PDA

View Full Version : Hiệu Ứng Ma ! (Slide Power Point)



Rockman87
23-11-2007, 20:56
Các pác down về xem từ đầu đến cuối và phải đọc kỹ từng từ 1 thì sẽ thấy được sự hấp dẫn của câu truyện!
(Pác nào biết rồi thì bỏ qua dùm, vì cái này em dc thằng bạn send cho :D)

nhanmkdtqn
23-11-2007, 21:37
em doc thay so wa.nhat la doan cuoi

arsene_lupin
23-11-2007, 22:07
thôi rồi đọc cả chuyên đã thấy hồi hộp tự nhiên cái mặt hiện ra đúng lúc đỉnh điểm hay thật nhưng không sợ lắm chỉ được cái lúc có cái mặt thì thấy gai người chút thôi

digitalknight
23-11-2007, 22:40
khuôn mặt ko đáng sợ lắm. có nhiều hình ghê hơn mà

chinhngon
23-11-2007, 22:58
Cái này có lâu rồi, chắc dùng để chơi ngày lễ hóa trang, nhưng khúc cuối cùng sợ nhất là tiếng la, các pác bật loa lên mới nghe đc

hoang_khuong
23-11-2007, 23:41
Ha ha
Trời ơi, coi lúc nữa đêm, gió lạnh vi vu.Mặc dù đã nghe các bác cảnh báo trước nhưng mình vẫn bất ngờ, mình la 1 tiếng, cả nhà thức dậy luôn.

arsene_lupin
24-11-2007, 19:53
ôi may mình không bật loa nên không có được cái cảm giác đó

sutuluoi7777
24-11-2007, 22:40
nhớ lại hồi xưa, nửa đêm ngồi đeo headphone cày Resident evil thì cứ tha hồ mà... khóc thét :D

onebit
25-11-2007, 00:49
eo ui !! cái mẹt nó lò lò ra đến hãi !! ( mỗi đọc thui ......may cái loa đơ rùi )Đọc vô h hoàng đạo mới cóa giá trị ! CHo đứa nèo yếu tim xem chắc nó lăn quay vào lòng mình mất:D:D

blackcactus
25-11-2007, 14:17
ak, ngồi coi cái này vào giờ này mất cả hứng thú! tiếc quá... nếu mà đang nửa đêm thì.... :emlaugh:

khoabeo108
25-11-2007, 15:35
Đọc cái này khoảng 1 tháng rồi, hôm đó ở nhà 1 mình, ban đêm, đeo headphone, đang nuốt mì tôm, cũng giật mình :D

locto
27-11-2007, 21:16
Sợ.....nhưng rồi tức cười , vì thấy mình nhát quá!!!!!

josquang
28-11-2007, 13:21
Biết trước đoạn kết rồi mà vẫn giật mình :)

gietnguoi_dh
04-08-2009, 13:57
Link die òy anh oy.Post lại cho em zoi'.Em hok down dc anh ui !

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Ha ha
Trời ơi, coi lúc nữa đêm, gió lạnh vi vu.Mặc dù đã nghe các bác cảnh báo trước nhưng mình vẫn bất ngờ, mình la 1 tiếng, cả nhà thức dậy luôn.

hehhe!Cậu này nói buồn cười ghê!Mình lần đầu đọc sợ đã đành nhưng cọn tệ hơn khi mình đọc lại mà vẫn giật mình chẳng hiểu sao nữa nhưng đọc đi đọc lại cũng hay vẫn giật mình như thường.Thế này về xóm trọ mình cho họ biết tay.haha.Mình chưa down dc nhưng nghe thấy này có vẻ như là mình dc đọc rồi thì phải.

phamchihuy
04-08-2009, 14:16
Đào mồ!


:punk::punk::punk::punk::punk::punk:

htuanptit09
08-12-2010, 23:50
sao không xem được nhỉ.

minhngo93
15-12-2010, 09:08
bác nào fix lại link cái mình down ko đc. :((

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

bác nào fix lại link cái mình down ko đc. :((

kenny_chicken
15-12-2010, 11:24
sinh viên khảo cổ ở đâu mà lắm thế nài?