PDA

View Full Version : Đầu năm nói chuyện đám ma



cu em
20-02-2008, 10:17
Năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều đám ma. Theo tin từ thông tấn xã Bê Bê Thui, số người chết từ đầu năm nay khá nhiều, do thời tiết, do lạm phát, do giá cả tăng chóng mặt, do thị trường chứng khoán down liên tục, do giá vàng tăng , do cơn sốt giá nhà đất tăng đột biến, do sốc tự vệ, stress, do thiên tai, dịch bệnh ... đủ nguyên nhân từ chủ quan đến khách quan.

Chính vì thế, đầu năm bàn chuyện đám ma là rất thực tế trong giai đoạn hiện nay.

Nguời ta nói, "nghĩa tử là nghĩa tận", không tổ chức chu đáo một đám ma cho người chết là nổi đau lòng rất lớn của người sống, không hiểu những nét văn hoá cổ truyền của việc tổ chức đám ma và cách ứng xử của người đi dự đám ma cũng là những việc thiếu hiểu biết về văn hoá đám ma. Chính vì vậy, chúng ta sẽ bàn về các nét văn hoá và phong tục về đám ma ở VN.

cu em
20-02-2008, 10:31
1. Hưởng thọ và hưởng dương :

Trước hết, phải biết cách tính tuổi người chết, thông thường tuổi được tính theo cách tính tuổi ta, nghĩa là lấy tuổi Tây ( năm mất - năm sinh ) cộng 1.

Ví dụ, người mất sinh năm 1932, tuổi tây là 2008-1932=76, vậy tuổi ta là 77 tuổi.

Nếu nam lớn hơn hoặc bằng 60 thì gọi là hưởng thọ, ngược lại là hưởng dương
Nếu nữ lớn hơn hoặc bằng 55 tuổi thì gọi là hưởng thọ, ngược lại là hưởng dương.

Doan Dung
20-02-2008, 11:21
Hay lắm cu em, cu em viết tiếp về:
- Phong tục nhập quan, động quan...
- Thời gian để quan tài tối đa bao nhiêu ngày?
- Áo tang phải may như thế nào? Con, rể, dâu, cháu nội, ngoại...?
- Phong tục bái lạy. Với người còn sống (lạy cha mẹ trước khi về nhà chồng...) thì lạy bao nhiêu cái? Người chết thì lạy bao nhiêu?
- Tham gia phúng điếu cá nhân và tập thể khác nhau như thế nào?
- Những phong tục khác nhau trong đám tang Phật giáo, Thiên Chúa giáo và những đạo khác...
...

nino
20-02-2008, 13:30
chủ đề này hơi bị hay đó nha, bác CU EM tiếp đi...

live4ever
20-02-2008, 13:49
Chẳng biết tới khi đi đám của cu em thì anh em ta phải làm sao đây!
Thủ tục có rườm rà lắm không ? Cần trang bị những gì nhỉ ?
Ai là người nhận tiền và ghi sổ phúng điếu nhỉ . Chia chác số tiền này như thế nào ?
Điếu văn sẽ viết như thế nào ? Ai sẽ là người đọc điếu văn ? ...
Hình như phải thuê thêm 1 đội khóc thuê ,chém mướn nữa thì phải .

nino
20-02-2008, 15:38
Uh, cần đọc để rút kinh nghiệm... tới phiên đám của mình mà không làm đúng thì mình trở về kéo giò hết :D :D

TongNghien
20-02-2008, 16:17
Hay lắm cu em, cu em viết tiếp về:
- Phong tục nhập quan, động quan...
- Thời gian để quan tài tối đa bao nhiêu ngày?
- Áo tang phải may như thế nào? Con, rể, dâu, cháu nội, ngoại...?
- Phong tục bái lạy. Với người còn sống (lạy cha mẹ trước khi về nhà chồng...) thì lạy bao nhiêu cái? Người chết thì lạy bao nhiêu?
- Tham gia phúng điếu cá nhân và tập thể khác nhau như thế nào?
- Những phong tục khác nhau trong đám tang Phật giáo, Thiên Chúa giáo và những đạo khác...
...

