PDA

View Full Version : Muốn cưới vợ quá đi...



thagnv
27-05-2008, 23:42
Muốn có vợ quá đi, dạo này một mình hoài, nghĩ cũng chán thiệt. Cà phê một mình, lang thang một mình, đi nhậu một mình, coi phim một mình. Chán quá đi! Chắc phải lên kế hoạch cưới vợ gấp thôi, mong rằng tất cả sẽ như dự định, sẽ cưới được vợ.

Sau khi cưới vợ về rồi, mỗi khi được lang thang một mình chắc sẽ thú vị hơn, không khí sẽ trong lành hơn, gió sẽ mát hơn, thành phố sẽ thoáng đãng hơn, mỗi lần lang thang một mình sẽ là một khoảng khắc hạnh phúc nhỏ nhoi, hiếm hoi.

Sau khi cưới vợ về rồi, những lúc được ngồi uống cà phê một mình, xung quanh yên tĩnh thoáng đãng sẽ là một niềm hạnh phúc trào dâng, sẽ trân trọng những giọt cà phê chậm chạp, sẽ quí mến những chiếc lá me vô tình.

Sau khi cưới vợ về rồi, những lúc được ngồi nhậu một mình thì sẽ có cảm giác sung sướng hơn, được tĩnh lặng trong cái ồn ào của quán xá, được liếc dọc nhìn ngang thoải mái, bia bọt muốn uống bao nhiêu thì uống, sẽ tận hưởng những giây phút tự do thoải mái không dễ gì có được này.

Sau khi cưới vợ về rồi, những khi được xem phim một mình, ta sẽ thấy cuộc đời giá trị hơn, ta sẽ tận hưởng trọn vẹn một bộ phim hay, không nặng vai, không phải nghe thuyết minh, không bị mùi bắp rang quấy rối cảm xúc, ta sẽ yêu quí phút giây mà ta ở một mình hơn.

Nói chung là sau khi cưới vợ về thì việc ta lang thang một mình sẽ là một niềm hạnh phúc, chứ không mang tâm trạng chán nản như lúc này.

pinochu
27-05-2008, 23:47
Sau khi cưới vợ rồi sẽ không bao giờ được lang thang một mình nữa.

Sau khi cưới vợ về rồi sẽ không bao giờ có thời gian đi uống cafe một mình nữa.

Sau khi cưới vợ về rồi sẽ không bao giờ có thời gian ngồi nhậu một mình nữa.

Sau khi cưới vợ rồi thì sẽ không bao giờ được xem phim một mình nữa.

Sau khi cưới vợ về rồi thì sẽ không bao giờ được lên đây ước ao giá như chưa cưới vợ nữa.

The Old Man
28-05-2008, 00:36
Cưới vợ rồi thì mong có chút thì giở rảnh để ước ao củng không có nửa.

Doan_Dung
28-05-2008, 02:18
Cái vòng tình ái cong cong,
Người hòng ra khỏi, kẻ mong bước vào

:w00t:

kaizvn
28-05-2008, 02:28
sau khi cưới vợ rồi thì hiếm hoi lắm mới có thời gian rãnh để lang thang, đi nhậu, cafe, xem film... 1 mình :D.

nói nhỏ mong bạn gái em đừng buồn, đàn ông thì đa số thích bay nhảy chán chường rồi mới tính tới chuyện gia đình :D. Nhưng 1 số thấy cuộc sống quá đầy đủ rồi, giờ chỉ còn thiếu 1 người hay cằn nhằn, 1 thằng ku, 1 con bé chạy lòng vòng trong nhà cho vui nhà vui cửa :D

nino
28-05-2008, 07:00
Sau khi cưới vợ về rồi, mỗi khi được lang thang một mình chắc sẽ thú vị hơn, không khí sẽ trong lành hơn, gió sẽ mát hơn, thành phố sẽ thoáng đãng hơn, mỗi lần lang thang một mình sẽ là một khoảng khắc hạnh phúc nhỏ nhoi, hiếm hoi.

Sau khi cưới vợ về rồi, những lúc được ngồi uống cà phê một mình, xung quanh yên tĩnh thoáng đãng sẽ là một niềm hạnh phúc trào dâng, sẽ trân trọng những giọt cà phê chậm chạp, sẽ quí mến những chiếc lá me vô tình.

Sau khi cưới vợ về rồi, những lúc được ngồi nhậu một mình thì sẽ có cảm giác sung sướng hơn, được tĩnh lặng trong cái ồn ào của quán xá, được liếc dọc nhìn ngang thoải mái, bia bọt muốn uống bao nhiêu thì uống, sẽ tận hưởng những giây phút tự do thoải mái không dễ gì có được này.

Sau khi cưới vợ về rồi, những khi được xem phim một mình, ta sẽ thấy cuộc đời giá trị hơn, ta sẽ tận hưởng trọn vẹn một bộ phim hay, không nặng vai, không phải nghe thuyết minh, không bị mùi bắp rang quấy rối cảm xúc, ta sẽ yêu quí phút giây mà ta ở một mình hơn.

Nói chung là sau khi cưới vợ về thì việc ta lang thang một mình sẽ là một niềm hạnh phúc, chứ không mang tâm trạng chán nản như lúc này.

Đúng đúng!!! sau khi cưới vợ xong thì mỗi khi được lang thang một mình, những lúc được ngồi uống cà phê một mình,những lúc được ngồi nhậu một mình, những khi được xem phim một mình sẽ là một niềm hạnh phúc... nhưng ... sau khi cưới vợ sẽ không có được những giây phút đó :D :D
Bác Gà chưa cưới vợ mà cũng kinh nghiệm quá hen lol lol
Không tin hỏi Éo thử coi ... mới cứ vợ đó!

Beach_Long
28-05-2008, 07:22
Ước mơ duy nhất sau khi cưới vợ là : ước gì ta chưa có vợ

giangthien
28-05-2008, 08:06
sống cô đơn để lấy tiền uống rượu
sống một mình để gái thèm chơi
các bác nghĩ sao ?

thagnv
28-05-2008, 09:08
Đúng đúng!!! sau khi cưới vợ xong thì mỗi khi được lang thang một mình, những lúc được ngồi uống cà phê một mình,những lúc được ngồi nhậu một mình, những khi được xem phim một mình sẽ là một niềm hạnh phúc... nhưng ... sau khi cưới vợ sẽ không có được những giây phút đó :D :D
Bác Gà chưa cưới vợ mà cũng kinh nghiệm quá hen lol lol
Không tin hỏi Éo thử coi ... mới cứ vợ đó!
Tại nhờ mấy bác than thở nhiều quá nên em mới biết ạ... hihi...

pinochu
28-05-2008, 09:46
cưới vợ rồi sẽ không còn được cưới vợ nữa.

...
28-05-2008, 10:17
cưới vợ là rất cần thiết nhưng đừng sớm quá, khoảng 30-35t là vừa (để ăn chơi cho biết hết mùi đời)

hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới mạnh được ^.^

thuongchi
28-05-2008, 10:38
Cái vòng tình ái cong cong,
Người hòng ra khỏi, kẻ mong bước vào

:w00t:
hay quá! phải nói diễn đàn mình có nhiều bạn làm thơ hay ghê :)

dphoang
28-05-2008, 10:44
Bạn đã nghe câu nói này chưa???
"NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠC QUAN LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG MONG ĐỢI ĐẾN NGÀY ĐƯỢC LẤY VỢ--
CÒN NGƯỜI ĐÀN ÔNG BI QUAN LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ LẤY VỢ--"

he he!!!
Nói vậy thôi tui cũng muốn lấy vợ lắm rồi.....

s.code
28-05-2008, 11:17
Nghĩ tới việc phải lấy vợ sao lạnh cả sương sống.

Cu Đơ
28-05-2008, 15:44
- Không biết mấy bác đang than vãn hay hạnh phúc nữa đây???
- Người đàn ông nào trên thế giới này không có vợ sẽ ra sao nhỉ?
- Có lẽ mấy bác giống như con ngựa chứng chưa tìm ra kỵ sỹ giỏi "cưỡi lên"... hehehe ... Có phải vậy không?
Mà dạo này họ nhà Cu đi đâu hết rồi nhỉ? Bị cắt hết? Hay đang giải phẩu để trở trành chim đây?

cuongvp2910
28-05-2008, 15:56
cưới vợ rồi sẽ không còn được cưới vợ nữa.

Nhầm rồi, cưới vợ xong không được bỏ mà chỉ được lấy thêm thôi . Hơn nữa người ta bỏ chả được thì mình đừng có lấy làm gì.

thaychuastudio
28-05-2008, 16:13
hơ hơ hơ...mình copy in cái đoạn này đưa cho con bé con gái bác Dê .. Coi như loại bớt một thằng!!!!
Bác Dê lên mà coi thằng con rể bác nó quất ngựa truy phong này!!!

unlucky555
28-05-2008, 16:20
iem là em in ra hết gửi cho tấc cả các chị của các bác, bác nào chưa có chị em gửi cho ai cũng biết là ai đó nhé nhé bắt quảng tang roài nhé em méc em méc

phamduyvt
28-05-2008, 16:35
Nghĩ tới việc phải lấy vợ sao lạnh cả sương sống.

