PDA

View Full Version : Phá vụ án đề kiểm tra chỉ số IQ



King of PC
09-05-2003, 18:54
Mời các bạn phá vụ án sau đây:
Reeng...reng...Thám tử Smart nhấc máy:
-Anh Smart-giọng trung sĩ Glum vang lên-Mời ngài đến ngay đây mau lên.Tại lâu đài của Bá tước Kio! Bá tước đã chết,mọi thứ của cải cũng đã biến mất...
Nửa giờ sau,thám tử xem xét phòng ngủ của bá tước.Tấm thảm trắng sang trọng phủ khắp phòng,trên giường có một người nằm bất động.Một lưỡi kiếm nhô ra khỏi ngực nạn nhân.Cửa chiếc két sắt mở toang và két trống rỗng.
-Ai phát hiện ra xác bá tước?-Thám tử Smart hỏi trung sĩ Glum-
-Tên người hầu Cater, hắn cón nói là nhìn thấy tên giết người đang chạy trốn.
-Hãy gọi anh ta lên đây!Tôi muốn nói chuyện với anh ta.
Một chàng trai trẻ với dáng đi khập khễng bước vào phòng.
-Anh là Cater à?-Ngài thám tử quay sang hỏi và nói tiếp: -Hãy kể những gì anh thấy!
-Vâng tôi là Cater -người đầy tớ trả lời-Tôi làm trong lâu đài đã được bốn năm.Tối hôm qua khi đang dọn dẹp phòng khách. Ngài bá tước ngủ ở tầng trên. Ngài thường ngủ vào lúc 10h. Ngoài chúng tôi ra không có một ai trong tòa lâu đài. Bất thình lình tôi nghe thấy trên đầu mình, trong phòng bá tước có những bước chân nặng nề của ai đó. Tôi vội lên tầng hai. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là phòng ngủ của bá tước mở toanh. Và ngài bá tước nằm bất động trên vũng máu. Tôi lao khỏi phòng và nhìn thấy một người mặt áo choàng, đội mũ che kín mặt đang chạy về phía cỗng sau. Tôi rất muốn đuổi theo nhưng không kịp vì cái chân khập khiễng của tôi. Nhưng tôi có thể mô tả bề ngoài của hắn…
-Điều đó không cần nữa -Thám tử Smart ngắt lời- Tốt hơn anh nên kể là mình dấu đồ trang sức đắt tiền ở đâu.
Trung sĩ Glum kinh ngạc nhìn thám tử. Tại sao Smart lại cho rằng tên đầy tớ nói dối và chính hắn là kẻ giết bá tước? Bạn nghĩ như thế nào?

KoK
09-05-2003, 19:30
ôi, nhảm, chuyện 2 xu. Qua lời nói của tên đầy tớ ta có thể thấy nhiều chỗ hở : chẳng có tên trộm giết người nào mà lại tạo ra tiếng bước chân nặng nề khi hành sự. Khi nghe tiếng bước chân thì tên này phải nghĩ ngay đó là bước chân của ông bá tước --> tự nhiên chạy hộc tốc lên lầu ( nếu như là bước chân xiểng liểng của ông bá tước trước khi chết thì trước đó phải nghe ông ta la lên, bị đâm lén mà còn đủ sức đi được). Lao khỏi phòng --> hành lang, làm sao thấy được tên giết người đang chạy, mà có chạy thì hắn phải chạy chậm ( đồ ăn được tới 1 cái rương lận) sao lại không đuổi theo ? Tên ăn cắp có vũ khí sao không xử luôn tên đầy tớ, hắn phải biết trong biệt thự lúc đó chỉ có 2 người, làm gì có vụ giết 1 chừa 1 ! Toà biệt thự chắc chắn phải nằm ở nơi hẻo lánh thì ông già mới dám sống dơn độc với 1 thằng đầy tớ, thằng ăn trộm nào đủ rảnh và ngu để lập kế hoạch đột nhập, chỉ cần điều tra 1 tí, đem theo tí đồ chơi tới uy hiếp, hổng thôi thì giết hết sau đó lấy hàng --> khoẻ re ! Còn ông bá tước gì đó hổng lẽ ngu đến nỗi để của quí trước mặt cho bị ăn cướp, ít ra thì cũng phải giấu ở đâu đó chứ, trong nhà có hai người --> ngoài ổng biết thì tên đầy tớ cũng phải biết chút chút chứ, nội việc để cái rương mở toang bên cạnh cái xác là đủ biết hiện trường giả rồi. Không lại trừ khả năng đây là tên đầy tớ giả, giết người rồi tự sắp xếp kịch bản, ông bá tước nào mà ngu đến nỗi nhận 1 tên phản trắc làm việc cho mình suốt 4 năm cơ chứ, thường thì tui thấy mấy ông thích hầu gái hơn !:)

