PDA

View Full Version : Festival Trái tim nhân ái Việt Nam



vikhoa
04-06-2008, 12:39
Festival Trái tim nhân ái Việt Nam – Nơi hội ngộ của những trái tim nhân ái Việt Nam !

Ngày 14 tháng 6 tới – Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện, lần đầu tiên một chương trình thực sự ý nghĩa với nhiều nội dung hấp dẫn nhằm tri ân và tôn vinh người hiến máu tình nguyện Việt Nam sẽ diễn ra – “Festival Trái tim nhân ái Việt Nam” do Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức, chương trình được thực hiện bởi Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo thành phố Hà Nội

Thời gian: Từ 7h30 - 22h00 ngày 14 tháng 6 năm 2008 (thứ 7)
Địa điểm: Công viên Thống nhất – Đường Trần Nhân Tông – Hà Nội


Tại Festival, sẽ có nhiều hoạt động phong phú diễn ra, tham gia Festival, các thành viên sẽ được hòa mình trong một sân chơi sôi động với các trò chơi chơi dân gian, tham dự các cuộc thi nấu ăn, cắm hoa, thưởng thức những món ăn hấp dẫn trong hội chợ ẩm thực, tận hưởng các tiết mục văn nghệ đặc sắc do những nghệ sĩ, ca sĩ đang được giới trẻ yêu thích biểu diễn… Đặc biệt, sẽ có hơn 1000 người tham gia hiến máu ngay tại Festival nhằm chia sẻ với những người bệnh cần truyền máu, đặc biệt là trong dịp Hè này – khi mà lượng máu dự trữ bị giảm sút rõ rệt.

Festival là nơi hội ngộ của hơn 5000 người hiến máu tình nguyện tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận và là nơi tôn vinh 100 gương mặt hiến máu tình nguyện tiêu biểu đại diện cho người hiến máu tình nguyện Việt Nam. 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu sẽ tham gia Hành trình trái tim Việt Nam lần thứ II và sẽ được khởi hành từ TP. Cần Thơ đến TP. Hồ Chí Minh, qua Huế, đếnThái Nguyên và sau đó về Hà Nội - hành trình mang tên “Hành trình trái tim Việt Nam lần thứ II” từ ngày 9/6 đến 16/6. Đặc biệt, Đoàn “Hành trình trái tim Việt Nam” sẽ tham dự Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp mặt Chủ tịch nước tại Phủ chủ tịch.

Festival Trái tim nhân ái Việt Nam là sự tri ân của xã hội đối với người hiến máu tình nguyện - những người mang trong mình trái tim nhân ái vì đồng loại, Festival còn là nơi mỗi người có thêm một lần nữa chia sẻ tấm lòng với cộng đồng.
Đối với những thành viên tham dự Festival có đăng ký trước, Ban tổ chức sẽ sắp xếp xe ô tô đưa đón, đồng thời các thành viên sẽ nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn như: áo phông thời trang, bưu thiếp, đầu đọc thẻ đa năng…. Hãy tham gia đăng ký hiến máu và tham dự Festival ngay từ bây giờ qua số điện thoại:


(04) 86.86.008 – (04) 86.88.818


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Hội Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo TP. Hà Nội
Phòng 301 – Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Số 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội
Website: www.hienmau.net.vn
Email: vanphonghoi@yahoo.com

Hãy tham gia sự kiện hấp dẫn này và tham gia hiến máu tình nguyện để sẻ chia với người bệnh và ghi tên mình vào danh sách người hiến máu tình nguyện Việt Nam !

Đăng ký tham gia hiến máu:

Qua điện thoại: (04) 86. 86.008 – (04) 86.88.818
Qua website: www.hienmau.net.vn
Qua tin nhắn: cấu trúc: HM <dấu cách> HANOI gửi tới 8069

vneconmember
05-06-2008, 01:12
mình ở TP. HCM thì tham gia hiến máu ở đâu nhỉ?
Lần đầu nên còn bỡ ngỡ. Mong các bạn chỉ dẫn.

Dennis Bergkamp
05-06-2008, 01:18
201 NTMK Q1, TPHCM.

ĐT: 08.9256957

Từ 8h-16h, từ thứ 2-6 hàng tuần.

Thật ra chẳng cần Fes fiếc gì cho mệt, có tấm lòng đến đó chích xì ke 1 nhát đầy chai pepsi rồi về.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Anh em SG chọn ngày rồi tụi mình cùng đi cho vui, tui máu 0 thuộc tính D+ nè :D.

avp
05-06-2008, 09:45
[QUOTE=Dennis Bergkamp;1167214]201 NTMK Q1, TPHCM.

