PDA

View Full Version : Vì sao U23 thất bại tại Seagame 24



vneye
11-12-2007, 23:21
Phần 1: Cái chết trên chấm 11 mét trong một ván cờ bạc nhược

Tui chợt nhận ra 1 điều đơn giản, nếu thua 11 mét thì tất cả là do may rủi, do tâm lý, do …..chứ không phải do thua vì đấu pháp mạo hiểm của HLV. Thế đấy, chúc mừng ông đã thành công, ông Riedl!!!! Và cũng tiếp tục chúc mừng những đứa con cưng của bóng đá VN được rút tiếp bài học kinh nghiệm về đá bóng của người Thái!!!...

Chiều nay tuy công việc bộn bề, vneye tui cũng ráng xin sếp 1 tiếng rưỡi ra wán café xem đội tuyển VN đá trận bán kết, dù ê chề thất vọng với những trận đấu trước đó, thú thiệt trong thâm tâm tui cũng mong chờ 1 phép lạ thay đổi lối đá đội nhà. Và quả thật trái tim tui suốt gần 3 tiếng chiều nay đã nhảy nhót đủ các cung bậc của cảm xúc.

Đầu tiên - Hi vọng: xem phân tích đấu pháp trước trận đấu, dù biết chắc vài trăm % ông Riedl sẽ không đưa ra nhiều thay đổi về nhân sự trong đội hình xuất phát, có chăng chỉ nên mong chờ vào thái độ thi đấu - tinh thần của những đứa con cưng bóng đá VN. Và hình như hi vọng của tui có cơ sở, hôm nay Công Minh đá quét lăn xả quá, Duy Nam lấn người từa lưa, Việt Cường tung cước xoạt bóng…nhìn cầu thủ đội bạn ngã lăn quay mà sướng lơn tơn, 3 trận trước có bao giờ cầu thủ ta chịu đổ mồ hôi thế này đâu. Éc éc, Công Minh vừa sút 1 quả rõ căng, thủ môn Myanmar tung người đẩy bóng, “lần sau mày chết nhé” tui đã nghĩ như thế đấy.

Buồn cười lần 1: Hình như thằng cha bình luận viên VTV3 cũng đang tự sướng như tui, ổng tào lao: “Giờ đây cái đội tuyển ta mong đợi không phải là 1 trận thắng, mà phải là 1 trận thắng đẹp mắt, để tự tin bước vào trận chung kết với Thái Lan…và giấc mơ vàng của bóng đá VN”  chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, may là chưa ghi được bàn thắng nào cơ đấy.

…….Trận đấu trôi qua trong khi cơn khát bàn thắng vẫn mỏi mòn….VN vẫn là đội có nhiều cơ hội kết thúc hơn.

Bất ngờ từ phút thứ 61: tự dưng từ lối đá bóng ngằn khu trung lộ, dàn xếp và sút xa hoặc đột nhập vào khu 16m50 (Tấn Tài, Công Vinh…), các cầu thủ VN bỗng lùi về đá với đội hình thấp, nhường hẳn khu vực trung tuyến cho Myanmar đồng thời khi có bóng rót những đường truyền vượt tuyến cho 2 tiền đạo phía trên chạy xịt khói. Oh, Riedl. Tui chợt lóe lên 1 hi vọng khác: có lẽ lo lắng đội nhà đuối và là người hiểu rõ nhất về thể lực đội nhà, ông Riedll đã đánh nước cờ giữ sức trong những phút cuối hòng dụ Myanmar tung sức ép sân, sau đó sẽ thay người và đột ngột dâng cao trong 15p cuối để kết thúc đối thủ. Do vậy tui tiếp tục theo dõi, tuy hơi thất vọng đội tuyển U23 đã được rèn dũa qua không biết bao nhiêu mặt trận đỉnh cao, từ VLeauge đến vòng loại Olympic, vòng loại World Cup, cúp Độc Lập…nhưng khi bước vào trận quyết đấu vẫn với tư thế của những kẻ YẾU…

Buồn cười lần 2: trong 1 thế trận không còn ngang ngửa, có vẻ Bình luận viên nhà ta cũng xẹp: nhìn nhận Myanmar là 1 đối thủ khó chơi, mạnh hơn hẳn về thể lực. Tui chợt nghĩ lại trước giờ khai mạc môn bóng đá, cả HLV lẫn cầu thủ nhà ta ỷ ôi than thở: ôi bảng này là bảng khó chơi nhất, phải đá với Sin, với Malaysia trong khi bên kia chỉ đá với Indo và Myanmar…này thì giờ mà ỷ ôi, giờ phải khúm núm co rút về đá thủ, phải công nhận đội bạn hơn hẳn về thể lực, phải…cùng với Sin mà tranh nhau ngôi 3 nhạt nhẽo. Đúng là cái tư tưởng bạc nhược thua trước khi đá.

