PDA

View Full Version : Hoan hô đội tuyển Olympic VietNam



gamerchina
17-11-2007, 21:09
Dù để thua rất nhiều trong vài trận đấu gần đây ở các cấp độ giao hữu và vòng loại Olympic .nhưng đội tuyển của chúng ta đã học hỏi được rất nhiều KINH NGHIỆM và được CỌ SÁT với nhiều đối thủ mạnh.Liệu chúng ta có lấy được Kinh Nghiệm để áp dụng cho SEAGAMES hay là tiếp tục tích lũy kinh nghiệm !
:D


Vietnam - Arabia Saudi 0-2
VietNam - Finland 1-2
VietNam - Uzbekistans 1-2
VietNam - Japan 0 - 4

Dự đoán SEAGAMES 24
SẼ TIẾP TỤC TÍCH LŨY KINH NGHIỆM :D

silkroadpro
17-11-2007, 21:15
bữa trước báo đăng ông chủ tịch VFF hùng hồn tuyên bố một phát : Seagame 24 VN đoạt vàng :)) tự tin thấy ớn

cái nick đó
17-11-2007, 21:22
SẼ TIẾP TỤC TÍCH LŨY KINH NGHIỆM

dự đoán khá chính xác :emlaugh:

arsene_lupin
17-11-2007, 22:23
dự đoán khá chính xác :emlaugh:

và sẽ còn chính xác trong chục năm tới

arsene_lupin
17-11-2007, 22:24
hôm nay mới xem đến đoạn 3 0 đã lên đây ngồi rồi không thèm xem nữa

vneye
17-11-2007, 22:42
Tương lai khi Thái Lan lần đầu đoạt vé dự World Cup, chúng ta sẽ tiếp tục bài học "rút kinh nghiệm" từ người Thái. Dự đoán này chính xác 100%

Xem U19 của ta trong giải vừa rồi: vừa hách dịch, ngôi sao, khinh địch + đá xấu --> ko thấy tương lai.

VPO
17-11-2007, 23:54
Tương lai khi Thái Lan lần đầu đoạt vé dự World Cup, chúng ta sẽ tiếp tục bài học "rút kinh nghiệm" từ người Thái. Dự đoán này chính xác 100%

Xem U19 của ta trong giải vừa rồi: vừa hách dịch, ngôi sao, khinh địch + đá xấu --> ko thấy tương lai.

chí lý chí lý, tối ngày cứ rút kinh nghiệm không, chán phèo lol

cái nick đó
17-11-2007, 23:56
chúng ta là những người siêng năng học hỏi mà, phải tích lũy kinh nghiệm chứ :emlaugh:

The Old Man
18-11-2007, 02:37
Mặc dù tôi không thích đá banh và không coi đá banh.
Nhưng sao lại mạt sát hội nhà vậy. Phải ủng hộ chớ.
:punk: :boxing: :onfire: :banana: :banana: :cheers: :dots:

arsene_lupin
18-11-2007, 07:48
không thể ủng hộ được bác TOM ah đá chán quá không thể bao che khuyết điểm được

amida
18-11-2007, 08:30
Trận này thua nhưng mình đá cũng không phải dở. Đồng ý nhìn VN đá đôi khi nản thật, nhưng sân Mỹ Đình tối qua vẫn chứng kiến đc những pha đi bóng tốc độ, sự phối hợp nhịp nhàng trước những gã áo xanh số 1 Châu Á.
Trận này nếu cho 1 lời khen thì chưa đủ nhưng nếu chê thì cũng quá phũ phàng. Thôi thì chúc VN có 1 thắng lợi trên đất Thái :)

VPO
18-11-2007, 08:32
Thôi thì chúc VN có 1 thắng lợi trên đất Thái :)

Có mới nói à nhà, nói trước bước không quá! lol

amida
18-11-2007, 08:48
Có mới nói à nhà, nói trước bước không quá! lol

Xin lỗi.
Chúc Việt Nam thắng lợi
hoàn toàn khác
Việt Nam sẽ thắng lợi

Chẳng lẽ Tết đến chúc ông bà sống lâu thì phải kiểm chứng ông bà sống lâu thật mới chúc sao? Vậy đến khi ông bà mất sẽ gửi giấy chúc ông bà sống lâu xuống :D

khunglongbeo
18-11-2007, 10:22
Việt Nam chỉ có cổ động viên là vô địch thế giới ! Về khoản này thì nếu có thể tự hào thì quả thật, rất tự hào ! Vô tư - cuồng nhiệt và đôi lúc, cả ngộ nghĩnh nữa. lol

arsene_lupin
18-11-2007, 10:26
pa này nói thế nào ý

khunglongbeo
18-11-2007, 11:13
VN muốn có phong độ ổn định và nền tảng tốt chắc phải đợi vào U nhi đồng từ các mô hình đào tạo chuyên nghiệp và bài bản như học viện Arsenal chẳng hạn !

Còn tự phát từ U 1x như U19 thì khó hi vọng ! Nhỉ !

To:
pa này nói thế nào ý

Topic này thuộc nhóm thư giãn mà ? Có gì sai à ?

'OR''='
18-11-2007, 11:22
Xem đội đá hôm qua mà nản. Hậu vệ cứ chuyền qua chuyền lại lúc bọn nó áp sát vào thì chỉ có mỗi một kiểu là phá thật mạnh lên, 10 quả thì 8 rơi vào chân đội bạn.
Các bác cứ nói đẳng cấp Olympic Nhật cao để lý giải cho thất bại nhưng ở cái trình độ Olympic và ở châu Á thì nói thật khoảng cách giữa các đội không phải là quá xa, cái chính là tâm lý và chiến thuật thôi.

babylearnit
18-11-2007, 12:22
Mặc dù tôi không thích đá banh và không coi đá banh.
Nhưng sao lại mạt sát hội nhà vậy. Phải ủng hộ chớ.
:punk: :boxing: :onfire: :banana: :banana: :cheers: :dots:

Đá chán là một chuyện, đả dở là một chuyện, chẳng thà đá dởnhưng đá hết mình; không ai ủng hộ cái đội bóng vừa đá kém vừa tự mãn như mấy thằng U19 Việt Nam Bác TOM àh!

"Dis mẹ, thay vào đá có vài phút làm chó gì" đó, U19 giờ nó ngon vậy đó, nó nói thế khi HLV thay nó vào phút thứ 60 mấy...
:buck:

doremon_No1
20-11-2007, 14:39
Đúng là nản thật. Một tương lai mờ mịt đang chờ đợi. Nhưng xem ra người Thái cũng chơi xấu quá khi "bạc đãi" đội tuyển VN.

huyhoa
20-11-2007, 15:06
Các bác có cái đúng, cũng có cái sai. Tất nhiên đội chúng ta dạo này đá chán, nhưng là để "đánh lừa" , "ru ngủ" đối thủ đấy. Các bác chứ chờ xem đến SG24 thì thấy
Thường thì người ta hay "ru ngủ" người khác trước khi bùng lên. Nhưng theo kinh nghiệm thì người ru hay ngủ trước người được ru =))

vantantr
20-11-2007, 18:00
Mấy bác không biết gì cả, Tuyển Olympic ta đá có chiến thuật lắm .
Các báx không thấy là dù đá với tuyển Nhật mà quân ta có sợ đâu, cũng đá dâng cao rồi cũng 1 kèm 1, không cần bọc lót. Chứng tỏ quân ta cũng mạnh lắm chứ không có giỡn.

Thua mấy trái có sao đâu. Ta lại học hỏi kinh nghiệm, chúng ta thấm nhuần triết lý của Mac Lenin là học nữa học mãi .

