PDA

View Full Version : sos Sinh Loi la 1 cty lua dao



bilua
22-05-2003, 11:48
Cuối cùng thì những bức xúc của tui đã được đăng tải lên trang 5 của báo Thanh Niên trong mục " phóng sự điều tra "
Và tôi cũng nghe nói báo Thanh Niên cũng có một bài phóng sự như vậy cách đây 3-4 năm về trước từ lúc cái công ty khốn nạn này nó hoạt động.
Qua đó cho chúng ta thấy được công ty cổ phần Sinh Lợi là một công ty lừa đảo hết sức tinh vi theo một hình thức kinh doanh kiểu mới là " ép người muốn tham gia mua sản fẩm của nó nếu muốn gia nhập công ty " mà fải chi sản fẩm của nó tốt thì tôi ko nói đằng này sản fẩm của nó là đồ fề thải ở các nước khác hay hàng tồn kho của các nước phương Tây rồi được chuyển về VN,được tu sữa,đánh bóng lại rồi bán với 1 giá cắc cổ 3.000.000dvn. Tại sao tui biết được điêu này vì tôi am hiểu về điện tử,máy móc và đã vô tình mở máy Ozone (một sản fẩm của Sinh Lơi) ra xem thử nó cấu tạo như thế nào.
Rồi ra vẻ ban ơn, cho anh được fép kinh doanh sản fẩm của tôi thông qua hình thức giới thiệu bạn bè, người thân gia nhập và được hưởng 1 khoảng hoa hồng nhỏ nhoi là 400.000dvn. Và tôi đã thử làm 1 fép tính nho nhỏ là nếu muốn có thu nhập > 10.000.000dvn/tháng ( một con số ko nhỏ và là ước muốn của mỗi người và là phương châm của công ty ) thì ít nhất tôi fải lôi kéo dụ dỗ, được khoảng 5000 người và bán sản fẩm cho công ty là > 10tỉ dvn và mất 1 khoảng thời gian là 3năm và khi bạn bè tôi bị lôi kéo như vậy thì họ cũng sẽ rơi vào tình trạng giống như tôi hiện giờ là " vừa mất tiền, vừa bị lừa,vừa mất hết uy tính với mọi người và chính tôi giờ đây cũng trở thành kẻ lừa đảo tầm cỡ quốc tế tiếp tay cho bọn chúng :lol:
Báo Thanh Niên cũng ko nói rõ cách thuyêt fục,đối xử những người mới gia nhập nhu thế nào, thật sự tôi cũng chắc biết fải sử dụng từ gì cho chính xác bằng 2 từ " hạ nhục " những người còn thắc mắc về công ty và có vẻ chưa tin tưởng vẫn còn hoài nghi công ty Sinh Lợi và những đứa được gọi là " tuyến trên " sẽ xúc fạm và đuổi thẳng cổ những người này để tránh bị hỏi quá nhiều. Và nhiều lúc tôi cũng chẳng có mặt mủi nào để gặp những người bạn mà tôi đã giới thiệu vào lần nữa. Và fải nói thẳng nhựng đứa tuyến trên này rất đểu luôn luôn nói tốt về mình trước mặt mọi nguời như khen,tâng bốc lên chín tầng mây, nhưng khuất mình rồi thì coi minh chẳng ra gì (vô tình tôi nghe được thông qua 1 vài người bạn)
Qua đây tôi muốn nói cho mọi người diều gì. Hãy cẩn thận với cái công ty Sinh Lợi và cẩn thận với các công ty nào làm ăn theo kiểu này và mang mác made in Taiwan nếu ko muốn bị giống nhu tôi. Bây gio tôi đã nghỉ và ko còn làm ở công ty này nữa vì ko muốn mất hết tất cả bạn bè,người thân và cũng rất ám ảnh về các công ty mang dòng chử made in Taiwan