PDA

View Full Version : Tinhocxanh đã lan tới Thanh Hóa



dly
24-03-2008, 12:17
Chương trình tặng máy tính phối hợp với tinhocxanh!

Gửi bàigửi bởi eda vào ngày Thứ 6 21 Tháng 3, 2008 11:48 am

Chúng tôi phối hợp với tổ chức từ thiện http://www.tinhocxanh.org tặng máy tính cho các cá nhân, tổ chức có hòan cảnh khó khăn với mong muốn được đóng góp một phần trong công cuộc phổ cập CNTT-TT rộng khắp trong cả nước. Mọi cá nhân, tổ chức có yêu cầu xin mời liên hệ với chúng tôi hoặc trên website của Tin Học Xanh: http://www.tinhocxanh.org để yêu cầu. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện hỗ trợ trong thời gian sớm nhất!

eda

Nguồn: http://forum.eda.vn/viewtopic.php?f=46&t=60

Sắp sửa cho kỷ niệm 2 năm chào đời. Tinhocxanh lại nhận được thêm niềm vui mới khi biết rằng tinh thần phục vụ cộng đồng đã được lan tỏa, nhân rông ra tới Thanh Hóa.

Hân hoan đón chào và cầu mong các bạn phát triển tốt công việc " Ăn cơm nhà, vác ngà voi " này :wub::wub::wub:

Ga mo
24-03-2008, 12:46
Xin hỏi bác Dê, sau khi Tinhocxanh tặng máy tính, thì người được tặng dùng máy vào việc gì??? Họ sẽ lên mạng để tìm hiểu thông tin thị trường, giá lúa, giá rau, kĩ thuật nông nghiệp hay lại dùng máy tính thay cho máy chữ và chơi xếp kim cương??? Em nghĩ tặng máy cho sinh viên nghèo (trọ) ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh có khi còn thực tế hơn.

dly
24-03-2008, 13:01
Bạn hẫy tìm hiểu qua trang http://www.tinhocxanh.org

nguoimoi
24-03-2008, 19:02
Xin hỏi bác Dê, sau khi Tinhocxanh tặng máy tính, thì người được tặng dùng máy vào việc gì??? Họ sẽ lên mạng để tìm hiểu thông tin thị trường, giá lúa, giá rau, kĩ thuật nông nghiệp hay lại dùng máy tính thay cho máy chữ và chơi xếp kim cương??? Em nghĩ tặng máy cho sinh viên nghèo (trọ) ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh có khi còn thực tế hơn.

Những người còn được đi học thì còn hạnh phúc lắm. Như thế thì chưa thể gọi là "Thực tế" được

Ga mo
24-03-2008, 19:32
Cho hỏi vùng sâu vùng xa thì có internet không hả các bác? Mà cái PC sẽ là cái gì nếu không có internet? Những chiếc PC được tặng có giúp cuộc sống của những người đó khá hơn không, hay lại vẫn lam lũ khổ sở như trước? Em nhớ cách đây khá lâu, trên tivi có một ông đã nói đại ý: Ấn Độ tặng máy cho sinh viên còn ta tặng máy cho thanh niên nông thôn. Tặng máy tính cho thanh niên nông thôn mục đích thì rất tốt đẹp nhưng không thực tế. Thà ta tăng cường phát sóng các chương trình truyền hình về thị trường nông sản, kĩ thuật nông nghiệp có khi còn hiệu quả hơn.

edavn
24-03-2008, 19:47
Bác Ga Mo quả là chậm úp đết, hiện tại VNPT đã phủ internet ADSL khoảng 90% các bản mường vùng sâu vùng xa rồi (đếm theo số làng xã chứ hổng phải theo hộ dân đâu nhé:D), những nơi địa hình phức tạp không thể kéo truyền dẫn cáp quang hoặc bắn Viba thì đã dùng trạm VSAT. Dân vùng sâu vùng xa bây giờ chiến game có khi còn khiếp hơn dân hạng trung lưu thành phố đó bác:D Trong khi đó Viettel cũng đang bành trướng mạnh dịch vụ internet ADSL ra tất cả mọi nơi trong cả nước, tiếp đến, từ này đến năm 2010 Internet băng rộng Mobile cũng bành trướng ra (hiện tại kết nối qua ECOM điện thoại cố định không dây của điện lực và qua máy CDMA của Sphon cũng khá tốt) thì câu hỏi bác đặt ra quả là hơi.. lạc hậu:no:

Em cũng dân Vùng cao, thời năm 95 -96 nhìn thấy cái máy tính là cả một niềm mơ ước, may mắn khi vào năm nhất đại học có ông anh cho mượn dùng một chú Computer loại rất cổ hổng nhớ nổi tên nó là gì, dùng lập trình pascal, fortran... trên dos đen thui (tự học là chủ yếu) cũng nhờ nó mà em theo ngành IT đến giờ:D

@Bác Dly: Tụi em sẽ cố gắng góp chút sức cùng bác:D

Ga mo
24-03-2008, 20:24
Bác Ga Mo quả là chậm úp đết, hiện tại VNPT đã phủ internet ADSL khoảng 90% các bản mường vùng sâu vùng xa rồi (đếm theo số làng xã chứ hổng phải theo hộ dân đâu nhé:D), những nơi địa hình phức tạp không thể kéo truyền dẫn cáp quang hoặc bắn Viba thì đã dùng trạm VSAT. Dân vùng sâu vùng xa bây giờ chiến game có khi còn khiếp hơn dân hạng trung lưu thành phố đó bác:D Trong khi đó Viettel cũng đang bành trướng mạnh dịch vụ internet ADSL ra tất cả mọi nơi trong cả nước, tiếp đến, từ này đến năm 2010 Internet băng rộng Mobile cũng bành trướng ra (hiện tại kết nối qua ECOM điện thoại cố định không dây của điện lực và qua máy CDMA của Sphon cũng khá tốt) thì câu hỏi bác đặt ra quả là hơi.. lạc hậu:no:

Em cũng dân Vùng cao, thời năm 95 -96 nhìn thấy cái máy tính là cả một niềm mơ ước, may mắn khi vào năm nhất đại học có ông anh cho mượn dùng một chú Computer loại rất cổ hổng nhớ nổi tên nó là gì, dùng lập trình pascal, fortran... trên dos đen thui (tự học là chủ yếu) cũng nhờ nó mà em theo ngành IT đến giờ:D

@Bác Dly: Tụi em sẽ cố gắng góp chút sức cùng bác:D

Nhưng vùng sâu vùng xa có mấy người biết dùng máy tính để lập trình Pascal, Fortran... như bác. Hay họ chỉ biết vài đường Word với Exel+ xếp kim cương. Em cũng là dân nông thôn, trước cũng xài Internet qua Ecom của ông EVN thấy chậm vãi, đổi sang ADSL của ông VNPT thì đắt vãi. Hôm nọ xem trên tivi thấy người ta kể một câu chuyện thế này: Một ông nông dân Trung Quốc chuyên trồng tỏi. Hàng ngày ông phải chở tỏi vào thành phố bán, vất vả cả ngày mà chẳng bán được mấy hào. Một hôm trời mưa, ông ta ghé vào mái hiên của một quán Cà phê Internet trú mưa. Một thanh niên thấy vậy liền hỏi chuyện, biết được tỏi của ông nông dân kia là tỏi sạch, anh ta đề nghị giúp đỡ ông nông dân kia bằng cách quảng bá tỏi của ông ta lên mạng Internet. Mấy tháng sau, ông nông dân kia nhận được một hợp đồng lớn cung cấp tỏi cho một nhà hàng Trung Quốc ở Úc. Các bác Tin học xanh đã làm được điều này chưa vậy???

