PDA

View Full Version : Ủng hộ chị em bóng đá Nữ đi



tpdung
10-12-2007, 18:14
Chị em chiến thắng Myanmar rùi đó dù sao cũng hay và đẹp hơn bóng đá nam nhiều, quay sang ủng hộ chị em đi nào

collect
10-12-2007, 18:25
Nữ thì thắng Myanmar còn nam thì đành thúc thủ trước Myanmar ?

lanistk
10-12-2007, 18:42
Nữ thì thắng Myanmar còn nam thì đành thúc thủ trước Myanmar ?

Chắc vậy, chị em nữ còn tốn 120 phút để kết thúc hi vọng anh em nam sẽ không kết thúc quá sớm :).

antigonekimlan
10-12-2007, 19:20
Chị em chiến thắng Myanmar rùi đó dù sao cũng hay và đẹp hơn bóng đá nam nhiều, quay sang ủng hộ chị em đi nào

1 sự cống hiến cho tổ quốc đáng được trân trọng. Cảm ơn những cô gái việt nam

co3d
10-12-2007, 19:29
Chiều nay ngồi coi toàn trận, thấy tinh thần các nữ tuyển thủ Việt Nam là rất đáng trân trọng, hi vọng các cô gái của chúng ta sẽ bước lên bục cao nhất, thay cho mấy thằng khỉ bóng đá nam, đá với đấm j mà tốn tiền đất nước.

botre
10-12-2007, 20:12
Ừ quá đúng! Nhưng xem cái này chăng: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/12/071209_china_protest.shtml

huynhvhai
10-12-2007, 20:27
Có nên lấy hàng hậu vệ của chị em thay cho mấy đực rựa ko nhỉ? Hậu vệ good!

vantantr
10-12-2007, 20:41
hơn nhau ở chổ 1 bên đá vì bóng, 1 bên đá vì tiền.
Nên bóng đá nữ cho dù có thua cũng kô làm người hâm mộ thất vọng.
Còn tụi nam thì miễn bình luận. Có thua cũng đáng!!
Coi VN-Lào tui và nhà tui ủng hộ sao cho Lào đá hòa VN để cho nó về nước. Kết thúc trận đấu nó thắng bùn ghê!!
Chưa bao giờ tui muốn tuyển VN thua 1 cách nhục nhã như vậy!!
Thua cho tụi nó biết mình đang ở đâu!!

NNTT
10-12-2007, 21:17
Quả thật xem các chị em đá mà thấy buồn cho các chàng trai của mình, không thể nói là họ đá hay hơn nam nhưng mà họ biết cách "đá" chứ không rối rấm, lủng củng như các chàng trai của mình, thế mà họ luôn bị coi là "con ghẻ" của LĐBĐVN mình, thế mới buồn chứ...

Let's-me-see
10-12-2007, 21:29
Quả thật xem các chị em đá mà thấy buồn cho các chàng trai của mình, không thể nói là họ đá hay hơn nam nhưng mà họ biết cách "đá" chứ không rối rấm, lủng củng như các chàng trai của mình, thế mà họ luôn bị coi là "con ghẻ" của LĐBĐVN mình, thế mới buồn chứ...

NAm nếu đoạt huy chương vàng cầu thủ suất sắc nhất ảm XE Mercedec
BHL 30.000 $
Đội bóng 100.000 do nguyễn kim tài trợ
Còn nữ chưa nghe co` giải thưởng gì khi đã mấy lần vô địch :mad:

vantantr
11-12-2007, 10:58
mấy thằng th7ửong là mấy thằng chẳng qua muốn quảng cáo thôi!!
Nếu chúng ta xem bóng đá nữ và ủng hộ bóng đá nữ nhiều thì thế nào bóng đá nữ cũng được tài trợ.

Thằng Nguyễn Kim nó cũng bị khìn khi mà kô đoạt huy chương cũng thưởng trong khi kô hề nói gì đến bóng đá nữ. Không biết mẹ của đứa giám đốc thấy bùn không khi nó đối xử với phụ nữ như vậy!!

vneye
11-12-2007, 11:13
Cầu trời cho bóng đá Nam đừng vô địch (phải chi đừng vào bán kết thì càng tốt hơn) và khi về thì về chung máy bay với đội nữ, để người hâm mộ chỉ ra đón đội tuyển nữ cho tụi nó biết mình là ai. Nhìn thằng Quang Thanh đá ỳ ạch mà cái mặt vênh vênh là thấy bực mình.

