khungtanthoi
14-05-2008, 15:40
Tui đang có ý định thành lập Công ty tổ chức đám tiệc theo phong cách điện ảnh.....
1. Đám cưới:
Nhận kịch bản trước 5 ngày, sau đó tập 1 ngày, phần hậu kỳ làm Visual FX đủ thứ kiểu như khi bước lên sân khấu, cô dâu chú rể không cần mặc đồ, ta có thể thay đổi đồ tùy ý khi làm hậu kỳ... có thể dùng tuyết để kết hợp thành áo cho cô dâu, chú rể có thể làm theo phong cách cổ điển tazan boy...
2. Đám ma:
Nhận kịch bản trước 10 ngày... tập dợt 3 ngày trong đó bao gồm 1 ngày cho thân chủ và 2 ngày cho gia quyến. Bao gồm...
- Tư thế chết đẹp
- Cách khóc theo kiểu điện ảnh
- Hậu kỳ Visual FX bao gồm: Mưa, gió lốc, mây mù, sấm chớp, tiền giấy
OK... ý tưởng thế này: Mỗi lần tang gia cất tiếng khóc là bầu trời xám xịt, sét đánh rầm rầm, gió thổi vù vù....tiền giấy rơi là tả... nắp quan tài bật ra, người chết bật dậy, nhìn con cháu đưa đám cười mãn nguyện rồi nằm xuống lại.....
(Còn tiếp)
Xin lỗi các bác, các bác nói toàn ba cái kỹ thuật khô khan, em góp tí spam cho đỡ buồn, kính mong sự "chung tay" của cộng đồng....
He he he
1. Đám cưới:
Nhận kịch bản trước 5 ngày, sau đó tập 1 ngày, phần hậu kỳ làm Visual FX đủ thứ kiểu như khi bước lên sân khấu, cô dâu chú rể không cần mặc đồ, ta có thể thay đổi đồ tùy ý khi làm hậu kỳ... có thể dùng tuyết để kết hợp thành áo cho cô dâu, chú rể có thể làm theo phong cách cổ điển tazan boy...
2. Đám ma:
Nhận kịch bản trước 10 ngày... tập dợt 3 ngày trong đó bao gồm 1 ngày cho thân chủ và 2 ngày cho gia quyến. Bao gồm...
- Tư thế chết đẹp
- Cách khóc theo kiểu điện ảnh
- Hậu kỳ Visual FX bao gồm: Mưa, gió lốc, mây mù, sấm chớp, tiền giấy
OK... ý tưởng thế này: Mỗi lần tang gia cất tiếng khóc là bầu trời xám xịt, sét đánh rầm rầm, gió thổi vù vù....tiền giấy rơi là tả... nắp quan tài bật ra, người chết bật dậy, nhìn con cháu đưa đám cười mãn nguyện rồi nằm xuống lại.....
(Còn tiếp)
Xin lỗi các bác, các bác nói toàn ba cái kỹ thuật khô khan, em góp tí spam cho đỡ buồn, kính mong sự "chung tay" của cộng đồng....
He he he