Sigma
09-05-2003, 22:18
Theo Sigma nghĩ, vấn để là ở chỗ
- Khi tên đầy tớ mới chỉ nhìn thấy ông chủ nằm bất động trên vũng máu mà đã lao vội ra khỏi phòng mà không biết ông đã chết hay chưa, đúng ra hắn phải tới cứu ông chủ trước.
- Phòng bá tước trải thảm trắng nên Smart có thể dựa vào dấu chân để suy đoán, vì dấu chân của người khập khiễng khác dấu chân của người bình thường.
- Yếu tố "mũ che kín mặt" cũng không ổn, làm sao tên đầy tớ có thể biết như vậy vì chỉ nhìn thấy được phần lưng của tên giết người (chạy về cổng sau)

changtraivangtn
09-05-2003, 23:26
Còn nữa sao ko nghe thấy tiếng chân của ông bá tước mà chỉ nghe thấy tiếng chân của tên trộm????

DUMPO AMPITON
29-05-2003, 21:30
thì thế mới tài.

vikhoa
29-05-2003, 23:39
Túm lại là câu nào của tên đầy tớ cũng đầy mâu thuẫn :)

Aerosmith
30-05-2003, 12:12
Tóm lại lần nữa là đố câu khác

DUMPO AMPITON
31-05-2003, 13:19
tóm lại lần cuối là phải đố câu khác hay hơn.

Dan Phuong
16-07-2003, 10:59
Sao lại đố câu khác, thế mọi người đầu hàng à.

DUMPO AMPITON
16-07-2003, 20:06
quá nhảm mà. nên không ai trả lời

Aerosmith
18-07-2003, 07:56
Uh sang box của tui á khá là hóc

BubuChacha
18-07-2003, 18:11
box nào zậy , mà sao chủ đề nhảm vậy

DUMPO AMPITON
18-07-2003, 21:17
thì thế đã nói là đố câu khác mà

lee_huynh306
29-10-2004, 19:26
Cho mình ké một chút nhé, lời của tên hầu là :
<1>Tôi lao ra khỏi phòng...
thế mà sau đó hắn lại nói Tôi rất muốn đuổi theo nhưng không kịp vì cái chân khập khiễng của tôi
<2>nhìn thấy một người mặt áo choàng, đội mũ che kín mặt đang chạy về phía cỗng sau
nếu như thế thì người này phải chạy về hướng đối diện với hắn, như thế thì cần gì rượt theo mà chỉ cần đứng đó đợi rồi tóm !
<3> Hắn không nói gì về tên trộm có mang theo cái gì trong lúc chạy hay không.

hanhkhachthu17
29-10-2004, 20:07
Điều này cũng khó nói ra hết được. Phải có mặt ở hiện trường thì mới có đầy đủ chứng cớ mà suy xét ai đúng ai sai. Đâu biết Thám tử Smart đã đoán đúng. Tuy nhiên, theo tôi có thể là một trong những yêu tố sau đã giúp Smart kết hợp một số sự kiện để đưa ra kết luận này.
Trong tòa lâu đài, chỉ có 2 người (Ông Bà Tước và người hầu).Nếu Ông Bá Tước ngủ ở tầng trên, chỉ cách tầng khách ( nơi người hầu làm việc) thì làm sau chỉ trong khoảng thời gian người hầu chạy lên tầng trên mà kẻ cướp có thể khoáng sạch cái két. Trong khi người hầu không biết mã số( hay chìa khóa) của cái két thì làm sao kẻ cướp vừa tìm mã số, vừa giết Bá Tước và chạy trốn kịp.
Và nếu kẻ cướp chạy ra cổng sau thì cổng sau ở tầng trên hay tầng dưới ? Vì nếu là tầng dưới thì lúc đó người hầu đang ở tầng trên làm sao thấy kẻ cướp chạy được. Và kẻ cướp đã núp ở đâu trong lúc người hầu chạy lên phòng ông chủ ?
Vẫn cón nhiều vấn đề và sự kiện để kết luận ai đùng ai sai được.
:)

sieudot
08-11-2004, 09:44
Các bác ạ, theo em thì vào lúc 10h đêm mà còn nhìn thấy người ta ở ngoài cổng sau với áo choàng đen và đội mũ che kín mặt thì người hầu có đôi mắt quá siêu.

vienchi
22-10-2007, 20:39
tôi nghĩ là vì anh hầu có dáng đi khập khễnh , chỉ có người có dáng đi khập khiễng mới có bước đi nặng nề như vậy

The Old Man
23-10-2007, 00:58
Nửa giờ sau,thám tử xem xét phòng ngủ của bá tước.Tấm thảm trắng sang trọng phủ khắp phòng,trên giường có một người nằm bất động.Một lưỡi kiếm nhô ra khỏi ngực nạn nhân.Cửa chiếc két sắt mở toang và két trống rỗng.

Thêm vào chi tiết này:.
Nạn nhân đang nằm ngủ bị đâm chết mà lưởi kiếm nhô ra khỏi ngực như là bị đâm lén sau lưng. Hay là vị Bá Tước có tật nằm ngủ nằm sấp?