Phong hóa Việt

Beach_Long
20-02-2008, 16:48
Các Bác có thể ngâm cứu tại đây :http://www.jaist.ac.jp/~dnthao/index_files/phongtuc/phongtuc/muc_v.html

Éo Đừ À
20-02-2008, 19:25
Tớ có hồi ký:
30 năm ăn nhậu trong đám ma
Cu em cho post lên không ?
:lick:

live4ever
20-02-2008, 19:34
Cu em đã ra đi chưa mà sao thấy im hơi lặng tiếng vậy nhỉ ?
Có ai đã đến thăm xem tình hình của cu em hiện nay đang ra sao chưa ...

nino
20-02-2008, 23:12
Cu em đã ra đi chưa mà sao thấy im hơi lặng tiếng vậy nhỉ ?
Có ai đã đến thăm xem tình hình của cu em hiện nay đang ra sao chưa ...

Chắc bị Bác Beach Long cho cái link xong bác Cu em hơi bị nghẹn rồi...
Hy vọng bác Cu em sẽ có bài viết hay hơn, lạ hơn cái link của bác Bạch Long :)

cu em
21-02-2008, 09:04
Chắc bị Bác Beach Long cho cái link xong bác Cu em hơi bị nghẹn rồi...
Hy vọng bác Cu em sẽ có bài viết hay hơn, lạ hơn cái link của bác Bạch Long :)
Cu em không dễ bị nghẹn đâu bác Li Lô ạ, bài của cu em là chính tục ( phong tục chính thống ), bài của Bạch lông chỉ là dã tục ( phong tục dã thống ), khác nhau nhiều.

2. Phong tục chuẩn bị cho người trước khi chết :

Khi biết người thân chắc chắn chết ( dù đã được gia đình và bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng người thân không thể qua nổi ), nếu người bệnh ở bệnh viện, gia đình thường làm giấy xuất viện trước khi người bệnh chết ( phần đông không muốn người thân chết trong bệnh viện vì như thế thủ tục ra viện rất rắc rối, có khi phải an táng tại nhà an táng của bệnh viện, một việc mà theo thói quen của người VN rất ngại, do muốn được người chết nhắm mắt tại nhà, có đông đủ thân nhân chứng kiến giờ phút cuối cùng của họ ).

Dù là người có đạo hay không đạo, những tập tục và nghi thức dọn mình cho người chết đều như nhau, người theo đạo công giáo sẽ mời cha sở đến làm lễ sức dầu và rửa tội cho người chết, đọc kinh cầu nguyện, tiến hành các nghi thức cần thiết để đưa linh hồn người chết về với nước Chúa. Người theo đạo Phật sẽ mời thầy đến đọc kinh cho người chết nhằm chuẩn bị đưa linh hồn họ về cõi niết bàn. Lúc ấy thân nhân sẽ về đông đủ để chứng kiến giây phút cuối cùng của người chết và những lời trối trăng của người chết lúc này là những lời thiêng liêng nhất mà con cháu và người thân phải có trách nhiệm thi hành như một mệnh lệnh không thể chối từ.

Có những người dù đã chết lâm sàng nhưng gia đình vẫn muốn duy trì sự sống, đợi con cái về đông đủ và chọn giờ tốt để người chết thanh thản ra đi.

Do đó, một nét văn hóa rất hay của người Á đông là khi nhận được tin báo gia đình có người chuẩn bị qua đời thì dù ở bất kỳ nơi đâu cũng phải bằng mọi cách trở về bên người thân. Và các cơ quan, chính quyền bao giờ cũng ưu tiên giúp đở trong những trường hợp đặc biệt này.

cu em
21-02-2008, 10:27
3. Viết cáo phó :

Cáo phó nhằm để thông báo cho người thân, họ hàng quyến thuộc và bà con lối xóm biết những thông tin về người chết như năm sinh, ngày mất, hưởng thọ hay hưởng dương, ngày giờ nhập quan, động quan và lễ an táng v.v...

Cáo phó được lập ra ngay sau khi người mất, có nhiều hình thức để đăng cáo phó như : báo chí, truyền thanh, truyền hình ... và một bảng cáo phó được dán ngay trước nhà cử hành tang lễ. Trước đây, cáo phó do người nhà tự biên soạn, sau này đã có nhà đòn họ chuẩn bị sẳn mẫu và người nhà chỉ điền chi tiết mà thôi. Tuy nhiên, có một quy định bất thành văn là hễ cái gì liên quan đến người chết đều phải tính theo ngày âm lịch là chính, sau đó mới mở ngoặc ghi ngày dương lịch tương ứng. Nhiều người vẫn hay lẫn lộn ghi ngày dương lịch trước rồi mới chú thích ngày âm lịch là sai về quy định viết cáo phó vậy.

