PDA

View Full Version : Theo cac ban lam the nao de to tinh co the thanh cong



Obakesan
13-02-2008, 09:44
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

hkv8x
14-02-2008, 15:05
Bạn hãy đọc câu chuyện này nhé: Xin lưu ý là ko dành cho boy dưới 18,cấm con gái đọc! Bạn đang wen 1 người mà người đó cũng có ý thích bạn.Nếu quan hệ giữa 2 người là tình yêu trong sáng thì ko nên đọc bài viết này con ai muốn đi xa hơn nữa thì hãy đọc và bình luận ,không chửi rủa nhau nha.

hkv8x
14-02-2008, 15:13
Chuyện thứ nhất" cái nắm tay": đây là chuyện các boy thường lúng túng nhấ cho lần đầu tiên nhưng thật ra nó sẽ là tiền đề cho mí cái tiếp theo Lần hẹn đầu tiên bạn nên chở bạn gái đến một quán nước nào đó thật lịch sự và yên tỉnh (con gái không thích con trai mới wen lần đầu mà đã rủ đi uống bia đâu nha)cố gắn tạo không khí thật tự nhiên và vui vẻ...bạn nhớ hỏi xem nhà người ta mấy giờ ngủ để đưa người ta về đúng giờ,không nên kéo dài cuộc hẹn quá giờ qui định.Khi đưa về nhà,con gái thường để 2 cánh tay sao lưng bạn và bạn chỉ cần nói một câu thoi "*** ơi ? cho anh mượn cánh tay em 1 lát nha!" đoạn không cần người ấy trả lời bạn hãy nắm tay người ấy thật nhẹ nhàng trên đường về nhà.(nếu người con gái đó có ý thích bạn thì chuyện này thành công 100%).

hkv8x
14-02-2008, 15:14
Cũng cần lưu ý thêm là bạn không được kiss con gái trong lần hẹn đầu tiên vì sẽ làm con gái nghĩ bạn wen cô ấy vì muốn chiếm hũu cô ấy chứ không thật sự yêu

hkv8x
14-02-2008, 15:15
Chuyện thứ 2 " cái kiss": : khoảng 2-3 ngày sau bạn hẹn cô ấy ra và lần này nên đi chung với một đám bạn( phải có con gái nha!) điểm đến lần này là một quán nhậu. Lưu ý là bạn kêu mấy đứa bạn đến 1 quán nào đó trước.Rồi bạn đến rước người ấy giả vờ như đi dạo .Một lúc sao, thằng bạn gọi đến và chở nàng đến điểm đã hẹn và đừng nói với nàng rằng mình sẽ đến wán nhậu nghe (cách này rất hay dù nàng không thích nhưng thấy bạn bè bạn ở đó chẳng lẽ bỏ về sao).
Nếu nàng chịu uống thì không nói gì còn không chịu uống thì phải nhờ mấy bạn nữ ép làm sao phải cho nàng ít nhất là 2 chai beer trong người.Bạn phải giữ đầu óc tỉnh táo đấy nhé đừng có để nàng đưa bạn về thì tui pó tay luôn.Tàn tiệc,đưa nàng chạy 1 vòng để dạo mát, đưa nàng đến một nơi nào đó thích hợp cho việc kiss và bắt đầu chiến thuật.
Bạn là người chủ động trong việc hôn nhưng không có nghĩa là vừa dừng xe lại là bạn hôn con người ta tới tấp Hãy nắm tay trước xoa thật nhẹ nhàng khoảng 5-10 phút để cho con người ta bớt run đoạn lặng lẽ gửi cho người ta một nụ hôn thật nhẹ nhàng (kiss môi nha!) ở đó đến khi nào nàng đòi về thì bạn đưa về nha,đừng có luyến tiếc vì như vậy là bạn đã thành công bước quan trọng nhất rồi Khi đưa nàng gần tới nhà thì chào tạm biệt nàng bằng một cái hôn trên trán và chúc ngủ ngon (Không nên kiss gần nhà nàng dể bị người ta phát hiện lắm đó)

