PDA

View Full Version : Thơ - Nhớ Vãi Xoan



thaychuastudio
25-04-2008, 15:51
NHỚ XOAN

Trời đã trở mình đón mùa sang
Tôi tìm trong nắng chút xuân tàn
Ngỡ người năm ấy còn đâu đó
lần trong nắng gió nhớ mênh mang

"Em đi em bỏ lại con đường"
Tôi về ngơ ngẩn với mười thương
thiết tha ấy cũng chừng dăm độ
lưu luyến lòng trần chút tơ vương

Nhớ lắm lần đầu ...cảnh cáo tôi
sơ giao chỉ có ác cảm thôi
Thằng Gà xúi dục: Chị Ban nick
làm cho lão ấy tởn cho rồi

Từ đó xuân về nắng hạ qua
tìm theo bài viết của người ta
buồn vui trăn trở theo con chữ
đốp chát trả lời...lắm ba hoa


NHỚ 2

Em như cánh hạc bay xa
Ta về lạc giữa giang hà mỗi đêm
nhớ người nổi nhớ chông chênh
Có vì sao lạc nhẹ tênh nổi buồn ...


http://i280.photobucket.com/albums/kk187/usalaptop/swans02_1024x768.jpg

NHỚ 3

Bạch Hạc mong manh tìm xứ lạ
Cô đơn cánh mỏng đón trời xa
Nhẹ tung theo gió hồn không tận
chới với chiều buông đón bão xa

Từ đó xuân về hạ lại qua
Bao mùa sải cánh lướt phong ba
chốn thơ tay níu người năm cũ
Giữ lại cho tròn chút mơ hoa...

http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/swan.jpg


NÀNG THIÊN NGA
Ta đi tìm em
Tìm giữa mênh mông nổi nhớ
Trong ngàn sao
màn đêm
ai còn nghe bỡ ngỡ
MỘt khúc tình ca
Ta đi tìm em
Nàng thiên nga
Dịu dàng giữa chốn đời thay đổi
Không chồn chân gối mỏi
Trái tim nhẹ nhàng lời hát yêu thương
Ta đi tìm em
không ở chốn thiên đường
không tại nơi bon chen lừa lọc
Nơi không còn tiếng khóc
nơi hai tâm hồn hòa nhịp khúc tình ca

Ta đi tìm em , nàng thiên nga
qua tháng
qua năm
qua bao mùa giông bão
chỉ mơ một lần
nâng đôi cánh ... đi đến một phương trời
nơi hai tâm hồn hòa nhịp khúc tình ca




http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/swan3.jpg

Thiên nga là biểu tượng của tình yêu và lòng chung thuỷ vì tập tính ghép đôi suốt đời. và với loài thiên nga. người ta kể rằng vào lúc chết, những con thiên nga trắng vốn chỉ im lặng sẽ cất tiếng hót ngọt ngào

Tran-Trung-Truc
26-04-2008, 09:01
NHỚ XOAN

Trời đã trở mình đón mùa sang
Tôi tìm trong nắng chút xuân tàn
Ngỡ người năm ấy còn đâu đó
lần trong nắng gió nhớ mênh mang

"Em đi em bỏ lại con đường"
Tôi về ngơ ngẩn với mười thương
thiết tha ấy cũng chừng dăm độ
lưu luyến lòng trần chút tơ vương

Nhớ lắm lần đầu ...cảnh cáo tôi
sơ giao chỉ có ác cảm thôi
Thằng Gà xúi dục: Chị Ban nick
làm cho lão ấy tởn cho rồi

Từ đó xuân về nắng hạ qua
tìm theo bài viết của người ta
buồn vui trăn trở theo con chữ
đốp chát trả lời...lắm ba hoa

.... đợi đi ăn cơm về viết tiếp
Chị nhà mất lâu chưa bác, em thành kính chia buồn cùng bác :-(

edavn
26-04-2008, 09:19
Chị nhà mất lâu chưa bác, em thành kính chia buồn cùng bác :-(

