PDA

View Full Version : U23 và nỗi THẤT VỌNG !!!



Caothu_game_vn
03-12-2007, 17:26
Phải nói hơn chục năm xem bóng đá vn nhưng hôm nay trận cầu quyết định với đảo quốc sư tử mang ý nghĩa vô cùng lớn nhưng theo đó là một phong độ vô cùng thảm hại và ko thể chấp nhận được của u23, thậm chí theo mình còn tệ hơn trận bán độ thời văn quyến....toàn bộ khán giả của nhà hàng nơi bọn mình tổ chức xem đã ra về ngay sau hiệp 1....thật buồn và thất vọng với nhưng gì người hâm mộ hi vọng....có lẽ hi vọng ở tuyển việt nam vẫn nhiều hơn u 23.

Lord_of_monsters
03-12-2007, 17:28
thất vọng cái gì từ xưa đến nay chưa đủ hay sao giờ mới thất vọng
Này ông tỉnh, này ông say.
mau mau tỉnh dậy đã ban ngày.....
he he ngồi mơ tuyển tiếp đi

antigonekimlan
03-12-2007, 19:31
Việt nam ơi còn bao lâu.....lời bài hát cứ văng vẳng bên tai, ru người vào cõi mộng.

nguyenhoangvit
03-12-2007, 19:43
Không hiểu sao từ trứớc đến giờ toi vẫn ko tin tưởng được đội tuyển VN, do vậy ko thất vọng là mấy
Hy vọng nhiều
Dể rồi
Thất vọng thật nhiều

tpdung
03-12-2007, 19:52
"bóng ma" năm nào lại xuất hiện rùi, 2 bàn "đốt lưới" liên tiếp và 1 bàn thứ 3 khi hơn người trong khi hàng công thi "bắn hụt" hay trúng thủ môn thôi, không đặt dấu hỏi mới lạ đó

ChipInside
03-12-2007, 20:02
Từ đầu năm tới giờ, mình chưa thấy được Việt Nam có điểm mạnh gì? Chỉ thấy Malaysia thì có món bóng bổng, Sing thì có món nhanh, đơn giản, hiệu quả và Việt Nam có món phòng ngự yếu hic hic

theduyet
03-12-2007, 20:06
Việt nam có món bóng bay bắn chim

truongphong12
03-12-2007, 20:10
Không biết các bạn thấy thế nào, chứ mình thấy trận này sau khi xem xong bản thân mình có cảm giác thoải mái hơn trận trước. Mặc dù thua nhưng vẫn thoải mái:no:! Chứ thắng một trận 3-1 với thế trận không hơn Malaysia thì có gì phải ấm ức khi thua Singapore với tình trạng ngược lại!Điều quan trọng đó là bóng đá trẻ Việt Nam chưa đủ tầm để chinh phục HCV.Với trình độ hiện nay của bóng đá ĐNA, có các chú bán độ vừa qua thì mới có hy vọng HCV. Tiếc thay: thằng có tài nhưng không có đức (hay tại mấy thằng trong liên đoàn làm hư mấy thằng cu này:drool:), còn mấy thằng chưa hư thì không biết đá. Dù sao cũng hy vọng,tụi này cố gắng vào kiếm được cái huy chương bạc để chú Riedln còn đẻ lại VN kiếm cơm.
Thấy mặt chú hơi tội!

tpdung
03-12-2007, 20:11
"Việt nam bán đi", "việt nam bán đi"

'OR''='
03-12-2007, 20:12
Không hiểu mấy bàn thua chiều nay là do vô tình hay cố tình
Nếu do vô tình=>trình độ đội tuyển dở ẹc, mình có cổ vũ thì cũng khó mà vô địch được. Nếu hạ được Thái mèo ở BK thì em còn xem xét lại.
Nếu do cố tình thì chẳng còn gì để mà nói nữa, thề không bao giờ xem bóng đá Vịt Nem nữa.

tri_cuong
03-12-2007, 20:15
U này đá thấy bực mình lắm rồi. trận đá Malay cũng đâu có thuyết phục lắm đâu. Không biết U mình cọ xát (theo lời các bình luận viên) như thế nào mà đá tệ quá. cọ xát đến khi nào mới đá giải thế giới đây. Nếu thắng thì bảo đẳng cấp cao, nếu thua thì bảo cọ xát. Cọ xát từ thời Hồng Sơn,Huỳnh Đức đến bây giờ cũng đi bán muối hết. chẳng có tốp nào làm nên trò. Đã thế còn bán độ nữa, Thôi cho giải thể đi, về quê chăn trâu cho ròi.

