dinhbaochau
15-12-2007, 09:06
Việt Nam ta không phải không biết đá bóng, không phải Việt Nam không có nhân tài, tuy chỉ Việt Nam không biết cách tổ chức làm Bóng đá.
Nếu tôi là Quan Chứ Bóng Đá, tôi nói rằng.
Hãy mang đội tuyển chúng ta qua Thái Lan đá 03 trận cho Thật đẹp ở vòng bảng rồi về.
Thì có thể chúng ta đá khác đi, làm khác đi, và tinh thần khác đi, suy nghĩ khác đi.
Cái ngu của Tụi Quan chức làm bóng đá là Hám Danh, Hám thành tích và không biết xấu hổ cho nổi nhục của cả hàng triệu trái tim Việt Nam cùng nhịp lăn theo trái bóng.
Nếu tôi là Quan chức Làm bóng đá. Tôi không hướng cho đội tuyển đá vì tấm huy chương Seagame (Nó là cái con mẹ gì mà quý vậy) đồng ý là danh hiệu. Nhưng 80 triệu người Việt Nam đang dõi theo trái bóng, mà thể hiện một lối đá Bạc nhược và buồn cười như thế, nó trông giống như 11 hình nhân mà các đội mang ra tập trên sân cỏ vậy. Tấm huy chương ấy có quý hơn 80 triệu người VN dễ cảm thông cho những giây phút khó khăn, tấm huy chương ấy (Đừng nói là vàng, Đồng cũng chẳng có) 80 triệu người Viet Nam luôn tin tưởng, luôn hy vọng, và luôn dõi theo. Tại sao 11 cầu thủ ấy không "đá một trận cho thật đẹp, thật máu lửa, trình diễn một lối chơi thật thuyết phục trước người Hâm mộ VN" và khỏi tủi hổ trước bạn bè quốc tế. Khi một lỗi lầm, một kết quả đã xảy ra thì các nguyên nhân không từ phía nào cả, nó từ mọi phía.
- Làm bóng đá mà thay HLV ngay khi mùa giải chưa kết thúc, tạo sức ép cho HLV từ chức, đó là một hành động chỉ có "đầu đường xó chợ"
- Làm bóng đá mà trách nhiệm cứ đá qua đá lại, coi thường người hâm một, khinh rẻ đến độ khó chấp nhận. Tại sao phải HLV trưởng người Áo ra đi, mà không Phải ông Hỷ hoặc ông Tuấn ra đi. Vậy mấy ông làm bóng đá vì chiếc ghế chứ không phải vì 80 triệu người dân VN với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt, trong máu thịt, trong xương tủy của mình.
- Nếu làm không được thì để người khác làm, không có người làm thì thuê người ta làm cho. Tôi nói rằng ông Trần Quốc Tuấn và Ông Nguyễn Trọng Hỷ là những tội đồ phản Quốc. Vì họ đem hình ảnh Việt Nam lên đấu trường Khu vực làm một trò hề. Đem 80 triệu người dân VN làm "trò hề cho thiên hạ"
KHi thất bại diễn ra họ không biết vận dụng thời cơ, hoặc các tiềm năng sẳn có khác, biết là những quân cờ ấy, ta đánh ván đầu tiên thua, đánh ván thứ 2 thua, vậy ván thứ 3 ta phải có những nước đi khác, vậy tại sao U23 VN vẫn không có hướng nào tích cực và đổi mới tư duy. Đối thủ của chúng ta là chính chúng ta, không ai khác rỏ mười mươi như thế, thua Myanma ở Bán kết và chấp nhận tranh Huy chương Đồng rồi nói "Đồng cũng quý" đó là cái thua thứ 02.
Với tôi đến nước này tôi nói với các cầu thủ "của tôi" rằng: "KHông có Đồng điếc mẹ gì hết" Đá một trận cho Hoành tráng mà về nhà. Đá cho máu lửa, đá cho đẹp vào, chẳng có gì để mất cả, đá cho 80 triệu người dân ở quê nhà họ coi, thắng thua không quan trọng nửa. Vậy thì có thể ta sẽ khác đi rồi.
Khi xem Việt Nam đá với Singapore chiều hôm 14/12 này mình cứ nhầm tưởng rằng đó là một đội bóng ở Làng quê nào lên đá chứ. Nếu lá đội bóng Làng thì rất tự hào. dù có thua, đằng này là ĐỘI TUYỂN U23 QUỐC GIA, thật không thể tin được.
MUỐN MÀ KHÔNG LẤY, THÌ CƠ MAY ANH SẼ LẤY ĐƯỢC
THÍCH, MÀ LÀM GIỐNG NHƯ KHÔNG THÍCH
Suy nghĩ và nhận xét, cảm xúc trước nổi nhục của cả một dân tộc "của tôi" thật thô thiển vụng về, nhưng không kềm chế được.
