PDA

View Full Version : Tuổi biết buồn (Tâm sự đời Dê)



cu em
26-01-2008, 15:20
Tôi sinh ra dưới một ngôi sao xấu. Cuộc đời tôi đen và rậm như tiền đồ của chị Dậu. Chính vì thế, tôi sẽ kể lại đời tôi cho các bác cuộc đời đầy trắc trở của tôi.

Vâng, tôi đã đến tuổi mà mọi người vẫn thường gọi, cái tuổi của những kẻ đang yêu, chẳng may, gặp phải một tiếng sét ái tình quật ngã. Đúng vậy, tôi đang yêu và thật trớ trêu một tình yêu đơn phương chỉ mình tôi biết để đêm đêm tôi lại buồn cho số phận hẩm hiu của mình. Phải, tôi đã đến cái tuổi biết buồn.

Lòng tôi mang một khối tình
tình trong giây lát mà thành thiên thu
tình tuỵet vọng nổi thảm sầu
mà người trong mộng như hầu không hay.

Người con gái tôi yêu vẫn thường xuyên chat cùng tôi ngày ngày với một tình cảm rất chân thật của nàng, nhưng nàng luôn gọi tôi bằng chú một cách rất lễ phép.

Người con gái tên Vy.

Con người trải qua các giai đoạn, tuổi thơ ngây thơ, thành niên, rồi biết yêu, biết buồn, tan vở mối tình đầu, lấy vợ có con v.v... Riêng tôi, khi xưa đẻ ngược nên vòng đời cũng ngược ngạo không kém, co con rồi có vợ, rồi tan vở mối tình đầu, bây giờ lại đến cái tuổi biết buồn từ ngày quen em, Vy ơi!

Tôi không đẹp trai như người yêu đầu tiên của em, không giỏi giang như người yêu mới của em, tôi vô duyên, vô phước và thất bại trong cuộc đời, nhưng tôi có một cái mà những nhưng tình địch của tôi không có. Nói đến đây chắc em hiểu là gì, phải không Vy?

Éo Đừ À
26-01-2008, 15:46
Người con gái tôi yêu vẫn thường xuyên chat cùng tôi ngày ngày với một tình cảm rất chân thật của nàng, nhưng nàng luôn gọi tôi bằng chú một cách rất lễ phép.
Người con gái tên Vy.

Tưởng Cu Em chỉ biết pót hình bậy bạ thôi chứ, dè đâu dziết văng cũng khá ra phết :lick:
À mà cái cô Vỉ cô Vi gì gì này, lão Cu em chưa tới 60 gọi là chú e hổng ổn đâu :lick:

mrlight
27-01-2008, 00:12
chà vậy cái cô vỉ gì ấy bao nhiêu tủi vậy pác cu em :D

edavn
27-01-2008, 00:12
Tưởng Cu Em chỉ biết pót hình bậy bạ thôi chứ, dè đâu dziết văng cũng khá ra phết :lick:
À mà cái cô Vỉ cô Vi gì gì này, lão Cu em chưa tới 60 gọi là chú e hổng ổn đâu :lick:

Khi iu thì cái gì người ta văng ra cũng hay cả mà, 69 chưa phải là già có 96 mà iu vẫn dziết văng dziết thơ như thi sĩ ấy chứ:lick:

maxstring
27-01-2008, 00:42
Hóa ra bác Dly nhà ta cũng lắm tâm sự nhở!

hoa héo
27-01-2008, 03:21
úi trời ơi, ngất xỉu!!!

cuongvp2910
27-01-2008, 04:45
....Tôi không đẹp trai như người yêu đầu tiên của em, không giỏi giang như người yêu mới của em, tôi vô duyên, vô phước và thất bại trong cuộc đời, nhưng tôi có một cái mà những nhưng tình địch của tôi không có. Nói đến đây chắc em hiểu là gì, phải không Vy?...
Oái ! Bác này sắp sửa lộ bí mật rồi.Còn có Trời biết, Đất biết và cả tên kẻ trộm ngồi trong bụi cây mà Bác và Vy không biết thì sao?

nguoimoi
27-01-2008, 12:52
Khi iu thì cái gì người ta văng ra cũng hay cả mà, 69 chưa phải là già có 96 mà iu vẫn dziết văng dziết thơ như thi sĩ ấy chứ:lick:

Đúng là ngày xưa lão đó có ở trong tình cảnh chị Dậu thật, đến nỗi cái ... còn phải giặt đi để dùng lại. :no:

http://chiase.anhso.net/as/08/01/27/Cond653653.jpg (http://anhso.net)
http://chiase.anhso.net/as/08/01/27/_401542642.jpg (http://anhso.net)

Nhưng những ngày bĩ cực ấy qua rồi, bây giờ trả thù ngày xưa bằng cách. :lick:

http://chiase.anhso.net/as/08/01/27/gins197297.jpg (http://anhso.net)

ips
27-01-2008, 19:02
úi trời ơi, ngất xỉu!!!

Sao lại xỉu, tình yêu không đợi tuổi mà :D

bihoctinhoc
27-01-2008, 23:18
Đúng là ngày xưa lão đó có ở trong tình cảnh chị Dậu thật, đến nỗi cái ... còn phải giặt đi để dùng lại. :no:

http://chiase.anhso.net/as/08/01/27/Cond653653.jpg (http://anhso.net)
http://chiase.anhso.net/as/08/01/27/_401542642.jpg (http://anhso.net)

Nhưng những ngày bĩ cực ấy qua rồi, bây giờ trả thù ngày xưa bằng cách. :lick:

http://chiase.anhso.net/as/08/01/27/gins197297.jpg (http://anhso.net)

Cười sập nhà :)):)):))

nguchet
27-01-2008, 23:27
:w00t: :w00t: hehe bác íp nói đúng thiệt :emlaugh:

Ước gì người chẳng yêu ta
Nửa đời cách tuổi chẳng là niềm đau ... :tongue:

ips
29-01-2008, 10:40
Đọc cuộc đời bác Dê thấy tội nghiệp bác quá, thế rồi cô gái ấy có hiểu nổi buồn của bác chưa?
Viết hay lắm viết tiếp đi bác Cu em.
Vậy là theo đúng vòng đời, bác Dê sẽ đến tuổi biết yêu, rồi thành niên và cuối cùng bao giờ đến cái tuổi thơ ngây dại khờ đây. Hấp dẫn quá :D

thagnv
29-01-2008, 11:42
Đúng rồi bác ạ... theo cái đà này bố em sắp làm chuyện dại dột và ngây thơ rồi... ôi tình yêu...

TB: Nhưng mà nhớ cạo râu nhé... lol

thaychuastudio
29-01-2008, 14:44
Đúng rồi bác ạ... theo cái đà này bố em sắp làm chuyện dại dột và ngây thơ rồi... ôi tình yêu...

TB: Nhưng mà nhớ cạo râu nhé... lol

...Già mà còn dại .... hic!!!

cu em
29-01-2008, 14:48
Lạy mấy bố, mẹ đĩ mà biết được thì chết bố.

dly
29-01-2008, 14:58
Tưởng cu em mặt dầy lắm không biết sợ là gì chớ :lick:

thagnv
29-01-2008, 15:02
Lạy mấy bố, mẹ đĩ mà biết được thì chết bố.
Yêu mà như thế thì hèn quá...

Thế cứ tưởng cu không biết sợ, không nể nang ai, không ai điều kiển được chứ... hóa ra cu cũng bình thường thôi... :lick:

bluesky1612
29-01-2008, 19:04
Yêu mà như thế thì hèn quá...

Thế cứ tưởng cu không biết sợ, không nể nang ai, không ai điều kiển được chứ... hóa ra cu cũng bình thường thôi... :lick:

Thế cu ko bình thường là thế nào hả bác? Ai điều khiển cũng được à?lol

cu em
30-01-2008, 14:53
Các bác làng trên xóm dưới im lặng nghe cu kể chiện đời Dê tiếp.

Cuộc đời cô Vỉ cô Vi nào đó từ đâu không biết tự nhiên nhảy xổm vào cuộc đời vốn đã lận đận lại càng lận đận thêm của Dê. Mà nói nào ngay, Dê có thấy được gương mặt tròn hay méo của cô Vỉ cô Vi gì đó đâu, chỉ là tình chờ quen nhau qua chít chát, chát chít. Thế là tự nhiên Dê đâm vướng vào con đường tình yêu lắm chông gai ở cuối đường hầm không lối thoát.

Dê vốn nhút nhát như đàn bà, ngày xưa lấy mẹ đĩ cũng vì cái sự nhút nhát ấy. Ngày ấy ... vào đúng đêm ba mươi, khi mọi cảnh vật chìm trong bóng tối, Dê mắc tỉu, lại có tính sợ ma, không dám ra bụi chuối sau hè giải quyết cái bầu tâm sự, thế là cứ trần trùng trục xách cu em tương ngay vào vách nhà mẹ đĩ gần bên xả xú báp ... Đang cơn sung sướng, bỗng nhiên cu Dê mát lạnh, một vật ben bén, lành lạnh cọ cọ vào cu Dê, một ánh thép lóe sáng dưới ngọn đèn măng sông đủ để Dê biết cái vật bén bén đó là cái gì, rồi một bàn tay thô bạo, chụp lấy cái đó bóp chặt, tự nhiên Dê phải nín cái sự sung sướng ấy, mặt đỏ lừ khi nhìn kỹ gương mặt đanh đá với đôi mắt mang hình viên đạn của mẹ đĩ ngày ấy, con mực của mẹ đĩ sủa in ỏi, hai mắt long lên sồng sộc, chực nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống Dê. Mồm mép nó đầy nước dãi, nó ngoe nguẩy đuôi, ngồi bệt xuống, chầu chực đợi, đợi cô chủ ra tay là nhảy bổ vào xơi tái cái chiến lợi phẩm ấy, phần thưởng của nó theo cái suy luận của cái bộ óc ngu si như chó của nó.

Mặt Dê tái mét vừa sợ vừa run, một phần cái cơn nhịn tỉu nó khó chịu làm sao, nó tưng tức, nó nhưn nhứt, nó rưn rức và ỉu xìu dưới bàn tay hộ pháp của mẹ đĩ.

cu em
30-01-2008, 15:05
Mẹ đĩ không nói không rằng, một tay cứ bụm chặt cu Dê, tay kia cầm con dao phay chặt gà, vừa miếc miếc xuống nền đất có cục đá chôn sẳn, tiếng mài dao ken két, khô không khốc như đâm thẳng vào tim Dê. Dê ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy, Dê thấy mình trần như nhộng, bị trói chặt hai tay, hai chân, không sao cựa quậy được. Như xực nhớ, Dê nhìn lại các bộ phận trong cơ thể xem có mất mát miếng gì không, Ôi lạy trời, tất cả còn nguyên vẹn, kể cả lớp da bao cái ấy cũng còn nguyên. Dê mĩm cười nhìn con mực như chế diễu, thầm nghĩ "cho mày chết, cho mày đói nhá".

Khi định thần Dê mới chợt nhìn về phía mẹ đĩ, cái người đanh đá nhất vùng, người mà Dê chẳng đời nào thèm nhìn mặt lấy một chút, người mà Dê thề chẳng bao giờ lấy làm vợ ấy, đang ửng hồng hai má, một nét dịu dàng con gái lần đầu tiên Dê mới thấy ở mụ ta.

cu em
30-01-2008, 20:47
Chín tháng mười ngày sau, tự nhiên Dê có thằng con đặt tên là cu em để kỷ niệm cái ngày đáng nhớ ấy. Gia đình mẹ đĩ đuổi cô ra đường, hai đứa gồng gánh nhau, bỏ quê lên tỉnh vừa nuôi con, vừa đi làm. Hai năm sau lại sinh thêm cái Tũm. Lúc đó gia đình hai bên mới cảm thông cho làm đám cưới. Gọi là đám cưới chứ thực ra chỉ làm một mâm cỗ mời hạn chế gia đình hai họ ra mắt thế thôi.

