PDA

View Full Version : Vấn nạn teen đi " làm khuya "



langtudn
12-04-2008, 04:55
Khi teen "buôn phấn bán hương"
Thường thì khi đêm xuống, lúc các teen bắt đầu đi học thêm, học nhóm thì các nàng "làm khuya" cũng bắt đầu “ra trận”.


Đa phần các nàng này giấu gia đình đi làm chuyện “buôn hương bán phấn” nên phải tranh thủ từ 7h đến 9h, khoảng thời gian có thể biện bạch là đi học thêm cùng bạn bè.

Khi hỏi những teen này tại sao phải "làm khuya" thì đa số các bạn đều có câu trả lời chung là do cần tiền. Sự thật là ba mẹ các bạn không chu cấp đủ hay các nàng này chỉ viện lí do ấy để bao che cái thói đua đòi của mình?

L đã có thâm niên "làm khuya" hơn năm nay. Năm lớp 11, cô nàng quen vài người trên mạng. Sau vài lần ngả giá, được dụ ngọt, L - vốn là một cô gái mới lớn chưa hiểu biết nhiều - gật đầu đồng ý ngay vì số tiền khá lớn mà đâu ngờ rằng để đổi lại L phải mất đi cái quý nhất của người con gái. Giờ nhìn L không ai dám đoán cô nàng đang học lớp 12 mà cứ ngỡ L đã đi làm hoặc có chồng và... mấy đứa con!

Khi được hỏi L có dành thời gian cho việc học của mình hay không, L hất tóc ra phía sau trông rất “đời” và bĩu môi: "Chẳng biết có đậu nổi tốt nghiệp không nữa! Học làm gì!”. Có lẽ cũng không ai biết chuyện cô nàng này đi "làm khuya" nếu như không có một lần do L xích mích với nhỏ bạn chơi chung nên nó ghét và phanh phui chuyện của L khiến bạn bè muốn té ngửa...



Cô nàng H (trường PL) đi "làm khuya" cũng vì muốn có tiền để đua đòi cùng bạn bè. Chỉ với mấy tháng đi "làm khuya", H đã tự mua cho mình cái N72 mới cáu khiến bạn bè không hiểu chuyện trầm trồ nể phục vì lầm tưởng cô nàng có một việc làm bán thời gian chân chính. Nhưng có lẽ bản thân H thì hiểu mình đang trượt dài trên nấc thang từ một người học sinh ngoan ngoãn ngày nào thành một cô nàng gái gọi bị mọi người lên án...

Ngoài yếu tố bản thân thì gia đình cũng có một phần trách nhiệm về việc "làm khuya" của một số teen nữ. Chính từ sự thiếu quan tâm và kiểm soát lỏng lẻo của gia đình nên các nàng mới trượt vào vũng bùn này.

Chẳng có gì là không thể khi con người ta biết vươn lên và tìm cho mình một con đường đúng đắn để đi. Teen nào đã trót "làm khuya" thì nên mau chóng dừng lại, kẻo không các bạn sẽ trượt dài vào tệ nạn xã hội, và đến lúc đó thì có hối hận cũng đã muộn màng!

Langtudn
Mong các bạn góp ý kiến về vấn đề này nha !

iamhatinh
12-04-2008, 05:48
pó tay. Mai này mình tự hứa với mình là sẽ dạy con mình tới nơi tới chốn :)

tatuananh
12-04-2008, 06:52
Cũng không hẳn do cả 2 mà có khí do hoàn cảnh sống,nhà lắm tiền nhưng nếu bố mẹ thờ ơ với con cái thì cũng rứa mà thôi,tâm sinh lí không ổn định dẫn tới nhiều thứ.Hôm qua mới đọc blog của 1 em 90 thấy "tình dục là chuyện nhỏ" roài đấy

tanphuong85
12-04-2008, 07:24
Do gia đình , ông nhà trường nữa , ko quản lý , giáo dục tốt , và cả do internet và phim ảnh nữa . Suốt ngày đọc báo thấy viết bài 9x đi ăn chơi , quậy quá , làm chuyện xyz , tui thấy còn muốn bắt chước nữa là mấy đứa nhỏ :D

langtudn
12-04-2008, 07:56
Mấy cái đó chỉ là 1 phần thui , đa số là do thích ăn chơi đua đòi nhưng không có tiền nên mới làm zậy để có tiền tiêu sài .Pó tay luôn !

vtienuit
12-04-2008, 07:58
Bọn 9x giờ khó thể kiểm soát được chúng @@

pham van phu
12-04-2008, 09:02
cảm on bạn đã cho mọi người biết

Alien
12-04-2008, 09:04
Ối giào, ở Nhật học sinh nó đi bán dâm đầy ra đấy.

