PDA

View Full Version : Giải đấu Fans League 2008 - Cúp Loft & Lofty (Lượt đi)



Pages : [1] 2

vneye
16-01-2008, 08:57
Vneye trân trọng thông báo đến toàn thể anh em trong đội bóng ddth.com về giải đấu sắp tới. Để chuẩn bị thật tốt, tối ngày mai - thứ 5 17/01/2008, mọi người thu xếp tham gia đầy đủ để thảo luận cách thức tham gia giải và tập luyện nghiêm túc. Ngày mai cũng sẽ có sự tham gia của anh Mẫn, 1 người có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức và điều hành đội bóng, anh Mẫn sẽ giúp chúng ta công tác chuẩn bị cho giải.

Mong anh em cố gắng hết mình,
vneye


Ban Quản Trị MUVN xin gửi đến lãnh đạo các đội bóng Lịch thi đấu giải Fans League 2008 - Cúp Loft & Lofty và một số thông tin quan trọng về giải.

- Trận khai mạc giải sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật, 2 tháng 3 năm 2008 giữa 2 đội Red Devils FC vs DĐTH. Chi tiết lễ khai mạc sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất có thể sau khi BTC thông qua cùng các Nhà Tài Trợ.

- Do phía Ban Quản Lý sân yêu cầu được nhận tiền đặt cọc sân sớm, nên BTC quyết định thời gian nhận hồ sơ, danh sách đăng ký giải và đóng tiền tham dự giải sẽ sớm hơn dự kiến. Ngày 17 tháng 2 năm 2008 là hạn chót cho tất cả các đội nộp hồ sơ tham dự giải (theo mẫu đính kèm) và tiền cọc tham dự giải.

- Nhằm tránh tình trạng có một số đội bóng sau lượt đi, do thành tích yếu kém, sẽ bỏ cuộc giữa chừng, BTC quyết định: Sau khi kết thúc lượt đi của giải, các đội phải nộp thêm 500.000 VNĐ tiền cọc. Số tiền này + với số tiền cọc đã nộp đầu giải sẽ được hoàn trả lại cho từng đội khi kết thúc giải sau khi đã trừ vào tiền thẻ phạt.

- Ngày 24 tháng 2 năm 2008, BTC sẽ tổ chức cuộc họp trước giải, nhằm thông báo các thông tin quan trọng cho ngày khai mạc giải cũng như các thông tin quan trọng về giải. Các lãnh đạo đội buộc phải có mặt trong cuộc họp này.

Thời gian: 19h00 tối Chủ Nhật 24/2.
Địa điểm: quán Cafe Tuấn Ngọc 2, đường Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình.

**Về việc nộp hồ sơ và tiền tham dự giải, xin mời các lãnh đội đúng 19h00 ngày 17 tháng 2 năm 2008 có mặt tại quán Cafe Tuấn Ngọc 2, gặp trực tiếp thành viên BTC giải để hoàn tất việc này. Các đội phải nộp gồm:

+ Bộ hồ sơ tham dự giải theo mẫu của BTC + các giấy tờ, CMND đi kèm theo danh sách cầu thủ.

+ 500.000 VNĐ tiền cọc tham dự giải.

ajinomoto
16-01-2008, 14:58
Hic, bầu Đạt ráng kiếm vài kèo đá giao hữu để thử sức cho quen sân 11 người sắp vào giải oài :D

vneye
16-01-2008, 15:09
CN này sẽ có 1 trận với Hùng Phát đó em lol. Anh e đi đá mang theo đồ chơi đầy đủ nhe

Nhân Tâm
16-01-2008, 15:31
Tháng 3, Trùng với Đại Hội Thể Thao ở Công Viên Phần Mềm Quang Trung thì phải ?
bác Jô or vneye nghe nói muốn tham gia đại hội thì liên hệ với bác Huỳnh Tấn bên Làng Mùi thử coi, kẻo trùng.

PS: vneye
CN đá với Hùng Phát ở box nào sao anh không thấy nhỉ ?

vneye
16-01-2008, 15:33
Mai em mới lên order sân giao hữu, thấy cũng không quan trọng lắm nên chỉ thông báo cho anh em, ko mở Topic. Còn về Đại hội thể thao để em confirm lại và trao đổi với mọi người xem sao hen.

sinhvienvn2005
16-01-2008, 17:45
Thế là tuần này có tới 2 trận cơ đấy, sân 5 người đội mình tập bây giờ dc cái là sạch sẽ, nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng đá sân nè thì lúc ra chơi sân 11 người chỉ có "hít khói" cầu thủ đội bạn thôi!hehe!

ongtre63
16-01-2008, 18:55
Sân 5 ngừoi này nếu thi đấu hết sức thì dùng để tập thể lực cũng tốt đó chứ, chỉ thua mảng chiến thuật nếu đá sân 11 thôi, do chưa quen :)

vantantr
16-01-2008, 20:37
đá sân cỏ nhân tạo tập phản xạ, đua (vì banh đi khác là nhanh) và phối hợp nhỏ.

cầu trời mai kô mưa.

Chủ nhật sáng là busy vào khoảng 8h đến 12h :((
chán ghê. kô có cơ hội đá 11 người.
À mọi người lập danh sách các tuyến đi, để còn biết người nào đá vị trí nào.
chứ kiểu ra sân mà đội hình chỉ có 4 hậu vệ còn lại tiền đạo và tiền vệ thì hậu vệ chắc đá chết luôn!!

lamthanhtan
16-01-2008, 22:21
em dang ky 1 chan hau ve ne

vneye
17-01-2008, 23:10
Đề nghị anh em post đúng topic, mấy cái bàn luận, hẹn hò hay rách...quần gì đó nên sang topic Lobby. Vneye đã move mấy bài sang đó rồi.

CN này mọi người có mặt đúng 8h30 tại sân số 6 (đi cổng số 4 Lê Đại Hành) hen, tập đội hình 11 người nào!

Không hiểu sao trận khai mạc lại đụng ngay chủ nhà MUVN, sao trùng hợp wá chủ nhà nhỉ! Anh em cố lên.

Chào thân ái và quyết thắng!

dreamstar
19-01-2008, 18:45
Up một phát cho anh em trong đội bóng biết tin :D

1650km.com
19-01-2008, 19:44
Mình không đá, đi ủng hộ được hông. Ai đó cho cái lịch, địa điểm đá, thời gian đi.

Vị trí Cà phê Tuấn Ngọc đê: http://www.1650km.com/?region=asia&country=vietnam&city=08&lat=767442&lon=7674424&timezone=GMT767&ac=1&loc=vKjp%2fjTJMvNwm9AN7ETrofbT0AcT%2bREVVYUwFNm1Lx GEsc7ZyzcNK0f0b627UiYW

vneye
19-01-2008, 23:13
@1650km: welcome bạn.

Hôm nay post trễ wá lo là ngày mai bạn ko lên kịp rồi. Mỗi tuần bọn mình đều tập tại sân cỏ nhân tạo - khu tập luyện thể thao Phú Thọ (địa điểm xem thêm ở đây: http://ddth.com/showthread.php?t=156307&page=8), bạn có thể tham gia đội bóng dưới mọi hình thức lol

mykenty
19-01-2008, 23:42
hôm nay YM bị teo rồi ráng ngủ sớm mai đi đá với anh em :)

dreamstar
17-02-2008, 22:01
THông báo đến anh em trong đội bóng, ngày khai mạc giải đã gần kề, anh em cố gắng đi tập luyện thường xuyên. Anh em nào có điều kiện thì tự tập thể lực.

Chúng ta được hân hạnh đá trận khai mạc với MU trên sân Phú Nhuận vào 8h sáng ngày 2/03/2008. Các trận còn lại đá trên sân 917.

Mr Man
22-02-2008, 16:09
Đầu tiên mình rất cảm ơn anh em đã tín nhiệm và ủng hộ mình trong việc cùng nhau tập luyện và thi đấu, hi vọng thái độ vừa nghiêm túc vừa vui vẻ này sẽ được duy trì mãi!
_ Tình hình là lực lượng của chúng ta nằm trong Top 3......từ dưới đếm lên nên việc nắm bắt và tuân thủ chặt chẽ về mặt chiến thuật là hết sức quan trọng mới có hi vọng tạo nên bất ngờ cho.....địch!

Về mặt chiến thuật, suốt giai đoạn lượt đi chúng ta sẽ đá theo kiểu ko để cho đội bạn ghi bàn trong hiệp 1, với bất kì đội nào cũng thế,chúng ta cần ít nhất 30p để nhận định về đối thủ, sau đó đá nhanh hay châm, khoét chỗ nào, cánh hay trung lộ, sệch hay bổng mình tính sau.Mong Anh em hết sức lưu ý 1 số điều dưới đây trong thi đấu:
_ Dù có thua bao nhiêu bàn, tuyệt đối ko được chỉ trích nhau trên sân bóng, đội chúng ta sẽ ko có chuyện Thua là tại ai cả nên anh em cứ tập trung và ủng hộ nhau hết mình.
_ Ko dc cãi trọng tài với bất cứ lý do gì (dĩ nhiên tranh thủ....méc 1 số trường hợp tiền đạo mình bị....ăn hiếp!!!)
_ Trên phần sân nhà, TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO cũng ko dc cố gắng dùng kỹ thuật vượt qua đối thủ, trừ trường hợp buộc phải giải nguy (vì có vẽ vời để vượt qua thì chỉ tốn sức, khung thành còn rất xa, lỡ mất bóng thì lại....Mệt à nha!)

Mình chưa thấy anh em nào hỏi mình về bất cứ vấn đề gì thuộc về Luật hay kinh nghiệm thi đấu trên sân lớn hoặc trên từng vị trí cả, anh em rà lại hết dùm mình nha xem có chỗ nào còn mơ hồ ko. Chủ Nhật này chúng ta sẽ tập kỹ về tất cả các tình huống cố định, phân công đá phạt, nhiệm vụ của từng vị trí trong quá trình thi đấu có thể nảy sinh nhé!

Mong nhận được sự đóng góp và ý kiến thảo luận của anh em để đội bóng mau chóng định hình và đá ra được ....nét của DĐTH hahaha

Thanks!

sinhvienvn2005
22-02-2008, 17:18
Thanks bác Mẫn đã nhiệt tình với đội bóng và ddth FC cũng cần một leader kiểu như Coach trong bóng đá đó bác. Chúng ta cùng phấn đấu vì ddth FC bằng cách tuân thủ chiến thuật mà leader đưa ra trong từng Match.

vantantr
22-02-2008, 19:07
cái vụ trong tài chỉ tay đá trực tiếp hay gián tiếp cứ lôn hoài, ai nói lại dễ nhớ kô!! ko biết có áp dụng giải này kô??
nếu thứ 5 tuần sau mà quần như thứ 5 tuần này kô biết có sức để đá cho ngày khai mạc không??

vneye
28-02-2008, 08:57
Cn này - 02/03/2008, chúng ta sẽ chính thức có trận đấu khai mạc với MUVN. Trận đấu diễn ra ngay sau lễ khai mạc giải. Theo thông báo của BTC, lễ khai mạc sẽ được tổ chức rất hoành tráng tại sân vận động Phú Nhuận (đối diện công viên Gia Định). Quy trình khai mạc như sau:

- 7h45: tất cả các đội bóng có mặt tại sân thi đấu, đã mặc sẵn đồng phục thi đấu. Thành viên mỗi đội sẽ được phát 1 thẻ tham gia thi đấu.

- 8h: lễ khai mạc bắt đầu, các đội lần lượt di chuyển theo sự điều động của "1 cô gái học trường du lịch xin xắn, trắng trẻo - sẵn sàng số mobile" lol

- sau đó: lễ khai mạc bắt đầu với sự tham dự của báo đài, sau lễ khai mạc sẽ là trận đấu của chúng ta với MUVN.

Như vậy, kế hoạch riêng của đội ddth sẽ là tập trung tại khu triển lãm Hoàng Văn Thụ ĐÚNG 7h15, sau đó sẽ cùng nhau đến sân cho hoành tráng.

Rất mong anh em trong đội đảm bảo giờ giấc và tinh thần thi đấu vì uy tín và danh dự của đội bóng chúng ta. Thân chúc mọi người 1 giải đấu thành công.

Bất cứ thay đỏinào anh em vui lòng thông báo trước ít nhất 2 ngày để vneye có thể chủ động giải quyết. Số dt liên hệ: 0908 270733

Quốc Đạt

vneye
28-02-2008, 09:17
Lịch thi đấu và đối thủ:

dreamstar
28-02-2008, 09:27
Anh em dẫn theo bạn, người thân, bạn gái theo cổ vũ cho đội để có thêm tinh thần :D

vantantr
28-02-2008, 19:26
mà tổ chức khai mạc ở đó làm sao mà đá ở Phú thọ??
hay là chuyển địa điểm sang đó đá lun rùi??
kiểu này bị spy dữ :)) .
Đá hay thì bị địa, đá dở thì bị mấy đội khác cười, nan giải wa :p

Mr Man
29-02-2008, 11:23
Anh em dẫn theo bạn, người thân, bạn gái theo cổ vũ cho đội để có thêm tinh thần :D

Anh sẽ dẫn bà xã cùng 1 cô em Vợ và đứa cháu gái "Hoa Học Đường" ngon lành cành đào trong ngày khai mạc. Ưu tiên số DT cho chú nào đá tốt, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi nhé hehe.....

NOTE: ko tính bà xã anh vào nha!!! Chém mỏi tay........

mykenty
29-02-2008, 14:57
đăng kí trước vị trí đầu tiên trong hàng danh dự di chuyển :lick:

thocon
29-02-2008, 15:12
Không khí sôi động quá, không được tham gia với anh em tiếc ghê.

vneye
29-02-2008, 15:17
Ngày mai, thứ 7 01/03/2008, mời anh em trong đội bóng có mặt tại quán cafe Đông Hồ (đường Cao Thắng nối dài). Mục đích buổi gặp là phổ biến đội hình thi đấu và công bố 1 số thông tin rất...rất hấp dẫn ^^ (Bật mí là về chỉ tiêu trong giải của đội và 1 số thông tin khuyến mãi lol)

Rất mong anh em thu xếp thời gian để góp mặt đầy đủ.

À quên, khi đi đề nghị mọi người trét thuốc diệt muỗi trước, kaka

dreamstar
29-02-2008, 15:21
Anh sẽ dẫn bà xã cùng 1 cô em Vợ và đứa cháu gái "Hoa Học Đường" ngon lành cành đào trong ngày khai mạc. Ưu tiên số DT cho chú nào đá tốt, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi nhé hehe.....

NOTE: ko tính bà xã anh vào nha!!! Chém mỏi tay........

em xin tinh nguyện làm em cột chèo :D

dreamstar
29-02-2008, 15:22
Ngày mai, thứ 7 01/03/2008, mời anh em trong đội bóng có mặt tại quán cafe Đông Hồ (đường Cao Thắng nối dài). Mục đích buổi gặp là phổ biến đội hình thi đấu và công bố 1 số thông tin rất...rất hấp dẫn ^^ (Bật mí là về chỉ tiêu trong giải của đội và 1 số thông tin khuyến mãi lol)

Rất mong anh em thu xếp thời gian để góp mặt đầy đủ.

À quên, khi đi đề nghị mọi người trét thuốc diệt muỗi trước, kaka

Có thể bật mí vài thông tin hấp dẫn được kô :)

vneye
29-02-2008, 15:26
Mà khiếp anh em wá, invite vào room thảo luận toàn bàn chuyện matxa. Éc

jollibee
29-02-2008, 15:41
Mà khiếp anh em wá, invite vào room thảo luận toàn bàn chuyện matxa. Éc

Anh em đá mệt mỏi cũng cần mát xa chân lắm chứ .. nhưng mát xa chân nào đây :buck:

Ngày mai nếu kịp jo sẽ ghé Cafe thăm anh em. Hẹn gặp

sinhvienvn2005
29-02-2008, 17:14
Mấy giờ bắt đầu họp hội nghị Diên Hồng zậy vneye?muộn muộn chút đi có đc ko!

lamthanhtan
29-02-2008, 17:58
chau chu' man~ "dep" nhu chu' man~ luon ha? hi` hi`

leolovebaby
29-02-2008, 19:56
hic, hôm qua gặp lại mấy win trong đội mà thấy háo hức, vì tình hình dạo này hơi kẹt nhưng cn này sẽ tranh thủ.được đá cùng anh em thấy háo hức nạ thường.hic nghe nói có gái''zin'' nhầm ''sin'' nà khoái.mai 5h hả Đạt, hình như kẹt éc éc.tranh thủ vậy gặp pác jo cái.cảm ơn về cái avartar.
DDTH FAN QUYẾT THẮNG.
P/S vantar:phạt trực tiếp chỉ tay thẳng về cầu môn đối phương, còn gián tiếp giơ tay lên trời. ko biết đúng hem mong lượng thứ.

vantantr
02-03-2008, 13:04
hix, hôm nay đá xong mới phát hiện ra,là sân lớn đá cánh trái kô được :(
sân nhỏ chơi cánh nào cũng ok, nhưng lên sân lớn cứ phải chỉnh lại qua chân phải nên toàn chậm nhịp!!
Đề nghị Mr Mẫn cho vào đá trung vệ hoặc cánh phải.
Vô đá sau cũng được!!

jollibee
02-03-2008, 20:44
http://img223.imageshack.us/img223/9143/080302001za6.jpg

http://img232.imageshack.us/img232/3320/080302005sv0.jpg

http://img85.imageshack.us/img85/6390/080302006st6.jpg
Size 1296 x 972 (Click here) ('http://img232.imageshack.us/img232/3176/1296x972kr8.jpg')

http://img232.imageshack.us/img232/6248/080302007ay8.jpg

http://img223.imageshack.us/img223/8136/080302008pq5.jpg

http://img85.imageshack.us/img85/9379/080302009te7.jpg

david beckham
02-03-2008, 21:39
Tranh thủ tường thuật lại cho anh em :emlaugh: (tinh thần vui tươi, thoải mái :yes:)

Trước hết về tình hình sân bãi. không hổ danh là trận khai mạc, ban tổ chức làm 1 quả rất là hoành tráng: sân đẹp, cỏ đẹp, khán đài đẹp, các đội đều đẹp, ngay cả các em "du lịch" cầm bảng tên cũng đẹp nốt (trừ em cầm bảng của đội mình ra) :lick:

Về tình hình trận đấu, sơ lược tình hình là : sân bãi là của đội chủ nhà, khán đài cũng là của đội chủ nhà, ngay của trọng tài cũng là của đội chủ nhà nhưng được cái là có khán giả là ủng hộ đội ta :rolleyes: .

Đội DDTH cũng đạp trả sự cổ động cuồng nhiệt của khán giả bằng cách hô khẩu hiệu " 1 2 3 dzôôôôôôoo..oo" (thói quen trên bàn nhậu :D)

Và với ưu thế về sân bãi - trọng tài, đội chủ nhà đã sớm vươn lên dẫn trước. Tình huống phút thứ 1x : từ 1 đường chuyền dài của tiền vệ cánh trái đội MUVN, hàng hậu vệ của DDTH đã khôn khéo dâng lên bắt việt vị tiền đạo đội chủ nhà. Trọng tài biên đã phất cờ việt vị, tuy nhiên trọng tài chính vẫn ko thổi còi :lick: và thế là, dễ như bỡn, tiền đạo của MUVN đã đưa đội mình dẫn 1 - 0 .

Sau đó là vài phút mà các cầu thủ DDTH bị sức ép tâm lý đè nặng, ko thể triển khai thế tấn công. Tuy nhiên, không lâu sau đó, các cầu thủ DDTH đã xốc lại đội hình, và bắt đầu mở các cuộc tấn công, đánh thẳng vào cánh trái của đội bạn. Điều gì tới cũng đã tới, 1 pha solo của tiền vệ tấn tấn công DDTH đã đưa bóng tới cột dọc của khung thành MUVN, và tiền vệ phải của chúng ta - Ty - đã nhanh như "cắt" , chớp cơ hội sút tung lưới MUVN, cân bằng tỉ số 1 - 1.

Tinh thần của đội DDTH lên rất cao. Suốt thời gian cuối hiệp 1 và khoảng 20 phút đầu của hiệp 2, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của MUVN . Cùng thời gian này, trọng tài đã "khéo léo" từ chối 1 quả penalty của DDTH và hàng loạt các trò "ma" của MUVN (mấy cái hành động ấy nhá, bóng đá quốc tế vớ vẩn là ăn thẻ vàng luôn).
Nhận thấy, sức ép đã đủ lớn, BHL của DDTH tung tiền đạo chủ lực cuối cùng vào sân. Vừa vào sân, số 9 của DDTH đã nhận được bóng từ đường chuyền từ cánh phải. Trước mặt anh chỉ còn là lưới trống (thủ môn MUVN phán đoán sai điểm rơi), tuy nhiên, hạn chế về thể hình đã ngăn anh nâng tỉ số lên cho DDTH :lick:

Nhận thấy đây là cầu thủ nguy hiểm của DDTH, hàng hậu vệ của MUVN bật "safe mode" cho riêng cầu thủ nhỏ nhắn áo số 9 này (tự hiểu nhớ).

Không thể ghi bàn, trong khi tuyến tiền vệ và hậu vệ của DDTH bắt đầu rớt sức, DDTH đã phải trả giá. Trong khoảng 20 phút cuối trận, với 2 pha "quấy rối" bên cánh phải, cầu thủ áo số 7 của MUVN đã loại bỏ hầu hết hậu vệ (đã mệt nhừ) của DDTH rồi chuyền vào cho tiền đạo bên trong lất át. Các trung vệ bên trong (cũng thấm mệt) đã ko thể kiểm soát tình hình, và thủ môn đội ta đã phải 2 lần vào lưới nhặt bóng. :noexpress

Chung cuộc, tỉ số là 3 - 1 nghiêng về MUVN. Đây là 1 tỉ số đã được đoán trước và chấp nhận bởi BHL và các cầu thủ DDTH, tuy nhiên, với lối chơi ngang ngửa (và có phần lấn lướt) của mình, DDTH đã gửi 1 lời cảnh báo ngọt ngào tới các anh "tai to mặt lớn" khác của giải .

