cu em
14-05-2008, 09:27
Bộ mặt Làng Mùi mấy hôm nay thay đổi đến lạ! Nhà nhà quét vôi trắng tinh tươm, đường phố sạch bóng không một gợn rác, ai nấy đều náo nức đón chào một tin tốt lành, đó là Vãi Xoan, một nhân vật tai tiếng sắp ghé thăm Làng Mùi.
Khác với mọi hôm, lão Trấn cửa mình Dê Lì, Tổng quản làng Mùi vốn lười chảy thây, nhưng hôm nay lão dậy thật sớm, đánh răng xúc miệng thật sạch cũng rất khác với mọi hôm, chưa bao giờ lão làm cái công việc tưởng chừng như bình thường ấy, lại còn xúc miệng bằng nước xúc miệng lít tơ rin nữa chứ. Địu đàng phết. Lão diện bộ cánh thật đẹp, tóc ép keo láng cóng, không quên lăn nách bằng cục lăn ngoại quốc hàng nhập cảng chính hiệu con nai vàng, mùi nước hoa thơm nực nồng, cách xa vài trăm thước còn nghe mùi thơm nồng nàn quyện cùng mùi mồ hôi, mùi keo xịt tóc, mùi lăn nách, mùi dầu xả quần áo cơm pho v.v... tất cả tạo nên một mùi hương tổng hợp nhưng vẫn không át được mùi đặc thù của lão, mùi dê.
Lão mang đôi giày được đánh bóng mới hôm qua, hôm qua khi ngồi uống cà phê với mấy ông bạn già, có một đứa bé đánh giày đi ngang, rồi đi luôn như mọi khi vì nó biết lão không bao giờ đáng giày, mọi khi có đứa nào lân la đến hỏi lão đánh giày, bao giờ cũng nghe câu trả lời quen thuộc :
- Đi đi, răng tao còn chưa đánh, nói chi đến giày. Sang nhể!
Thế nhưng, hôm qua lại khác, lão kêu vói í ới khi đứa trẻ vừa chợm bước đi :
- Ê, đánh cho tao đôi giày.
Khiến nó muốn xỉu vì chuyện lạ.
Mà quả thật, ai cũng thấy lão là lạ làm sao từ khi nghe tin Vãi Xoan sắp ghé Làng.
Khác với mọi hôm, lão Trấn cửa mình Dê Lì, Tổng quản làng Mùi vốn lười chảy thây, nhưng hôm nay lão dậy thật sớm, đánh răng xúc miệng thật sạch cũng rất khác với mọi hôm, chưa bao giờ lão làm cái công việc tưởng chừng như bình thường ấy, lại còn xúc miệng bằng nước xúc miệng lít tơ rin nữa chứ. Địu đàng phết. Lão diện bộ cánh thật đẹp, tóc ép keo láng cóng, không quên lăn nách bằng cục lăn ngoại quốc hàng nhập cảng chính hiệu con nai vàng, mùi nước hoa thơm nực nồng, cách xa vài trăm thước còn nghe mùi thơm nồng nàn quyện cùng mùi mồ hôi, mùi keo xịt tóc, mùi lăn nách, mùi dầu xả quần áo cơm pho v.v... tất cả tạo nên một mùi hương tổng hợp nhưng vẫn không át được mùi đặc thù của lão, mùi dê.
Lão mang đôi giày được đánh bóng mới hôm qua, hôm qua khi ngồi uống cà phê với mấy ông bạn già, có một đứa bé đánh giày đi ngang, rồi đi luôn như mọi khi vì nó biết lão không bao giờ đáng giày, mọi khi có đứa nào lân la đến hỏi lão đánh giày, bao giờ cũng nghe câu trả lời quen thuộc :
- Đi đi, răng tao còn chưa đánh, nói chi đến giày. Sang nhể!
Thế nhưng, hôm qua lại khác, lão kêu vói í ới khi đứa trẻ vừa chợm bước đi :
- Ê, đánh cho tao đôi giày.
Khiến nó muốn xỉu vì chuyện lạ.
Mà quả thật, ai cũng thấy lão là lạ làm sao từ khi nghe tin Vãi Xoan sắp ghé Làng.