PDA

View Full Version : Gặp lại Xoan sau 3 năm



cu em
18-05-2008, 23:33
Nhận xét đầu tiên là Xoan là người rất chung thủy, bằng chứng là vẫn thấy Xoan mặc đúng bộ đồ ba năm về trước,
Nhận xét thứ hai là Xoan vẫn không khác xưa, nghĩa là vẫn già như xưa và vẫn béo như cũ.
Nhận xét thứ ba là tóc Xoan đã thưa hơn trước có lẽ thường xuyên đi công tác bên ngoài ( đội mũ bảo hiểm nhiều ), và ẩn sau mái tóc được duổi cẩn thận đã xuất hiện vài sợi tóc bạc.
Nhưng ...

cu hí
18-05-2008, 23:41
gì nữa đây, sao không nói tiếp??
Xoan đã có chồng?

edavn
18-05-2008, 23:42
Bác pót hình của 3 năm trước và của bây giờ lên chứ cứ nói chay khơi khơi vậy ai tin:lick:

cu hí
18-05-2008, 23:44
Bác pót hình của 3 năm trước và của bây giờ lên chứ cứ nói chay khơi khơi vậy ai tin:lick:

nói có sách mách có chứng, cho xin cái hình đi, sao không làm...
hèn
hèn
hèn

Doan Dung
19-05-2008, 02:24
Nhận xét đầu tiên là Xoan là người rất chung thủy, bằng chứng là vẫn thấy Xoan mặc đúng bộ đồ ba năm về trước,
Nhận xét thứ hai là Xoan vẫn không khác xưa, nghĩa là vẫn già như xưa và vẫn béo như cũ.
Nhận xét thứ ba là tóc Xoan đã thưa hơn trước có lẽ thường xuyên đi công tác bên ngoài ( đội mũ bảo hiểm nhiều ), và ẩn sau mái tóc được duổi cẩn thận đã xuất hiện vài sợi tóc bạc.
Nhưng ...

Nhận xét thứ tư là cặp kính dày hơn xưa.
Nhận xét thứ năm là nụ cười tươi tắn, lãng mạn và quyến rũ hơn ba năm về trước.
Nhận xét thứ sáu là bàn tay vẫn nước da trắng nõn nà và quan trọng hơn cả là chưa đeo... chiếc nhẫn nào :D
Nhận xét cuối cùng là vẫn thích chơi C.K, nhất là được chơi cùng cu em :w00t:

cu em
19-05-2008, 05:26
http://farm4.static.flickr.com/3270/2501902241_e92bcb700c.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2159/2501902251_d5d67a0158.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2234/2501902257_69c1a94c12.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3246/2501902261_c3b2f5bfb9.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2345/2501902269_54ef6d6b9e.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3234/2501902271_2fe63f7278.jpg

dly
19-05-2008, 06:03
http://farm4.static.flickr.com/3234/2501902271_2fe63f7278.jpg

Lão thầy chùa mới nhớm ... dựng. Vãi dạt ... hàng :lick:

Đàng hoàng đi cha :mad:

nino
19-05-2008, 07:03
http://farm3.static.flickr.com/2234/2501902257_69c1a94c12.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2345/2501902269_54ef6d6b9e.jpg


Đúng là chưa có nhẫn lol

[QUOTE=dly;1145440]http://farm4.static.flickr.com/3234/2501902271_2fe63f7278.jpg

Lão thầy chùa mới nhớm ... dựng. Vãi dạt ... hàng :lick:

Đàng hoàng đi cha :mad:

Lão này y như lão Đoàn Dự mới mấy chai đã dựng cờ (nhưng lão Thầy chùa này uống trà đá lại dựng cờ mới ghê lol)

Dennis Bergkamp
19-05-2008, 09:04
Xoan nữ hoàng DDTH là đây sao, giờ mới biết mặt :D. Mà người ta đang đi cua trai nên nhẫn đã tháo rồi đó mấy pa.

nino
19-05-2008, 10:13
Xoan nữ hoàng DDTH là đây sao, giờ mới biết mặt :D. Mà người ta đang đi cua trai nên nhẫn đã tháo rồi đó mấy pa.

nói có sách, mách có chứng... cho cái link đêêê!! lol

hoang93
19-05-2008, 10:38
Nàng thuộc hàng tiền bối của tại hạ rồi.
Không dám bàn nhiều...
Cũng khá...