Lão ni lại muốn giựt tóc lão thầy trùa à? bạo gan ghê:lick:

Tran-Trung-Truc
26-04-2008, 10:09
Lão ni lại muốn giựt tóc lão thầy trùa à? bạo gan ghê:lick:
Là sao ? Chị ấy vẫn chưa mất hả bác, chưa chết mà sao bác ấy khóc thảm thế

edavn
26-04-2008, 10:16
Là sao ? Chị ấy vẫn chưa mất hả bác, chưa chết mà sao bác ấy khóc thảm thế

Người ta khóc lóc thảm thiết đâu phải chỉ duy nhất nguyên do "Sinh-Ly-Tử-Biệt" đâu, đôi lúc khổ quá cũng khóc sướng quá cũng gào lên... có khi cứ bình bình chả sao cả cũng rậm rực tưng tửng lên rồi thét lên thảm thiết ấy chứ:lick:

Theo em thấy thì lão thầy trùa đang thét lên vì rậm rực, tưng tửng chứ chả có gì sất:w00t:

Tran-Trung-Truc
26-04-2008, 10:28
Người ta khóc lóc thảm thiết đâu phải chỉ duy nhất nguyên do "Sinh-Ly-Tử-Biệt" đâu, đôi lúc khổ quá cũng khóc sướng quá cũng gào lên... có khi cứ bình bình chả sao cả cũng rậm rực tưng tửng lên rồi thét lên thảm thiết ấy chứ:lick:

Theo em thấy thì lão thầy trùa đang thét lên vì rậm rực, tưng tửng chứ chả có gì sất:w00t:
Túm lại là chị ấy chưa chắc mất bác nhỉ

edavn
26-04-2008, 10:37
Túm lại là chị ấy chưa chắc mất bác nhỉ

Vẫn chặt chém (http://ddth.com/showthread.php?p=1116076#post1116076) dã man thế này bác ạ:crying:

Tran-Trung-Truc
26-04-2008, 10:46
Vẫn chặt chém (http://ddth.com/showthread.php?p=1116076#post1116076) dã man thế này bác ạ:crying:
chẵng hiuễ bác dẫn link làm gì

edavn
26-04-2008, 10:54
chẵng hiuễ bác dẫn link làm gì

Bác ko thấy bài viết đó của vãi Xoan lúc "Hôm nay, 07:53"??? còn cái bài khóc lóc ỉ ôi của lão thầy trùa từ "Hôm qua 15:51"??? lấy link cho bác xem bằng chứng "sống" thôi:lick:

Tran-Trung-Truc
26-04-2008, 10:57
Bác ko thấy bài viết đó của vãi Xoan lúc "Hôm nay, 07:53"??? còn cái bài khóc lóc ỉ ôi của lão thầy trùa từ "Hôm qua 15:51"??? lấy link cho bác xem bằng chứng "sống" thôi:lick:
Em chậm hiễu quá bác à, vãi Soan là SWan đấy hả.
Vậy bác kia khóc vì rậm rực tưng tửng thật

edavn
26-04-2008, 10:59
Em chậm hiễu quá bác à, vãi Soan là SWan đấy hả.
Vậy bác kia khóc vì rậm rực tưng tửng thật

Lão ấy cứ nhắc đến vãi là rậm rực tưng tửng lên thôi, phải không lão thầy trùa? lão vào khóc típ đi:w00t:

swan
26-04-2008, 11:06
Thật là không chịu nổi cái làng Mùi này! Mới ló mặt ra đã bị thế này rồi đây :no:

edavn
26-04-2008, 11:18
Thật là không chịu nổi cái làng Mùi này! Mới ló mặt ra đã bị thế này rồi đây :no:

Tại lão thầy trùa nhớ vãi quá đó chứ, đó là củm tình cư dân làng mùi dành cho, vãi phải thấy sướng (chả biết dịch từ happy ra vậy đúng không:D) mới đúng chứ:lick:

nguoimoi
26-04-2008, 11:50
Thật là không chịu nổi cái làng Mùi này! Mới ló mặt ra đã bị thế này rồi đây :no:

Bực mình thì cắt... luôn cho lần sau lão ấy chừa :))

hoa héo
26-04-2008, 11:58
thui, héo ăn cơm xong gùi, để héo nhớ thay cho 1 lúc:

Em nhớ chị Xoan dáng tròn tròn
Người đâu thước mốt mặt thon thon
Từ độ chị thôi không vào chợ
Lắm kẻ ngày đêm giấc chẳng tròn

Cái người em khoái chẳng khoái em
Chỉ khoái Xoan thôi Héo chẳng thèm
Giờ chị đã ... dzông người vẫn nhớ
Bao giờ người mới đoái hoài em?

Đông đã qua rồi xuân sắp ngỏm
Trong đàn bao kẻ vẫn thấp thỏm
Bao giờ Xoan ghé cho hè bớt
Oi nồng nắng lửa với lom khom

Xoan ơi khi rỗi ghé qua chơi
Cho "thày" vơi bớt nỗi chơi vơi
Log in nhiều lắm mà ẩn mặt
Làm người cứ tấu khúc "Xoan ơi!..."

thaychuastudio
02-05-2008, 15:41
Nhớ Xoan

Em như cánh hạc bay xa
Ta về lạc giữa giang hà mỗi đêm
nhớ người nổi nhớ chông chênh
Có vì sao lạc nhẹ tênh nổi buồn ...

Arkain
04-05-2008, 00:57
Thật là không chịu nổi cái làng Mùi này! Mới ló mặt ra đã bị thế này rồi đây :no:

Trăng lên đỉnh núi trăng tà
Swan về làng thiệt hay là ghé chơi?

thaychuastudio
04-05-2008, 11:06
Trăng lên đỉnh núi trăng tà
Swan về làng thiệt hay là ghé chơi?

chài, Ác Ma đại tiên sinh cũng bít mần thơ à...

swan
04-05-2008, 12:23
Trăng lên đỉnh núi trăng tà
Swan về làng thiệt hay là ghé chơi?
Ờ, ghé chơi thôi! Mới ngấp nghé ở cổng làng đã hãi không dám bước chân vào rồi, làm sao dám về thiệt được! :emlaugh:

thaychuastudio
04-05-2008, 16:38
hic!! nghe nói mất cả hứng... thơ thẩn nó trốn luôn rồi. Chán!!!

swan
04-05-2008, 19:53
hic!! nghe nói mất cả hứng... thơ thẩn nó trốn luôn rồi. Chán!!!
Ấy, chớ chán vội chứ bác! Nhờ có thơ bác mà em còn thập thò ngoài cổng làng, chứ không thì em đã "dông" lâu rồi :D

TongNghien
05-05-2008, 02:09
Cái mẹt bà Xoan trốn đi đâu
Thiên Nam địa Bắc nổi cơn sầu
Bao phen nước dãi hòa bọt rượu
Mấy độ ghèn ke thấm sủi bia
Vẫn ngỡ nhân sinh thôi mộng mị
Nào hay trần thế vọng niềm đau
Cánh nhạn tung trời mây trắng vỡ
Thương đời mà có được đời đâu

thaychuastudio
05-05-2008, 10:06
http://i280.photobucket.com/albums/kk187/usalaptop/swans02_1024x768.jpg

NHỚ XOAN

Bạch Hạc mong manh tìm xứ lạ
Cô đơn cánh mỏng đón trời xa
Nhẹ tung theo gió hồn không tận
chới với chiều buông đón bão xa

Từ đó xuân về hạ lại qua
Bao mùa sải cánh lướt phong ba
chốn thơ tay níu người năm cũ
Giữ lại cho tròn chút mơ hoa...