The Old Man
12-04-2008, 09:50
Ối giào, ở Nhật học sinh nó đi bán dâm đầy ra đấy.

Thật là chán cái vụ so sánh như thế này.

bluesky1612
12-04-2008, 10:08
Bác TOM ko thấy nick ổng là Alien à? Ổng là người hành tinh đó.

hoanglantham
12-04-2008, 10:49
Chỉ có thể nói: Đạo đức suy đồi.

phan_nguyen
12-04-2008, 11:02
"Cánh đồng bất tận" có dự đoán tình huống này

Hok bik zì
12-04-2008, 11:33
ẹc chỉ mà thiểu số thui mừ sao các anh lên án 9x ghia thía :no:
em nà 9x đời đầu nà :emlaugh:

intepol
12-04-2008, 11:45
Có lẽ do đua đòi là chính thôi.Vì teen bây giờ ham muốn tình dục ghê lắm.Với lại gia đình ko quản lí nữa nên thế là hư thôi.Nhưng mà nói chung cũng chỉ là thiểu số thôi.Không thì nản mất.

doctorjone88
12-04-2008, 11:47
pó hand , teen bây giờ ko biết nhục nhã là gì sao

Alien
12-04-2008, 12:19
Thật là chán cái vụ so sánh như thế này.

Chúng ta nên ủng hộ vì nền VAV Việt Nam.

bluesky1612
12-04-2008, 13:09
Có lẽ do đua đòi là chính thôi.Vì teen bây giờ ham muốn tình dục ghê lắm.Với lại gia đình ko quản lí nữa nên thế là hư thôi.Nhưng mà nói chung cũng chỉ là thiểu số thôi.Không thì nản mất.
Sao bác biết? Hay thế? Chỉ cho e cách tìm hiểu với:w00t:

Chúng ta nên ủng hộ vì nền VAV Việt Nam.

VAV là gì thế bác?

Alien
12-04-2008, 13:47
VAV là gì thế bác?

Thế có biết JAV là gì không, không biết thì không phải là dân tin học rồi :D.

temp2
12-04-2008, 14:56
Có lẽ do đua đòi là chính thôi.Vì teen bây giờ ham muốn tình dục ghê lắm.Với lại gia đình ko quản lí nữa nên thế là hư thôi.Nhưng mà nói chung cũng chỉ là thiểu số thôi.Không thì nản mất.

=> chắc pác nghĩ cái bụng người ta cũng như cái bụng mình? lol:lick:


Ối giào, ở Nhật học sinh nó đi bán dâm đầy ra đấy.

=> lý sự cùn, sao ko lấy cái tốt của người ta mà ss rồi xem mình ở mức nào :innocent:

hổ
12-04-2008, 15:04
các em thật là khá

xdanze6
12-04-2008, 15:21
Thực ra thì "đi làm khuya" cũng vui, vừa sướng vừa có tiền. Nếu tui là con gái thì tui cũng "đi làm khuya"

hacker12345
12-04-2008, 15:22
Cách tốt nhất là nên tự mình đưa rứớc con em đi học, đi đến nơi về đến chốn, còn nếu ko có thời gian thì nhờ 1 người thân mình tin cậy đưa rước, or 1 thám tử tư j đó ....

hổ
12-04-2008, 15:44
Cách tốt nhất là nên tự mình đưa rứớc con em đi học, đi đến nơi về đến chốn, còn nếu ko có thời gian thì nhờ 1 người thân mình tin cậy đưa rước, or 1 thám tử tư j đó ....

còn đây là cách của Hổ:
Sắm cho em một cái sfone, mình một cái sfone, gọi chí chóe với nhau liên tục bất kể khi nào rãnh.
Remote vào máy em, em làm gì, chat với ai mình biết hết :D

lee_huynh306
12-04-2008, 15:50
Thực ra thì "đi làm khuya" cũng vui, vừa sướng vừa có tiền. Nếu tui là con gái thì tui cũng "đi làm khuya"
Tự soi gương thấy mình đẹp trai thì cũng ăn gió nằm sương được đấy!
Với cái lối nghĩ không muốn bỏ nhiều sức mà vẫn có nhiều tiền thì không sớm thì muộn cũng dính vào chuyện này. Nan giải.

ndmanh2002
12-04-2008, 16:06
Khi teen "buôn phấn bán hương"
Thường thì khi đêm xuống, lúc các teen bắt đầu đi học thêm, học nhóm thì các nàng "làm khuya" cũng bắt đầu “ra trận”.


Đa phần các nàng này giấu gia đình đi làm chuyện “buôn hương bán phấn” nên phải tranh thủ từ 7h đến 9h, khoảng thời gian có thể biện bạch là đi học thêm cùng bạn bè.

Khi hỏi những teen này tại sao phải "làm khuya" thì đa số các bạn đều có câu trả lời chung là do cần tiền. Sự thật là ba mẹ các bạn không chu cấp đủ hay các nàng này chỉ viện lí do ấy để bao che cái thói đua đòi của mình?

L đã có thâm niên "làm khuya" hơn năm nay. Năm lớp 11, cô nàng quen vài người trên mạng. Sau vài lần ngả giá, được dụ ngọt, L - vốn là một cô gái mới lớn chưa hiểu biết nhiều - gật đầu đồng ý ngay vì số tiền khá lớn mà đâu ngờ rằng để đổi lại L phải mất đi cái quý nhất của người con gái. Giờ nhìn L không ai dám đoán cô nàng đang học lớp 12 mà cứ ngỡ L đã đi làm hoặc có chồng và... mấy đứa con!

Khi được hỏi L có dành thời gian cho việc học của mình hay không, L hất tóc ra phía sau trông rất “đời” và bĩu môi: "Chẳng biết có đậu nổi tốt nghiệp không nữa! Học làm gì!”. Có lẽ cũng không ai biết chuyện cô nàng này đi "làm khuya" nếu như không có một lần do L xích mích với nhỏ bạn chơi chung nên nó ghét và phanh phui chuyện của L khiến bạn bè muốn té ngửa...



Cô nàng H (trường PL) đi "làm khuya" cũng vì muốn có tiền để đua đòi cùng bạn bè. Chỉ với mấy tháng đi "làm khuya", H đã tự mua cho mình cái N72 mới cáu khiến bạn bè không hiểu chuyện trầm trồ nể phục vì lầm tưởng cô nàng có một việc làm bán thời gian chân chính. Nhưng có lẽ bản thân H thì hiểu mình đang trượt dài trên nấc thang từ một người học sinh ngoan ngoãn ngày nào thành một cô nàng gái gọi bị mọi người lên án...

Ngoài yếu tố bản thân thì gia đình cũng có một phần trách nhiệm về việc "làm khuya" của một số teen nữ. Chính từ sự thiếu quan tâm và kiểm soát lỏng lẻo của gia đình nên các nàng mới trượt vào vũng bùn này.

Chẳng có gì là không thể khi con người ta biết vươn lên và tìm cho mình một con đường đúng đắn để đi. Teen nào đã trót "làm khuya" thì nên mau chóng dừng lại, kẻo không các bạn sẽ trượt dài vào tệ nạn xã hội, và đến lúc đó thì có hối hận cũng đã muộn màng!

Langtudn
Mong các bạn góp ý kiến về vấn đề này nha !

Dã man thế cơ àh, có thật không đấy ?? Hay ông nói xấu người ta !!

temp2
12-04-2008, 17:03
Thực ra thì "đi làm khuya" cũng vui, vừa sướng vừa có tiền. Nếu tui là con gái thì tui cũng "đi làm khuya"

dzới cái lối suy nghĩ này, chúc chị em pác sớm giàu có + "sướng" thân :lick:

PS: chỉ nói chơi, ko có ý hoặc cố ý... cái chi chi hết, mong mọi người chú ý

traitimbietmeu
12-04-2008, 19:25
khiếp quá!thời 8x mình học lớp 12 thì vô tình ngã vào ngực con gái vừa đê mê,vừa ngại vậy mà bọn 9x dám bán...cái đấy,quả là hậu sinh khả úy,đúng là xã hội ở đâu càng phát triển thì vấn đề ấy càng đơn giản và càng rẻ mạc

phu sa
12-04-2008, 19:34
cái khó bó cái khôn . xin mọi người kết án nhẹ thôi

businessman87
12-04-2008, 23:26
khiếp quá!thời 8x mình học lớp 12 thì vô tình ngã vào ngực con gái vừa đê mê,vừa ngại vậy mà bọn 9x dám bán...cái đấy,quả là hậu sinh khả úy,đúng là xã hội ở đâu càng phát triển thì vấn đề ấy càng đơn giản và càng rẻ mạc