:lick:

Với tiêu chí "Vui là chính, thắng là mười, thua là về", hi vọng các cầu thủ DDTH càng vào sâu trong giải sẽ càng đá hay hơn :)

Phờ-rom Phú Nhuận Xì-tây-đi-ùm,
Rì-poọc-tơ Đa-vít Béc-khăm.

tieuphuphu
03-03-2008, 00:04
Good good. Tường thuật hay lắm. Còn đây là kq các trận còn lại
Red Devils VS Diễn Đàn Tin Học
Tỉ số : 3-1
Số 10 : Phan Thế Vinh (12’) => R.Devils
Số 8 : Nguyễn Phước Hòa (59’) => R.Devils
Số 11 : Mai Thành Luân (57’) => R.Devils
Số 10 : Đặng Văn Ty (39’) =>DĐTH
Thẻ vàng :
Số17 : Nguyễn Xuân Thọ (10’) => R.Devils
Số 14 : Nguyễn Duy Nhân (61’) =>DĐTH
Juventus VS Liverpool
Tỉ số : 5-7
Số 9 : Hồ Anh Tuấn (3’,20’,71’) => Juventus
Số 10 : Phạm Thanh Sang (61’) => Juventus
Số 17 : Trịnh Quang Ngọc (70’) => Juventus
Số 10 : Nguyễn Quốc Thắng (35’ pen, 51’, 60’) => Liverpool
Số 18 : Tôn Thất Phu Quân (38’, 54’, 47’) => Liverpool
Số 6 : Đinh Quốc Huy (30’ o.g) => Juventus
Thẻ vàng :
Số 5 : Võ Minh Hùng (59’) => Juventus
Số 16 : Lê Tuấn Anh (32’) => Liverpool
Số 3 : Trần Minh Thành (38’) => Liverpool
Số 6 : Nguyễn Đắc Văn Khoa (45’) => Liverpool
Real Madrid VS AC Milan
Tỉ số : 5-3
Số 15 : Trần Quốc Việt (3’, 48’) => Real Madrid
Số 8 : Nguyễn Hòang Sa (21’) => Real Madrid
Số 25 : Nguyễn Thành Phúc (28’) => Real Madrid
Số 20 : Hồ Duy Anh (31’) => Real Madrid
Số 10 : Diệp Thanh Hùng (74’, 79’) => AC Milan
Số 99 : Nguyễn Trần Hồ Thanh Sơn ( 61’) => AC Milan
Thẻ vàng :
Số 7 : Dương Minh Tới (18’) => Real Madrid
Số 17 : Trần Việt Khánh ( 18’) => AC Milan
Số 12 : Hà Văn Khang ( 31’) => AC Milan
Số 10 : Diệp Thanh Hùng (49’) => AC Milan
(Trận đấu xãy ra thô bạo trường hợp 2 cầu thủ lao vào nhau phút thứ 18, trọng tài cho 2 thẻ vàng & 1 cầu thủ của AC Milan phải ra khỏi sân với cái mũi đầy máu)
(Nguồn: redcafevn.net)

tieuphuphu
03-03-2008, 00:06
Và đây là bài bình luận of đội bạn. Hehe
Sau buổi lễ khai mạc khá thành công, Red Devils FC bước vào trận đấu với Diễn Đàn Tin Học (DDTH) FC. Một trận đấu rất quan trọng dành cho cả 2 đội. Các cầu thủ đều rất phấn khởi lẫn hồi hộp, khán giả trên khán đài cũng đang ngóng chờ một trận đấu mở màn giải thật đẹp và hấp dẫn.

Sau khi bản nhạc Ngoại Hạng Anh vang lên, cầu thủ của 2 đội từ trong đường hầm bước ra sân trong tiếng cỗ vũ nồng nhiệt của các khán giả. Chào khán giả, bắt tay nhau, tung đồng tiền và kế tiếp đó là hiệp đầu tiên của trận đấu.

Đội hình ra sân của các cầu thủ Red Devils FC như sau:
GK: Thịnh
DL: Toàn DC: Huy Minh DC: Huy DR: Hoa
DMC: Thanh
MC: An
AML: Thọ (Capt) AMR: Lộc
FC: Vinh FC: Linh

Hiệp 1

Được đánh giá cao hơn DDTH nên các cầu thủ RDFC nhập cuộc tự tin. Trong vòng 10’ đầu thế trận đã được các cầu thủ RDFC áp đặt. Những đường chuyền, những tình huống khống chế bóng đã được các cầu thủ RDFC làm rất tốt. Về phía DDTH, tuy họ vào trận không được tốt lắm, nhưng họ cũng rất bản lĩnh khi đã ngăn cản khá tốt những pha tấn công của RDFC.

Phút thứ 12’ của trận đấu. Bóng được chuyền lên từ phía cánh trái, Lộc trong tư thế nhận bóng nhưng đồng thời anh cũng việt vị, tuy nhiên Lộc rất khôn khéo không tham gia vào tình huống bóng này mà để cho Vinh lặng lẽ băng lên từ phía sau, không hề việt vị. Trong khi các cầu thủ hậu vệ còn ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì xảy ra, Vinh đã lừa qua thủ môn và tung cú sút nhẹ nhàng giúp RDFC có được bàn thắng mở tỉ số. 1-0 cho RDFC và là bàn thắng đầu tiên của giải đấu.

Tinh thần toàn đội Red Devils FC được khích lệ mạnh mẽ bởi bàn thắng này. Toàn đội hưng phấn và tiếp tục nhịp tấn công của mình ở những phút tiếp theo. Nhưng cũng chính nhờ bàn thắng này mà các cầu thủ DDTH vùng lên mạnh mẽ. Họ thi đấu khá sòng phẳng với RDFC thậm chí còn có phần dồn ép. Trên khán đài, các cầu thủ của AC.Milan ủng hộ rất nhiệt tình cho DDTH, thậm chí họ có những câu nói khá phản cảm giành cho tổ trọng tài cũng như các cầu thủ RDFC.

Và những đợt tấn công tuy không sắc bén của họ nhưng cũng đã mang về kết quả khi mà trung vệ Huy trong một lần mắc sai lầm anh đã để cho cầu thủ đội bạn thoát xuống trống trải và tung cú sút về phía khung thành thủ môn Thịnh. Cú sút đầu tiên đã bị thủ môn hóa giải, tuy nhiên cú sút tiếp theo là quá khó cho Thịnh. 1-1, cân bằng thế trận.

Những phút tiếp theo nữa của trận đấu chứng kiến một lối đá quá mờ nhạt của RDFC, các tuyến thi đấu với nhau thiếu sự kết dính, hàng tiền vệ không giữ nổi khu vực của mình, hàng hậu vệ thì mắc lỗi, hàng tiền đạo vẫn kém duyên. Và thế là hiệp 1 cũng đã kết thúc, tỉ số là 1-1 tạm thời vẫn giữ nguyên.

Hiệp 2

Hiệp thi đấu thứ 2 bắt đầu chứng kiến sự thay máu hoàn toàn của BHL đội bóng RDFC. 4 sự thay đổi chia đều ở các tuyến cùng với đó là sự thay đổi chiến thuật ở các vị trí trên sân. Và chính sự thay đổi này đã làm thanh thoát đi sự cô đặc mà tuyến giữa của chúng ta gặp phải trong hiệp 1. Không co cụm nữa, bây giờ các tiền vệ thi đấu năng động hơn nhờ kĩ thuật của Khải cũng như là An. Tuyến trên với Luân di chuyển liên tục khiến cho các hậu vệ đối phương phải khá vất vả trong việc ngăn cản anh. Bên cánh phải vẫn những pha đi bóng rất lắt léo và khó chịu của Thành.

Tuy thế, dường như sự kết dính và hài hòa giữa các tuyến vẫn chưa được các cầu thủ RDFC làm tốt lắm. Họ vẫn để cho các cầu thủ DDTH giữ bóng và triển khai tấn công áp đảo. Có thể nói họ đã áp đặt được thế trận phần nào lên RDFC.

Tuy nhiên không phải là không có cơ hội được RDFC tạo ra. Trong một tình huống đi bóng thông minh, Khải bị phạm lỗi trước vòng cấm địa, khoảng cách đá phạt chỉ là 20m. Thanh nhận nhiệm vụ bước lên chấm đá phạt, tình huống này làm chúng ta liên tưởng đến ngay cú đá phạt ghi bàn thắng của Hargreaves trong trận MU đá với Fulham tối hôm qua. Thanh cũng mặc áo số 4, cũng điển trai gần gần tới Hargreaves. Thế nhưng sự khác biệt quá lớn là tài năng, nếu Hargreaves thành công bằng một pha sút bóng tuyệt vời, thì Thanh lại sút lên trời. Tiếc.

Tình huống nguy hiểm tiếp theo là tính huống tạt bóng từ cánh trái, Luân chạy theo nhận bóng, thủ môn đội bạn lao theo, nhưng không bắt được. Lúc này thì khung thành đã không còn thủ môn, Luân tạt bóng ngược trở lại vào trong, Khải băng lên ở một vị trí quá xá thuận lợi, nhưng anh lại quá vội vàng và sút bóng vọt xà ngang trong sự tiết nuối của hàng vạn CĐV đội nhà +_+

Không biết tận dụng cơ hội nên RDFC cũng xém phải trả giá cho sự phung phí của mình, một pha bóng trống trải bên phía cánh trái của RDFC, một cầu thủ DDTH tạt bóng vào trong, bóng bay khó chịu lơ lửng trên vòng cấm, Thịnh bay ra đấm bóng nhưng hụt, rất may là cầu thủ DDTH phía sau đã đánh đầu lên trời. Hú hồn.

Hiệp 2 đã đi được ½ quãng đường, nắng đã bắt đầu gay gắt, và xuống sức là điều không thể tránh khỏi. Tận dụng đối phương đã xuống sức, các cầu thủ RDFC bắt đầu lấy lại được thế trận của mình. Lúc này đã bắt đầu có những pha bóng tăng tốc từ hàng tiền vệ cho đến hàng tiền đạo của RDFC.

Vào phút thứ 17’ của hiệp 2, trong một pha dàn xếp khá đẹp ở tuyến giữa, bóng được đưa đến chân Thành, sau khi làm hàng chục động tác giả, có lẽ hậu vệ cũng hoa mắt nên để Thành vượt qua. Thành dấn thêm vài nhịp nữa trước khi tạt bóng vào trong. Linh nhảy lên đánh đầu, thế nhưng bóng bay quá cao, tuy nhiên việc Linh nhảy lên đánh đầu đã gây bất ngờ cho cầu thủ hậu vệ phía sau, anh này dường như bị che tầm mắt và đã để cho bóng đi qua mình. Luân có mặt và anh khéo léo khống chế, tiếp theo là vo-le cận thành. 2-1 cho RDFC, nỗi vui mừng khôn tả của BHL, cầu thủ cùng các CĐV trên khán đài.

Chưa kịp hoàn hồn sau khi bị thua, DDTH tiếp tục thi đấu thiếu sức lực. Lại là Thành, Thành vẫn thoát được trống trải bến phía cánh phải, vẫn là tạt bóng vào, vẫn là Linh băng xuống nhưng lần này anh đã khiến thủ môn đội bạn phải vất vả. Bóng bật ra và tới chân của Hòa (mới vào thay…), Hòa bình tĩnh dấn banh thêm 1 nhịp để loại hậu vệ đồng thời tạo góc sút thuận lợi hơn cho mình, và bùm, bóng vào lưới. 3-1 cho RDFC, khẳng định một chiến thắng.

Lúc này dường như cả 2 đội đều đã quá mệt, các cầu thủ thi đấu chậm chạp và liên tục có người bị căng cơ. Trời quá nắng và phải căng sức cho một trận cầu quan trọng thế này thì các cầu thủ bị tiêu hao thể lực là không thể tránh khỏi.

Những phút còn lại chứng kiến thêm vài cơ hội có thể thành bàn của RDFC, tuy nhiên tất cả đều chỉ là cơ hội. Không có bàn thắng nào được ghi thêm cho cả 2 đội. Và trận đấu kết thúc với thắng lợi 3-1 nghiêng về cho RDFC. Xin chúc mừng toàn đội, một chiến thắng rất nhọc nhằng nhưng ngọt ngào dành cho chúng ta. Hy vọng ở những trận đấu tới chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới.

The end.

babyinternet
03-03-2008, 10:43
3-1 là kết quả cuối cùng nhưng điều đó không chứng tỏ chúng ta thua kém đối phương. Phía trước còn 1 chặn đường dài, mọi người cô lên.

thocon
03-03-2008, 11:31
Cố lên cố lên cố lên...

leolovebaby
03-03-2008, 11:45
vậy là qua một đêm thấy tinh thần thoải mái lại, tuy kết quả như vậy nhưng đó là một thàn công lớn của tập thể chúng ta, trong một thời gian ngắn mà chúng ta đa ngang ngửa với đội bạn là good rồi.anh em cố lên.
p/s mr MẪN:trận sau để em về đá giữa làm bóng cho tiền đạo, anh để thưởng hay ai đá cắm cũng được.khu giữa sân mình có bóng nhưng không đấy lên cho tiến đạo được, chọc khe nhưng khoảng cách giữa tiền đạo và trung vệ quá xa nên pó tay.có j thứ 5 lên mình bàn tiếp nha anh MẪN.
p/s AE: gửi lời chúc quyết thắng đến tất cả các đồng chí.

dreamstar
03-03-2008, 14:30
Đội mình không tập luyện sân lớn nhiều nên đá như vậy là khá tốt rồi. Anh em cố gắng đi tập đều và nâng cao thể lực thì khả năng đạt được giải gì đó là hoàn toàn có thể :D

plvsm
03-03-2008, 14:38
Ngồi trên sân chứng kiến trận đấu , mình thấy mấy bạn đá rất tự tin , vẫn luôn hướng về phía trước với những gì có thể . Tình huống bị thủng lưới 2-1 là một tình huống hơi lỏng của hàng phòng ngự , nhìn xuyên suốt trận đấu thì dđth chơi xòng phẳng với RDFC , tỷ số 3-1 chưa nói lên được điều gì khi mà chặng đường dài ở phía trước còn dài . Nếu duy trì được phong độ như trận khai mạc , tôi tin đội chúng ta sẽ có được vị trí khả quan tại giải này ( Một khán giả ngồi trên khán đài )

mykenty
03-03-2008, 14:55
thế là ku baby lại dính thẻ, ku này đúng là chơi ác lắm mà :D ác từ trong trứng lận. buồn vì ko đi được cùng với anh em bây giờ mà cũng còn bị ...đau bụng :(

Mr Man
03-03-2008, 15:35
Cảm ơn bạn PLVSM nhiều vì đã khích lệ tinh thần anh em!

Uh thì chúng ta đã thua trận đầu, mình rất mong các anh em không được vào sân thông cảm cho! Mình quá hiểu cái cảm giác ngồi ngoài khi đội nhà thua nó bức bối cỡ nào, nhưng đá giải thì ko thể đưa hết anh em vào sân như đá tập được, cảm ơn anh em đã ủng hộ hết sức nhiệt tình!

Thua nhưng nhiều hy vọng phải không!?

Phân tích của mình:
_ Thể lực chúng ta không đảm bảo dẫn đến ko thể đá đúng ý đồ đấu pháp dc,(tất cả chúng ta đều không thể đá hiệu quả tròn 1 hiệp) trận tới buộc lòng ta phải thay đổi cách chơi nhằm chiếm ưu thế trước.(mình đã thấy dc hết những việc cần điều chỉnh, mong anh em tin ở mình hơn....trận vừa qua)
_ Hậu vệ cánh trái là tử huyệt thật sự của chúng ta do trái chân rất khó đá, mình rất lo cho Tân và Vân Trung! Hy vọng sau trận này 2 bạn có thể rút ra dc kinh nghiệm trên sân và rèn thể lực thêm, đặc biệt là Trung nhé.
_ Tinh thần thi đấu của anh em quá tốt, nhưng phải chơi đẹp hơn nữa (người ta nằm sân thế mà ráng đè ra đá thì làm sao lấy giải phong cách được!?).

Tóm lại: Yêu cầu tất cả anh em phải tự rèn thể lực hết sức ngiêm túc, chúng ta yếu nhiều hơn chúng ta tưởng đúng ko nào!??
_ Cảm ơn anh jollibee và Bầu Đạt rất nhiều! trận tới nhờ anh "bee" lo CV ngoài sân nhiều hơn để tận dụng dc khả năng "trong sân" của Đạt nhé!
_ Mình có 1 thủ môn bắt quá hay, phát huy nha!

Tiến lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

babyinternet
03-03-2008, 17:18
thế là ku baby lại dính thẻ, ku này đúng là chơi ác lắm mà :D ác từ trong trứng lận. buồn vì ko đi được cùng với anh em bây giờ mà cũng còn bị ...đau bụng :(

Thẻ vàng :boxing:
Cũng đành chịu thôi, chỉ soạt bóng nhẹ 1 cái mà đội bạn té đẹp quá :clown:. Ai đó giải thích dùm :helpsmili, chỉ chơi hết mình thôi chứ chả có ý phạm lỗi :lick:

lamthanhtan
03-03-2008, 18:03
theo y kien cua tui doi ta chi co 2 diem yeu ,
1: su roi loan cua doi hinh len xuong giua cac vi tri ko deu`
2: tam ly thi dau chua vung
con` ve` van de` the luc thi ko co gi de wan tam vi` da' luc sang thi the luc sung man~ nhat nen ko den noi~ phai suy yeu the luc.chi co ai toi' hom wa lam cai' gi` do ma` sang het the luc thui.

vantantr
03-03-2008, 20:11
hĩ, cánh đó khó xơi quá :(.
đã vậy đẩy cao nên mau mức sức quá đi.
mà lúc đó kô có mệt, vì bị dồn dập quá nên chưa kịp thở thì bị liền.
lúc chạy từ trong sân ra khi bị thay, chẳng thấy mệt..........

nếu có ai lúc đó bám phụ để cho chạy ít lại lấy hơi thì khoảng 1-2 phút là ok.
Ngoài ra đá bình thường mang nhẹ, giờ vô giải mang "phụ tùng" tùm lum........còn phải bỏ áo vô quần, cái ao ngắn mà còn bỏ vô quần thấy vướng vướng

vantantr
03-03-2008, 21:40
hôm nay mới đọc báo Chủ nhật hôm wa, mới phát hiện ra giải này tuổi trẻ hôm chủ nhật cũng có đề cập.
Kinh thiệt!!

ongtre63
04-03-2008, 04:15
hôm nay mới đọc báo Chủ nhật hôm wa, mới phát hiện ra giải này tuổi trẻ hôm chủ nhật cũng có đề cập.
Kinh thiệt!!

Phải cái này không? :)

* Đội chủ giải bóng đá phong trào Red Devils FC (đại diện cho fan Manchester United tại VN, website: http://redcafevn.net do Nguyễn Đức Bảo Chánh làm admin) đã có trận thắng trước Diễn Đàn Tin Học FC với tỉ số 3-1 trong trận đấu khai mạc giải bóng đá Fans League 2008 - Cúp Loft & Lofty diễn ra vào sáng 2-3 tại sân bóng đá Phú Nhuận, TP.HCM. Giải năm nay có bảy đội bóng gồm các fan của Manchester United (hai đội), AC Milan, Liverpool FC, Real Madrid, Juventus và Diễn đàn Tin Học tham dự, thi đấu vào các ngày chủ nhật hằng tuần trên hệ thống sân 917 Tân Bình, TP.HCM.

(TR.D.)
tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=245477&ChannelID=252

lamthanhtan
04-03-2008, 08:32
Cho mình góp 1 chút về các cầu thủ trên sân lúc đá với red evil để anh em rút kinh nghiệm:
Thủ môn : chụp rất khá,có khả năng wan sát ra vào hợp lý nhưng ko bít điều động tuyến hậu vệ lui xuống phải luôn nhắc nhở các hậu vệ vào vị trí
Hậu vệ quét HUY : hậu vệ hay, bắt người tốt,phản xạ nhanh nhưng cũng như hủ môn im re ko kêu hậu vệ biên về
Hậu vệ Mẫn : kỹ thuật tốt,khả năng wan sát cũng tốt ,thể lực tốt nhưng mắc sai lầm là lên thì lên quá cao ko về kịp nên vô tình làm 1 kẻ hở ở giữa nên làm cho HUY gap khó khăn khi phòng thủ ,và lôi kéo các hậu vệ dâng lên wa cao
Hậu vệ biên cánh phải NHẬT : ky thuật tốt phản xạ tốt, nhưng di chuyển ko hợp lý cho nên vào hiệp 2 ko còn sức nhiều pha thấy ko về mà di bộ về
hậu vệ cánh trái tạm thời chưa bít vì chưa có vị trí xác định.
Trung vệ TRUNG áo số 2: kỹ thuật tốt, khả năng wan sát tốt,thể hình đẹp,tầm quan sát rộng,nhưng những pha tranh chấp bóng ko quyết liệt
TY: kỹ thuật rất giỏi,lắc léo trong dắt,có những đường chuyền thông minh bóng nhưng do quá lạm dụng kỹ thuật nên dẫn đến thể lực giảm sút nhanh chóng
đạt kỹ thuật rất giỏi,tầm wan sát rộng,càn lướt tốt,nhưng khả năng triển khai tấn công lại chậm
VĂN LANG càn luot giỏi ,cầm bóng tốt nhưng có khuyết điểm là dẫn banh dài dẫn ra hai tình huống 1 là mất banh, 2 là va chạm 50 50 dễ gây chấn thương
SƠN: có thể nói là 1 cầu thủ đá hay nhất trong đội ,hoàn hảo ve ky thuat the luc,nhưng lại mắc 1 sai lầm nghiêm trọng vì đá giày vải (sân cỏ lúc sáng sớm do sương xuống thì rất là trơn) nên trụ và dẫn banh rất khó làm cho hiệu suất thi đấu suy giảm
số 9: di chuyển vị trí rat nhanh,nắm bat cơ hội rat tốt,nhưng khả năng phòng ngự thân thể để ko bị chấn thương thì ko tốt, đó là tối kỵ của tiền đạo vì hậu vệ thường hay có tiểu xảo.
đó chỉ là vài ý kiến đưa ra giúp anh em hoàn thiện cho những trận đấu sắp tới còn chuyện thắng thua là chuyện bình thường.
đội chúng ta có 1 khả năng rất hay : càng đá thì càng hay.
các anh em trong đội thấy ở gần nhà mình có tổ chức đá banh thì hãy tham gia mỗi ngày để tăng khả năng thích ứng thì mới vào đá giải tốt duoc,ko phải chỉ chủ nhật đá thì khi vào sân tay chân bủn rủn tim thi đập nhanh,ko giu duoc bình tĩnh. đá banh cần nhất là sự thích ứng khi thi đấu đó là kỹ năng.
hy vọng anh em khắc phục nhanh và chức vô địch ko nằm ngoài tầm tay.

mykenty
04-03-2008, 10:25
nghe a e bình luận mà cứ ngứa cả chân, đang tập thể lực mỗi ngày, hy vọng cuối tuần mình có thể lắp được cái cánh trái chết người này :)

leolovebaby
04-03-2008, 19:39
hic, hôm bữa anh em cũng nhắc là mang giầy đinh nhưng sơn hem quen, toàn đá sân cât, còn sân cỏ thì đá trưa, chiều nên ít trượt, với lại mang giầy đinh dễ bị lật sơ mi nên khó đá, nếu còn đá sáng thì mang giầy đinh, hôm bữa bị đạp một cái đau hu hu, ko co giầy đinh đá lại phát chơi bùn ghê
p/s AE" quyết thắng GO GO GO......................

tieuphuphu
05-03-2008, 12:32
Ku Sơn yên tâm đi. Từ giờ đến hết giải toàn đá buổi chiều ko ah. Cố gắng phát huy nha.

dreamstar
05-03-2008, 14:06
Sơn hãy mang giày đinh thì đá trên sân cỏ mới hiệu quả. Nếu mang giày đinh mà bị lật sơ mi thì cả đội lật hết rồi còn đâu :9, với lại mang giẩy vải dễ bị hậu vệ chơi xấu vị họ nghĩ mình ko có giày đinh để trả đũa :D

thocon
05-03-2008, 16:06
Sơn hãy mang giày đinh thì đá trên sân cỏ mới hiệu quả. Nếu mang giày đinh mà bị lật sơ mi thì cả đội lật hết rồi còn đâu :9, với lại mang giẩy vải dễ bị hậu vệ chơi xấu vị họ nghĩ mình ko có giày đinh để trả đũa :D

Ku Leo cân nhắc kỹ nghen, từ giày vải mà chuyển qua giày đinh sẽ mất 1 thời gian mới làm quen được. Cảm giác bóng, khống chế, đi bóng sẽ giảm nhiều vì chưa quen. Bù lại sút sẽ căng hơn nhiều.

htvu
05-03-2008, 17:59
Cho mình góp 1 chút về các cầu thủ trên sân lúc đá với red evil để anh em rút kinh nghiệm:


hic... không thấy đá động gì tới số 8 hết... mình tàng hình trên sân chăng ? vậy là không có kinh nghiệm gì để rút rồi... hehehe

babyinternet
06-03-2008, 08:36
Hôm nay thứ 5, anh em có đi đá tập không, ngứa chân quá ah !

tieuphuphu
06-03-2008, 09:27
hic... không thấy đá động gì tới số 8 hết... mình tàng hình trên sân chăng ? vậy là không có kinh nghiệm gì để rút rồi... hehehe

Hehe. Số 24 cũg ko thấy nói gì hết. Chắc trên sân mờ nhạt wa'. Ngoại trừ 1 tình huống cuối hiệp 1. Anh vũ với em dỡ đều.

lamthanhtan
06-03-2008, 10:07
quy luật của bong đá khắc nghiet lắm.thắng là hay,thua là kém.khi thắng và thua thi công lao hay tội đồ đều là cả đội.mong mọi người cố gắng lên.tui có 1 ý kiến này,tối nay chia làm 3 đội tàn sát nhau .đội nào thua thì mỗi người trong đội thua phải chi 10 ngàn/1 trái xung vào công quỹ. tiền và con gái là thứ kích thích trong bóng đá mạnh nhất.nếu duoc mong anh mẫn hay anh đạt thử làm vay xem đội có tiến bộ ko

thocon
06-03-2008, 10:19
Mỗi người đóng 10 ngàn/1 trái? chắc có chơi xấu loạn xạ cho mà coi.

