PDA

View Full Version : Nếu tôi là Quan chức làm Bóng Đá.



dinhbaochau
15-12-2007, 09:06
Việt Nam ta không phải không biết đá bóng, không phải Việt Nam không có nhân tài, tuy chỉ Việt Nam không biết cách tổ chức làm Bóng đá.
Nếu tôi là Quan Chứ Bóng Đá, tôi nói rằng.

Hãy mang đội tuyển chúng ta qua Thái Lan đá 03 trận cho Thật đẹp ở vòng bảng rồi về.

Thì có thể chúng ta đá khác đi, làm khác đi, và tinh thần khác đi, suy nghĩ khác đi.

Cái ngu của Tụi Quan chức làm bóng đá là Hám Danh, Hám thành tích và không biết xấu hổ cho nổi nhục của cả hàng triệu trái tim Việt Nam cùng nhịp lăn theo trái bóng.

Nếu tôi là Quan chức Làm bóng đá. Tôi không hướng cho đội tuyển đá vì tấm huy chương Seagame (Nó là cái con mẹ gì mà quý vậy) đồng ý là danh hiệu. Nhưng 80 triệu người Việt Nam đang dõi theo trái bóng, mà thể hiện một lối đá Bạc nhược và buồn cười như thế, nó trông giống như 11 hình nhân mà các đội mang ra tập trên sân cỏ vậy. Tấm huy chương ấy có quý hơn 80 triệu người VN dễ cảm thông cho những giây phút khó khăn, tấm huy chương ấy (Đừng nói là vàng, Đồng cũng chẳng có) 80 triệu người Viet Nam luôn tin tưởng, luôn hy vọng, và luôn dõi theo. Tại sao 11 cầu thủ ấy không "đá một trận cho thật đẹp, thật máu lửa, trình diễn một lối chơi thật thuyết phục trước người Hâm mộ VN" và khỏi tủi hổ trước bạn bè quốc tế. Khi một lỗi lầm, một kết quả đã xảy ra thì các nguyên nhân không từ phía nào cả, nó từ mọi phía.
- Làm bóng đá mà thay HLV ngay khi mùa giải chưa kết thúc, tạo sức ép cho HLV từ chức, đó là một hành động chỉ có "đầu đường xó chợ"
- Làm bóng đá mà trách nhiệm cứ đá qua đá lại, coi thường người hâm một, khinh rẻ đến độ khó chấp nhận. Tại sao phải HLV trưởng người Áo ra đi, mà không Phải ông Hỷ hoặc ông Tuấn ra đi. Vậy mấy ông làm bóng đá vì chiếc ghế chứ không phải vì 80 triệu người dân VN với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt, trong máu thịt, trong xương tủy của mình.
- Nếu làm không được thì để người khác làm, không có người làm thì thuê người ta làm cho. Tôi nói rằng ông Trần Quốc Tuấn và Ông Nguyễn Trọng Hỷ là những tội đồ phản Quốc. Vì họ đem hình ảnh Việt Nam lên đấu trường Khu vực làm một trò hề. Đem 80 triệu người dân VN làm "trò hề cho thiên hạ"

KHi thất bại diễn ra họ không biết vận dụng thời cơ, hoặc các tiềm năng sẳn có khác, biết là những quân cờ ấy, ta đánh ván đầu tiên thua, đánh ván thứ 2 thua, vậy ván thứ 3 ta phải có những nước đi khác, vậy tại sao U23 VN vẫn không có hướng nào tích cực và đổi mới tư duy. Đối thủ của chúng ta là chính chúng ta, không ai khác rỏ mười mươi như thế, thua Myanma ở Bán kết và chấp nhận tranh Huy chương Đồng rồi nói "Đồng cũng quý" đó là cái thua thứ 02.
Với tôi đến nước này tôi nói với các cầu thủ "của tôi" rằng: "KHông có Đồng điếc mẹ gì hết" Đá một trận cho Hoành tráng mà về nhà. Đá cho máu lửa, đá cho đẹp vào, chẳng có gì để mất cả, đá cho 80 triệu người dân ở quê nhà họ coi, thắng thua không quan trọng nửa. Vậy thì có thể ta sẽ khác đi rồi.

Khi xem Việt Nam đá với Singapore chiều hôm 14/12 này mình cứ nhầm tưởng rằng đó là một đội bóng ở Làng quê nào lên đá chứ. Nếu lá đội bóng Làng thì rất tự hào. dù có thua, đằng này là ĐỘI TUYỂN U23 QUỐC GIA, thật không thể tin được.

MUỐN MÀ KHÔNG LẤY, THÌ CƠ MAY ANH SẼ LẤY ĐƯỢC
THÍCH, MÀ LÀM GIỐNG NHƯ KHÔNG THÍCH

Suy nghĩ và nhận xét, cảm xúc trước nổi nhục của cả một dân tộc "của tôi" thật thô thiển vụng về, nhưng không kềm chế được.

