PDA

View Full Version : Tuyệt vời Tuyển U VN Ta!!!



vantantr
03-12-2007, 19:08
Sau khi xem xong trận Malay và VN ta xong, các "bình phẩm viên" và các bác báo chi có chung nhận định với "cô giáo" người Áo là ta sẽ có lẩu sư tử cho các cầu thủ ta nhậu nhẹt.

Nhưng có lẽ vì "món Lẩu sư tử" khá mới không hợp khẩ vị, nên các cầu thủ nhà ta chê (dù anh em Lào ta ăn rất ngon), do có lẽ các tuyển ta "công tử" kén ăn, cần phải uống nutromplex để trị biếng ăn.
http://babegamer.com/nutromplex.JPG

Khi lẩu đựoc dọn ra thì 2 cháu là Đức Cường và Quang thanh, nhường nhau chén để múc ăn, nên làm đổ hết 1 phần lẩu (0-1). "Cô giáo" Riedl vẫn điềm tĩnh bảo, thôi các em cố gắng ăn đi kẻo ba mẹ (Khán giả VN) buồn lòng, nên không hề có 1 hành động nào phạt 2 cháu ấy.

Như thấy được sự dễ dãi của "cô giáo" nên đến lượt Cháu Long Giang nhà ta, đạp đổ nồi lẩu vừa mới dọn lại, bằng 1 pha tung người đạp "nồi lẩu" ra khỏi bàn (0-2).

Tưởng chừng sau pha hành động qua "thô" như thế thì "cô giáo" Riedl sẽ có lời "vàng ngọc" chỉ đạo lại các cháu. Nhưng không cô ấy vẫn ung dung ngồi nhìn và trầm ngâm về điều gì đó.

Để cho cuộc chiến giữa các cháu và nồi lẩu đang sôi trở nên nguy hiểm, và điều gì đến cũng đến, sau 1 pha nhường nhau giữa các cháu, lần này nồi lẩu rớt ra làm phỏng hết dàn hậu vệ đội ta (0-3).

Đến giờ ra chơi, cô Riedl họp toàn thể lớp lại, không biết nói gì, các cháu nhà ta có phần sung hơn trọng hiệp 2 nhưng có vẻ hơi bị ép buộc. Và cô Riedl tung ra cháu Anh đức (1 người luôn chê các món ngon, vật lạ) vào sân để hy vọng cháu này, thích món sư tử. Nhưng có vẻ cháu cũng chê luôn món này, nên lần lượt "đồng đôi" chuyền cho cháu chén đũa nhưng cháu điều từ chối 1 cách "thô bạo".

Nhưng dường như hiểu được tâm trạng của cô giáo khi ngồi trong phòng nóng cùng nồi lẩu nóng hừng hực, nên cháu Thanh Bình thương cô nên đã giúp cô ăn 1 chén cho ra trò.(1-3)

Đến khi gần tan tiệc, 1 anh phục vụ người Sing dọn ra 1 chén hy vọng có ai đó ăn thì, cháu Công Vinh quyết định mình là người hy sinh lên ăn giùm đồng đội. (2-3).

Có vẻ cô riedl thầm cảm ơn các học trò của mình, vì nếu không ăn thì phụ huynh sẽ trách mắng ra sao, và cũng có thể giải bày rằng ta cũng ăn 2 chén, dù để hư 3 nồi lẩu sư tử. như vậy cũng là thành công.

Cô Riedl sẽ xin hứa rút kinh nghiệm rằng sẽ cho các cháu uống nutromplex 2 muỗng trước khi món cari Lào.

http://bp1.blogger.com/_UaT_RBlxwfY/RZljZRf1JsI/AAAAAAAAAAk/2cFebfZuXtU/s400/prawncurry.jpg

lanistk
03-12-2007, 19:10
Sau khi xem xong trận Malay và VN ta xong, các "bình phẩm viên" và các bác báo chi có chung nhận định với ông "thầy" người Áo là ta sẽ có lẩu sư tử cho các cầu thủ ta nhậu nhẹt.

Nhưng có lẽ vì "món Lẩu sư tử" khá mới không hợp khẩ vị, nên các cầu thủ nhà ta chê (dù anh em Lào ta ăn rất ngon), do có lẽ các tuyển ta "công tử" kén ăn, cần phải uống nutromplex để trị biếng ăn.
http://babegamer.com/nutromplex.JPG

Khi lẩu đựoc dọn ra thì 2 cầu thủ là Đức Cường và Quang thanh, nhường nhau chén để múc ăn, nên làm đổ hết 1 phần lẩu (0-1). "Cô giáo" Riedl vẫn điềm tĩnh bảo, thôi các em cố gắng ăn đi kẻo ba mẹ (Khán giả VN) buồn lòng, nên không hề có 1 hành động nào phạt 2 cháu ấy.