tran_phong
05-05-2008, 11:16
em như cách hạc bay xa, bạch hạc mong manh tìm xứ lạ
Đọc 2 câu trên ta cảm nhận được vãi xoan co 1 vị trí thật là đẹp thật là thơ mộng trong lòng tác giả. Vì hạc là 1 con vật thiên liên " cưỡi hạc quy tiên" ;))
Cánh hạc, mong manh gợi cho ta 1 cảm giác nhẹ nhàng thoát tục. Phải chăng vãi xoan.... thôi không dám nói nữa =))

edavn
05-05-2008, 22:31
Lão thầy trùa im im lâu nay giờ gáy cũng ác nhẩy, thế này thì xoan... iu mất roài còn đâu:w00t:

dly
05-05-2008, 22:34
Lão thầy trùa im im lâu nay giờ gáy cũng ác nhẩy, thế này thì xoan... iu mất roài còn đâu:w00t:

Trai Bắc tán gái thì cứ gọi là .... mượt :lick:

swan
06-05-2008, 00:59
Lão thầy trùa im im lâu nay giờ gáy cũng ác nhẩy, thế này thì xoan... iu mất roài còn đâu:w00t:
Ậy, các bác để em trấn tĩnh lại đã chứ :embarrass:

thaychuastudio
06-05-2008, 08:47
Vì hạc là 1 con vật thiên liên " cưỡi hạc quy tiên" ;))
Cánh hạc, mong manh gợi cho ta 1 cảm giác nhẹ nhàng thoát tục. Phải chăng vãi xoan.... thôi không dám nói nữa =))
:boxing:

lão đây mừ có ...quy tiên thì cũng rủ Tran_phong theo cho có cặp :D

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Trai Bắc tán gái thì cứ gọi là .... mượt :lick:

hic!! thế này chưa mượt lắm bác ạ. Với Xoan , thế này thì chưa đủ ép phê roài. Bác có cao kín gì cho em xin .

tran_phong
06-05-2008, 09:20
:boxing:

hic!! thế này chưa mượt lắm bác ạ. Với Xoan , thế này thì chưa đủ ép phê roài. Bác có cao kín gì cho em xin .

theo ngu ý của tớ nên có chủ đề liên quan tới ẩm thực. he he he.
Nói đúng không nè xoan hỡi

Mật Danh
06-05-2008, 09:29
thui, héo ăn cơm xong gùi, để héo nhớ thay cho 1 lúc:

Em nhớ chị Xoan dáng tròn tròn
Người đâu thước mốt mặt thon thon
Từ độ chị thôi không vào chợ
Lắm kẻ ngày đêm giấc chẳng tròn

Cái người em khoái chẳng khoái em
Chỉ khoái Xoan thôi Héo chẳng thèm
Giờ chị đã ... dzông người vẫn nhớ
Bao giờ người mới đoái hoài em?

Đông đã qua rồi xuân sắp ngỏm
Trong đàn bao kẻ vẫn thấp thỏm
Bao giờ Xoan ghé cho hè bớt
Oi nồng nắng lửa với lom khom

Xoan ơi khi rỗi ghé qua chơi
Cho "thày" vơi bớt nỗi chơi vơi
Log in nhiều lắm mà ẩn mặt
Làm người cứ tấu khúc "Xoan ơi!..."

Vụ này là sao đây ta

thaychuastudio
24-06-2008, 16:03
http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/swan.jpg


NÀNG THIÊN NGA
Ta đi tìm em
Tìm giữa mênh mông nổi nhớ
Trong ngàn sao
màn đêm
ai còn nghe bỡ ngỡ
MỘt khúc tình ca
Ta đi tìm em
Nàng thiên nga
Dịu dàng giữa chốn đời thay đổi
Không chồn chân gối mỏi
Trái tim nhẹ nhàng lời hát yêu thương
Ta đi tìm em
không ở chốn thiên đường
không tại nơi bon chen lừa lọc
Nơi không còn tiếng khóc
nơi hai tâm hồn hòa nhịp khúc tình ca