tpdung
03-12-2007, 20:21
hix,lỡ "bán" trận này rùi, để trận sau em "bán" nốt nha. "việt nam bán đi" "việt nam bán đi"

truongphong12
03-12-2007, 20:22
Toàn mấy chú chưa đá đã nghĩ đến Mercedes rồi thì làm sao mà kết dính để đá được. Tâm lý quái gì! Rồi lại thua Thái hoặc thằng Indo thôi. Buồn ghê!

truongphong12
03-12-2007, 20:27
Rồi lại xem mấy em bóng đá nữ giành HCV.Tụi này được đầu tư nhiều còn thua mấy em vừa đá bóng vừa bán bánh mì nữa!

tri_cuong
03-12-2007, 20:32
Giải thể bóng đá nam cho ròi, đá dỡ mà còn bán đồ. Thêm ông huấn luyện viên, toàn để chừa hàng cầu thủ hay ra mặt giờ chót không hà (ông này chắc khoái lội ngược dòng, ổng không thích đá chủ động như BRAZIL)

tpdung
03-12-2007, 20:37
hehe mấy anh này "bán" chắc giá cao hơn anh Vượng với anh Quyến nhìu lần.viêt nam "bán đi", việt nam "bán đi"

www.tim1s.vn
03-12-2007, 20:44
Vừa coi họp báo xong,Ông thầy bảo thua do lỗi cá nhân.Có nghĩa ko liên quan đến ông ấy.Thế ông ấy ko dạy hay sao mà máy cái lỗi đó ko trị được.Nghiêm cấm các bác sử dụng từ bán vì nó còn có nghĩa 1/2 nhưng thực tế có thể 100 hay ít hơn 1/2.Sử dụng từ saleoff ấy

truongphong12
03-12-2007, 20:45
Mà thôi,nếu mình cứ thắng thì khen,thua lại tìm cách chê thì cũng giống một số tụi "nhà báo" vớ vẩn nữa!

tpdung
03-12-2007, 20:48
thua bình thường thì ko nói, nhìn cái cách đá và cách thua kìa "viêt nam bán đi""việt nam bán đi"

chinhngon
03-12-2007, 20:58
Trước khi đá việt nam nổ cho cố rồi giờ mang thảm bại,chả có hứng thú gì khi xem vn đá cả từ khi bán độ tới giờ

Rockman87
03-12-2007, 21:01
Có ai biết tin thêm gì chưa : VFF đang nhờ C15 vào cuộc từ bên Thái Lan và HLV Riedl sẽ thay đổi hoàn toàn đội hình sắp tới đá với Lào !
Chắc có chuyện lớn rồi đây .

có ! Pác Nhanh đã điện cho em họp gấp, sao khi kết thúc trận đấu. Nghe tin vụ này có liên quan đến Văn Quyến đang ở trong khám. :D:D:D:D:D:D:D

toilahk
03-12-2007, 21:32
mấy cầu thủ nay mà đưa jose moninho thì bó tay không biết huấn luyện ra sao cả vì trình độ quá siêu(vẹo) .hậu vệ thì đá có vẽ giống bén độ còn tiền đạo mỏ nhọn(mủi nhọn) thì lúc nắng lúc mưa .fan hâm mộ không hiểu nổi

seaweed
03-12-2007, 21:42
Làm gì có chuyện bán độ ở đây, trình độ của cầu thủ VN và ông thầy ngoại chỉ có nhiêu đó thôi... Chán bỏ xừ!!!

tpdung
03-12-2007, 21:51
hehee, có vài anh đá seagame cuối cùng nên "bán" kiếm chút vốn ấy mà

co3d
03-12-2007, 22:00
Cầu mong 1 điều là chiều nay bán độ đi pà con, lạy trời đó là bán độ. Nếu vậy chắc mừng vui khôn xiết. Ch nay bể độ quá trời luôn mà! Nước ngoài hồi xưa có vụ j mà đá phản lưới nhà bị bắn chết, nước mình có anh nào dám bắn mấy thằng đó bắn luôn đi, đua xe chết uổng quá, thà bắn hết mấy thằng này, bắn luôn thằng Quyến thằng Vượng luôn, nhớ mấy thằng này lại ngứa mắt!