LanAnh
11-12-2007, 12:55
Tớ thì ủng hộ bóng đá nữ rùi. Mấy chú bóng đá nam đá tức cả (cửa) mình. Vừa xem vừa tức... nhưng vẫn phải xem để biết cái kết cục của nó. Thế mới tức chứ!

tpdung
11-12-2007, 17:25
mấy anh Nam thua rồi đó, quay sang ủng hộ mấy chị em bóng đá Nữ đi.

ongtre63
11-12-2007, 18:03
Trong khi bóng đá nữ 11 người vào chung kết gặp Thái sau khi thắng Myanmar 2-1, thì đội nam bị loại tại bán kết.

Trong khi bóng đá nữ futsal cũng vào chung kết (cũng gặp Thái) sau khi thắng Malai 3-1 thì bóng đá futsal nam bị loại ngay tại vòng bảng.

Ôi... nam Việt Nam :(

antigonekimlan
11-12-2007, 18:27
Quả thật xem các chị em đá mà thấy buồn cho các chàng trai của mình, không thể nói là họ đá hay hơn nam nhưng mà họ biết cách "đá" chứ không rối rấm, lủng củng như các chàng trai của mình, thế mà họ luôn bị coi là "con ghẻ" của LĐBĐVN mình, thế mới buồn chứ...
Cái này có vẻ đúng với hiện tại đây. Mong rằng cả nước, và nhà tài trợ ủng hộ, để vn có cái tự hào với người ta chứ

noname456
11-12-2007, 18:47
Đề xuất cho đội nữ lên đá trên tranh huy chương đồng ,các chú đực rựa về nước.

vantantr
11-12-2007, 18:59
cho đội nữ đá giùm nam trận tranh huy chương đồng cho rồi!!
Coi vậy đỡ nhục hơn.

silkroadpro
11-12-2007, 20:22
sao ko thấy 1 nhà tài trợ nào cho chị em hết vậy ?toàn thấy tài trợ cho lũ mọi kia ko,lũ mọi đó vừa có tiền thưởng vừa có tiền bán!!!
Bất công quá !

antigonekimlan
11-12-2007, 20:50
sao ko thấy 1 nhà tài trợ nào cho chị em hết vậy ?toàn thấy tài trợ cho lũ mọi kia ko,lũ mọi đó vừa có tiền thưởng vừa có tiền bán!!!
Bất công quá !

Đây có lẽ là 1 ẩn số ?

tpdung
12-12-2007, 08:31
Tin vui cho chị em bóng đá nữ này, đã có 2 ngân hàng thưởng tiền cho chị em rùi đó

vuacuagai
12-12-2007, 08:43
ủng hộ chị em cái nào :)

MichaelTuanAnh
12-12-2007, 09:20
Kỳ này đề nghị thưởng nhiều cho chị em...

antigonekimlan
12-12-2007, 09:32
Tin vui cho chị em bóng đá nữ này, đã có 2 ngân hàng thưởng tiền cho chị em rùi đó

Hãy nhân rộng cách làm của 2 ngân hàng này ra cả nước. Còn chần chừ gì nữa, hãy làm đi.

tpdung
12-12-2007, 22:42
Chị em Nữ còn 2 trận chung kết nửa đó 1 sân cỏ,2 là fusal cổ động chị em lấy huy chương vàng đi nào

tpdung
13-12-2007, 08:32
Chiều nay chị em tranh vô địch với Thái này, quên mấy anh nam đi, cùng cổ động cho chị em nào

Beach_Long
13-12-2007, 11:00
Chị em cố lên. Thế này mới biết đã đến hồi âm thịnh dương suy

tpdung
13-12-2007, 14:47
Bắt đầu đá rồi cổ động chị em nào, "Việt Nam vô địch"

Hanaziki
13-12-2007, 14:57
sao mấy cô nữ của thái lan nhìn giống nam quá trời, không biết họ có giải phẩu chỉnh hình không nữa ...???

ongtre63
13-12-2007, 15:04
Cái tụi Báo Bóng Đá khốn nạn, đội nữ tranh chung kết mà trên cả tờ báo chỉ có một mảnh nho nhỏ để nói về trận này, còn lại toàn đưa tin bóng đá nam. :(

Như thế thì làm sao mà coi cho được với chị em chứ?

