PDA

View Full Version : Chiến Quốc - LỜI CẢM ƠN GỬI ĐẾN CÁC BẰNG HỮU



TuyetXinh
21-05-2008, 14:10
LỜI CẢM ƠN GỬI ĐẾN CÁC BẰNG HỮU

Thân chào các bằng hữu !

Sau 10 ngày chính thức ra mắt phiên bản OpenBeta 09/05 - 19/05, Chiến Quốc đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều game thủ. Thất Quốc Tổng Quản thật không biết lấy gì để đền đáp lại tấm lòng tri ân của các bạn ngoài những phần quà nhỏ và các buổi event do chúng tôi tổ chức.

Sau giờ khắc khai thông cánh cửa của thế giới Chiến Quốc để đón chào các vị tân thủ 14h00 09/05/2008, Chiến Quốc đã thật sự bùng nổ bởi sự tham gia nhiệt tình của chư vị anh hùng tuổi trẻ. Như một thành công ngoài dự đoán, Thất Quốc Tổng Quản đã phải có những tính toán, đắn đo suy nghĩ để đi đến quyết định mở thêm các server mới nhằm phục vụ cho quý võ lâm đồng đạo thật tốt. Tính cho đến thời điểm hiện nay 00h00 20/05/2008 thì Chiến Quốc đã có tổng cộng 16 server nằm trong 2 cụm máy chủ Chu và Tần. Số lượng người tham gia vào Chiến Quốc vẫn tăng hàng ngày và số lượng thành viên trong diễn đàn của Chiến Quốc đã vượt ngoài con số 45.000. Đó thật sự là điều bất ngờ, là niềm vui đối với tất cả chúng tôi, những người luôn mong muốn đem đến cho các bạn những giờ phút thư giãn thoải mái nhất.

Thất Quốc Tổng Quản - ta rất vui mừng vì đã được sát cánh cùng các bằng hữu, các chư vị huynh đệ trong thời gian vừa qua để cùng nhau xây dựng cơ đồ. Để thắt chặt thêm tình bằng hữu đó, ta đã liên tiếp tổ chức các event trong thế giới Chiến Quốc cùng với những sự kiện kết hợp bên ngoài để các chiến hữu có thể thỏa chí anh hùng. Ngoài việc mở thêm các server mới, nới rộng ra những vùng đất mới trong thế giới Chiến Quốc rộng lớn đầy màu sắc, ta còn thống nhất các loại giá trị tiền tệ trong việc nạp thẻ Shaiya và Chiến Quốc để các Chiến Quốc Thương Nhân tha hồ mua sắm, trang bị. Bên cạnh đó, ta còn liên tục nâng cấp các hệ thống như : Hệ thống PK, hệ thống nghề nghiệp... nhằm giúp cho chư vị bằng hữu thỏa sức khám phá những điều mới lạ.

Thế giới Chiến Quốc muôn màu muôn vẻ với những hình ảnh dễ thương không chỉ thu hút những game thủ tuổi teen mà còn làm điên đảo biết bao game thủ lớn tuổi. Có thể nói Chiến Quốc đã tạo nên một cơn sóng thu hút mới từ đầu năm 2008 đến nay. Bằng lối chơi đơn giản, dễ hiểu, các hệ thống trong game đặc sắc cuốn hút người chơi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, những hình ảnh được trau chuốt tỉ mỉ từng chi tiết. Thế giới trong game Chiến Quốc đã tuyệt vời như vậy, các event, sự kiện bên ngoài, hình thức phục vụ người chơi còn được chú trọng hơn. Các sự kiện dễ thương, hoành tráng như : Chơi Chiến Quốc miễn phí tại trung tâm game Thế Giới Ảo, Khám phá thế giới Chiến Quốc tại các rạp Cine lớn... đã góp phần không nhỏ vào việc tạo nên sự thành công của Chiến Quốc, gây được thiện cảm của hàng ngàn game thủ trên toàn quốc.

Tuy nhiên,Thất Quốc vẫn còn nhiều loạn lạc nên việc xảy ra sự cố là điều khó có thể tránh khỏi. Tình trạng các bằng hữu gặp khó khăn trong lúc đăng nhập vào Chiến Quốc, việc các nhân vật bị reset hay những lỗi phát sinh trong game là những điều mà Thất Quốc Tổng Quản ta không mong muốn nhất. Bằng sự nỗ lực hết mình và ngày đêm lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ chư vị bằng hữu, bổn trang đã hoàn toàn khắc phục được các lỗi trên và đã có những đền bù xứng đáng dành cho các vị anh hùng gặp sự cố. Một lần nữa, Thất Quốc Tổng Quản ta xin thay mặt toàn thể sơn trang gửi đến chư vị bằng hữu lời xin lỗi chân thành nhất và rất mong sẽ nhận được sự cảm thông từ các vị anh hùng gần xa.

Nhìn lại khoảng thời gian bắt đầu từ ngày chính thức ra mắt phiên bản OpenBeta đến nay, Chiến Quốc đã cùng chư vị trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp, những giờ phút thoải mái và đó chính là niềm vui lớn, là sự thành công đối với toàn thể sơn trang Chiến Quốc mà góp phần lớn vào sự thành công đó là tình cảm mà chư vị dành cho thế giới Chiến Quốc. Điều cuối cùng mà Thất Quốc Tổng Quản ta muốn gửi đến chư vị anh hùng là lời cảm ơn sâu sắc và kính chúc các vị anh hùng hào kiệt sẽ có những giây phút thoải mái trong thế giới Chiến Quốc tươi đẹp. Rất mong Chiến Quốc sẽ là người bạn thân thiết của tất cả nhân sĩ giang hồ trong mùa hè 2008 này.


Thất Quốc Tổng Quản kính bút !