Ngày tháng qua mau, thế mà đã hơn 30 năm. Giờ Dê đã đang bước qua cái tuổi mà mọi người phải nghiêng mình chúc thọ. Rồi ngẫu nhiên, Dê lại gặp Vy như cá gặp nước, như rồng gặp mây, như Chí phèo gặp thị Nở, như Lương sơn bá gặp chúc anh Đài vậy.

huongct
30-01-2008, 21:50
Tôi không đẹp trai như người yêu đầu tiên của em, không giỏi giang như người yêu mới của em, tôi vô duyên, vô phước và thất bại trong cuộc đời, nhưng tôi có một cái mà những nhưng tình địch của tôi không có. Nói đến đây chắc em hiểu là gì, phải không Vy?


Mình biết bác có cái gì rồi. Chắc là bác chịu chơi oral ***, còn thằng kia hok dzam, đúgn không?

edavn
30-01-2008, 22:20
Cung hỉ, chúc mừng bác từ cõi chít trở về nguyên vẹn và hông những dzậy còn khoẻ, hay hơn xưa:w00t:

Uzumaki_Naruto
30-01-2008, 22:46
tinh yêu không phân biệt tuổi tác nhỉ?

mrlight
31-01-2008, 00:07
nghe giống chuyện tình chị thị nở nhầy các pác =))

ips
31-01-2008, 11:27
Cu em viết bài đọc chán quá.
Toàn là ý tưởng ăn cắp. Tệ!

cu em
31-01-2008, 11:40
Cu em viết bài đọc chán quá.
Toàn là ý tưởng ăn cắp. Tệ!

Cha này nói chiện nghe muốn chửi. Hèn hèn hèn.

live4ever
31-01-2008, 14:07
Hoan nghênh cu em đã tái nạm giang hồ !

Beach_Long
31-01-2008, 14:25
Hoan nghênh cu em đã tái nạm giang hồ !

Giang hồ sẽ dậy sóng ?
Họ hàng nhà Cu tái xuất thì 4rum này mới dzui dzẻ

nino
01-02-2008, 08:26
hic, cu em đợt này coi bộ hông có "hung" như đợt trước :D

dly
09-05-2009, 07:19
Ừ! Cu em giờ xìu rồi :lick:

acaxomcui
30-06-2009, 19:30
Ừ! Cu em giờ xìu rồi :lick:


Nghĩ lâu rồi!cu em đủ sức chưa mà chưa tiếp tục?

edavn
03-07-2009, 10:25
Nghĩ lâu rồi!cu em đủ sức chưa mà chưa tiếp tục?

Lâu ngày ko móc ra xài chắc... liệt rồi:no:

nino
09-07-2009, 14:08
bởi vậy giờ vô làng anh em nhà cu mất tiu hết trơn

cu cậu
09-07-2009, 14:11
bởi vậy giờ vô làng anh em nhà cu mất tiu hết trơn

Đâu có, có Cu đây bác.

acaxomcui
09-07-2009, 16:39
Đâu có, có Cu đây bác.


Có mặt rồi thì làm việc đi,phun châu nhã ngọc nha bác!

thaychuastudio
22-10-2010, 13:01
Có mặt rồi thì làm việc đi,phun châu nhã ngọc nha bác!

Cu Em bị chôm chôm đòi... chặt cu nên giờ sợ bỏ mẹ, hết dám lên rồi :w00t:

Ngon vô viết tiếp Tâm Sự Đời Dê đi