Tim ngưng đập – não bấn loạn vào phúc 89 (sau 1 lần ngưng đập vì cú sút dội xà của C.Vinh): thủ môn ta đạp 1 cú chí mạng, hậu quả là quả Penalty phút cuối và 1 thẻ vàng (nếu nghiêm khắc thì đã là thẻ đỏ). May mắn cú sút không thành công, lúc này thì tim tui sống lại, đập rộn ràng: bụp bụp bụp bụp.

Ngỡ ngàng: đó là cách dụng người của ông thấy Riedl trong những phút cuối 2 hiệp phụ: Duy Nam được thế bằng Quý Sửu, Quang Thanh thay cho Tấn Tài, Tiến Thành thay Thanh Bình. 2 tiền vệ trung tâm của chúng ta tiếp tục lùi sâu củng cố hàng thủ, ít khi có mặt trên phần sân đối phương, và như thế dĩ nhiên tiền đạo cuối cùng là Công Vinh vẫn xịt khói chạy (có điều lúc này khói cũng đã hết, ko còn đủ xịt). Tại sao ko là Anh Đức hay Quang Hải (đã bị cho ở nhà) được thay vào để đá 3 tiền đạo, trong đó Anh Đức đá thấp về cánh phải để C.Vinh đá lùi kiến thiết bóng vậy vẫn an toàn. Tại sao ông Riedl tuyên bố có lẽ chỉ giải quyết trong 90 phút mà không cần Penalty. Tại sao, tại sao suy đoán của tôi về nước cờ tàn ở trên đã sai??? Tui chợt nhận ra 1 điều đơn giản, nếu thua 11 mét thì tất cả là do may rủi, do tâm lý, do …..chứ không phải do thua vì đấu pháp mạo hiểm của HLV. Thế đấy, chúc mừng ông đã thành công, ông Riedl!!!! Và cũng tiếp tục chúc mừng những đứa con cưng của bóng đá VN được rút tiếp bài học kinh nghiệm về đá bóng của người Thái!!!

Ai có phần II, III xin xả ở đây, tui chịu hết nổi!

david beckham
11-12-2007, 23:29
Chuẩn :D
Em cũng bất bình, đang tấn công ngon, tự nhiên lui lại phòng thủ ? Tiền đạo thì vừa chạm bóng bị hậu vệ nó ép 1 cái, bóng bay ra chục mét, ko thấy 1 tiền vệ nào chạy lên tranh chấp trong khi tiền vệ nó cũng chẳng thèm lùi về, để hậu vệ lên lấy banh chơi. Tiền vệ mình thì chờ nó dẫn bóng lên rồi lại phá phá phá . Riết rồi cũng hết 2 hiệp phụ. Thật là PRO :D

vuacuagai
11-12-2007, 23:32
huhu, coi thiệt là bất mãn hết sức, thôi chúng ta đừng bay bổng nữa, hãy trở về với mặt đất đi.

develop
12-12-2007, 02:28
Theo tớ nghĩ có khi lên giải tán bóng đá nam đi những tiền tài trợ đó lên đầu tư vào những môn khác ví dụ như bóng đá nữ chẳng hạn. Nhìn VN thi đấu ở giải lần này không khác gì 11 cái móc áo đứng trên sân. Mà nhà nước đầu tư tiền của vào đó rõ nhiều giờ xem lại những gì chúng ta thu được đây...

3_TAM
12-12-2007, 09:11
hôm nay thì không còn gì để mà chôn đội bóng nam nữa . Các báo thi nhau chửi , vnexpress còn có cả một video clip về một cổ động viên khóc hơn cha chết . Đá như thế , tinh thần như thế thua là đúng rồi , chứ đá thế mà vào chung kết thì bóng đá vùng trũng này không bao giờ có ngày nhìn ra châu lục chứ chưa nói đến thế giới . Thất vọng không thể tả được .

minhict2006
12-12-2007, 10:05
là một người dân Việt Nam, tôi rất yêu quý đội bóng của mình và rất mong liên đoàn bóng đá Việt Nam nhanh chóng đưa ra những quyết đinh phù hợp nhất cho đội bóng đá nam. tại sao ông Mai Đức Chung đã đưa bóng đá nữ tới chức vô địch mà không để cho ông ấy thử sức với đội U23. Người Thái dùng huấn luyện viên nội cho cả đội tuyển quốc gia lẫn đội tuyển U23, tại sao chúng ta lại cú phải dùng huấn luyện viên ngoại, 4 kỳ dưới sự huấn luyện của Riedl mà vn vẫn lỗi hẹn??????????? có lẽ VFF đã quá bảo thủ cũng như chính Riedl

1650km.com
12-12-2007, 10:36
Việt Nam có 2 cái:
1. Thích sính ngoại
2. Bảo thủ, coi lợi ích cá nhân hơn lợi ích quốc gia, các bác lo cái ghế của mình cái đã rùi tính cái khác

Lord_of_monsters
12-12-2007, 11:55
chuyện đầu tư là chuyênh của các bác còn chuyện đá là chuyện của cầu thủ, bao năm qua ta đầu tư quá nhiều vậy mà lúc nào cũng không đủ thể lực. Bọn này chơi gái ác hơn chơi bóng (lương cao mà) cần gì thể lực. Bóng đá mỗi lần lăn là một lần đuwocj mấy thằng bình luận viên bốc phét, nghe chối cả lỗ tai. Đá chả ra sao cả, thầy thì mãi chỉ một ông thầy bất tài vô dụng, như Tây nó tống vài chục lần thằng huấn luyện viên rồi, đây cứ như thể Ngài Fergusaan không bằng .

Caothu_game_vn
12-12-2007, 14:49
Bóng đa vn mãi là thứ cùi bắp nhất thế giới....phải tự nói rằng...chúng ta đá bóng du kích...đúng như bộ đội ngày xưa...thế đó....người ta thăng tiên hoặc ko lùi...u 23 việt nam thì toàn đầu đất.

sinhvienvn2005
12-12-2007, 14:57
Việt Nam thi đấu dưới sức mình, các cầu thủ ko tập trung cao độ vào những thời khắc quan trọng nên nhận phần thua về mình nhưng chỉ có 1 điều đáng trách là: Các cầu thủ khoác trên mình màu áo đỏ, hát quốc ca trc khi xung trận (mục đích để làm gì) mà thi đấu như thế thì ko chấp nhận đc! Nếu có thua cũng phải chiến đấu hết mình, đằng này tuyển Olimpic chúng ta thì sao???

huyhoa
12-12-2007, 15:15
Các bác chưa ai post phần II nên em xin phép tiếp chuyện nhé
Phần II:

Chúng ta kém trình độ hay do lý do gì?

Nếu là người hâm mộ bình thường thì các bác chắc chỉ xem rồi nhận xét là cơ hội này, cơ hội nọ. Thế còn dân chuyên nghiệp thì sao? Dân chuyên nghiệp ở đây tớ không nói đến những nhà chuyên môn, mà là dân cá độ. Ai dám bảo dân cá độ không "tinh mắt" không? tôi dám tin ở VN mình, có ông đổ cả tỷ đồng cho 1 trận đấu là chuyện ...thường. Và thật không thể tin được khi 1 sinh viên đại học lại còn có khả năng đổ hầu bao 220$ Singapore (theo lời cậu ấy thì 220$ singapore = 5,5 "quả", tức 5,5 triệu việt nam đồng) cho trận VN - Myanma. Và càng ngạc nhiên hơn khi lại đổ cửa dưới (Myanma - kết quả 0 - 0 hoặc 1-1 trong 120 phút thi đấu và thua Pen)
Tớ đã có bài nói rằng VN sẽ "thắng sát nút", và kêu gọi mọi người cổ vũ Singapore. (SIng - Thai)
Thật choáng... Kết quả cuối cùng thì đúng là Việt Nam "thắng sát nút" thật và Cũng phải cổ vũ cho Sing thật.....
Vậy lý do do đâu? tớ không biết, nhưng nhìn chuyên môn (tớ không dám nói cái cá độ, vì tớ không phải điều tra viên) thì có thể nêu ra 1 số điều mọi người đều thấy:
- Chơi rời rạc, mạnh thằng nào thằng ấy đá: Có lẽ là điều đầu tiên mọi người thấy ở các trận diễn ra. Một đội bóng mà mạnh thằng nào thằng ấy đá thì có thể thắng được không? Vậy tại sao mà lại xảy ra hiện tượng đó? Hic, cái đó thì phải hỏi BHL (ban huấn luyện)
- Không có ý chí quyết thắng và thậm chí ý "quyết thua" mạnh hơn là "quyết thắng": Ngay từ trận đầu tiên với Malai, nếu xem thì có thể thấy rõ hiện tượng này, nhưng chiến thắng 3-1 đã xua tan mọi nghi ngờ, sang đến trận gặp Sing thì ta thấy rõ không mờ tí gì. Hãy xem cái kiểu Quang Thanh (Hậu vệ phải chơi tốt hàng bậc 1 của VN hiện nay) đánh đầu phá bóng. Xin lỗi, chứ tớ hỏi có cầu thủ "chuyên nghiệp" nào phá bóng về gôn không? hay là phải băm càng xa khung thành càng tốt? Và rồi ông Long Giang, cái thằng này thì khỏi nói làm gì, nó chưa có tên tuổi gì, nhưng ít ra nếu đá, thì nó cũng là 1 dạng cầu thủ chuyên nghiệp (nó đang đá giải chuyên nghiệp mà) rồi cũng đại diện cho 1 quốc ra, mà lại phá bóng vào gôn thay vì phá ra ngoài. Nếu bạn nào xem thì thấy rõ, nó soạc bóng theo kiểu của 1 tiền đạo ghi bàn thay vì theo kiểu của 1 hậu vệ.Còn nhiều điều về cái "ý chí" này nhưng dài quá.
- Ban Huấn luyện: Tớ không thích ông rít đồ này từ lâu rồi, hãy xem ông Mai Đức Chung huấn luyện đó, việc việt nam lọt vào vòng bảng thứ 3 vòng loại Olympic cũng là do MĐC chứ do gì ông Rít ĐỒ? Ông này chỉ đc tiếng là đồ ngoại, chứ chả có trình độ gì? Dẫu sao cũng phải công nhận là từ khi bóng đá VN trở lại sân chơi khu vực (trũng nhất thế giới) thì lứa cầu thủ hiện tại là lứa cầu thủ ...tệ nhất chúng ta có. Đừng nhìn vào kết quả ASean cup mà tự huyễn hoặc mình. Cái chúng ta mạnh nhất của lứa cầu thủ hiện tại so với trước khi là tinh thần ... mơ tưởng. Tinh thần đó trên cả tuyệt vời. Không nói tất cả đội tuyển, nhưng mấy thằng nó nghĩ mình là "sao" nên nó "coi trời bằng vung". Hic, hổng dám nói gì.
- Giỏi lý luận: Ở SG và mấy giải trước chúng ta thua thì kêu là "Thiếu kinh nghiệm cọ sát". Và giải này chúng ta thua thì thấy có thêm 1 nguyên nhân là "Thi đấu quá nhiều nên quá tải". Thật là nực cười. Tớ miễn bình luận về vấn đề này.
Còn nhiều vấn đề nữa, nhưng tớ ...chưa biết nên nhờ các bạn

WaZzA
12-12-2007, 15:29
Thua vì đá quá dở chứ còn gì nữa.

vantantr
12-12-2007, 18:40
nhắc đến chúng nó lại tức thêm thui.

Cũng may tui chỉ xem có mấy quả phạt đền.
Ngồi chung với lũ bạn trong KFC thấy thằng thủ môn đẩy được quả phạt của tụi myanma, mọi người vỗ tay rần rần.

Rồi tui nói đùa, rủi thằng vietnam nó đá ra ngoài thì sao, vừa dứt câu thì nó đá ra thiệt, pó tay. Thằng bạn kêu miệng mày xui wá.

Sau cái vụ đó kô dám hó hé thêm, thì tụi nó đá kô ra ngoài nhưng mà bị người ta chụp. bullshit!!

Giờ bỏ phiếu bầu cho việc nhốt hết cái đống đó và thằng HLV chắc 99.99% mọi người cho nó lên dĩa. còn 0.01% là người nhà chúng nó và bọn mua độ

nhatduy_87
12-12-2007, 20:46
Khi niềm tin đã bị đánh mất thì khó mà có thể gây dựng lại được.Mình thật sự rất thất vọng về đội VN.Thất vọng vô cùng.Những năm trước còn ănn hiếp được Lào,Campuchia nhưng giờ chắc khó nhỉ,chật vật lắm mới thắng được.Thú thật bây giờ mà nhắc đến bóng đá VN thì ai cũng thè lưỡi,lắc đầu hết.

truelovely
12-12-2007, 22:09
mất hết rồi giờ bóng đá Vn bây giờ chỉ còn là tiền với tiền thôi chứ đâu có cần 2 chữ tổ quốc là gì nào là bán độ không à

thongtinlaptop
12-12-2007, 22:18
11m ấy tớ đá 10 quả vào cả 11, nghiêm túc đấy

Hanaziki
12-12-2007, 22:30
11m ấy tớ đá 10 quả vào cả 11, nghiêm túc đấy

botay bác luôn vậy mà cũng khoe cho bằng được, ở quên em tui nhỏ chơi đá banh bằng "quả dừa mới hái trên cây xuống đó" ... nếu cho đi đá seagame biết đâu còn giành huy chương "bạch kim" đó chứ ... (bạch kiêm mắt hơn vàng nghe) ...

Nói thì nói vậy, nhưng thua như vậy thì buồn quá ... không biết có phải do nội bộ lại có vấn đề không? mời C15 lên mạng kiểm tra mail của mấy cầu thủ đó đi ... buồn qus

vietmoc
13-12-2007, 23:24
vấn đề hiện nay là tìm ai thay thế Riedl chứ không phải mổ xẻ xem VN đá dở như thế nào?
Hãy cho biết ý kiến của bạn http://www.bongda.com.vn/Seagame/Tin-tuc-Seagames24/29935.aspx

vanbay
13-12-2007, 23:43
chẳng có cách nao đâu, theo tơ nên giải tán môn bóng đá ở VN đi, bà con đỡ phải bực mình khi xem ĐTVN thi đấu,

xxmanxx
14-12-2007, 00:41
Dạo này k còn muốn để ý đến BDVN nua.xem làm j cho thất vọng.muốn làm j thì làm

vuacuagai
14-12-2007, 00:42
chẳng có cách nao đâu, theo tơ nên giải tán môn bóng đá ở VN đi, bà con đỡ phải bực mình khi xem ĐTVN thi đấu,

:no: :(, cái này chắc khó lắm à, bạn có biết đằng sau môn bóng đá là cả một nền công nghiệp cá cược không, rồi là cái cớ để moi móc tiền nữa, nên cho dù U23 thất bại, nhưng xem ra việc duy trì U23 vẫn có lợi hơn là giải tán
http://laptopforstudent.googlepages.com/vpo160x60_2.gif (http://vpsion.org)

vanbay
14-12-2007, 10:05
các bác ah, em vừa nghĩ ra một cách để BĐVN có thể vượt lên trên các nước trong khu vực. Các bác trong DDTH hãy góp mỗi người ít tiền cho LDBĐVN sang "Phi Châu"
mua vài chú cầu thủ của họ về nhập quốc tịch. chỉ có cách "thay máu toàn đội" này chúng ta mới hy vọng có huy chương vàng được.

chipchip21
14-12-2007, 16:06
buồn quá !!! chưa năm nào hy vọng nhiều để thất vọng rất nhiều như năm nay!!!!

t3hhaiquy
14-12-2007, 17:29
Thất bại cũng đáng thôi.Mình người VN mà xem VN đá còn bất mãn.Biết bao nhiêu người dân mong đợi mà đánh với đá thế đó.Chẳng ra làm sao cả.

tpdung
14-12-2007, 17:29
"bán' với "buông" mà ko thất bại mới lạ đó

bibimeo
14-12-2007, 18:02
Trời ơi! Vừa về bật TV lên xem thì thấy ngay 5-0 tôi tưởng là đang xem Singapore đá với Campuchia hay Đông Timor chứ không ngờ lại là các chú nhà ta thật quá nhục nhã.
Anh em nào muốn làm giàu không khó thì mau thu gom cà chua, trứng thối chờ ngày đón các chú U23 mà bán thì đắt phải biết.

bibimeo
14-12-2007, 18:13
Sau khi được cọ xát với các đội bóng hàng đầu châu lục VN ta đã bước... xuống một đẳng cấp mới và vươn xuống ngang hàng với các đội bóng hàng đầu Đông Dương.
Một lần nữa bóng đá VN lại bị tróc nóc và các bác nhà ta lại phải kiếm người lợp nóc lại để năm sau kịp mơ tiếp giấc mơ vàng nhiều tập

hoangtu_it
14-12-2007, 18:52
Quái! Sao em thấy chục năm rồi mà các bố cầu thủ vẫn bị kêu ca về vấn đề thể lực là sao nhỉ? Đá với Lào còn bị Lào dùng thể lực ép cho.
Em thấy mỗi chú Công Vinh còn biết đá bóng, cầm bóng chắc chắc tí. Còn các chú khác thì cứ dính quả bóng vào cái là run run, không cất chân lên được. Đá với đấm chả bao giờ thấy bật tường một chạm

tpdung
14-12-2007, 21:41
Hix, cử đội vô địch U21 vừa rồi đi seagame là lấy được vàng rồi, đội này thắng cả Thái luôn đó

yeucine
14-12-2007, 21:42
Thôi dẹp cái vụ u23 đi các bác ơi.Tốn bao nhiêu tiền của dân chỉ mang lại nổi buồn và sụ nhục nhã cho tổ quốc

david beckham
14-12-2007, 21:48
U23 việt nam khéo lại íu hơn ddth FC ấy chứ :D

vantantr
14-12-2007, 23:49
đề nghị bà con thu mua cà chua, trứng thối hay cái gì dễ chọ lại. và xem coi chừng nào tụi u23 đó về, báo tin cho mọi người cùng biết để ra "chia vui" . phen này tụi Nguyễn Kim kô biết thưỏng ra sao đây, cầu thủ suất sắc cái xe mer và không huy chương 10k hay 15k$ . Kô biết có dám trao kô hay lỡ hứa rùi trao mà kô dám đăng báo.
Đăng cho chúng chửi chết!!
còn cha bầu Vũ gì đó được báo tuổi trẻ khen vì dám thưởng tiền cho trận tranh huy chương đồng thì cũng thât gàn.
Chắc định chơi nổi đây. Phải chi tụi nó đá hết mình ở mấy trận trước thì có bị vậy thì trao thưởng cũng chẳng ai nói. Đằng này nó như vậy mà còn lớn tiếng chê trách thiên hạ.
Nghe cái 1 bàn thắng 10.000$ mà mắc........... rùi thủ giữ sạch lưới được 10k nữa.
đọc lại bài báo mà tức chịu kô nổi.

vneye
15-12-2007, 22:49
Ông Vũ thật cao tay, đăng báo 10k$ cho 1 bàn thắng, 10k$ giữa sạch mành lưới, nhưng chỉ tốn 1k$ để mua cả đội. Thắng lớn

nhimlongxanh
16-12-2007, 02:57
He.he...thất bại vì cái này : http://blog.360.yahoo.com/blog-DCS0Gl8_c68Q76oZKl2kz7LR5yE-?cq=1&p=3102
Do cổ động viên bốc lửa !!!

huongct
20-12-2007, 13:00
Theo tớ thấy LĐ nên lấy bớt tiền đầu tư cho đội nam mà mua kem chống nắng cho đội nữ, cử người liên hệ với Triump thiết kế cho mấy chị em mình 01 bộ đồ phụ tùng để thi đấu cho có hiệu quả nhất, và cũng để mấy ông xã bớt xót xa. Vì bóng đá nữ cũng là 01 phương tiện giao lưu quốc tế, nên LĐ cũng cần cấp kinh phí để mời các bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu decor lại cho chị em, đó gọi là nâng cao chất lượng đội tuyển cả về hình thức lẫn nội dung, bên cạnh đó LĐ cũng nên mời các nhà thiết kế thời trang thiết kế cho đội nữ 01 bộ quần áo thi đấu thực là hót, đảm bảo sẽ làm chết lặng lưc lượng cổ động viên mày râu của đội bạn, và thế là tuyển nữ VN thắng chắc.

