PDA

View Full Version : Tháng 4 lên đường về Long Xuyên, Kiên Giang



dly
30-03-2008, 08:13
Ngày thứ Sáu 04/04/2008 Tinhocxanh sẽ lên đường về

Giáo xứ Mỹ Thạnh (Vàm Cống), Giáo phận Long Xuyên,ngoại ô của Thành Phố Long Xuyên, tỉnh An giang. Tel. 076.831593; DĐ: 0913.784998

Để trao tặng 5 bộ máy tính và sau đó sẽ ghé về:

Kiên Giang,Ap An Thọ
Xã Dinh An,Huyen Gò Quao,Tinh Kiên Giang
Tel:077 825067 gửi tặng 5 máy (Đổi cho số lượng máy đã gửi tặng cách đây gần hai năm. Những chiếc máy đầu tiên tinhocxanh gửi tặng đã trở nên già cỗi)

Sắp tới, kỷ niệm tinhocxanh chào đời được hai năm sẽ là những chiếc máy trao tặng nhà thờ Langbian (ĐaLat)

Mong luôn được sự tiếp tay ủng hộ của mọi người. Chào trân trọng

thagnv
30-03-2008, 13:51
Bố đi nhớ chụp hình nhiều nhiều về cho con nhé, mai mốt con làm bài tập... huhu... dạo này ko đi với THX đc... buồn quá à...

killed
30-03-2008, 21:55
Yêu cầu trình độ khi tham gia tinhocxanh là gi bạn?

dly
30-03-2008, 22:02
Yêu cầu trình độ khi tham gia tinhocxanh là gi bạn?

Một tấm lòng vì cộng đồng. Thế thôi

Phở Tái
31-03-2008, 22:00
Vợ em mới sinh, không thôi em xin phép nghỉ làm vài bữa góp sức đi chung với mấy anh, giúp được cái gì thì giúp. Hẹn anh Dê lần sau đi chung ^^

DigiPower
01-04-2008, 12:09
Bữa nào ghé lại DP tổng kết lại kho THX một lượt nhé bác Dly, cho nó gọn và có thêm chỗ để tiếp nhận những thiết bị khác.

@PT: chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé

CNX
01-04-2008, 12:35
em ở daklak, khi nào đoàn THX ghé tỉnh em nhớ thông báo để em đến góp vui nha...

dly
01-04-2008, 13:54
em ở daklak, khi nào đoàn THX ghé tỉnh em nhớ thông báo để em đến góp vui nha...

Mới ở daklak cách nay hai tuần :w00t:, Chưa biết bao giờ quay trở lại

Phở Tái
01-04-2008, 13:59
@ DP: Thank you ^^

nino
01-04-2008, 19:34
Mới ở daklak cách nay hai tuần :w00t:, Chưa biết bao giờ quay trở lại

Ngày mai đi . . . :D

dly
01-04-2008, 20:03
Chương trình đi Long Xuyên + Kiên Giang
6 giờ 30 sáng thứ Sáu sẽ khởi hành đi Long Xuyên đến nơi khoảng 13 giờ (Xe Mai Linh, bến Lê Hồng Phong Q 10)
Sáng Chủ Nhật chuyển tiếp đến Kiên Giang, (Xe Bus) Sinh Hoạt, Kiểm tra, lắp đặt và về lại Sài Gòn vào sáng thứ Hai ngày 07 tháng 04 này.

Thông tin đến các bạn cùng đi được rõ

Long_Phung
03-04-2008, 15:25
Hic, chuyến này Long không theo được rồi, vì thứ 2 nhận công tác tại chỗ làm mới. Hẹn chuyến khác vậy.
Long đang có 2 thanh RAM 64Mb, chuyển cho bác Dly sau nhé.

hieept
03-04-2008, 21:27
Yes, sir...............

edavn
03-04-2008, 21:50
chúc các bác thượng lộ bình an, công tác thắng lợi, vui chơi sướng đời:w00t:

nino
04-04-2008, 06:47
Hôm nay lên đường, chúc thượng lộ bình an

ktvnguyenchien
09-04-2008, 17:39
Ủa Sao không thấy thông tin kết quả chuyến đi thế bác Dê Lỳ hay là bị mấy cô KG giữ lại làm tin rồi :d

edavn
09-04-2008, 18:15
Em vừa gọi đt thấy bác ấy đang... trên xe đò:D

nino
10-04-2008, 06:54
Ủa Sao không thấy thông tin kết quả chuyến đi thế bác Dê Lỳ hay là bị mấy cô KG giữ lại làm tin rồi :d

Bác khéo lo... ổng không bắt ai thì chớ :lick:

truongthehe
10-04-2008, 17:34
Làm sao gởi được những đầu máy này về cho Tin Học Xanh

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/thx_00.jpg
Optima (1.3GHZ )
Anh Lý check email và hồi đáp gấp

Spirit
10-04-2008, 19:24
Làm sao gởi được những đầu máy này về cho Tin Học Xanh

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/thx_00.jpg
Optima (1.3GHZ )
Anh Lý check email và hồi đáp gấp

=D chà dàn máy vậy, tốt quá anh

truongthehe
10-04-2008, 20:20
Quang cáo này đăng trên Comtrader Australia ( lưu trên web trong hai tháng )
Xem muc Wanted

http://comtrader.net.au/index.php?option=com_adsmanager&page=show_ad&adid=46&catid=12&Itemid=0
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/zz-Mision1.jpg

Dear Friends. Our Mission for VN Project looking for donation of P-III Systems for Disabled children in VN.

if you want to make contributions, please contact the THE-HE Vietnamese Language Centre on 613-95465024 or thehe.school@gmail.com to arrange pickup
See picture of our operation
Many Thanks
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/zz-Mision2.jpg
Contact:
Van Tu Tran
Trung tâm Việt ngữ Thế Hệ Úc châu
613-95465024
thehe.school@gmail.com
Springvale, VIC, Australia

nino
11-04-2008, 06:56
Đại ca đâu rồi ta? không biết về tới Sì Gòn chưa nữa?