Rockman87
24-03-2008, 21:10
Nhưng vùng sâu vùng xa có mấy người biết dùng máy tính để lập trình Pascal, Fortran... như bác. Hay họ chỉ biết vài đường Word với Exel+ xếp kim cương. Em cũng là dân nông thôn, trước cũng xài Internet qua Ecom của ông EVN thấy chậm vãi, đổi sang ADSL của ông VNPT thì đắt vãi. Hôm nọ xem trên tivi thấy người ta kể một câu chuyện thế này: Một ông nông dân Trung Quốc chuyên trồng tỏi. Hàng ngày ông phải chở tỏi vào thành phố bán, vất vả cả ngày mà chẳng bán được mấy hào. Một hôm trời mưa, ông ta ghé vào mái hiên của một quán Cà phê Internet trú mưa. Một thanh niên thấy vậy liền hỏi chuyện, biết được tỏi của ông nông dân kia là tỏi sạch, anh ta đề nghị giúp đỡ ông nông dân kia bằng cách quảng bá tỏi của ông ta lên mạng Internet. Mấy tháng sau, ông nông dân kia nhận được một hợp đồng lớn cung cấp tỏi cho một nhà hàng Trung Quốc ở Úc. Các bác Tin học xanh đã làm được điều này chưa vậy???

Mỗi người có 1 lý tưởng riêng để giúp ít cho Xã hội? Ko biết pác đã làm được gì mà hỏi Tin học xanh như vậy? Hay là chỉ góp ý kiến vớ vẩn. Nói thật nghe câu chuyện là biết mồm pác toàn tỏi!

edavn
24-03-2008, 21:15
Bác không hiểu rõ những sự thiếu thốn và khao khát có được chiếc máy tính và khi niềm khao khát đó đạt được người ta hạnh phúc thế nào đâu, ngoài ra về sự tiếp cận CNTT thì bác đừng phân biện vùng sâu - nông thôn hay thành thị, thậm chí nơi càng thiếu thì càng được quan tâm nhiều hơn, và mức độ tiếp cận nhanh hơn đó bác, cái này qua khảo sát thực tế tụi em nhận ra được và cũng khá ngạc nhiên lúc ban đầu. Còn bác dùng Internet điện lực xem phim thì em bó tay:lick: đọc báo, khai thác thông tin thì hơn hẳn dialup rồi:) ADSL của VNPT giá cả thống nhất toàn quốc, vùng sâu vùng sa có ưu đãi theo vùng viễn thông công ích. Tin học xanh ko phải là người quảng bá các sản phẩm cho nông dân, mà cố gắng tạo cho họ tiếp cận với các phương tiện có khả năng quảng bá đó bác:w00t:

Ga mo
24-03-2008, 21:20
Mỗi người có 1 lý tưởng riêng để giúp ít cho Xã hội? Ko biết pác đã làm được gì mà hỏi Tin học xanh như vậy? Hay là chỉ góp ý kiến vớ vẩn. Nói thật nghe câu chuyện là biết mồm pác toàn tỏi!

Đừng có nói cái giọng ấy, nói thế khác gì bảo mấy ông BLV bóng đá có biết đá bóng không mà chê cầu thủ nọ đá tồi, chê ông huấn luyện viên kia chỉ đạo dở. Tôi cũng chỉ muốn góp ý cho mấy bác Tin học xanh thôi. Còn về tôi thì khi bạn bè, người quen có trục trặc gì về máy tính hoặc là mua máy tính mới thì tôi đều không quản ngại.

Phở Tái
24-03-2008, 22:09
Mỗi người có 1 lý tưởng riêng để giúp ít cho Xã hội? Ko biết pác đã làm được gì mà hỏi Tin học xanh như vậy? Hay là chỉ góp ý kiến vớ vẩn. Nói thật nghe câu chuyện là biết mồm pác toàn tỏi!

