PDA

View Full Version : VN thu nhặt trong 1 chuyến về



The Old Man
09-01-2008, 04:48
:onfire::onfire: Đến Rồi!! Tới Rồi!! :onfire::onfire:
Hà Nội : Cảnh rất đẹp !! Trời mát !! (Chấm 10 điểm)
Thức ăn: Khác khẩu vị ăn không được !! (Chấm 01 điểm)
Dân tình: Không hiếu khách. Lúc nào cũng cau có với khách hàng, kể cả du khách (03 điểm)
http://www.vanviet.com/tmp/Hanoi1.jpg
Hạ Long: Xứng đáng là kỳ quan của thiên nhiên. Hang động thật tuyêt đẹp. (Chấm 10+ điểm)
http://www.vanviet.com/tmp/Hanoi2.jpg
Huế: Hiền hòa Cổ kính (Chấm 7 điểm)
http://www.vanviet.com/tmp/Hue1.jpg
Huế: Thành Nội rất cồ kính.(Chấm 8 điểm) Rất tiếc bị hư hại nhiều quá.
http://www.vanviet.com/tmp/Hue2.jpg
Thức ăn: Bánh Nậm, Bún bò Huế.(Chấm 8 điểm). Ăn bù lại lúc ở HN nuốt không vô.
Dân tình: Chưa tiếp xúc, chỉ có dịp nói chuyện với cô đấm bóp nên không dám chấm điểm.

The Old Man
09-01-2008, 05:48
Khi đến Phi trường ở HN. Các anh Hải quan xét Passport không có môt nụ cười và không nói hay hỏi môt câu hay một chữ. Chỉ nhìn du khách bắng một ánh mắt lạnh lùng không tình cảm. Có điều phải nói là thủ tuc khám xét hành lý ờ HN rất nhanh và dể dải không như ở Tân Sơn Nhất. Phải chi anh chị hải quan khám xét hành ký ở Saigon mà làm lẹ lang và dể dải như ở HN thí hay biết mấy.
Dù không thích ánh mắt của các nhân viên hai quan, tôi vẩn chấm 10+ điểm cho sự nhanh nhẹn và dể dàng của họ.
Còn ở Hải quan Tân Sơn Nhất thì rất tiếc 1 điễm củng không có.

dly
09-01-2008, 06:30
Mới đây mà anh đã qua hai miền rồi. Sao thấu hết sự tình. Cái này má em nói là: " chạy qua hàng thịt"

The Old Man
09-01-2008, 08:14
Đến Hà Nội ở Sheraton Hotel gần bên hồ Tây rất đẹp. Bị ngũ nóng hai đêm. Đã dặn mở máy lạnh mà gọi tiếp tân hai ba lần trong đêm mà máy lạnh không chạy cuối cùng thì họ nói ở HN không ai mở máy lạnh mùa này chỉ có Fan chạy thôi, muốn gây lộn hết sức.

Ha Long hotel cũng phải gọi tiếp tân than phiền về máy lạnh thì mới có máy lạnh vừa ý.
Trong một buối ăn tối ở một tiêm rất sang trọng, sạch sẻ, toàn là du khách Tây Tàu Đai Hàn, VK v.v Cô quản lý nhà hàng ở HN lúc cuối có hỏi nhóm của tôi có phãi ăn chay hay sao mà sao không ăn món gì hết vậy mặc dù trên bàn có it nhất là 10 món ăn khác nhau chỉ được gắp có một đũa.

Còn máy lạnh ở Green Hotel Huế thì đúng tiêu chuần. Cứ tưởng như ờ Hà nội nên cho lạnh hết cở tối thức giấc vì lạnh cóng phải điều chỉnh lại cho bớt lạnh.
Tuy nhiên ở Huế thời tiết không mát bằng HN.
Đang chuẩn bị đi sông Huơng và thăm lăng Khải Định, chùa Thiên Mụ.
Vẩn chưa có dịp tiếp xúc dân chúng ở Huế. Chỉ mới gặp các anh chị tiếp tân, phục vụ, họ rất cởi mở và vui vẻ hơn ở HN.

Anh Tour guide ở HN thì lanh quá. Chỉ muốn nói tiếng Mỹ với bọn tôi nhất là với 2 đứa cháu gái. Tiếng Mỹ anh biết rất nhiều từ rất khá có điều nổ tiếng Mỹ rất to khi có những người khác chung quanh. Phát âm thì không chuẩn nhưng phải phục anh ta học biết khá nhiếu từ.
Còn Anh Tour Guide ở Huế thì có vẻ hiền lành nhút nhát và hình như không biết hay không thích nói tiếng Mỹ làm mấy đứa cháu khó liên hệ.

dly
09-01-2008, 08:31
Có kịp vào SG để cùng tinhocxanh về Bến Tre vào thứ 7 này không anh

thagnv
09-01-2008, 09:13
Hic hic... con buồn con quá... dạo này con sắp quên thx thiệt rồi... :bored:

thaychuastudio
09-01-2008, 09:18
Bác TOM già rồi nên thích quan sát :D ... cái gì không thích thì ...càm ràm ngay. Giống như cái thời mà mí con vịt đẹt chạy vào diễn đờn vậy.
Thôi thì bác ráng... chịu đựng vào ngày ở "đất lạ quê mình" . Vào Sài Gòn bọn em dắc đi . Có mí chỗ này, mí em phục vụ chu đáo lắm... nói đựoc cả tiếng ANH chuẩn cơ đấy!! :D
bác vào thì nhớ hú anh em một tiếng. hoặc ghé ngang Tệ xá laptop nhà em chơi. Mong thay!

AlbumFree.Net
09-01-2008, 09:32
Sao bác TOM vừa già vừa xấu quá vậy

MichaelTuanAnh
09-01-2008, 09:36
Trời đất, hơn 60t mà đc như vậy người ta gọi là trẻ đó bác :punk::punk::punk:

Sao bác TOM vừa già vừa xấu quá vậy

thongtinlaptop
09-01-2008, 09:36
Pác cho điểm ghê quá

vuatintac
09-01-2008, 09:41
Ủa bác Ton thiệt hà? mình nghĩ là thân mẫu bác TOM cơ!
Bác TOM quê ở dâu mà lang thang đầu đường xó chợ, mai ngủ chổ náy mốt ngủ chổ nọ thế kia...
Chắc là gia cảnh bác bần hàn lắm!
khâm phục bác nỗ luc vì cộng Đồng DĐTh quá!

'OR''='
09-01-2008, 11:09
Mấy ngày hôm trước, lúc đêm và sáng sớm trời lạnh thấu thế mà bác Tom còn đòi bật điều hòa thì phục thật.

xdanze4
09-01-2008, 13:06
nhìn bác TOM gấu thật, thế mà giọng văn vẫn rất là xì tin. Chúc bác TOM vui vẻ tại VN.

Bố Tây
09-01-2008, 13:07
Chài, bác TOM già vậy rồi cơ à?

Pham.Q.Huy1987
09-01-2008, 14:10
Chài, bác TOM già vậy rồi cơ à?

Già vậy mà vẫn còn sung ghê ta,tụi em trẻ vậy mà cũng kô được như bác :D

1650km.com
09-01-2008, 14:36
Bác TOM già nhỉ, cứ ngỡ...

Rockman87
09-01-2008, 15:28
Bác TOM già nhỉ, cứ ngỡ...GIÀ HƠN NỮA CHỨ
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

nguoimoi
09-01-2008, 16:03
Bác có ở lại đón Tết Nguyên Đán không vậy hả bác TOM !

nguoimoi
09-01-2008, 16:13
Bác TOM già nhỉ, cứ ngỡ...

Trông mặt và người thì vậy thôi. Chứ có chỗ còn trẻ lắm. ! Bác TOM rất hay rủ bác DLY ra gốc cây để đọ sức - thi tài đấy.

xnewman
09-01-2008, 16:41
Ở hà Nội bọn iem ko cần học văn phạm hay phát âm..bác ạ..bọn em cầm từ điển Tiếng Anh (ko fai tiếng Mỹ )học thuộc lòng từ đầu đến cuối...thế nên ngay cả đến Mẽo thứ thiệt cũng có khi pó tay ko biết từ bọn em nói.Trông bà con HN cau có thế thôi nếu bác bắt chuyện nói vui vẻ và ấm áp lắm...Hải quan thì bác cứ thử làm công chức ở miền bắc sem...ăn lương nhà nước việc làm cũng chả thiết nữa là cười..Sao bác ko ra miền Bắc đấm bóp mà lại cứ phải bóp ở vùng trung bộ...

lqkhoi
09-01-2008, 17:58
Sao bác ko ra miền Bắc đấm bóp mà lại cứ phải bóp ở vùng trung bộ...

Cái cậu này thế cũng hổng biết. Bác TOM mệt ở cái chỗ "trung bộ" dưới đan điền tí chút nên mới đấm bóp ở đó. Chứ có mệt ở đầu đâu mà phải bóp ở miền Bắc :)

Pham.Q.Huy1987
09-01-2008, 19:15
Cái cậu này thế cũng hổng biết. Bác TOM mệt ở cái chỗ "trung bộ" dưới đan điền tí chút nên mới đấm bóp ở đó. Chứ có mệt ở đầu đâu mà phải bóp ở miền Bắc :)

Ông này thiệt bó tay ,nói như ông chắc đàn ông tụi mình xuống "trung bộ" đấm bóp hết hà :D

Arkain
11-01-2008, 03:01
Đầu năm mà đám nhi đồng dám cả gan xúm vào ăn hiếp TOM lão tiền bối hử? cho mỗi trự đi nghỉ mát một tháng vì tội hỗn hào với chức sắc Làng Mùi bây giờ :D

The Old Man
11-01-2008, 06:56
Đến Hội An ở tại Riverside Hotel, Hotel đẹp không thễ tưởng, (10+ điểm) như một búc tranh. Đà Nẳng phát triễn nhanh quá sức. Ớ Hotel bị cúp diện vài lần nhưng chỉ trong vài phút nên không có chi là phiền, Cãnh trí của Hotel bên bờ sông dẹp như bức tranh vẻ làm mình bỏ qua hết các bực dọc nhỏ về Internet (không có trong phòng), Internet rất khó vào v.v . Trong Phố cỗ có cái nhà hàng thật là ngon, Kế bên có tiệm bánh Tây có càrem rất ngon làm mấy đứa cháu đòi trở lại ăn tiếp.
Rất tiếc không kịp đăng hình. Thế nào củng phải post hình Chụp được mấy tấm đẹp NHƯ MƠ.
Rất tiếc không có thì giớ phải đi ngay bây giờ.

PS. Chỉ có bóp giò mà thôi. vì có bà xả đi theo!!!!!!:no:

thaychuastudio
11-01-2008, 07:28
PS. Chỉ có bóp giò mà thôi. vì có bà xả đi theo!!!!!!:no:[/QUOTE]
Em giống bác TOM hai điểm. Khi em ra đà Nẵng thì cũng chỉ làm hai món
Cà Rem và Bóp giò ( giữa) :D

Arkain
11-01-2008, 11:42
Rất tiếc không kịp đăng hình. Thế nào củng phải post hình Chụp được mấy tấm đẹp NHƯ MƠ.
Rất tiếc không có thì giớ phải đi ngay bây giờ.

Quang cảnh hay là nhân sự đẹp như mơ vậy cụ TOM? :shifty:

edavn
11-01-2008, 12:37
Thế là bác TOM đã về:)

:banana::banana::banana: CHÚC BÁC TOM CÓ MỘT KỲ NGHỈ VUI VẺ:banana::banana::banana:

nguoitamky
11-01-2008, 13:14
PS. Chỉ có bóp giò mà thôi. vì có bà xả đi theo!!!!!! Trước hết phải công nhận là NTK rất ngạc nhiên khi nhìn hình bác TOM đó. có ai nghĩ là OLD đến thế đâu? mấy anh em ddth nên gọi bằng bác theo nghĩa đen luôn đi.
Còn cái dzu Bóp, không biết bác đi bóp chỗ nào vậy ? nếu là ở ĐN và Hội An thì NTK có biết mấy chỗ bóp ( theo ý của NTK ) đã lắm. Nếu khi nào bác TOM về lại mà trốn được bà xã thì NTK sẽ dẫn đi làm ít cữ, đảm bảo thông gan mát phổi từ trên xuống dưới :D

nino
11-01-2008, 14:12
Trước hết phải công nhận là NTK rất ngạc nhiên khi nhìn hình bác TOM đó. có ai nghĩ là OLD đến thế đâu? mấy anh em ddth nên gọi bằng bác theo nghĩa đen luôn đi.


he he... tại các bác hông để ý chứ bác TOM đã có hình trên diễn đàn lâu lắm rồi mờ.... ở đây nè, bác TOM và các văn sĩ làng Mùi đây: http://www.ddth.com/showthread.php?t=104492&page=2

lqkhoi
11-01-2008, 15:41
Người ta đã từng xưng hơn 5 bó và có con đàn cháu đống rồi.

Tội nghiệp bác TOM, bác chưng hình lên chi bây giờ hết dụ được các em Nai Tơ Mơn Mởn của diễn đàn rùi nhé

nino
11-01-2008, 15:49
dụ Nai tơ được cưa sừng hả bác Khôi :D

vuatintac
11-01-2008, 16:48
he he... tại các bác hông để ý chứ bác TOM đã có hình trên diễn đàn lâu lắm rồi mờ.... ở đây nè, bác TOM và các văn sĩ làng Mùi đây: http://www.ddth.com/showthread.php?t=104492&page=2

OI vậy Đúng là bác TOM rùi...
:emlaugh:
ngạc nhiên quá,
Chúc bác chuyến di vui vẻ nhá

The Old Man
11-01-2008, 17:03
http://www.vanviet.com/tmp/Hue3.jpg
http://www.vanviet.com/tmp/Hue4.jpg
Những hình trênn thì các bạn dư biết là ở đâu rồi
Còn hình dưới này chụp ngay cửa sổ và phòng ăn sáng ngay khách sạn RIverside ở Hội An.
Có phải là như mơ không?
http://www.vanviet.com/tmp/HoiAn1.jpg
http://www.vanviet.com/tmp/HoiAn2.jpg
http://www.vanviet.com/tmp/HoiAn3.jpg
Hình dưới chụp trong phố cổ Hội An trong chùa.
http://www.vanviet.com/tmp/HoiAn4.jpg

The Old Man
11-01-2008, 17:34
Ở Đà Nẳng bay vào Cam Ranh. Phi cơ đáp xuống không thấy Tour-guide mà củng không thấy xe đưa đón. Đứng bơ vơ như con bị bỏ giữa chợ. Gọi ĐT thì xe đang từ trong Sagon chạy ra đón bị trể. Gây lộn một tăng với BQT tour. Gọi Taxi đi từ Cam Ranh về Nhatrang đói meo vì bỏ ăn trưa. Đến khách sạn YaSaka vợ con cằn nhằn Phải tự động đi bộ ra biễn kiếm cơm ăn. Vẩn bị cái máy lạnh không đũ hơi lạnh. Chiều nay quyết đi tắm hơi, đấm bóp, tắm bùn. Lẻ dỉ nhiên là có rờ mọt đi theo.
Trở lại quê hương Nhatrang yêu dấu. Nó thay đổi nhanh đến độ mình không còn thấy cái thân thuộc yêu quí xa xưa trong đó nửa. Quả thât mình tự mâu thuẩn với mình. Muốn cho nó tốt hơn giờ được tốt hơn thì lại tiếc cái thời xa xưa.
PS. Kéo theo tới 4 cái rờ -mọt, không làm gì được. Thèm một ly bia ở 81. Phải chi có anh em ở DĐ ngối uống với mình một ly bia thì tuyệt biết mấy. Thôi phải chờ về đến Saigon vậy!!!

dly
11-01-2008, 17:50
Em cũng đang chờ bác vào tới SG rồi anh em mình làm một chuyến ra Tuy HÒa đây :D

thaychuastudio
12-01-2008, 01:12
lão Dê đâm hơi cực, con người ta mới càm ràm xong cái chuyến ở Nha Trang, bác lại rủ ra Tuy Hòa
Ra đó mà Ăn cà rem và bóp giò à

thacmacXp
12-01-2008, 03:29
Khi đến Phi trường ở HN. Các anh Hải quan xét Passport không có môt nụ cười và không nói hay hỏi môt câu hay một chữ. Chỉ nhìn du khách bắng một ánh mắt lạnh lùng không tình cảm. Có điều phải nói là thủ tuc khám xét hành lý ờ HN rất nhanh và dể dải không như ở Tân Sơn Nhất. Phải chi anh chị hải quan khám xét hành ký ở Saigon mà làm lẹ lang và dể dải như ở HN thí hay biết mấy.
Dù không thích ánh mắt của các nhân viên hai quan, tôi vẩn chấm 10+ điểm cho sự nhanh nhẹn và dể dàng của họ.
Còn ở Hải quan Tân Sơn Nhất thì rất tiếc 1 điễm củng không có.

Bác chỉ cho em chỗ nào mà nhân viên Hải Quan tươi cười niềm nở với visitors đi? Em đã đi nhiều nước ở Tây Âu (cầm passport VN), tụi nó săm soi, xét hỏi thấy tởm luôn ấy chứ. VN vậy là văn minh rồi.

thaychuastudio
12-01-2008, 09:47
Bác chỉ cho em chỗ nào mà nhân viên Hải Quan tươi cười niềm nở với visitors đi? Em đã đi nhiều nước ở Tây Âu (cầm passport VN), tụi nó săm soi, xét hỏi thấy tởm luôn ấy chứ. VN vậy là văn minh rồi.

Dạ ở Singapore, Thailand. em chỉ đi gần gần nên chỉ biết được trong số các nước mà em đến. 2 chú này tiếp đãi khá đàng hoàng (mặc dù bọn Thái cũng dốt tiếng Anh giống các chú ở VN mình vậy)
ở SING thì mí lão HQ khá thân thiện. Mỗi tội xét hành lý quá kỹ
em không đi nhiều. Nên không biết là ở Tây Âu người ta thế nào. Nhưng đúng là các bác hải quan nhà mình chuối cực!! nhất là mí lão ở Hà Nội ấy. Cái mặt lúc nào cũng như ...đít nhái . Phải nói là ...éo có tí văn hóa nào (bọn này hình như chả được học hành gì cả) ... Nạt khách như con , Thua!

lqkhoi
12-01-2008, 12:00
Ở xứ người thì ăn thua cái mặt của chú và cái quốc tịch chú mang. Như ở Sing ngày nào các Gà cũng ra vô Sing như đi chợ. Nhiều chuyến mình có cảm tưởng mình lạc vô chợ Gà chứ, trước Gà bên cạnh Gà sau lưng Gà. Hỏi thế thì làm sao HQ Sing nó hổng có ác cảm với mấy em gái VN.

Còn Tây Âu hay US thì các chú lao động di cư chui qua đó nhiều quá rùi nên nó cũng đối xử thế thôi.Phải check kỹ chứ. Anyway, ăn thua cái passport của chú và cái số lần đi của chú, cái passport nào mà chi chít visa thì chúng nó sẽ đối xử khác thôi.

Tớ HN thì tới có 1 2 lần không dám comment. Còn ở Sài Gòn, trung bình khoảng 2 tháng là gặp em HQ 1 lần. Thì có đánh giá rằng khoảng 2 năm trở lại đây các em HQ Sài Gòn càng ngày càng dễ thương. Nhất là các em gái :) có tiết mục chọc cười đàng hoàng nhé, các em trai mà nho nhỏ thì toàn là hỏi chuyện các em gái thậm chí xin số điện thoại (chắc biết toàn Gà xin số làm gì hổng biết :) ). Chỉ có các bác lớn tuổi thì không hay cười lắm nhưng cũng chẳng khó chịu gì cả, nhiều bữa mấy cái computer chuối chậm , các bác ấy cũng xin lỗi rối rít nữa cơ. Đánh giá chung là được.

Chỉ có các em HQ check hành lý thì hơi bưởi tí, nhưng so với 2 năm trước thì một trời một vực. và cũng chẳng trách mấy em lần nào mình dìa cũng toàn làm con buôn :) lâu lâu check mời qua line đỏ nói chuyện chơi vài câu rùi cũng cho ra thôi :))

thacmacXp
13-01-2008, 02:56
Bởi vậy ý tôi mới nói là việc HQ ko niềm nở với khách cũng bởi 1 phần do trách nhiệm của họ. Hơn nữa hàng ngày họ tiếp hàng trăm người với đủ loại hạng người. Miễn là họ đừng có thái độ hạch sách là OK. Có bác nào đó từng nói HQ ở Sing thân thiện. Tôi đi Sing 2 lần, chưa bao giờ thấy họ nhếch mép cười hay niềm nở với mình cả.

HQ ở HN thì tôi ko biết, chứ ở SG bây giờ tôi thấy good lắm. Mấy bác ở đây nhiều người có suy nghĩ tiêu cực quá rồi đấy.

vuatintac
14-01-2008, 10:27
Bác TOM chup mấy cái hình lanscape Đẹp quá. Bác cố gắn chụp thật nhìu nha... nhớ canh thuận chiều ánh sáng, và nhớ chụp thêm vài tấm lúc trời nắng (sáng) hơn tí nha bác. KHi nào bác vào SG có thề cho em chép với. Em rất thích cảnh VN.

bác rãnh thì up hết lên đay hay làm cái box cảnh VN từ A-z cho anh em (lẽ ra là con cháu) xem và nhỏ vãi với...

em thử down mấy tấm ảnh của bác về và chỉnh sáng lại... bác ko phiền chứ?!!

vuatintac
14-01-2008, 11:06
Xong rùi.
Em rất thínk làm wallpaper. Nhưng mà Wall là cảnh ở VN ít quá. Mong là có ai đó rãnh rỗi đi từ Nam ra Bắc, chụp.. chụp... rùi chụp...
Cũng mong bác T.O.M chụp thật nhìu ảnh. Xem em cố gắng photshop lại thành một thư viện Wall của DĐTH tặng anh em. ko biết bác thuận tình ko?

(bác nhớ đừng đứng chính giữ cái wall nhé :D. chẳng ai làm thế :emlaugh:)




http://img261.imageshack.us/img261/1087/hue3jg9.jpg
By vuatintac (http://profile.imageshack.us/user/vuatintac), shot with E-300 (http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=E-300&make=OLYMPUS+IMAGING+CORP) at 2008-01-13
http://img208.imageshack.us/img208/6515/hue42xm9.jpg
By vuatintac (http://profile.imageshack.us/user/vuatintac), shot with E-300 (http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=E-300&make=OLYMPUS+IMAGING+CORP) at 2008-01-13
http://img235.imageshack.us/img235/3266/hoian11yv3.jpg
By vuatintac (http://profile.imageshack.us/user/vuatintac), shot with E-300 (http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=E-300&make=OLYMPUS+IMAGING+CORP) at 2008-01-13
http://img235.imageshack.us/img235/8674/hoian22cj6.jpg
By vuatintac (http://profile.imageshack.us/user/vuatintac), shot with E-300 (http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=E-300&make=OLYMPUS+IMAGING+CORP) at 2008-01-13
http://img235.imageshack.us/img235/8925/hoian32ou2.jpg
By vuatintac (http://profile.imageshack.us/user/vuatintac), shot with E-300 (http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=E-300&make=OLYMPUS+IMAGING+CORP) at 2008-01-13




http://img208.imageshack.us/img208/6239/hoian42ab1.jpg
By vuatintac (http://profile.imageshack.us/user/vuatintac), shot with E-300 (http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=E-300&make=OLYMPUS+IMAGING+CORP) at 2008-01-13



Ảnh có mây thì photoshop lại rất nhanh, riêng ảnh ruộng đồng (2,3,4) thì em bỏ mất tiu cái bộ lọc đâu rùi nên ko làm cho nó "fantasy" đươc.
Lời khuyên cho bức ảnh đẹp: chia tỷ lệ, nên có ít mây và bầu trời vào...

The Old Man
15-01-2008, 07:25
Cám ơn bạn Vuatintac.
Tôi chỉ chụp ảnh làm kỷ niệm chuyến đi không phải là nhiếp ảnh gia. Chỉ thấy đẹp mắt thì chụp nào biết gì vế góc cạnh hay ánh sáng. Bạn thích hình nào thì cứ lấy, tôi chụp gần 1 ngàn tấm hình, đa số là hình của bà xã. Tuy nhiên có hình cảnh nào đẹp bạn thích thì cứ tữ nhiên mà lấy dùng.

Đả đến Saigon ngày thứ Ba 15 đang ở tại Rex Hotel. Vì bận đưa người em gái thăm gia đình sau 30 năm xa cách, nên chưa tìm được thì giờ gặp anh em.

Bố Tây
15-01-2008, 07:29
Cho hỏi khí không phải: Bác tôm từ nước nào về vậy ạ?

thaychuastudio
15-01-2008, 08:59
Cho hỏi khí không phải: Bác tôm từ nước nào về vậy ạ?

Ổng ở Pakistan. về đây làm gián điệp á

thichgaidep
15-01-2008, 16:06
Tay máy của bác già càng ngày càng đẹp.Đề nghị bác cho ae trong room chiêm ngưỡng thêm ít hình miệt vườn nữa nha

nino
15-01-2008, 16:20
Ổng ở Pakistan. về đây làm gián điệp á

Nghe nói ổng trước kia làm cho Taliban thì phải :D

unlucky555
17-01-2008, 08:44
Nghe nói ổng trước kia làm cho Taliban thì phải :D

Hông biết tin thật giả thế nà cứ báo công an kiế tiền cò đã :punk::punk:

Arkain
17-01-2008, 09:09
Cho hỏi khí không phải: Bác tôm từ nước nào về vậy ạ?

Ngày xưa ở Pleiku, bây giờ ở CuBa.

dly
17-01-2008, 10:35
Đảo lại chứ Arkain
Khi xưa ở Cuba bây giờ ở p lê cu :D

Bố Tây
17-01-2008, 10:37
Gì mà đi đâu cũng ku kỳ dzậy :D

Arkain
17-01-2008, 15:17
Đêm khuya giá lạnh p lê
Ku dài dằng dặc nhớ về Cuba

The Old Man
07-03-2008, 00:54
Vừa mới trở lại Mỹ. Rất tiếc ở Mỹ Tho nhà vào internet lâu lắc chậm rì nên không online để update các hình ảnh và tin tức được.
Cho vài ngày thu xếp sẽ đưa lên một mớ hình cho anh em coi.
Vửa đặt chân tới nhà là gọi Pizza ăn cho đã thèm. Có điều mệt quá nuốt không vô.

bihoctinhoc
07-03-2008, 05:34
Vừa mới trở lại Mỹ. Rất tiếc ở Mỹ Tho nhà vào internet lâu lắc chậm rì nên không online để update các hình ảnh và tin tức được.
Cho vài ngày thu xếp sẽ đưa lên một mớ hình cho anh em coi.
Vửa đặt chân tới nhà là gọi Pizza ăn cho đã thèm. Có điều mệt quá nuốt không vô.

Giảm, giảm đi, giảm cân ,beer nửa, giảm, giảm mau. Độ tuổi cụ ngó thì thấy khỏe to bự nhưng đùng đùng sinh bệnh ngã đùng đùng cũng ko biết mà mò. Giảm mau !! Bi ko đùa á

The Old Man
07-03-2008, 06:23
Giảm, giảm đi, giảm cân ,beer nửa, giảm, giảm mau. Độ tuổi cụ ngó thì thấy khỏe to bự nhưng đùng đùng sinh bệnh ngã đùng đùng cũng ko biết mà mò. Giảm mau !! Bi ko đùa á
Cám ơn bạn có lòng quang tâm đến tôi. Hiện tại cũng đang DIET và tập thể dục thường xuyên. Mổi ngày đi bộ gần 5 cây số. Ở Mỹ Tho ngày nào cũng đi bộ mấy vòng công viên Giếng Nước.
Về tới nhà thì thèm ăn nên ăn mấy miếng Pizza, chớ thường ngày chỉ ăn rau cải và cá sống thôi, không ăn thịt bò hay thịt heo. Cả năm chưa ăn đến một cái HotDog hay Hamburger gì cả.:bb::bb:
Nhất quyết làm IT già nhất thế giới.

bihoctinhoc
07-03-2008, 06:46
Cám ơn bạn có lòng quang tâm đến tôi. Hiện tại cũng đang DIET và tập thể dục thường xuyên. Mổi ngày đi bộ gần 5 cây số. Ở Mỹ Tho ngày nào cũng đi bộ mấy vòng công viên Giếng Nước.
Về tới nhà thì thèm ăn nên ăn mấy miếng Pizza, chớ thường ngày chỉ ăn rau cải và cá sống thôi, không ăn thịt bò hay thịt heo. Cả năm chưa ăn đến một cái HotDog hay Hamburger gì cả.:bb::bb:
Nhất quyết làm IT già nhất thế giới.

Tin tưởng được, hiện tại giờ cũng còn khá sớm :D. Còn cụ mà nhắc đến dầu dầu mỡ mỡ gì là (này là nghĩa đen, xin fu nhân có đọc chớ hiểu lầm :D) thì không cần nói nhiều xì pam diet liền :shifty:, coi chừng đấy :shifty: . Bi không biết cụ nhiều nhưng nhìn cụ có một nét thân thuộc, hồn nhiên và ngây thơ :D

The Old Man
07-03-2008, 12:01
Đây là một số hình không để theo thứ tự mà cũng không có địa danh, các bạn đoán coi nó được chụp ơ đâu:
http://www.vanviet.com/VN08/VN0801.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0802.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0803.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0804.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0805.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0806.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0807.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0808.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0809.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0810.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0811.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0812.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0813.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0814.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0815.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0816.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0817.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0818.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0819.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0820.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0821.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0822.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0823.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0824.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0825.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0826.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0827.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0828.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0829.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0830.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0831.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0832.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0833.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0834.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0835.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0836.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0837.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0838.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0839.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0840.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0841.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0842.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0843.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0844.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0845.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0846.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0847.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0848.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0849.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0850.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0851.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0852.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0853.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0854.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0855.JPG
http://www.vanviet.com/VN08/VN0856.JPG

dly
07-03-2008, 12:04
Chán các bác Mèo già này ghê, đi hay về gì cũng không kèn, không trống chi hết làm anh em chẳng biết còn hay mất để thắp lên một nén nhang muỗi :w00t:

Hình bác chụp em chỉ nhận ra được

Chùa một cọc này

Chùa Trời ngu này

Mèo già và mẹ đĩ này :lick:

Arkain
07-03-2008, 12:08
Cám ơn bạn có lòng quang tâm đến tôi. Hiện tại cũng đang DIET và tập thể dục thường xuyên. Mổi ngày đi bộ gần 5 cây số. Ở Mỹ Tho ngày nào cũng đi bộ mấy vòng công viên Giếng Nước.
Về tới nhà thì thèm ăn nên ăn mấy miếng Pizza, chớ thường ngày chỉ ăn rau cải và cá sống thôi, không ăn thịt bò hay thịt heo. Cả năm chưa ăn đến một cái HotDog hay Hamburger gì cả.:bb::bb:
Nhất quyết làm IT già nhất thế giới.

Ngày nào cũng có sushi để ăn thì cần quái gì đến "chó nóng" bác TOM nhỉ :D

dly
07-03-2008, 12:13
Ngày nào cũng có sushi để ăn thì cần quái gì đến "chó nóng" bác TOM nhỉ :D

Ờ quên tính hỏi bác cách nấu cơm để làm sushi thì bác trốn biệt nên cả hai lần đều chưa hỏi được, hôm nào bác viết một bài về cách làm sushi cho thằng em học hỏi với

The Old Man
07-03-2008, 12:51
@Dly,
Đễ bửa nào tôi mua đủ món làm Sashimi, Sushi, cut-roll, hand-roll và Oyster shoot sẽ vừa làm vừa chụp hình và chú thích. Thèm Sushi quá đi thôi:
http://www.vanviet.com/tmp/Bodysushi.jpg

lqkhoi
07-03-2008, 14:48
@Dly,
Đễ bửa nào tôi mua đủ món làm Sashimi, Sushi, cut-roll, hand-roll và Oyster shoot sẽ vừa làm vừa chụp hình và chú thích. Thèm Sushi quá đi thôi:
http://www.vanviet.com/tmp/Bodysushi.jpg

Anh dly, em chơi đổ gạo nếp như xôi á nhưng ướt hơn 1 tẹo, làm sushi thấy cũng được. Phải kiếm cái dấm (vinegar) của bọn Jap để bỏ vô cơm chứ không nó hổng có giống lém. Em chơi dấm gạo nó ra cái quái gì á :))

Dù sao, em khoái sashimi hơn sushi. Mà sashimi thì khỏi phải làm gì hết chỉ có cắt và ăn thôi nên khỏe lém :))

dly
07-03-2008, 14:54
Gạo nếp nó dẻo quá Khôi ơi! Ở siêu thị đã thấy có bán loại gạo nặng hạt khá giống với loại gạo trong món ăn của Nhật và Hàn nhưng ức cái chưa biết trong kỹ thuật nấu nướng của họ cần pha chế thêm chi nữa.

Đi ăn với bác Tom thì mới chỉ được ăn thôi chứ chưa được học cách nấu nên... ghét!

bihoctinhoc
07-03-2008, 20:06
Cho một xuất đăng ký học làm sushi :D

nino
08-03-2008, 00:04
Hic, bác TOM làm một chuyến từ Bắc vào Nam đấy à
Nhìn mấy tấm hình thì em nhận ra một số nơi: Hà Nội này, Hạ Long nè, Đại nội Huế nè, sông Hương nè, Lăng Khải Định nè, hình như có bảo tàng chăm ở Nha Trang, Tháp Chàm nữa, hòn Tằm nữa phải không bác TOM, rồi Chùa Linh Phước ở Đà Lạt nữa nè (hình như chùa này mới xây dựng sau này), nhìn đám rừng thông là biết Đà lạt rồi :D, , ... còn mấy cây dừa không biết ở đâu :(
Rồi con bác TOM nè, rồi mẹ ... ý nhầm bà xã bác Tom nè và bác TOM là ông mập nhất trong 3 người :D :D