NgheSiSpam
13-12-2007, 16:15
Cho đến giờ VN đã bị dẫn trước 2-0. Đội hình chị em chúng ta chỉ còn 10 người. Một quyết định được coi là quá nặng của trọng tài.

NgheSiSpam
13-12-2007, 16:18
Phút thứ 80 của hiệp 2, cú dứt điểm của Tuyết Mai đã đi ko trúng đích, cú dứt điểm đầu tiên kể từ khi cô thay số 10. Thủ môn đội bạn vừa phát bóng lên

NgheSiSpam
13-12-2007, 16:18
Khoảng 10 phút nữa thôi là thời gian thi đấu sẽ kết thúc. Các cô gái của chúng ta dường như đang bị quá sức.

NgheSiSpam
13-12-2007, 16:19
1 quả đá phạt dành cho nữ VN ở phía trái, ngoài khu vực 16m50. VĂn thị thanh đá

NgheSiSpam
13-12-2007, 16:20
Áp sát, Minh Nguyệt đánh đầu nhưg... ko vào. Dù cú đá phạt rất tốt, thủ môn đội bạn đã phải đấm bóng nhưng cú đánh đầu ko trúng đích.

NgheSiSpam
13-12-2007, 16:21
Vừa có 1 đợt tấn công nữa nhưng Tuyết Mai đã bị việt vị. Nếu TL vượt qua VN thì đây là lần thứ 4 .

NgheSiSpam
13-12-2007, 16:22
Các coo gái của chúng ta đang phối hơppj nhịp nhagf. Dứt điểm... cuả Tuyết Mai nhưgn rất tiếc trúng thủ môn,

NgheSiSpam
13-12-2007, 16:22
Thêm 1 cơ hội nữa cho đội nữ nhưng dường như họ đã đuối sức mất rồi.

NgheSiSpam
13-12-2007, 16:23
Đội bạn đang phản công, Sit ta wwan chuyền vào nhưng bắn chim mất rồi.

NgheSiSpam
13-12-2007, 16:24
Nữ VN đc ném biên. Kim Chi, Minh Nguyệt, Văn thị thanh nhưgn quá đôgn các cầu thủ TL bên sân nhà nên ta lại mất bóng rồi

NgheSiSpam
13-12-2007, 16:25
ĐG truyền dành cho Minh NGuyệt, dwts điểm là VTT, dứt điểm cuối cùng là Tuyết mai . Những nỗ lực ko mệt mỏi của các chị...

NgheSiSpam
13-12-2007, 16:26
Một cú sút lái bóng khá hóc hiểm của VTT nhưg thủ môn đội bạn đã phản ứng kịp thời đẩy bóng ra. Thời gian đang ko ủng hộ VN. chỉ còn khaongr 3 phút nữa thôi...

NgheSiSpam
13-12-2007, 16:27
Đội bạn phản công . hay ! Một pha bay người bắt bóng ko thể chê đc của Kiều Trinh.

NgheSiSpam
13-12-2007, 16:28
Thời gian đá bù giờ là 2 phút, các cầu thủ của chúng ta vẫn nỗ lực ko ngừng nghỉ.

NgheSiSpam
13-12-2007, 16:29
1 cú sút xa hơn 30 m của Minh Nguyệt, bóng đi hết đg biên ngang.

NgheSiSpam
13-12-2007, 16:30
Tấm HCV liên tiếp lần thứ 4 đã vượt qua tầm tay của nữ VN mất rồi. Những giây phút cuối cùng...

NgheSiSpam
13-12-2007, 16:31
Vâng! Nước mắt lại một lần nữa lăn trên gò má các CĐV. Nhưng dù thế nào đi nữa thì nữ VN chúng ta vẫn rất đáng đc trân trọng.

Họ đã nỗ lực ko biết mệt mỏi, rèn luyện trong âm thầm, ít lời động viên nhưng đã chiến đấu bằng cả trái tim mình.