Câu này nếu anh Dê làm căng là bạn bị ăn warn đó, tội "khích tướng", ý quên, DDTH đâu có quy định này, mà là tội "xúc phạm thành viên khác mới đúng" ^^

trongnghia08
24-03-2008, 22:46
Thôi dĩ hòa vi quý đi, tui nghĩ bên nào cũng có ý tốt cả. Mọi chuyện thì làm sao mà hoàn hảo được. Tùy vào suy nghĩ của mỗi người. nhưng mà đừng có đem cái vụ band nick ra đây lòe mọi người, kẻo đánh mất hình tượng của đồng chí dly

The Old Man
25-03-2008, 01:55
Cho hỏi vùng sâu vùng xa thì có internet không hả các bác? Mà cái PC sẽ là cái gì nếu không có internet? Những chiếc PC được tặng có giúp cuộc sống của những người đó khá hơn không, hay lại vẫn lam lũ khổ sở như trước? Em nhớ cách đây khá lâu, trên tivi có một ông đã nói đại ý: Ấn Độ tặng máy cho sinh viên còn ta tặng máy cho thanh niên nông thôn. Tặng máy tính cho thanh niên nông thôn mục đích thì rất tốt đẹp nhưng không thực tế. Thà ta tăng cường phát sóng các chương trình truyền hình về thị trường nông sản, kĩ thuật nông nghiệp có khi còn hiệu quả hơn.

Bác ơi ! PC không phải để dùng cho Internet mà thôi, Nếu bác nói thế thì vào thời chưa có internet thì máy PC không hoạt động sao?
Với môt PC 386 không có internet tôi có thể làm nhiều chuyện tốt đẹp hơn môt laptop dual core wirefire của nhiều người bây giờ (trừ việc chơi Game)

future_star
25-03-2008, 03:07
Chúng em cũng đang là sinh viên, khó khăn thiếu thốn nhiều. May mắn gia đình cũng có điều kiện hơn 1 số bạn nên có máy tính dùng mấy năm học (mặc dù mua lại và giờ thành đồ cổ rồi). Nhưng nhìn lại vẫn thấy may mắn hơn nhiều người.
Em ở Vĩnh Bảo Hải Phòng. Ko biết khi nào THX về đến VB-HP quê em. Rất nhiều bạn nghèo ko có tiền mua máy, phải học nhờ, mấy người học chung.
Giá như trên đời có nhiều người như vậy thì có lẽ đất nước sẽ giàu mạnh biết bao.
Chúc THX mọi sự tốt lành.

vict
25-03-2008, 17:06
Mỗi người 1 ý kiến tôi thấy ai củng có ý kiến đúng của mình nhưng tôi đồng ý với ý với Ga Mo tôi củng ở nông thôn nên tôi củng hiểu, chắc các bác củng biết đến đề án 112 của TTCP sụp đổ như thế nào, cho người ta những thứ mà họ k biết sử dụng thì củng như đem muối đổ biển thôi, tôi nghĩ Tin Học Xanh nên phát động phong trào phổ cập tin học trước rồi hãy tính đến việc tặng MT

edavn
27-03-2008, 23:02
Thì Tin Học Xanh đang phát động phong trào phổ cập tin học đó chứ, bác coi phổ cập tin học là phát tài liệu để học chay à, hay bác còn có cách phổ cập tin học tối ưu hơn mà không cần dùng đến máy tính? không có máy tính thì bác có chi tiền tỉ về tài liệu ra phổ cập thì kết quả cũng vẫn là số 0 thôi:lick:
:banana:Éo đà thách đấu Đòn nà & Người mọi:banana:
Xin kính báo với các bác là Éo tui đang ở Hà Nội từ 6h30 chiều nay roài:w00t:

dly
27-03-2008, 23:18
Vào Sài Gòn thách đấu với tui nè :w00t:

nino
28-03-2008, 14:13
Vào Sài Gòn thách đấu với tui nè :w00t:

Thách đấu zụ zì zậy ta :D ...

edavn
29-03-2008, 10:28
@Lão Dê:Khiêu khích mấy bận thế mà hai lão kia vẫn trốn đâu mất, giờ em vẫn đang HN chiều mới về, hôm nào vào Sì Gòn chắc vui phải biết:D
@Nị Nổ: Thách đấu đọ cái C.K đó bác:lick:

DONNA_DONNA
29-03-2008, 18:49
@Lão Dê:Khiêu khích mấy bận thế mà hai lão kia vẫn trốn đâu mất, giờ em vẫn đang HN chiều mới về, hôm nào vào Sì Gòn chắc vui phải biết:D
@Nị Nổ: Thách đấu đọ cái C.K đó bác:lick:

Mịe! Có thấy tin nhắn nào của lão quái đâu? :blink:

http://chiase.anhso.net/as/08/03/29/01Ma218319.gif (http://anhso.net)

Về từ trưa, nhưng giờ mới có sức dậy nổi lên diễn đàn.