dly
11-04-2008, 08:20
Khởi hành từ lúc 6 giờ 30 sáng trong cơn mưa, 3 anh em chúng tôi trực chỉ nhà thờ Mỹ Thạnh cách bắc Vàm Cống Long Xuyên hơn 100m nằm về hướng băng qua Thốt Nốt (Cần Thơ) Trên tuyến đường dằn xóc chúng tôi liên tục nhận được DT của cha Mễn hỏi thăm đã về tới đâu để ngài hướng dẫn đường đi tiếp theo. Ít nhiều bỡ ngỡ với chúng tôi khi bước chân về một nơi xa lạ nếu không có những hướng dẫn này, Sau bữa cơm trưa, anh em nghỉ ngơi đến khoảng 4 giờ chiều tôi tiến hành lắp đặt máy, đây là 1 phòng nằm trong phòng chung phía sau nhà thờ, nơi đây hiện đang có hơn 10 máy may (mượn về) để cha đã dùng vào việc dậy nghề cho dân địa phương, Sau mỗi khóa dậy sẽ được gửi trả và sẽ mượn tiếp khi mở khóa khác, Lui cui ráp máy một mình với ít nhiều trở ngại về các ổ cắm điện (Chú Hiệp vẫn ngủ ngon dù đã nhận được điện thoại yêu cầu giúp sức, trong trạng thái mơ màng Hiệp "dạ" ngon lành và lăn ra ngủ tiếp) Tới 6 giờ chiều tôi đành gác lại mọi việc và mượn xe ra LX (cách nơi THX đến 7Km) để mua 3 con chuột và bàn phím. Sư nó! đã kiểm tra hết rồi nhưng tới đây những thứ vụn vặt lại lăn quay ra không chịu hoạt động. Lúc này Hiệp đã tỉnh dậy và sửa chữa lại các dây, ổ cắm điện lại giúp kết nối an toàn, chắc chắn cho các thiết bị. Trời tối dần, mọi việc được ngưng lại do cho Mễn muốn hướng dẫn anh em một vòng tham quan Long Xuyên cho biết sau khi tham dự một đám cưới đơn sơ của dân địa phương.

Sáng hôm sau, chúng tôi đã chuyển các bộ máy tính lên phòng khách, nơi đây cha đã thu xếp 1 phòng nhỏ sát nơi làm việc của cha cho tiện việc kiểm soát và hướng dẫn các em trong việc sử dụng máy tính.

Các em khi nhận được tin nhà xứ có máy tính về đã ùa vào với ít nhiều hớn hở và bỡ ngỡ trong niềm hân hoan của LM Nguyễn Văn Mễn. Nhờ những chiếc máy tính này mà cha có điều kiện giúp các em làm quen với một công nghệ, phương tiện cũng như không bị bỏ phí thời gian vào các cuộc vui vô bổ


http://img505.imageshack.us/img505/4023/imgp4138bc8.jpg

http://img505.imageshack.us/img505/4461/imgp4139ol0.jpg

http://img505.imageshack.us/img505/1520/imgp4144pk1.jpg

nguoimoi
11-04-2008, 12:06
Làm sao gởi được những đầu máy này về cho Tin Học Xanh

http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/thx_00.jpg
Optima (1.3GHZ )
Anh Lý check email và hồi đáp gấp

Việt Nam cấm nhập máy cũ rồi làm thế nào về được đây. Nhìn những bộ máy như vậy mà không mang về được thì tiếc quá.

@Dly: vậy là lần này trao được tổng cộng bao nhiêu máy hả anh?

ktvnguyenchien
11-04-2008, 17:31
@Dly: vậy là lần này trao được tổng cộng bao nhiêu máy hả anh?

Ngày thứ Sáu 04/04/2008 Tinhocxanh sẽ lên đường về

Giáo xứ Mỹ Thạnh (Vàm Cống), Giáo phận Long Xuyên,ngoại ô của Thành Phố Long Xuyên, tỉnh An giang. Tel. 076.831593; DĐ: 0913.784998

Để trao tặng 5 bộ máy tính và sau đó sẽ ghé về:

Kiên Giang,Ap An Thọ
Xã Dinh An,Huyen Gò Quao,Tinh Kiên Giang
Tel:077 825067 gửi tặng 5 máy (Đổi cho số lượng máy đã gửi tặng cách đây gần hai năm. Những chiếc máy đầu tiên tinhocxanh gửi tặng đã trở nên già cỗi)

Bố Người Mọi từ đâu đến mà ... ngơ ngác vậy kà.. :d

dly
11-04-2008, 23:11
Sáng Chủ Nhật chúng tôi lại lên đường đến Kiên Giang, Theo xe lôi đến ngã ba lộ tẻ thuộc Thốt Nốt (Cần Thơ) lên xe khách đến Rạch Sỏi (Kiên Giang) lại một lần nữa chuyển xe để về Gò Quao trong cái nóng hầm hập, Sự nóng bức tăng thêm một chút khi chứng kiến cảnh kèo nai giá cả tư hành khách với nhà xe, Giá vé từ 16.000 tăng lên 18.000 đồng cho một chuyến đi dài chừng 50Km cũng là một thay đổi đáng kể với dân địa phương. Có đi, chứng kiến mới thấy và hiểu hết các khó khăn, thiếu thốn và nỗi lo toan của từng vùng, miền, mới cảm nhận hết nỗi vất vả của người dân quê cúi mặt với đất lưng phơi cho trời. Dân tôi ơi! bao giờ anh chị mới an nhàn!

