PDA

View Full Version : Chiều nay Việt Nam - Thái Lan. Huy chương vàng về VN lần thứ 4 liên tiếp?



huyhoa
13-12-2007, 01:40
Vậy là trận cuối bóng đá nữ cũng đã đến, phải nói đây mới là trận tớ cho là đáng xem nhất (vì tớ biết thừa bóng đá nam còn mơ)
Sẽ là trận rất nhiều (cực nhiều ) khó khăn, nhưng tớ sẽ cổ vũ thật nhiệt tình (như từ đầu giải đến giờ đã làm) cho các em. Nói ra thì bảo xui, nhưng dẫu có dành Huy chương bạc, tớ vẫn "yêu" các em. (Yêu theo nghĩa đen - nghĩa sạch - tránh hiểu nhầm).
Các bạn có dự đoán gì? Tớ thì dự đoán cảm tính (có lẽ vì yêu) là việt nam thắng khoảng 2-1 hoặc 5-3 luân lưu
Dẫu sao tớ vẫn sẵn sàng tinh thần để cho Huy Chương Vàng ở lại Thái - nếu họ đá hay hơn hoặc trọng tài bảo phải để lại. Đương kim vô địch 3 lần liên tiếp, không biết tại Lào ta có tiếp tục là đương kim vô địch lần thứ 4 không?
Mong chờ............

antigonekimlan
13-12-2007, 09:52
Cả nước đang hy vọng VN đoạt huy chương vàng lần thứ 4. Cầu chúc cho các cô gái VN thành công.

vuacuagai
13-12-2007, 10:08
Cả nước đang hy vọng VN đoạt huy chương vàng lần thứ 4. Cầu chúc cho các cô gái VN thành công.

Mấy nhóc Thái Lan lúc này đá lên chân lắm, còn mấy chị VN thì hình như... :(, nhưng cũng cầu chúc cho các cô gái VN thành công.
http://laptopforstudent.googlepages.com/vpo160x60_2.gif (http://vpsion.org)

silkroadpro
13-12-2007, 10:09
Rất khó nhưng hy vọng sẽ thành công !
CHúc các tuyển thủ nữ may mắn !

vantantr
13-12-2007, 12:06
Bóng đá nữ phát triển chậm lại là do tụi VFF kô hỗ trợ, mình phát triển theo dạng phong trào, nên làm sao nhanh bằng tụi Thái được.
Do đó nếu kô đạt vàng cũng kô sao, vì bóng đá nữ đá thật, cố gắng vì màu cờ sắc áo.

Còn Đạt Vàng thì phải nói là quá tuyệt, hy vọng đạt vàng xong, mỗi nữ cầu thủ được vài trăm triệu về xây nhà!!

hiepphatit
13-12-2007, 12:54
Đội nữ việt nam sẽ vô địch.Tất cả người hâm mộ Việt Nam đều tin tưởng vào điều đó, cho dù chúng ta chưa bao giờ gặp nhiều khó khăn đến vậy khi đối đầu với các cô gái Thái tại một kỳ SEA Games. Chúng ta sẽ tiếp tục đánh bại Thái Lan (như thường lệ ở các kỳ SEA Games) để giành chiếc vương miện thứ 4, tại sao không?
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

cat_bui414
13-12-2007, 13:56
cầu cho các bạn nữ giành được chiến thắng . các bạn xứng đáng được hưởng vinh quang

huyhoa
13-12-2007, 14:28
có cần tường thuật trực tiếp ko nhỉ??

vneye
13-12-2007, 14:58
cần, tui đang ở cty, ko xem được

huyhoa
13-12-2007, 15:27
cần, tui đang ở cty, ko xem được

http://thethao.vietnamnet.vn/seagames24/2007/12/759454/

amida
13-12-2007, 15:31
Chỉ có thể nói là đá quá hay :)

binhson50
13-12-2007, 15:32
Kết thúc hiệp 1 hòa 0-0. Thái Lan lấn sân hơn!