Mà bác post vào mục này thì ai mà biết cơ chứ. :shifty:

Hay là lại sợ, chưa đánh đã chạy :D

nguoimoi
29-03-2008, 19:41
Hôm rồi bận quá không lai vãng gì cả. Hôm nay vào thì muộn mất rồi còn đâu.

edavn
09-04-2008, 17:45
Sau khi em giới thiệu về Tin Học Xanh được sự quan tâm của rất nhiều cơ quan, có ý kiến tại đây (http://forum.eda.vn/viewtopic.php?f=46&t=60#p116) muốn biết có phân hội Tin Học Xanh tại Thanh Hoá chưa? vì thế em mong bác Đắc Lý thành lập thêm phân hội Tin Học Xanh tại Thanh Hoá, cảm ơn bác:D
Chúc Tin Học Xanh ngày càng phát triển!

hieept
10-04-2008, 09:51
Sau khi em giới thiệu về Tin Học Xanh được sự quan tâm của rất nhiều cơ quan, có ý kiến tại đây (http://forum.eda.vn/viewtopic.php?f=46&t=60#p116) muốn biết có phân hội Tin Học Xanh tại Thanh Hoá chưa?
Chúc Tin Học Xanh ngày càng phát triển!

bác là thổ địa Thanh Hóa thì bác làm chứ ai làm nữa.
góp ý cho bác chút xíu nè:

1- Bác tìm một cái địa chỉ làm nơi tiếp nhận.
2- sau đó view tên bác + số phôn + địa chỉ lên.
3- reg một blog trong 360 hay đâu đó giống bà người mọi ở Hà Nội đó.
4- chọn ngày ra mắt anh em. (nếu thích thì chạy vô Sì Gòn chơi)
sau khi bác publish thông tin chính xác thì website THX sẽ cập nhật của Bác.

nguoimoi
11-04-2008, 12:24
Một địa điểm là điều quan trọng để phát triển. Không thì cứ rơi vào tình trạng "Vô Gia Cư" thì buồn lắm.

edavn
11-04-2008, 12:39
bác là thổ địa Thanh Hóa thì bác làm chứ ai làm nữa.
góp ý cho bác chút xíu nè:

1- Bác tìm một cái địa chỉ làm nơi tiếp nhận.
2- sau đó view tên bác + số phôn + địa chỉ lên.
3- reg một blog trong 360 hay đâu đó giống bà người mọi ở Hà Nội đó.
4- chọn ngày ra mắt anh em. (nếu thích thì chạy vô Sì Gòn chơi)
sau khi bác publish thông tin chính xác thì website THX sẽ cập nhật của Bác.


Một địa điểm là điều quan trọng để phát triển. Không thì cứ rơi vào tình trạng "Vô Gia Cư" thì buồn lắm.

1. Về địa điểm lấy luôn nhà của em vậy:) như vậy sẽ ko phải rơi vào tình trạng nay chỗ này mai chỗ kia:D
2. em sẽ kiếm một người tâm huyết với việc từ thiện để trực tiếp làm, còn em hỗ trợ thêm:)
3. bà Người mọi show blog cho nghía cái để học tập nào
4. Sẽ ra mắt sớm nhất cả hai Nam và Bắc:yes:

hieept
11-04-2008, 16:03
1. Về địa điểm lấy luôn nhà của em vậy:) như vậy sẽ ko phải rơi vào tình trạng nay chỗ này mai chỗ kia:D
2. em sẽ kiếm một người tâm huyết với việc từ thiện để trực tiếp làm, còn em hỗ trợ thêm:)
3. bà Người mọi show blog cho nghía cái để học tập nào
4. Sẽ ra mắt sớm nhất cả hai Nam và Bắc:yes:Thế là sắp có thêm "một đứa" nữa rùi.