Ví dụ như :

Gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin :

Bà : ........
Sinh ngày 15 tháng 5 năm Nhâm Thân ( nhằm ngày 22 tháng 6 năm 1932 )
Từ trần lúc 12 giờ ngày 11 tháng giêng năm Mậu Tí ( nhằm ngày 16 tháng 2 năm 2008 ) hưởng thọ 77 tuổi
Lễ nhập quan được tiến hành vào lúc 9 giờ ngày 12 tháng giêng năm Mậu tí ( nhằm ngày 17 tháng 2 năm 2008 )
Lệ động quan được tiến hành vào lúc 5 giờ ngày 14 tháng giêng năm Mậu Tí ( nhằm ngày 19 tháng 2 năm 2008 )
....

cu em
21-02-2008, 11:15
4. Cách quy đổi năm sinh dương lịch thành năm âm lịch :
Năm âm lịch kết hợp bởi 12 chi ( tí, sửu, dần ...) và 10 can ( giáp, Ất, Bính , Đinh ... ).

Đối với năm sinh của người chết để quy thành năm âm lịch là việc rất khó với người bình thường, có thể tra lịch âm dương, nhưng cũng có một cách dễ dàng như sau :

- Chia năm sinh cho 12, lấy số dư để tìm chi.

Tùy theo số dư, sẽ biết được chi năm âm lịch tương ứng, cụ thể là :
Số dư là 0 : Thân
Số dư là 1 : Dậu
Số dư là 2 : Tuất
Số dư là 3 : Hợi
Số dư là 4 : Tí
Số dư là 5 : Sửu
Số dư là 6 : Dần
Số dư là 7 : Mẹo
Số dư là 8 : Thìn
Số dư là 9 : Tị
Số dư là 10 : Ngọ
Số dư là 11 : Mùi

Ví dụ năm 1932 chia cho 12, số dư là 0, chi là Thân

- Chia năm sinh cho 10, lấy phần dư ( hay lấy số tận cùng của năm sinh ) để tính can.

Số dư là 0 : Canh
Số dư là 1 : Tân
Số dư là 2 : Nhâm
Số dư là 3 : Quý
Số dư là 4 : Giáp
Số dư là 5 : Ất
Số dư là 6 : Bính
Số dư là 7 : Đinh
Số dư là 8 : Mậu
Số dư là 9 : Kỉ

Ví dụ năm 1932 chia cho 10, số dư là 2, can là Nhâm

Vậy người sinh năm 1932 là năm Nhâm Thân.

Cách tính nhẩm : Nguyên lý là hãy trừ cho một bội số của 12 biết trước, ví dụ trừ cho 1800, 1860, 1920, 1980 ...

- Nếu ngừoi đó sinh trước năm 1920 thì lấy năm sinh trừ đi cho 1860.
- Nếu người đó sinh sau năm 1920 và trước năm 1980 thì trừ năm sinh cho 1920
- Nếu sinh sau năm 1980 thì trừ cho 1980.
- Lấy hiệu đó chia cho 12 để tìm số dư.

Lấy hiệu chia cho 12 để tìm số dư thì dễ hơn lấy cả năm sinh.

Ví dụ anh Đòn Dựng sinh năm 1957, sau năm 1860, vậy 1957-1920 = 37.
Mod(37,12)=37-36=1. Vậy anh Dựng tuổi con Gà ( Dậu )

5. Chuẩn bị cho người chết trước giờ tẩn liệm :

Sửa soạn cho người chết trước giờ tẩn liệm nhằm giúp người chết giữ được phong thái như lúc còn sống và giữ cơ thể được sạch sẽ, lúc đó cơ thể người chết còn nóng ấm, các cơ chưa cứng, người nhà dùng rượu lau sạch sẽ cơ thể người chết, mặc quần áo mới cho người chết. Có một tục lệ là cắt bỏ tất cả các nút áo và các vật bằng kim loại đính trên quần áo người chết. Sau đó phủ khăn kín đầu và thông thường người ta thường dằn một nãi chuối trên bụng người chết. Hai tay người chết được giữ thẳng, ép sát mình, hai chân cũng vậy, có nhiều người bị cứng cơ phải dùng vải cột hai ngón chân cái lại với nhau.