ĐT: 08.9256957

Từ 8h-16h, từ thứ 2-6 hàng tuần.

Muốn nguời ta hiến máu nhân đạo mà mấy bố làm giờ HC, ai mà rảnh để đi hiến máu dù rất muốn 1 lân check coi có Sida ko?

kinglaptop
05-06-2008, 10:45
mình cũng hiến máu nhìu lần rồi, rất vui khi biết có chương trình ý nghĩa này, mong rằng thế hệ trẻ sẽ phát huy hơn nữa tinh thần tình nguyện. "sự cho đi rất nhỏ nhưng có thể mang đến sự sống cho một con người".Cá nhân tôi gửi lời cám ơn sâu sắc đến BTC. chúc chương trình thành công tốt đẹp.

it_pro2008
05-06-2008, 12:53
Bác AVP bùn cười nhẩy?Hôm đó là thứ 7 mà. Chương trình ý nghĩa thế cơ mà,chương trình này là dành cho Người hiến máu tình nguyện đấy (ngày 14/6 là ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện đấy) sắp đến Hè rồi. Lượng máu lại bắt đầu thiếu rồi. Em cũng hiến máu mấy lần rồi, lần này em sẽ tham gia Festival và đi hiến máu luôn.
Có bác nào muốn đi ko? Anh em cùng đi.

vneconmember
05-06-2008, 13:37
Bác AVP bùn cười nhẩy?Hôm đó là thứ 7 mà. Chương trình ý nghĩa thế cơ mà,chương trình này là dành cho Người hiến máu tình nguyện đấy (ngày 14/6 là ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện đấy) sắp đến Hè rồi. Lượng máu lại bắt đầu thiếu rồi. Em cũng hiến máu mấy lần rồi, lần này em sẽ tham gia Festival và đi hiến máu luôn.
Có bác nào muốn đi ko? Anh em cùng đi.
Tớ đi với bác. Cho tớ vé máy bay từ SG ra HN nha lol

tuongcuopbien87
06-06-2008, 12:41
ôi mình xa quá ở tận nha trnag luôn mà ở trong quân đội nữa nên ko có diền kiện nếu mình được hiến máu để góp một chút gì đó cho cộng đồng mình cũng vui lắm

nguyendongbb
06-06-2008, 16:48
Vui quá ta ! mình ở tận Bình Dương làm sao mà ra được nhỉ ??

truongopt
07-06-2008, 07:08
he he lại được chia se những giọt máu của minh cho người # rùi ? ok con gà đen

saigonlab.com.vn
07-06-2008, 10:29
sắp có chuyến ra Cty ngoài HN nữa vui quá.

Dennis Bergkamp
07-06-2008, 19:18
Sao ko thấy ai rủ hết vậy?

cái nick đó
08-06-2008, 02:56
Tại SG các bác có thể đến cái trung tâm huyết học gì đó gần Nhà sách Minh Khai (Ngã 6 Cộng Hòa) vào lúc trước 9h30 sáng các ngày trong tuần (trễ hơn lượng hồng cầu giảm người ta ko lấy đâu :D). Đêm trước hiến máu nên ngủ sớm... và một vài quy định gì đó nữa, và cũng nên nhịn ăn sáng vì các bác có thể ăn phở bò và uống sữa bò miễn phí :D, các bác sẽ được trao tiền & sữa + thuốc bồi dưỡng nhưng các bác nhận hay không thì tùy.

Em thì hiến máu định kì rồi nên khỏi cần ai rủ :D

The Old Man
08-06-2008, 13:01
Hiến máu bất cứ lúc nào giờ nào, không hẳn phải sáng sớm trước 9:30.
Không phải kiên cử gì hết, tuy nhiên tránh rượu chè trước khi hiến máu. Trước khi hiến máu thì không nên lao động quá sức, nên nghỉ ngơi trước và sau khi cho máu vì cơ thể phải mất một lượng máu.
Hiến máu là một nghỉa cử cao quí.

ha_md
08-06-2008, 13:13
em cũng mún đi,nhưng buổi sáng e còn phải đi làm,thế mới chán chứ.Em chỉ tham gia thui còn hiến máu thì em chịu thôi,vì em đã hiến máu nhiều lần lắm rùi,giờ thì em gầy lắm sợ đến thì mọi người đuổi về vì ngỡ em là thằng nghiện thì chết em.
em chỉ đến cổ vũ thôi nha "nhưng mà là buổi chiều,hihihi"

Nổ
08-06-2008, 13:30
Không phải kiên cử gì hết, tuy nhiên tránh rượu chè trước khi hiến máu.