silkroadpro
03-12-2007, 22:27
Nào cùng nhau ôn lại lịch sử nào :
Nhớ hồi Tiger Cup (ko nhớ rõ là thứ bao nhiêu,nhưng ko wan trọng con số),tôi nhớ là trận đó Indo gặp Malay,ôi trời ơi,lúc đó trên sân có mưa,hai đội thi đấu rất hăng say,so kè nhau từng bàn thắng,nhưng mà thi nhau đá vào lưới nhà,tranh nhau thua trân,bởi vì họ sợ vào bán kết sẽ gặp Việt Nam.Lúc đó trông bọn nó đá tội vô cùng,đá phản lưới rất thô thiển,nhất là bọn Indo.Sau trận đó thì uy tín của Tiger Cup giảm xuống rõ rệt,rồi AFF kĩ luật hai đội.
Nhưng cái chính ở đây là gì?là họ sợ Vn,sợ thua trận trước chúng ta,sợ là nếu gặp Vn sẽ nắm chắc thất bại.Cái thời đó thế hệ bóng đá VN có những cầu thủ giỏi,Hồng Sơn,Huỳnh Đức,Đỗ Khải,Văn Sĩ,Sỉ Hùng,Công Minh...Dù lúc đó Vn chưa được đánh giá sao,nhưng quan trọng là Vn đá với tinh thần thép,cái mà báo chí và người dân vẫn hay ca ngợi.Tuy lúc đó cứ gặp Thái Lan là thua,nhưng ngoài Thái ra thì VN ko ngán thằng nào.trận nào cũng luộc.

Còn bây giờ VN nhìn thằng nào cũng ngán,nghĩ cũng lạ !

bibimeo
03-12-2007, 22:38
Các bác nóng quá đoán lung tung. Chắc do thấy không thắng nổi TL nên ban huấn luyện VN đang dùng khổ nhục kế đá dở dở ương ương cho TL hết đường tính rồi bất ngờ tung tuyệt chiêu để ẵm huy chương...bạc đem về cho đủ hat trick seagame. Tuy nhiên do trình độ của các cầu thủ ta quá tài đá dở như thật nên các bác bị lầm đấy thôi :)

WaZzA
03-12-2007, 23:12
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=232401&ChannelID=484

Một gáo nước lạnh như dội vào mặt người hâm mộ khi đội tuyển ra sân khởi động. Giữa những tiếng hò hét cổ vũ inh ỏi của khán giả đến từ quê nhà là thái độ quá dững dưng, lạnh lùng đến khó hiểu của các cầu thủ ở đội hình chính khi không một ai đưa tay chào hỏi, nở nụ cười hay dừng lại để người hâm mộ chụp ảnh! Họ kiêng bắt tay, chào hỏi hay là kiêng gặp phải phụ nữ trước giờ ra trận? Dù gì chăng nữa, thái độ dững dưng, lạnh nhạt ấy thật sự làm nhói lòng những người vượt hàng ngàn cây số đầy vất vả đến Korat. Mặc, chẳng ai trách móc vì biết các chàng trai đang căng thẳng trước đối thủ Singapore.
Tan trận, một nhóm cổ động viên lớn tuổi chờ đón đội tuyển bên cạnh chiếc xa ca chở đội bóng để nói lời động viên. Gặp đội trưởng Công Vinh, một bác nữ lớn tuổi nói:”Đừng buồn con ạ, cố lên nhe, động viên anh em chơi tốt hơn nữa nghe con…”. Thủ quân đội tuyển Olympic Việt Nam đáp lời với vẻ mặt lạnh tanh:”Có chi mà buồn, thắng Lào là vô bán kết thôi, có chi mà buồn…”. Đứng ngay cạnh và nghe rõ cuộc đối đáp ấy, tôi có cảm giác như mình đang nghe những viên sỏi lăn rào rào dưới chân giữa những người cùng màu da, tiếng nói. Lẽ nào chỉ vì một trận thua mà mọi chuyện khác hẳn đi về khía cạnh tình cảm?
Singapore dẫn một bàn, hai bàn rồi ba bàn. Lẽ ra với khoảng cách hết sức an toàn như thế, HLV Avramovic (LTS: dẫn dắt Singapore từ năm 2004 đến nay, từng mang về cho đảo quốc sư tử hai chiếc cúp vàng Đông Nam Á năm 2004 và 2007) có thể ngồi yên trên băng ghế kỹ thuật, rung đùi nhìn đối thủ chạy cuống cuồng theo mình, đằng này ông thầy người Serbia này liên tục đứng gào thét, động viên, nhắc nhở học trò ngay sát đường biên dọc. Nhìn cảnh ông Avramovic gào thét đến khản cổ, trong khi đó đồng nghiệp đang bị thua điểm là Ridle vẫn ngồi ung dung một chỗ, không ít khán giả tự hỏi rằng:”Ai là thuyền trưởng của con tàu bóng đá Việt Nam đang đi vào vùng sóng to gió lớn?”.

