PDA

View Full Version : Đàn ông ngày càng bất lực do phụ nữ ngày càng ***y



huynhvhai
15-05-2008, 09:12
Hầu hết các bệnh của đàn ông đều bắt nguồn từ những trang phục hở hang hay hành vi khêu gợi của các cô gái.

Kết quả là, nền văn minh phương tây dần trở thành xã hội của những anh chàng bất mãn về tình dục và cuối cùng trở thành những quý ông ốm yếu và thất bại.
Ảnh: worldofstock.

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã công bố kết quả của cuộc nghiên cứu kéo dài 30 năm. Họ tìm thấy 80% những quý ông trên 60 tuổi qua đời vì các lý do khác nhau đều bị ung thư tuyến tiền liệt bên cạnh các bệnh khác. Khoảng 1/3 đàn ông châu Mỹ và châu Âu trên 30 tuổi gặp vấn đề về cương dương. Tình hình khác hẳn ở Trung Đông. Các nước Ả rập có tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt thấp nhất.

Nhóm đã xem xét một loạt các yếu tố như khí hậu và chế độ ăn uống để tìm ra sự khác biệt. Cuối cùng, họ phát hiện thủ phạm chính là từ trang phục của các cô gái.

Kể từ khi cuộc cách mạng tình dục bùng phát, giới nữ phương tây ngày càng ăn mặc thoáng để khoe da thịt, trong khi phụ nữ Trung Đông thì vẫn trùm khăn che mặt và choàng áo kín mít. Chính vì thế mà đàn ông phương tây lâm vào một tình trạng khốn khổ. Trên đường phố, họ luôn nhìn thấy những cơ thể bán khỏa thân - những chiếc váy ngắn cũn cỡn khoe đôi chân trần, hay những chiếc áo mỏng manh bó sát. Chính xu hướng thời trang hiện đại làm dâng cao dục vọng của phái mạnh, nhưng sự thỏa mãn có được thì lại rất ít.

Vậy thì nó liên quan gì tới bệnh tật? Các nhà nghiên cứu giải thích, hãy đối chiếu với thế giới động vật. Nếu một con đực ốm yếu, con cái sẽ nhận ra và khước từ nó. Khi con đực không thể chiếm được tình cảm của con cái, một cơ chế tự vệ sẽ xảy ra - nó sẽ bị liệt dương và bị bệnh về tuyến tiền liệt.

Ngày nay, 70% trường hợp bất lực của đàn ông là một phản ứng tự vệ tự nhiên trước những cơn stress bị gây ra do liên tục bất mãn tình dục.

Nói theo cách khác, chính phái yếu đã hủy hoại sức khỏe của đàn ông bằng những đôi chân trần và bộ ngực hở. Mỗi cô gái đi chơi với một chiếc váy ***y sẽ chỉ thỏa mãn một anh chàng, trong khi làm hàng chục gã khác phải khổ sở chịu đựng. Trong trường hợp này, các vũ nữ khỏa thân không khác gì vũ khí hủy diệt hàng loạt; họ đã biến nền văn minh phương Tây thành một xã hội của sự bất lực.

Các nhà tình dục học đã liệt kê một loạt hoạt động gây ra tình trạng liệt dương.

- Truy cập các trang web khiêu dâm

- Xem phim tươi mát

- Nhòm ngó các cô gái ăn mặc khêu gợi trên đường phố

- Đọc tạp chí khiêu dâm

- Đến các câu lạc bộ thoát y vũ

N.M. (theo Pravda)
http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2008/05/3BA02139/

acquydeptrai
15-05-2008, 09:21
bài này đọc rồi, thế cái trang mocxi với lauxanh thì phải gọi là sát nhân vì mỗi hàng có vài chục đến vài trăm lượt truy cập! :lick:

Arkain
15-05-2008, 09:23
Pravda = báo lá cải từ thời Soviet.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pravda

Làm sao để phân biệt tin tức và nồi canh cải?

Thứ nhất là nó không đưa ra tên của bất cứ "nhà nghiên cứu" nào hoặc các cơ quan chức quyền mà bài báo đề tới để người đọc có thể kiểm chứng, mặc dù họ làm việc đến "30 năm".

