PDA

View Full Version : [Q] Giải giúp mình câu đố này với



minhmoc
14-12-2007, 17:43
Sau khi học hết tiết môn vật lý, Minh hỏi Vĩ:

- Bạn nói xem, liệu có trường hợp này không? Có một đôi song sinh, chị gái được sinh ra trong năm nay nhưng em gái ngược lại được sinh ra vào năm ngóai?

Vĩ nói:

- Việc này không thể có, sinh ra trước phải là chị chứ! Tớ nghe mẹ mình nói, chị em song sinh còn gọi là "chị em sinh đôi". Người chị thông thường chỉ lớn hơn em mấy tiếng đồng hồ thôi.

Minh rất mực trịnh trọng nói:

- Việc tôi nói hòan tòan có đấy, chị gái sinh vào ngày tết dương lịch của năm nay, còn em gái sinh vào ngày 31 tháng 12 năm ngóai, chị gái chỉ lớn hơn em gái có mấy tiếng đồng hồ.

- Như thế bạn đảo lộn vai vế của chị em rồi?

- Không, không có đảo lộn,đây là một tình huống rất đặc biệt, bạn suy nghĩ lại cho thật kỹ. Hôm nay môn học địa lý của chúng ta đã nói như thế nào?

"Ờ". Minh mới hiểu ra.

Bạn bíêt Minh nói tình huống đặc thù là như thế nào không?

wtuaans
14-12-2007, 20:03
Đề sai, không giải được. (Không biết môn học vật lý hay địa lý)

minhmoc
14-12-2007, 20:20
theo mình nghĩ thì chắc là môn địa lý, nhưng các bác cứ thử giải theo 2 trường hợp xem, 1 là học môn địa lý, 1 là học môn vật lý. Vì người ra đề chưa có online nên mình chưa hỏi lại được :)

bluesky1612
14-12-2007, 20:42
Sau khi học hết tiết môn vật lý, Minh hỏi Vĩ:

- Bạn nói xem, liệu có trường hợp này không? Có một đôi song sinh, chị gái được sinh ra trong năm nay nhưng em gái ngược lại được sinh ra vào năm ngóai?

Vĩ nói:

- Việc này không thể có, sinh ra trước phải là chị chứ! Tớ nghe mẹ mình nói, chị em song sinh còn gọi là "chị em sinh đôi". Người chị thông thường chỉ lớn hơn em mấy tiếng đồng hồ thôi.

Minh rất mực trịnh trọng nói:

- Việc tôi nói hòan tòan có đấy, chị gái sinh vào ngày tết dương lịch của năm nay, còn em gái sinh vào ngày 31 tháng 12 năm ngóai, chị gái chỉ lớn hơn em gái có mấy tiếng đồng hồ.

- Như thế bạn đảo lộn vai vế của chị em rồi?

- Không, không có đảo lộn,đây là một tình huống rất đặc biệt, bạn suy nghĩ lại cho thật kỹ. Hôm nay môn học địa lý của chúng ta đã nói như thế nào?

"Ờ". Minh mới hiểu ra.

Bạn bíêt Minh nói tình huống đặc thù là như thế nào không?

Thế thì bác còn muốn hỏi gì nữa nhỉ? Xem chỗ in đậm đi, chị gái sinh trước đấy chứ

minhmoc
14-12-2007, 20:58
Để mình tóm tắt lại như sau:


- Bạn nói xem, liệu có trường hợp này không? Có một đôi song sinh, chị gái được sinh ra trong năm nay nhưng em gái ngược lại được sinh ra vào năm ngoái?

......

- Việc tôi nói hoàn toàn có đấy, chị gái sinh vào ngày tết dương lịch của năm nay, còn em gái sinh vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái, chị gái chỉ lớn hơn em gái có mấy tiếng đồng hồ.