Có một tục lệ xưa là cho người chết ngậm vàng, thường là những vật trang sức của họ khi còn sinh tiền, có người còn kẹp tiền vào các nhón chân người chết v.v...

hoa héo
21-02-2008, 17:27
chú cu em: Cháu có điều này không liên quan đến ma chay nhưng chắc phải hỏi xin ý kiến chú. Ngay sau khi nhận được tin buồn nhà chú Lý thì cháu nhận được một tin buồn khác, một người cháu rất kính phục và mến mộ qua đời vào đêm mùng một rạng mùng 2 tết, tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hưởng thọ 85 tuổi. Vì ở xa không thể đi đưa tiễn, cháu định sau này có dịp ghé HN sẽ đến thăm gia quyến và thắp cho người quá cố 1 nén nhang. Cháu không biết làm thế có nên không và phải làm sao cho phải phép. Cháu còn nhỏ, những chuyện thuộc về lễ nghi thật sự rất lúng túng.
Dù sao cũng cám ơn chú nhiều.
Cháu
HH

cu em
21-02-2008, 19:02
chú cu em: Cháu có điều này không liên quan đến ma chay nhưng chắc phải hỏi xin ý kiến chú. Ngay sau khi nhận được tin buồn nhà chú Lý thì cháu nhận được một tin buồn khác, một người cháu rất kính phục và mến mộ qua đời vào đêm mùng một rạng mùng 2 tết, tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hưởng thọ 85 tuổi. Vì ở xa không thể đi đưa tiễn, cháu định sau này có dịp ghé HN sẽ đến thăm gia quyến và thắp cho người quá cố 1 nén nhang. Cháu không biết làm thế có nên không và phải làm sao cho phải phép. Cháu còn nhỏ, những chuyện thuộc về lễ nghi thật sự rất lúng túng.
Dù sao cũng cám ơn chú nhiều.
Cháu
HH

Cháu HH yêu quý của chú,
Việc kính mến một người đã chết và có ý nguyện đến gia đình người chết sau khi án táng để thắp hương và cầu nguyện cho họ là điều tốt, rất nên làm để bày tỏ tình cảm và lòng nhớ thương vô hạn của mình với người đã chết, ví dụ như ngày nay người ta vẫn thường đến thăm Lăng Bác là vậy.

Người ta chỉ cấm kỵ chuyện phúng điếu sau khi đã an táng người chết mà thôi, nghĩa là khi cháu đến viếng và thắp hương cho người ấy với lòng nhớ thương vô hạn mà không kèm theo tiền phúng điếu thì không sao, cháu có thể mua nhang đèn, trái cây hay gì gì đó đặt trên bàn thờ họ thì không phạm điều cấm kỵ gì cả.

P/S :
- Khi nào cháu về VN và đến thắp hương cho người đó thì nhớ rủ chú đi theo vì chú cũng rất ngưỡng mộ và khâm phục người đó. Được không?

- Thân mẫu bác Dly chết sau người mà cháu ngưỡng mộ nên câu tô đen của cháu có vấn đề! Sao vậy?

hoa héo
22-02-2008, 04:23
À, vì tết năm nay rơi trúng ngày thường, cháu lúc đó đang thi, phải đợi đến lúc có thời gian mới cập nhật thông tin được nên thứ tự trước sau có hơi sai lệch.
Cám ơn chú về chuyện cấm kỵ phúng điếu. Quả thực phúng điếu là điều rất tế nhị trong văn hóa xã giao, nhất là giữa những người không thân thiết lắm, cháu đúng là có lúng túng điểm này, giờ thì đã rõ hơn. Cháu không biết có nên báo trước, xin phép gia đình cho khỏi đường đột, hay tới lúc nào gõ cửa lúc đó, vào chào 1 tiếng rồi lại đi ngay để tránh tiếp rước phiền hà.
Cám ơn chú nhiều
HH

Ps: Còn chuyện chú muốn cùng đi thì cháu không dám hứa trước, mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, có những chuyện mình làm mà không lường được hậu quả, cháu ở nước ngoài có hệ lụy gì thì chỉ ráng trốn về nước là xong, còn chú thì cháu thật sự không biết, tránh được bao nhiêu thì ráng tránh.