Thứ hai là nó được VNexpress đăng tải.

zyxkcin
15-05-2008, 09:27
Có 20,700 bài báo (http://www.google.com/search?hl=en&q=%22Theo+Pravda%22&btnG=Google+Search) ở Việt Nam dịch từ Pravda.

Điều đó chứng minh dân Việt Nam khoái ăn canh cải? Ý bác là thế?
Chính thế mà dân Việt thích đọc CAND mí lại ANTG?
Theo thống kê không chính thức thì 101% dân Việt Nam thích xem phim tươi mát hơn là xem phim có ý nghĩa giáo dục cao như các phim đoạt giải Bông sen vàng.

Arkain
15-05-2008, 09:37
Món gì bị bắt ăn lâu ngày thì biến thành món ẩm thực thuần túy khoái khẩu không thể thiếu mỗi ngày đó mà :lick:

Pravda thì vang danh thế giới với các bài viết cực kỳ khoa học kiểu như là sáng hôm qua người hành tinh bắt cóc người trái đất, rồi sáng nay quân đội Mỹ bắt cóc người hành tinh để copy kỹ nghệ từ thái dương hệ khác, vv.vv.

edavn
15-05-2008, 09:39
canh CẢI với CÁ rô nướng ngon tuyệt:D em rất khoái chén món này:w00t:

tềthiên
15-05-2008, 09:50
canh CẢI với CÁ rô nướng ngon tuyệt:D em rất khoái chén món này:w00t:

Oh! Vậy là có người cùng sở thích ăn uống rồi.
lol

xipam
15-05-2008, 09:56
em ko thích lắm, ăn cái đó chán phèo à

edavn
15-05-2008, 10:10
Oh! Vậy là có người cùng sở thích ăn uống rồi.
lol

Lão cũng thích canh cải cá rô nướng à? tưởng lão chỉ thích trấy trăng hoa quả thui chứ:D

acquydeptrai
15-05-2008, 10:45
Lão cũng thích canh cải cá rô nướng à? tưởng lão chỉ thích trấy trăng hoa quả thui chứ:D

Bó tay với các cụ LM, đang từ báo chí lại lôi ngay cá rô cá chép vào được!

caotrung
15-05-2008, 11:00
Đàn ông bất lực ở đâu thì không biết ,chứ ở đây tỉ lệ sinh vượt kế hoạch là đáng báo động rồi :D

trầnminhhiệp
15-05-2008, 11:05
bây giờ là thế đấy hội nhập mà

vtnphong
15-05-2008, 11:07
Điều đó chứng minh dân Việt Nam khoái ăn canh cải? Ý bác là thế?
Chính thế mà dân Việt thích đọc CAND mí lại ANTG?
Theo thống kê không chính thức thì 101% dân Việt Nam thích xem phim tươi mát hơn là xem phim có ý nghĩa giáo dục cao như các phim đoạt giải Bông sen vàng.

Phim tươi mát thì có vẻ hình như ai cũng thích xem cả, trên thế giới chứ ko chỉ riêng VN :D

Còn bạn nói phim có tính giáo dục cao là phim đoạt giải Bông sen vàng thì mình hoàn toàn không đồng ý. Các giải thưởng điện ảnh được trao cho những bộ phim có tính nghệ thuật cao, kịch bản sáng tạo, góc quay độc đáo,... nói chung là liên quan về nghệ thuật thứ 7 chứ chẳng liên quan gì tới việc có tính giáo dục hay không cả. Nếu nói tính giáo dục là chỉ những thứ như lòng yêu nước, kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu, ca ngợi sự dũng cảm, trí tuệ.. thì sorry, nội dung kiểu này hầu như phim nào trên thế giới cũng có, kể cả mấy phim hạng B chẳng bao giờ ra được tới rạp chiếu cũng thế thôi :)

Broke Back Mountain có Oscar đó. Hay như American Psycho đoạt 4 giải thưởng tại các liên hoan phim của Anh, Mỹ, Balan, cùng 7 đề cử cho các giải thưởng khác. Nhưng bảo đảm phim dạng tương tự như vậy mà đem thi Bông sen vàng thì bị đánh rớt từ đầu vì "không có tính giáo dục và vi phạm thuần phong mỹ tục của người VN".