Đê mê thế nào bác. Tả lại cái cảm xúc này em nghe với :D
Em còn chưa biết mùi đàn bà là thế nào http://ddth.com/images/icons/icon14.gif

Maolivn
12-04-2008, 23:32
Có lẻ x càng cao nó càng loạn :D, 9x hơn 8x chục lần

blackm0_on
12-04-2008, 23:57
Có lẻ x càng cao nó càng loạn :D, 9x hơn 8x chục lần

càng tiến bộ chứ sao lại loạn

Phở Tái
13-04-2008, 00:06
Con gái VN sao xuống cấp dữ vậy chứ, bài báo không biết có đáng tin hay không :(

thagnv
13-04-2008, 01:24
Ối trời... viết tưởng tượng mà nhiều người tranh cãi dữ thế.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Đọc đi đọc lại, chẳng có gì so sánh đối chiếu cụ thể thì biết tác giả báo lá cải, ngồi tưởng tượng chuyện giật gân, kiếm nhuận bút.

Phóng viên Thanh Sang, báo Mực Tím.

Hichic... Mực Tím càng ngày càng tệ! Chán!

n3wbie
13-04-2008, 02:16
có đọc lướt qua vài bài báo trang điện tử.
nào hiếp dâm,cướp đoạt tài sản diết người cướp của.
Bạo lực bây h và hồi xưa, tội ác bây h và hồi xưa.ít hơn hay nhiều hơn.
Hay phải chăng thông tin quá nhanh.
Nước mình có xu hướng trở thành đất nước bạo lực hiếp dâm khong nhỉ?

bluesky1612
13-04-2008, 07:17
Thế có biết JAV là gì không, không biết thì không phải là dân tin học rồi :D.
Có nhiều cách hiểu từ viết tắt này, có thể là viết tắt của...java, và cũng có thể là...Japanese AV, chắc ý bác là cái thứ 2.lol


khiếp quá!thời 8x mình học lớp 12 thì vô tình ngã vào ngực con gái vừa đê mê,vừa ngại vậy mà bọn 9x dám bán...cái đấy,quả là hậu sinh khả úy,đúng là xã hội ở đâu càng phát triển thì vấn đề ấy càng đơn giản và càng rẻ mạc
He he, chỉ vô tình thôi mà đê mê à? Chú này hãi nhỉ? Đê mê xong rồi sao nữa chú? Dựa vào luôn hay là vùng dậy chạy đi?lol

Đê mê thế nào bác. Tả lại cái cảm xúc này em nghe với :D
Em còn chưa biết mùi đàn bà là thế nào http://ddth.com/images/icons/icon14.gif

Chú này thì có vẻ nói nhầm rồi, phải là chưa biết mùi con gái chứ, chứ mùi đàn bà thì chú biết từ hồi...mới lọt lòng, ko có ngực người đó chắc chú ko sống được tới bây giờ. Mùi con gái muôn năm!:w00t:

langtudn
17-04-2008, 06:08
Hôm qua em về khuya đi ngang qua chỗ Bình Thạnh thấy toàn " girl đứng đường " hok àh , trong đó cũng có vài teen nữa , các pác thấy có ghê hem ?

vah1512
17-04-2008, 15:12
giáo dục kém ! nguyên nhân là vậy đó. Đi bán dâm rất là nguy hiểm cho bản thân, nguy cơ lây nhiễm qua đường tình dục là cao nhất. Bệnh AIDS đầy ra đầy mà không sợ à, có lẽ bọn nhỏ chưa biết đến nguy cơ bị căn bệnh chết người không thuốc chữa đó .Cứ tưởng đeo bao cao su là an toàn chắc, cái chết đang lù lù trước mắt thì có mà tiền 10 triệu 1 lần cũng không dám

chuyengiaphanha
17-04-2008, 15:16
Bọn trẻ bây h kém quá cho đi trại giáo dưỡng hết thôi

MichaelTuanAnh
17-04-2008, 15:21
SV thì nghe nhiều rồi còn Teen thì giơ mới nghe :(