Éo Đừ À
22-02-2008, 08:59
Còn chuyện chú muốn cùng đi thì cháu không dám hứa trước, mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, có những chuyện mình làm mà không lường được hậu quả, cháu ở nước ngoài có hệ lụy gì thì chỉ ráng trốn về nước là xong, còn chú thì cháu thật sự không biết, tránh được bao nhiêu thì ráng tránh.
Có mà chạy đàng giời cháu ạ :lick:
Thèng chú Cu em thì từ lâu "tâm ở trong lao" rùi nên cũng chớ lo cho hắn :lick:
Đùa tí thui, chứ khi mô Héo dzìa, tiện nhớ ghé thắp nén nhang cho nhà lão Són và lão Lỳ nữa nhé. :yes:
À cũng đừng quên ghé Tào Íp thắp luôn cho hắn nén nhang muỗi
Tội lắm Héo ơi :lick:

cu em
22-02-2008, 10:01
Ps: Còn chuyện chú muốn cùng đi thì cháu không dám hứa trước, mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, có những chuyện mình làm mà không lường được hậu quả, [b]cháu ở nước ngoài có hệ lụy gì thì chỉ ráng trốn về nước là xong[b], còn chú thì cháu thật sự không biết, tránh được bao nhiêu thì ráng tránh.

Chỉnh cháu chút, cái câu "mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên" đúng ra phải viết là "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Nghĩa là con người dù mưu trí có cao siêu thế nào nhưng việc thành bại đều do ông Trời sắp đặt. Chứ Hành sự thì lúc nào "ổng" không hành sự, bằng chứng là đầu năm nay, đám ma nhiều quá đó :)

Việc thứ hai, chú không sợ, cháu có về cứ xách cu em đi đâu, cu em đi đó. Không sợ chi hết. Nếu có chuyện gì cháu trốn về nước thì cũng túm cu em theo cùng, có sao đâu?

@Éo Đừ À : Ủa Tào Íp chết rồi hả bác Éo Đừ À? Sao không thấy đưa lên bản tin offline? Tội nghiệp chưa, hắn còn trẻ chán, chắc chỉ mới hưởng dương thôi. Tội!

perkystar
22-02-2008, 12:52
hay quá cái đề tài này mình cũng đang tìm kiếm, nhưng nếu bạn có thể up trọn bộ hình ảnh từ khi người chết tới lúc nhập quan được không mình, mình tìm quài không thấy hehe....

DONNA_DONNA
22-02-2008, 13:30
@Éo Đừ À : Ủa Tào Íp chết rồi hả bác Éo Đừ À? Sao không thấy đưa lên bản tin offline? Tội nghiệp chưa, hắn còn trẻ chán, chắc chỉ mới hưởng dương thôi. Tội!

"Thường nhân" hổng có post được bài ở bản tin offline.

Tin vắn soạn bởi lão Íp:


Bị cắn! Sắp chết! Ai có về thì nhớ ghé qua tặng tui vòng hương muỗi
:lick: :lick:

Éo Đừ À
22-02-2008, 15:27
Có mà chạy đàng giời cháu ạ :lick:
Thèng chú Cu em thì từ lâu "tâm ở trong lao" rùi nên cũng chớ lo cho hắn :lick:
Đùa tí thui, chứ khi mô Héo dzìa, tiện nhớ ghé thắp nén nhang cho nhà lão Són và lão Lỳ nữa nhé. :yes:
À cũng đừng quên ghé Tào Íp thắp luôn cho hắn nén nhang muỗi
Tội lắm Héo ơi :lick:

Khổ ghê rứa, éo có nói lão Íp chít đâu nà :lick:
Bôi đen chữ nhang nèo :lick:

hoa héo
23-02-2008, 05:56
Éo Đừ À: chắc sẽ không ghé chú IPs thắp nhang muỗi
Nhưng hoa héo định sẽ ghé nhà Dòn Nè đốt cho hắn 1 ... bánh luôn, jumbo đàng hoàng, vừa đốt vừa ... xịt để tỏ rõ lòng thành, hi vọng hắn hiểu cho tấm lòng của HH đối với hắn. Phúng điếu trước khi an táng theo như chú cu em nói thì không có kỵ húy chi sất :click: chắc héo sẽ đốt cho hắn 1 mớ ... vợ :D khổ thân, đã hưởng dương được 40 năm rồi mà của lả ông bà để lại vẫn còn nguyên cả, chẳng có dịp đem ra dùng, kể cũng tội cho hắn.
PS: xin lỗi chú cu em, topic của chú cháu lỡ ... xới tung lên òi :(

cu em
23-02-2008, 18:09
PS: xin lỗi chú cu em, topic của chú cháu lỡ ... xới tung lên òi :(