ngocquang19877
03-12-2007, 23:42
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=232401&ChannelID=484

Chắc ông thầy đoán ra là tụi nó bán độ rùi nên đứng kêu gào chi cho tốn nước miếng.

Caothu_game_vn
04-12-2007, 04:57
Cái này gọi là quốc nhục....để tang u 23 một phút rỗi cho vào lãng quên.

giahung_pgdha
04-12-2007, 07:56
Mấy bác nói sao chớ em thấy mấy chàng Việt Nam cũng đẹp chai, chơi chội đó chứ. Có điều người ta nói : Tư tưởng hổng thông, xách cái bình đông hổng đặng mà. Kiểu này mình phải đả thông cho mạnh zô.

antigonekimlan
04-12-2007, 08:06
Tội nghiệp Riedl - một lần nữa lại bị mấy thằng nhãi ranh nó bán đứng :



(Phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp sau trận đấu )
Làm tớ thằng đàng hoàng, còn hơn làm thầy thằng bán độ

huy_bus
04-12-2007, 08:35
...ngay sau trận thắng Malaysia đã thấy khả năng của Việt Nam ở mức độ nào rùi...3 thằng hậu vệ đứng nhìn nhau để 1 mình thằng Malaysia nhảy vào lập công, chưa kể tình huồng trc đó thằng Đức Cường phi thân ra để ngã...còn trận gặp Sin thì đúng là hết nói...quả thứ nhất chả hiểu thằng Đức Cường chạy ra làm j nữa, còn thằng Long Giang theo tư thế phi thân vào bóng như thế thì chỉ có cao thủ mới phá bóng được ra ngoài...còn vấn đề hàng công thì miễn bàn...

Max13
04-12-2007, 08:45
Phải nói là thất vọng rất nhìu, nếu thua do ta yếu kém hay đất nước kô đầu tư nhìu thì còn hợp lý, đằng này, ngang tài ngang sức thế mà thua...mà còn là thua nhãm...Trận Vie-Mal kô coi, nghe anh em cty nói thắng 3-1 và 3 bàn đều có đẳng cấp (nghe mà sướng lỗ tai) nên trận Vie-Sin quyết ra ngoài để xem...có ai hôm wa xem ở Nhà văn hóa thanh niên Tphcm kô, tội nghiệp, kèn hóa trang, cờ đủ kiểu, vui mừng chuẩn bị thêm 1 trận thắng 3-0,3-1 thế mà 2 thằng hậu vệ nó xát muối lên hàng trăm trái tim của fan VN...tiền đạo Sin kém hơn ta rất nhìu thế mà lại bùm lun 3 nho vào hiệp 1 (thua 1 trái hơn ng` gần cuối mới đau).
Vie-Lao...ăn là cái chắc rồi, huề hay thua nữa chả bít nói sao nhưng vẫn cứ yêu và theo dõi bóng đá đội tuyển thôi. Tình hình này là vào gặp Thái Lan chắc lun rồi...tương lai u tối

truongphinguyen
04-12-2007, 09:04
Quá thất vọng. Mới thắng được một trận mà báo chí đã đưa đội tuyển VN đến tận mây xanh, mới thắng Malaysia mà đã nói là vào chung kết...thế hệ vàng...giờ rớt xuống đất cái bịch mới thấy đau. Các cầu thủ U23 đã phụ lòng người hâm mộ VN...

Hy vọng các trận tới sẽ tốt hơn. :)

1650km.com
04-12-2007, 09:12
Sao tui nghi ngờ có mùi bán độ quá, ờ mà chắc hông có đâu, phong độ thôi vì Thắng Tài Dậu đã ra đầu thú rùi mà :D

tpdung
04-12-2007, 09:33
"bán" chắc luôn rùi, khỏi phải bàn nhiều chi cho mệt, ai thử làm cuộc tăm dò về nguyên nhân thua xem (1 Sing mạnh hơn, 2 Vietnam thi đấu kém, 3 Bán độ), đảm bảo trên 90% sẽ vote số 3

Lord_of_monsters
04-12-2007, 10:25
không phải bán độ mà như huấn luyện viên của Sing nó sỉ nhục là đội tôi không đá hay mà do các bạn "tự thua"
nhục thế là cùng vậy mà cũng phát lên ti vi, không hiểu mặt chúng nó úp vào đâu hết thế nhỉ

Let's-me-see
04-12-2007, 10:30
Nào cùng nhau ôn lại lịch sử nào :
Nhớ hồi Tiger Cup (ko nhớ rõ là thứ bao nhiêu,nhưng ko wan trọng con số),tôi nhớ là trận đó Indo gặp Malay,ôi trời ơi,lúc đó trên sân có mưa,hai đội thi đấu rất hăng say,so kè nhau từng bàn thắng,nhưng mà thi nhau đá vào lưới nhà,tranh nhau thua trân,bởi vì họ sợ vào bán kết sẽ gặp Việt Nam.Lúc đó trông bọn nó đá tội vô cùng,đá phản lưới rất thô thiển,nhất là bọn Indo.Sau trận đó thì uy tín của Tiger Cup giảm xuống rõ rệt,rồi AFF kĩ luật hai đội.
Nhưng cái chính ở đây là gì?là họ sợ Vn,sợ thua trận trước chúng ta,sợ là nếu gặp Vn sẽ nắm chắc thất bại.Cái thời đó thế hệ bóng đá VN có những cầu thủ giỏi,Hồng Sơn,Huỳnh Đức,Đỗ Khải,Văn Sĩ,Sỉ Hùng,Công Minh...Dù lúc đó Vn chưa được đánh giá sao,nhưng quan trọng là Vn đá với tinh thần thép,cái mà báo chí và người dân vẫn hay ca ngợi.Tuy lúc đó cứ gặp Thái Lan là thua,nhưng ngoài Thái ra thì VN ko ngán thằng nào.trận nào cũng luộc.

Còn bây giờ VN nhìn thằng nào cũng ngán,nghĩ cũng lạ !

trận nào cũng luộc câu nói này hay nhất đấy
:food_smil

Lord_of_monsters
04-12-2007, 10:36
cái đó là quá khứ rồi và chúng ta cứ ngủ trên cái quá khứ đó để mấy anh em đếm usd mỏi tay bán độ muôn năm

truelovely
04-12-2007, 17:08
thất vọng tràn trề đá như vậy chắc chắn là bán độ bàn đầu tiên không nói đến nhưng bàn thứ 2 thì thì chắc chắn là 1 câu bán độ

meomeomeo2008
04-12-2007, 17:13
Bất công quá, mình ghi được 4 bàn thắng, nó chỉ ghi được có 1 bàn mà sao mình thua, nó thắng, lẽ ra tỷ số phải là ... 4-1 "nghiêng về" Việt Nam chứ:emlaugh:.

silkroadpro
04-12-2007, 17:40
Bất công quá, mình ghi được 4 bàn thắng, nó chỉ ghi được có 1 bàn mà sao mình thua, nó thắng, lẽ ra tỷ số phải là ... 4-1 "nghiêng về" Việt Nam chứ:emlaugh:.

cái vụ này chắc phải đề nghị FIFA đổi luật.đội nào đá vô lưới là được tính 1 bàn :D

Caothu_game_vn
04-12-2007, 17:53
Nói chung anh em tẩy chay bóng đá u23 và vụ này hãy cho hết ra tòa an binh bất động.

khicon12
04-12-2007, 18:32
không biết tại sao bóng đa viêt nam càng ngày càng chán thế các bác... ??????????????????

tokin
04-12-2007, 18:44
Nào cùng nhau ôn lại lịch sử nào :
Nhớ hồi Tiger Cup (ko nhớ rõ là thứ bao nhiêu,nhưng ko wan trọng con số),tôi nhớ là trận đó Indo gặp Malay,ôi trời ơi,lúc đó trên sân có mưa,hai đội thi đấu rất hăng say,so kè nhau từng bàn thắng,nhưng mà thi nhau đá vào lưới nhà,tranh nhau thua trân,bởi vì họ sợ vào bán kết sẽ gặp Việt Nam.Lúc đó trông bọn nó đá tội vô cùng,đá phản lưới rất thô thiển,nhất là bọn Indo.Sau trận đó thì uy tín của Tiger Cup giảm xuống rõ rệt,rồi AFF kĩ luật hai đội.
Nhưng cái chính ở đây là gì?là họ sợ Vn,sợ thua trận trước chúng ta,sợ là nếu gặp Vn sẽ nắm chắc thất bại.Cái thời đó thế hệ bóng đá VN có những cầu thủ giỏi,Hồng Sơn,Huỳnh Đức,Đỗ Khải,Văn Sĩ,Sỉ Hùng,Công Minh...Dù lúc đó Vn chưa được đánh giá sao,nhưng quan trọng là Vn đá với tinh thần thép,cái mà báo chí và người dân vẫn hay ca ngợi.Tuy lúc đó cứ gặp Thái Lan là thua,nhưng ngoài Thái ra thì VN ko ngán thằng nào.trận nào cũng luộc.

Còn bây giờ VN nhìn thằng nào cũng ngán,nghĩ cũng lạ !
Sai bét

Và tôi cũng thật đáng bồn cho cả bạn nữa vì chẳng hiểu gì về bóng đã Việt Nam cả cái tội lỗi nhất chính thế hệ đàn anh cái thời đó đấy ngay cả bây giờ đã bóc gỡ cũng không giám đụng đến mấy cái tên đấy. Vì không thể bóc hết ra được có quá nhiều tai heo mặt lơn trong đó.

Kết quả là lớp kế cận phải hứng chịu làm vật thế :Như quốc Vược, Văn Khuyến V/v.

tpdung
04-12-2007, 19:51
hix, nếu "soi" kỹ một chút kịch bản đang diễn ra gần giống Seagame 23 rùi đó

kbietj
04-12-2007, 20:54
Không phải chê chứ hầu như mấy thằng đá bóng ở đội tuyển Quốc Gia toàn mấy thằng khốn nạn, chúng nó chỉ biết tiền thôi. Buồn quá, buồn cho cả một nền bóng đá. Thề là từ nay trở đi không bao giờ xem đội tuyển đá bóng nữa, trừ khi chúng nó mang huy chương vàng về.

Let's-me-see
04-12-2007, 21:00
Bất công quá, mình ghi được 4 bàn thắng, nó chỉ ghi được có 1 bàn mà sao mình thua, nó thắng, lẽ ra tỷ số phải là ... 4-1 "nghiêng về" Việt Nam chứ:emlaugh:.

:eek:
:eek:
:eek:
:eek:
:eek:
:eek:
:eek:
:eek:

ExtremeEdition
04-12-2007, 21:28
tóm đi tóm lại 1 từ là " Nhục "

Let's-me-see
04-12-2007, 21:32
tóm đi tóm lại 1 từ là " Nhục "
:crying:
:crying:
:crying:
:crying:
:crying:
:crying:
muốn khóc wa' di

co3d
04-12-2007, 21:33
2-3, trận đấu có dấu vết gì không?

Khi tiếng còi kết thúc vang lên, tôi không nghĩ đội U23 Việt Nam sẽ thua với một tỷ số như thế. 2-3, không ai có thể tưởng tượng ra được ngoài một cái đầu, một cái chân vô cảm.

Người gửi: Nam Dao Ngoc

Cuộc đấu giữa U23 Việt Nam với Singapore giống như một trận thi đấu game mà các game thủ của đội tuyển Việt Nam đã bị dính virus. Chính cái CPU mang tên Riedl đã bị hacker khống chế trong vòng 60 phút, và đỉnh điểm của những virus phá hoại này là cú đánh đầu phản lưới nhà "tuyệt đỉnh" và cú xoạc bóng không thể tốt hơn làm ngỡ ngàng thủ môn nhà.

Thật tiếc cho một trận bóng lẽ ra phải thua trắng cho phải tinh thần bóng đá. Tiếc cho Công Vinh đã nỗ lực cày ải cho 2 bàn thắng mà biết đâu sẽ làm nên lịch sử. Tiếc cho Tấn Tài với bản lĩnh thi đấu dày dạn qua từng trận mạc lại phải lầm lũi đi ra trong cái nhìn vô hồn của đồng đội.

Xem xong trận bóng mà không biết nói gì, chúc mừng đội tuyển Singapore thì không nhẽ. Nhưng có lẽ đây là một bài học đắt giá nhất trong giáo trình SEA GAMES.

Let's-me-see
04-12-2007, 21:38
:crying:
:crying:
:crying:
:crying:
:crying:
:crying:

Caothu_game_vn
04-12-2007, 21:45
Vâng....VIỆT NAM...cái nối của sự thiếu kiến thức trong các danh thủ, cầu thủ....văn hóa ko có, lớp lớn dìm nhau...nội bộ chia cắt ghê gớm...hỏi sao mà xung trận được...chỉ có cái xung trận xong đi phá thai là kinh thật.

huynhvhai
04-12-2007, 22:16
Lạy Chúa, còn đâu nữa tinh thần thép VN???

lee_huynh306
05-12-2007, 02:31
Thê thảm 1 lần cho sáng con mắt ra cũng có cái hay. Mà tại sao không chịu đổi HLV nhỉ, cứ lằng nhằng với pa đó suốt:glare:

tpdung
05-12-2007, 08:30
biết là "bán" chắc rùi nhưng hihi màn kịch vẫn đang tiếp diễn mà vì người hâm mộ thấy "bán" nhưng mấy pa kia thì lại ko mới chê chứ http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2007/12/3B9FCFB0/

silkroadpro
05-12-2007, 09:11
tui thấy Jose Morinho đang ở không đó,sao ko mời ổng wa dẫn dắt tuyển VN nhỉ ? :D

ChipInside
05-12-2007, 09:27
Làm ơn, xin đừng giết đội tuyển Việt Nam <= dòng tít lớn trên báo 8-8-8

Đúng là hết nói, hồi Vàng Anh ra mắt công luận để xin lỗi thì bị chửi. Giờ ban lãnh đạo, cầu thủ núp cũng bỉ chửi luôn, hài.

quangvu
05-12-2007, 10:28
Sai bét

Và tôi cũng thật đáng bồn cho cả bạn nữa vì chẳng hiểu gì về bóng đã Việt Nam cả cái tội lỗi nhất chính thế hệ đàn anh cái thời đó đấy ngay cả bây giờ đã bóc gỡ cũng không giám đụng đến mấy cái tên đấy. Vì không thể bóc hết ra được có quá nhiều tai heo mặt lơn trong đó.

Kết quả là lớp kế cận phải hứng chịu làm vật thế :Như quốc Vược, Văn Khuyến V/v.

Đừng vội nói thế, bạn ạ :
+ Ít nhất lớp đàng anh cũng co1 Hồng Sơn sẳn sàng chống nạng về nước với 1 chân phải bó bột để làm rung chuyển cả các đội khác phải e dè !
+ Ít nhất cũng có 1 Minh Chiến sẳn sàng từ bỏ nghiệp bóng đá để VN cất cánh tại SG 18 .
+ Ít nhất cũng có Văn Sĩ Hùng, Huỳnh Đức, Công Minh với tinh thần thi đây lăng xả đến phút cuối.

+ Tệ nhất cũng có 1 Nguyễn Phúc Nguyên Chương dù dính tiêu cực nhưng cũng nhận chìm con tàu Singapo để VN nhận huy chương Bạc.

Thời đó, VN luôn có huy chương ! Cầu thủ VN chưa bao giờ làm nhục quốc thể! Nhăc đến VNai chẳng ngán . Chắc chắn thế (trừ 1 ngoại lệ, do thế hệ đó đã quá già) .

Còn bi giờ thì sao ? Chỉ 1 chử NHỤC !

Việt Nam! Hãy bán đi bán đi đừng ngại gì !

Lord_of_monsters
05-12-2007, 10:49
Đừng vội nói thế, bạn ạ :

Còn bi giờ thì sao ? Chỉ 1 chử NHỤC !