Và vấn đề ở đây là đáng lẽ ra chị phải sinh trước em, đằng này em sao lại sinh ra trước chị, mong các bác giải thích dùm em cái :emlaugh:

dmtmufc
14-12-2007, 21:11
có gì đâu nhỉ??? đẻ cô chị ở VN(ngày 1-1-2008) rồi đáp concore sang mỹ(lúc này vẫn đang là 31-12-2007) rồi đẻ cô em. vất vả thật...

minhmoc
14-12-2007, 22:04
oh, vậy muh mình không nghĩ ra. Thanks bác nhiều nhá, chắc bác giỏi môn này lắm :punk:

wtuaans
15-12-2007, 06:45
Vậy là học môn địa lý chớ không phải vật lý hén!

cu em
15-12-2007, 07:00
có gì đâu nhỉ??? đẻ cô chị ở VN(ngày 1-1-2008) rồi đáp concore sang mỹ(lúc này vẫn đang là 31-12-2007) rồi đẻ cô em. vất vả thật...

concore
Cái chữ này phiên âm tiếng Việt là con cò hay con cọ....c. Bác Mod gì đó giỏi tiếng Pháp giúp em xác định tí :w00t:

dmtmufc
12-01-2009, 22:46
Concorde bác bắt bẻ ghê quá đấy! :-)

huysun
13-01-2009, 12:48
hì, sinh trên máy bay, lúc máy bay đi qua đường đổi ngày thì em chưa sinh ra nhưng chị sinh ra rồi.

chả cần con cóc nào hết(concore)

Tắt xẹc vơ
13-01-2009, 13:29
[QUOTE=minhmoc;958867]
"- Việc tôi nói hòan tòan có đấy, chị gái sinh vào ngày tết dương lịch của năm nay, còn em gái sinh vào ngày 31 tháng 12 năm ngóai, chị gái chỉ lớn hơn em gái có mấy tiếng đồng hồ."

---
Chị gái sinh vào ngày tết duơng lịch của năm nay, còn em gái sinh vào ngày 31 tháng CHẠP năm ngoái.

huysun
13-01-2009, 22:50
[QUOTE=minhmoc;958867]
"- Việc tôi nói hòan tòan có đấy, chị gái sinh vào ngày tết dương lịch của năm nay, còn em gái sinh vào ngày 31 tháng 12 năm ngóai, chị gái chỉ lớn hơn em gái có mấy tiếng đồng hồ."

---
Chị gái sinh vào ngày tết duơng lịch của năm nay, còn em gái sinh vào ngày 31 tháng CHẠP năm ngoái.

vậy thì "mấy tiếng đồng hồ?"

Tắt xẹc vơ
14-01-2009, 14:33
Tra lịch theo năm, đâu có năm nào giống năm nào, vào google tìm 'lịch vạn niên' xem thử xem?

MyLifeForShare
14-01-2009, 14:37
chả cần con cóc nào hết(concore)
Nó là concorde, nghe gọi là com coọc hoặc con cọp :D
Cái vụ múi giờ thì nghe có lý rồi, nhưng tớ có 1 giả thuyết nữa:
biết đâu có 1 năm và Tết Tây và Tết Ta gần như trùng nhau, cho là Tết Tây đến trước, vậy thì cô chị sinh ngay sau Tết Tây, còn cô em lại sinh ngay trước Tết Ta lol

honata
14-01-2009, 15:25
Minh rất mực trịnh trọng nói:

- Việc tôi nói hòan tòan có đấy, chị gái sinh vào ngày tết dương lịch của năm nay, còn em gái sinh vào ngày 31 tháng 12 năm ngóai, chị gái chỉ lớn hơn em gái có mấy tiếng đồng hồ.

Bạn bíêt Minh nói tình huống đặc thù là như thế nào không?