Dennis Bergkamp
19-05-2008, 10:54
nói có sách, mách có chứng... cho cái link đêêê!! lol

Thì nhìn hình đủ bít là Chị Tôi đang cua lão thầy chùa, lão Doan Dung với IPS...đó sao. Tội nghiệp Chị Tôi quá, lấy chồng 2 đi chị ơi.


Chị Tôi
(Tác giả: Trần Tiến, biểu diễn: Bằng Kiều)
http://www5.nhac.vui.vn/Music/#Play,38254

DONNA_DONNA
19-05-2008, 11:06
Ờ nhẻ! Đúng là hổng có chiếc nhẫn cỏ nào. Có thể là đã tạm tháo thật.

Không có nhẫn nhưng không thấy người ta đang đeo chiếc vòng cầu hôn đó hay sao :D


http://farm3.static.flickr.com/2345/2501902269_54ef6d6b9e.jpg

Tôi còn nhớ Chiếc vòng cầu hôn này không phải là tầm thường, cũng có lai lịch ghê gớm lắm. Nhìn thấy nó lại nhớ đến người: Sư phụ tôi!, giờ không biết lưu lạc, tha phương cầu thực ở nơi nào :(

cúc cu
19-05-2008, 12:04
Tôi còn nhớ Chiếc vòng cầu hôn này không phải là tầm thường,
Đúnh rồi chiếc vòng này đúng là không phải vật tầm thường, vì nó là vòng đeo tay và còn dùng để cột tóc nữa ấy mà :D

thaychuastudio
19-05-2008, 12:48
http://farm4.static.flickr.com/3234/2501902271_2fe63f7278.jpg

Lão thầy chùa mới nhớm ... dựng. Vãi dạt ... hàng :lick:

Đàng hoàng đi cha :mad:

Lão Dê kia. em chỉ con thằn lằn. em sợ nó ị vào đầu bác Jo. Chứ ai nói ...dựng đứng lên ghê thế :boxing:

Công nhận Vãi ngoan hiền hơn cu em kể cho mình rất nhiều. Cứ tưởng gặp phải ...ác ma . :D
à, tấm hình cu em tự xử đâu rồi nhỉ :-/
Hôm qua đi ra Zenta bi mắc mưa. Tối về không ngủ được. Bị bệnh gồi hic hic hic ...Bệnh Tương tư .hic!!!

dly
19-05-2008, 12:55
Gửi cu em để gọi là "Còn một chút gì, để nhớ, để thương"

http://img101.imageshack.us/img101/6223/6422741mdkb4.jpg

Nói nhỏ: Hình chụp lén đừng cho Xoan thấy, Xoan rầy

thaychuastudio
19-05-2008, 13:00
Vái ba vái!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BeeHost
19-05-2008, 13:01
Xoan Xoan Xoan -> who ? I don't know :D

nguoimoi
19-05-2008, 13:11
Nhìn Vãi dạo này...:drool: :drool: :drool:
Hôm nào đi Cafe thôi Vãi ơi !