Bác TOM cứ thích đùa. Không rượu chè làm sao đủ can đảm để cho người ta chích? lol

The Old Man
08-06-2008, 14:06
Bác TOM cứ thích đùa. Không rượu chè làm sao đủ can đảm để cho người ta chích? lol

Những người nhác gan máu nhợt nhạt, xanh lè không ai thèm lấy đâu.:lick::lick:

metalscorpion
16-06-2008, 20:51
Không! Đi dẹp mấy thằng ăn máu thực tế hơn.

vneconmember
17-06-2008, 02:28
Dân IT học hành và làm việc căng thẳng, chắc là thiếu máu dữ lắm ^^
Ko thấy cai comment cả ;)

ruc
18-06-2008, 21:47
Nói lấy máu nghe tưởng ghê gớm nhưng nếu ai đi 1 lần rồi thì sẽ công nhận nó cũng không quá như mọi người vẫn tưởng! Nếu ai đủ sức khỏe thì cứ mạnh dạn hiến máu 1 lần. Thật sự là chỉ hơi đau lúc mới đầu thôi!

tiendatvip
26-06-2008, 13:15
Ôi !lần đầu tiên làm chuyện ấy,mình sợ!ngay cả khi đã nằm xuống ngay cạnh anh ấy mà mình vẫn run!mình toát cả mồ hôi.Mặc dù anh ấy làm rấtt nhẹ nhàng,từ từ,nhưng mình vẫn có cảm giác đau nhoi nhói của lần đầu tiên.Rồi đột nhiên anh ấy thục thật mạnh vào da thịt mình,ÔI ĐAUU ...! Rồi thì cũng xong,anh từ từ rút cái đó ra,cảm giác mới nhẹ nhàng và ngất ngây làm sao.mình cảm thấy mãn nguyện vô cùng.Mặc dù có một chút máu bị rớm ra mép của nó.
Mình thấy tự hào vì lần đầu tiên đi hiến máu nhân đạo

Nguyen_Tuan_Anh
09-07-2008, 11:30
Hiến máu thì có gì mà phải sợ! Tôi đến nay đã hiến 26 lần rồi đấy. Và sẽ còn hiến tiếp nhiều lần nữa.

Không! Đi dẹp mấy thằng ăn máu thực tế hơn.
Bạn bảo ăn máu là thế nào? Lấy tiền máu của bệnh nhân thật đắt à? Chúng ta hãy tham khảo quy định về giá của Nhà nước đã, so sánh với thực tế rồi hẵng đi đến kết luận.
Tuy nhiên, nếu vì điều đó mà ta không đi hiến máu thì tình trạng như vậy chỉ càng tồi tệ hơn thôi. Nhiều năm qua, nhờ có phong trào Hiến máu nhân đạo (miền Bắc khởi xướng nhưng miền Nam lại làm tích cực hơn) mà những chuyện như thế đã giảm đi nhiều rồi đấy.

thanhsoros
09-07-2008, 11:36
[QUOTE=Dennis Bergkamp;1167214]201 NTMK Q1, TPHCM.

ĐT: 08.9256957

Từ 8h-16h, từ thứ 2-6 hàng tuần.

Muốn nguời ta hiến máu nhân đạo mà mấy bố làm giờ HC, ai mà rảnh để đi hiến máu dù rất muốn 1 lân check coi có Sida ko?


dù rất muốn 1 lân check coi có Sida ko
Kinh quá :drool:
Hiến máu tình nguyện chỉ dành cho người tình nguyện, trong số đó cũng có 1 số người vì cơm áo gạo tiền, hoặc vì những lý do khác lol

Nguyen_Tuan_Anh
09-07-2008, 14:25
Vì cơm áo gạo tiền, hoặc vì những lý do khác (như để được kết nạp Đảng, để lấy lòng quần chúng, để lấy thành tích tiến thân, bị ép buộc, bị ràng buộc về quyền lợi…) thì còn gì là người tình nguyện nữa!
Người tình nguyện phải là người hoàn toàn vì cái tâm, không lệ thuộc gì vào những thứ ở trên.
Để dễ so sánh, ta ví dụ: Nghe tin thiên tai xẩy ra ở nơi nào đó, một số người tự nguyện ủng hộ tùy tâm cho nạn nhân tại các quỹ từ thiện, một số người khác thì chỉ khi cơ quan vận động mới bỏ tiền ra như một việc làm bắt buộc liên quan đến sự tồn tại của chính mình. Vậy trong 2 nhóm đó, nhóm nào là tình nguyện đây?