TÔI YÊU VIỆT NAM, TÔI YÊU GIỐNG NÒI VIỆT NAM

BOY_MERSLK_AMG
15-12-2007, 09:27
Tôi nói rằng ông Trần Quốc Tuấn và Ông Nguyễn Trọng Hỷ là những tội đồ phản Quốc. Vì họ đem hình ảnh Việt Nam lên đấu trường Khu vực làm một trò hề. Đem 80 triệu người dân VN làm "trò hề cho thiên hạ"

Câu nói hay nhất . Cái ông Nguyễn Trọng Hỷ lần trước dính vụ bán độ gì đó , dư luận đòi ổng từ chứ mà tiếc là cái mặt dày như cái bô cứ bư bư ra .Mấy thằng ăn hại là mấy thằng tham quyền cố vị , bất tài ( Có đâu mà bất ) .

thaychuastudio
15-12-2007, 09:32
Tớ chỉ muốn treo cổ bọn nó lên thôi Châu
Treo cổ mí thằng liên đoàn lên đi ...

dinhbaochau
15-12-2007, 09:35
Tớ chỉ muốn treo cổ bọn nó lên thôi Châu
Treo cổ mí thằng liên đoàn lên đi ...

Nếu treo được thì tớ treo lâu rồi .... :lick:

extjs
15-12-2007, 09:40
Viết hay lắm, tớ tức còn hơn cậu cơ, khổ nỗi tức lên là hầm hầm chả viết được dài như thế.
Fine thanks,

Hanaziki
15-12-2007, 09:44
phải đợi ít nhát cũng 40-60 năm nữa, khi mấy ông "cổ hữu" đó die hết thì mới hy vọng về một tương lại tuơi sáng hơn ... đa số mấy con hoặc cháu mấy ông đó đều đi học nước ngoài không à (không biết có học không hay lại qua đó lại đi chơi nữa thì chít), đây sẽ là những người có tư tưởng tiến bộ hơn.

dinhbaochau
15-12-2007, 09:56
Nguyên nhân thất bại mười mươi rõ ràng nhất của chúng ta là cứ huyễn hoặc vào kết quả, cứ hoài niệm về một quá khứ đẹp đẽ mà quên đi tưực tế.
Đá bóng mà cứ nghĩ về những gì làm được ở vòng loại Olympic Bắc Kinh, giải AseanCup mà không nghỉ đến những giây phút hiện tại của mình. Sao kỳ lạ vậy các bác.
Chúng ta thua là vì chúng ta quá khinh suất, chúng ta nóng giận vì chúng ta quá đặt cái "tôi" lên khi cho rằng Singapo yếu hơn chúng ta, nói thật đá với Lào đội chúng ta vẫn dưới cơ. Thắng chỉ là may mắn.
Có người cho rằng thua Myanma là nhục, nhưng tôi cho rằng thua Myanma là điều chấp nhận. Xem họ đá với Thái Lan ở vòng bảng và trậng chung kết, sau đó xem trận Việt Nam - Singapore ở trận Tranh Đồng, ngẩm lại VN thua Myanma mà đỡ "Tức". Và thua Singapore tới 5 bàn không gở cũng chẳng có gì là lạ.
Cái thua cố hữu của ta là Hám thành tích, đặt nặng lên 11 cầu thủ và đôi chân của họ không chạy nổi vì cứ nghĩ rằng từ cái miệng thối của thằng Quan chức bóng đá nào đó nói rằng "không lấy vàng bây giờ thì đợi đến bao giờ nữa" Vì "hắn" cứ nghĩ rằng những gì ta làm được từ các thành tích trước đó.
Thua không phải vì ta không biết đá bóng, thua vì chúng ta không có tư duy, thua vì không biết đổi mới tư duy.
Làm bóng đá mà không thực tế, chết là cái chắc.
Sao không nói gương thằng Pháp đương kim vô địch mà vẫn bị Sêngan đá gục trong vòng bảng, phải xách giày về.
Việt Nam ta là cái gì mà phải tự Huyển hoặc mình như thế. Người hâm mộ Việt Nam không cần những thứ đó, họ cần một lối đá đẹp mắt, chơi với tinh thần rực lửa, với trái tim cưồng nhiệt, chỉ cần có thế.

extjs
15-12-2007, 10:04
Cậu phải hiểu quan chức không phải là người hâm mộ :D sh!t thật

quanghaith2
15-12-2007, 11:09
quan chức một làm sai đã đành. mấy anh cầu thủ thì đá cứ như là đang nằm ngủ. ko chịu tranh cướp bóng gì hết. hàng hộ vệ thì kém chất lượng. tiền đạo thì ko có lửa. tiền vệ ko có vai trò gì trong trận đấu.