Mình cũng thích đọc báo CA. Nhưng chủ yếu chỉ là để xem tin tức trong nước, mấy phóng sự điều tra thôi (chủ yếu là xem tội phạm chứ ko phải là CA :D) chứ còn phần tin thế giới hay thậm chí là thể thao nó cũng chỉ là xào lại.

ANTG thì khá hơn một chút vì có những bài nhiều kỳ về lịch sử thế giới (lúc đầu mình rất thích). Nhưng mà chỉ một lúc là thấy giọng điệu của các bác phóng viên có phần không khách quan, lúc nào cũng chỉ là ca ngợi Nga Xô hay thậm chí là cả Trung Cộng nữa nên mình dẹp luôn. Bây giờ thì tự lên net mà mò thôi. :)

Không chắc người VN có thích canh cải hay ko nhưng mà báo chí VN lá cải thì chẳng cần thiết để bàn nữa.

nguoimoi
15-05-2008, 11:37
canh CẢI với CÁ rô nướng ngon tuyệt:D em rất khoái chén món này:w00t:

Ừ ! nên chuyển sang chủ đề canh cair với cá rô cho sướng ! :) Vừa nhậu cá rô dán giòn, bên cạnh có cô mặc thật S_E_X_Y thì có mà...

Loading...
15-05-2008, 12:40
bài này đọc rồi, thế cái trang mocxi với lauxanh thì phải gọi là sát nhân vì mỗi hàng có vài chục đến vài trăm lượt truy cập! :lick:

phải nói là vài chục đến vài trăm ngàn lượt :)

CNX
15-05-2008, 12:56
Pravda = báo lá cải từ thời Soviet.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pravda

Làm sao để phân biệt tin tức và nồi canh cải?

Thứ nhất là nó không đưa ra tên của bất cứ "nhà nghiên cứu" nào hoặc các cơ quan chức quyền mà bài báo đề tới để người đọc có thể kiểm chứng, mặc dù họ làm việc đến "30 năm".

Thứ hai là nó được VNexpress đăng tải.

ơ! em thấy thông tin trên không đúng 100% thì cũng 90% đó bác

có nhìu nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng đây đúng là nguyên nhân chính ^.^

Arkain
15-05-2008, 14:37
Bó tay với các cụ LM, đang từ báo chí lại lôi ngay cá rô cá chép vào được!

Trước sau gì cũng chuyển qua chem chép mới khổ :shifty:

acquydeptrai
15-05-2008, 15:05
phải nói là vài chục đến vài trăm ngàn lượt :)

Chết thật em viết thiếu mất 1 chữ :w00t:

Ga mo
15-05-2008, 15:36
Pravda = báo lá cải từ thời Soviet.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pravda

Làm sao để phân biệt tin tức và nồi canh cải?

Thứ nhất là nó không đưa ra tên của bất cứ "nhà nghiên cứu" nào hoặc các cơ quan chức quyền mà bài báo đề tới để người đọc có thể kiểm chứng, mặc dù họ làm việc đến "30 năm".

Thứ hai là nó được VNexpress đăng tải.

Thằng BBC tiếng Việt còn xào nấu lại món canh cải mà không thèm đề một chữ "theo" cơ.

yeucine
15-05-2008, 15:47
Ừ ! nên chuyển sang chủ đề canh cair với cá rô cho sướng ! :) Vừa nhậu cá rô dán giòn, bên cạnh có cô mặc thật S_E_X_Y thì có mà...

Ghét nhất mấy người nhậu xong rồi lên đây kể :mad:
LÀm người ta............thèm :w00t:

Dennis Bergkamp
15-05-2008, 16:28
Ăn canh hào đi lão Cu em, ông ăn hào bà khen ngon đó :>

yeu.D.L
15-05-2008, 16:31
Ăn canh hào đi lão Cu em, ông ăn hào bà khen ngon đó :>
Canh thì chưa ăn nhưng cháo hào thì ăn rồi.
Ăn về bả có khen gì đâu. Toàn ứ ứ. :(

mimomimo
15-05-2008, 17:06
Em thì em thấy anh em mình vào đấy suốt ngày, ra đường ngó nghiêng lung tung mà may móc của mọi người vần ngon lắm

bluesky1612
15-05-2008, 17:16
:lick:He he, theo bài báo này thì các cụ L.M chắc bị liệt hết rồi, chỉ là thấy nói, nhưng ko biết có được thỏa mãn ko nhỉ?