HCM: con trai
VT: pê đê
HN: con gái (bà người mọi)
TH: con gì đây?

ngày sinh nhật 1-6, THX Thanh Hoá ra mắt anh em nam bắc thì quá tuyệt.

edavn
11-04-2008, 16:52
Thế là sắp có thêm "một đứa" nữa rùi.

HCM: con trai
VT: pê đê
HN: con gái (bà người mọi)
TH: con gì đây?

ngày sinh nhật 1-6, THX Thanh Hoá ra mắt anh em nam bắc thì quá tuyệt.

TH: Một con khỉ đột và một cô vượn cái:w00t:

Vậy em chọn luôn ngày 1-6 để khai trương THX Thanh Hoá nhé:yes:

dly
11-04-2008, 18:04
TH: Một con khỉ đột và một cô vượn cái:w00t:

Vậy em chọn luôn ngày 1-6 để khai trương THX Thanh Hoá nhé:yes:

hehe! kỷ niệm sinh nhật hai năm tinhocxanh thật hoành tráng :punk:

edavn
11-04-2008, 18:41
hehe! kỷ niệm sinh nhật hai năm tinhocxanh thật hoành tráng :punk:

Chúc THX sang tuổi thứ 3 sẽ phát triển vững mạnh hơn nữa:punk:

dly
11-04-2008, 18:55
Anh đanh mong kỷ niệm tinhocxanh lên 2 sẽ làm kịp các bộ máy gửi tăng Lang Bian, mà ngày đó nghe phong phanh là Éo cũng làm một chuyến chu du miền Nam. Ngày đó Eda có vào kịp không? anh em mình cùng lên đường (01 tháng 06 năm 2008)

edavn
11-04-2008, 19:02
Em sẽ cố gắng, để em xem vì 25 tháng 5 em mắc việc ngoài này sau hôm đó 2 ngày em mới xong việc, em sẽ cố gắng xem có vào kịp vào đầu tháng 6 không:)

hieept
11-04-2008, 20:49
Em sẽ cố gắng, để em xem vì 25 tháng 5 em mắc việc ngoài này sau hôm đó 2 ngày em mới xong việc, em sẽ cố gắng xem có vào kịp vào đầu tháng 6 không:)
25/5 có việc -> 27/5 xong -> dư sức đi qua Mỹ luôn, he he
ráng vào eda ơi.

nino
11-04-2008, 22:01
Nghe bàn bạc thảo luận mà thấy mê :D :D

nguoimoi
18-04-2008, 13:28
Nhanh thật ! chuẩn bị sang năm thứ 3 rồi. Mong chương trình ngày càng phát triển hơn nữa .

@EDAVN :

1/ Blog : http://360.yahoo.com/tinhocxanh.

2/ Nhờ bác Dly tạo cho một thread trong box "hoạt động Offline" để cho mọi người dễ theo dõi.

3/ Kiếm một cái email cho phân hội.

4/ Ở nhà thì cũng tốt, nhưng lâu dài thi sẽ có những vấn đề nẩy sinh. Nhưng không sao rồi sẽ sử lý dần dần. :)

dly
20-04-2008, 10:24
Bác Eda viết lời mở đầu dùm đi rồi tớ sẽ tách ra một thread riêng luôn cho tiện. Thông cảm cho tớ cái vụ hành văn (con người tớ luôn bị văn nó hành nên ngại ... lắm. Chỉ giỏi nói bậy thôi :w00t:)

hongha20042008
09-05-2008, 21:54
Á các bác im ỉm rủ nhau đi ,khi thì biểu đi Đà lạt- Tây ninh, khi thì biểu đi Thanh hóa, ,vậy cuối cùng các bác quyết định đi đâu vậy ta

dly
09-05-2008, 22:02
Á các bác im ỉm rủ nhau đi ,khi thì biểu đi Đà lạt- Tây ninh, khi thì biểu đi Thanh hóa, ,vậy cuối cùng các bác quyết định đi đâu vậy ta

Thứ Sáu ngày 30 tháng 5 tinhocxanh sẽ lên đường đến DaLat để trao tặng máy, Và trong những ngày này tinhocxanh - Thanh Hóa cũng chính thức ra mắt hoạt động Hà ạ

edavn
10-05-2008, 17:59
Thứ Sáu ngày 30 tháng 5 tinhocxanh sẽ lên đường đến DaLat để trao tặng máy, Và trong những ngày này tinhocxanh - Thanh Hóa cũng chính thức ra mắt hoạt động Hà ạ

Tiếc quá, em không thể vào kịp tham gia cùng các bác được:(

Mr_zoro
01-10-2008, 11:19
Em cũng ở Thanhhoa nà nhưng bây giờ vô saigon học mất rồi
Chừng nào tinhocxanh lại về thanhhoa bác dly hú em 1 tiếng
em thuê công nông , máy cày ra đón bác nhá :d

dly
01-10-2008, 12:22
Em cũng ở Thanhhoa nà nhưng bây giờ vô saigon học mất rồi
Chừng nào tinhocxanh lại về thanhhoa bác dly hú em 1 tiếng
em thuê công nông , máy cày ra đón bác nhá :d

Vinh dự! vinh dự! Cảm ơn! Cảm ơn :punk:

kiettt
01-10-2008, 17:19
Bác Dly cứ gọi là tưởng bở, công nông giờ bị cấm rồi, anh em nhà này mà leo lên công nông ngồi coi chừng bị hốt cả người lẫn máy.
Đố các bác biết tại sao công nông bị cấm nè ?

dly
01-10-2008, 18:19
Bác Dly cứ gọi là tưởng bở, công nông giờ bị cấm rồi, anh em nhà này mà leo lên công nông ngồi coi chừng bị hốt cả người lẫn máy.
Đố các bác biết tại sao công nông bị cấm nè ?

Để bắt dân mình mua xe 3 bánh do Trung Quốc đóng :mad:

Không còn xe công nông thì đi cái xe ni

http://img143.imageshack.us/img143/4866/mg9378ye9.jpg

kiettt
02-10-2008, 17:44
Người ta đồn rằng có ông quan to nọ, sau khi hết chiến tranh lạnh, làm lành với vợ, bèn lấy lòng vợ bằng câu :"Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì". Thời gian sau, bà vợ ra đường nhìn thấy cái công nông mới nổi đóa lên, về nhà gây chiến tranh với ông nữa vì tội dám ví bà với cái công nông kia. Thế là ông điên lên, cấm luôn công nông cho đỡ rách việc

nino
02-10-2008, 18:29
chuyện bác kể nghe vui ghê :)

kiettt
02-10-2008, 22:24
Theo như em nhớ thì chỉ có 3 loại xe được phép chạy vô sân nhà thờ, xe đám ma, đám cưới và xe của Giám mục mỗi khi các ngài về thăm nhà thờ. Bác Dly chắc phải làm to lắm nên mới ngồi li mô hiên ngang như vậy, lại kèm thêm nửa tá vệ sĩ nữa. Bái phục, bái phục :no:

dly
02-10-2008, 22:36
Bó tay lão này. Vậy mà trước giờ hổng chịu vô L quậy với anh em :D

kiettt
12-12-2012, 23:48
Đọc được bài báo này:

http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2012/12/co-be-khong-tay-mo-thanh-ky-su-cong-nghe-thong-tin/

Kính chuyển anh em THX Thanh Hóa nghiên cứu xét, năm rồi mình có làm cho một trường hợp có thể gọi là tương tự trong này. Riêng trường hợp vừa nêu, giả sử mình gắn thêm 1 bàn phím và 1 màn hình ?

http://www.ddth.com/showthread.php/971181-%E1%BB%A6ng-h%E1%BB%99-m%C3%A1y-t%C3%ADnh-cho-c%C3%A1c-b%E1%BA%A1n-c%C3%B3-ho%C3%A0n-c%E1%BA%A3nh-kh%C3%B3-kh%C4%83n