Ta đi tìm em , nàng thiên nga
qua tháng
qua năm
qua bao mùa giông bão
chỉ mơ một lần
nâng đôi cánh ... đi đến một phương trời
nơi hai tâm hồn hòa nhịp khúc tình ca




http://i274.photobucket.com/albums/jj257/minhvang/swan3.jpg

Thiên nga là biểu tượng của tình yêu và lòng chung thuỷ vì tập tính ghép đôi suốt đời. và với loài thiên nga. người ta kể rằng vào lúc chết, những con thiên nga trắng vốn chỉ im lặng sẽ cất tiếng hót ngọt ngào

tuanenti
26-06-2008, 08:14
Lão ni lại muốn giựt tóc lão thầy trùa à? bạo gan ghê:lick:

Nhân vật Xoan là một nữ tu vô hình à? Tại sao có nhiều bài thơ cho nhân vật vô hình này vậy???

nino
26-06-2008, 08:24
Nhân vật Xoan là một nữ tu vô hình à? Tại sao có nhiều bài thơ cho nhân vật vô hình này vậy???

Vào LM nhiều hơn nữa sẽ có ngày gặp được Xoan lol

Nhân Tâm
26-06-2008, 18:41
Vào LM nhiều hơn nữa sẽ có ngày gặp được Xoan lol
& chuẩn bị một lượng kiến thức về văn hoa ý nhầm văn hóa giao tiếp, chuẩn bị bao nhiêu thì tùy người muốn gặp :D

swan
26-06-2008, 19:51
Trời, thỉnh thoảng lại được "đào" lên thế này! Hẳn nào mấy hôm nay hắt hơi suốt, cứ tưởng cúm, hóa ra... :(

@Bác thầy chùa: trước khi thơ thẩn thẩn thơ, phải nhớ đến việc tôi nhờ bác trước đấy :D

xipam
26-06-2008, 19:59
bộ bé swan "ngon" lắm sao nhìu người nhớ vậy ta =P~

spammailxxx
26-06-2008, 20:01
bộ bé swan "ngon" lắm sao nhìu người nhớ vậy ta =P~

Oh, bác này chưa biết xoan là ai :w00t:. Cả L.M đều ngưỡng mộ xoan đó bác.

nguo1quansat
26-06-2008, 21:27
chị xoan giờ này nơi đâu nhỉ ? hihi, post ảnh lên cho bọn em chiêm ngưỡng nào

NguyenDong
26-06-2008, 23:07
Tự dạo nọ đến giờ mới có dịp ghé làng Mùi uống bát chè xanh, Làng mình hôm nay nhộn nhịp quá, chả bù mấy bữa trước đây hoang sơ tiêu điều!
Chủ quán đâu, ghi sổ nợ chén nứoc chè nhé :D

xipam
26-06-2008, 23:17
pe' Xoan post lại ảnh cho khách mới xem nèo
pe' ngoan

nino
27-06-2008, 07:44
Trời, thỉnh thoảng lại được "đào" lên thế này! Hẳn nào mấy hôm nay hắt hơi suốt, cứ tưởng cúm, hóa ra... :(

@Bác thầy chùa: trước khi thơ thẩn thẩn thơ, phải nhớ đến việc tôi nhờ bác trước đấy :D

hè hè... lại có chuyện riêng nữa à... lão thày chùa này ghê nhỉ :D :D

Nhân Tâm
27-06-2008, 10:10
Cũng đã lâu lắm rồi, hôm nay mới thấy Xoan trở lại Làng


hè hè... lại có chuyện riêng nữa à... lão thày chùa này ghê nhỉ :D :D

Sao dạo nọ bác biểu E là thaychua lên núi rồi, nay lại lộn về L tính chuyện riêng vớ Vãi hả ? :D

tuanenti
27-06-2008, 20:13
Sao mà tự cao thế nhỉ? "hữu xạ tự nhiên hương"? hương chổ nào vậy LM? Xin đừng hách ở nương nhé? Người không hương xài xà phòng OMo cũng thơm chán, khỏi cần nước hoa. Xin lỗi vì nói thẳng quá nhé? thay câu khác đi bạn, ok? Hãy để cho "trúc xinh trúc mọc bên đình" đi nhá?