lamthanhtan
20-12-2007, 21:05
cung khong trach duoc,da' nhieu` giai qua roi mat suc,va 1 phan la do may tay nha bao phong vien cu hay dua ra cau noi'"thang' nhung thang nhu the nao?" lam cho cau thu bi suc ep tam ly, da duoi suc ma con bi suc ep tam ly da gi cho noi

cashier
20-12-2007, 22:14
Tổng kết bóng đá nam Seagames 24 Việt Nam đã cho thấy một số thành tựu to lớn ngoài mong đợi của BHL:
1/Đá ngang ngửa với Lào ở vòng bảng để lọt vào bán kết;
2/Thi đấu khôn khéo để tránh Thái Lan ở....chung kết
3/BHL đã tính toán hợp lý để cho phong độ của hầu hết các cầu thủ trụ cột có....điểm rơi dọc đường
4/ Thi đấu khôn ngoan, dấu bài rất tốt (cụ thể là trận đầu thắng dễ dàng, trận sau thua ngoạn mục, rất ngoạn mục! Thậm chí khi ra về còn cho Singapore một bài học nhớ đời :"Đừng tưởng tụi tao bao giờ cũng...mạnh như mày nghĩ)


Vừa mở nick ra, ào ào tin nhắn như thế này đây :(
... ... ...

congdanmang
20-12-2007, 22:15
đá kém từ đầu đến chân :(
yêu cầu thay toàn bộ đội hình

ajinomoto
20-12-2007, 22:22
thôi chuyện đã qua rồi các bác bỏ qua cho U23 VN đi càng nhắc lại càng thấy bùn thấy tức ---> nản
Cứ nhắc tới chữ U23 VN là thấy nổi máu lên.Thôi không bàn nữa để dành sức làm việc khác :D

vantu_84
22-12-2007, 09:58
Không thể lời nào diễn tả nỗi nhục nhã của đội tuyển. Không hiểu các cầu thủ và những nhà lãnh đạo của vff đã làm gì mà quá tệ như vậy?

dai-gai
22-12-2007, 11:45
seagame xong rồi, các cầu thủ của ta đá cũng xong rồi.
giờ tới các pác lãnh đạo VFF đá quả bóng trách nhiệm cho Rít đồ....
các pác đọc báo thì sẽ thấy các pác lãnh đạo VFF đang đá trách nhiệm cho nhau ấy....đặc biệt là đá sang cho Rít đồ

hunterxzx
22-12-2007, 16:18
VN mình thua do không chuẩn bị kỹ, chủ quan gặp chủ quán.
không bít nội bộ có gì dây :-/ chứ gặp thằng Sing mà thua tới 5 trái tức ói máu chời ơi
Bóng đã VN rồi sẽ đi về đâu

kaizvn
22-12-2007, 16:49
chẳng có cách nao đâu, theo tơ nên giải tán môn bóng đá ở VN đi, bà con đỡ phải bực mình khi xem ĐTVN thi đấu,


uhm đồng ý với bác... tiền đầu tư bóng đá thà đem qua cho bóng chuyền, bóng rổ còn hay hơn. ( ủng hộ bóng rổ :D, vì e đang chơi môn này :">)

tpdung
22-12-2007, 21:44
uhm đồng ý với bác... tiền đầu tư bóng đá thà đem qua cho bóng chuyền, bóng rổ còn hay hơn. ( ủng hộ bóng rổ :D, vì e đang chơi môn này :">)

Bác nói vậy chưa đúng đâu, các bác có vẻ quan tâm đến bóng đá nam nhiều quá mà quên chị em bóng đá nữ rồi. Bóng đá nam đã có trận đấu chia tay "thế hệ vàng" rất hoành tráng, chị em bóng đá nữ cũng có "thế hệ vàng" thậm chí lẫy lừng hơn với 3 chức vô địc Seagames nhưng đến nay nhiều chị em đã giã từ đội tuyển nhưng 1 trận đấu tôn vinh "thế hệ vàng" như của bóng đá nam thì chưa có do vậy tiền đầu tư cho bóng đá vẫn cần và nên sử dụng cho những việc có ý nghĩa như thế này hơn là đầu tư cho mấy tên đá không ra gì.

heopro90
23-12-2007, 08:27
VN mình kì này bị sao ấy nhỉ ?
__________________
http://tinyurl.com/2z4249