Như thấy được sự dễ dãi của "cô giáo" nên đến lượt Cháu Long Giang nhà ta, đạp đổ nồi lẩu vừa mới dọn lại, bằng 1 pha tung người đạp "nồi lẩu" ra khỏi bàn (0-2).

Tưởng chừng sau pha hành động qua "thô" như thế thì "cô giáo" Riedl sẽ có lời "vàng ngọc" chỉ đạo lại các cháu. Nhưng không cô ấy vẫn ung dung ngồi nhìn và trầm ngâm về điều gì đó.

Để cho cuộc chiến giữa các cháu và nồi lẩu đang sôi trở nên nguy hiểm, và điều gì đến cũng đến, sau 1 pha nhường nhau giữa các cháu, lần này nồi lẩu rớt ra làm phỏng hết dàn hậu vệ đội ta (0-3).

Đến giờ ra chơi, cô Riedl họp toàn thể lớp lại, không biết nói gì, các cháu nhà ta có phần sung hơn trọng hiệp 2 nhưng có vẻ hơi bị ép buộc. Và cô Riedl tung ra cháu Anh đức (1 người luôn chê các món ngon, vật lạ) vào sân để hy vọng cháu này, thích món sư tử. Nhưng có vẻ cháu cũng chê luôn món này, nên lần lượt "đồng đôi" chuyền cho cháu chén đũa nhưng cháu điều từ chối 1 cách "thô bạo".

Nhưng dường như hiểu được tâm trạng của cô giáo khi ngồi trong phòng nóng cùng nồi lẩu nóng hừng hực, nên cháu Thanh Bình thương cô nên đã giúp cô ăn 1 chén cho ra trò.(1-3)

Đến khi gần tan tiệc, 1 anh phục vụ người Sing dọn ra 1 chén hy vọng có ai đó ăn thì, cháu Công Vinh quyết định mình là người hy sinh lên ăn giùm đồng đội. (2-3).

Có vẻ cô riedl thầm cảm ơn các học trò của mình, vì nếu không ăn thì phụ huynh sẽ trách mắng ra sao, và cũng có thể giải bày rằng ta cũng ăn 2 chén, dù để hư 3 nồi lẩu sư tử. như vậy cũng là thành công.

Cô Riedl sẽ xin hứa rút kinh nghiệm rằng sẽ cho các cháu uống nutromplex 2 muỗng trước khi món bún Lào.

Hi vọng với món bún Lào VN sẽ không bị ngộ độc thực phẩm :D:D:D.

vantantr
03-12-2007, 19:13
sửa thực đơn lại rồi ăn cari Lào, chứ không ăn bún.
Hy vọng các cháu nhà ta ăn cay được

lanistk
03-12-2007, 19:16
Nếu không ăn cay được thì hết đợt sea game này ta nên gữi cầu thủ qua Ấn Độ để học 1 khóa sử dụng sa tế và mù tạt :D:D:D.

tokin
03-12-2007, 19:38
Cầu thủ VN chỉ khoái khẩu 1 món duy nhất là : Cá các loại - Món ăn dân gian VN hay gọi là " Món Cá độ " ý mà !

Bán độ là điều đã sảy ra nhiều nam ở Tuyển việt nam rồi nhất là với thằng Sing Đặc biệt cần nhớ lại cái trận chung kết nam 98 :(

Nếu không Việt Nam chấp có 1/4 có mà nhà cái nó ăn đất à các bác vì thực tế Việt Nam vẫn trên cơ thằng Sing

Và để chúng tỏ điều đó hãy xem lại thật kỹ 2 quả đốt lưới nhà
Anh ta không phải là 1 thằng bèo mà nghiêm nhiên được nhặt vào tuyển

tpdung
03-12-2007, 19:55
"bán" chắc rồi khỏi phải bàn

silkroadpro
03-12-2007, 20:52
sắp có báo đọc hàng ngày

doremon_No1
03-12-2007, 21:10
chắc đội VN đang bị "bội thực" sau khi đi ăn quá nhiều món ko cần thiết.
Giấc mơ vàng vẫn mãi là giấc mơ...