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


pe' Xoan post lại ảnh cho khách mới xem nèo
pe' ngoan

Chao xipam!
Xipam có bức ảnh cô gái nhìn có ấn tượng đấy! But I donot think that is yours. Nhưng chắc ko phải là xipam rồi, đúng ko? Cứ giữ nguyên như vậy đi, tin chắc sẽ có nhiều bạn đấy! Còn đây ko dám đâu, ngoại lệ rồi, hí!

swan
27-06-2008, 21:16
@tất cả những bạn muốn biết mặt swan: đề nghị xem ở phần chữ ký của tui. Tui... bay đầu tiên đó lol

@tuanenti: bạn chú ý một chút được không? Dòng chữ "hữu xạ tự nhiên hương" đó Nhân Tâm dùng để nói cho tinhocxanh mà! Mà bạn có biết tinhocxanh là gì không vậy?

hoa héo
28-06-2008, 03:12
Chị Xoan bận tâm làm ghề, em mới đọc mấy bài (cũng chịu khó ngồi đọc hết mấy bài) là đã biết tuanenti có tới 3 nhiễm sắc thể ở bộ nhiễm sắc thể thứ 21 rồi chị ạ. Thông cảm.

Mật Danh: Thắc mắc chuyện gì vậy? Bài thơ đơn giản vậy mà cũng không hiểu, tình yêu là cái vòng luẩn quẩn:

Héo yêu ông thầy, ông thầy yêu Xoan, Xoan yêu Héo thành ra cái vòng luẩn quẩn.
Í lộn, Héo yêu ông thầy, ông thầy yêu Xoan, Xoan yêu Mật Danh, Mật Danh yêu Héo, vậy mới đúng.

thaychuastudio
28-06-2008, 13:34
hè hè... lại có chuyện riêng nữa à... lão thày chùa này ghê nhỉ :D :D
khổ thân ! bác cứ hiểu nhầm. Số là Vãi Xoan chê cái cục đang sài hơi lởm. Xoan nhờ em kiếm cái cục khác sài lâu chút cho sướng. em tính lấy của em cho Xoan sài thử. xem có ok không đó mà. mấy hôm nay đi công tác suốt. Cũng chưa có dịp để Xoan sài nữa. Khổ thế cơ chứ

@Nhẫn Tâm: Lão chỉ thích em ...khuất núi thôi chứ gì . Hơ hơ hơ... lâu lâu lộn về làng .Đào lên múa bút cho vui. Hy vọng Vãi Xoan hông đứng ngoài làng liếc mắt dòm vô nữa mà về làng lại

edavn
28-06-2008, 17:20
Vãi chê cái cục đương xài
Lỡm ơi là lỡm phải treo cả ngày
Thầy chùa cục bằng bắp tay
Muốn đem biếu Vãi xài ngày xài đêm
:banana::banana::banana:

nino
28-06-2008, 22:55
khổ thân ! bác cứ hiểu nhầm. Số là Vãi Xoan chê cái cục đang sài hơi lởm. Xoan nhờ em kiếm cái cục khác sài lâu chút cho sướng. em tính lấy của em cho Xoan sài thử. xem có ok không đó mà. mấy hôm nay đi công tác suốt. Cũng chưa có dịp để Xoan sài nữa. Khổ thế cơ chứ



Vậy hỗm rày Xoan xài cái cục của ai vậy bác?






















mà cái cục đó là cái gì vậy? cục pin laptop hay điện thoại... bác chẳng nói rõ làm em cứ tưởng cái .... lol

thaychuastudio
29-06-2008, 10:37
Ơ các bác nino này. không phải bác Ê Dà đã nói rõ rồi à. Thì Cục PIN Laptop 9cells đó mà. Chứ cục gì mà bằng... bắp tay kinh thế :unsure:
đầu óc nhà bác lại đen tối kinh khủng... khiếp quá đi... hic ... nhưng...em thích suy nghĩ đó của bác :embarrass:

Vãi đi đâu mấy hôm nay không thấy ...vác mặt về làng Mùi nhỉ . Nhớ quá đi!!!

swan
29-06-2008, 12:08
Vãi đi đâu mấy hôm nay không thấy ...vác mặt về làng Mùi nhỉ . Nhớ quá đi!!!
Đây nè, đang núp ở bụi chuối ngoài đầu làng dòm vào đây chứ đâu :dontgetit

Nhân Tâm
30-06-2008, 10:49
@Nhẫn Tâm: Lão chỉ thích em ...khuất núi thôi chứ gì.