Không hiểu lão Thầy Chùa chịu nổi mấy "phát" của Vãi

dly
19-05-2008, 13:15
Nhìn Vãi dạo này...:drool: :drool: :drool:
Hôm nào đi Cafe thôi Vãi ơi !
tranh thủ ra phi trường đón Vãi đi, còn kịp :D


Vái ba vái!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cha nụi này Bắc kỳ chính gốc. trong này tụi tui nói " dzái ba dzái" mới hỉu :lick:

Dennis Bergkamp
19-05-2008, 14:47
Em nghe nói có 1 thằng bên Châu Âu hay Mỹ gì đó mới bị bắt vì tội hay thò máy ảnh dưới váy chị em để chụp, lão Dê này chưa tới số :D.

dly
19-05-2008, 15:06
http://farm3.static.flickr.com/2345/2501902269_54ef6d6b9e.jpg

Tôi còn nhớ Chiếc vòng cầu hôn này không phải là tầm thường, cũng có lai lịch ghê gớm lắm. Nhìn thấy nó lại nhớ đến người: Sư phụ tôi!, giờ không biết lưu lạc, tha phương cầu thực ở nơi nào :(

Đồ.... đồ vô tâm. Hôm qua là ngày cúng thất tuần của giả đó :mad:

cu em
19-05-2008, 15:11
Đồ.... đồ vô tâm. Hôm qua là ngày cúng thất tuần của giả đó :mad:

Chính xác! Đó là vòng tang Vãi đeo để tưởng nhớ Thầy.

Theo tục lệ Làng Mùi, phàm để tang người thân (cha mẹ, ông bà, vợ chồng ) người ta đeo ở bắp tay trên, ngay chỗ bắp chuối. Để tang người yêu người ta đeo ở cẳng tay dưới.

Băng tang thường màu đen và phẳng nhưng Vãi do cầu kỳ nên đì sai dãi băng tang rất ấn tượng.

Thầy coi vậy mà có phước .

Nhìn gương mặt Vãi cười cười giơ dãi băng tang, nhìn nó đểu không tả được, trông thấy ... ngứa mắt thiệt!

unlucky555
19-05-2008, 16:43
Hôm nay call bác Dựng hỏi thăm mọi người vì hôm qua ngồi trong căn gác trọ. Thấy bác Dựng nói vui lắm mà cười điêu không tưởng được. Hôm nay nhìn lại người bỗng chợt nhớ.....Nắng có hồng bằng đôi môi em

dly
19-05-2008, 17:44
Theo như cu em nói thì lão Đòn cần đính chính lại. Chiếc vòng đó là vòng cầu hồn chứ hổng phải vòng cầu hôn

Ghost1982
20-05-2008, 00:16
hehe bà vãi lại vào HCM à
năm nay thì chắc mình ko vào đc rồi, có vào cũng chẳng có ai dắt đi chơi :(
chắc Tết mới vào

nino
20-05-2008, 06:52
bà vào thì có người dắt đi chơi chứ ông thì ... ẹc ẹc L.M nó thế đấy :emlaugh: :emlaugh:

dly
20-05-2008, 06:57
KHông những dắt đi mà còn dành nhau đèo đi chơi nữa cơ. hông tin hỏi lảo Dô, lão Bỉnh lão .... coi :D
Không có lão Thích Gái chứ nếu có , phen này có người lỗ đầu :D

Nhân Tâm
20-05-2008, 08:19
Tương tư từ hồi vãi Thái Du, bây giờ mới thấy người thật, thịt thật, ấy thật...ôi thất vọng wúo :D

Thích Gại Đại Sư lâu nay đi đâu rồi Cu Tổ ?

tran_phong
20-05-2008, 09:47
trờii ơi tiếc quá, hic 3 năm sau mới có cơ hội gặp xoan thế mà lại lỡ hẹn, nhớ 3 năm trước xoan vào vui biết mấy hic hic hic vậy vẫn là kỷ niệm cũ. oa oa oa

cu em
20-05-2008, 09:49
trờii ơi tiếc quá, hic 3 năm sau mới có cơ hội gặp xoan thế mà lại lỡ hẹn, nhớ 3 năm trước xoan vào vui biết mấy hic hic hic vậy vẫn là kỷ niệm cũ. oa oa oa

X ạ o !

tran_phong
20-05-2008, 09:51
3 năm trước cu chưa ra đời thì phải, sao cu biết xạo, mà xạo là xạo như thế nào mới được cơ chứ