HaiBanhBao
06-03-2008, 10:27
mỗi đội thua hít đất 10 cái, vừa tăng thể lực cho anh em vừa kích thích tinh thần, ko có tiền đóng sân mà còn phạt, thằng này ác quá :d .

vantantr
06-03-2008, 11:14
nếu thế tối nay cả đội bị vắt hết sức.
sức đâu để CN này đá.
Ngay cả đội chuyên nghiệp, trước khi sung trận (cách 2-3 gnày) họ cũng kô dám đá giao hữu với đội khác nói chi dùng hết 100% sức để tập theo kiểu này.

Đá thì đá nhưng mặt trận chính vẫn là CN, nếu ai cũng bung hết sức, thì CN liệu có đủ 100% sức kô?
Sức ở đây bao gồm cả giò cẳng, nếu kô bị chấn thương thì nhẹ nhất cổ chân cũng bị cứng cho đến gnày CN luôn.

dreamstar
06-03-2008, 12:19
Tối nay chúng ta gặp nhau rút kinh nghiệm trận đước và tập nhẹ là được rồi.

Anh em cố gắng có mặt lúc 8h khởi động và chạy 1-2 vòng sân Hồ Ký Hòa.

vantysongcau
06-03-2008, 13:09
anh em bàn bạc kỷ lưỡng nhỉ!
không biết củ nhật này có lấy 3 điểm o?

vantysongcau
06-03-2008, 13:15
mà nói thật chủ nhật buổi khai mạc Ty đá quá ơi là tệ!
ko tổ chức phản công cho đội mà còn làm mất bóng liên tục,
ô chà! thật là có lỗi quá đi thôi.
mà thấy anh em bàn bạc nhiều về dội cho từng thành viên
thì thấy mình người đá dễ nhất trong đội hôm đó. không biết anh em có nghĩ như thế đó chứ nói mình kỷ thuật tốt thấy xấu hổ trước đội.

vantysongcau
06-03-2008, 13:19
chủ nhật này đá sân nào vậy?
thời gian địa điểm!

jollibee
06-03-2008, 16:43
Mình thấy trận khai mạc anh em đá hay quá, đá sòng phẳng trước chủ nhà MUVN. Đội mình có thế trận khá tốt ở nửa cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, sau đó toàn đội xuống sức nên 2 lần bị xuống cánh lật vào. Ứng cử viên vô địch MU dù tung hết toàn lực cũng phải cố gắng lắm mới thắng đc đội ta.


không biết củ nhật này có lấy 3 điểm o?
Lấy 3 điểm chứ, đội mình đâu phải chỉ lót đường. lol

lamthanhtan
06-03-2008, 17:27
ko đến nỗi hôm nay tập mà chu nhat het suc dau.

lamthanhtan
06-03-2008, 17:29
hy lạp còn vô địch euro huống gì la đội mình lo gi

dreamstar
06-03-2008, 17:59
hy lạp còn vô địch euro huống gì la đội mình lo gi


Câu phát biểu hay nhất trong ngày :)

dreamstar
06-03-2008, 18:09
chủ nhật này đá sân nào vậy?
thời gian địa điểm!


Chủ nhật này đá sân 917 Hoàng Hoa Thám, vào lúc 14h30 mình sẽ gặp Liverpool, anh em có mặt trên sân lúc 1h50 phút.

vneye
07-03-2008, 00:36
Gửi đến toàn thể anh em đội bóng ddth.com,

Sau trận đấu đầu tiên cùng MUVN, đã có 1 số anh em qua chat hoặc điện thoại đã tâm sự những lo ngại của mình với Đạt về đội bóng. Đạt rất vui vì điều này chứng tỏ anh em quan tâm đến các thành viên khác trong đội, và cũng hiểu được những khó xử trong ctác tổ chức 1 đội bóng.

Kể từ ngày dreamstar khởi đầu topic “Thành lập đội bóng ddth Sài Gòn” (ngày 17-06-2007) đến nay đã gần 9 tháng, anh em trong đội đã trải qua rất nhiều trận đấu cũng như không ít khó khăn trong công tác tổ chức đội. Có lúc đội ta được mệnh danh là “bất khả chiến thắng” lol, nhưng Đạt vẫn tự hào được tham gia 1 đội bóng như vậy. Vì anh em có người nhà tận Q2, Q9, Bình Tân, 10h đêm vẫn vui vẻ chạy về sau trận đấu, 8h sáng vẫn lên sân tham gia, vì dù tranh chấp quyết liệt trên sân đấu, anh em vẫn chưa 1 lần đánh lộn, trong sáng và đam mê - đó là điều cần thiết tối thiểu nhất của bóng đá đẹp. Sau đó chúng ta biết đến những trận thắng, những trận hòa với các đội mạnh hơn như Caigi.com, VSIC, MUVN….những cá nhân tài năng cũng dần tham gia đội, Đạt ý thức được rằng lúc này đây đội bóng cần cố gắng vươn lên một đẳng cấp mới. Điều này là thiết yếu, nếu không vươn lên và phát triển thì chúng ta sẽ tự tan rã mà thôi. :)

Giờ nói đến việc dự giải Fan Club VN 2008. Được BTC mời là 1 vinh dự, phải nói như vậy vì 7 đội được mời tham gia giải đều thông qua sự sàn lọc của BTC trên cơ sở FairPlay và uy tín. Tuy nhiên không vì thế mà Đạt vội vàng quyết định đồng ý tham dự giải. Tham dự 1 giải đấu quy mô và kéo dài có những rủi ro nhất định. Đạt không lo nhiều kết quả chuyên môn, bởi Đạt biết ta là đội yếu nhất khi thi đấu trên sân 11 người cả về thể lực lẫn kinh nghiệm thi đấu - bởi dù thắng hay thua, ta đều đá hết mình và mỉm cười sau mỗi trận. Đạt chỉ hơi lo 1 tí vì giải kéo dài, không biết tinh thần mọi người có theo nổi sau những trận “có thể không thắng” hay ko? Hơi lo thêm 1 tí vì anh em có những người đang là HS-SV xa nhà, sẽ phải chi 1 khoảng không nhỏ cho phí dự giải, tiền áo, giày, vớ, phụ kiện và tiền sinh hoạt trong đội hằng tháng. Điều Đạt lo nhất là sau giải đấu, chúng ta còn lại gì? – Dạo qua một vòng các forum của AC Milan, Juve… và gần nhất là Arsenal để xem thông tin giải đấu Fanclub lần trước, Đạt cảm nhận được rõ ràng những mâu thuẫn nội bộ ngày một lớn dần trong từng đội bóng trước khi nó vỡ tung nhận chìm cả đội. Có đội trước giải kỳ vọng vô cùng lớn, sau khi nhận được cái tát từ thực tề thì quay sang “tại anh tại ả”, tại tôi không được cho ra sân…có đội vì kết quả thắng thua mà lựa sân nhà sân khách choảng cả nhau, có đội ngay trước khi giải bắt đầu mới rút lui vì mâu thuẫn chỉ còn 4 người tham gia mà thôi, thậm chí có đội còn kỳ vọng mình sẽ trở thành công ty đội bóng, đi lên giải A1-A2 để rồi sau đó tan tác? Bóng đá đẹp và chính thống là thứ bóng đá xuất phát từ niềm vui và lòng đam mê, việc toan tính hóa bóng đá chỉ sẽ giết chết nó mà thôi.

Nói về chuyên nghiệp, cái gì một khi chuyên nghiệp hóa thì tính chất thấy được rõ nhất là sự cạnh tranh. Một khi đặt mục tiêu rõ ràng, anh em không còn có thể thụ động như trước. Đạt cũng đóng 1 số tiền như mọi người hoặc có thể nhiều hơn (do đội ta có 3 mức cho HS, SV và người đi làm), ko có nghĩa là Đạt đá phải bằng hay nhiều hơn người khác. Anh đá hay, sẽ đá chính. Cũng như MU cũng chia ra 2 đội A-B đó thôi, cũng như trong truyện Teppi, tổ kiếm Đông Hải cũng chia ra Sơ trung và Cao trung theo trình độ đó thôi. Tuy nhiên, Đạt cũng đã cố gắng dung hòa điều này bằng cách duy trì 1 sân chơi hàng tuần cho anh em đá cho đã, và 1 sân chơi giải đấu để học hỏi và giao lưu. Giải đấu là giải đấu, dù tham gia với tinh thần giao lưu học hỏi, nhưng chúng ta phải chơi với tất cả những gì tốt nhất mà mình có. Đạt muốn chia sẻ điều này với những anh em phải ngồi trên ghế dự bị trận với MU vừa qua. Chúng ta được hòa mình đóng góp cùng đội trong giải, đã là 1 điều đáng quý, nếu anh em chứng minh được sự tiến bộ của mình thì BHL lại càng vui mừng để có nhiều option trong chiến thuật và đội hình (nói vậy chứ Đạt ngồi ngoài xem không cũng ngứa chân lắm, nhưng vì công tác thay người và quan sát đội bạn đã hứa với anh Mẫn nên phải ra rìa mà thôi lol). MONG ANH EM HIỂU ĐƯỢC ĐIỀU NÀY.

Đạt biết có 1 vài anh em đang “hơi không vui” vì hai thứ 5 gần đây chúng ta chia đội hình không đồng đều, thường là 1 đội toàn thủ chính, 1 đội toàn công chính và 1 đội là các anh em dự bị đá với nhau. Hãy đặt mình là Đạt để tự hỏi vì sao như vậy, liệu việc này có kéo dài, có cần thiết? Liệu đây có phải là 1 sự hy sinh nho nhỏ, một cơ hội cố gắng hay là một thiệt thòi cho bản thân mình?

Vài lời bộc bạch, Đạt fê rồi, ngủ thui mai còn đi làm tiếp. Chúc anh em ai có vợ thì tiếp tục ghi bàn sân nhỏ, ai có bồ thì…, ai không có như Đạt thì ôm gối ngủ 1 giấc thiệt ngon. lol

Chào thân ái và quyết thắng!

vneye
07-03-2008, 00:45
@lamthanhtan: thanks em vì bài nhận xét vừa rồi. Em mới tham gia đội mà có những nhìn nhận cũng khá đúng :) anh cũng đang tổng hợp lại để trao đổi 1 lầ n với anh em về những việc tương tự.

@vantysongcau: việc vào giải loạng choạng ở những trận đầu tiên là dễ hiểu thôi em. Cố gắng hơn ở trận sau nhé, em có thể lực và kỹ thuật nên tỉnh táo 1 chút là ok thôi. Đội chờ những đóng góp của em.

@ku Leo: lo tập giày đinh đi, đá sân cỏ mà ko có giày đinh lỗ lắm. Trận sau nã đạn nhé.

@all: anh em duy trì tinh thần, đặc biệt như ku Kenty là tốt, đá ngày đêm, đá 2,3 trận mạc, đá quên mặc quần về đến mức mất quần như lần trước luôn lol

ajinomoto
07-03-2008, 08:34
Rất vui khi biết tin đội có thủ môn giỏi :D chứ mình tham gia thì chắc tỷ số không dừng lại con số 1-3 :)
Sẻ cố gắng thu sếp để lên cổ vũ cho đội
Chúc đội càng đá càng hay và giành nhiều trận thắng :D

babyinternet
07-03-2008, 09:51
Nhân tiện đọc bài viết của Đạt cũng muốn chia sẻ vài lời với anh em...
Nói về giải đấu, đây là một cuộc đấu trí và đấu sức theo đúng nghĩa của nó chứ không đơn giản như một số người nghĩ. Đó là một cuộc thử nghiệm sức bền của một đội bóng, thời gian thi đấu kéo dài chính là một bài trắc nghiệm xem thực sự các đội bóng có thể đảm bảo yếu tố con người trong nội bộ hay không. Và đội chiến thắng không chắc là đội đá giỏi mà là đội có đội hình đoàn kết nhất, tinh thần bền bỉ nhất. :nuke:

Lại nói về anh em !
Nhân biết trong đội hình của chúng ta có nhiều xung đột về vị trí và đội hình chính thức. Một số người cảm thấy mình trở thành người thừa trong trận đấu. Điều đó cũng dễ hiểu vì anh em ai cũng mong muốn góp sức mình vào trận đấu và khả năng thay đổi cầu thủ thì có giới hạn do một trận chỉ có thể thay 5 người, cần có những cầu thủ tốt nhất.
Hãy nhớ một điều: một trận đấu cũng giống như một chiến trường, do đó cần có những người lính tốt nhất để giảm tối thiểu thương vong. Hãy hướng đến mục tiêu chung, đừng vì cái tôi cá nhân của bản thân.
Trân trọng !

leolovebaby
07-03-2008, 10:01
hic, những lời tâm sự của feje ĐẠt thật hiểu được lòng anh em, một tập thể nhiều con người với nhiều tính cách khác nhau mới đầu sơn cũng hơi bỡ ngỡ nhưng được sự góp sức của anh em đặc biệt anh jo mình cũng hòa nhập với đội bóng, mong rằng anh em sẽ phát huy tinh thần vì tập thể và vì lòng đam mê bóng đá.
cảm ơn ku ĐẠT vì buổi nói chuyện hôm bữa.
cn này anh em quyết thắng nha.đá hết mình.
p/s AE: chào thân ái và quyết thắng tới các đồng chí
p/s ajnomoto:gắng lên sân cho sơn và anh em ít bọt ngọt ăn lấy sức nha.

dreamstar
07-03-2008, 10:23
Cám ơn những lời bộc bạch chân thành của Đạt, hy vọng là anh em sẽ hiểu tấm chân tình đó.

Nói về giải đấu Fans League, tuy chúng ta chỉ tham gia đá sân lớn vài trận trước giải nhưng Trung thấy anh em DDTH bắt nhịp và hòa hợp với việc đá sân 11 người khá nhanh.

Với một giải đấu dài thế này thì việc đoàn kết và tuân thủ đúng chiến thuật sẽ góp phần nên chiến thắng.

Dối với những anh em chưa được góp sức cống hiến cho đội trong trận đấu đầu tiên thì hãy cố gắng lên, vẫn còn 11 trận đấu đang chờ.

tieuphuphu
07-03-2008, 10:24
Bài viết thật hay và cảm động. hixhix.

thocon
07-03-2008, 10:35
Cho vneye, bác jo lên thay VFF đêy!!! :D

sinhvienvn2005
07-03-2008, 10:36
Bài viết thể hiện tầm nhìn xa chiến lược cho tương lai lâu dài cũng như sự tâm huyết của người "thuyền trưởng" cho đội bóng chúng ta.

vantantr
07-03-2008, 14:14
mà sao hôm thứ 5 kô ai bàn chiến thuật CN này sẽ đá ra sao cả vậy?
Đối thủ liverpool ra sao??
ta nên nằm kèo dưới hay kèo trên??

lamthanhtan
07-03-2008, 15:17
những ai cảm thấy mình đá còn yếu thì tập đi rút ra dự bị,đừng cố gắng vào đội hình chính mà làm suy giảm hiệu quả. sau khi thua thì phải có điều chỉnh lại đội hình,cảm thấy vị trí nào đá ko ổn thì thay liền trước khi giải đấu tiến sâu vào thì có thay đổi cũng ko kịp. mỗi người đã đóng tiền cho giải đấu thì phải hết sức. có gì mất lòng thì thông cảm. có góp ý thía này cn anh em thử đá đội hình 5-4-1 đi , chứ đội hình mới thành lập đá sòng phẳng thì ko ổn, ở dưới chắc 1 chút thì ổn định hơn tập trung ở giữa sân nhìu để cầm bóng cho tốt ,nắm chac trung lộ thì phần thắng sẻ cao hơn.

plvsm
07-03-2008, 15:21
Nhìn chung giải FL 2008 do MUVN tổ chức là một giải có chất lượng về mặt tổ chức cũng như chất lượng cầu thủ , một giải đấu cống hiến những gì hay nhất ngay từ lượt trận khai mạc đầu tiên , một chiến lược lâu dài cho một giải đấu của mỗi đội , nó sẽ lên sự thành công của đội đó , trưởng thành hơn trong lối đá và qua sân chơi lớn này, mấy bạn sẽ thấy được tình cảm hữu nghị giữa các fanclub với nhau , một sân chơi thực sự bổ ích cho tất cả chúng ta .

vantysongcau
07-03-2008, 16:47
bóng đá là môn thể thao đòi hỏi cần sự doàn kết mới và lòng nhiệt huyết và đam mê với trái bóng.
những người ko biết đá bóng mà họ cũng cổ vũ với cả lòng nhiệt tình của mình là vì sao?
vì họ yêu bóng đá.
họ đến sân để cổ vũ cho đội bóng mà mình yêu thích.
hehe!

vantysongcau
07-03-2008, 16:54
nói tóm lại bóng đá là đá bóng!
bóng mà đá gọi bóng đá
đá mà bóng thì gọi là đá......
hiểu chết liền!hihi

lamthanhtan
07-03-2008, 18:19
ko bit moi nguoi` sao chu' tui da da' thi phai gianh cup',coi tran dau nao cung nhu la tran knock out,con` ko co vu. hoc hoi gi` .cu' da het minh` thi moi kha' duoc.

lamthanhtan
07-03-2008, 18:20
xong giai nay anh em co dieu kien tui se cap do. cho anh em da' o binh duong 1 tran 1 chai. tien trong tai va san la` 400k vay neu thang' duoc 600k.chi co da' do. bang tien moi kha' duoc

leolovebaby
07-03-2008, 19:36
sao pác lamthanhtan khoái đá mà đụng đến tiền thế nhỉ, đội bóng thành lập trên tinh thần thể thao chứ cáp độ đá tiền thì.... giao hữu trả tiền sân là vui rồi, thể thao trong sáng.đá có tiền trong sân nảy sinh nhiều vấn đề lắm.nói như pác mu, acml.ars.toàn đá độ không à, tiến bộ là nhờ sự tập luyện pác ạ, em nghĩ thế không biết có đúng không, chỉ giáo thêm.
trận tới theo em nghĩ nên chủ động làm chủ khu vực giữa sân cầm bóng càng nhiều càng tốt.không cuốn theo lối chơi của đội bạn.hậu vệ phải quan sát đẩy bóng dọc biên kéo giãn đội hình lvp tạo nhiều khoảng trống cho hàng công, muốn làm được như thế đòi hỏi anhvu và tý phải tỉnh táo quan sát và chuyền bóng nhanh, tối đa là 2 chạm.
p/s tý: quan sát, giữ bóng ít, chuyền bóng càng nhanh càng tốt.
p/s thưởng: cần phối hợp với sơn nhiều hơn không nên cầm bóng nhiều, dễ mất sức và dẫn tới chấn thuơng.
có đôi điều góp ý mong anh em chỉ giáo thêm.

mykenty
07-03-2008, 20:10
mình cũng nhìn nhận thấy ku leo ngày càng đá hay có những đường bóng lắt léo hơn xưa nhiều, còn mình qua tết vô cảm giác bóng yếu đi và có béo lên nên sáng mấy tuần nay đều ráng chạy bộ Tao Đàn đều đặn với...em ấy, cũng cố gắng nổ lực vì bản thân và đội bóng, dù là dự bị chỉ cần đội mình tung lưới là vui rồi. Cũng hy vọng những anh em xung trận đá hết mình lăn xả hết gân cho đến què quặt luôn chứ đừng đi bộ mà phụ lòng anh em

@Đạt: kiêng cữ nhiều lắm rồi, quên có cái quần thôi mà, T5 vừa rồi cũng có ku nào quên cái quần nữa đó :D

vantantr
07-03-2008, 20:59
đá độ dễ mất lòng anh em và dễ bị tiêu cái giò như chơi nếu không có kinh nghiệm và tham banh.
Đội bóng cần nhiều kinh nghiệm hơn trước khi thật sự muốn đá độ. chứ kô thì chugn độ riết cũng méo mặt!!!

thocon
07-03-2008, 23:14
ko bit moi nguoi` sao chu' tui da da' thi phai gianh cup',coi tran dau nao cung nhu la tran knock out,con` ko co vu. hoc hoi gi` .cu' da het minh` thi moi kha' duoc.

Ku lamthanhtan này sung quá. thấy đưa ra ý kiến nào cũng dính tới sát phạt hơn thua, tiền tiền tiền. Có vẻ như đầu quân nhầm câu lạc bộ rồi. clb bóng đá ddth ko phải chelsea :punk:

lamthanhtan
08-03-2008, 08:49
uhm chắc tại tui đá độ riết quen rùi,nên thấy mọi ngươi đá ko có quyet liệt nên vay thui có gì thông cảm

leolovebaby
08-03-2008, 11:40
CHÀO CÁC PÁC, CÁC ANH, CÁC CHỊ, BỮA NAY LÀ 8/3 RÙI, ĐỀ nghị TẤT CẢ ANH CHỊ EM TỐI NAY ĐÁ KHÔNG ĐƯỢC QUÁ SỨC, để giành sức chiều cn đá nữa, leo cũng cố gắng ko đá phí sức ăc ặc nhưng lỡ ẻm hem chịu thì sao hả pác mykenty?

leolovebaby
08-03-2008, 12:11
mới qua web lvp thấy khí thế gớm, có vẻ mạnh đấy các pác ơi, anh em cố lên nào, hình như lvp có đội hình già thì phải, nên kinh nghiệm nhiều hơn.
@ĐẠT: có mấy em fan lvp ''sin'' lắm. vô mà coi, cn này hem biết nhìn banh hay nhìn mấy ẻm hic hic

ajinomoto
08-03-2008, 16:10
Chúc anh em có trận đấu tuyệt vời với Liverpool
Tin ngoài lề: nhà tài trợ bột ngọt hàng đầu Thế Giới vừa quyết định sẻ trao thưởng cho cầu thủ tích cực nhất giải thưởng trị giá 1 gói bột ngọt aji ngon
0.5kg ăn lấy thảo :D :D :D

vantantr
08-03-2008, 17:40
đội lvp dự đoán "luộc" đội ta 10-0..........
cứ như là đá kô thủ môn và hậu vệ hay sao đó.......
đội liverpool hậu vệ chắc dở lắm nên bị ghi bàn 5 trái.....
còn tiền đạo bên đó hiệu suất cao nhưng không biết gặp ta có được cơ hội để ghi bàn kh6ong thì CN mới biết :) .
lần nào vô forum đó đều thấy "bomb đạn" khắp nơi. Để CN này xem thực lực ra sao so với số bomb họ thả.
À mà bên đó đã đá wen mặt sân đó, chúng ta bị bất lợi hơn về điều kiện sân bãi rồi đó. Hy v5ong không bị bắt ép như tuần trước

dreamstar
08-03-2008, 17:56
Để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, anh em nào chưa biết sân hoặc muốn đi chung với các anh em khác thì đề nghị có mặt đúng 1h30 tại địa điểm sau:

Tập trung Đối Diện siêu thị Maximax Cộng Hòa (lưu ý là đối diện để thuận đường) đúng 13h30 phút ngày 9/3/2008, Phú sẽ hướng dẫn mọi người đến sân.

Nhưng ai tự lên sân thì khi vào cổng doanh trại quân đội thì thông báo cho họ biết là minh đá cho Diễn Đàn Tin Học Football Club :D (có mặt trên sân lúc 13h45 ngày 9/3/2008).

Anh em cố gắng ngày mai dội gáo nước đá vào mặt đối phương nhé :D, Liv khinh thường đội mình quá. :(

vantantr
08-03-2008, 18:01
à, anh em nào mang giày vải cũng coi chừng mặt sân, vì khi trời mưa là die đó.
Hôm nay trời mưa, hy vọng mai kô mưa.
Tiền đạo ta sẽ sướng rùi vì đối thủ có dàn hậu vệ khá là.......... :))
còn hậu vệ mai chắc phê đây.
Cố gắng tận dụng mọi cơ hội nếu có, không thì không moi được 150k/trái đâu :))

mykenty
09-03-2008, 11:05
có phải nằm trên Hoàng Hoa Thám - Tân Bình vào cuối đường sân 367 phải ko bồ

vantantr
09-03-2008, 19:42
Hôm nay chiến thuật đá 3 hậu vệ là sai lầm vì đối đã vô tình giúp đối phương dễ dàng phá bẫy việt vị. Ngoài ra khi hậu vệ biên bị qua thì hậu vệ thòng bên trong sẽ không dám chạy ra vì tiền đạo bên trong cũng đủ đông để kèm rồi.

Ngoài ra kêu hậu vệ biên nhìn hậu vệ thòng để bắt việt vị là sai lầm nữa :(
vì ở trên khó mà quan sát hậu vệ thòng. Lúc nào cũng phải quay về xem hậu vệ thòng đứng ở đâu và có cần dâng lên để bắt việt vị hay không, nên lúc nào cũng bị động và mất nhịp khi đua với tiền đạo cánh.

Nếu bắt việt vị thì trung vệ thòng là người cuối cùng đưa ra quyết định có nên bẫy hay không. Nghĩa là phải nhìn xem người bên trên có chạy về hay không để quyết định dâng lên bẫy hay không bẫy việt vị. Vì bao giờ ở dưới cùng cũng dễ quan sát hơn. Nếu thấy khó mà bẫy thì chuẩn bị bọc giùm hậu vệ bên trên. Nhưng vài trò trung vệ thòng hôm nay không thể làm được vì chỉ có 3 mạng hậu vệ nên trung vệ thòng không thể nào mà chạy ra bọc giùm được.

Ngoài ra nhược điểm cuối cùng là ta bẫy việt vị quá cao và quá lạm dụng. Lúc nào cũng sẵn sàng bẫy cả cho dù là lúc đó hàng tiền đạo đối phương dâng lên khá đông khó mà bẫy. Ngay cả các đội chuyên nghiệp cũng không dám áp dụng bẫy việt vị 100% như thế. Đa phần đội bóng kèm người theo khu vực, tiền đạo đối phương việt vị khi mà ham chạy trước mà thôi.

Tại sao ta phải chơi bẫy việt vị khi mà không hề tập và chỉ luôn đá sân nhỏ không bao giờ chơi việt vị. Không phòng thủ theo kiểu ta thường đá thử 1 trận ?? Cái mạnh của mình là lối đá nhỏ và phòng thủ kín, trong khi đi thi đấu lại chơi việt vị và bóng dài........

Lẽ ra ta nên đá 5 hậu vệ để biết mình đứng ở vị trí nào trong giải, nhưng ta lại chơi lối đá sòng phẳng với đối phương đã có nhiều kinh nghiệm ở các giải và sân lớn.

Nếu không thay đổi sớm thì ta khó mà phục thù ở lượt vê, mà có khi trắng tay ở giải này.
Chỉ đưa ra ý kiến cá nhân thôi, nếu kô thấy hợp lý và ai có ý kiến hay thì góp ý để ta phát triển đội, chứ ai cũng im và nói ra thì tiêu

tieuphuphu
09-03-2008, 20:00
Thua toàn diện. Ko có gì để nói. Trận sau Juve-MU 2-0. Ju ve hoàn toàn áp đảo. Hết.

jollibee
09-03-2008, 20:48
Lượt đầu chúng ta gặp 3 cục xương khó gặm MUVN, Liverpool, Juventus.

Jo nghĩ đội ta sẽ có điểm khi gặp MU24h ngày 30/3. Qua trận chiều nay Jo thấy MU24h đội hình không đồng đều và họ sẽ khó có thể cải thiện được 1sớm 1chiều nếu không có sự bổ sung khác.


http://img338.imageshack.us/img338/7128/fixtureflmq7.jpg

jollibee
09-03-2008, 21:25
Hôm nay Dreamstar ghi 2 bàn, thế nào bạn gái cũng nói: " Tối nay mình làm Double nhé " lol

dreamstar
09-03-2008, 21:37
Hôm nay Dreamstar ghi 2 bàn, thế nào bạn gái cũng nói: " Tối nay mình làm Double nhé " lol

Làm gì có chuyện đó, anh Jo cứ chọc em..hic..hic.

Đội chúng ta đá ko đến nổi tệ như một số thành viên nhận xét. Chúng ta thật sự vẫn chưa quen với lối đá sân lớn, tập luyện sân lớn cũng rất ít nên ko thể trách được. Hy vọng các thanh viên trong đội bóng sẽ đoàn kết, và cố gắng hơn trong các trận đấu tới, mình tin DDTH sẽ có thứ hạng khả quan khi lần đầu dự giải.

Trung còn nhớ những ngày đầu thanh lập, đội chúng ta được mệnh danh là bất khả chiến thắng :( nhưng dần dần anh em cùng tập luyện, hiểu và ăn ý nhau hơn trong mặt sân 7 người, rồi chiến thắng cũng đến với chúng ta, ngay cả khi đương đầu với đối thủ mạnh RedDevil.

Thứ năm tới chúng ta sẽ gặp nhau đề mổ xẻ và bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình.

david beckham
09-03-2008, 23:12
DDTH cố lên :)
Như a Dreamstar nói, chúng ta đá sân 11 người chưa nhiều, nên ko thể đòi hỏi pro như các đội kia được :) từ từ rồi cháo cũng nhừ thôi :)

lamthanhtan
10-03-2008, 08:07
đá ko đuoc vậy đăng ký đá giải làm gề.tốn tiền thía.tập đá ở ngoài truoc rùi vào.

vneye: restore lại để tuân thủ tôn trọng ý kiến của anh em.

thocon
10-03-2008, 09:18
Cho mình biết cái tỷ số trận rồi đi!

vneye
10-03-2008, 09:24
@thocon: 4-2 nghiêng về Liver

tieuphuphu
10-03-2008, 09:27
đá ko đuoc vậy đăng ký đá giải làm gề.tốn tiền thía.tập đá ở ngoài truoc rùi vào.

Sao lại nói như zậy. Dù biết đá ko đc nhưng anh em ai cũng muốn tham gia giải. Giờ nói zậy mà nge đc ah. Post bài kiểu này chỉ làm cho nội bộ lủng củng thêm. Lần sau làm ơn suy ngĩ cho kỹ trc rồi hãy nói.

sinhvienvn2005
10-03-2008, 09:40
đá ko đuoc vậy đăng ký đá giải làm gề.tốn tiền thía.tập đá ở ngoài truoc rùi vào.

vneye: restore lại để tuân thủ tôn trọng ý kiến của anh em.
Tân phải giảm bớt "nhiệt huyết" với đội bóng khi đưa ra những ý kiến kiểu như zầy. Chúng ta đá banh để zui, để tăng cường sức khỏe, để hiểu biết anh em trong đội thêm chứ ko phải vì money or vì vấn đề gì khác! Tất nhiên khi tham gia giải anh em luôn cố gắng hết sức nhưng Tân phải hiểu là ability of mọi người ko giống nhau, nếu ai cũng có thể đá professional thì đội chúng ta đã tham gia V - League rùi.

HaiBanhBao
10-03-2008, 09:46
a em đá rất tốt và cố gắn, nhưng chúng ta thua đội bạn về thể lực và 1 chút kinh nghiệm trân đấu thui. nếu chúng ta đá như hiệp 1 trận Liverpool thì đội khác muốn thắng chúng ta cũng khó, mình nhận xét 1 chút về trận đấu và các cầu thủ trên sân như sau: thứ 1 là khu vực giữa sân chúng ta chỉ đá tốt ở hiệp 1, hiệp 2 xuống sức nên ko thể cầm banh nổi nữa, dẫn tới đội bạn dùng kỹ thuật và tốc độ qua banh, tiền vệ mình đứng nhìn banh cho hậu vệ bị tra tấn, 1 số cầu thủ vào thay hiệp 2 thì ko bắt kịp nhịp độ trận đấu và thua về thể hình, thể lực nên hậu quả thua tiếp là bình thường, hàng công đá tốt nhưng ko có cơ hội nhiều, và thể lực cũng ko có gì hơn đội bạn, nên chúng ta bế tắc và thua là hiển nhiên, mình có ý kiến thế này: chúng ta cần đá phối hợp nhỏ lại 1 chút, tiền vệ cần chọc khe cho tiền đạo(tránh chuyền bỏng nhiều trừ những trường hợp cần phải chuyền), cánh nên mạnh dạn cầm banh tiến sâu hơn, rồi quan sát tạt ngang cho các tiền đạo cắt ngang khung thành, như vậy cơ hội cao hơn, như trân Liverpool kỳ rùi chúng ta câu thẳng vào thì ko có trái nào trúng đầu cầu thủ của mình. Leo đá cánh ko hiệu quả bằng đá chính giữa cao hơn a Vũ như 1 tiền vệ hộ công, khi đó Leo cầm banh tốt sẽ chọc khe cho tiền đạo đá cao hơn thì sẽ nguy hiểm hơn. tóm lại chúng ta đá tốt hơn từ lúc thành lập đội banh rất nhiều, a em cũng phải nhận thấy điều này rất rõ ràng và cũng phải vui vì điều này, mình tham gia giải này vì tinh thần thể thao là chính, a em ai cũng đều muốn đóng góp cho đội. Mình muốn nói thêm 1 điều cũng khá quan trọng là a em đá trên sân đừng có la và chỉ trích đồng đội, như vậy mất tinh thần a em lắm. chúc đội banh chung ta tiến bộ hơn qua giải lần này.

lamthanhtan
10-03-2008, 09:54
o` o`.rảnh rảnh xì pam thui.cho anh em cảm thấy mình đá dở .đá cố lên.ko có ý gì cả.nói chung là đội này hình như anh em ở nhà thường rất ít đá.ráng ràng chiều ở nhà tập với các đội trong xóm đi

có gì bức xúc pm vào nick tui.ym:contraithanhpho1987

lamthanhtan
10-03-2008, 10:13
thấy anh em căng thẳng wo tặng cho bài hát ..
link :http://nhac8.com/#song18031

lamthanhtan
10-03-2008, 10:31
high school muical ne` link :http://nhac8.com/#song18338

thocon
10-03-2008, 10:53
ráng ràng chiều ở nhà tập với các đội trong xóm đi


Không phải ai cũng rảnh rỗi đâu.

thấy gần đây lamthanhtan phát biểu nhiều câu không nên nói chút nào.

lamthanhtan
10-03-2008, 13:01
hehe xì spam tý làm gì ghê thía

tieuphuphu
10-03-2008, 14:46
hehe xì spam tý làm gì ghê thía

Sao khoái spam thế nhỉ? Đề nghị vneye lập riêng 1topic cho pác lamthanhtan spam đê.

ajinomoto
10-03-2008, 16:12
hehe xì spam tý làm gì ghê thía
@lamthanhtan :Lúc này mà còn xì pam được. pó tay
Đội mình còn chưa tập sân 11 người nhiều nên thua là chuyện thường.Chúc đội càng đá càng hay. khác phục nhiều nhược điểm và giành thắng lợi :d

vantantr
10-03-2008, 16:23
Nói chung là chúng ta cần bàn về chiến thuật lại 1 chút. Vì Nhìn chung quan sát thấy đội bạn không hơn ta bao nhiêu, nhưng lại đạt hiệu quả cao hơn chúng ta. Nếu đội bạn về sân nhỏ đá với ta thì họ sẽ mệt với mình.

Sân lớn mà chiến thuật kô phù hợp thì ta khó thắng đối phương lắm.
Nếu ta đá sân lớn wen rồi thì chiến thuật hiện giờ sẽ ok, tuy nhiên dùng ngay bây giờ thì có vẻ ta chỉ làm bia cho đội bạn dợt

tieuphuphu
10-03-2008, 17:16
Tổng hợp tình hình sau 2lượt trận đầu tiên.
Đội bóng DDTH thân yêu của chúng ta hiện đang xếp đầu bảng tính từ dưới lên cùng với AC Milan và MU 24h (đều đc 0đ). Nhưng cả AC Milan và MU 24h đều thi đấu ít hơn ta 1trận. Với tình hình này thì phải đến lượt trận thứ 4 hoặc thứ 5 thì đội bóng của chúng ta mới có thể cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên trong lượt đấu tới, chúng ta hoàn toàn có thể giành đc 1kết quả khả quan trc Juventus. Hãy chứng tỏ cho mọi người thấy đội bóng non trẻ (chưa đc 1năm tuổi) nhưng thừa kinh nghiệm (đá sân nhỏ) của chúng ta ko thua kém 1đối thủ nào, tuy yếu nhưng ko kém.

lamthanhtan
10-03-2008, 17:58
noi chung muon cai thien thi ko kho' ,chi can luyen tap chuyen ngan cam banh cho tot hang giua cung tot va hau ve chac 1 ty' thi tien dao moi co kha nang xoay chuyen tao cuc dien tran dau'. dung` tap trung lam sao de ghi ban`.hay tap trung lam sao de dung` de bi ghi ban` .it ra truoc mat phai vay

lamthanhtan
10-03-2008, 18:09
thuong nhung doi. yeu hon thuong` dung` phuong phap phong` thu chat phan cong nhanh de da'.dien hinh` la hy lap vo dich euro2004 day thui.co len nha

vantysongcau
10-03-2008, 18:51
muốn phòng thủ chặt tấn công nhanh đâu dễ, nói như là những đội chuyên nghiệp, đội sẽ có thứ hạng và kết quả tốt hơn cho các các trận sau này. đảm bảo như thế. Nói cho anh em phấn chấn, lấy lại tinh thần.hihi
doi DDTH chien thang!(-:)
co len!

lamthanhtan
10-03-2008, 18:55
cung ko phai kho phong thu chat phan cong nhanh. bo tri nhieu hau ve va trung ve cho 1 tien dao thui.banh vao giua san to chuc bat nguoi khu vuc.1 kem 1.han che choi bay viet vi.rat nguy hiem.chi doi chuyen nghiep moi dam choi bay viet vi thui

lamthanhtan
10-03-2008, 19:25
de nghi anh em truoc chu nhat hop mat online dung yahoo chat ban` chien thuat de

mykenty
11-03-2008, 01:53
de nghi anh em truoc chu nhat hop mat online dung yahoo chat ban` chien thuat de

có làm 1 lần rồi, kì này phải để ku baby làm chỉ đạo cuộc họp... bảo đảm ku vanlang khoái lắm hỏi... tới tấp liền :emlaugh:

mykenty
11-03-2008, 02:08
hôm vừa rồi được theo dõi đội bóng chúng ta đá gần như toàn bộ thời gian mình cũng có vài nhận xét như sau:
1/ nhất trí với vantra là đội bạn có những tiền đạo và tiền vệ rất giỏi mà a e đều tặc lưỡi như 16, 18, 10... nhưng ngay từ đầu chúng ta được chơi đội hình thủ (4-4-2 hay 4-5-1) với 4 hậu vệ thì tốt hơn. So với việc đẩy cao đội hình 3 hâu vệ thì sao chịu nổi khi cánh đội bạn chạy phà phà

có nghe 1 số ý kiến chê bai a e hậu vệ thấy tội nghiệp như theo ko nỗi, ko giữ bóng... nếu nhận xét như vậy thì hậu vệ thòng cũng ko thể chịu nỗi điển hình là pha xuống thẳng giữa đá bật khung thành hay pha làm bàn 4-0.

qua đó mình thấy chúng ta nên chơi thủ với những đội chưa từng đá qua như vậy thăm dò từ từ có những thay đổi thích hợp.

2/ suốt trận đấu từ khi đá 3 hậu vệ bị ép chạy té khói đội ta vẫn ko có thay đổi về mặt chiến thuật, suốt trận vẫn cứ 3 hậu vệ mặc dù biết chúng ta ko giữ được chính giữa và đội bạn xuống từ 3 ng trở lên và chạy cánh.

3/ đội hình lộn xộn có 1 số a e ko đá đúng vị trí hoặc ko phối hợp nhanh nên gây tình trạng ko kiềm được thế trận như ban đầu và bên thì 1 cục bên thì trống quá ko ai chuyền

hy vọng trận tới bên HLV có sự linh hoạt và sâu sắc về chiến thuật + với cho anh em hàng tiền vệ phối hợp bật tường ngắn nhỏ, chọc khe... chứ a e đội chơi bóng bổng ko tốt với ko khống chế banh tốt.

thua thì là do toàn đội ko gì bàn cãi, mỗi lần thua rút ra 1 chút cuối giải gom lại đi nhậu luôn... hehe anh Jo khao :D

lamthanhtan
11-03-2008, 13:36
trích: mrkenny
thua thì là do toàn đội ko gì bàn cãi, mỗi lần thua rút ra 1 chút cuối giải gom lại đi nhậu luôn... hehe anh Jo khao

tui thấy mấy cái cửa hàng gà rán ở đinh tiên hoàng có chữ jolibebe vậy chắc anh jolibebe cuối giải bao đi ăn gà rán kfc ah

lamthanhtan
12-03-2008, 11:27
mới thua 2 trận mà khí thế anh em sụt giảm kinh.cố lên đê dù gì ket wa cung vay roài.cố lên nha

Mr Man
12-03-2008, 16:31
Ý kiến của anh em rất tốt và đa dạng, mình, Trung và Đạt đang tích cực tham khảo đây! À, ngày mai anh em thủ sẵn ý kiến về đấu pháp cho trận sắp tới nha. Anh em nào chưa ra sân chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình xuất phát, hãy chuẩn bị thật tốt nhé! Có ai cung cấp thêm thông tin về đối thủ sắp tới cho anh em tham khảo ko!? Hình như các bạn chỉ thích ....quýnh giá và nhận xét rất....vô tư sau trận đấu.

Mong mọi người luôn nhớ tại sao chúng ta tham dự giải? Trên tinh thần gì? Đã học dc gì qua từng trận?

Đội bạn và mọi người theo dõi topic của chúng ta từng ngày để tìm hiểu thông tin, đừng để người ta nói mình "chuối" cả trong sân lẫn trên diễn đàn nhé!

Thân.

sinhvienvn2005
12-03-2008, 17:02
mới thua 2 trận mà khí thế anh em sụt giảm kinh.cố lên đê dù gì ket wa cung vay roài.cố lên nha
Ai biểu là tinh thần, khí thế anh em sụt giảm, có gì đâu mà sụt giảm vẫn bình thường đó thui!
Còn về ý kiến của Mr Mẫn thì tui rất đồng tình đó. Very good!!!!!

lamthanhtan
12-03-2008, 17:54
tui thay nen da doi hinh phong thu chat phan cong minh rang han che bi ghi ban. khi bi ghi ban van phong thu tiep. wan trong la o duoi phai that vung thi moi co kha nang xoay chuyen len duoc.vi doi chung ta la doi. yeu' co the noi la rat yeu'.nen phai dung` chien thuat bu` cho ky ~ nang da'.mong ca doi tien len va thang cac tran con lai de vo dich giai giong nhu hylap euro 2004

lamthanhtan
12-03-2008, 18:13
tui luon ung ho cach thi dau phong thu chat phan cong nhanh vi do la doi hinh hieu qua nhat ,tuy hoi thuc. dung. nhung phu` hop voi doi hinh` cua chung ta. vi du dien hinh la italia vo dich WC 2006

jollibee
12-03-2008, 20:02
Mr Man nói rất chí lý.

Mình nghĩ các bạn nên góp ý kiến tích cực, trên tinh thần xây dựng đội bóng với BHL. Tuy nhiên, trong và ngoài sân tất cả cầu thủ nên tuân theo sự chỉ đạo thống nhất của BHL Mr Man & Vneye.


@lamthanhtan: Bạn nên gõ dấu.

vantantr
12-03-2008, 20:28
2 trận đá sòng phẳng với đội bạn và thua ở hiệp 2, ta thử change chiến thuật thủ ngay từ đầu xem kết quả trận sau có khả quan kô.
vấn đề ở chồ là cần bít lại cái khu giữa ở hiệp 2........
hầu như 2 trận đều thua do hiệp bỏ khu giữa cho đội bạn

leolovebaby
12-03-2008, 21:20
ChÀo ThÂn Ái!
Sau 2 TrẬn VỪa RỒi DÙ KẾt QuẢ CÓ Ra Sao Đi NỮa NhƯng ChƯa NÓi LÊn ĐƯỢc ĐiỀu GÌ.giẢi CÒn RẤt NhiỀu TrẬn ĐỂ ChÚng Ta CÙng CỐ GẮng.vÌ VẬy Leo RẤt Vui Khi ĐƯỢc CÙng Ae ChiẾn ĐẤu HẾt MÌnh VÌ TÌnh YÊu VỚi QuẢ BÓng TrÒn.dÙ Ở BẤt CỨ HoÀn CẢnh NÀo MÌnh CŨng MuỐn Ae ĐoÀn KẾt, TẤt NhiÊn LÀ Ở BẤt CỨ MÔn ThỂ Thao NÀo CŨng CÓ NhỮng SỰ CỐ Trong LÚc Thi ĐẤu VÀ Sau ĐÓ ChÚng Ta ĐÚc KẾt NhỮng Kinh NghiỆm.
ChÚng Ta LÀ ĐỘi BÓng ThÀnh LẬp TrÊn Tinh ThẦn YÊu ThỂ Thao Trong SÁng, MỖi ĐỘi ChÚng Ta Mang TÊn Ddth TỪ TÊn CỦa ĐỘi BÓng ThÔi CŨng NÓi LÊn ĐƯỢc SỨc MẠnh CỦa ĐỘi ChÚng Ta, Ko NhƯ Lvp, Muvn, Mu24h, Ars, Jvt...hỌ ĐÃ ThÀnh LẬp LÂu HƠn ChÚng Ta DĨ NhiÊn Kinh NghiỆm VÀ SỰ PhỐi HỢp HƠn HẲn ChÚng Ta ĐÓ LÀ ĐiỀu TẤt NhiÊn, ChÚng Ta Ko Quen SÂn LỚn, ChiẾn ThuẬt ChƯa TỐt, TÂm LÝ Thi ĐẤu ChƯa Ổn ĐỊnh, ThỂ LỰc ChƯa TỐt, PhỐi HỢp ChƯa Ăn Ý, HỌ HƠn ChÚng Ta ThÌ HỌ ThẮng LÀ ĐiỀu TẤt NhiÊn.khÔng PhẢi VÌ VẬy MÀ ChÚng Ta ĐỔ LỖi Cho Ai CẢ, ChÚng Ta VÌ TẬp ThỂ.cÁc BẠn HÃy ĐÁ BẰng ChÍnh ĐÔi ChÂn VÀ CÁi ĐẦu CỦa MÌnh,nhƯ Mr MẪn ĐÃ NÓi.
TrÊn SÂn KhÔng NÊn La Ó, CÃi Nhau, TrẬn VỪa RỒi ChÚng Ta HƠi NÓng NÊn TÂm LÝ Thi ĐẤu KhÔng ĐƯỢc TỐt, MÌnh NghĨ MuỐn NÓi ĐiỀu GÌ ThÌ Khi BÓng HẾt BiÊn, Hay BÓng ChẾt ThÌ NhẮc NhỞ 1 TÍ XÍu NhƯ ThẾ LÀ Ổn RỒi.
NÓi VỀ ChiẾn ThuẬt ThÌ NẾu ChÚng Ta Ở VỊ TrÍ Mr MẪn Hay ĐẠt SẼ ThẤy ĐƯỢc CÁi KhÓ KhĂn CỦa 1 NgƯỜi LÃnh ĐẠo,khi ChÚng Ta KhÔng ChuyÊn NghiỆp ThÌ NgƯỜi LÃnh ĐẠo RẤt KhÓ KhĂn Trong CÔng ViỆc CỦa MÌnh.lamthanhtan CÓ NhẬn XÉt NhƯ ThẾ CŨng TỐt NhƯng HÃy NghĨ LẠi ChiẾn ThuẬt MÀ MÌnh NÓi LÀ HỌ ChuyÊn NghiỆp, LÀ ĐỘi QuỐc Gia, HỌ Ở ChÂu Âu, CÒn MÌnh LÀ Ai.mÌnh YẾu NÊn CẦn TÌm CÁch CỦa NgƯỜi YẾu NhƯng KhÔng PhẢi 1 SỚm 1 ChiỀu.
Ở VỊ TrÍ CỦa Leo ĐƯỢc Mr MẪn VÀ Ae ĐỘng ViÊn, ĐÁ Ở VỊ TrÍ TiỀn ĐẠo NhƯng ChƯa NỐ SÚng MÌnh CŨng RẤt BuỒn VÌ TiÊn ĐẠo PhẢi Ghi BÀn, NhƯng KhÔng HẲn VÌ ThẾ MÀ MÌnh ThiẾu TỰ Tin, MẤt Đi LÒng NhiỆt HuyẾt, MÌnh VẪn Đang RẤt CỐ GẮng ĐÁ HẾt MÌnh VÌ ĐỘi BÓng.mÌnh CŨng Đang CỐ GẮng KhẮc PhỤc NhỮng KhuyẾt ĐiỂm CỦa MÌnh HoÀn ThiỆn HƠn, ĐÁ TỐt HƠn,mÌnh Mong Ae CŨng NhƯ ThẾ.
ChÚng Ta CẦn ChuyÊn NghiỆp HƠn Ở TrÊn SÂn. TÂm LÝ VỚi ChÍnh MÌnh VÀ Ae HƠn.
ThỨ 5 HÀng TuẦn ChÚng Ta CẦn RÚt Kinh NghiỆm, BÀn TrẬn TỚi SẼ ĐÁ NhƯ ThẾ NÀo RỒi HÃy TẬp LuyỆn HƠn LÀ ĐÁ Xong RỒi LẠi LÊn Dd Post Tum Lum,lẠi CÒn Spam NỮa.
Leo CÓ NhỮng Ý KiẾn ĐÓng GÓp Cho ĐỘi BÓng Mong Ae ChỈ GiÁo ThÊm.
@pÁc Jo:cẢm Ơn LỜi HỎi ThĂm SỨc KhỎe CỦa Anh VÀ SỰ Quan TÂm CỦa Anh VỚi ĐỘi BÓng,trẬn TỚi QuyẾt ThẮng ChỨ PÁc NhỈ.
Go Go Go Gog Go Go......to Win

tieuphuphu
13-03-2008, 09:13
Có ai cung cấp thêm thông tin về đối thủ sắp tới cho anh em tham khảo ko!? Hình như các bạn chỉ thích ....quýnh giá và nhận xét rất....vô tư sau trận đấu.

Hi anh em.
Theo thông tin tình báo thì đối thủ of ta trận sắp tới có 1dàn cầu thủ khá đồng đều, thể hình tương đối tốt, lối đá chắc chắn. Nhưng đáng chú ý nhất là tiền đạo số 9. Tuy thể hình ốm íu nhưng lối đá kỹ thuật khéo léo cộng với tốc độ "xé gió" đã khiến cho hàng phòng ngự cùg với thủ môn MUVN bao phen vất vả. Mà đặc biệt tốc độ "xé gió" đó chỉ phát huy đc bên cánh phải, là cánh íu nhất fe ta. Điểm íu nhất of đội bạn có lẽ là...thủ môn. Hehe. Tạm thời chỉ có nhiu đó thông tin cho anh em tham khảo. Trận tới nếu ta đá chắc như đầu hiệp 2 trận gặp Liverpool thì chỉ từ hòa đến thắng.

mykenty
13-03-2008, 09:53
thông tin hay lắm a e bàn chiến thuật cho kỹ kỳ này a e ta quyết tâm dành 1 điểm trở lên đi :)

vneye
13-03-2008, 10:00
Giành 1 điểm là có 300k đi nhậu, 3đ là có 450k lol (chưa tính tiền thưởng bàn thắng) lol

david beckham
13-03-2008, 11:31
Theo em, trận tới chúng ta nên đá đội hình phòng thủ ở hiệp 2 :emlaugh: Tình hình đội ta là sức lực ko đủ để kéo hết 1 trận, hiệp 1 thì chả sợ đội nào cả, nhưng khoảng giữa hiệp 2 là bắt đầu có vấn đề :emlaugh: Thời điểm này, nên tăng cường thủ để giữ vững đội hình, tránh bị rối, và cũng là giữ vững tâm lý :yes:
Em đề nghị trận tới đá nhiều hậu vệ chút :w00t:


Anh em nào chưa ra sân chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình xuất phát, hãy chuẩn bị thật tốt nhé!
Anh Mẫn xem đội nào ngang cơ, hoặc có khả năng "bắt nạt" thì hãy tung đội hình 2 vào nhé :yes::yes:

Lão Vneye toàn ngồi đếm tiền ko nhá :lick::lick:

lamthanhtan
14-03-2008, 13:43
đội juve chạy cánh rất tốt và hàng tiền đạo khá là nhạy bén,nhưng 2 trung vệ thì có phần hơi lủng củng. tui thử đưa ra đội hình thía này coi mọi người đồng ý ko nhé:
1: đá đội hình 5-3-1-1
5: mình sẽ có 3 hậu vệ quét 2 hậu vệ biên .2 hậu vệ quét ở 2 cánh sẽ bọc lót cho 2 hậu vệ biên hậu vệ quét ở giữa cuc kỳ wan trọng sẽ nhắc nhở và bọc lót những pha bóng cuối cùng.
3: mình sẽ có 1 trung vệ phòng và 2 tiền vệ 2 cánh (rất là cực vì sẽ duy chuyển rất nhìu)
1: người wan trọng nhất trong những pha phát động tấn công đề nghị ý kiến của em nên để số 11 ở vị trí này rất tốt.
1: tiền đạo.
đá banh đừng nóng vội ghi bàn. cứ thủ cho tốt chờ phản công.đội bạn tấn công ta nhìu ắt sẽ gây ra sơ hở do đội hình dâng cao. tuyệt đối theo ý tui ko nên dùng bẫy việt vị vì đội ta mới thành lập rơ còn chưa được ăn mà chơi việt vỵ thì nguy hiểm
cám ơn vì đã dòm bản ý kiến.

hoangtutrochoi
14-03-2008, 21:02
đội juve chạy cánh rất tốt và hàng tiền đạo khá là nhạy bén,nhưng 2 trung vệ thì có phần hơi lủng củng. tui thử đưa ra đội hình thía này coi mọi người đồng ý ko nhé:
1: đá đội hình 5-3-1-1
5: mình sẽ có 3 hậu vệ quét 2 hậu vệ biên .2 hậu vệ quét ở 2 cánh sẽ bọc lót cho 2 hậu vệ biên hậu vệ quét ở giữa cuc kỳ wan trọng sẽ nhắc nhở và bọc lót những pha bóng cuối cùng.
3: mình sẽ có 1 trung vệ phòng và 2 tiền vệ 2 cánh (rất là cực vì sẽ duy chuyển rất nhìu)
1: người wan trọng nhất trong những pha phát động tấn công đề nghị ý kiến của em nên để số 11 ở vị trí này rất tốt.
1: tiền đạo.
đá banh đừng nóng vội ghi bàn. cứ thủ cho tốt chờ phản công.đội bạn tấn công ta nhìu ắt sẽ gây ra sơ hở do đội hình dâng cao. tuyệt đối theo ý tui ko nên dùng bẫy việt vị vì đội ta mới thành lập rơ còn chưa được ăn mà chơi việt vỵ thì nguy hiẻm
cám ơn vì đã dòm bản ý kiến.

Hoan hô ý kiến của bạn,mình hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bạn thật ra mình thua 2 trận trước đó là do mình chơi đội hình quá dâng cao.toàn thua những trái hậu vệ bị hụt hơi. Sân 917 là sân nhỏ không gian hoạt động hẹp vậy mà tiền đạo đội bạn vẫn vô tư dốc bóng,vẫn vô tư dẫn bóng áp sát khung thành.Vấn đề là khi dâng đội hình lên cao khi bị phản công,tiền vệ và hậu vệ cánh về không kịp.Như vậy thì trung vệ của mình không thể ngăn chặn đối phương.

tieuphuphu
15-03-2008, 00:00
Hoan hô ý kiến của bạn,mình hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bạn thật ra mình thua 2 trận trước đó là do mình chơi đội hình quá dâng cao.toàn thua những trái hậu vệ bị hụt hơi. Sân 917 là sân nhỏ không gian hoạt động hẹp vậy mà tiền đạo đội bạn vẫn vô tư dốc bóng,vẫn vô tư dẫn bóng áp sát khung thành.Vấn đề là khi dâng đội hình lên cao khi bị phản công,tiền vệ và hậu vệ cánh về không kịp.Như vậy thì trung vệ của mình không thể ngăn chặn đối phương.

Tào lao. Sân này cũng không lớn lắm tập trung nhìu hậu vệ làm gì. Đá 4 hậu vệ là đc roài. Đá đội hình thấp 1tí sẽ ổn thôi.

hoangtutrochoi
15-03-2008, 09:45
Tào lao. Sân này cũng không lớn lắm tập trung nhìu hậu vệ làm gì. Đá 4 hậu vệ là đc roài. Đá đội hình thấp 1tí sẽ ổn thôi.

Xin thưa là sân nhỏ vậy mà tiền đạo đội bạn vẫn ung dẫn bóng vào vòng cấm địa -> Vậy do hậu vệ đội mình dở quá chăng?Hay tiền đạo đội bạn hay quá.Nếu vì các nguyên nhân trên thì cần nhiều hậu vệ là hợp lý.Còn nếu do đội hình mình dâng cao quá không biết đá lùi thì như vậy vẫn cần hậu vệ đông. ban tan bố trí 5 hậu vệ như vậy là hợp lí cho đội hình đá lùi.Hai hậu vệ biên của mình ko đủ sức thì cần hai trung vệ hỗ trợ,trong khi đó tiền vệ của mình không hỗ trợ phòng thủ được,như vậy để không trống trung lộ thì vẫn cần bạn Huy làm chốt chặn cuối cùng.Còn nếu đội mình vẫn chơi đội hình dâng cao thì không có ý kiến.

vantantr
15-03-2008, 12:36
nếu đá 4 hậu vệ thì cỏ không có hậu vệ thòng.........
và đá 4 thì 2 hậu vệ biên dâng lên tham giá tấn công thì sẽ lủng cánh. Nếu hậu vệ vẫn thủ bên dưới không tham gái tấn công thì đá 4 cũng ok thôi. Nhưng nếu đá cho hậu vệ biên dâng lên tham gia công khi có cơ hội phản công nhanh thì cần 5 hậu vệ.
sân nói nhỏ thì thật ra cũng không phải là nhỏ vì phân kô đúng thì chạy chết lun. Nó chỉ nhỏ so với sân công viên gia Định thôi.
Đá đội hình nào cũng được, nhưng miễn sao có ít nhất 2 hậu vệ bên trong trung lộ để có gì còn có 1 người chạy ra lót cho bên biên. Chứ chỉ có 1 người thì bọc ra biên sẽ bỏ trung lộ.

lamthanhtan
15-03-2008, 14:59
mong mọi người đừng áp dụng kiểu chơi bẫy việt vị. rất là nguy hiểm.nó chỉ phù hợp với hàng hậu vệ thật ăn ý và chơi với nhau trong thời gian dài.còn chúng ta mới tập hợp lại chơi thì rất nguy hiểm. trong bóng đá phải bít mình là ai. mình đá đã ko hay thì phải tập trung phòng thủ,chờ thời cơ tấn công. mình thủ tốt thì sẽ tạo 1 tâm lý thoải mái cho tiền đạo của mình và là áp lực lớn đến cầu thủ đội bạn

tieuphuphu
15-03-2008, 22:17
Xin thưa là sân nhỏ vậy mà tiền đạo đội bạn vẫn ung dẫn bóng vào vòng cấm địa -> Vậy do hậu vệ đội mình dở quá chăng?Hay tiền đạo đội bạn hay quá.Nếu vì các nguyên nhân trên thì cần nhiều hậu vệ là hợp lý.Còn nếu do đội hình mình dâng cao quá không biết đá lùi thì như vậy vẫn cần hậu vệ đông.

Tui cũng xin thưa là các lí do bạn nêu ra đều đúng (ko chỉ hậu vệ, cả tiền vệ cũg dở). Nhưng vì những lí do đó mà bạn cho rằng cần fải bố trí nhìu hậu vệ thì cũg chưa hẳn là hợp lí. Đông hậu vệ thì đã sao. Có chắc là ngăn đc tiền đạo đội bạn ko? Nếu bạn có theo dõi trận vừa rồi thì chắc bạn còn nhớ pha bóng dẫn tới chấn thương of thủ môn đội mình chứ? Nếu tui nhớ ko lầm thì lúc đó có 2,3 cầu thủ đội mình theo truy cản tiền đạo đội bạn. Vậy mà sao tiền đạo đội bạn vẫn đối mặt đc với thủ môn? Bạn cho rằng thêm nhiu đó chưa đủ, fải thêm vài người nữa?


ban tan bố trí 5 hậu vệ như vậy là hợp lí cho đội hình đá lùi.

Còn nếu đội mình vẫn chơi đội hình dâng cao thì không có ý kiến.

Đã đá đội hình thấp thì 5 hay 4 hậu vệ cũg zậy thui. Nhưng theo tui thì đá 4 hậu vệ thì đội hình đều, dễ đá hơn, ko bị dồn cục. Còn chơi đội hình dâng cao rồi thì ý kiến ý cò gì nữa.

Dù sao thì cũg cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến. Ko chừng lãnh đạo đội tiếp thu ý kiến xếp đội hình phòng thủ cho trận tới. Có lẽ đội hình 8-1 cũg nên. Hehe.

@All : Đội Juve có 1số cầu thủ đá phạt khá tốt. Anh em cần hạn chế phạm lội trc khu vực 16m50.

vantantr
15-03-2008, 23:21
CN này đá mấy giờ thế sao kô thấy ai thông báo gì cả??

mykenty
16-03-2008, 01:17
Nếu bạn có theo dõi trận vừa rồi thì chắc bạn còn nhớ pha bóng dẫn tới chấn thương of thủ môn đội mình chứ? Nếu tui nhớ ko lầm thì lúc đó có 2,3 cầu thủ đội mình theo truy cản tiền đạo đội bạn. Vậy mà sao tiền đạo đội bạn vẫn đối mặt đc với thủ môn? Bạn cho rằng thêm nhiu đó chưa đủ, fải thêm vài người nữa?


Vậy là bạn đã nhớ nhầm, lúc đó chỉ có 3 hâu vệ trong đó mình biên phải đội bạn có banh từ khoảng hơn giữa sân chạy phà phà qua mình mình chỉ kịp chạy theo chọt cái chân phải vào đội bạn mất thăng bằng đạp vào thủ môn mình chứ ko có 2 3 cầu thủ nào hết. :)

tieuphuphu
16-03-2008, 08:48
Vậy là bạn đã nhớ nhầm, lúc đó chỉ có 3 hâu vệ trong đó mình biên phải đội bạn có banh từ khoảng hơn giữa sân chạy phà phà qua mình mình chỉ kịp chạy theo chọt cái chân phải vào đội bạn mất thăng bằng đạp vào thủ môn mình chứ ko có 2 3 cầu thủ nào hết. :)

Thì ông với ku Huy theo fa đó chứ còn gì nữa. Thêm 1tiền vệ theo nữa ko fải là 3 thì là gì nữa. Giờ mới tìm đc thủ phạm gián tiếp gây chấn thương cho thủ môn. Hehe.

lamthanhtan
16-03-2008, 08:50
đá banh thì khi thua thì tất cả đểu dở.đừng trách vị trí nào.hãy coi lại chiến thuật thui

tieuphuphu
16-03-2008, 08:50
CN này đá mấy giờ thế sao kô thấy ai thông báo gì cả??

Amen. 3h15 tập trung trên sân. Hôm bữa t5 bầu Đạt thông báo rồi mà.

vantantr
16-03-2008, 12:29
tại hôm thứ 5 về sớm. tưởng thông báo trên forum...........

david beckham
16-03-2008, 19:25
ò lé ò lé ò lé o lè ... ó ó ó le ... ó ó ó lè :band:

Thắng trận đầu rồi :beta: có điểm dằn túi rồi :banana: Có $$$ dằn túi rồi :cheers::cheers::cheers:

vantantr
16-03-2008, 20:26
Tỉ số 1-0, nhưng mà thắng cũng có phần may mắn tích lũy từ 2 trận trước.
Người hay nhất trận này là thủ môn. Đề nghị bà con cho 1 tràng pháo tay khích lệ.

Tuy thắng nhưng ta vẫn bọc lộ vài so sót, hên là đội bạn hôm nay bị quáng gà vì chiều xuống nên không tận dụng được.

Ta vẫn mắc sai lầm như 2 trận trước đó là hiệp 1 kín hiệp 2 lỏng. Lại bỏ phần giữa sân tiếp.

Và hàng thủ và thủ môn chưa ăn ý với nhau, khoảng cách giữa thủ môn và hậu vệ còn xa dễ bị chọc khe vào giữa. Ta bị 2-3 lần đối th3u tận dụng điều này.

Trận nào cũng có điều để rút kinh nghiệm.

Trận này có 2 kỷ lục.
Kỷ lục đầu tiên là hiệp 1 không bị thủng lưới và kỷ lục thứ 2 là thắng trận đầu tiên.

Người ta thấy mình ăn mừng cứ như là vừa mới đoạt cúp C1 :))

Dù sao cũng tội nghiệp cho bầu sô nếu cứ đà này cho đến hết giải chắc bầu sô ôm tiền trốn lun wá :)).

htvu
16-03-2008, 22:28
Hôm nay ku Sơn hình như uống chưa đủ đô, nếu đủ chắc đã ghi thêm ít nhất 2 bàn rồi... Đấy cũng là kinh nghiệm cần rút đó... hahaha

dreamstar
16-03-2008, 23:25
Đồng ý với vantantr là hiệp 2, hàng hậu vệ ko ổn định như hiệp 1 do ta dâng cao tấn công. Sẽ có nhiều điều phải bàn.

Trận đấu hôm nay chúng ta đá đúng với ý đồ của mình + them chút may mắn :D.

Toàn đội hôm nay đá khá tốt :), đặc biệt thù môn ku Toàn và tiền đạo ku Sơn đã có một ngày xuất thần, đóng góp rất lớn trong trận thắng này, hoan hô 2 bạn. :)

HaiBanhBao
17-03-2008, 08:33
nghe tin anh em thắng trận mừng quá trừi, mừng vì tinh thần thi đấu của a em rất cao, hy vọng chuỗi trận thắng bắt đầu.

babyinternet
17-03-2008, 09:41
Trận sau gặp ai vậy ta ?

Mr Man
17-03-2008, 10:00
Vừa đá vừa học bài thì cũng khó chứ! Hôm qua chúng ta rất đáng khen, đặc biệt về bản lĩnh thi đấu đã cải thiện đáng kể. Mình nói thiệt ý đồ là ko để đội bạn hưng phấn, và anh em càng đá càng lỳ đòn ra khi gặp những đội mạnh như vậy.

Về hiệp hai các bạn cũng thấy rõ: thỉnh thoảng chúng ta muốn tấn công lại mà hàng thủ không dâng lên thì khoảng giữa....trống trơn, lúc này các bạn ko biết chơi bẫy việt vị thì rất ...khổ đúng ko!? Nếu may mắn hơn chúng ta đã dẫn trước ít nhất là 2-0 rồi, khi đó phòng ngự kiểu nào cũng dễ nhưng 1-0 ngay lúc đội bạn đã tìm ra cách đánh hợp lý là bóng bổng và chọc khe vào trung lộ (2 điểm yếu của ta trận này mà hiệp 1 họ chưa thấy ) thì buộc lòng mình cũng muốn lấy tấn công làm phòng thủ để giảm tải cho bên dưới.(chỉ thỉnh thoảng thôi).

Điều quan trọng nhất mình rất mừng là 1 khi anh em đã đồng lòng và tập trung đá tròn vai như trận rồi thì ít nhất chúng ta cũng hòa chứ không dễ suy sụp và thua...lãng xẹt như mấy trận trước. Anh em hãy suy nghĩ về điều này và.....đối thủ sắp tới giúp mình nhé!

Chúc mừng trận thắng đầu tiên của chúng ta! 1.......2...3.....dzooooooooo

lamthanhtan
17-03-2008, 11:02
đội mình hàng thủ còn chưa tốt. mai mốt đừng có chơi kiểu đang thắng thì thừa thắng xông lên rất là nguy hiểm. mong moi nguoi cố gắng .cứ đá kiểu vậy thì sẽ nằm trong top 2

vneye
17-03-2008, 11:51
Nguồn: http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=986&st=780#

Anh em nếu có thời gian thì dạo qua các topic giao hữu của JuveVN và các đội khác nhé, để hiểu hơn về quá trình tập luyện của đội bạn "như thế nào". Từ đó thấy được chiến thắng của đội bóng "non trẻ" chúng ta thật đáng quý. :)



Cơ hội dành cho những ai có niềm tin.

Vâng cho dù giải FFCs 2008 mới diễn ra 3/11 vòng đấu nhưng tinh quyết liệt, sự bất ngờ vốn có đã hiện diện như mọi giải bóng đá trên toàn cầu. Trước trận Juve - DDTH, trận Mutd - Liverpool có tỉ số 1-1, trước đó Mu24h cũng đã có 3 điểm đầu tiên.

Trở lại trận đấu của SJFC. Trước trận này tinh thần các cầu thủ Juve khá phấn khích từ trận thắng trước Mutd cách đây 1 tuần. Và trước đó trận Mu - Liver có tỉ số hòa. Còn DDTH thì trắng tay sau 2 lượt đấu. Như vậy nếu thắng Juve sẽ áp sát nhóm dẫn đầu. Nhưng... đây là bóng đá, quả bóng vốn tròn và điều gì cũng có thể xảy ra.

Trước trận đấu JFC nhận 2 hung tin ở những vị trí rất quan trọng: Tiền vệ Quân cận bị chấn thương sụn gối phải phẫu thuật - chắc chắn nghỉ hết giải này, trung vệ Huy bị .... dị ứng, nổi đầy mặt không thể ra sân.

Bước vào hiệp 1 nhìn chung tâm lý các cầu thủ Juve khá thoải mái, đội bóng chọn lối đá chậm rãi nhằm kéo dãn đội hình DDTH - DDTH trận này chọn lối chơi vừa sức mình - biết người biết ta là Phòng thủ phản công. Họ bố trí dầy đặc HV và tiền vệ, cắm duy nhất trung phong số 11. Hiệp 1 diễn ra chủ yếu trên phần sân DDTH, 1 vài cơ hội dành cho Ngọc và Tuấn, Sang đều bị bỏ lỡ đáng tiếc. Một hiệp đấu tẻ nhạt được kết thúc bằng tiếng còi của trọng tài

Hiệp 2 nhằm tìm kiếm bàn thắng SJFC đã chọn lối chơi nhanh vì biết thể lực DDTH o tốt hiệp này. Với lối chơi nhanh và ào ạt, các cơ hội liên tiếp tạo ra, như hiệp 1, bóng vẫn chỉ lăn trên phần sân DDTH, nhưng cơ hội thì nhiều gấp bội. Nhưng cái cần là bàn thắng lại không tới với JFC - Và điều gì đến phải đến, quy luật muôn thủa của bóng đá - Tấn công nhiều ko ghi bàn thì sẽ bị ghi bàn. Trong cơ hội đầu tiên của tiền đạo đội bạn, sự chần chừ thiếu quyết đoán của hậu vệ JFC đã biếu cho DDTH 1 bàn thắng quý hơn vàng, thành quả cuả cả trận xây tường phòng ngự, chọn lối đá rình rập chờ thời.

Thực tế sau bàn thắng hiệp 2 còn khá nhiều thời gian. Nhưng trong 1 ngày kô thể tệ hơn, bóng không chịu tìm vào lưới đối phương. Còn lối đá của DDTH đã kiếm thêm cho họ hơn 2 cơ hội cực kỳ nguy hiểm nhưng không thành bàn.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0. JFC dậm chân tại chỗ với 3 điểm sau 3 trận. Tôi cũng đúc kết được vài điều cho tới lúc này đó là: Tất cả các đội ở giải này đều có cơ hội chiến thắng, vấn đề là họ có niềm tin và khát khao. Đội nào nhiều khát khao, nhiều niềm tin đội đó sẽ vô địch.

P/S: Than vãn về trọng tài vốn không phải là sở thích của tôi. Nhưng thấy ai cũng yêu cầu tôi gửi một bản Feedback về tình hình trọng tài của giải - đặc biệt tổ trọng tài đã bắt 2 trận của Juve gặp Liver và DDTH (cùng 1 ông) - thổi thiếu chính xác trong các tình huống quan trọng ( cả cho Juve lẫn đội đội khác).

vanlang
17-03-2008, 12:06
Yeah,
Có khát khao, niềm tin thì sẽ có sức mạnh để chiến thắng....Chúng ta hãy bắt đầu chuỗi...."bất bại" đi nào :D (ngày xưa là chuỗi "bất khả chiến thắng :P")

babyinternet
17-03-2008, 12:13
Đá 2 trận rồi mới "được" một trận ... ngồi ngoài sân (Híc !). Có một số nhận xét thế này:
1. Trường hợp trận ở thế cân bằng hoặc đội ta bị dẫn trước:
Cắm 2 tiền đạo trên sân đội bạn tiền vệ lui về khu vực giữa sân chủ động cầm chắc bóng, đổ bê tông toàn bộ sân nhà chờ cơ hội đội bạn dâng cao lấy lại khu vực giữa sân để châm bóng ăn bàn từ các mũi nhọn. Hạn chế các tình huống đội bạn tiếp cận khu vực cầu môn. Hậu vệ cần giữ khoảng cách hợp lý với thủ môn đề phòng những trường hợp sút xa và sai lầm do hậu vệ ta gây ra, các trường hợp đội bạn chọt khe phá bẫy việt vị.
2. Trường hợp dẫn trước:
Phòng thủ phải được đưa lên hàng đầu. Các tiền đạo lui về giữa sân kết hợp với các tiền vệ tấn công tổ chức kiểm soát bóng càng nhiều càng tốt. Chia nhau bắt người 1vs1 và đá mạnh dạn để hạn chế đội bạn cầm bóng. Chú trọng khoảng cách giữa hậu vệ cuối cùng và thủ môn khoảng 10-20 mét để đề phòng tai nạn bất ngờ (có thủ môn bọc lót kịp thời). Các hậu vệ triển khai khoảng cách hợp lý để hỗ trợ nhau (lui về hết tất nhiên phần sân ta, ta đông hơn đội bạn).

Quan trọng: thể lực đội ta yếu, cho nên cần tránh tối đa tình huống đua tốc độ ở khoảng cách gần cầu môn lặp lại nhiều lần. Do đó khu vực giữa sân cần "cày" cho nát cỏ :P

tieuphuphu
17-03-2008, 13:09
Đúng như tui dự đoán. Đội mình đã thi đấu chặt chẽ hơn, quyết tâm hơn và đã có 1chiến thắng quan trọng trc Juventus. Trận thắng có phần may mắn (fải kể đến sự xuất sắc of thủ môn và tiền đạo cùng với sự nỗ lực ò toàn đội) đã giúp đội bóng of chúng ta thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ, vươn lên vị trí...áp chót trên bảng xếp hạng, nhường lại lại trí bét bảng cho đội AC Milan (thua MU 24h trong trận đấu trc đó).
Trận tới chúng ta sẽ gặp AC Milan. Đội bóng mà chúng ta đã để thua trong loạt trận giao hữu trc mùa giải.

thocon
17-03-2008, 13:22
Ráng vào top 4 giành vé dự champion league mùa sau :D

jollibee
17-03-2008, 14:44
DĐTH 1 - 0 Juventus VN, đội chúng ta đã giành được 3 điểm trước một đối thủ cực mạnh. Yeah!

Mình bận việc nhà không đi xem được, uổng quá.

lamthanhtan
17-03-2008, 15:53
nói chung hiệu suất ghi bàn của đội mình cũng khá đấy,với thế trận lép vế mà ghi duoc bàn tức là khả năng xoay chuyển rất hay.cứ phát huy đá như vậy.đừng nóng lòng ghi bàn hãy cứ thủ cho tốt tất sẽ có biển chuyển tốt hơn

tieuphuphu
17-03-2008, 16:19
Đá 2 trận rồi mới "được" một trận ... ngồi ngoài sân (Híc !). Có một số nhận xét thế này:
1. Trường hợp trận ở thế cân bằng hoặc đội ta bị dẫn trước:
Cắm 2 tiền đạo trên sân đội bạn tiền vệ lui về khu vực giữa sân chủ động cầm chắc bóng, đổ bê tông toàn bộ sân nhà chờ cơ hội đội bạn dâng cao lấy lại khu vực giữa sân để châm bóng ăn bàn từ các mũi nhọn.

Hix. Bị dẫn trc mà còn đổ bêtông nữa. Ngta dẫn bàn rùi cứ tà tà đá thì có mà pó chân luôn.

@Anh Jo : nhờ anh bận việc nên đội mình mới thắng đc đó. Hì.

lamthanhtan
17-03-2008, 18:02
moi nguoi dung lo. trinh do. giua cac doi. rat la ngang nhau . doi minh cung co nhieu uu diem nhu la: hieu suat tan cong rat la tot minh chu'ng la tran vua rui chi co 1 tien dao. ma cung xem' thang 2-0 . hang tien ve di chuyen rong.chi co khac phuc hang hau ve 1 ty' la vi tri tren bang xep hang se khac di.

leolovebaby
17-03-2008, 20:31
oh year!
go go to win đã tới pà kon ơi.TRận thắng cuối cùng cũng đã đến với AE DDTH. TRẬn này chơi đúng ý đồ và phân bố lới chơi tốt hơn sau 2 trận trước, anh em chơi gắn bó hơn.tiếng la hét trên sân ít hơn vì thế tâm lý thi đấu tốt hơn nên ai cũng thoải mái vì thế chiến thắng thuộc về chúng ta kaka, trên sân leo chỉ nghe 2 tiếng '' sơn chạy'' kaka, lúc trưa làm ít bia nên hình như chạy khỏe ra, trận sau chắc làm thêm ít nữa.
CHÚC MỪNG TOÀN ĐỘI,
@mr MẪN:nhậu chưa mà dô dô.....cho em sin ly với
cố gắng phân tích lối chơi ac cho trận sau anh em ui.
@all: hình như leo đá cắm tốt hơn đá cánh.rất tiếc hôm qua làm mất két bia của anh em, vô cùng thương tiếc két bia.

vneye
17-03-2008, 23:15
Nguồn: http://bongda1.24h.com.vn/forum/showthread.php?t=10599

Đây là 1 bài viết của HLV đội MU24h, vneye thấy có khá nhiều điểm giống với đội chúng ta nên quote anh em xem.



Các bạn trong đội bóng thân mến!
Đúng ra tôi góp ý trực tiếp về lối chơi của các bạn nhưng vì các bạn còn trẻ, sợ các bạn tự ái nên tôi dùng topic này để góp ý với các bạn. Những điều tôi nói, có thể có bạn sẽ kg hài lòng nhưng nên hiểu cho là tôi nói trên tinh thần xây dựng.

Nếu tiếp tục đá theo kiểu như thế này, tôi bảo đảm với các bạn sẽ từ thua đến thua mà thôi, tôi nghĩ Alex Ferguson có đến đây cũng chẳng giải quyết gì nổi nếu các bạn tiếp tục chơi bóng tự phát như thế này. Qua các buổi tập và thi đấu của các bạn tôi nhận thấy vấn đề lớn nhất nổi lên của các bạn chính là vấn đề tâm lý và kinh nghiệm thi đấu.

Thứ nhất, về tâm lý: các bạn xuất hiện 2 trạng thái tâm lý trái ngược nhau. Một là quá ham muốn thể hiện mình, nhiều bạn cứ nghĩ đi bóng qua 2,3 cầu thủ đối phương là giỏi, thực hiện những đường chuyền khó là hay. Điều này cực kỳ tệ hại các bạn ạ, bởi vì tỷ lệ thành công quá ít mà để đối phương lấy bóng lại quá nhiều. Tôi chỉ nhắc các bạn nhớ, 01 cầu thủ hay là anh ta phải biết gây ảnh hưởng tốt của mình đối với đội bóng và đối với trận đấu. Hai là quá thiếu tự tin, bóng tới chân nhưng chưa khống chế thì đã bật cho đồng đội mà kg biết bóng có đến được chân đồng đội mình hay kg, đối phương có bắt bài kg, các bạn kg dám giữ bóng và chuyền những đường chuyền dễ và thoáng cho đồng đội mình.

Thứ hai về kinh nghiệm: các bạn có kỹ thuật tốt tuy nhiên các bạn chơi bóng còn hồn nhiên quá. Khi có bóng, trong đầu các bạn chỉ nghĩ duy nhất 1 điều là đưa bóng qua phần sân đối phương mặc dù đã bị 2 cầu thủ đối phương chặn trước mặt, đáng lẽ ra phải chuyền ngược về để chuyển hướng tấn công. Tiền vệ trụ thì cứ cầm bóng chạy ra 2 biên, mình kg hiểu để làm gì trong khi chúng ta có 2 tiền vệ chạy cánh, hậu quả là cầu thủ biên kg biết chạy đi đâu trong khi vị trí ở giữa bị mất cự ly, kg ai lấp nổi. Khi chuyền bóng kg biết gọi cho đồng đội mình trước để chuẩn bị. Nói chung mình chưa thấy bạn nào đủ khả năng đá ở tiền vệ trung tâm, chưa ai có khả năng cầm trịch và điều tiết được nhịp độ trận đấu. Nhiều bạn nhỏ con nhưng lại quá lạm dụng tranh chấp tay đôi, các bạn nên nhớ, đá giải là cực kỷ rắng và quyết liệt, nếu bạn kg có kinh nghiệm, coi chừng alêhấp, có nhiều cầu thủ đối phương đá rắn cực kỳ.

Từ hai vấn đề trên đẫn đến một lối chơi cực kỳ tệ hại và ích kỷ. Vì sao? đầu tiên, tệ hại và ích kỷ ngay đối với bản thân các bạn, nếu bạn ham dẫn bóng nhiều quá bạn sẽ nhanh chóng xuống sức, tôi bảo đảm 30p là các bạn bò ra sân, do kg có thời gian phục hồi thể lực, đừng ỷ mình là trẻ nên khỏe, nếu bạn có kinh nghiệm, phối sức đều thì với thể lực của các bạn, dư sức đá 90 phút. Khi các bạn đuối sức, có những tình huống bắt buộc các bạn phải theo bóng, phải tranh chấp, va chạm, bạn lấy đâu ra sức lực?, lúc đó chấn thương gối, dây chằng, cổ chân là kg thể tránh khỏi, hậu quả các bạn tự biết, như vậy tôi tạm gọi là lối đá ích kỷ với bản thân mình, đúng kg? Thứ hai, ích kỷ và tệ hại với đồng đội: dẫn bóng nhiều quá, lúc bí thì chuyền đại cho đồng đội, khiến dễ mất bóng khiến đồng đội gần nhất phải kèm đối phương nên mát sức và đôi khi đồng đội nhận bóng trong tư thế kg có lợi sẽ dễ dẫn đến chấn thương, dẫn bóng chạy lung tung sẽ rối đội hình, đồng đội cứ chạy xe kg theo các bạn khoảng 5 lần là bật ngửa là chết liền.

Trước mắt chỉ góp ý chừng đó, các bạn cứ bày tỏ chính kiến nếu cần tôi sẽ góp ý thêm. Chúc các bạn nhìn thấy được vấn đề để đưa đội bóng của chúng ta phát triển, thân ái.

vneye
17-03-2008, 23:19
Còn đây là 1 số link forum của các đội bóng khác:

Juve: http://www.badamgia.com/forum/index.php?showtopic=986&st=780
Liverpool: http://liverpoolfc.com.vn/forums/
MUVN: http://redcafevn.net/diendan/index.php
MU24h: http://bongda1.24h.com.vn/forum/showthread.php?t=10599
AC Milan: http://forums.acmilan.vn/

lamthanhtan
18-03-2008, 09:46
nói về chiến thuật thì nói tới sáng .mọi người cứ cố gắng đá het mình la duoc. ah ai rảnh add nick tui đê. có gì 888 chơi <===contraithanhpho1987@yahoo.com

dreamstar
18-03-2008, 12:13
Mới đọc bên website của reddevil về vấn đề thẻ phạt, các anh em nên lưu ý:


Ban Tổ Chức giải bóng đá Fans League 2008 ra thông báo số 1 như sau:

- Bổ sung cầu thủ thay thế những cầu thủ chấn thương nặng: AC Milan được phép bổ sung 2 cầu thủ mới thay thế 4 cầu thủ đã bị thương nặng sau 2 lượt đấu của đội vừa qua. BHL AC Milan nhanh chóng liên hệ BTC để hoàn tất việc thay thế cầu thủ vào lượt đấu tới (ngày 23/3).

- Kể từ lượt đấu thứ 2, giá tiền sân đã đuợc ban quản lý sân nâng lên thêm 5.000 VNĐ, đề nghị các đội cập nhật thông tin này. Như vậy, chính thức giá sân trọn gói cho mỗi trận là 425.000 VNĐ/đội.

- Về một số thắc mắc về việc nghỉ thi đấu sau khi nhận thẻ vàng, thẻ đỏ: cầu thủ nào bị phạt 3 thẻ vàng, sẽ phải nghỉ thi đấu 1 trận ở lượt trận kế tiếp. Trường hợp bị thẻ đỏ (2 thẻ vàng) và thẻ đỏ trực tiếp, Tiểu Ban Kỷ Luật sẽ quyết định số trận nghĩ của cầu thủ đó dựa vào mức độ nặng nhẹ của hành vi phạm lỗi.

- Nhắc nhở về việc đồng phục thi đấu: Hiện vẫn còn một số đội bóng (đặc biệt là Real Madrid và Juventus) chưa hoàn chỉnh số áo thi đấu (Juven) quần thi đấu đồng phục (cả Juven và Real). Vì vậy, BTC có lời nhắc nhở đối với 2 đội và hy vọng lãnh đội các đội mau chóng hoàn tất. Thiết nghĩ đây cũng là bộ mặt của đội bóng, vì thế, các đội nhanh chóng hoàn thiện chính mình.

Về việc bóng thi đấu và bố trí trọng tài cho từng trận. BTC rất tiếc không thể can thiệp vào việc sắp xếp trọng tài (công tác này phụ thuộc hoàn toàn vào Ban Quản Lý sân 917), nhưng với quyền hạn của mình, BTC sẽ cố gắng tác động với Ban Quản Lý sân để công tác trọng tài được hiệu quả hơn.

Riêng bóng thi đấu sẽ được cung cấp đầy đủ cho các đội trước mỗi trận đấu. Từ lượt đấu thứ 4, BTC sẽ bố trí người lượm banh cho giải.

BTC hy vọng sẽ tiếp tục nhận được những góp ý của toàn thể các đội về công tác tổ chức giải để ngày càng hoàn thiện hơn. Rất cảm ơn các đội !

vneye
18-03-2008, 18:20
Anh em ai nó niềm tin thì vào vote cho ddth.com lol

VOTE ĐƯỢC PHẢI LÀM ĐƯỢC!!

http://redcafevn.net/diendan/showthread.php?t=24647

lamthanhtan
18-03-2008, 19:13
anh em ráng khi hết lượt đi thì phải nằm trong top 3 để lượt về có thể tranh chức vô địch đuoc. cái gì ngưoi khac làm được thì mình cung làm được.đá phòng thủ chặt phản công nhanh là duoc.

vantantr
18-03-2008, 20:32
làm biếng reg rùi mới đuoc vote.
Làm vote mà chỉ để member forum vote thì cũng như kô bó tay!!

jollibee
18-03-2008, 21:08
Sao hổng ai làm Poll ở đây để anh em Vote cho sướng tay lol

dreamstar
22-03-2008, 12:18
Ngày mai đội chúng ta sẽ gặp ACMilan lúc 14h30, anh em có mặt trên sân lúc 13h45, nhớ mang theo đẩy đủ dụng vụ và trang thiết bị thi đấu.

jollibee
24-03-2008, 08:01
AC Milan 0-5 DĐTH FC

Sao thông báo của BTC là đội mình thắng có 4 trái vậy? Trái thứ 5 đâu mất rồi?
?? -->> http://fl08.manutdvn.net/index.php

sinhvienvn2005
24-03-2008, 08:37
Chúc mừng thành công của đội bóng.
5 - 0 một kết quả ko thể tin đc, anh em đá wá hay.
Nhưng đúng là BTC thông báo kết quả là 4 - 0 thui.
Mà bên AC bị truất quyền thi đấu 1 người phải ko anh em? đá ko đẹp nên bị trọng tài tặng cho 1 red card hay sao?

vantantr
24-03-2008, 09:12
làm gì có thẻ nào đâu!!
chỉ có trận liverpool mới có red card thôi!!
ban tổ chức làm ăn ẩu tả wá!!
Nếu tính 4-0 thì bàn thắng của mình phải là 8 vậy mà cũng chỉ ghi 7. còn 5-0 thì phải là 9
Trận cuối lượt đi gặp Real mệt đây!!

dreamstar
24-03-2008, 09:30
Ban tổ chức làm ăn ẩu tả quá, sau lượt thứ 3 , Ku Sơn có một bàn thắng mà ko nằm trogn danh sách ghi bàn.

http://redcafevn.net/diendan/showthread.php?t=24635

david beckham
24-03-2008, 10:40
:crying:

thắng thiệt sao bà con ơi :D

Nhưng mà cũng ko ngờ thắng tỉ số đậm vậy, nên hôm qua lão vneye nói mà ko dám tin :lick:

:banana::banana::banana: thắng rồi, thắng nữa rồi :banana::banana::banana:

vanlang
24-03-2008, 11:19
haha chúng ta được 6 điểm, xếp hơn cả chủ nhà :D

leolovebaby
24-03-2008, 11:28
ha ha he he cười ''xướng'' quá bà kon ui.
win to win.
tình hình là rất khả quan. thắng đậm. không bị lọt lưới. trái thứ 5 trọng tài sút vào nên không tính anh jo ui he he.
nên kiến nghị sửa lại để mai mốt tính hiệu suất thắng thua.
hôm qua nhậu bê thui hu hu hôm qua trước khi đá không làm ve nào mà sau phải về sớm nên không đựoc ly nào tiếc quá.
mình đang xếp thứ 4 bác lamthanhtan ui!
win to........................win mu 24h

dreamstar
25-03-2008, 01:20
Đọc bên dd của MU 24h thấy một bài nhận xét về trận thua vừa rồi của họ, bài này góp ý về tu duy chiến thuật cũng khá hay, chúng ta c91 thể đọc và lấy kinh nghiệm:



Anh em trong đội bóng thân mến!
Sau trận đấu với FC Juvetus tôi rất buồn, tôi kg hiểu vì sao mình lại thua như thế, trong những lần trấn giữ khung thành tôi chưa bao giờ để lọt lưới với một tỷ số khủng khiếp đến vậy, hơn cả một trận đấu tennis, bàn thua thứ 3 có phần lỗi của tôi. Tôi đã ngồi tại sân đến 16h30 mới ra về, nhìn các đội thi đấu sau chúng ta, tôi đã hiểu được chúng ta đang ở đâu, thực lực của chúng ta như thế nào, vì sao chúng ta lại thảm bại với tỷ số lớn.

Thứ nhất: sau trận thua vừa rồi, tử huyệt của chúng ta đã lộ rõ hơn bao giờ hết, đứng ở dưới tôi nhìn rất rõ vấn đề này. Tất cả ba tuyến đều chơi kg tốt, 2 bàn thắng có được kg đến từ bài phối hợp tấn công mà do đối phương sơ hở, tiền đạo quá cô độc trước hàng thủ đối phương, chơi dạt ra 2 cánh quá nhiều, đối phương dễ bắt bài và tổ chức chặn đánh, tấn công biên nhưng tiền đạo quá nhỏ con, kg thể tranh chấp (thay vì tấn công trung lộ), tôi mách các bạn 1 chiêu, hãy mạnh dạn cầm bóng dấn thẳng vào phía chân trụ của hậu vệ đối phương, họ sẽ rất vất vả và khả năng xoay sở của họ sẽ chậm hơn và càng rối, càng dạt ra họ càng dễ bắt.

Tiền vệ: chơi quá độc lập và tự do, khi có bóng các bạn kg biết phải làm gì, tiền vệ 2 biên chưa hiệu quả lắm, cầm bóng nhiều nhưng kg tạt bóng được, tiền vệ trung tâm kg giữ được khu trung tuyến, phối hợp giữa hàng tiền vệ kg có, các bạn làm bóng kg sắc sảo nên hậu vệ quá dễ khi cắt các đợt phản công của ta, các bạn mở cánh nhiều nếu hậu vệ biên đối phương chơi tốt, đố các bạn qua được họ, lẽ ra nên sử dụng những đường chuyền khoét nách trung vệ và hậu vệ biên, tiền vệ trận vừa rồi lỗi vị trí quá nhiều, điều đó đã giết hậu vệ của mình rồi, vị trí tiền vệ cực kỳ quan trọng, trong trận đấu ai làm chủ khu này sẽ thắng.

Hậu vệ: xin đừng trách hậu vệ, tôi ở gần nên tôi hiểu các bạn ấy, họ đã làm hết sức mình, tôi biết gần cuối hiệp 1 là hậu vệ chúng ta đã đuối hết rồi, kg đủ sức theo tiền đạo đối phương nữa, hậu vệ có một bất lợi là dù mệt cỡ nào cũng phải theo bóng, mà nếu các bạn đang hụt hơi, theo tiền đạo đối phương 2 đoạn nữa, đứt là cái chắc, vì vậy phải biết tiết kiệm sức và phối sức cho đều, những lúc nào nghỉ được là phải tranh thủ thả lỏng để phục hồi, trong trận đấu tôi luôn kêu các bạn hậu vệ phải xả để lấy sức, nhìn thấy các bạn lúc nào cũng gồng mình lên căng thẳng mặc dù lúc đó bóng đang ở bên kia sân thì mau đuối lắm, đây là kinh nghiệm xương máu đó các bạn. Khả năng bọc lót giữa các hậu vệ là rất kém, các bạn đá giăng ngang mà kg bọc lót tốt cho nhau thì thua 8 trái là còn ít, lỗi vị trí của 2 hậu vệ biên là kg ít, 2 biên phải nhô cao hơn trung vệ ít nhất 3m thì mới bọc lót được, mới bắt việt vị được chứ, nếu đá giăng ngang, tiền đạo qua được 1 người là qua hết luôn cả hàng hậu vệ rồi còn gì. Hai trung vệ cũng bị lỗi vị trí, nếu 1 người bị tiền đạo đối phương vờn bóng hoặc tỳ người thì người kia phải đứng thấp hơn bọc lót, các bạn có thể hình nhưng chưa phát huy hết hiệu quả, tôi nói thật, nếu đối phương đá phạt góc hoặc chuyền bóng vào trung lộ chỉ cần 2 trung vệ mình dập vào kẹp đối phương ở giữa chừng 2 lần là tiền đạo đó sợ tới già luôn.

Thứ 2: tôi kg biết lối chơi của đội mình là gì, vì vậy phải xây dựng lối chơi trước rồi tuân thủ theo đó. Với thực lực của chúng ta là nên chơi phòng ngự phản công, mà nếu chọn lối chơi này thì tiền vệ cũng phải biết chơi phòng ngự để giữ thế trận. Còn vấn đề thể lực, tôi kg nghĩ các bạn yếu, chúng ta là đội bóng trẻ nhất đấy, theo tôi vấn đề lớn nhất là tâm lý thi đấu, chính tâm lý căng thẳng, hồi hộp đã khiến các bạn mất rất nhiều sức, (mình thấy đá tập 2 tiếng đồng hồ các bạn có mệt đâu, vậy có phải là do tâm lý kg?) phải hết sức bình tĩnh, tự tin mới được, càng bình tĩnh, đối phương càng sợ chúng ta.

Ngoài ra, các bạn đuối vì kg biết cách hít thở, khi nào thở được phải hả miệng to ra để thở, cung cấp kịp thời oxy cho phổi chứ, nhiều bạn cứ gồng lên chạy mà quên thở, coi chừng đứt hơi. Nếu mệt quá thì gập người xuống (giả vờ cột giây dày hoặc sửa vớ cũng được, đừng mắc cỡ) thở thật sâu khoảng 2, 3 hơi rồi thả lỏng để phục hồi. Khi có bóng, nếu lên kg được thì về tìm chỗ khác, đừng có cố chi cho mệt và dễ mất bóng lẫn chấn thương.

Thứ 3: Phải góp ý với HLV là nên kết hợp tập thể lực với chiến thuật, đừng tập chay thể lực kg sẽ rất chán, kg ai chịu đi tập hơn nữa tập thể lực nặng quá sẽ dễ bị sức ỳ khi vào trận đấu. Ông ấy là người rất nhiệt tình và trách nhiệm đó, phải hết sức tôn trọng ông ấy. Nên góp ý với HLV là nên cáp đội đá giao hữu luôn sẽ giúp các bạn có thêm kinh nghiệm thi đấu và các bạn khác cũng có điều kiện thể hiện nữa, nếu cần thì nên tập trung đội hình 01 và 02 để đá giao hữu sân 11 người, qua đó, sai chỗ nào, lỗi ở đâu thầy chỉ luôn cho các bạn thì rất hay, nếu tổ chức như vậy tôi bảo đảm các bạn mỗi đội hình đi kg dưới 25 người đâu, như vậy thì kg lo thiếu tiền đúng kg.

Chỉ có mấy ý vậy thôi, đừng nghĩ là tôi chê bai gì ai hết, vì tôi thấy các bạn quý tôi nên tôi góp ý rất chân thành. Hy vọng sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn. Thân chào.

http://bongda.24h.com.vn/forum/showthread.php?t=13239

lamthanhtan
25-03-2008, 09:13
trận thắng này chỉ là cột mốc cho những trận tới.mu24h sẽ có những thay đổi họ sẽ cẩn thận hơn .nhưng mọi người đừng lo .họ sẽ bị tâm lý đè nặng sau trận thua.chúng ta vẫn chơi phòng thủ chat phan cong nhanh.còn đá với real mọi người phải cẩn thận.họ có 1 dàn cầu thủ đồng đều.nói chung 2 trận vừa qua cũng chưa nói lên được gì.mong mọi người hết sức cố gắng.đá banh thì phải tập trung đến tận phút cuối.

tieuphuphu
25-03-2008, 11:12
trận thắng này chỉ là cột mốc cho những trận tới.mu24h sẽ có những thay đổi họ sẽ cẩn thận hơn .nhưng mọi người đừng lo .họ sẽ bị tâm lý đè nặng sau trận thua.chúng ta vẫn chơi phòng thủ chat phan cong nhanh.còn đá với real mọi người phải cẩn thận.họ có 1 dàn cầu thủ đồng đều.nói chung 2 trận vừa qua cũng chưa nói lên được gì.mong mọi người hết sức cố gắng.đá banh thì phải tập trung đến tận phút cuối.

Haha. Lại phòng thủ chặt phản công nhanh nữa hả. Cũng phải tùy đối thủ chứ. Ngta ko tấn công thì fải làm sao? Bảo đảm MU24h trận tới cũg sẽ chơi bài phòng thủ phản công. Hai đội ko ai cũg thủ hết. Lúc đó chắc có trò zui để koi rùi. Hehe

vanlang
25-03-2008, 11:13
Xem ra tuần này gặp mu24h giờ sẽ có nhiều chuyển biến đây...ae cẩn thận nhé :) ... không được ngủ quên trên chiến thắng đâu !!! ... đừng để giống mu24h vừa ăn 2 trái đã bị mất lại 8 trái nhé... mình ăn 5 trái rồi thì phải ăn thêm 5 trái nữa cho anh Nhựt hết tiền lun đi :D .. ổng đang thách đội mình làm sao kiếm được của ổng 1chai ở lượt đi kìa ... kakaka

dreamstar
25-03-2008, 11:38
hehe..vậy thì anh em cố gắng lên , lấy 1 chai của anh Nhựt :D.

vantantr
25-03-2008, 12:11
1 trái bao nhiêu K thế?
Nếu Mu24h chơi thủ thì ta công nhưng vẫn để hàng hậu vệ 4 người, có điều đội hình dâng cao hơn 1 chút là xong chứ gì. hàng hậu vệ 4 người thì chơi kiểu gì cũng được.
Gặp đội mạnh chơi 4-5-1 :)) . gặp đội chủ động cầm hòa chơi 4-2-4

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

không biết sao chứ bắt đầu ngày 6 tháng 4 sẽ diễn ra giải FA league cup báo bóng đá. Vậy sao giải Lofty đá được ta?
chả lẽ mấy đội đó sáng đá xong chiều lại chơi giải Lofty??
Nếu thề thì lợi thế cho mình ở lượt về rồi vì mấy đội đó phải căng ra ở 2 mặt trận

david beckham
25-03-2008, 12:22
nghe đâu là 2 trái đầu thì vài trăm k :D mấy trái sau thì vài chục k :D
Hình như hôm nọ a.Vũ quyết tâm ghi bàn làm sao để ace khỏi phải đóng tiền sân thứ 5 nữa
:lick:

Với khí thế này thì anh Nhựt bắt đầu giật mình rồi :D

dreamstar
25-03-2008, 12:53
1 trái bao nhiêu K thế?
Nếu Mu24h chơi thủ thì ta công nhưng vẫn để hàng hậu vệ 4 người, có điều đội hình dâng cao hơn 1 chút là xong chứ gì. hàng hậu vệ 4 người thì chơi kiểu gì cũng được.
Gặp đội mạnh chơi 4-5-1 :)) . gặp đội chủ động cầm hòa chơi 4-2-4

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

không biết sao chứ bắt đầu ngày 6 tháng 4 sẽ diễn ra giải FA league cup báo bóng đá. Vậy sao giải Lofty đá được ta?
chả lẽ mấy đội đó sáng đá xong chiều lại chơi giải Lofty??
Nếu thề thì lợi thế cho mình ở lượt về rồi vì mấy đội đó phải căng ra ở 2 mặt trận

Có thể họ có 2 đội hình, họ xem giải lofty là giải nhỏ nên đưa dự bị ra đá :(

lamthanhtan
25-03-2008, 14:19
mình hòa cũng duoc ko sao cả . cứ bình tĩnh.đội mình chưa phải là hay gì.cứ hạn chế bị ghi bàn rùi hãy tính chuyện ghi bàn.phòng thủ tốt ắt ở trên sẽ có biến chuyển tốt.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

đá banh nóng vội thì ko tốt.đừng tưởng thắng được 2 trận là hay đâu.tui sẽ nêu 1 vài khuyết điểm như. anh đạt cá nhân hơi nhiều , và nhìu lúc mất bóng ngay giữa rất nguy hiểm. van lang chạy chỗ tốt nhưng thể lực chưa tốt và vào banh chưa quyết liệt. huy thì có mấy pha phòng thủ hơi bất cẩn.mong mọi người cố gắng lên. phải theo câu thắng ko kiêu mà bại ko nản.

thocon
25-03-2008, 15:58
Quá zữ luôn. Chúc mừng đội ddth!!! :D

lamthanhtan
25-03-2008, 17:00
để chúc mừng anh em.tặng anh em bài nhạc này.. http://nhac8.com/#song18054

leolovebaby
25-03-2008, 18:55
vo dd đọc bài ma cười tít mắt.ku lamthanhtan tặng nhạc dỡ quá,kiếm mấy bài mà lak lak lak, bang lang ba lang. bum bum bum cho anh em nhảy cho sướng để cn chạy cho dữ hoho.
trận tới thì cứ win to win hehe. đoàn kết, tự tin. tâm lý thi đấu ổn định.he he
em lói nà lói thế chứ tùy mr mẫn.cn này làm vài ve trước lên chạy cho 'sung' anh VŨ ơi hoho
p/s thocon:lên sân cho ae ít thịt tăng khẩu phần ko nhậu đỡ cũng được.

vantantr
25-03-2008, 19:34
cho 1 lon là đủ để tui tự tin hẳn lên :)
Ai đem cho 1 lon đi :))

lamthanhtan
26-03-2008, 13:32
ráng 2 trận thắng nựa là đội mình lên hạng 2.cố lên

vantantr
26-03-2008, 22:49
Chủ nhật này gặp Mu24h chắc không đi được rùi, bà con nào lãnh giùm vị trí biên trái nha!!
nếu có gì thay đổi thì cũng đá biên trái đi, tui lên được thì làm dự bị cho :) .

Mu24h thấy đá ít cánh trái nên chắc không sao :)
cố gắng lụm tiếp 1 trận nữa là có tiền thưởng bằng giải nhất rồi :)

tieuphuphu
27-03-2008, 10:48
Chủ nhật này gặp Mu24h chắc không đi được rùi, bà con nào lãnh giùm vị trí biên trái nha!!
nếu có gì thay đổi thì cũng đá biên trái đi, tui lên được thì làm dự bị cho :) .

Nói gì zậy? Pa ko đi thì kệ pa chứ. Biên trái là ò tui mà.

vneye
27-03-2008, 11:00
@vantantr: okie, thanks vì đã thông báo cho D. Mà cũng cố gắng lên tham gia nhe.

@Phú: ku Trung đá hậu vệ, mắc gì đến ông? Khìn thiệt lol

Mr Man
27-03-2008, 11:42
Anh em chỉ cần cũng cố thêm sự tự tin thêm thôi, rằng chúng ta đã già dặn hơn, đoàn kết và tập trung tuyệt đối. Cứ như vậy bây giờ mình tự tin mà nói 1 câu muốn thắng đội mình ko dễ 1 tẹo nào cả haha...(đu dây điện)

@lamthanhtan: em nói gì cũng dc, trừ nêu khuyết điểm của anh em trên đây nhé!
Lần sau là cho em thay anh và ku Đạt lun đấy! Nhiệt tình thì tốt nhưng đừng có + .......nha em!

lamthanhtan
27-03-2008, 13:32
ku trung ko đi chủ nhật được thì em sẽ thử đá hậu vệ bên trái.hi` sẽ cố gắng. đội mình cố lên

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

chu nhat. ai ranh thi toi' som' coi tran dau juven voi real de thu thap thong tin ve doi real.

vneye
29-03-2008, 11:27
Trận đấu kế tiếp với MU24h sẽ diễn ra vào ngày mai (CN 30/03/2008) lúc 4h, anh em tập trung trên sân Hoàng Hoa Thám lúc 3h15 nhé. Ai muốn lên sớm xem giò cẳng Real thì càng tốt.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Ăn nhậu ít thôi để còn chiến đấu!

phonglt
29-03-2008, 21:12
anh em cho em tham gia với.em thường đá ở vị trí hậu vệ cánh trái or cánh phải được nè.trên sân mọi người gọi em là makelele.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

em muốn tham gia vô đội 1 của các anh em trong đội thì em cần phải theo thủ tuc nào ah.tell me now.makelele.

vantantr
30-03-2008, 20:43
Hôm nay đá xong nghiệm ra 1 điều là hàng công của ta cần phải nâng cao khả năng ghi bàn lại. Mặc dù thắng 2-0 nhưng không thấy vui bằng trận thắng juve 1-0.

Trừ trận tháng 5-0 xuất thần của hàng công, nhìn lại các trận còn lại thì ta chỉ ghi được 1 và 2 trái thôi. (trận đầu ghi 1 trái, trận thứ 2 ghi 2 trái, trận thứ 3 ghi 1 trái, trận thứ 5 ghi 2 trái). Nếu tính theo dãy số này thì trận tiếp theo ta sẽ chỉ ghi 1 trái, còn bị lủng thì không biết nhiêu trái (hy vọng không bị ghi bàn)

Bà con nên tập vừa chạy vừa sút lại, chứ gì đâu mà không ai kèm chạy sút vẫn đi khỏi khung thành xa wá. Gặp đối thủ mạnh mình khó mà xâm nhập vào trong lắm nên phải tận dụng sút xa. Nhưng sút xa như trận hôm nay thì tiêu wá.

tieuphuphu
31-03-2008, 08:34
Bà con nên tập vừa chạy vừa sút lại, chứ gì đâu mà không ai kèm chạy sút vẫn đi khỏi khung thành xa wá. Gặp đối thủ mạnh mình khó mà xâm nhập vào trong lắm nên phải tận dụng sút xa. Nhưng sút xa như trận hôm nay thì tiêu wá.

Chạy suốt cả trận mỏi gối chân jun sút gì nổi. Hix. Ku Sơn có bí quyết gì chỉ anh em đê.

lamthanhtan
31-03-2008, 08:54
xin lỗi mọi người hôm qua chắc do uống nước ít nên chạy bị sock hông. kêu ở ngoài tiếp nước mà chắc ai cũng mê coi nên ko để ý.hix làm thiếu nước quá chạy ko nổi

phonglt
31-03-2008, 09:02
chúc mừng toàn đội nha.khi nào tới trận đá với real madrid thì cho em vào đá với nha.okie?makelele.chúc anh em có 1 trận thắng tới nữa nha.makelele.

vantantr
31-03-2008, 09:16
trận tới gặp real chưa hết lượt đi không được thêm người vào, phải xong lượt đi mới cho bổ sung cầu thủ.

lamthanhtan
31-03-2008, 11:19
makelee là cầu thủ trung vệ và tiền vệ đâu phải hậu vệ đâu.

leolovebaby
31-03-2008, 19:26
ho..ho...ho sướng quá pà kon ui! lại win nữa rồi. lên hạng mấy rồi mấy bác.
hôm qua đội mình đá tốt hơn rồi, cầm bóng được nhiều hơn.nhưng tuyến giữa đội bạn tốt hơn chúng ta chăng?
@vantar: pac thử đá hàng công xem có sút được không? khi vừa có bóng là bị áp sát khó sút + không để ý chấn thương.tiến vệ, hậu vệ có bóng sút thì dễ, tiền đạo mà sút hỏng thì lại .....muốn tiền đạo đá tốt phải có người làm bóng biết quan sát và nhạy bén chút xíu, không thì việt vị + tiền đạo mất sức do chạy chỗ nhiếu.
hôm qua bị đạp 2 phát, đau quá pà kon ui. cổ chân sưng vù rồi hu hu.
chúc mừng các đồng chí!

phonglt
31-03-2008, 21:35
tại em đá bên real họ cho em đá ở vị trí hậu vệ trái ko hà.hỏi makelele ai cũng biết em hết trơn đóa.makelele bên real madrid.áo em thường mặc là số 4.makelele.

vantantr
31-03-2008, 22:14
tui là hậu vệ mà cũng bị tiền đạo đội bạn đạp 2 cái, 1 cái trúng ngay phần gần ngón cái giờ vẫn còn đau. Hình như bên kia người ta được huấn luyện là vô banh thì đạp giò trước để tự bảo vệ trước khi mà đạp bóng.
Đã góp ý với đối phương hy vọng bên kia lượt về không đạp chân nữa

mykenty
01-04-2008, 10:39
cho bổ sung hồi nào vậy trời, BTC ghi rõ ràng chỉ bổ sung khi cầu thủ bị chấn thương thật sự thôi mà http://redcafevn.net/diendan/showthread.php?p=427236#post427236

vanlang
01-04-2008, 11:12
ặc, đội mình ai cũng bị chơi hết hả, tui vô có 15 phút cuối mà cũng bị đau cái chân phải rồi nè :( ...

leolovebaby
01-04-2008, 12:57
ặc hậu vệ mà để tiền đạo đội bạn chơi xấu hic, mấy pác nên để ý lại cách chơi xấu đi, hậu vệ mà vô bóng nên căng chút xíu, tiền đạo bên kia mới sợ chứ.chơi xấu thì không tốt chút nào nhưng đôi khi cũng nên rắn chút xíu tạo tam lý cho tiền đạo đội bạn
makelele đã đến ddth rồi à.

phonglt
01-04-2008, 14:25
ai vậy.sao biết makelele vậy?xin cho biết tên di nha..kakakaka.makelele.anh em trong đội khi nào bổ sung danh sách thi đấu thì báo em nha.em đá hậu vệ.mang áo số 4 .makelele.

sinhvienvn2005
01-04-2008, 17:11
ai vậy.sao biết makelele vậy?xin cho biết tên di nha..kakakaka.makelele.anh em trong đội khi nào bổ sung danh sách thi đấu thì báo em nha.em đá hậu vệ.mang áo số 4 .makelele.
mem tham gia đội bóng muốn mang áo số 4 như còn khoác áo Chealsea thì tui nhường cho.

lamthanhtan
01-04-2008, 21:29
đá bên real còn qua đây chi? qua thăm dò hả? hi.mọi người trận tới cứ đá như vậy ít nhất mình sẽ ko bị lọt lưới.tuyến giữa chịu khó di chuyển nhìu 1 chút thì hoàn chỉnh hơn . mong mọi người cố gắng hết mình.

vantantr
01-04-2008, 21:56
Theo thông tin ban đầu thì hình như ban tổ chức sẽ đặt cách cho 3 đội trong top 3 1 suất tham dự giải bóng đá toàn thành diễn ra vào cuối năm nay. Các trận đấu sẽ diễn ra tại Nhổn, mỗi đội sẽ được bao ăn ở thoải mái.
Anh em cố lên nha!!!!!!!

Vì vậy hôm nay (1-4) ta phải lo tập luyện để phấn đấu vào top3.

:)

lamthanhtan
02-04-2008, 18:09
tui ko muon doi minh trong top 3.tui muon doi. minh phai vo^ dich. hi`. cu da nhu thia vo dich la trong tam` tay

david beckham
02-04-2008, 19:49
Theo thông tin ban đầu thì hình như ban tổ chức sẽ đặt cách cho 3 đội trong top 3 1 suất tham dự giải bóng đá toàn thành diễn ra vào cuối năm nay. Các trận đấu sẽ diễn ra tại Nhổn, mỗi đội sẽ được bao ăn ở thoải mái.
Anh em cố lên nha!!!!!!!

Vì vậy hôm nay (1-4) ta phải lo tập luyện để phấn đấu vào top3.

:)

thôi thế thì hôm nay hết 1-4 rồi, chúng ta ngừng phấn đấu vào top 3 :lick::lick:

phonglt
02-04-2008, 22:21
có chí thì nên.anh em trong đội cố lên.makelele.

vneye
02-04-2008, 22:58
@phonglt: bạn đi cũng khá nhiều forum nhỉ? :)

phonglt
02-04-2008, 23:32
mình chỉ làm phiền các bạn trong đội bóng 1 chút thôi.hãy làm ơn đọc bài này và cho ý kiến nha.coi các cầu thủ liverpoolsfc.com.vn chơi có fairplay ko nha.đạt ơi nói gì đi chứ...
http://liverpoolfc.com.vn/forums/sho...t=4109&page=15.
makelele.

vneye
03-04-2008, 08:22
Biết nói gì đây nhỉ, ít ra LiverFC cũng là 1 forum hào hứng và sôi động nhất lol. Anyway, Liver đến giờ vẫn là đội bóng bất bại, chúng ta thử wait 1 thất bại của họ để xem tinh thần các Liverpudlians như thế nào?

Còn bạn kêu mình phải nói gì à, thôi đợi lượt bài "Đồng hành cùng Fans League 2008" luôn nha, haha.

phonglt
03-04-2008, 08:31
đúng rối.vì vậy mình cứ đợi vậy.kẻ kiêu căng lúc nào cũng tự phụ về bản thân cả.makelele.

vneye
05-04-2008, 12:31
Sáng mai anh em có mặt lúc 8h15 tại sân số 4 - Phú Thọ nhe, chúng ta sẽ có trận giao hữu với đội Chi cục Thuế.

Các bạn trong đội hình 2 lên đông đủ để tập luyện cho trận cuối với Real :)

dreamstar
05-04-2008, 16:49
Mai anh em nhớ đi đông đủ nhé, up cho anh em biết tin.

To Dat: tôi bị trúng gió rồi, mai co thể ở nhà, ko đi được, anh em quyết thắng để lấy tinh thần cho trận đấu với Real nhé :D

maker1
05-04-2008, 23:39
Đêm nay khá nhiều trận hay

phonglt
06-04-2008, 19:34
hôm nay đá với liverpool.mẹ kiếp.lại bị trọng tài ép suốt trận đấu.thua nó 1-2.nhưng hỏi kĩ lại thì sân này là sân nhà của bọn nó hay đá với lại thằng trọng tài chiều nay bắt chính cũng là do nó sắp sếp.pó ku.đội mình thua mình ko tức chỉ tức là nó ép real quá.ko hiểu sao lại có quả phạt đền lại ko hiểu sao lai có thẻ đỏ bị đuổi 1 người.phút cuối bị torng tài ép + mất người.hi vọng lượt sau sẽ gặp lại bọn chúng.mình viết bài này ko có ý gì khác.chỉ nói cho anh em biết là trận nào gặp liverpool dù thắng hay thua đội của bạn cũng đã có sự sắp sếp của trọng tài rồi.pó ku.

vanlang
07-04-2008, 16:56
Kết quả 2 lượt trận vừa rồi thế nào ấy nhỉ?
sao chả thấy BTC update trên website gì hết? Có vẻ chủ nhà kô đạt được thành tích như mong đợi nên họ chả thèm update hay seo ấy?

vantantr
07-04-2008, 18:49
CHủ nhà hòa Mu24h 1-1
Real thua liverpool 1-2
còn 1 trận nữa thì chưa biết!!

Chủ nhà đang có vấn đề nội bộ, không khéo giải bị xóa sổ :)

vanlang
07-04-2008, 21:19
xóa sổ sao được, tổ chức giải cho cả 7 cái tổ chức chứ có phải cho con nít đâu mà :)

leolovebaby
08-04-2008, 10:26
trận juventut' và acmilan:5-4:
đội mình xếp hạng mấy gòi ta.
giải bị xóa xổ bởi đội chủ nhà cũng là ban tổ chức chăng.dù kết quả như thế nào thì cũng chuyên nghiệp chút chứ, sao mà củ chuối thế không biết. ae ơi go go go ... to win.

vneye
08-04-2008, 10:55
Juve-AC: 5-4
Liver-Real: 2-1
MUVN-MU24: 1-1

Đội ta đang tạm đứng thứ 4, sau Juve do kém hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên Juve đã đá đủ 6 trận, trong khi ta còn 1 trận cuối với Real.

Để cải thiện thứ hạng, cần làm gì anh em tự hiểu nha lol

vantantr
08-04-2008, 11:59
yên tâm đội ta sẽ kô để lọt lưới thêm bàn nào để khóa sổ lượt đi đồng thời giúp ta lụm giải Thủ môn suất sắc luôn (đội ta đang lủng lưới ít :) )
Thắng hay hòa giờ trông chờ vào tiền đạo :).

Có điều đá giữa trưa là vấn đề đáng quan tâm. thể lực sẽ suy giảm mau :(.
Đội bạn cũng đang khát "máu" mà ta cũng vậy. Ai hút được ai phải chờ đến Chủ nhật này.

vneye
10-04-2008, 17:11
Vneye vừa nhận được Link này từ 1 người bạn: http://redcafevn.net/diendan/showthread.php?t=25364

Vneye sẽ tìm hiểu rõ về đoạn in đậm. Không thể chấp nhận trong 1 giải đấu chính thức mà đội nào muốn bổ sung cầu thủ thì bổ sung mà không hề có văn bản thông báo chính thức đến các đội tham gia như vậy (Vneye không hề nhận được văn bản thông báo nào của BTC về việc này)

Đội bóng ddth.com chúng ta đã tham gia giải với tinh thần Fairplay nhất và nhất định sẽ giữ mãi tinh thần này.

Lưu ý: Trong thời gian thông tin trên chưa được xác nhận về tính chính xác, anh em trong đội không nên phát ngôn bừa bãi trên các diễn đàn khác.



Sau chuyến đi xả stress tại Vũng Tàu vào tuần trước, các cầu thủ RDFC trở lại sân bóng để tiếp đón đối thủ kế tiếp của mình tại giải Fans League lần này – MUS 24h. Đây có thể coi như là trận derby màu đỏ giữa 2 đội bóng cùng đại diện cho Manchester United. Có thể nói chiến thắng là vô cùng quan trọng và là điều bắt buộc nếu RDFC vẫn muốn nuôi hy vọng vô địch.

Đúng 12h30 các cầu thủ đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị thay đồ và khởi động trước trận đấu. Trận đấu này có sự góp mặt của một số cầu thủ mới để bổ sung thêm lực lượng RDFC vốn đã bị tổn thất bởi chấn thương và những vắng mặt khác.

Với nhận xét từ lúc đầu đây là một đối thủ khá dễ chơi nên BHL quyết định tung ra đội hình tốt nhất có thể vào lúc này để nhằm tìm được lợi thế trước đối thủ.

Đội hình xuất phát:

GK: Thịnh
DL: Hùng DC: Thọ DC: Trung DR: Thanh
DMC: Bảo
MC: Khải MC: Hòa
AML: Đăng AMR: Vinh
ST: Tín

Hiệp 1

Với quyết tâm và mục tiêu là áp đảo đối phương ngay từ đầu, các cầu thủ RDFC tràn lên tấn công dữ dội nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số. Thế nhưng những pha tấn công của RDFC đã vướng phải sự chống trả khá quyết liệt của MUS 24h.

Thế trận nghiêng hẳn về cho RDFC, thế nhưng MU 24h cũng không phải dễ bắt nạt khi họ cũng có những pha phản công khá nguy hiểm về phía khung thành RDFC. Tất cả điều diễn ra với một tốc độ khá nhanh và điều này khiến cho trận đấu càng hấp dẫn

Những pha sút bóng cũng như phối hợp tấn công của RDFC tuy nhuần nhuyễn và có phần chính xác tuy nhiên vẫn không thể một lần xuyên thủng mành lưới của MU 24h. Và với thế trận như thế này thì hiệp 1 của trận đấu cũng đành phải chứng kiến không bàn thắng nào được ghi.

Hai đội rời sân nghỉ với tỉ số 0-0.

Hiệp 2

Với những thay đổi mang tính chiến thuật cộng với lại sự kích thích tinh thần từ BHL, các cầu thủ RDFC có vẻ đã tỉnh táo hẳn ra. Hiệp 2 bắt đầu với tinh thần mới.

Những pha tạt bóng thẳng vào trung lộ từ hai cánh bắt đầu được phát huy. Phát động những đường chuyền đó không ai khác là Vinh và Hòa. Lần lượt các đường tạt bóng nguy hiểm đến thế nhưng tiền đạo chúng ta vẫn không cách nào tận dụng được, nói đúng hơn là vẫn không thể chạm vào được bóng.

Thế nhưng “có công mài sắt tất có ngày nên kim”, cũng từ một tình huong tạt bóng như thế của Hòa từ phía cánh phải. Thủ môn đội bạn lao ra bắt bóng thế nhưng anh này lại hậu đậu chụp hụt bóng, bóng bay ngay vào chân của Tín và tiền đạo duy nhất của RDFC không dễ gì bỏ qua cơ hội 10/10 này. 1-0 cho RDFC, niềm vui tột cùng của các cầu thủ lẫn BHL. Và bàn này cũng thể hiện sự có duyên của Tín tại giải đấu này.

Thế nhưng bàn thắng đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được lên khung thành của MU 24h. Những phút còn lại đã thể hiện một sự yếu kém về mặt tinh thần, thể lực lẫn một chút chuyên môn của các cầu thủ RDFC.

Và chuyện gì đến cũng phải đến nếu RDFC vẫn cứ đá đấm thế này. Từ một pha mất bóng bên phía cánh trái của Toàn, cầu thủ tiền vệ đội bạn băng xuống và tạt một đường bóng vào trong. Thoạt nhìn thì đường bóng không có gì nguy hiểm nhưng nó đã bất ngờ loại tất cả các hậu vệ cùng thủ môn RDFC để đi ngay vào chân tiền đạo đối phương và để cầu thủ này dễ dàng ghi bàn thắng gỡ hòa cho MU 24h. 1-1, RDFC cần chấn chỉnh nếu muon dành chiến thắng.

Thế nhưng đã không có thêm bàn thắng nào nữa cho cả 2 đội ở những phút còn lại của trận đấu. 1 và 1 là kết quả sau cùng của trận đấu. Lại thêm một trận đấu đầy thất vọng nữa của RDFC. Với trận hòa này thì hy vong ngôi vô địch đã không còn đối với các cầu Red Devils FC.

Vô địch ơi, tạm biệt nhé!!!

The end.

vanlang
10-04-2008, 17:19
Potay.com
Thôi chúng ta cứ giữ tinh thần thi đấu và hoàn thành tốt đẹp giải đấu này!
Hãy vì một DDTH FairPlay :D

david beckham
10-04-2008, 18:26
thế cũng vui :D thế thì chúng ta lại càng có cơ hội đoạt giải phong cách (anh em đâu, chộp ngay tấm hình lại, mai mốt còn làm bằng chứng tống tiền :D)

lamthanhtan
10-04-2008, 22:53
phong cach lam gi phai doat giai vo dich chu

vneye
12-04-2008, 19:14
Ngày mai anh em có mặt lúc 12h30 để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng với Real hen, hãy chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho 1 Supper Sunday.

Sau trận đấu sẽ có buổi tiệc nhỏ để tổng kết lượt đi cũng như nhìn lại quá trình tham gia giải, những cố gắng và thành quả của tất cả anh em trong đội.

Cheers,
Quoc Dat

vantantr
13-04-2008, 19:08
Như đã dự báo trước, tệ lắm là 1 trận hòa. Và trong 1 ngày cực kỳ không may mắn ta đã hòa 1-1...........

Mọi chuyện diễn ra như dự đoán trước (trừ tình huống những phút đầu tiên bị vô 1 trái oan). Ta đã không cho đối phương áp đặt lối chơi ngay từ đầu hiệp 1, và ép đối phương với vô số tình huống ghi bàn 100% thế mà banh cứ trôi qua mũi giày các tiền đạo...............

Ta tiếp tục điệp khúc cũ ở khâu dứt điểm, nâng số trận ghi bàn từ 1-2 trái lên con số 5 trên tổng số 6 trận trong một giải mà bàn thắng được ghi rất nhiều đội ta lại ghi khá ít.

Tuy nhiên thành tích thì ngoài mong đợi ở đầu giải chỉ cần không đứng chót là ok, thì giờ ta đã đứng ở vị trí thứ 3. và với lối đá như vậy thì trong top 3 là chuyện dư sức, vấn đề là ta muốn màu huy chương gì mà thôi. Mà cái này phải trông chờ vào hàng tiền đạo đang khát bàn thắng như ăn khô khát nước.

Đề nghị ban huấn luyện có những chính sách và các bài tập huấn để tiền đạo không bỏ lỡ như vậy nữa. Ta có 2 tuần để cải thiện độ chính xác trong khâu dứt điểm (sao giống đội tuyển VN quá :) )

david beckham
13-04-2008, 20:25
ợ ... 1 2 3 ... dzoooooo

leolovebaby
14-04-2008, 15:37
TƯỜNG THUẬT LƯỢT CUỐI FL.08:DDTH.FC-REAL FC.
THEO VÒNG XOÁY CỦA QUẢ BÓNG, NHƯ LƯỢT TRẬN Ở GIẢI NGOẠI HẠNG ANH, HÔM NAY THỰC SỰ LÀ SUPER SUNDAY KHI MÀ HÔM NAY DIỄN RA TRẬN ĐẤU CỰC KỲ QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHỨC VÔ ĐỊCH CỦA FL.08 NĂM NAY.
ra quân trong trận này gồm đầy đủ các cầu thủ trụ cột của đội, ngoài hậu vệ huy gà bị chấn thương lật cổ, không thể vào sân ở hiệp một, thay vào đó là trung một tiền vệ cánh, hàng giữa hôm nay có đạt lủi, đặc biệt anh mẫn hói bên cánh có ku hiếu với cái miẹng không thể lẩn vào đâu được, có thể nói ku hiếu đã thay anh nhật với cái miệng cưc kỳ xuất sắc của mình, ở hàng công hôm nay với sự góp mặt của 2 tiền đạo chưa biết mặt nhau là tiền đạo leo lẹo và thưởng ruồi, bên cạnh đó còn sự góp mặt của sinh viên khi anh đã vững vàng tâm lý. một đội hình trong mơ của fegie đạt lủi.
Đặc biệt ở ngoài sân còn có 1 dàn dự bị chuẩn bị sẵn sàng với đầy đủ súng ống để lâm trận như trân THỂ CÔNG- SLNA trong khuân khổ VL chiều qua.với sự chỉ huy của anh jo, với 10 khối nước trong tay anh đã cho các cầu thủ no thì nghỉ,và đặc biệt hơn nữa anh sẽ lo các cổ động viên nữ của tất cả các đội có mặt trên sân để sau trận đấu bồi dưỡng thêm cho anh em.
Với khí thế như vậy, ngay phút thứ nhất của trận đấu, đội real giao bóng, bóng được trả về cho hậu vệ và anh này tung đường chuyền sẽ nách cho tiền đạo, thủ môn toàn trê lao ra bắt bóng với sự tranh cướp của anh mẫn hói, bóng bật ra và tiền đạo real nhẹ nhàng mở tỉ số trận đấu dưới sự boàng hoàng của 2 đội và khán giả và đặc biết bàn thắng gây ra sự ức chế cho 1 loạt cầu thủ trong đó có leo lẹo vì anh ta chưa chạm bóng.và tiền đạo real đã đạt giải ghi bàn trong thời gian nhanh nhất.
sau bàn thua đó, các vị trí bên ddth fc bắt đầu trỗi dậy, bóng được triến khai sang 2 cánh nhiều hơn, và hàng loạt cơ hội trôi qua trước mũi giày của thưởng rồi. hình như tiền đạo này sợ ghi bàn.
sau một loạt cơ hội bị bỏ qua, bóng đến chân leo lẹo anh nay quan sát thấy thưởng ruồi trong vị trí thuận lợi, tung 1 đường chuyền vượt qua hàng hậu vệ của real, anh dùng tốc độ bức phá,bên cạnh đó tieuphuphu chạy theo tiếp sức cho thưởng ruồi và giục thương ơi sút đi và sút, bóng bật trở ra từ tay thủ môn và tieuphuphu có mặt tung cú sút như đạn nổ ghỡ hòa 1-1 cho ddth fc.
kể từ bàn ghỡ hòa các cầu thủ ddth làm chủ hoàn toàn trận đấu, leo lẹo về đá hộ công làm bóng cho thưởng ruồi,hôm nayleo lẹo biết sau trận đấu sẽ có 2 trận đấu hấp dẫn nên anh dùng hết sức lực, kỹ thuật kiến tạo những đường bóng ngon ăn cho thưởng ruồi nhưng hình như hôm nay đôi cánh của thưởng ruồi có vấn đề nên mọi pha dứt điểm của anh đều không ghi được bàn thắng. đặc biệt ở phút cuối hiệp 1, thưởng ruồi đối diện với thu môn real, anh quan sát thấy leo lẹo đứng kế bên và la to sơn nè sơn nè và đột ngột thưởng ruồi té bóng nằm gọn trong tay thủ môn real dưới sự ngơ ngác của leo lẹo, có lẽ do leo lẹo la to quá nên thưởng ruồi trượt té và trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1 dưới sự tiếc nuối của toàn đội ddth.
Bước sang hiệp 2, đội real ổn định đội hình, đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn thắng nhưng các cơ hội đều trôi qua. hiệp 2 huy gà vào sân, anhvu đá tiến đạo thay thưởng ruồi, trong 1 pha lên bóng anhvu đối mặt với thủ môn và thực hiện cú sửa bóng vào góc cao khung thành nhưng bóng trật cột dọc trong vài micro mét. real an dồn ép nhưng huy gà, đạt lủi vẫn cản phá từng đợt tấn công của đội bạn, sang hiệp 2 leo lẹo bị makalele kèm chặt với sự hỗ trợ của hàng hậu vệ nên anh ko có bóng, chỉ làm nhiệm vụ thu hút. bóng tới chân anhvu, bức phá tốc độ buột hậu vệ real phạm lỗi trong vòng 16m50 nhưng trọng tài ko cho hưởng penalti, đứng trước bóng là trung bự và anhvu, anhvu tung cu sút đạn nổ nhưng bóng không vào khung thành, có lẽ hôm nay sinh nhật vợ anhvu nên anh dành sức để ghi bàn trên sân nhỏ khi trận đấu có đến 2 bóng.
real cũng có cơ hội khi cú sút dội sàng ngang,....
Trọng tài lưng gù thổi còi kết thúc trận đấu tỉ số 1-1. DDTH FC vươn lên hạng 3 khi kết thúc lượt đi sếp trên cả đội jvt fc và đội chủ nhà MU RDV.
SAU TRẬN ĐẤU DDTH đá thêm 2 trận nhưng hông tường thuật lại được vì lý do cúp điện xin bạn đọc thông cảm.
phóng viên: tiền đạo leo lẹo tường thuật qua vệ tinh sài gòn đỏ quán 51, trần quốc thảo.hcm city