Ấy kìa bác, đó đâu có phải là ý nguyện của nhà Em mà ý đó là nino bác ấy nói dzới e dzậy.

Hôm trước cũng tính chúc mừng bác đã vác được ý nhầm đã mời đựoc Vãi dzề L, thời gian trước em nhớ một vài bô lão(IPS) có đức cao vọng trọng nhất nhì L cũng đã mời mòn cả bút mà chả thấy Vãi ra đó. Chúc mừng bác lần nữa :D. àh bác nhớ đưa pin cho Vãi xài nhé, kẻo lại bỏ đi lần nữa thì L tìm khổ.
PS: một vài bô lão: Vãi đã dzề L sao không thấy các bô lão của L đâu thế nhỉ ?

thaychuastudio
13-09-2008, 14:28
NHỚ XOAN

Nhớ quên chỉ một con đường
Kẻ cong lưng chạy người bình thường đi
Làng Mùi cũng đẹp chỉ vì
Dáng thơ em bước mỗi khi lộn làng

thaychuatungkinh
27-03-2009, 23:51
Chà, lâu nay lộn làng. Thấy nhiều kẻ đi bốc mộ quá. Đúng là...

gần tròn 5 năm rồi trời ạ. Về lại chốn cũ. Hỏi Xoan ơi!!!

acaxomcui
28-03-2009, 00:33
Chà, lâu nay lộn làng. Thấy nhiều kẻ đi bốc mộ quá. Đúng là...

gần tròn 5 năm rồi trời ạ. Về lại chốn cũ. Hỏi Xoan ơi!!!

Lại có kẻ đào mồ cũ!Quá cũ.

havidu
13-01-2010, 11:26
Lại có kẻ đào mồ cũ!Quá cũ.

Thiên Nga Trắng bây giờ bay về phương nào rồi nhỉ???

cu anh
13-01-2010, 11:47
Đây nè, đang núp ở bụi chuối ngoài đầu làng dòm vào đây chứ đâu :dontgetit


Thiên Nga Trắng bây giờ bay về phương nào rồi nhỉ???

vẫn còn núp lùm đó thôi mờ

cu em
13-01-2010, 11:51
:mad: Tránh hết ra :mad:

để mình ta nhớ thôi


Chao ơi! Nhớ!

thaychuastudio
13-01-2010, 11:59
:mad: Tránh hết ra :mad:

để mình ta nhớ thôi


Chao ơi! Nhớ!

Lão này ... gia trưởng quá ta :buck:

TongNghien
13-01-2010, 12:08
:mad: Tránh hết ra :mad:

để mình ta nhớ thôi


Chao ơi! Nhớ!

Trước giờ, cứ tưởng chỉ có "thầy chùa" mới biết nhớ... chao.

Nay, thấy 'cu em' than nhớ, mới kết luận rằng: thằng nào trọc đầu cũng thèm chao với tàu hũ hết ! :emlaugh:

kiettt
13-01-2010, 13:34
Trước giờ, cứ tưởng chỉ có "thầy chùa" mới biết nhớ... chao.

Nay, thấy 'cu em' than nhớ, mới kết luận rằng: thằng nào trọc đầu cũng thèm chao với tàu hũ hết ! :emlaugh:

Biết tại sao thèm không ?

Tại tụi "nó" cứ tưởng là dễ ăn lắm, chỉ việc "húp" thôi, chả sợ hóc xương ấy mà.

