PDA

View Full Version : Định Mệnh



manhthang10
27-05-2008, 15:15
Định Mệnh

Buổi tối, tại nhà ga mọi người đang háo hức lên tàu. Chuyến tàu từ Nam ra Bắc sắp khởi hành, có một cô bé đi cùng mẹ đang ngồi trên tàu nhìn mọi người lên toa. Bỗng phía đầu cửa toa có tiếng xôn xao:
“Mẹ ơi toa này nè”
Cô gái nhìn ra cửa thấy một chàng trai đi cùng mẹ và em đang xách va ly lên toa. Cô nàng nghĩ:
“Không biết có chung phòng mình không nhỉ”
“Mẹ ơi! Phòng này nè”
Đúng như dự đoán chàng trai đã vào đúng phòng của cô bé đang đứng. Vừa vào phòng cậu bé nhìn cô bé một cách sững sờ:
“Sao bạn này xinh thế nhỉ”
Sau khi sắp xếp đồ xong xuôi cũng là sắp đến giờ tàu chạy, chỉ có một mình chàng trai đi ra Bắc và cậu chào tạm biệt mẹ và em của cậu để lên đường. Tối hôm đó, chàng trai cứ suy nghĩ trằn trọc không ngủ được:
“Không biết bạn ấy tên gì? không biết bạn đó mấy tuổi? không biết bạn ấy đến đâu? …”
Bao nhiêu câu hỏi không biết cứ dồn dập trong đầu chàng trai. Sáng hôm sau, cô nàng thì đọc báo, xem cảnh vật xung quanh còn chàng trai thì đang chơi điện tử. Cô nàng nhìn xung quanh thấy chàng trai như vậy liền hỏi:
“Bạn ơi cho mình mượn chơi một tí nhé”
Chàng trai vui vẻ cho mượn nhưng cái một tí đó đã kéo dài cho đến lúc chiều tối. Cậu bé đâu biết cô nàng cũng là một tay ghiền chơi điện tử. Chắc có vẻ chán rồi cô bé trả máy điện tử cho anh chàng.
“Bạn cứ giữ lấy mà chơi” – anh chàng nói
“Mình cảm ơn bạn nhé” – và thế là cô bé tiếp tục bấm điện tử.
Nhưng cô bé đâu biết từ lúc cô bấm đến giờ có ánh mắt đắm đuối cứ nhìn cô nàng hồn nhiên chơi game. Trời đã tối đến khi mọi người đi ngủ, chỉ có chàng trai cứ băn khoăn nằm không yên ngủ không được.
“Hay là ta viết giấy làm quen” - một phút léo sáng trong đầu chàng trai
Thế là chàng trai đi tìm viết nhưng mà không có. Chàng trai đành lay cô nàng:
“Bạn ơi! Bạn cho mình mượn cây viết nhé”
Cô nàng tìm và đưa cây viết cho chàng trai. Chàng trai lại tìm tờ giấy nhưng mà hình như chàng lại không mang.
“Bạn ơi! Cho mình mượn tờ giấy nữa nhé” – chàng trai một lần nữa làm phiền cô nàng
Cô gái lại đưa cho anh chàng một tờ giấy. Cô bé nghĩ:
“Không biết bạn ấy mượn những thứ này làm gì nhỉ”
Cô bé nhìn xuống đang thấy chàng trai lúi húi viết cái gì đó, nhưng thôi cô bé lại tiếp tục nằm xuống. Chàng trai viết xong trả lại cây viết và tờ giấy đưa cho cô gái. Cô bé lạ lạ khi thấy có tờ giấy được xếp kẹp vào đầu cây viết, cô bé mở ra coi:
“Mình tên là Ju Ju, bạn cho mình làm quen nhé”
Cô nàng đọc xong mỉm cười và viết lại:
“Mình tên là Mi Mi, hân hạnh làm quen với bạn”
Khuya hôm đó hai người cứ say sưa trò chuyện qua giấy về tên, tuổi, địa chỉ … Sáng sớm hôm sau, cũng đã đến ga cuối cùng,một người từ Cần Thơ ra Hà Nội học để thi Đại Học, một người từ Sài Gòn ra Hà Nội để du lịch. Hai người chia tay nhau và hẹn một tháng sau khi nào chàng trai về thì cô nàng sẽ viết thư. Và một tháng trôi qua cũng rất mau, bây giờ Ju Ju đang ở Sài Gòn và từng ngày ngồi ngóng thư của người gặp trên tàu.
“Không biết bạn ấy có viết thư cho mình không nhỉ” – chàng trai ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
“Ju Ju ơi, con có thư này” - tiếng mẹ chàng trai gọi.
Anh chàng chạy như bay ra hộp thư lấy thư rồi chạy vào phòng đọc.
“Chào Ju Ju, mình là Mi Mi nè, mình là người gặp bạn trên tàu nè. Xin lỗi bạn vì mình viết thư trễ nhé …”
Niềm vui sướng thật khó tả hiện lên trên mặt của chàng trai. Và từ đó hai người cứ thường xuyên liên lạc với nhau qua thư. Hai năm sau Mi Mi về lại Cần Thơ để học, trong một lần viết thư cho Ju Ju.
“Bữa nào Ju Ju rảnh thì xuống Cần Thơ chơi nhé …”
“Sẽ có một ngày mình sẽ xuống Cần Thơ chơi một chuyến …” – chàng trai viết lại cho cô nàng.
Mấy tuần sau, Ju Ju ra bến xe đón xe xuống Cần Thơ về đến nhà Mi Mi. Gặp lại người mà sau hai năm gặp ở trên tàu, xem ra hai người vẫn như xưa, thật là vui khi gặp lại ai cũng tay bắt mặt mừng niềm vui khôn xiết. Tối hôm đó, chàng trai rủ cô nàng lên sân thượng chơi.
“Mi Mi biết không mình thích nhất là ngắm sao trên trời đấy”
Cả hai cùng ngồi xuống ngắm sao, bầu trời hôm nay thật đẹp và lung linh. Ju Ju quay sang Mi Mi và nói:
“Mi Mi nhắm mắt lại đi mình cho bạn một bất ngờ”
“Bất ngờ gì vậy, thật không?”
“Thật mà Mi Mi cứ nhắm mắt lại đi”
Và rồi Mi Mi nhắm mắt lại với tâm trạng hồi hộp. Bỗng có gì đó từ từ lành lạnh trên cổ của mình, Mi Mi mở mắt ra thì thấy một sợi dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh đã đeo trên cổ mình.
“Mi Mi hãy làm bạn gái mình nhé” – Chàng trai cầm tay và nhìn vào mắt cô nàng và nói.
Lúc này cảm xúc cô nàng thật bất ngờ và hạnh phúc cứ lẫn lộn cả lên. Mi Mi nắm chặt dây chuyền và nói:
“Mình đồng ý”
Hai người ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc dâng trào và cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao đang soi sáng đôi bạn trẻ.
Định mệnh là gì ư ??? Định mệnh là cho hai người yêu nhau một tình yêu trong sáng và chân thật.

chang_ngao_op
27-05-2008, 16:44
Hay lắm. Ước gì mình cũng được như vậy.

kaizvn
27-05-2008, 18:19
Tham gia: 27-05-2006
Bài viết: 1

quái, vào để viết bài thôi à :D

chắc đang hạnh phúc lắm đây nên đi đâu cũng khoe bác nhờ

phomacsudoi
28-05-2008, 08:55
bối cảnh thì ở VN mà sao văn phong với cách xưng hô cứ như là ở bên Tây ??