nữa.

SYMOS
01-07-2003, 19:35
ggggrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :evil:
đủ rồi nghen

Hòang Phố
04-07-2003, 02:16
Trời ơi, nói hỏng phải bênh vực cho symos
HP thấy L-of-monsters ăn hiếp symos quá.
HP thấy đâu mắc cười đâu
Đúng là L-of-M giễu hơi bị dỡ đấy!!!

SYMOS
04-07-2003, 21:08
hêhê
mấy chú giêu hơi quá đáng đó nha
còn saito_hajime nữa đừng tưởng teo không biết mày nha ku mập :D
muốn giễu thi vô tư tơí hồi tui giễi lại thì đừng có mà năn nỉ tui ngừng đó nghen ,hehe

NoZ
05-07-2003, 01:39
Ối trời, cười đã thật. Mẫu chuyện về thằng bé bị điểm 0 môn Toán ấy. Tôi sẽ liệt nó vào hàng top ten.

So Lo
25-10-2003, 17:23
Cũng chuyện thằng bé bi. điểm 0 nè:

-Con thi thể dục được mấy điểm con trai?
-Hic, hic, 0 điểm bố a.!

-Hừ,sao thế, con to khỏe thế nầy mà?thi thế nào?


-hic, cô bào con đưa chân trái lên.
-Hừ, thế thì có gì khó đâu hả?
- rồi cô bảo đưa chân phải lên... hic.

-Wái, sao lại thế được? thế thì đứng bằng củ à?
-hic, đấy, con cũng bảo như vậy!

So Lo
25-10-2003, 17:24
Cũng chuyện thằng bé bi. điểm 0 nè:

-Con thi thể dục được mấy điểm con trai?
-Hic, hic, 0 điểm bố a.!

-Hừ,sao thế, con to khỏe thế nầy mà?thi thế nào?


-hic, cô bào con đưa chân trái lên.
-Hừ, thế thì có gì khó đâu hả?
- rồi cô bảo đưa chân phải lên... hic.

-Wái, sao lại thế được? thế thì đứng bằng củ à?
-hic, đấy, con cũng bảo như vậy!

dzon
04-11-2003, 18:15
- Thế điểm môn ngữ pháp được mấy ?
- cũng 0 ạ ! hic hic ....
- Tại sao lại 0 điểm ?
- Cô giáo bảo con đặt câu đơn. Con đặt câu là " CÔ GIÁO LÀ CON ĐĨ". Thế là cô cho con 0 điểm và dẫn lên phòng thầy hiệu trưởng
- Hừ ! Thế thầy hiệu trưởng có phạt con không ?
- Thầy không phạt con, sau khi nghe con kể lại, thầy hiệu trưởng cho con 5000 đ và bảo con chỉ cho thầy biết nhà cô giáo dạy ngữ pháp ở đâu !