thaychuastudio
15-12-2007, 11:16
Treo cổ bọn lãi ấy lên đi ....Please!!!!

botre
15-12-2007, 12:02
Thối nát! mục ruỗng từ trên xuống! tớ nghi các cầu thủ buộc tiền ( đô hay...) ở chân để đá!?

truelovely
15-12-2007, 13:29
mấy bác nói ở làm gì sao mấy bác kô viết lên ở mấy trang điện tử đấy chứ ở đây kô có mấy thắng quan chức coi đâu nếu mà tôi viết bài này thì tôi viết báo tuổi trẻ rồi nhờ hộ đăng dùm chắc chắn chủ tịch se tống cổ lủ ăn hại bán nước đấy

prostar
15-12-2007, 13:53
giờ có viết nhiều,chửi nhiều cũng phí..cái tụi trên VFF và UBTDTT đó là những bọn đầu trâu mặt ngựa rồi...Nói chửi quá trời mà tụi nó cứ trơ trơ,chai lì.Có nhổ nước bọt vô mặt nó thì nó cũng tưởng chỉ là "mưa phùn".Thôi dẹp...đề tiền đầu tư bóng đá đó xây nhà cho người nghèo ở mà có ý nghĩa hơn,chứ tốn công tiền của cho cái bọn chỉ biết ăn chứ ko biết làm để tụi nó chỉ thêm bêu mặt cho bạn bè quốc tế......nhục

saigonlaptop
19-12-2007, 09:18
Mấy thằng cha đó toàn là ham thành tích "TỰ PHÊ BÌNH, TỰ KIỂM ĐIỂM". Bây giờ nên có hành động nhắn tin để răng đe mấy bác hô khẩu hiệu mới được.

antigonekimlan
19-12-2007, 09:52
Nỗi đau lớn nhất là đánh mất "LÒNG TỰ TRỌNG"

thaychuastudio
19-12-2007, 11:17
Treo cổ bọn đó lên đi, Nói hoài...

chinhngon
19-12-2007, 12:16
nếu tôi là quan chức nhà nước thì sẽ ủng hộ cho 2 bộ trưởng rớt chức trước:Hồ nghĩa dũng và nguyễn thiện nhân

thitkhohotvit
19-12-2007, 13:36
LĐBĐ VN, Hội đồng HLV quốc gia làm việc với BHL đội tuyển U.23: Phê phán nặng nề... người không có mặt !

Link : http://www1.thanhnien.com.vn/Thethao/2007/12/19/219687.tno

phuong
19-12-2007, 14:44
nếu tôi là quan chức nhà nước thì sẽ ủng hộ cho 2 bộ trưởng rớt chức trước:Hồ nghĩa dũng và nguyễn thiện nhân

Nếu như thế thì có lẽ nguyên chính phủ phải bị "rớt chức" như bạn này nói quá!

Giới thiệu một số người nữa:

* Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - Phạm Gia Khiêm
* Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Phùng Quang Thanh
* Bộ trưởng Bộ Công an - Lê Hồng Anh
* Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Võ Hồng Phúc
* Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Nguyễn Hồng Quân
* Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Phạm Khôi Nguyên
* Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Lê Doãn Hợp
* Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Quốc Triệu

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Ghế càng cao càng khó ngồi, cho dù người có khả năng và tâm huyết chưa chắc đã làm được gì.

silkroadpro
19-12-2007, 15:01
tôi ko cần làm quan chức bóng đá j cả,tôi chỉ cần một điều.nếu tôi có quyền thì tôi tống cổ ngay những thằng như trần quốc tứng và ng~ hỹ ngay lập tức,và bỏ luôn cái lệ con ông cháu cha ngu xuẩn ngồi vào mấy cái ghế của VFF.Tôi đã đọc một tờ báo cách đây vài ngày,có lẽ là báo tuổi trẻ,tác giả nói rằng sao ko mời những danh thủ am hiểu bóng đá,nhiệt huyết và tận tâm với bóng đá vào những vị trí đó.Tôi thấy ý kiến đó rất hay.Còn mấy thằng đương nhiệm chủ yếu là bóc hốt vơ vét,lấy tiền nhà nước ra mấy trăm triệu đi du hí băng cốc và tập đá bóng cùng các cầu thủ,rất là nhảm nhí.chừng nào có những người lãnh đạo tốt thì bóng đá VN mới phát triển,còn ko thì cứ lội bùn ở vùng trũng.

phan_nguyen
19-12-2007, 16:07
Châu ơi mình bảo Châu này. Chuyện ấy đã có kịch bản rồi. Châu mà làm khác thì bị ép cho rớt ghế đấy Châu ạ.