Arkain
15-05-2008, 17:19
Không biết chiều nay ăn canh gì?

Tùy theo chiều nay C.K của cu em cương lên hay là xìu xìu ển ển :lick:

yeu.D.L
15-05-2008, 17:22
Tùy theo chiều nay C.K của cu em cương lên hay là xìu xìu ển ển :lick:

Tình hình CK bà con nói chung đang rất xìu. Có lẽ phải ăn cháo.......hào quá :D:

manwhofind09
15-05-2008, 17:27
Các bác ngâm bình rượu dâm dương hoắc mà uống, đảm bảo phụ nữ càng se xy các bác càng lồng lộn lên như hổ đói, bất lực nỗi gì

yeu.D.L
15-05-2008, 17:47
đảm bảo phụ nữ càng se xy các bác càng lồng lộn lên như hổ đói
.....Bị nhốt trong chuồng:wub:








































Làm ăn được mẹ gì :lick:

hatvip
15-05-2008, 18:01
Vậy các trang web ****** sẽ đưa khuyến mãi :
Vào trang web này http://photo.luuniem.net/categories.php?cat_id=17 xem sẽ đc tăng Nhân Sâm ngàn năm ha

qingsong
15-05-2008, 18:21
Trời, từ hồi thượng cổ các bả có mặc gì đâu, cánh đàn ông tụi mình hồi đó nhìn hết 100% mà vẫn như trâu đẻ ra con đàn cháu đống bây giờ ngồi ăn canh cải thây.

edavn
15-05-2008, 18:34
Trời, từ hồi thượng cổ các bả có mặc gì đâu, cánh đàn ông tụi mình hồi đó nhìn hết 100% mà vẫn như trâu đẻ ra con đàn cháu đống bây giờ ngồi ăn canh cải thây.

Hồi đó nó tự do bác ạ, con người vẫn phần... con chiếm lĩnh nên thích xử lúc nào là xử chứ không bị các ràng buộc bới các quy phạm đạo dức xã hội như bây giờ, thành thử không bị ức chế, cùng lắm lúc rửa mắt muốn... abc.. bị con cái bỏ chạy hoặc tát cho mấy cái cũng ko thấy xấu hổ, và cũng có thể tìm.. con cái khác ngay lập tức chứ thời chừ thì... ức chế phải biết, mà ức chế nhiều thì gây bệnh là đương nhiên roài:w00t:

yeu.D.L
15-05-2008, 20:21
Hồi đó nó tự do bác ạ, thích xử lúc nào là xử :w00t:

Híc. Ước gì muốn xử ai thì xử: :w00t:















































http://xem247.com/gallery/albums/pic9/007/beauty_001.jpg

huynhvhai
17-05-2008, 20:10
Híc. Ước gì muốn xử ai thì xử: :w00t:
Đúng ý pác làm j còn ngồi đây được nữa!!!

caotrung
17-05-2008, 20:55
bótay.com không cần phải nói gì nữa :(

edavn
17-05-2008, 20:58
Con người ngày càng hiện đại thì ngày càng.......thú tính nhiều hơn ( Nói dến ai thì chắc dân làng mùi cũng hiểu :D )

Thế lão là người hiện đại hay... nguyên thuỷ dzậy:lick:

qingsong
20-05-2008, 11:04
Hồi đó vẫn ức chế vậy, 1 chàng vượn người có khả năng săn được 3 con naiperday thì vẫn được các cô vượn khác bu tới ào ào đòi...chia phần, giờ vẫn vậy, 1 chàng trai tháng $3k ngồi huýt sáo cái có vài em mẫu tới mặc sức mà...còn anh 300/tuần thì không ngồi ấy dòm mà ức chế sinh bệnh à.