Nhưng ko có vợ đêm nằm ngủ 1 mình lạnh cả toàn thân...

vanphi
28-05-2008, 17:19
Khi nào cũng muốn cưới vợ cả, kể cả khi đã có vợ rồi

nino
29-05-2008, 07:51
Khi nào cũng muốn cưới vợ cả, kể cả khi đã có vợ rồi
he he... bác sắp vi phạm luật hôn nhân và gia đình nhá

edavn
29-05-2008, 09:28
Khi nào cũng muốn cưới vợ cả, kể cả khi đã có vợ rồi

Lão ni chưa cưới vợ lần nào roài:lick:

Arkain
29-05-2008, 12:22
Bác Dê lên mà coi thằng con rể bác nó quất ngựa truy phong này!!!

Ván này lão thầy trùa chụp ếch rồi, cái đoạn đó là Thả Gà trích từ nhật ký của lão Dê thời còn ngây thơ vô tội chứ đâu :lick:

thaychuastudio
29-05-2008, 13:09
hóa ra hai cha con lão này là "đồng bọn" . hèn gì Dê Lỳ núp không dám lên tiếng chi cả :(
mình lúa thât!!!

yuma
29-05-2008, 13:24
hic cưới vợ xong khổ thấy pà lun

Nhungsse
29-05-2008, 13:39
Haaaaaaa, lấy vợ là một miền đất hứa hẹn những thử thách, sự chinh phục, dũng cảm... Mời các bác có đủ tài đến thử xem sao.

dinhbaochau
29-05-2008, 19:28
:no:Móa ơi! Tớ thì muốn ...... bỏ vợ này cứoi vợ khác

thagnv
29-05-2008, 20:10
Xin lỗi, quên ghi nguồn... "Hồi ký Dê Lỳ".

@thầy chùa: Bố em đi tinhocxanh trên Đà Lạt chưa về ạ!

bihoctinhoc
29-05-2008, 20:42
:no:Móa ơi! Tớ thì muốn ...... bỏ vợ này cứoi vợ khác

Chán với những câu nói thế này :mad:

thagnv
29-05-2008, 20:50
Chán với những câu nói thế này :mad:
:lick::lick::lick: Bác lạc vô LM òi... Dân LM toàn vậy ko đó! :punk:

bihoctinhoc
29-05-2008, 21:01
:lick::lick::lick: Bác lạc vô LM òi... Dân LM toàn vậy ko đó! :punk:

Riêng chú thì mất 50 phần trăm "công lực" :D nhưng cũng + thêm 50 phần trăm cái khác lol...ka mê zô cô :punk: luật đánh đổi :D:D

Arkain
04-05-2009, 16:16
Lão Dê mới gả một đứa, thôi thì gả nốt đứa kia luôn đê!

ngondensang2007
04-05-2009, 16:27
Lão Dê mới gả một đứa, thôi thì gả nốt đứa kia luôn đê!

:rolleyes: chả hiểu ai còn muốn hơn cả lão dê ý chứ :bored:

dly
04-05-2009, 17:44
Lão Dê mới gả một đứa, thôi thì gả nốt đứa kia luôn đê!

Chưa gả đứa nào cả, chỉ mới cưới về thôi, Tớ chỉ muốn gom về chứ chửa muốn ... cho đi :D

Osama Binladen
04-05-2009, 17:46
Chưa gả đứa nào cả, chỉ mới cưới về thôi, Tớ chỉ muốn gom về chứ chửa muốn ... cho đi :D

Thế thì lão gom nốt lão Chùa và cha Thả Gà (hoặc Cu Nghiện với Bặc Cám) về luôn thể đê:w00t:

dly
04-05-2009, 17:53
Thầy Chùa có của ... để trên kệ rồi.
Thằng Gà thì đang mê mẩn với các cô Sơn Nữ Tây Nguyên
Bặc đang lo học, chuẩn bị sư nghiệp tương lai không sa đà vào đường tình ái
Còn cu Nghiện (may quá :D ) nó hông thèm.

Thế là còn được sống với các con thời gian nữa. Chưa lo :D

thaychuastudio
04-05-2009, 18:08
Còn cu Nghiện (may quá :D ) nó hông thèm.

Thế là còn được sống với các con thời gian nữa. Chưa lo :D

À, chắc là chê ... Nho còn xanh quá!!! kakakakakakaka :D