PDA

View Full Version : Ngục chung nhật ký...



hollandfc.net
21-05-2008, 15:53
Đầu tin em xin đính chính là chung chứ ko phải trung để mấy bác bên bộ nhiều chuyện ko kiện em tội bản quyền nhá :D.

Thế là mình đã nếm mùi BỊ BAN NICK. Giữa 1 trưa hè nắng đẹp, đang ngon trớn bon bon trên đường thì tự dưng có 2 xe ép vô lê đường:

- Dennis Bergkamp, tôi tuyên bố BAN NICK anh, mời anh theo chúng tôi.

Khi mọi chuyện ập đến tôi ko bất ngờ 1 chút nào vì đã lường được ngày này thế nào rồi cũng sẽ đến, đã cố ý đánh động dư luận rồi mà dân DDTH vô tâm quá. Trên chiếc taxi với 2 anh kè kè 2 bên mà quả thật tôi cũng chả biết họ là ai cả mà chỉ nhận câu lệnh: đã bị ban nick :(. Cũng may nhờ sự quan sát tài tình mà tôi phần nào nắm được 2 lão ấy là ai.

1. Lão bên trái tôi: trong khi áp tải tôi về trại tạm giam lúc nào cũng lo ngoái đầu ra ngoài nhìn gái, miệng thì cứ hề hề, nước miếng nhễu cả ra, lâu lâu lại thò tay ra ngoài bóp...các chị em xinh tuơi đi xe máy nữa chứ. Bị chị em phản ứng nhưng mắt cứ trơ trơ ra. Lão ấy đích thực Dê lỳ chứ chả phải ai khác.

2. Lão còn lại bên phải thôi: giữa ban ngày ban mặt mà lôi laptop ra mở phim xes ra xem rồi ngồi vọc trái ớt hiểm. Ngồi nhớ lại các bài viết trên DDTH em liền đoán ra ngay đấy là lão Cu Em.

Hèn gì khi ngồi cạnh em lão Cu Em nhìn tôi rất hằn học vì chính tôi suốt ngày đòi Bao Công ban nick lão ấy. Còn lão Dly thì cứ như là đại ca, bảo kê có khác.

Vô tới trại giam tôi được đưa vào 1 phòng nhỏ với đích thân 2 đồng chí ấy thẩm tra. Trên bức tường trong phòng có treo bức ảnh 1 anh mặt mày nhẵn nhũi với hàng chữ xiên xẹo bên dưới:

- Đời đời nhớ ơn ku Vi Khoa VĨ DẠI.

Ngồi trong đây tinh thần em bấn loạn hẳn, dù biết là mọi chuyện sẽ tới nhưng ai ngờ mình bị chơi nặng vậy, tưởng rằng chỉ mới có loe ngoe vài bài viết vô thưởng vô phạt, lâu lâu chửi đổng nick Cu Em vài câu thì ko sao, ai ngờ...hic hic. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng dưng lão Dly cất tiếng:

- Chào anh Dennis Bergkamp, anh có biết vì sao chúng tôi đưa anh vô đây ko?
- Dạ em cũng ko biết tại sao, mấy anh có gì nói rõ cho em biết với, em còn nhỏ nên sống vô tự lự lắm.
- Ko biết thật à? Vậy anh có phải là Dennis Bergkamp trên DDTH ko? Đừng chối, chúng tôi đã dò ra IP và đã theo dõi anh bấy lâu nay.
- Dạ thưa các anh em đâu có chối đâu, tự nhiên các anh chụp mũ là kêu em chối, may mà là các anh chứ gặp thằng khác em đập nó bỏ mother rồi.
- Thôi ko nói chuyện đó nữa, dù sao anh đã khai nhận thì đó cũng là điều tốt. Cứ thành thật khai báo, nhận tội hết thì chúng tôi sẽ khoan hồng cho. Tôi hỏi anh: lí do gì mà anh đòi ban nick Cu Em? Cu Em gây hại cho anh chuyện gì à?
- Dạ ko, chẳng qua em thấy hứng lên thì đòi ban nick Cu Em vậy thôi chứ cũng chẳng có ý gì.
- Vô lý, Cu Em là 1 cận thần của chủ tịch Vi Khoa Vĩ Dại, 1 ngôi sao sáng nhất trong muôn ngàn vì sao. Chúng tôi xác định rằng anh đang hoạt động cho 1 tổ chức tên là antiLM do tên Spammail cầm đầu.
- Ặc, em có biết gì đâu, anh đổ tội oan cho em quá huhu.

(Đang gay cấn thì tự dưng lão Cu Em hét toáng lên)
- Hay quá hay quá, tao vừa mới biết tin em Mai Phuơng Thúy có con mày à.
- Bậy nào, ẻm còn trẻ thế, sự nghiệp thênh thang thế mà có con gì.
- Mày ngu thì có, ko tin hả, xem nè.
http://img81.imageshack.us/img81/2231/850fmo1zf2.jpg
(Hình 2 má con)

Em xin dừng ở đây, hôm nay mệt mỏi quá, hôm khác kể tiếp.

dly
21-05-2008, 17:43
Thế là mình đã nếm mùi BỊ BAN NICK. Giữa 1 trưa hè nắng đẹp, đang ngon trớn bon bon trên đường thì tự dưng có 2 xe ép vô lê đường:

- Dennis Bergkamp, tôi tuyên bố BAN NICK anh, mời anh theo chúng tôi.



Lại một anh Chí cào mặt ăn vạ giũa làng. toan tính việc dựng cờ chọt lỗ à. Tớ thấy có ai bị ban đâu (http://www.ddth.com/member.php?u=214213). hay là bạn muốn ... hẳn :mad:

cu anh
21-05-2008, 18:55
L.M (làng mình) dạo này lắm chuyện vui he he he...