PDA

View Full Version : 1 vài nguyên nhân thất bại của U23VN



kaka_22
12-12-2007, 07:34
VN đã chơi một trận đấu rất kỳ lạ. Lối đá 9+2: 9 người phòng thủ phía dưới+2 tiền đạo phía trên, bỏ luôn cả tuyến tiền vệ. Một lối chơi hết sức bạc nhược, tiêu cực chỉ dành cho những đội bóng yếu, mà thực ra MYANMA có mạnh đâu, mà khi đá với những đội bóng hùng mạnh của Tây Á, Đông Á chúng ta có đá như thế đâu? Lỗi kô phải do cầu thủ mà là do BHL nhất là ông Rield kô có những đấu pháp và chỉ đạo kịp thời, quá bảo thủ và cầu toàn. Tuyến dưới có bóng cứ chuyền thẳng lên phía trên cho 2 tiền đạo tự xoay trở, trong khi khoảng cách giữa hai tiền đạo luôn ở rất xa nên việc bị đội bạn lấy bóng là rất dễ dàng.Trong khi tuyến dưới thi đấu rất hở, từ hiệp 2 thì cánh trái của VN đã bị thủng nhưng BHL đã kô nhận ra và thay thế kịp thời,nếu MYANMA chính xác hơn trong dứt điểm thì có lẽ trận đấu đã kô đi đến loạt sút luân lưu. Ngoài lối chơi phải kể đến tinh thần của đội: thiếu trách nhiệm, vô ý thức, kô có tinh thần dân tộc. Những điều đó thể hiện ở chỗ: một số cầu thủ kô đá hết sức mình, lộ những sai lầm thô thiển, kô thể hiện được đấu pháp đề ra. Trong khi các cầu thủ nam chúng ta đá thì các cầu thủ nữ phải bỏ cả buổi tập để đi xem cổ vũ cho họ, thì ngược lãi khi các cầu thủ nữ đá thì các cầu thủ nam lại kô tập, bỏ đi thư giãn và matxa. Thử hỏi tinh thần dân tộc các cầu thủ nam để ở đâu? Tôi là một CĐV trung thành của bóng đá VN, tôi có thể bỏ sót những trận cầu kinh điển, những trận chung kết C1 Châu Âu nhưng tôi kô hề bỏ sót một trận nào của bóng đá VN nhưng thật sự thì họ đã làm tôi hết sức thất vọng. Có lẽ tôi đã hết kiên nhẫn với bóng đá VN.