Xuống xe, lội bộ hơn 500m chúng tôi cũng đến được nơi cần phải đến. Thấp thoáng bóng cha Ngọ nơi cổng nhà thờ. Cha đang huy động vài giáo dân đem xe ra đón thì chúng tôi vào đến nơi, Nghỉ ngơi, uống nước và dùng bữa trưa xong, chú Hiệp liền bắt tay vào việc ráp và kiểm tra các bộ máy tính đã gửi xuống trước đó. Các chiếc máy khởi động, nhận diện thiết bị một cách ngoan ngoãn để phục vụ trong niềm vui rất lớn của LM địa phương khiến tôi quên hết những khó nhọc, tính toán sao cho các chiếc máy hoàn thiện trước khi đi nơi tôi vụt bay biến hết. Thầm nhủ lòng sẽ cố gắng và nghiêm khắc với mình hơn, Sao cho những chiếc máy tính từ tinhocxanh luôn làm việc hiệu quả, vân hành ổn định và êm ái giúp phục vụ được lâu dài hơn.

Sáng hôm sau có vài em gái tới ôn tập, nhìn các em sử dụng khá nhuần nhuyễn bàn phím, dàn trang trong word tôi mới thấy công sức của LM Ngọ đã đổ ra khá nhiều, Những chiếc mày đầu tiên tinhocxanh gửi tặng là những chiếc máy có cấu hình rất thấp, những con CPU từ 75Mhz đến con MMX233, ram từ 16 đến 32Mb chạy cà xịch, cà đụi trái gió trở trời liên tục mà ngài vẫn kiên trì sửa chữa, chỉnh đốn để có phương tiên giúp các em trong việc làm quen với máy tính mà tôi cảm thấy chạnh lòng và trách mình sao "tàn nhẫn"


http://img505.imageshack.us/img505/7392/imgp4210tb7.jpg

http://img505.imageshack.us/img505/773/imgp4212ra5.jpg

http://img505.imageshack.us/img505/4914/imgp4214ov7.jpg

http://img174.imageshack.us/img174/1879/imgp4216cb3.jpg

dly
28-04-2008, 22:03
Tôi là Linh mục Nguyễn Văn Mễn, Chánh xứ Giáo xứ Mỹ Thạnh (Vàm Cống), Giáo phận Long Xuyên, là một giáo xứ nhỏ, thuộc vùng ngoại ô của Thành Phố Long Xuyên, tỉnh An giang. Tel. 076.831593; DĐ: 0913.784998; eMail: mennguyen296@gmail.com.

XIN HET LONG CAM ON ANH EM, DA DAP UNG NHU CAU CUA GIAO XU MY-ThANH CHUNG TOI (Vam Cong, Long Xuyen, An Giang) , DA BIEU TANG 05 (NAM) MAY VI TINH. DA THE, ANH EM CON CU ANH LY VA ANH HIEP DEN LAP RAP VA CAI DAT HOAN CHINH, HOI GIUA THANG 04/2008. VA TU HON 2 TUAN NAY, (KE TU NGAY LAP DAT) CAC MAY NAY DA HOAT DONG RAT TOT, TAO MOT BAU KHI SINH DONG TRONG GIAO XU, VA GIUP CAC EM THEM PHAN KHOI, NHAT LA CAC EM NGHEO, DA CO NHUNG PHUONG TIEN HOC TAP TOT, KHONG CON MANG NHUNG MAC CAM THUA THIET SO VOI CAC BAN BE CUNG LOP CUNG TRUONG. MOT LAN NUA XIN HET LONG CAM ON ANH EM.

Linh mục Nguyễn Văn Mễn

Trích từ thư của LM Nguyễn Văn Mễn, nhà thờ Mỹ Thạnh - Long Xuyên

hongha20042008
28-04-2008, 23:13
Sau hành trình này, các bác có dự định gì nữa không vậy?

dly
29-04-2008, 07:08
Đang chuẩn bị tiếp cho chuyến đi DaLat vào tháng tới, kế đến là Tây Ninh và Sóc Trăng.

Bạn cùng tham gia chứ?

edavn
29-04-2008, 22:33
Chúc bác Dê và anh em THX luôn mạnh khoẻ, góp được nhiều công sức cho công việc "vác ngà voi" này:w00t:

hongha20042008
29-04-2008, 23:40
Lần này đoàn khởi hành đầu tháng hay giữa tháng, trong đoàn có ai là phụ nữ đi không vậy bác

dly
30-04-2008, 00:15
Dự trù cuối tháng 5, trao tặng máy vào Sinh Nhật thứ 2 của tinhocxanh

Có. Bà xã tui :D

hongha20042008
30-04-2008, 10:35
Nếu được đi cùng tinhocxanh chắc ý nghĩa lém. Mừ sao ít phụ nữ vậy

dly
30-04-2008, 11:03
Nếu được đi cùng tinhocxanh chắc ý nghĩa lém. Mừ sao ít phụ nữ vậy

Ngành này có mấy người là nữ yêu thích đâu?! Thêm nữa toàn là đực rựa bụi đời với nhau, các cô tham gia thường là ... ngại :D (đi qua đêm, thiếu thốn các tiện nghi tối thiểu )

Bạn sẽ tham gia cùng THX chứ ? :rolleyes:

hongha20042008
30-04-2008, 11:07
Nếu có bác gái bảo lãnh thì chắc có vài chị em cũng mún đi đó, thiếu thốn thì chịu được , còn ông nào bắt nạt tui méc bác gái ghè gãy răng lun

dly
30-04-2008, 14:07
oh! bà xã tôi hiền lắm, không quen ghè ai cả, nhất là người ấy là ... tui. :D

































Bả cut không hà :emlaugh:

edavn
30-04-2008, 14:17
Thế bác Dê đi công cán nhiều vậy bây giờ bị... cut đến đâu lận?
:lick::lick::lick:

dly
30-04-2008, 15:12
Biết mình xấu tính nên ... những lần đi có các cô mình tự động ở nhà. Nhờ vậy mới toàn vẹn lãnh thổ :w00t:

Những lần sau này khi đ luôn có cô ấy đ cùng. Và cô ấy nắm.... toàn bộ thành thử ... :buck:còn nguyên :punk:

nino
30-04-2008, 15:38
Nếu có bác gái bảo lãnh thì chắc có vài chị em cũng mún đi đó, thiếu thốn thì chịu được , còn ông nào bắt nạt tui méc bác gái ghè gãy răng lun

bác này chắc là con gái hay sao mà hỏi thăm kỹ vậy ta :D :D

dly
30-04-2008, 15:44
Nhìn ở dưới là thấy đó Bụng bự :D

kiettt
30-04-2008, 16:37
Nào giờ bác Dly đi làm từ thiện ở nam kỳ lục tỉnh có mình ên hà, lần này đi Đà Lạt bả lại đi theo, kỳ vậy ? À, nhớ rồi, hồi đó trên đây bác có bài viết bình luận về mông mấy em Đà Lạt, chắc có đứa nào nỏ mồm học lại cho bả đây mà.

dly
30-04-2008, 16:54
Nào giờ bác Dly đi làm từ thiện ở nam kỳ lục tỉnh có mình ên hà, lần này đi Đà Lạt bả lại đi theo, kỳ vậy ? À, nhớ rồi, hồi đó trên đây bác có bài viết bình luận về mông mấy em Đà Lạt, chắc có đứa nào nỏ mồm học lại cho bả đây mà.

Hông phải đâu. Bà xã mình đang muốn xuống cân nên nhân dịp này muốn ra Dalat tập thể dục đó mà. Hôm rối cổ nghe ai đó kể " môn thể thao cỡi ngựa tại Dalat làm giảm cân nhanh chóng" họ nói " sau 1 tuần chơi môn thể thao này, giảm được 20 kg".
:emlaugh:
Tội cho mấy chú ngựa tại Dalat

nguyenvuhoang
30-04-2008, 19:23
Tội nghiệp cho mấy con ngựa Đà Lạt,1 tuần mà bắt nó giảm cân 20 kg có phạm tội ngược đãi súc vật không ta ?

hongha20042008
30-04-2008, 20:41
Bác gái bít bị nói xấu như vậy chắc cấm vận lun mấy ngày liền cho coi

dly
30-04-2008, 20:45
Bác gái bít bị nói xấu như vậy chắc cấm vận lun mấy ngày liền cho coi

Không Lo. Cả hai vợ chồng đều tới tuổi đeo kiếng rồi :w00t:

hongha20042008
30-04-2008, 21:53
Lần này chắc bác ý nghi ngờ nên đi theo quản lý rùi,phải rủ thêm vài phụ nữ IT nữa đi cùng để hỗ trợ cho bác ý khâu quản lý. phen này có bác không thở được rùi. hi hi

dly
30-04-2008, 21:59
Rủ thêm vài người nữa :yes::punk:
Phen này tha hô mà thở .....

















































dài :drool:

hongha20042008
30-04-2008, 23:49
Hành trình lên Đà lạt, Tây ninh càng cần quản lý chặt, không chỉ 1 người mà phải quản lý tất cả cánh đàn ông con trai hổng cho léng phéng

The Old Man
01-05-2008, 04:32
Hành trình lên Đà lạt, Tây ninh càng cần quản lý chặt, không chỉ 1 người mà phải quản lý tất cả cánh đàn ông con trai hổng cho léng phéng

Nếu quản lý chặc chẻ tất cả cánh đàn ông con trai hổng cho léng phéng thì các cô không thèm tham gia.

edavn
01-05-2008, 10:06
Nếu quản lý chặc chẻ tất cả cánh đàn ông con trai hổng cho léng phéng thì các cô không thèm tham gia.

Bác chỉ được cái nói đúng, hèn chi bác Dê bị quản chặt quá, mấy bác khác thì... ngoan quá, thành thử.. càng ngày các cô càng ứ muốn tham gia:wub:

hongha20042008
01-05-2008, 18:37
Phải quản lý chặt cho các ông ý không thở được mới vừa ý cánh phụ nữ tụi em chứ, nhất là vừa ý bác dly wife mừ. hic hic

dly
01-05-2008, 18:59
Phải quản lý chặt cho các ông ý không thở được mới vừa ý cánh phụ nữ tụi em chứ, nhất là vừa ý bác dly wife mừ. hic hic

Muốn cảnh cáo cô này ghê :boxing: :D

khoabeo108
01-05-2008, 22:07
Nhìn ở dưới là thấy đó Bụng bự :D

Ham quá mà ko đi được :(

nino
01-05-2008, 22:25
Nhìn ở dưới là thấy đó Bụng bự :D

Quên để ý... em quên hông có nhìn xuống dưới anh à :D

dly
01-05-2008, 22:27
Anh thì quen nhìn từ dưới nhìn lên không hà :rolleyes:

hongha20042008
01-05-2008, 22:33
Cứ nhìn xuống rùi nhìn lên, coi chừng tông xe vô cột mốc bên đường đó.Mừ nhìn nhìu phụ nữ trên đường quá rùi mắt híp hết lại cho coi. Mỗi bác sắm một cái kính râm đi để nhìn cho nó đỡ ngại

dly
01-05-2008, 22:38
Cứ nhìn xuống rùi nhìn lên, coi chừng tông xe vô cột mốc bên đường đó.Mừ nhìn nhìu phụ nữ trên đường quá rùi mắt híp hết lại cho coi. Mỗi bác sắm một cái kính râm đi để nhìn cho nó đỡ ngại

Ngại là gì? :lick:

edavn
01-05-2008, 22:41
Gì chứ mấy cái dâm dâm í lộn râm râm thì anh em ai cũng sẵn có à:w00t:

hongha20042008
01-05-2008, 22:41
Thì ngại người ta thấy mắt mình híp lại. Rùi bác dly wife < là sếp của bác dly> ban ...không nick khi về nhà. hi hi

