PDA

View Full Version : Chỉ một phát



livetofun
11-06-2003, 21:40
Tại Ý có một trùm mafia nổi danh tàn bạo. Một lần biết vợ mình ngoại tình hắn sai đàn em đi thủ tiêu :

Mày theo dõi vợ tao. Khi nào bắt được quả tang hãy bắn vợ tao 1 phát vào đầu, bắn hằng khốn kia một phát vào cái công cụ gây án khốn nạn của nó.

Tối hôm sau , tên đàn em xuất hiện.

Sao ?

Ok., sếp.

Tốt. 10000 $ của chú đây.

Tên này cầm tiền đếm lấy 1/2 trả lại.

Sao? Chú mày không vừa lòng à ?

Em đâu dám. Có điều việc anh giao em chỉ cần bắn mỗi một phát !!!
:) :) :) :)

Ngh
16-06-2003, 21:57
Trời..cám ơn bạn đã đóng góp nhiều cho box thư giãn nghen. Bravo!

Holylight
18-06-2003, 11:35
Ặc .. hic hic

Nicholaspopup
19-06-2003, 00:00
ủa bắn 1 phát vô đâu vậy ?????

stupid man
20-06-2003, 10:14
For children under 18

NHL(c)
20-06-2003, 11:29
Xin lưu ý :

1. Dùng cái gì để bắn.

2. Bắn vào cái gì vậy hả bà con.

3. Kết quả sau khi bắn.

Nicholaspopup
20-06-2003, 13:33
Bài viết được gửi bởi stupid man
For children under 18
trời có vụ cho người dưới 18 tuổi hả ?
vậy người sau 18 tuổi có hiểu nổi không vậy

Italiano
20-06-2003, 20:04
Chắc là không hiểu dồi...

Nicholaspopup
20-06-2003, 20:52
ủa sao tui dưới 18 mà cũng cóc hiểu gì là sao vậy ?????

livetofun
20-06-2003, 21:18
Vua sắp đi viễn chinh, Hoàng Hậu thì trẻ đẹp mà tính khí quá dễ dãi, lo lắm, không ngủ được. Bụt hiện lên hỏi, Vua kể lể sự tình, Bụt nói:
- Con đừng lo nữa, ta cho con một phép màu. Nếu người đàn ông nào mà láng cháng với Hoàng Hậu thì sẽ bị cụt cái bộ phận đó.
Vua an tâm lęn đường chinh chiến. Năm sau Ngài trở về, gọi tất cả các Quan ở nhà trông nom Hoàng Hậu và bắt phải cởi bỏ xiêm áo. Than ôi, ai cũng bị cụt, trừ mỗi một mình Quan Tể tướng. Vua xúc động vì lòng trung thành của cận thần, nói:
- Duy chỉ có ngươi là tử tế, nay ngươi muốn gì ta cũng thưởng.
Tể tướng lấy giấy bút ra viết.
- Xin Bệ hạ nếu có phép màu thì làm cho lưỡi của Thần dài ra như cũ.

thienancn4
25-06-2003, 14:22
biết rùi còn hỏi

SYMOS
25-06-2003, 14:45
hahahaha
quá sức tưởng tượng
đúng là không đụg hàng

dullard
25-06-2003, 16:17
mẹ ơi, kinh quá, hahaha

Lord_of_monsters
01-07-2003, 13:13
héc hay quá nhỉ

một đêm aladanh và công chúa đang chuẩn bị thì chẳng may công chúa chạm tay vào đèn thần. ông thần hiện ra và cứ ngồi thu lu chờ lệnh. cả hai không làm ăn đuọc gì. Aladanh cú quá bảo thần đi san bằng hai ngọ núi. chưa đầy 2 phút aladanh mới vừa kip ấy, thì ông thần lại về báo cáo làm hết việc và chờ lệnh. ngượng quá aldanh lại sai làm việc khác, nhưng cứ đang lúc cao trào thì ông thần lại trở về. công chúa tức quá mới cúi xuống nhổ một cái lông đưa cho thần đèn bảo hắn vuốt cho thẳng. quả nhiên lần này sau mấy tiếng liền không thấy thần đèn trở lại. hai vợ chồng aladanh tha hồ làm việc. sáng hôm sau aladanh đi ra thấy thần đèn đang khóc hắn không thể vuốt cho cái lống ấy thẳng ra được