TÔI YÊU VIỆT NAM, TÔI YÊU GIỐNG NÒI VIỆT NAM
Nếu tôi là Quan Chứ Bóng Đá, tôi nói rằng.
Hãy mang đội tuyển chúng ta qua Thái Lan đá 03 trận cho Thật đẹp ở vòng bảng rồi về.
Thì có thể chúng ta đá khác đi, làm khác đi, và tinh thần khác đi, suy nghĩ khác đi.
Cái ngu của Tụi Quan chức làm bóng đá là Hám Danh, Hám thành tích và không biết xấu hổ cho nổi nhục của cả hàng triệu trái tim Việt Nam cùng nhịp lăn theo trái bóng.
Nếu tôi là Quan chức Làm bóng đá. Tôi không hướng cho đội tuyển đá vì tấm huy chương Seagame (Nó là cái con mẹ gì mà quý vậy) đồng ý là danh hiệu. Nhưng 80 triệu người Việt Nam đang dõi theo trái bóng, mà thể hiện một lối đá Bạc nhược và buồn cười như thế, nó trông giống như 11 hình nhân mà các đội mang ra tập trên sân cỏ vậy. Tấm huy chương ấy có quý hơn 80 triệu người VN dễ cảm thông cho những giây phút khó khăn, tấm huy chương ấy (Đừng nói là vàng, Đồng cũng chẳng có) 80 triệu người Viet Nam luôn tin tưởng, luôn hy vọng, và luôn dõi theo. Tại sao 11 cầu thủ ấy không "đá một trận cho thật đẹp, thật máu lửa, trình diễn một lối chơi thật thuyết phục trước người Hâm mộ VN" và khỏi tủi hổ trước bạn bè quốc tế. Khi một lỗi lầm, một kết quả đã xảy ra thì các nguyên nhân không từ phía nào cả, nó từ mọi phía.
- Làm bóng đá mà thay HLV ngay khi mùa giải chưa kết thúc, tạo sức ép cho HLV từ chức, đó là một hành động chỉ có "đầu đường xó chợ"
- Làm bóng đá mà trách nhiệm cứ đá qua đá lại, coi thường người hâm một, khinh rẻ đến độ khó chấp nhận. Tại sao phải HLV trưởng người Áo ra đi, mà không Phải ông Hỷ hoặc ông Tuấn ra đi. Vậy mấy ông làm bóng đá vì chiếc ghế chứ không phải vì 80 triệu người dân VN với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt, trong máu thịt, trong xương tủy của mình.
- Nếu làm không được thì để người khác làm, không có người làm thì thuê người ta làm cho. Tôi nói rằng ông Trần Quốc Tuấn và Ông Nguyễn Trọng Hỷ là những tội đồ phản Quốc. Vì họ đem hình ảnh Việt Nam lên đấu trường Khu vực làm một trò hề. Đem 80 triệu người dân VN làm "trò hề cho thiên hạ"
KHi thất bại diễn ra họ không biết vận dụng thời cơ, hoặc các tiềm năng sẳn có khác, biết là những quân cờ ấy, ta đánh ván đầu tiên thua, đánh ván thứ 2 thua, vậy ván thứ 3 ta phải có những nước đi khác, vậy tại sao U23 VN vẫn không có hướng nào tích cực và đổi mới tư duy. Đối thủ của chúng ta là chính chúng ta, không ai khác rỏ mười mươi như thế, thua Myanma ở Bán kết và chấp nhận tranh Huy chương Đồng rồi nói "Đồng cũng quý" đó là cái thua thứ 02.
Với tôi đến nước này tôi nói với các cầu thủ "của tôi" rằng: "KHông có Đồng điếc mẹ gì hết" Đá một trận cho Hoành tráng mà về nhà. Đá cho máu lửa, đá cho đẹp vào, chẳng có gì để mất cả, đá cho 80 triệu người dân ở quê nhà họ coi, thắng thua không quan trọng nửa. Vậy thì có thể ta sẽ khác đi rồi.
Khi xem Việt Nam đá với Singapore chiều hôm 14/12 này mình cứ nhầm tưởng rằng đó là một đội bóng ở Làng quê nào lên đá chứ. Nếu lá đội bóng Làng thì rất tự hào. dù có thua, đằng này là ĐỘI TUYỂN U23 QUỐC GIA, thật không thể tin được.
MUỐN MÀ KHÔNG LẤY, THÌ CƠ MAY ANH SẼ LẤY ĐƯỢC
THÍCH, MÀ LÀM GIỐNG NHƯ KHÔNG THÍCH
Suy nghĩ và nhận xét, cảm xúc trước nổi nhục của cả một dân tộc "của tôi" thật thô thiển vụng về, nhưng không kềm chế được.
TÔI YÊU VIỆT NAM, TÔI YÊU GIỐNG NÒI VIỆT NAM