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Mừ đi đường xa mấy bác hổng mệt sao mà còn tranh thủ nhìn ngắm vậy, nếu nhìn cho nó đỡ mệt thì châm chước được. hic hic

dly
01-05-2008, 22:45
Hà biết không, tớ có vợ nhờ mắt híp lại đấy, nhớ hoài câu nói của bà xã " Để ý anh vì nhìn cặp mắt đĩ đĩ làm sao ấy" :lick:

khoabeo108
01-05-2008, 22:45
Thôi, mấy bác sói đem lốt nai ra đội đỡ vài ngày đi, ko có hongha lại .... "đi về nơi xa" bây giờ :D

nino
01-05-2008, 22:47
Thì ngại người ta thấy mắt mình híp lại. Rùi bác dly wife < là sếp của bác dly> ban ...không nick khi về nhà. hi hi


ai ban ai vậy ta?
@dly: Thấy có con gái đi thấy ham quá, chuyến này em đăng ký với

dly
01-05-2008, 22:49
Có mệt nhin mấy cô cũng tỉnh cả người :D

http://img76.imageshack.us/img76/1108/40746425wi1.jpg

edavn
01-05-2008, 22:49
Bác bụng bự mà cũng máu dzữ quá ta:D Mà lão Khoa béo nói đúng đó, bớt râm đi chút kẻo... người ta sợ chạy mất tiêu thì chán quá hà:wub:

nino
01-05-2008, 22:49
Gì chứ mấy cái dâm dâm í lộn râm râm thì anh em ai cũng sẵn có à:w00t:

em cũng có mấy cái nè, chuyến này em sẽ đem theo đi Đà Lạt đây, mùa hè sắp đến rồi, trên đó cũng nắng lắm, chuyến này đi chắc cực lắm đây :D

hongha20042008
01-05-2008, 22:50
Thiếu bàn tay quản lý của phụ nữ để mấy ông tự do quá trời, kiểu này phải bắt mấy ông male trong đoàn THX chịu sự quản lý của các femaleIT thui, phải lạt mềm buộc chặt mới được

nino
01-05-2008, 22:53
Thiếu bàn tay quản lý của phụ nữ để mấy ông tự do quá trời, kiểu này phải bắt mấy ông male trong đoàn THX chịu sự quản lý của các femaleIT thui, phải lạt mềm buộc chặt mới được

Bạn Hà gì đó ơi, lạt mềm sao cột được đây, lấy xích sắt may ra :)

edavn
01-05-2008, 22:55
Bạn Hà gì đó ơi, lạt mềm sao cột được đây, lấy xích sắt may ra :)

Em tưởng lấy tóc (hair) mềm buộc chặt hơn chứ bác:D trông các cô tóc huyền mềm mại... duyên ghê:wub:

hongha20042008
01-05-2008, 22:57
Nếu có phụ nữ tham gia trong đoàn, cấm mấy ông nhìn phụ nữ khác ngoài đoàn, ngốc quá hổng hiểu à

dly
01-05-2008, 22:57
Có chút bóng hồng các bạn mình xôn xao ghê ta ơi :lick: Bình thường cả tháng không có một reply nay mới thấy hơi là ba bốn mống ma le tụ tập rồi.

Tránh ra!

để đó
























tao

thagnv
01-05-2008, 22:58
Thiếu bàn tay quản lý của phụ nữ để mấy ông tự do quá trời, kiểu này phải bắt mấy ông male trong đoàn THX chịu sự quản lý của các femaleIT thui, phải lạt mềm buộc chặt mới được
Nhất bố, có người mượn gió bẻ măng, đòi buộc đòi cột tùm lum...

Vậy Hà cột rồi ai gỡ? :blink:

nino
01-05-2008, 23:00
Trời ạ... hỗm rày em lu bu hông có vô, mà vô không có thấy nữ, hôm nay vô nhờ anh chỉ nên nhìn xuống dưới nên thấy có nữ ở trong này... tranh thủ làm quen tý mà... sao anh dly rầy anh em:)

hongha20042008
01-05-2008, 23:02
Cứ cột vô, khi nào cho gỡ mới được gỡ. ý, mà đã là đàn ông thì phải ga lăng, chứ để đàn bà con gái phải nổi tính sư tử hà đông lên là không xong đâu à nghen

dly
01-05-2008, 23:03
Hông rầy đăng mấy chú ỷ mình trẻ, lấn chân. Tớ té sao :D

nino
01-05-2008, 23:03
Nếu có phụ nữ tham gia trong đoàn, cấm mấy ông nhìn phụ nữ khác ngoài đoàn, ngốc quá hổng hiểu à

à... à ... giờ mình mới hiểu, vậy chuyến này chắc cú sẽ đi... mà nhớ rủ thêm mấy người nữa nhé Hà.

thagnv
01-05-2008, 23:04
Cứ cột vô, khi nào cho gỡ mới được gỡ. ý, mà đã là đàn ông thì phải ga lăng, chứ để đàn bà con gái phải nổi tính sư tử hà đông lên là không xong đâu à nghen
Ý cổ nói bố phải gan lên, toàn nói là giỏi không à, cờ đến là phất liền, bộ chờ lệnh mới dám đánh hả?

nino
01-05-2008, 23:05
Nhất bố, có người mượn gió bẻ măng, đòi buộc đòi cột tùm lum...

Vậy Hà cột rồi ai gỡ? :blink:

Cột rồi để luôn chứ gỡ gì bác... ai cột nấy gỡ chứ :)

hongha20042008
01-05-2008, 23:05
Cứ yên tâm , lần này mà đi được Hồng Hà sẽ rủ toàn sư tử Hà đông đi cho bít thế nào là được quản lý

dly
01-05-2008, 23:07
Vậy là cờ dựng rồi hả con? Phải phất liền hả? Vậy mà bố tưởng .... :emlaugh:

nino
01-05-2008, 23:08
Cứ yên tâm , lần này mà đi được Hồng Hà sẽ rủ toàn sư tử Hà đông đi cho bít thế nào là được quản lý

Ồ... mình cũng đang mong được quản lý đây... chứ để chạy rông hoài riết ...hư mất :D :D

thagnv
01-05-2008, 23:08
Vậy là cờ dựng rồi hả con? Phải phất liền hả? Vậy mà bố tưởng .... :emlaugh:
Bị phê bình là đúng òi! :lick: :lick: :lick:

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Ồ... mình cũng đang mong được quản lý đây... chứ để chạy rông hoài riết ...hư mất :D :D
Bác bị buộc một cọng dây chưa sợ hả? Còn đòi bị buộc thêm nữa hả? Tìm cảm giác mới lạ hử? :emlaugh: :emlaugh: :emlaugh:

nino
01-05-2008, 23:10
Bị phê bình là đúng òi! :lick: :lick: :lick:

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Bác bị buộc một cọng dây chưa sợ hả? Còn đòi bị buộc thêm nữa hả? Tìm cảm giác mới lạ hử? :emlaugh: :emlaugh: :emlaugh:

Bác chỉ được cái nói... đúng không hà :)

hongha20042008
01-05-2008, 23:13
Có cả mấy cô IT tuổi 45-50 chưa chồng mún đi đó, Hồng Hà giới thiệu mấy cô ý chăm sóc quản lý các bác nha. chỉ e các bác phải mang bình ôxy đi mà thở. hi hi

nino
01-05-2008, 23:15
Có cả mấy cô IT tuổi 45-50 chưa chồng mún đi đó, Hồng Hà giới thiệu mấy cô ý chăm sóc quản lý các bác nha. chỉ e các bác phải mang bình ôxy đi mà thở. hi hi

Uh, cỡ này là vừa đó Hà ơi :D

hongha20042008
01-05-2008, 23:18
Mừ đoàn THX lần này tổng cộng có bao nhiêu người vậy bác

nino
01-05-2008, 23:20
Mừ đoàn THX lần này tổng cộng có bao nhiêu người vậy bác

Bên Hà đi mấy người nữ mới biết để bác dly tổng kết mới được chứ?

thagnv
01-05-2008, 23:20
Có cả mấy cô IT tuổi 45-50 chưa chồng mún đi đó, Hồng Hà giới thiệu mấy cô ý chăm sóc quản lý các bác nha. chỉ e các bác phải mang bình ôxy đi mà thở. hi hi
Òi... Hà lầm to rồi nhé, thử đặt trường hợp Hà vào các bác, có một tô cơm mà ngày nào cũng phải ăn 3 bận suốt mấy chục năm trời như thế, giờ mà nghe tới phở (dù nguội) thì cũng phát thèm lắm rồi. Nên nếu Hà thương bạn bè của Hà thì đừng suy nghĩ như thế nhé...

Lời khuyên cho dành cho Hà và các "chị" bạn của Hà là nên đem theo cái máy ảnh, coi vậy chứ sợ bị chụp hình lắm! lol

hongha20042008
01-05-2008, 23:20
Đi bằng xe máy hay thuê ô tô?

dly
01-05-2008, 23:21
Uả lên cao nguyên chứ có phải đi biển đâu mà phải mang bình oxy hả Hà?

Chuyến đi chưa lên kế hoạch rõ nên chưa biết thành phàn tham gia

hongha20042008
01-05-2008, 23:23
Trời, cuối tháng đi rùi mà chưa lên kế hoạch ,vậy bác dự trù tất cả mọi thứ chưa vậy

nino
01-05-2008, 23:23
Uả lên cao nguyên chứ có phải đi biển đâu mà phải mang bình oxy hả Hà?

Chuyến đi chưa lên kế hoạch rõ nên chưa biết thành phàn tham gia

Bác nói sai rồi, trên đó không khí loãng hơn ở dưới đồng bằng... phải mang theo bình oxy là đúng rồi, chuyến này đi sẽ tranh thủ đi lang bang mới được nghe nói trên đó cao nhất Lâm Đồng phải mang bình oxy theo mới được đó :D

hongha20042008
01-05-2008, 23:26
Các bác liệu chừng không giữ gìn sức khỏe, lên tới nơi người ngật ngưỡng rùi lắp máy cho người ta lộn cái nọ vô cái kia , chít lun đó

nino
01-05-2008, 23:27
Các bác liệu chừng không giữ gìn sức khỏe, lên tới nơi người ngật ngưỡng rùi lắp máy cho người ta lộn cái nọ vô cái kia , chít lun đó

đúng rồi, cái này mà gắn vô cái kia là thua luôn đó nha, các bác chú ý dùm.

hongha20042008
01-05-2008, 23:32
Chỉ lo các bác no bụng đói con mắt thui.Nói phải đi đôi với hành động, mấy cô IT Hà vừa nói toàn là những người sống theo ý mình đó. chỉ lo các bác sợ chạy quăng cả dép thui

dly
01-05-2008, 23:33
Máy cho chuyến Dalat đã xong hết rồi, chỉ còn chờ sơn lại nữa thôi, Còn lo soạn mớ keyboard và mouse nữa là lên đường.

Sẵn đây các bạn có thể cho biết sẽ cùng đi chứ?

Điểm danh nhe. Mong rằng gặp được bác Éo từ Thanh Hóa vào

nino
01-05-2008, 23:34
Em vừa bị vợ bắt quả tang:wub: giải thích mãi, đền bù cái... hun xong vào típ nè:w00t:

Chài... nãy giờ bác làm gì mà bị bắt quả tang vậy? tưởng out rồi chứ :D

dly
01-05-2008, 23:35
Em vừa bị vợ bắt quả tang:wub: giải thích mãi, đền bù cái... hun xong vào típ nè:w00t:

Khỏe thật. Tớ mà hun cái thì cả tiếng sau mới thở ra hơi :crying:

hongha20042008
01-05-2008, 23:39
Lần này bác gái đi cùng coi chừng có chiến sự xảy ra đó bác. Bác tập dượtcách sắp xếp đi nha,mấy cô IT đó cra ck giỏi lắm đó , coi chừng hổng giữ được bản quyền...hi hi

edavn
01-05-2008, 23:40
Khỏe thật. Tớ mà hun cái thì cả tiếng sau mới thở ra hơi :crying:

Bác hun chổ nào? kiểu rì? mà mất sức dzữ dzậy? bày cho em với:w00t:

Em cố gắng, ngoài 20/05 sẽ báo cáo chính thức với bác:yes:

nino
01-05-2008, 23:42
Lần này bác gái đi cùng coi chừng có chiến sự xảy ra đó bác. Bác tập dượtcách sắp xếp đi nha,mấy cô IT đó cra ck giỏi lắm đó , coi chừng hổng giữ được bản quyền...hi hi

giờ thì mình chỉ có đủ tiền xài win là có bản quyền thôi Hà ạ, còn mọi thứ đều xài đồ bẻ khóa cả

thagnv
01-05-2008, 23:42
Em vừa bị vợ bắt quả tang:wub: giải thích mãi, đền bù cái... hun xong vào típ nè:w00t:
Bác đã bị chán! :buck:

hongha20042008
01-05-2008, 23:42
[QUOTE=edavn;1122721]Bác hun chổ nào? kiểu rì? mà mất sức dzữ dzậy? bày cho em với:w00t:

nino
01-05-2008, 23:43
Vợ bác bắt đền... rẻ ghê !

đúng rồi, bèo quá hà... mà theo bác cỡ nhiêu mới đủ vậy?

hongha20042008
01-05-2008, 23:43
đúng là bản quyền nên mới như vậy

nino
01-05-2008, 23:43
[QUOTE=edavn;1122721]Bác hun chổ nào? kiểu rì? mà mất sức dzữ dzậy? bày cho em với:w00t:

cái ni thì hỏi bác dly mới đúng chứ :D

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Thì... quẹt quẹt mỏ mấy cái rồi ra thôi à:wub:
Đến lượt bác Nị Nổ bị vợ lôi đi .. quẹt mỏ rùi à?
:lick::lick::lick:

quẹt đâu mà quẹt bác, ăn cơm hồi sớm lận mờ

hongha20042008
01-05-2008, 23:45
các bác giỏi cra ck, coi chừng lần này trở thành đối tượng bị bẻ khóa đó

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Mấy cô IT đó mà bẻ khóa thì khó chống lại lắm đó, hi hi

hongha20042008
01-05-2008, 23:53
Khi nào có lịch lên đường các bác thông báo nha, để xem Hồng Hà và 4 cô IT nữa có sắp xếp được thời gian đi không, mấy cô ý coi Hà như cháu gái đó, hổng ai bắt nạt được đâu.

nino
01-05-2008, 23:55
Thôi, em đi.. bó bột đây:w00t:

Máy tính em bị sao rồi, nó cứ cứng đơ... thôi em cũng phải cài win mới được... đồ bản quyền mà, cài đi cài lại thoải mái :D

nino
01-05-2008, 23:57
Khi nào có lịch lên đường các bác thông báo nha, để xem Hồng Hà và 4 cô IT nữa có sắp xếp được thời gian đi không, mấy cô ý coi Hà như cháu gái đó, hổng ai bắt nạt được đâu.

Hà khỏi lo, mấy cô đó cứ để mấy anh, còn mấy người nữ trẻ trẻ cứ để cu Gà lo

hongha20042008
01-05-2008, 23:58
Thui chúc các bác ngủ ngon , lấy sức mai còn đi làm . nếu được tham gia hành trình lần này thiệt là ý nghĩa

nino
01-05-2008, 23:58
Mấy cô kìa bác Dê.
Vụ cháu chắt để em lo.
Chuyến này xin vợ đi ....làm từ thiện :w00t:

có chắc xin được không thì hãy nói nhá bác
Bác dly nãy giờ thở được chưa vậy?

dly
02-05-2008, 00:00
Thông báo mới

Chuyến này không nhận thành viên nào khác tham gia ngoại trừ Hà và các bạn .... Hà

Topic close để tránh năn nỉ :D

The Old Man
02-05-2008, 00:28
Thông báo mới

Chuyến này không nhận thành viên nào khác tham gia ngoại trừ Hà và các bạn .... Hà

Topic close để tránh năn nỉ :D

Tui mua giấy máy bay về VN ũn-hộ Tin HỌC SANH mới được.

ngothuaan
02-05-2008, 00:56
sao ko ghé nhà tôi nhỉ, tôi còn vài kg sắt ở nhà dùng ( mua gần 15 năm )... Nếu THX ghé thì tôi sẽ đưa cho quý ngài. Tôi ở LX.

dly
02-05-2008, 01:02
sao ko ghé nhà tôi nhỉ, tôi còn vài kg sắt ở nhà dùng ( mua gần 15 năm )... Nếu THX ghé thì tôi sẽ đưa cho quý ngài. Tôi ở LX.

Khoảng giữa tháng 6 này có dịp quay lại Long Xuyên. Bạn cho địa chỉ đi để tôi ghé

dly
02-05-2008, 20:49
Ổ cứng hỏng thì win có bản quyền củng treo để đó. Chả có thụt ló gì được :)

Thì chơi CD Ubucu xin của Éo Đà :lick:

nino
02-05-2008, 20:57
Thì chơi CD Ubucu xin của Éo Đà :lick:

cái này hôm trước em có xin được 1 bộ 3 dĩa (nhưng sao nó lại giống nhau cả) :(

edavn
02-05-2008, 21:12
Có thể lão Yêu đến Xỉn request đúng vào... 30/04 bên phòng giao nhận họ nghĩ đến hết tuần này, chắc thứ 2 họ mới chuyển chậm nhất thứ 6 lão nhận được:no:
Ổ cứng mà mòn thì... chíp chíp (CPU) cũng cháy luôn:lick:


cái này hôm trước em có xin được 1 bộ 3 dĩa (nhưng sao nó lại giống nhau cả) :(

Bác cũng dùng Ubucu à:w00t: bác để ý xem có thể điã 32bit và 64bit, tuy nhiên cả 3 đĩa giống nhau cả thì chỉ có.. gửi nhầm thui:no:

truongthehe
08-05-2008, 12:17
Cám ơn các bạn, và MOD rất nhiều.