hkv8x
14-02-2008, 15:16
Chuyện thứ 3" cái cà phê Võng" :bạn và ấy đã kiss nhau rồi thì đừng có tưởng bở là nàng sẽ theo bạn vào đây một cách dể dàng nghe.Vì khi nàng kiss bạn là đã có hơi men trong người rồi nên khi nàng tỉnh là một vấn đề khác đấy.Kinh nghiệm cho thấy có 1 chàng vì tưởng bở nên đã đưa nàng vào mà không hỏi trước đến trước quán nàng nhảy xuống xe đó.
Tốt nhất, khi chuẩn bị đón nàng cho 1 chuyến hành trình lãng mạng với những con muổi là bạn nên chọn quán mình sẽ vào trước,đến gần tới hỏi khéo nàng trước :" giờ này kiếm chổ nào vô ôm chút xíu về nha,nhớ em quá",Không cần nàng đồng ý đâm thẳng thật nhanh vào(coi chung té) kiếm một chổ lý tưởng và ngồi chơi .....với muỗi Đến đây, nàng đã vào bẫy rồi có muốn ra thì cũng không được nữa.Bạn cần lặp lại bước này ít nhất là 3 lần trước khi sang câu chuyện thứ 4 nha

hkv8x
14-02-2008, 15:18
Chuyện thứ 4 "cái vòng 1 và cái vòng 3 " Đầu tiên,em van xin mấy gilr đừng có chửi em nghe Vì cái topic này mình đã dán nhãn rồi, ai biểu nhiều chuyện đọc làm chi .Sau hơn 1 tuần chinh phục, nụ hôn ngọt ngào dường như giờ đã là món cơm ăn hoài cũng chán đã đến lúc giả từ nó và bắt đầu chuyển qua ăn phở thui .
Lần này bạn phải nhờ đến đệ tử lưu linh để trợ giúp Và lần này phải làm sao cho nàng thất điên bát đảo không nhìn thấy chổ để đi WC luôn đưa nàng về bạn cáo mệt và đề nghị một chổ để bạn nghĩ ngơi "giờ này anh mệt quá kiếm chổ nào ngủ chút xíu vế nha em?" nàng đòi bạn đưa nàng về? cứ nói là "anh chạy xe hết nổi rồi,giờ về lát sợ té quá!Nghĩ mệt chút nghe em?" .Đến nhà trọ,chạy thẳng vào trong trình cái CMND là đã có 1 phòng cho bạn rồi (nếu nàng đứng ở phía trước không chịu vào bạn phải giả vờ sai đoạn đi ra mà năn nỉ).
Nàng chịu vào là bạn đã thành công bước thứ nhất. Đừng có mà hấp tấp là hư bột hư đường hết nghe, 15 phút đầu là dành cho việc ăn cơm bạn cứ từ từ có lẽ nhiều bạn đã chạm đến cái vòng 1 trong câu chuyện thứ 3 rồi nhưng ở đây cũng phải làm lại từ đầu.Khi hôn bạn phải cho cái tay không ngừng hoạt động trên cái vòng 2 bạn phải làm từng bước chứ không phải chụp lấy mà nhai ngấu nghiến là bạn no đòn đó.Đầu tiên la dùng 1 cái tay nắm lấy tay nàng, tay còn lại xoa cái bụng nàng thật chậm rãi khoảng 3-5 phút .Sau đó, tiến dần từ từ lên vòng 1 (nên nhớ không được đi xuống nghe) giai đoạn này phải đi kèm với nụ hôn nha.Giai đoạn này kéo dài 15 phút,

hkv8x
14-02-2008, 15:19
Thực hiện được hay không là còn do bạn nữa đấy. HIHIHI

ruckus
14-02-2008, 21:41
phập ^^!!!!!!!!!!!!!!!!1

blackcactus
14-02-2008, 21:54
...... Bốp...p.........p!!!!!!!! :emlaugh:
Nàng bảo: "Làm gì mà chậm thế??? Làm... bà sốt hết cả ruột!!!!" :lick::lick::lick: