PDA

View Full Version : Quảng Nôm? - Có Bác Nào Không Nhở



minhtuan_8x
11-01-2008, 15:00
- Các Bác Quảng Nôm Đi Mô Mà Răng Không Thấy Trong Diễn Đàn Này Thế hè! Bộ Chỉ Có Mình Tôi Hả... !!!!! - Quảng Nôm - 1...2....3 Tập Hợp!

Khai Tên - Họ:
Quê Quán:
Tuổi:
Nghề Nghiệp
Emeo (nếu thích kết pạn)
Quan trọng là cái giới tính!!!!

wtuaans
11-01-2008, 15:07
Quảng Nôm có phải là tên củ của QUảng Ninh không?

minhtuan_8x
11-01-2008, 15:38
Quảng Nôm có phải là tên củ của QUảng Ninh không?

.... Chắc không? Vì Quảng Ninh ở Phía bắc còn Quảng Nôm lại ở phía Nôm... he he ! Welcom to topic (Spam mệt nghỉ)

lookfoward
11-01-2008, 20:53
Bọn Quảng Nôm muốn chết hay răng mà vô đây spam lung tung rứa. :D

rockhuy_85
11-01-2008, 21:30
Có e 1 chân quảng nam .. Ông bạn minhtuan thích domain quangnom.com ko tôi tặng cho :D ... Tự nhiên thấy topic tếu tếu sao ấy ... Sao chú minhtuan ko tự giới thiệu trước hè :d

babylearnit
12-01-2008, 00:05
Dọa, gốc đời ông nội ông ngụa em ở Điện Bòn, có gì ko rứa anh bọn lol

wtuaans
12-01-2008, 06:31
.... Chắc không? Vì Quảng Ninh ở Phía bắc còn Quảng Nôm lại ở phía Nôm... he he ! Welcom to topic (Spam mệt nghỉ)

À, té ra là Quảng Nam hỉ?

Hình như minhtuan không phải dân Quảng Nôm, nếu loà Quảng Nôm thì phửa viết : "Vì Quảng Ninh ở Phía béc".

Quảng Nôm là nơi mà người ta:
- Không đi xe đạp mòa đi xe độp.
- Không uống nước cam moà uống nước côm.
- Không đi làm moà đi lồm.
...
còn nhiều lắm!!!

nhim xu
12-01-2008, 15:13
Mấy huynh ơi cho nhím xù nhập bọn với, hix.. gốc Điện Bàn đê.Sinh sau, đẻ muộn, nhờ mấy huynh chỉ giáo.

minhtuan_8x
12-01-2008, 15:25
Bọn Quảng Nôm muốn chết hay răng mà vô đây spam lung tung rứa. :D

Ông này nhảm! Cái topic của tụi Quảng nôm tôi lập ra có làm liên quan răng má, ảnh hưởng 2 ngàn ăn sáng của anh mô?... Răng mà tinh vi thế nhở....

omyson
12-01-2008, 15:37
Quảng Nam là đất địa linh nhân kiệt đó các bạn.Nếu là người xứ Quảng thì hãy tự hào chứ sao lại đi nhái giọng thế.chúc các bạn một năm mới thắng lợi.chào thân ái.hihi

minhtuan_8x
12-01-2008, 15:47
Có e 1 chân quảng nam .. Ông bạn minhtuan thích domain quangnom.com ko tôi tặng cho :D ... Tự nhiên thấy topic tếu tếu sao ấy ... Sao chú minhtuan ko tự giới thiệu trước hè :d

Quảng nôm nhưng mờ ở đâu?... Hơ! Cho domain là biết dân "đại gia" rồi!!! Nhưng tớ không nhận, để đó, hồi mô có domain dạng minhtuan.quangnom.vietnom tớ nhận luôn thể... Hơ! Có Lý! Tớ Update thông tin ở trang đồ

minhtuan_8x
12-01-2008, 15:50
Dọa, gốc đời ông nội ông ngụa em ở Điện Bòn, có gì ko rứa anh bọn lol

Dọa! Rứa ông bọn có muốn dao lưu - hẹt hỏi hông! Nếu cố, rứa thì nhồ dô đâu quánh cái thông tin đi! ^^

minhtuan_8x
12-01-2008, 15:51
À, té ra là Quảng Nam hỉ?

Hình như minhtuan không phải dân Quảng Nôm, nếu loà Quảng Nôm thì phửa viết : "Vì Quảng Ninh ở Phía béc".

Quảng Nôm là nơi mà người ta:
- Không đi xe đạp mòa đi xe độp.
- Không uống nước cam moà uống nước côm.
- Không đi làm moà đi lồm.
...
còn nhiều lắm!!!

^^ Phía béc (dân quảng ninh nó tưởng mình chửi nó hạng... bét - mà viết sai chính tả thì chết) - Quảng nôm là nơi người ta không ăn bom mà là ăn bôm... (hèn chi mà dân quảng cứ khoái... nổ)

minhtuan_8x
12-01-2008, 15:55
Cuộc Thi Dịch Tiếng Quảng Nôm Ra Tiếng Toàn Dân - Bác nồ nghĩ mình là dân Quảng Nôm - Nhào vô dịch chơi - Thậm Chí Các Bác ngoại Tỉnh nếu thích thì cứ dô, nhưng nhớ là mọi sự rối loạn về ngôn ngữ chúng tôi haofn toàn không chịu trách nhiệm ^^
Trình độ 1:

Tuy rèng núa rứa nhưng boà con nhoà toa diết chữ vẫn đúng chính toả mấy boạ oà. Về quê ngụa mình vẫn nghe ngụa núa: "thèng diệt mới dề đó hoả con ? chứ con mần en chi moà coả thoáng trời mới thấy cé mẹt con dề thăm ngụa rứa ?!" hic hic nghe moà thấy thương ngụa và thấy có lỗi với ngụa quá chừng !

Trình độ 2:
"Eng không eng téc đèng đi ngủ, đừng cèng nhèng cho céng nheng reng!"

Trình độ 3:
...kẹkẹ...đệ tạu độ chọ mạ cọi nẹ...tiệng quạng nôm.haha....
"cứa cai cô cô"(có người biết rồi)...
"ác heo"...
"củ tủa"...
"trứa côm"...
"trứa tố"...
"moãng cào".....
"sồ riêng"...
"bô gộ"...
"hưa, boa, bốn, nem, sá, bả, tốm. "....
"dô cét chả mố côm...đao lám"...

Rockman87
12-01-2008, 20:33
Cuộc Thi Dịch Tiếng Quảng Nôm Ra Tiếng Toàn Dân - Ai nghĩ mình là dân Quảng Nôm - Nhào vô dịch chơi - Thậm Chí Các Bác ngoại Tỉnh nếu thích thì cứ dô, nhưng nhớ là mọi sự rối loạn về ngôn ngữ chúng tôi haofn toàn không chịu trách nhiệm ^^
Trình độ 1:

Tuy rèng núa rứa nhưng boà con nhoà toa diết chữ vẫn đúng chính toả mấy boạ oà. Về quê ngụa mình vẫn nghe ngụa núa: "thèng diệt mới dề đó hoả con ? chứ con mần en chi moà coả thoáng trời mới thấy cé mẹt con dề thăm ngụa rứa ?!" hic hic nghe moà thấy thương ngụa và thấy có lỗi với ngụa quá chừng !

Trình độ 2:
"Eng không eng téc đèng đi ngủ, đừng cèng nhèng cho céng nheng reng!"

Trình độ 3:
...kẹkẹ...đệ tạu độ chọ mạ cọi nẹ...tiệng quạng nôm.haha....
"cứa cai cô cô"(có người biết rồi)...
"ác heo"...
"củ tủa"...
"trứa côm"...
"trứa tố"...
"moãng cào".....
"sồ riêng"...
"bô gộ"...
"hưa, boa, bốn, nem, sá, bả, tốm. "....
"dô cét chả mố côm...đao lám"...



Cái ni là đi từ Đòng bèng mà đi lên treng núi poác nhỏa!

minhtuan_8x
12-01-2008, 21:53
Mô! Núa rứa chứ từ mũi cà mô đến boản kéo là cùng! Dịch đi boác 2

wtuaans
12-01-2008, 22:19
Quảng Nam là đất địa linh nhân kiệt đó các bạn.Nếu là người xứ Quảng thì hãy tự hào chứ sao lại đi nhái giọng thế.chúc các bạn một năm mới thắng lợi.chào thân ái.hihi

Không có ý chi mô bạn wơi!
Dân Quảng mình ăn cục nói hòn, chặt to kho mặn, chịu thương chịu khó, tha phương cầu thực lâu ngày nay nhớ lại cái tiếng nói quê mình để càng thêm thương mến mà thôi.

babylearnit
12-01-2008, 23:01
[/B]
Không có ý chi mô bạn wơi!
Dân Quảng mình ăn cục nói hòn, chặt to kho mặn, chịu thương chịu khó, tha phương cầu thực lâu ngày nay nhớ lại cái tiếng nói quê mình để càng thêm thương mến mà thôi.
Bót ni núa sơ hết, phở núa lòa:
Không có ý chi mô bạn wơi!
Dân Quảng mình ăn cục nói hòn, chặt to kho mẹn, chịu thương chịu khó, thoa phương càu thực lâu ngờ ni nhớ lợ cái tiếng núa quê mình để còan thêm thương mến mòa thôi. :rolleyes:

minhtuan_8x
13-01-2008, 09:11
[/B]
Bót ni núa sơ hết, phở núa lòa:
Không có ý chi mô bạn wơi!
Dân Quảng mình ăn cục nói hòn, chặt to kho mẹn, chịu thương chịu khó, thoa phương càu thực lâu ngờ ni nhớ lợ cái tiếng núa quê mình để còan thêm thương mến mòa thôi. :rolleyes:

Bác ny núa rứa, cấm cố sai. Tiếng Núa quê mình là số một ^^

minhtuan_8x
13-01-2008, 16:26
Các boa đi mô hết rồi! Vào chơi đi chứ!!!!!

lybang
13-01-2008, 17:50
móa ơi tiếng chi rứa mà nóa trẹo cả mồm

Rockman87
13-01-2008, 19:08
Cuộc Thi Dịch Tiếng Quảng Nôm Ra Tiếng Toàn Dân - Bác nồ nghĩ mình là dân Quảng Nôm - Nhào vô dịch chơi - Thậm Chí Các Bác ngoại Tỉnh nếu thích thì cứ dô, nhưng nhớ là mọi sự rối loạn về ngôn ngữ chúng tôi haofn toàn không chịu trách nhiệm ^^
Trình độ 1:

Tuy rèng núa rứa nhưng boà con nhoà toa diết chữ vẫn đúng chính toả mấy boạ oà. Về quê ngụa mình vẫn nghe ngụa núa: "thèng diệt mới dề đó hoả con ? chứ con mần en chi moà coả thoáng trời mới thấy cé mẹt con dề thăm ngụa rứa ?!" hic hic nghe moà thấy thương ngụa và thấy có lỗi với ngụa quá chừng !

Tuy rằng nó vậy nhưng bà con nhà ta viết chữ vẫn đúng chính tả mấy bạn à. Về quê ngoại mình vẫn nghe ngoại nói: "Thằng Việt mới về đó hả con? chứ con làm ăn chi mà cả tháng trời mới thấy cái mặt con về thăm ngoại vậy?!"

Trình độ 2:
"Eng không eng téc đèng đi ngủ, đừng cèng nhèng cho céng nheng reng!"

"Ăn không ăn tắt đèn đi ngủ, đừng cằng nhằng cho "céng" nhăn răng"

Trình độ 3:
...kẹkẹ...đệ tạu độ chọ mạ cọi nẹ...tiệng quạng nôm.haha....
"cứa cai cô cô"(có người biết rồi)...
"ác heo"...óc heo
"củ tủa"...củ tỏi
"trứa côm"...?????
"trứa tố"...??????
"moãng cào".....măng cầu
"sồ riêng"...sầu riêng
"bô gộ"...??????
"hưa, boa, bốn, nem, sá, bả, tốm. "....2,3,4,5,6,7,8
"dô cét chả mố côm...đao lám"...????



ỏa ni coàn đỏa, thèng boạn em nóa noái coàn kinh hơn cơ (dân Nuá mòa), nghe nóa noái một hồi lòa chỉ cóa nóng moặt muốn óanh nóa một phoát (tưởng nóa chửi mình mòa :().
P/S : Nói vậy với các pác chứ quê nội em ở Quảng Nam, nhưng em ở Sài Gòn từ lúc mới sinh rồi, nên tiếng Quảng của em hơi tồi :D:D:D

huynhvhai
13-01-2008, 20:24
Nếu noá đẹt tiếng Quảng thì ngôn ngữ diết khó moà diết đúng được!
Chẻng hoạn, từ TRÁI diết là TRỨA đoọoc vẫn chưa chững Quảng Nôm lắm...

babylearnit
13-01-2008, 21:03
Nếu noá đẹt tiếng Quảng thì ngôn ngữ diết khó moà diết đúng được!
Chẻng hoạn, từ TRÁI diết là TRỨA đoọoc vẫn chưa chững Quảng Nôm lắm...

Nếu núa đẹt tiếng quỏn thì diết lồm xô mòa y chon đạc được.
Chẻn họn, từ 'trái' diết là trớ đạc vẫn chưa phở quỏn nôm lám... :yes:

vns_dah_keke
13-01-2008, 21:11
Tui Đà Nẽng đây , cho tham gia dc kô lol lol

minhtuan_8x
13-01-2008, 21:20
[XIN LỖI CÁC BÁC CHO EM XÀI TIẾNG TOÀN DÂN TÍ Ạ]

@ vns_dah_keke: Nẽng Hay Nôm Cũng Dô Tuốt. Cùng là Anh Em Mà Răng Cứ Ngại... hè!

@babylearnit : trớ đạc vẫn chưa phở - răng dúng tiếng Quảng ngãi rứa boa!!!!

@Rockman87: Móa ơi! Tiếng Quảng Nôm của boa còn hơn tiếng của tôi nữa... Bớ (Khó viết quá) phục....!!!

P/S: Bác nồ có khiếu dịch đoạn trên không hè!

minhtuan_8x
13-01-2008, 21:31
Một Chút Về Quảng Nôm - Ai Thích Thì Chích ^^


Trích phần 1 - Vài nhận xét của Quốc sử quán triều Nguyễn về tính cách người Quảng.

…. Trong “Đại Nam nhất thống chí” ghi nhận: “Học trò chăm học hành, nông phu chăm đồng ruộng; siêng năng sản xuất mà ít đem cho; vui làm việc nghĩa và sốt sắng việc công. Quân tử giữ phận mà hổ thẹn việc bôn canh, tiểu nhân khí khái mà hay kiện tụng. Dân ven núi sinh nhai về nghề đốn cây mà tính chấc phác; dân ven biển sinh nhai về nghề tôm cá mà tính nóng nảy. Tục ưa xa xỉ, ít kiềm thúc, hát xướng không tiếc của, ăn mặt tất lượt là; thêu dệt tinh khéo, sa trừu không kém gì Quảng Đông. Đến như tiết Nguyên đán, cúng tổ tiên, lạy cha mẹ; ngày hôm sau thì bầu bạn đi chúc nhau, gọi là “mừng tuổi”, đầu xuân thì sắm cỗ bàn để tế thổ thần; tiết trung nguyên thì sắm đồ mã để cũng tổ tiên; …. Còn như các lễ xuân thu, tuỳ theo từng làng giàu hay nghèo, quan, hôn, tang, tế thì tuỳ vào sự nhà (giàu) có hay túng (thiếu); việc đi lại thăm mừng, trầu rượu hay rượu cũng tuỳ mức”.

Nhận xét này được viết ra từ thời vua Tự Đức, cách đây hơn hai trăm năm ắt nay có những điều đã khác và nó cũng không phải là “khuôn vàng thước ngọc”. Hơn nữa trong quá trình lao động, vật lộn mưu sinh thì sẽ, hoặc hình thành thêm hoặc loại bỏ những tính cách không còn phù hợp.

Nay nhận xét trên xem ra vẫn còn vài đặc điểm “mang tính thời sự”, chẳng hạn sốt sắng việc công; học trò chăm chỉ, siêng năng đèn sách; nhà nông chăm đồng ruộng; người quân tử chỉ lo phận sự của mình, chứ không thích cầu cạnh kẻ trên - tôi hiểu, đây không là sự an phận mà do người Quảng không chịu, không thích luồn cúi để được lòng “cấp trên”; kẻ tiểu nhân hay kiện tụng; nghề dệt tinh xảo; trong việc quan, hôn, tang, tế thì quà cáp lễ nghĩ tuỳ vào thực lực của mình, chứ không phải thầy người ta như thế thì mình (dù nghèo) cũng chạy đôn chạy đáo, vay mượn sắm sửa “mâm cao cỗ đầy” để được như họ. Tính cách này cho thấy người Quảng thực tế, thật bụng đối dãi nhau chứ không “hoa hoè hoa sói” trong giao tế, lễ nghi…

Và tôi cũng muốn thêm một nhận xét nữa, bản chất người Quảng vốn “ăn cục nói hòn”, “nghĩ sao nói vậy”, không giỏi mồm mép, không “mồm mép đỡ chân tay”; họ ghét những kẻ “ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa”! Chính vì nói thẳng, trực tính, không nói vòng vo “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” nên cách nói ấy dẫu đúng, nhưng có đôi khi không đạt hiệu quả như mong muốn. Nếu trong cách nói “hợp lý” ấy uyển chuyển hơn nữa trong sự “hợp tình” để “xuôi tai” hẳn người nghe sẽ dễ tiếp thu hơn. Và cũng trong trò chuyện, dẫu là chỗ thân tình nhưng ở người Quảng ta thấy họ thường hay “phản biện”, hay “lật ngược vấn đề”, chứ với họ, ta thường được tiếp nhận khá nhiều thông tin lý thú. Với một người dù mới quen sơ, mới gặp lần một lần hai nhưng khi cần phải bộc bạch quan điểm nào đó thì họ sẵn sang trao dổi, chứ không “nhìn trước ngó sau” rồi mới phát biểu.


Trích phần 16. - Quảng Nam hay cãi


“Quảng Nam hay cãi”. Thành ngữ này chính xác đến độ không cần phải… bàn cãi gì nữa. Quả là khó giải thích cho rốt ráo. Không rõ từ bao giờ đã có câu nói lên tính cách:

Quảng Nam hay cãi

Quảng Ngãi hay lo

Bình Định nằm co

Thừa Thiên ních hết

Lại có câu nói về tài năng của người dân mỗi tỉnh như:

Hát bội Quy Nhơn

Hầu đòn Quảng Ngãi

Thơ lại Quảng Nam

Hò khoan xứ Huế


Để làm nên sự “nổi tiếng” cho bệnh hay cãi là do tính cách bộc trực, nặng về lý tríNam nữa. Khi cãi, người kia cho dù dần dần nhận ra mình cãi không đúng, đuối lý nhưng họ vẫn… quyết tâm cãi đến cùng! Vì thế, người này dù biết người mình đang thắng thế, nhưng cũng khó mà thuyết buộc người kia chấp nhận lý lẽ của mình. Trong trường hợp này, ở QUảng Nam có một câu rất lạ để chê “đối phương” đang cãi với mình dù đuối lý mà vẫn gân cổ lên cãi là “cãi dóng”… của người Quảng

Đặt trong mối quan hệ chung của cộng đồng xã hội thì do hay cãi mà họ gặp phải nhiều trắc trở trên con đường hoạn lộ vì ở đời mấy ai chịu nghe, chịu chấp nhận người khác - nhất là người vai vế thấp mà cãi lại mình!

Mà thói đời, muốn cãi cũng không phải dễ. Muốn cãi ít ra trong đầu phải có một lập luận nào đó để phản bác lại vấn đề người ta đang đặt ra. Muốn cãi thì phải có thông tin. Người Quảng Nam không thiếu thông tin. Họ sống trên một vùng đất trù phú từng được gọi là “Quảng Nam quốc” nên có điều kiện tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin; được cập nhật thông tin qua sinh hoạt “trên thuyền dưới bến” nhộn nhịp suốt mấy thế kỷ. Một đặc điểm dễ nhận thấy trong khi cãi, người Quảng nặng về lý hơn về tình. Đây là một nhược điểm hay ưu điểm? Với họ, khi đã cãi thì yếu tố tình cảm ít khi có thể xen vào được. Vì thế, đôi khi đỏ mặt tía tai cãi nhau, để rồi sau đó, tự thâm tâm họ cảm thấy mình có điều gì chưa phải lắm. Lý không sai nhưng tình đã “bay đi ít nhiều”. Điều này, cho thấy người Quảng Nam ít uyển chuyển, mềm mỏng trong khi tranh luận, bởi họ quên rằng, có nhiều chuyện tưởng là đúng, cần phải gân cổ cãi cho bằng được, nhưng rồi “một bó lý không bằng một tí tình”. Ấy mới là sự vận hành trong các mối quan hệ xã hội, “tưởng vậy mà không phải vậy”. Người Quảng Nam ít khi nghĩ như vậy. Họ thường rạch ròi mọi chuyện.


Có lần ông Mai Thúc Lân - người từng giữ chức vụ Bí thư cuả Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (từ giữa nhiệm kỳ khoá XV đến hết khoá XVI) còn cho rằng: “Song tính cách Quảng Nam cũng không phải chỉ là ưu điểm. Mặt trái của tính cách Quảng Nam là vì hay cãi nên dễ dẫn đến cực đoan, bảo thủ, kiên quyết nhưng cũng dễ đưa đến khó dung hoà, không khoan nhượng đối với kẻ thù là đúng, nhưng với bạn bè, đồng chí lại trở thành thiếu khoan dung. Những tính cách này thường gây trở ngại trong công việc và căng thẳng trong quan hệ một cách không đáng có…

Đồng chí Lê Đức Anh, thời kỳ giữ cương vị Chủ tịch nước có nhận xét đáng chú ý: “Quảng Nam – Đà Nẵng thì việc gì cũng kiên quyết nhưng khó tính. Phải giúp nhau trên tình đồng chí, không nên thành kiến hẹp hòi thì mới sử dụng được nhân tài. (Báo Quảng Nam – Đà Nẵng số Xuân 1996).

Bất kỳ chuyện gì, người Quảng cũng có thể cãi. Ấy mới là tài. Ấy mới là giỏi…

Dường như cái máu “hay cãi” đã thường trực, luân chuyển trong tâm thức của người Quảng. Người ta thường kháo nhau cách trả lời “xóc hông” của con dân Ngũ Hành Sơn. Đại loại có người từ xa đến một vùng nọ, do mù mờ đường đi nước bước nên mới lễ phép hỏi:

- Thưa bác, có phải đường này dẫn lên Đèo Le không?

Thay vì gật hoặc lắc đầu và tận tình chỉ giúp người, thì câu trả lời “chướng” không chịu nổi”:

- Chú mi nói chi lạ rứa? Đường này không đi đến đèo Le thì đến đâu?

Chà, thoạt nghe cách trả lời đó là thấy “choáng”! Người hỏi “cứng họng”, ngắc ngứ không thể nói gì thêm được nữa, cho dù có “tức cành hông”. Nói vậy thôi, chứ sau câu nói “ba gai” ấy, nếu thấy trời đã tối, đường lên đó khó khăn vì không có quán trọ để tạm nghỉ qua đêm thì người chỉ đường sẵn sàng mời khách về nhà mình nghỉ để mai đi sớm. Đây là sự quảng đại, rộng rãi của người Quảng, họ tỏ ra quan tâm đến người khác cho dù mới gặp lần đầu. Tương tự, nhà thơ, nhà báo Trương Điện Thắng có kể mẩu chuyện khá buồn cười rằng:

- Một lần đi công tác xuống nông thôn, đi tìm hợp tác xã Bình Tú. Hồi bao cấp, ít có cơ quan nào treo bảng hiệu. Thấy dãy nhà ngói năm gian, trước là sân gạch lớn, bên phải có cái hội trường to đùng, tôi bán tín bán nghi hỏi cậu học trò đạp xe ngang qua:

- Có phải đây là hợp tác xã Bình Tú không em?

Cậu học trò cứ đạp xe đi thẳng, ném lại 1 câu chua lè:

- Bộ đui na sao không thấy?

Anh Thắng là người Quảng mà cũng ngạc nhiên với cách trả lời “ba trợn” của cậu em đồng hương. Thì người nơi khác đến làm sao có thể hiểu? Nghe xong, tôi tự tìm cách lý giải vì sao có cách trả lời ấy? Phải liên hệ với vài mẩu chuyện khác thì may ra mới có các lý giải hợp lý. Có chuyện buồn cười rằng, chàng trai nọ đang tán tỉnh cô gái, ngày nọ chàng đến thăm nhà. Không may gặp cha của cô ta, vốn không thích chàng. Chà! Khó ăn khó nói quá. Sau khi gãi đầu ấp a ấp úng chàng đánh bạo:

- Thưa bác, X có nhà không ạ?

- Nó không có nhà thì nó vô gia cư à?

Ma tha quỷ bắt cho cái lưỡi! Lại có chuyện, sáng sớm bước ra đường thấy bà cụ đang cắp nón đi chợ, ta lễ phép hỏi:

- Chào cụ, cụ đi chợ sớm rứa hè?

Không ngờ bà cụ đáp ngon ơ:

- Chớ không lẽ tao đi chơi?

Thật hết biết!

Rõ ràng trước những câu hỏi mà họ cho là “lãng xẹt”, không đáng để hỏi, mà vẫn hỏi thì họ sẵn sàng bộc lộ ngay thái độ của mình. Thái độ ấy ít nhiều cho thấy người Quản trực tính, “thẳng ruột ngựa”. Theo tôi, một trong những tính cách người Quảng là nóng tính. Nóng tính nên mới hay cãi. Cãi cho bằng được nếu thấy không hài lòng về sự việc đang diễn ra sờ sờ trước mắt. Một tính cách hình thành bao giờ cũng có “hai mặt của vấn đề”, nghĩ là vừa có lợi lẫn có hại cho người đó.

……….


Trên bước đường “báo đền ơn vua”, Ông Ích Khiêm nổi tiếng mưu lược, nhưng lại quá cương trực, nóng nẩy. Năm 1847, sau khi đậu Cử nhân, ông đc bổ làm tri huyện Kim Thành (Hải Dương). Năm 1865, ông được cử làm Tiễu phủ sứ, có công đánh dẹp bọn cướp biển, bọn phỉ đang chọc trời khuấy nước ở biên giới phía Bắc – nên còn được gọi là Ông Tiễu. Khi giặc Pháp xâm lược nước ta, dưới quyền chỉ huy của lão tướng Nguyễn Tri Phương, Ông Ích Khiêm đã lập những chiến công oanh liệt để bảo vệ phòng tuyến Đà Nẵng. Dù lập nhiều chiến công, nhưng tính cách nóng nảy, “Quảng Nam hay cãi” vẫn không thay đổi. Chính vua Tự Đức đã từng nhận xét: “Ngươi vốn con người học thức mà ra, phải cái tính khí cương cường nóng nảy, phàm việc không chịu ở người sau và vâng theo mệnh người…”

Chính tính cách này đã giết Ông Ích Khiêm.

Một con người có tính cách gần như độc đoán, nói năng bộc trực ấy về cuối đời mới thấy rằng cứ sống “ngang như cua”, “ăn nói cục hòn” thì thật khó mà thành công ở đời, thậm chí còn mang hoạ vào thân. Khi bị đày vào nhà lao Bình Thuận, vì phe cánh trong triều tìm mọi cách ám hại, ông có viết bản di chúc, trong đó có đoạn thấm thía “phải tuyệt đối theo lời di huấn của ta”: “Tự nghĩ từ nay về sau, các con phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, chớ xem nhẹ ngôn từ. Hãy lấy ta làm gương thì sẽ tránh được điều họa”.

Than ôi, biết là vậy, ý thức là vậy, nhưng ai có thể thay được dòng máu của mình không?

Trong nhà lao, Ông Ích Khiêm chọn thời khắc để chết là giờ Tý, ngày 19.7 năm Giáp Thìn. Cũng trong di chúc, ông đã chu đáo nghĩ đến lúc “ Hài cốt của ta khi mang về, chọn nơi đồng bằng thoáng mát trong xã hội mà chôn, chớ không nên chôn vào hang núi và khi mang về trong vòng trong vòng năm, ba ngày thì phải cử hành mai táng bình thường, không được chôn cất trọng thể, không những đã tốn của vô ích mà còn chuốc lấy tiếng cười chê và nỗi oán ghét của người đời nữa”.

Tính cách của người Quảng cũng thể hiện rõ ở lời dặn dò này. Việc làm cốt thiết thực, đúng thực chất, chứ không cần phải phô trương rình rang, tốn kém vô ích…..


Trích phần 17. – Tính cách của người Quảng xét ra phù hợp với nghề báo.


“Quảng Nam hay cãi”. Tính cách ấy phù hợp với… nghề báo! Nghề báo là gì? Nó cũng là một loại thằng mõ, nhưng dứt khoát không phải là… thằng mõ. Thời xưa làm nghề này chỉ là một hạng cùng đinh, nghèo hèn mạt hạng, “nghèo rách xơ mướp” từ nơi xa đến ngụ cư được các bậc tiên chỉ giao cho, chứ dân trong làng không ai thèm làm cả…

Cái nghề “khua chiêng gõ mò” bị thiên hạ khinh rẻ đến nỗi người đó dù được cho mẹ đặt tên cũng như không, vì không ai gọi bằng tên mà chỉ gọi trống trơ là “thằng mõ” hoặc gọi “bố đốp” và vợ được gọi là “mẹ đốp”! “Đốp” là do tiếng dùi đập vào mõ kêu đốp đốp!

……….

Thoạt nhìn qua, ta thấy nhà báo cũng tương tự như… thằng mõ, chỉ biết gõ mõ nhằm truyền đạt một thông tin nào đó cho bà con trong làng xã. Nhưng không phải thế, một trong những “tư chất” cần thiết của nghề báo là phải biết “cãi” trước một thông tin được tiếp nhận, biết lật ngược, mổ xẻ vấn đề để làm sáng tỏ hơn. Hơn cả thế, nhà báo còn phải biết “dự báo” những gì sắp xảy ra để cộng đồng có cách ứng phó thích hợp nhất. Mà muốn được như thế, để vượt lên trên thân phận thằng mõ thì nhà báo phải có một trình độ, một bản lĩnh nhất định.

Tính cách của người Quảng xét ra phù hợp với nghề làm báo.

………

Tính cách Quảng Nam của cụ Huỳnh (Huỳnh Thúc Kháng) thể hiện rất rõ khi làm tờ Tiếng Dân. Nói như kiểu nói yêu của người Quảng, ta có thể nói cụ Huỳnh “bướng” không chịu nổi! Ai đời có lần Toà Khâm cậy báo đăng bản tin, nhưng xét thấy không phù hợp với chủ trương của báo, cụ thẳng thắn từ chối. Khâm sứ Jabouille điên tiết doạ đóng cửa, cụ nhẹ nhàng bào” Việc cho đăng hay không đăng một bài gì trên báo của một tờ báo là quyền của chủ nhiệm báo, cũng như cho xuất bản hay đóng cửa một tờ báo là quyền của chính phủ”. Như vậy là rõ ràng, mình bạch và cũng đúng “luật chơi”. Thái độ thẳng thắn này, cụ Huỳnh đã công khai nói rõ trên báo Tiếng Dân số 175 (ngày 1.5.1929): “Vì rằng ta không quyền tự do nói những điều nên nói, mà ta lại có quyền tự do không nói những cái không nên nói”.

…. Cá tính của người Quảng, không muốn nhập nhằng, lằng nhằng trước một vấn đề nào đó. Với họ, mọi việc phải rành mạch, rõ ràng, đâu ra đó. Tính cách này cũng hợp với công việc của người làm báo. Điều này sẽ góp phần lý giải vì sao người Quảng thành công trong nghề. Nếu ai đó phân định (dẫu phiến diện, chưa hẳn đã chính xác) rằng, miền Bắc là đất của tiểu thuyết, miền Trung đất của thi ca, miền Nam là đất của người làm báo, viết báo thì hiện nay ta thấy làng báo tại miền Nam phần lớn là… người Quảng!

Nhưng cũng lạ, hầu hết các nhà báo người Quảng Nam không mấy ai được giữ chức lớn. Chỉ đến chức Tổng biên tập là cùng….


· Lưu ý

Những dấu …. là phần tui lược bỏ vì quá dài

(Trích Đoạn: Người Quảng Nam - Lê Minh Quốc)

minhtuan_8x
14-01-2008, 11:42
Hông lẽ bà con hết hứng thú với 2 chữ "Quảng Nôm" rồi hả? - Im re! Vào đi nào!!!

wtuaans
14-01-2008, 18:17
Nghe núa ở Tôm Kỳ có boa cứa kỳ lòa cứa chi rứa hè?

co3d
14-01-2008, 18:27
Bọn Quảng Nôm muốn chết hay răng mà vô đây spam lung tung rứa. :D

Haha, dù sao thì anh em đừng có nhầm Quảng Nam và Đà Nẵng là được, haha

wtuaans
14-01-2008, 19:24
Haha, dù sao thì anh em đừng có nhầm Quảng Nam và Đà Nẵng là được, haha

Ông ni dân nhập cư dô đà nẻng chéc !!!

phanlieu
14-01-2008, 19:40
Mình họ Phan tên Liễu.
NĂm nay mình tròn chẵn 30. Sở thích là tìm hiểu về tin học các loại nhưng ngặt nỗi hơi bị mít đặc. Rất mong các bác giúp đỡ và hướng dẫn thêm.
Mình quê Quảng Nam.

minhtuan_8x
14-01-2008, 19:47
Nghe núa ở Tôm Kỳ có boa cứa kỳ lòa cứa chi rứa hè?

Chịu! Bó gan. Biz - Không tài mô mà dịch nổi cái câu ny! Bác nồ có năng khiếu quảng nôm tiếng đặc biệt dịch giùm cái

minhtuan_8x
14-01-2008, 19:47
Mình họ Phan tên Liễu.
NĂm nay mình tròn chẵn 30. Sở thích là tìm hiểu về tin học các loại nhưng ngặt nỗi hơi bị mít đặc. Rất mong các bác giúp đỡ và hướng dẫn thêm.
Mình quê Quảng Nam.

Quảng nôm mà giới thiệu không có 1 chữ Quảng Nôm cho ra hồn... Huzm.. Đồng hương, giúp đỡ là chuyện thường. Biết thì giúp...^^

phanlieu
14-01-2008, 19:49
xin lũi! mong các boác giúp được chừng nồ hay chừng nớ

wtuaans
14-01-2008, 19:51
Chịu! Bó gan. Biz - Không tài mô mà dịch nổi cái câu ny! Bác nồ có năng khiếu quảng nôm tiếng đặc biệt dịch giùm cái

Humzzz !!! Chủ topic mòa hông dịch được oà?

phanlieu
14-01-2008, 19:54
tui dịch đây :
Nghe nói ở Tam Kỳ có ba cái kỳ là cái chi rứa hè?
Thứ nhứt : trước đây không có ngõ tư
thứ hưa : củ sắn kêu khua mì
còn thứ boa : chịu

nam9x
14-01-2008, 22:50
chào bác nghe
phiên ra rứa khó dịch lắm.

nam9x
14-01-2008, 22:51
Để dân Quảng Nam dịch hỉ

wtuaans
14-01-2008, 22:52
Hồi xưa:
Đứng bên ni Hàn ngó qua bên tê Hàn, nước xanh như tàu lá
Đứng bên tê Hàn ngó về bên ni Hàn, phố xá thênh thang.

Còn chừ thì răng hè?

rockhuy_85
18-01-2008, 19:06
Khíp, mìn ở quẳng năm, mìn đâu có nói dzậy đâu ....

minhtuan_8x
18-01-2008, 20:34
Hồi xưa:
Đứng bên ni Hàn ngó qua bên tê Hàn, nước xanh như tàu lá
Đứng bên tê Hàn ngó về bên ni Hàn, phố xá thênh thang.

Còn chừ thì răng hè?

Đứng bên ni Hàn thấy nước xanh như tầu lá
Đứng bên tê Hàn ngó bên Ny Hàn thấy... nhà lồ xanh ngát...

Mà nề! Đà nẽng có phẩi quảng nôm hok????

wtuaans
18-01-2008, 20:55
Sô lọi không phẩi? Mới tách roa chục năm ni thôi mòa.

cui_3d
19-01-2008, 11:14
lâu rồi không gặp đồng hương bửa ni dô tình ghé dô đây thấy củng dui....

rockhuy_85
19-01-2008, 11:22
Thôi ae nào vào cho chút thông tin mần quen đi ...
Mình tên : Huy
Nick yahoo : quaikinhthetroi
Rất mong làm quen với ae :D

minhtuan_8x
19-01-2008, 16:47
Mấy Ông ở Quảng Nôm gì bà íu xìu, íu như xên, như cộng bún chưa ngâm nước đã rủn... Vào để lại cái thông tin thì chả thấy, chỉ thấy nói tào lao mỳ xào không àh... CÒn mấy bà Quảng Nôm, chắc là không có mặt trong ny rồi, hay là có mặt nhưng "núp lùm rồi"..... Hờ!Cái nick rookhuy... Ngộ quá

wtuaans
19-01-2008, 21:08
Tên: wtuaans
Quê quán: gần nhà anh Trỗi.
Email: wtuaans@anhtroi.com.amphu
Được chưa ông chủ?

Hì hì, tui sợ mail của tui bị spam lắm.

tme_power
19-01-2008, 23:37
hehe tui cũng ở Quảng Nôm đây, gần nhà thờ Phan Chu Trinh
Anh em Quảng Nôm có về ăn tết thì ghé nhà chơi

minhtuan_8x
20-01-2008, 08:43
Tên: wtuaans
Quê quán: gần nhà anh Trỗi.
Email: wtuaans@anhtroi.com.amphu
Được chưa ông chủ?

Hì hì, tui sợ mail của tui bị spam lắm.

Sợ sờ păm thì "méo" cái đòng duôi của yahoo thành da heo; gmail thành gờ meo đi chứ mắc gì sợ trời!!! - Gần nhà anh Trỗi, Điện thắng phải hông? - tết ny, tiện tôi ghé nhà u chơi!!!

minhtuan_8x
20-01-2008, 08:45
hehe tui cũng ở Quảng Nôm đây, gần nhà thờ Phan Chu Trinh
Anh em Quảng Nôm có về ăn tết thì ghé nhà chơi

Oh! Cái nhà thờ đó tôi đi qua 1 lần rồi! Tết ny lại có dịp vô Tam Kỳcoi Hội chợ xuân Mậu tý - Anh em nào muốn đi, họp thành nhóm cùng nhau "tiến lên"^^

sutubien98
20-01-2008, 10:54
đây luôn, nhưng ko phải tớ, mà là bồ tớ, quê Trà My...:D

minhtuan_8x
20-01-2008, 11:01
Bồ ở Trà My + Đính Hôn = Con Quảng Nôm -> Chấp nhận luôn những người liên kết truyền!!!! ^^ - Ai có cô bạn của bồ tớ ở Quảng nam phát thẻo luôn đi nào!

sutubien98
20-01-2008, 12:16
Oke man!
Chấp nhận làm người Quảng Nôm luôn :D

rockhuy_85
20-01-2008, 18:26
Mình ở Tam Kỳ, không biết có ma nào ko .. Rãnh rãnh gặp mặt cafe cho dzui xóm zui làng nhỡ ........

ndddtph
21-01-2008, 23:52
Người iu tui ở Quảng Nôm có cho phép nhập hội không?

sutubien98
22-01-2008, 00:28
vậy thì mồng 1 Tết gặp nhau trên dãy Trường Sơn nhe :D