PDA

View Full Version : Sư tử Hà Đông...



huynhvhai
19-11-2007, 15:56
Tại sao có câu "Sư tử Hà Đông" nhỉ?

dly
19-11-2007, 16:20
Tại sao có câu "Sư tử Hà Đông" nhỉ?

“Sư tử Hà Đông”:

“Nắng Sàigòn anh đi mà chợt rét,
bởi vì em nguyên quán xứ ...Hà Đông.
Anh vẫn ghê nòi giống ấy vô cùng;
Anh vẫn ghê nòi giống ấy vô cùng...”.

“Anh vẫn nhớ em ngồi đây quắc mắt.
Vài ngọn roi dài lắm để chung quanh.
Kinh hồn, anh vội vã né lung tung,
bay vội vã vào trong phòng...sập cửa!...”.

“Em chợt mắng chợt la anh vẫn biết,
và chợt thoi chợt đá chẳng vì đâu.
Sao lên cơn mà chẳng bảo gì nhau,
để anh dzọt, đến khi em nguội lại...”

“Em ở đâu, hỡi chằng tinh quá quắt.
Bớt dùm anh hung tính xứ Hà Đông;
Anh vẫn ghê nòi giống ấy vô cùng;
Anh vẫn ghê nòi giống ấy...em ơi!...”.

Nói chung, vợ thì ai cũng sợ thật nhưng chúng ta không nên sợ hãi quá mức như vậy. Lý do thứ nhất, Việt Nam không có sư tử, hai tiếng Hà Đông là Hà Đông ở bên Tàu chứ không phải Hà Đông ở bên Việt Nam. Mà Hà Đông bên Tàu cũng chẳng có sư tử nữa bởi vì bên Tàu không có sư tử, đó chỉ là câu thơ của nhà thơ Tô Đông Pha đời Tống nói đùa một người bạn: ”Văn Hà Đông sư tử hống” (Nghe sư tử Hà Đông gầm) bởi vì ông biết vợ của người bạn này quê ở Hà Đông nên đùa như thế. Cũng như nhà văn Văn Quang, chuyện trò với ai ông cũng nói đùa là Đoàn Dự tôi sợ vợ. Sự thật Đoàn Dự tôi đâu có sợ. Chả việc gì mà phải sợ. Ngày trước, các cụ ta có câu:

"Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi bớt lửa có đời nào khê?"

( Sưu tầm)

unlimited
19-11-2007, 19:11
“Sư tử Hà Đông”:

“Nắng Sàigòn anh đi mà chợt rét,
bởi vì em nguyên quán xứ ...Hà Đông.
Anh vẫn ghê nòi giống ấy vô cùng;
Anh vẫn ghê nòi giống ấy vô cùng...”.

“Anh vẫn nhớ em ngồi đây quắc mắt.
Vài ngọn roi dài lắm để chung quanh.
Kinh hồn, anh vội vã né lung tung,
bay vội vã vào trong phòng...sập cửa!...”.

“Em chợt mắng chợt la anh vẫn biết,
và chợt thoi chợt đá chẳng vì đâu.
Sao lên cơn mà chẳng bảo gì nhau,
để anh dzọt, đến khi em nguội lại...”

“Em ở đâu, hỡi chằng tinh quá quắt.
Bớt dùm anh hung tính xứ Hà Đông;
Anh vẫn ghê nòi giống ấy vô cùng;
Anh vẫn ghê nòi giống ấy...em ơi!...”.

"Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi bớt lửa có đời nào khê?"

( Sưu tầm)]
Em bồ kết rồi đây,quá hay.:)

dly
19-11-2007, 19:29
Lâu không gặp. Nhớ!

Bố vợ Tào íp lặn lội lên Sài Gòn thăm con. Ở chơi dăm bữa phải về lại quê nhà. Khi chia tay ông xuôi gái nói với xuôi trai:

- Tôi cũng sợ con dâu ông luôn!