antigonekimlan
13-12-2007, 15:45
Cổ động viên VN yên tâm, huy chương vàng là của ta. Nhìn cục diện trận đấu có thể thấy VN nhỉnh hơn, tổ chức tốt hơn nhưng sức khoẻ hơi yếu hơn(thảo nào BTC seagames 24 cho đá vào giờ trưa, đúng là lũ xỏ lá, láo toét. Nhưng không sao trời bất dung gian, gậy ông đập lưng ông, cho mày 1 chiêu hồi mã thương nè). Tỉ số chung cuộc: VN 3 - TL 1. Hoan hô VN VÔ ĐỊCH

antigonekimlan
13-12-2007, 17:07
Không biết VFF có xem nữ của ta đá không nhẩy. Không biết VFF có biết tại sao thua không nhẩy. Không biết VFF có tìm cách lấy lại huy chương vàng seagame 25 không nhẩy. Không biết...không biết........ Lại là 1 ẩn số?

amida
13-12-2007, 17:11
Trận này chả trách nữ ta đc :) Thua là vì 1 phần kém cạnh so với đối thủ, 1 phần sân khách và 1 phần may mắn :)

antigonekimlan
13-12-2007, 17:17
Dù sao nữ của ta cũng có cái để mà đeo + mớ tiền lận lưng để lo tương lai.Còn cu đực, lạng quạng đeo dây thắt cổ.

nguoitamky
13-12-2007, 17:25
http://ddth.com/showthread.php?p=957177#post957177 vô bình luận và cho ý kiến đê

haicloud
13-12-2007, 17:31
buồn...đúng là bóng đá........(-.-)

hiepphatit
13-12-2007, 18:08
Hôm nay đúng là ngày buồn của bóng đá việt nam, khi các cô gái của chúng ta đã thất bại trong trận CK SEAGAMES trước tháilan.Nhưng các cô gái vn đã đá rất cố gắng vì màu cờ sắc áo.Dù buồn vì thất bại nhưng bước lên bục nhận huy chương, các cầu thủ vẫn tự hào hát vàng bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", còn các CĐV Việt Nam có mặt trên sân hô: "ủng hộ đội nữ, ủng hộ đội nữ".

vuacuagai
13-12-2007, 18:44
Trận này chả trách nữ ta đc :) Thua là vì 1 phần kém cạnh so với đối thủ, 1 phần sân khách và 1 phần may mắn :)

phải kể đến một phần nhờ con mẹ trọng tài ngu nữa chứ ;)
http://laptopforstudent.googlepages.com/vpo160x60_2.gif (http://vpsion.org)

silkroadpro
13-12-2007, 20:16
thôi đừng buồn vì trọng tài,mấy con khốn với thằng khốn nó nhắm mắt chơi mình thôi.Như hôm qua chẳng hạn,trận chung kết Penkat Silat giữa Đinh Công Sơn và 1 thằng Sing,suốt 3 hiệp Vn ta áp đáo đánh đòn nào ra đòn nấy,trong khi thằng kia thụ động vô cùng,nhưng cuối cùng lại bị chơi 1 vố,thằng Sing nhảy lên vui mừng mà trong lòng éo biết tại sao mình thắng,còn Vn chỉ biết đứng cười ruồi.ĐNÁ là vậy sao?

antigonekimlan
13-12-2007, 21:18
thôi đừng buồn vì trọng tài,mấy con khốn với thằng khốn nó nhắm mắt chơi mình thôi.Như hôm qua chẳng hạn,trận chung kết Penkat Silat giữa Đinh Công Sơn và 1 thằng Sing,suốt 3 hiệp Vn ta áp đáo đánh đòn nào ra đòn nấy,trong khi thằng kia thụ động vô cùng,nhưng cuối cùng lại bị chơi 1 vố,thằng Sing nhảy lên vui mừng mà trong lòng éo biết tại sao mình thắng,còn Vn chỉ biết đứng cười ruồi.ĐNÁ là vậy sao?

Tôi thật sự đồng cảm với bạn. Hình như đám trọng tài không có lòng tự trọng thì phải. Mà cũng phải thôi, vì đám trọng tài được đào tạo ở đầu đường xó chợ mà.