Cứ tự nhiên như ... ruồi cháu à. Chỉ sợ không ai chịu xới tung lên chứ.

edavn
23-02-2008, 18:30
...
Nhưng hoa héo định sẽ ghé nhà Dòn Nè đốt cho hắn 1 ... bánh luôn, jumbo đàng hoàng, vừa đốt vừa ... xịt để tỏ rõ lòng thành, hi vọng hắn hiểu cho tấm lòng của HH đối với hắn. Phúng điếu trước khi an táng theo như chú cu em nói thì không có kỵ húy chi sất :click: chắc héo sẽ đốt cho hắn 1 mớ ... vợ :D khổ thân, đã hưởng dương được 40 năm rồi mà của lả ông bà để lại vẫn còn nguyên cả, chẳng có dịp đem ra dùng, kể cũng tội cho hắn.
...


Khiếp lão Đòn già cú đế vậy roài sao? của nả ông bà để lại cho hắn có khi ăn chơi phung phí hết trọi ráo rồi đâu mà còn nguyên nữa, HH đừng có mơ:lick:
:w00t::w00t::w00t:

Éo Đừ À
23-02-2008, 20:15
Éo Đừ À: chắc sẽ không ghé chú IPs thắp nhang muỗi
Nhưng hoa héo định sẽ ghé nhà Dòn Nè đốt cho hắn 1 ... bánh luôn, jumbo đàng hoàng, vừa đốt vừa ... xịt để tỏ rõ lòng thành, hi vọng hắn hiểu cho tấm lòng của HH đối với hắn. Phúng điếu trước khi an táng theo như chú cu em nói thì không có kỵ húy chi sất :click: chắc héo sẽ đốt cho hắn 1 mớ ... vợ :D khổ thân, đã hưởng dương được 40 năm rồi mà của lả ông bà để lại vẫn còn nguyên cả, chẳng có dịp đem ra dùng, kể cũng tội cho hắn.
PS: xin lỗi chú cu em, topic của chú cháu lỡ ... xới tung lên òi :(
Ô hô thương chú Đòn Nà
Để cho cái Héo dòm cà Héo chê
Héo chê cà chú Dòn nè
Héo hăm đốt xịt liệu bề giữ nghen

cu em
23-02-2008, 20:25
Éo Đừ À: chắc sẽ không ghé chú IPs thắp nhang muỗi
Nhưng hoa héo định sẽ ghé nhà Dòn Nè đốt cho hắn 1 ... bánh luôn, jumbo đàng hoàng, vừa đốt vừa ... xịt để tỏ rõ lòng thành, hi vọng hắn hiểu cho tấm lòng của HH đối với hắn. Phúng điếu trước khi an táng theo như chú cu em nói thì không có kỵ húy chi sất :click: chắc héo sẽ đốt cho hắn 1 mớ ... vợ :D khổ thân, đã hưởng dương được 40 năm rồi mà của lả ông bà để lại vẫn còn nguyên cả, chẳng có dịp đem ra dùng, kể cũng tội cho hắn.
PS: xin lỗi chú cu em, topic của chú cháu lỡ ... xới tung lên òi :(

Đòn nà khoái Jumpo hương chanh nhé HH, chú ủng hộ cháu. Gián còn phải sợ huống chi là lác.

DONNA_DONNA
23-02-2008, 23:33
Éo Đừ À: chắc sẽ không ghé chú IPs thắp nhang muỗi
Nhưng hoa héo định sẽ ghé nhà Dòn Nè đốt cho hắn 1 ... bánh luôn, jumbo đàng hoàng, vừa đốt vừa ... xịt để tỏ rõ lòng thành, hi vọng hắn hiểu cho tấm lòng của HH đối với hắn. Phúng điếu trước khi an táng theo như chú cu em nói thì không có kỵ húy chi sất :click: chắc héo sẽ đốt cho hắn 1 mớ ... vợ :D khổ thân, đã hưởng dương được 40 năm rồi mà của lả ông bà để lại vẫn còn nguyên cả, chẳng có dịp đem ra dùng, kể cũng tội cho hắn.
PS: xin lỗi chú cu em, topic của chú cháu lỡ ... xới tung lên òi :(