:lick:

dly
19-11-2007, 20:09
To Íp:

Buồn cho lão Thích bất hạnh! Có con không biết dậy!

Cô con dâu tớ méc với cậu cả nhà tớ:

- Anh! Ban nẫy lúc anh không có nhà. Ba hun má em kìa!

Bác biết thằng con trai tớ nói gì không?

- Chuyện nhỏ! Má anh ổng còn hun nói gì em :lick:

arsene_lupin
19-11-2007, 20:12
không còn chi để nói (20 char)

dly
19-11-2007, 20:42
- Không biết nói sao nữa. Một hôm con vợ thằng cả tui nó tắm, tui lén nhìn. Nó phát hiện, méc với thằng cả, ông biết thằng con tui nó nói sao không ?

- Vỏ quít dầy, móng tay nhọn em ạ.

- Là sao anh?

- Thì ổng nhìn em tắm, khi ổng tắm em nhìn lại.

huynhvhai
19-11-2007, 21:57
Phần thưởng có hấp dẫn ko vậy pác ÍP?

meomeomeo2008
19-11-2007, 22:37
Thành phố Hà đông, tỉnh Hà tây không có vườn thú, giết ai ra sư tử? Hà Đông ở đây là Hà Đông bên Khựa. Ngày xưa có một viên quan bên Khựa có một mụ vợ người xứ Hà Đông chua chanh, đanh đá, hay ghen nổi tiếng nên một ông bạn mới làm một bài thơ ví mụ đấy là sư tử Hà Đông. Thành ngữ "sư tử Hà đông" ra đời từ đó.

edavn
19-11-2007, 22:52
... Một hôm con vợ thằng cả tui nó tắm, tui lén nhìn. Nó phát hiện, méc với thằng cả, ông biết thằng con tui nó nói sao không ?


Thôi, coi như tui đố mấy bác vậy, ai có câu trả lời nào hay nhứt, tui thưởng.
- Tui hổng bít, thế thằng con ông nó bảo sao?

- Nó bảo: vợ ông ấy còn tắm cho tui nữa mà, ổng mới dòm vợ tui thôi, chứ không thì ổng còn đòi tắm cho cô nữa mới phải phép chứ!
:w00t::w00t::w00t:

thagnv
20-11-2007, 00:57
- Không biết nói sao nữa. Một hôm con vợ thằng cả tui nó tắm, tui lén nhìn. Nó phát hiện, méc với thằng cả, ông biết thằng con tui nó nói sao không ?

Thằng con nói:

- Ba làm ơn đừng méc với má nha ba... má mà biết "ảnh" đi phẫu thuật ở Thái Lan về chắc má từ con luôn...

Beach_Long
20-11-2007, 09:30
Đang nói tới vụ sư tử hà đông mà sao các Bác lại lôi *** vào vậy ?

binhson50
20-11-2007, 12:26
Đang nói tới vụ sư tử hà đông mà sao các Bác lại lôi *** vào vậy ?

Có người lập theard mới là đám này vào quậy loạn xạ lên.
Thằng nào lôi *** vào, Beach_Long ban nick hết đi! Lần sau tụi nó mới sợ.


(suy nghĩ chưa ra câu trả lời của lão Íp nên hàm hồ cái http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif ai buồn ráng chịu!)

Nhân Tâm
20-11-2007, 12:48
Thèng lào lôi *** vào, Thèng lào đọc ***, Thèng lào lưu trữ ***,Thèng..thực hành,..vv. ban hết luôn đi các bác, đang tiện tay ban đám dự thi King of Spammer

Beach_Long
20-11-2007, 15:00
Vợ trước khi cưới: là con miu miu cực kỳ dễ thương, khi nựng "nó" kêu meo meo, âm thanh nghe mới nao lòng làm sao.
Vợ sau khi cưới : con miu miu tự nhiên hoá thành con sư tử, khi nựng "nó", à không, chính xác là khi đụng nó, âm thanh nó phát ra nghe thấy ớn.
Hic... tại sao ta lại lấy vợ ?