yeucine
08-05-2008, 12:51
Yêu cầu MOD làm việc để bảo vệ môi trường và uy tín của diễn đàn này.
Đừng biến khu vực này thành bãi rác.
Các thành viên nên tôn trọng tôn chỉ và mục đích của diễn đàn cho một mục đích CAO CẢ
Bác nói chí phải. Em xin tự xử :D:

truongthehe
08-05-2008, 20:03
Cám ơn MOD rất nhiều.
THX: điểm họp mặt của những người nhiệt tình.

yeucine
08-05-2008, 20:18
Tôi giới thiệu mấy người bạn là: "Nhóm THX là những người nhiều nhiệt tình . . ."
Họ trả lời "************************************************** ************************************************** ************************************************** *******************************************! ! ! "

À thì ra do từ hình ảnh trong trang 5 này, và các bài post phụ họa.
Thế này thì không hiểu các cô còn thích tham gia sinh hoạt THX nữa không?
Các bạn sinh viên có còn muốn tham gia THX nữa không?

Đừng nghe những gì họ nói.
Hãy nhìn những gì họ làm.

( Cả mấy người bạn của bác nữa). :mad:
--------------------------------
Mai em sẽ xóa bài này.

hongha20042008
08-05-2008, 21:31
Các bác mà hổng đùa thì hóa ra toàn người khô khan khó tính hay sao, đề nghị các bác tiếp tục đùa vui ,yêu cầu của giới phụ nữ đó

dly
08-05-2008, 22:35
Các bạn ạ, Khổ nổi. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta phải khoác lên mình một bộ mặt thích hợp với vai trò mình đang mang. Các bạn thử hình dung một giáo viên ngoài giờ đứng lớp bị học trò bắt gặp đang nói cười hô hố, đi đứng ngả nghiêng. Chắc chắn khi đến lớp hoặc đâu đó sẽ có tiềng xì xầm " Thầy giáo thiếu tư cách ".

Chúng ta cũng vậy, riêng các topic thuộc box này, chúng ta cũng cần phải kềm chế lại. ( Hic!bản thân tôi là người có lỗi nhiều nhất )Thôi chúng ta vào góc thư giãn nhé. Còn nơi đây xin hẫy xem là vùng đất thiêng liêng.

Xin lỗi các bạn thật nhiều vì tôi đã đầu têu ...

Chào trân trọng

Đắc Lý

truongthehe
11-05-2008, 08:44
2 bài hát được chuyển qua mục CÁC BÀI CA
* * * *
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/BL3.jpg
Muốn ở thế đứng, em bé này phải được cột trên một chiếc giường rồi xoay đứng lên.
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/BL3c.jpg
Em cố với bàn tay, trước giờ chỉ để khoanh tay trước ngực, bấm phím.
Thích thú đưa tay làm dấu SẮC theo hình hoạt họa ( xin quý vị nhìn theo chiều đối diện )
* * * *
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/BL1a.jpg
Trong hình đánh dấu chiếc chân teo đang mang băng bột.
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/BL1b.jpg
Chưa một lần cầm bút, em đang tô dấu NGÃ bằng ngón trỏ.
* * *
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/BL2c.jpg
Sơ phụ trách cho chúng ta xem cặp chân teo.
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/BL2b.jpg - http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/BL2a.jpg
Nếu dùng cả hai tay để bám thì em có thể đứng được, nhưng không còn tay để bấm phím.
http://www.viet-edu.net/giaoduc/Anh/BL2d.jpg
Em có thể phân biệt các dấu và C, L trong bài học đầu tiên.



Về vấn đề này, bạn thử liên hệ với tổ chức sau đây xem: http://www.tinhocxanh.org
Mong rằng thông tin này giúp ích được cho Trung tâm. ( SmartMouse - Diễn Đàn Unikey )

thehe viết:
Làm thế nào để mỗi trung tâm khuyết tật ấy có được dăm ba chiếc Laptop để đưa chương trình học đến tận chỗ cho học sinh bại liệt, câm điếc . . . đang ở ngoài tầm tay của trung tâm Thế Hệ non trẻ.

Nếu có được mấy thứ này thì các em sẽ luân phiên nhau: nhóm thì tới bàn máy; nhóm bại liệt sẽ được các cô giáo mang phương tiện học hỏi tới tận nơi. Trí năng của các em bại liệt không thua kém ai.
Trong video có cả các em câm điếc: các em cần nhiều thời gian hơn để luyện phát âm và luyện thính lực nhưng phân biệt các dấu và bắt chước điệu bộ diễn tả thì hết sức nhạy bén. Khi có các chương trình học với các hoạt hình sinh động chắc chắn các em sẽ tập trung nhiều hơn, việc dạy các em sẽ có nhiều kết quả hơn.
Còn rất nhiều trẻ em khuyết tật sống riêng biệt trong các gia đình: các đóng góp của quý đồng hương cho đề án này sẽ giúp các trung tâm từ thiện phát triển thêm, mở rộng thêm hoạt động.
Làm sao có thể giải quyết trường hợp của các em sớm sủa để cho các em niềm tin. Làm sao giúp các giáo viên các cô giáo, các dì sơ đang làm các công tác giáo dục có các phương tiện hữu hiệu
Các trung tâm từ thiện chú trọng nhiều vào việc khôi phục chức năng, các em này tiếp xúc với sách bút rất trễ, các em lớn nhỏ thường được dạy cùng một bài học. Với cách làm này, các em sẽ dễ dàng có các bài học cá nhân khác nhau cho từng trình độ.

Thưa quý bạn, không có LAPTOP, thì PC đặt trên BÀN TRỆT cũng có thể dùng cho các em ngồi trên sàn. Chỉ cần một miếng ván dày có bánh xe để giáo viên có thể di chuyển bàn máy.
Hơi choán chỗ phải không các bạn.
Nếu có Màn hình MỎNG thay cho Monitor cũ thì gọn hơn, ( nhưng giá mỏng lại ngang với chiếc Laptop cũ được thử cho các em đấy )