livetofun
27-07-2003, 11:25
3 điều ước

Một nàng công chúa vào rừng chơi bất ngờ gặp một con ếch nhỏ 3 màu tuyệt đẹp. Công chúa ngạc nhiên ngắm nhìm một hồi lâu rồi khẽ chạm nhẹ vào con ếch. Thật kỳ diệu, con ếch rùng mình và từ lốt ếch bước ra một chàng hoàng tử trẻ đẹp. Hoàng tử cúi mình trước công chúa :
- Thưa công chúa. Tôi là một hoàng tử chẳng may đi chơi lạc trong rừng bị nạn biến thành con ếch. Tôi đã thề là nếu có ai cứu được tôi, tôi sẽ đáp ứng 3 điều ước. Vậy xin công chúa cho tôi được biết 3 điều ước của nàng.
Công chúa suy nghĩ rồi đáp:
- Em chỉ có một điều ước nhưng mà phải làm đến 3 lần !

livetofun
27-07-2003, 11:36
Giống ông nội

Một lính Mỹ chuẩn bị lên đường, anh ta chia tay với người yêu. Cô ta khóc và đòi có 1 tấm ảnh để làm kỉ vật. Bà nội của anh cũng khóc và đòi có tấm hình của cháu. Lục trong ba lô anh thấy chỉ có 1 tấm hình chụp tại bãi biển bèn xé làm hai, nửa trên đưa cho cô gái còn nửa dưới đưa cho bà cụ vì nghĩ rằng bà cụ mắt lem nhem ko thấy gì cả. Đúng như anh nghĩ, sau khi xem hình bà cụ kêu lên :" Thăng nhỏ này giống y như ông nội nó, đầu tóc thì bù xù, còn cái caravat thì không bao giờ để ngay ngắn"

Hòang Phố
01-08-2003, 08:10
Một chàng trai nọ đến nhà hộ sinh để đón vợ.Và anh ta cứ ngớ người ra khi thấy con mình da đen , chị vợ nhanh nhẩu nói:
- Anh thấy chưa,lúc tàu chạy qua đường hầm tối,em đã bảo anh đừng... :? ...mà. Anh cứ cố........ Kết quả là thế này đấy ............

loveyou105
16-10-2003, 10:32
công chúa ước điều gì mà đến 3 lần vậy huynh3??? đệ không hieu

SWAT
20-10-2003, 18:21
Cho em góp 1 truyện nha mấy bác
trong 1 ngôi chùa ,chủ trì cho tiền 3 đứa chú tiểu đi cắt tóc (???) .nhưng ai ngờ chú tiểu mê starcraft wá nên hết tiền .chủ trì đi kiếm ,các chú tiểu sợ hãi wá nên trốn vào 3 Toilet khác nhau!!!
Để giấu các chú tiểu chỉ cho chủ trì sờ chứ ko cho nhìn .Cả 3 chú tiểu đều chổng ... mông lên cho chủ trì sờ ... chú thứ nhất " Tốt ,đầu thằng này láng cón hà " chú thứ hai "ê sao đầu thằng này tóc ...quăn wá dzậy " ...chú thứ 3 " Thằng này ngon ha ,dám hớt tóc đuôi rùa hả " ... ????

livetofun
06-11-2003, 08:27
Trong nhà hàng, Có một ông khách nhất quyết đòi gặp cho được đầu bếp :
- Ông này, ông nếm thử canh của tôi.
- Sao thế ! Nó nguội quá phải kô ông ?
- Ông cứ nếm thử đi thì biết.
- Nó quá mặn hay quá nhạt ?
- Thì ông cứ nếm đi.
- Hay là nó cay quá ?
- Tôi đã bảo là ông nếm đi mà !
Ông đầu bếp chẳng biết làm thế nào đành cúi xuống bát canh :
- Ơ…hình như ông chưa có muỗng múc canh
-Trời ạ! cuối cùng ông cũng đã hiểu ra

Khoaxxx
06-11-2003, 14:37
công chúa ước điều gì mà đến 3 lần vậy huynh3??? đệ không hieu
Tốt, đầu óc chú còn trong sáng lắm lắm

acheng165
03-01-2004, 14:58
hehehe chuyen cua? livetofun hay wa'.:)
Dieu uoc do that la khung khiep(gan giong voi sap hy?)

acheng165
03-01-2004, 15:03
Hoang Pho oi chuyen nay cua? ban dc day.:)
Nhung to ko hieu sao chay w'a ham toi ma lai thanh da den vay????hehehe.:))

QueenRock
04-01-2004, 14:46
mấy truyện này tớ đọc hết rồi :D