Caothu_game_vn
03-12-2007, 21:25
Đề nghị bàn dân thiên hạ phản đối và lên án bán độ..ko nương tay nữa...chịu nhục thế đủ rồi.

tpdung
04-12-2007, 09:41
đề nghị đổi tiêu đề của topic này lại đi nha

Caothu_game_vn
04-12-2007, 17:53
Đúng thế...tiêu đề này hơi chói tay nghen.

vantantr
04-12-2007, 20:24
có gì đâu mà chói!!
phân tích rõ ràng luôn rùi mà!!

Không thấy tuyệt vời à.
phải nói là quá tuyệt
Bán độ thấy rõ mòn một

Let's-me-see
04-12-2007, 20:38
Theo tui Vn trình độ vẫn như thế .Vì họ cứ tưỡng thắng được UAE ,... thì cho rằng VN đã vượt lên 1 đẳng cấp mới .Còn lại wa' hoan đường khi nói 10 năm nữa VN sẽ dự CK world cup mới ác
:eek:
hãy tỉnh cơn say lại đi !!!
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:

:drunk:
:drunk:

:drunk:
:drunk:

:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk::drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:
:drunk:

silkroadpro
04-12-2007, 21:53
pác này xì pom ghê ta :D:D:D

vantantr
05-12-2007, 10:38
Với trình độ lên tuyển, nếu nói 2 pha đó là tai nạn hay sai lầm là không thể chấp nhận được.

Nhìn pha chiếu chậm thì thấy thằng Đức Cường chạy qua bên đó làm gì, coi đi coi lại nhớ đến truyện Jindo khi đối mặt thằng thủ môn đồng 10 cent trên đầu, nó cũng chạy ra bên trái khung thành, có đềiu thằng thủ môn trong truyện là dí 2 thằng hậu vệ để phang, còn thằng Đức Cường chạy ra đó chắc để đái bậy chăng ???

Còn trái thứ 2 thì thằng Long Giang dường như thấy có 1 hậu vệ khác bên mình về kịp nên gấp rút đưa chân vào để đưa banh vào lưới để hoàn thành chỉ tiêu thua ít nhất 2 trái trong hiệp 1. Rõ ràng là nó có nhìn qua thì thấy hậu vệ ta về mà đưa chân vào không hề thấy 1 động tác gọi là chần chừ rút chân về.

Các bác về coi kĩ đi thì biết.

thaychuastudio
05-12-2007, 14:06
Với trình độ lên tuyển, nếu nói 2 pha đó là tai nạn hay sai lầm là không thể chấp nhận được.

Nhìn pha chiếu chậm thì thấy thằng Đức Cường chạy qua bên đó làm gì, coi đi coi lại nhớ đến truyện Jindo khi đối mặt thằng thủ môn đồng 10 cent trên đầu, nó cũng chạy ra bên trái khung thành, có đềiu thằng thủ môn trong truyện là dí 2 thằng hậu vệ để phang, còn thằng Đức Cường chạy ra đó chắc để đái bậy chăng ???

Còn trái thứ 2 thì thằng Long Giang dường như thấy có 1 hậu vệ khác bên mình về kịp nên gấp rút đưa chân vào để đưa banh vào lưới để hoàn thành chỉ tiêu thua ít nhất 2 trái trong hiệp 1. Rõ ràng là nó có nhìn qua thì thấy hậu vệ ta về mà đưa chân vào không hề thấy 1 động tác gọi là chần chừ rút chân về.

Các bác về coi kĩ đi thì biết.