Lạ nhỉ, cứ tưởng ... thỏ như thaychua thì mới nghĩ thế, sói như Cu em mà cũng vậy, hèn gì tối ngày bị chửi.

Đáng đời

cu anh
14-01-2010, 07:38
Trước giờ, cứ tưởng chỉ có "thầy chùa" mới biết nhớ... chao.

Nay, thấy 'cu em' than nhớ, mới kết luận rằng: thằng nào trọc đầu cũng thèm chao với tàu hũ hết ! :emlaugh:

ặc, giờ mới để ý kỹ cái avarta của cu em, đúng là hén có cái ...đầu trọc :fear:

thaychuastudio
14-01-2010, 10:57
ặc, giờ mới để ý kỹ cái avarta của cu em, đúng là hén có cái ...2 đầu trọc :fear:

:punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk:

dly
14-01-2010, 11:51
Chao ơi!

Chơi chữ khéo nhể. Người ta có chữ tương thanh, tượng hình, lão nay chơi thêm tượng.... gì thế?

TongNghien
14-01-2010, 11:58
Chơi chữ khéo nhể. Người ta có chữ tương thanh, tượng hình, lão nay chơi thêm tượng.... gì thế?

Chắc là tượng... lo ! :emlaugh:

thaychuastudio
04-07-2011, 09:54
Vãi Xoan nàng ơi trốn đi đâu
Đông tây nam bắc nổi cơn sầu
Cu em cu bố cu anh đợi
Hương lòng thắp vội gọi về mau...
:D

dinhbaochau
04-07-2011, 13:49
Bấp cây đạp cộc , dói ôông ôông

Mệ nghĩ chừng ngay chuyện cấy dôông

Hú hí trong chờng còn bẹo tún

dỡn dơ ngoài chọng thích rờ môông

Trời thương bầu bí ôông to trấy

Đất mến môn khoai mệ rậm vôồng

Bửa diếp ôông đòi mần chuyện nớ

Mệ miềng ưng đoạ , chối khôông khôông!

bố cu
05-07-2011, 06:38
Vãi Xoan nàng ơi trốn đi đâu
Đông tây nam bắc nổi cơn sầu
Cu em cu bố cu anh đợi
Hương lòng thắp vội gọi về mau...
:D

Cái thằng cu này mấy ngày nay lang thang Hà Nội đã gặp Ngan chưa?

dinhanhency
05-07-2011, 07:29
Gặp thơ là mình tắt điện.

megaownage
05-07-2011, 07:31
Cái thằng cu này mấy ngày nay lang thang Hà Nội đã gặp Ngan chưa?

Ở Hà nội thì bắt buộc phải ngan mỗi bữa. Tiết canh ngan, bún ngan, ...

thaychuastudio
05-07-2011, 09:29
Cái thằng cu này mấy ngày nay lang thang Hà Nội đã gặp Ngan chưa?

ka ka ka ka.... người ta còn làm tới cái món gì luôn đấy :w00t:

bố cu
05-07-2011, 10:35
Kể nghe đi. Thèm !

lennel
05-07-2011, 17:42
Vãi Xoan là ai nhở??

len ko biết ...

Osama Binladen
05-07-2011, 17:46
Có người ghen kìa:emlaugh:

Không biết thì hỏi mụ Bạch ấy, mụ ấy chỉ cho mà biết:lick:

Nhân Tâm
06-07-2011, 10:33
nghe Làng đồn mụ Bạch cũng out dzùi, bác(Bin lá đen) lỡ cổ vũ cho việc ĐM(*) thì giải thích luôn giúp đi...:D

*=Đào Mã

Osama Binladen
06-07-2011, 17:10
Chắc mấy lão bố cu không muốn tụt váy mụ ấy nữa nên mụ ấy chán bỏ L đi bác ạ:D

Nhân Tâm
07-07-2011, 18:07
Vậy chắc là hết thời dzùi....:D

Osama Binladen
13-07-2011, 13:33
Vậy chắc là hết thời dzùi....:D

Chắc đã tìm được người hợp tác mở xưởng sx baby roài:D