Có một chút mâu thuẫn trong câu nói. Tuy nhiên tớ bỏ qua:

Còn nhớ hôm trước trên máy bay mình gặp 1 vụ tương tự. Lúc 2:00 sáng 1/1 thấy 1 bà bàu trở dạ. Dầu tiên sinh 1 bé trai. Bay thêm mấy tiếng nữa thì bà bàu lại sinh thêm 1 cô bé gái. Cơ trưởng thông báo lúc bé gái chào đời: Quý vị chú ý, còn 15 phút nữa, có nghĩa là đúng giao thừa chúng ta sẽ hạ cánh xuống sân bay abcd.

kaizvn
16-01-2009, 14:18
hì, sinh trên máy bay, lúc máy bay đi qua đường đổi ngày thì em chưa sinh ra nhưng chị sinh ra rồi.

chả cần con cóc nào hết(concore)

lời giải thích của bác này có vẻ đúng, nhưng với điều kiện nó đi ngược với đường đổi ngày phải ko nhỉ?

Em không rõ cái vấn đề "đường đổi ngày lắm, các bác nào cho em tí thông tin về cái này ^^

huysun
16-01-2009, 18:12
lời giải thích của bác này có vẻ đúng, nhưng với điều kiện nó đi ngược với đường đổi ngày phải ko nhỉ?

Em không rõ cái vấn đề "đường đổi ngày lắm, các bác nào cho em tí thông tin về cái này ^^

bác lấy quả địa cầu ra, xem chỗ biển ở giữa Nga và Mỹ, thấy có cái đường màu đỏ. quay quả địa cầu từ Nga sang Mỹ, đó là chiều quay của Trái Đất. sau đó thì tìm sách mà đọc, tui cũng dốt Địa lắm.

duykhuon-it
01-02-2009, 14:44
máy bác nói hay thiệt!! Em càng đọc càng..........không hiểu!?

vynhan
02-02-2009, 14:40
Mấy bác giải thích kỳ quá kết quả sẽ là quyết định của tác giả ấy mà....

koaica
18-02-2009, 10:46
toan van vo ! ko co cau do nao manh tinh chat IQ dinh cao ah ?

phamchihuy
02-03-2009, 15:06
Sau khi học hết tiết môn vật lý, Minh hỏi Vĩ:

- Bạn nói xem, liệu có trường hợp này không? Có một đôi song sinh, chị gái được sinh ra trong năm nay nhưng em gái ngược lại được sinh ra vào năm ngóai?

Vĩ nói:

- Việc này không thể có, sinh ra trước phải là chị chứ! Tớ nghe mẹ mình nói, chị em song sinh còn gọi là "chị em sinh đôi". Người chị thông thường chỉ lớn hơn em mấy tiếng đồng hồ thôi.

Minh rất mực trịnh trọng nói:

- Việc tôi nói hòan tòan có đấy, chị gái sinh vào ngày tết dương lịch của năm nay, còn em gái sinh vào ngày 31 tháng 12 năm ngóai, chị gái chỉ lớn hơn em gái có mấy tiếng đồng hồ.

- Như thế bạn đảo lộn vai vế của chị em rồi?

- Không, không có đảo lộn,đây là một tình huống rất đặc biệt, bạn suy nghĩ lại cho thật kỹ. Hôm nay môn học địa lý của chúng ta đã nói như thế nào?

"Ờ". Minh mới hiểu ra.

Bạn bíêt Minh nói tình huống đặc thù là như thế nào không?

Cái này chắc sinh ở campuchia rồi chạy về Việt Nam sinh tiếp chắc! Vì bên đó tết của họ sau tết mình vài tháng, đúng không các pác.
----------------------------------------------------------
Hai pác này đi học chắc hay nói chuyện trong lớp lắm nhĩ, mà nói lộn môn học nữa chứ "Từ Vật Lý mà chạy qua Địa Lý luôn"

koaica
03-11-2009, 23:42
thông cảm nhé! em pót bài đầu tiên spam để vào diễn đàn tý

dmtmufc
03-11-2009, 23:53
pó tay! các bạn cứ cãi nhau hoài, vụ sinh ra khi đang đi máy bay từ đông sang tây là hợp lý nhất.

vgnfw490
06-11-2009, 05:54
đường đổi ngày quốc tế nè,vào xem rồi hiểu thôi:http://www.khoahocphothong.net/forum/khoa-hoc-tu-nhien/130838-duong-thay-doi-ngay-quoc-te.html