Lão nào đọc cho kỹ, dòm cho rõ nhá! Đang bị xỏ xiên qua lỗ mũi dắt đi mà không biết đấy ! :lick:
Dòn Nè (Đòn Nè) chứ có Đòn Nà hồi nào :mad:

Ôi! Nữ nhân! Nữ nhân!... Nữ nhân thông minh, sắc sảo, tỏ ra hiểu rõ lòng dạ nam nhân, có những câu viết về người này lại làm người ta liên tưởng đến người khác. Quả là rất đáng sợ! :emlaugh:



Ô hô thương chú Đòn Nà
Để cho cái Héo dòm cà Héo chê
Héo chê cà chú Dòn nè
Héo hăm đốt xịt liệu bề giữ nghen

Khá khá khá! Chả biết ẻm Héo dòm tên nào :lick:

chuyenly
24-02-2008, 00:25
thế cái việc đám ma sao lại nhừng nửa chừng thế

cu em
24-02-2008, 00:48
thế cái việc đám ma sao lại nhừng nửa chừng thế

Phải có lúc giao lưu thư giản chứ bác.
Đợi anh em tám xong, mai pốt tiếp.

6. Chọn quan tài cho người chết.

cu em
24-02-2008, 01:05
Ghét quá, pốt luôn.

6. Chọn quan tài cho người chết.

Ngày xưa, không đợi có người chết mới sắm áo quan mà người già hồi đó rất cẩn thận, khi thấy đã đến cái tuổi gần đất xa trời, ai cũng muốn sắm trước cho mình một chiếc áo quan vừa ý. Tục truyền rằng, hễ ai mà sắm áo quan trước thì lại sống dai, không chịu chết. Có người lâu lâu lại thử mặc áo quan bằng cách mở nắp chui vô đó ngũ, nằm ở mọi tư thế xem có thoải mái hay không.

Tùy theo người chết có ý định chôn hay hỏa táng mà ta nên chọn loại áo quan thích hợp. Bởi khi hỏa táng thì không nên chọn chất liệu gỗ quá tốt, thứ nhất là phí của, thứ hai là khó cháy. Ngày nay, do con cháu ở tứ qán, mỗi khi có chuyện tang gia khó về kịp giờ tẩn liệm ( theo thông tục thường người chết không tẩn liệm quá 24 giờ sau khi chết ), do đó người ta ưng chọn loại áo quan có kính một nữa, để người thân ở xa khi về không kịp còn có thể nhìn mặt người chết lần cuối. Tuy nhiên, việc chọn áo quan như trên có một vài bất tiện sau :

- Nếu người chết do bệnh nội, máu hay ứ trên khóe miệng, nếu khi dùng quan tài kín thì không ai thấym, không sợ và không bị hàng xóm dè bỉu ( người ta tin rằng nếu sống ở đời mà ác đức, khi chết sẽ dễ bị học máu miệng ) ... đó là sự bất tiện thứ nhất.

- Nếu người chết chết vào tháng nóng, thân thể dễ bị phân hủy, biến dạng và chảy nước vàng, mọi người nhìn vào quan tài sẽ có cảm giác khó chịu và ghê ghê ... Do đó để tránh xảy ra hiện tượng phân hủy sớm, người ta thường sử dụng hóa chất như formol hoặc chích vào cơ thể người chết, hoặc thoa khắp cơ thể người chết. Việc này có thể giữ được độ phân hủy nhưng hóa chất có thrr làm biến dạng màu sắc một số thứ khác như quần áo v,v,,,

Tuy nhiên, việc chọn áo quan trước tiên là phải theo ý nguyện người chết là trên hết.

7. Xây kim tĩnh

dly
09-05-2009, 07:24
Tiếp đi cu em, tớ cũng phải chuẩn bị hậu sự tới nơi rồi.

acaxomcui
09-05-2009, 08:49
Bác sợ mấy 'Thèng' nầy tính bác sớm sao mà lo hậu sự?

http://img5.imageshack.us/img5/7397/dsc0981u.jpg (http://img5.imageshack.us/my.php?image=dsc0981u.jpg)