minhhong86
14-07-2008, 02:01
Mình cũng đồng ý với bạn Tuấn Anh. Mình là con gái nhưng cũng đã hiến máu 7 lần rồi. Lần gần đây nhất là cách đây 2 ngày. Các bạn có trực tiếp gặp gỡ và tiếp xúc với những bệnh nhân mới thấy việc hiến máu tình nguyện là quan trọng và cần thiết thế nào. Một điều nữa mình cần nói: "Hiến máu không hề hại cho sức khỏe!".
Tớ tưởng các bạn là đàn ông con trai việc gì cũng làm được, thế mà một công việc có ý nghĩa cho cuộc sống này các bạn cũng làm ngơ.
Các bạn tiếc 250ml máu để cứu người nhưng có khi lại không bao giờ thèm mắc màn trước khi đi ngủ, mặc cho lũ muỗi "hút máu tình nguyện". Tớ cảnh báo với các ấy, chỉ cần 10 con muỗi hút là các bằng các cậu đi hiến máu tình nguyện đấy :(

Sống trên đời cần có một tấm lòng
Để làm gì anh có biết không?

duydoan227
16-07-2008, 21:35
Mình cũng đồng ý với bạn Tuấn Anh. Mình là con gái nhưng cũng đã hiến máu 7 lần rồi. Lần gần đây nhất là cách đây 2 ngày. Các bạn có trực tiếp gặp gỡ và tiếp xúc với những bệnh nhân mới thấy việc hiến máu tình nguyện là quan trọng và cần thiết thế nào. Một điều nữa mình cần nói: "Hiến máu không hề hại cho sức khỏe!".
Tớ tưởng các bạn là đàn ông con trai việc gì cũng làm được, thế mà một công việc có ý nghĩa cho cuộc sống này các bạn cũng làm ngơ.
Các bạn tiếc 250ml máu để cứu người nhưng có khi lại không bao giờ thèm mắc màn trước khi đi ngủ, mặc cho lũ muỗi "hút máu tình nguyện". Tớ cảnh báo với các ấy, chỉ cần 10 con muỗi hút là các bằng các cậu đi hiến máu tình nguyện đấy :(

Sống trên đời cần có một tấm lòng
Để làm gì anh có biết không?

Bạn thật vĩ đại. Đáng nể quá

lovely_giant_cat
05-08-2008, 00:58
Mình thấy thực trạng hiện giờ, "hiến máu nhân đạo" cũng chỉ là 1 trong những hình thức vận động mọi người đi quyên góp máu. Đầu vào thì thường có 2 dạng: "hiến máu nhân đạo" và bán máu. Đầu ra thì chỉ có 1 dạng: bán. Ai có giấy xóa đói giảm nghèo hay thương binh liệt sĩ mới được giảm giá... Vậy hiến máu nhân đạo phải chăng là bán máu dạng "chính sách"?
(Nói thì nói vậy chứ mình vẫn hiến ở NTMK kế trường đều đặn 4 tháng 1 lần, 1 lần 450ml)

Mà có ai biết hiến máu có hại gì không???

cái nick đó
05-08-2008, 06:57
Mình thấy thực trạng hiện giờ, "hiến máu nhân đạo" cũng chỉ là 1 trong những hình thức vận động mọi người đi quyên góp máu. Đầu vào thì thường có 2 dạng: "hiến máu nhân đạo" và bán máu. Đầu ra thì chỉ có 1 dạng: bán. Ai có giấy xóa đói giảm nghèo hay thương binh liệt sĩ mới được giảm giá... Vậy hiến máu nhân đạo phải chăng là bán máu dạng "chính sách"?
(Nói thì nói vậy chứ mình vẫn hiến ở NTMK kế trường đều đặn 4 tháng 1 lần, 1 lần 450ml)

Mà có ai biết hiến máu có hại gì không???

Mình thấy người ta nói là có lợi vì máu được thay chứ ko thấy nói tới hại gì :D

draculadk1
12-08-2008, 18:43
nói bán máu chính sách thì cũng không đúng, vì số tiền đó là để xét nghiệm máu thôi. Nói cho đúng ra thì máu là vô giá. Nhưng thực sự bản thân mình cũng thấy số tiền cho 1 đơn vị máu đó đối với những gia đình không giàu thì cũng là lớn, nếu phải điều trị những bệnh cần nhiều máu. Nhưng các bác có nghĩ là nếu các bác đi hiến máu nhiều, đủ thì sẽ góp phần làm giảm gánh nặng cho người bệnh không. Thế sẽ không là hiến máu chính sách ha. Bản thân mình hiến máu 12 lần rồi

tiendatvip
28-12-2008, 23:00
Quan điểm của bác Nguyen_Tuan_Anh là hoàn toàn chính xác. Em ủng hộ 2 tay!!
Nhưng hiến từng tay một thôi, em không đủ sức 2 tay 2 bịch đâu!