Em cực lực phản đối cái bài viết của bác. Các Cầu thủ Việt Nam đã đã với toàn trái tim và khối óc (bò) của họ . Bạn có thấy vẻ mặt Nhơn nhơn cực kỳ đau khổ của Long Giang khi co giò đạp thẳng trái banh vào lưới không?
Bạn có cảm nhận sự thất vọng cùng cực của Đức Cường khi lỡ băng ra lố đà ( băng ra làm gì thì chỉ có thằng ku đó biết) để rồi khi trái bóng lăn từ từ vào lưới trong cái nhìn ngỡ ngàng của ...đội bạn
Họ đã cố gắng hết sức rồi bạn ạ
Trái thứ 3, làm sao hai hậu vệ của chúng ta lại kèm được ...một tiền đạo của đội bạn cơ chứ. Bạn khôg thấy hai hậu về chạy cật lực bám đuôi tiền đạo đội bạn và rất Fairplay khi không cần can thiệp gì cả!mặc sức cho nó sút sao. Mà bạn cũng không thấy Đức Cường di chuyển ngược hướng sút bóng khi tiền đạo đội bạn vẫn đang còn trong "vòng vây" của hậu vệ ta. có lẽ Đức Cường cũng sợ hắn sút trúng người chăng?
bác không thể dùng ý kiến cá nhân mà bác bỏ toàn bộ công sức của Đội Tiển chúng ta. Đáng trách nhất là Công Vinh, Cứ phải chạy về để phòng thủ và kiếm bóng đưa lên. Làm vậy có ích gì khi mà đồng đội anh ta một lòng muốn nằm đá cơ chứ !!
Đừng trách HLV, bọn nhỏ nó đá, Còn ông ta chỉ là người xếp đội hình thôi.
Cú giựt chỏ thô bỉ, du côn, dốt nát như bọn đầu gấu của Võ Sĩ Tấn Tài chỉ là một nốt nhạc nằm trong dòng nhạc rời rạc...một dòng nhạc bị đồng tiền chi phối

vantantr
05-12-2007, 14:22
, bởi vậy ta không nên trách tuyển thủ nhà ta. Mặc dù đóng kịch không đạt nhưng cũng là vỡ kịch đạt chỉ tiêu của họ.
Kô làm vậy sao nhà cái người ta sống được cơ chứ.

Thôi thì ta chờ tuyển ta Ăn cary Lào xong rùi tiếp tục xem tuyển ta đóng kịch ở bán kết hoặc có khi vào được chung kết, thì vở kịch đó giá vé mới cao chứ!!

Khi đó các bác C15 mới có việc làm, rồi các ông nhậu mới có cớ họp mặt ngồi bàn luận thể thao vợ không thể từ chối được, rồi báo chí cũng bán được thêm vài tuần báo đắt khách, làm cho các em nhỏ bán báo kiếm được nhiều tiền hơn, có khi còn làm cho nạn ăn xin, cướp giật giảm đi, vì mọi người đua nhau đi bán báo kiếm sống.

Ôi, họ làm được biết bao việc thiện đó chứ, sao ta chê trách được.
Chúng ta phải cám ơn tuyển ta thôi!!!

nào cụng ly chia vui cùng tuyển ta!!

silkroadpro
05-12-2007, 15:28
Em cực lực phản đối cái bài viết của bác. Các Cầu thủ Việt Nam đã đã với toàn trái tim và khối óc (bò) của họ . Bạn có thấy vẻ mặt Nhơn nhơn cực kỳ đau khổ của Long Giang khi co giò đạp thẳng trái banh vào lưới không?
Bạn có cảm nhận sự thất vọng cùng cực của Đức Cường khi lỡ băng ra lố đà ( băng ra làm gì thì chỉ có thằng ku đó biết) để rồi khi trái bóng lăn từ từ vào lưới trong cái nhìn ngỡ ngàng của ...đội bạn
Họ đã cố gắng hết sức rồi bạn ạ
Trái thứ 3, làm sao hai hậu vệ của chúng ta lại kèm được ...một tiền đạo của đội bạn cơ chứ. Bạn khôg thấy hai hậu về chạy cật lực bám đuôi tiền đạo đội bạn và rất Fairplay khi không cần can thiệp gì cả!mặc sức cho nó sút sao. Mà bạn cũng không thấy Đức Cường di chuyển ngược hướng sút bóng khi tiền đạo đội bạn vẫn đang còn trong "vòng vây" của hậu vệ ta. có lẽ Đức Cường cũng sợ hắn sút trúng người chăng?
bác không thể dùng ý kiến cá nhân mà bác bỏ toàn bộ công sức của Đội Tiển chúng ta. Đáng trách nhất là Công Vinh, Cứ phải chạy về để phòng thủ và kiếm bóng đưa lên. Làm vậy có ích gì khi mà đồng đội anh ta một lòng muốn nằm đá cơ chứ !!
Đừng trách HLV, bọn nhỏ nó đá, Còn ông ta chỉ là người xếp đội hình thôi.
Cú giựt chỏ thô bỉ, du côn, dốt nát như bọn đầu gấu của Võ Sĩ Tấn Tài chỉ là một nốt nhạc nằm trong dòng nhạc rời rạc...một dòng nhạc bị đồng tiền chi phối

pác này khen chê lẫn lộn ko biết đường né luôn.:D