Việt Nam! Hãy bán đi bán đi đừng ngại gì !

các cầu thủ ơi còn cái gì bán được bán nốt đi :crying:

silkroadpro
05-12-2007, 15:29
sắp luộc Lào rồi,đi coi thôi pà con ...

anhdaikho_vt
05-12-2007, 15:45
Giàn cầu thủ lúc trước tui thích nhất là Hoàng Bửu và Đỗ Khải á. Thủ môn thì có Văn Phụng.

pippo24
05-12-2007, 16:58
Các pác phải biết rằng thời của Huỳnh Đức , Hồng Sơn đều có bán hết nhưng do "ném chuột sợ vỡ lọ " thôi . Do bây giờ mạnh tay nên mới lòi ra đó . Chứ mấy bác hồi trước bán còn kinh hơn nhiều . Tui nhớ trận vòng loại WC 98 Việt Nam đá với Trung Quốc trên sân Thống Nhất. Dân cá độ VN đựoc tin tỷ số sẽ là cách biệt 1 bàn thôi nhưng bị làm độ ngược nên cuối cùng tỷ số là 3-1 . tất cả những trùm độ lớn ở VN phải chung hơn 7 tỷ đồng.Cái này báo Thể Thao TPHCM đã có nhiều bài phân tích lắm .

lee_huynh306
05-12-2007, 17:21
Còn 1 cái mà chỉ có nữ mới " bán " được !
Bác này có vẻ còn cỗ hủ nhẩy :D Ai bảo nam không bán đuợc:detective
:no::no::no:

quangvu
05-12-2007, 19:58
Các pác phải biết rằng thời của Huỳnh Đức , Hồng Sơn đều có bán hết nhưng do "ném chuột sợ vỡ lọ " thôi . Do bây giờ mạnh tay nên mới lòi ra đó . Chứ mấy bác hồi trước bán còn kinh hơn nhiều . Tui nhớ trận vòng loại WC 98 Việt Nam đá với Trung Quốc trên sân Thống Nhất. Dân cá độ VN đựoc tin tỷ số sẽ là cách biệt 1 bàn thôi nhưng bị làm độ ngược nên cuối cùng tỷ số là 3-1 . tất cả những trùm độ lớn ở VN phải chung hơn 7 tỷ đồng.Cái này báo Thể Thao TPHCM đã có nhiều bài phân tích lắm .

Cái Vũ nói ở đây là họ kg làm NHỤC đất nước ! Xem mấy chú bi giờ đá NHỤC kg chịu được !

Let's-me-see
05-12-2007, 20:03
Bác này có vẻ còn cỗ hủ nhẩy :D Ai bảo nam không bán đuợc:detective
:no::no::no:

Bán cái gì nhĩ ???
:emlaugh:

lee_huynh306
05-12-2007, 20:30
Bán cái gì nhĩ ???
:emlaugh:
Ra đường Nguyễn Bỉnh Khiêm Q1 ban đêm mà hỏi, cái này tui cũng ko biết:buck:

antigonekimlan
05-12-2007, 20:30
Bán cái gì nhĩ ???
:emlaugh:
Bán cái lỗ, cách cái lỗ cống vài cm

silkroadpro
05-12-2007, 20:55
chủ đề chính có lẽ đang bị đi lạc :D

poss912
05-12-2007, 21:23
Khi xem đá banh Việt Nam thì có vài điều cần lưu ý:

- Không dành cho các cụ già lớn tuổi, cao huyết áp, phụ nữ đang có thai và cho con bú.

- Chỉ nên xem khi tâm trạng thật sự thoải mái và với tâm lí là đang xem hài.

- Chỉ những cầu thủ đẳng cấp mới có thể có những pha phá bóng như thế, không biết Việt Nam có trường dạy bán độ chưa nhỉ? Hâm mộ, tự hào Việt Nam có đội ngũ bán độ hoành tráng và lộ liễu nhất Thế Giới.

dai-gai
05-12-2007, 22:33
U23 và nỗi THẤT VỌNG !!! có gì thất vọng? năm nay không thắng thì năm tới thắng...không thì năm sau và năm sau nữa.........

Caothu_game_vn
06-12-2007, 04:41
Nghe cả chục năm khẩu hiệu đó rồi bác...cọ với chả xát...càng cọ càng chát...tốn tiền bà koan.

quangvu
07-12-2007, 16:23
Nghe cả chục năm khẩu hiệu đó rồi bác...cọ với chả xát...càng cọ càng chát...tốn tiền bà koan.

Chăc "cọ xát" với :emlaugh: :buck: dữ lắm đây, mới đá thế này :no: !