Giống như tuyên bố của HLV người Áo, ta đã có thể thắng UAE ở lượt về trên sân của họ, nhưng mà lại thua đậm. Có thể là do "chủ quan" vì "sức ta" "thắng được" như ông thầy người Áo bảo cơ mà. Có lẽ ta phải rút ra bài học cho sự "chủ quan" đó :)

Đến Seagames này ta học tiếp cũng có chết ai đâu :)
Chứng tỏ quân ta chăm học. cần mẫn trong học tập.

Đừng có chửi bới họ nữa. cứ học hoài thì cũng có ngày VN vô địch Seagame rồi vô worldcup rồi đoạt cúp vàng thế giới thôi
Ngày đó kô còn lâu nữa đâu. Khoảng chừng mấy vạn niên kỷ nữa thôi, khi mà mọi người chuyển sang môn thể thao khác, ta tiếp tục đá và tự tổ chức. Đương nhiên ta vô địch thôi.

Đứng hấp tấp, cứ đợi quân ta học hỏi kinh nghiệm!!!!!!

Amen!!!!!!

gamerchina
20-11-2007, 19:39
Mấy bác không biết gì cả, Tuyển Olympic ta đá có chiến thuật lắm .
Các báx không thấy là dù đá với tuyển Nhật mà quân ta có sợ đâu, cũng đá dâng cao rồi cũng 1 kèm 1, không cần bọc lót. Chứng tỏ quân ta cũng mạnh lắm chứ không có giỡn.

Thua mấy trái có sao đâu. Ta lại học hỏi kinh nghiệm, chúng ta thấm nhuần triết lý của Mac Lenin là học nữa học mãi .

Giống như tuyên bố của HLV người Áo, ta đã có thể thắng UAE ở lượt về trên sân của họ, nhưng mà lại thua đậm. Có thể là do "chủ quan" vì "sức ta" "thắng được" như ông thầy người Áo bảo cơ mà. Có lẽ ta phải rút ra bài học cho sự "chủ quan" đó :)

Đến Seagames này ta học tiếp cũng có chết ai đâu :)
Chứng tỏ quân ta chăm học. cần mẫn trong học tập.

Đừng có chửi bới họ nữa. cứ học hoài thì cũng có ngày VN vô địch Seagame rồi vô worldcup rồi đoạt cúp vàng thế giới thôi
Ngày đó kô còn lâu nữa đâu. Khoảng chừng mấy vạn niên kỷ nữa thôi, khi mà mọi người chuyển sang môn thể thao khác, ta tiếp tục đá và tự tổ chức. Đương nhiên ta vô địch thôi.

Đứng hấp tấp, cứ đợi quân ta học hỏi kinh nghiệm!!!!!!

Amen!!!!!!
Nói hay lắm .........:D

babylearnit
21-11-2007, 12:14
không biết bao giờ mấy bác đầu đất VFF mới tiễn Riedl "lên đường" nhỉ!?
Mà sao bóng đá Việt Nam ta dậm chân mãi cũng chưa tiễn mấy chú "ăn bám" VFF thế ta!?
lol

knowdienow2007
21-11-2007, 14:43
Trận này thua nhưng mình đá cũng không phải dở. Đồng ý nhìn VN đá đôi khi nản thật, nhưng sân Mỹ Đình tối qua vẫn chứng kiến đc những pha đi bóng tốc độ, sự phối hợp nhịp nhàng trước những gã áo xanh số 1 Châu Á.
Trận này nếu cho 1 lời khen thì chưa đủ nhưng nếu chê thì cũng quá phũ phàng. Thôi thì chúc VN có 1 thắng lợi trên đất Thái :)

Còn thiếu,còn thiếu may mắn nữa hả bác sao ko nói vô luôn=))
nói chuyện đáng khinh:))

knowdienow2007
21-11-2007, 14:47
Tại sao chúng ta ko đề nghị thẳng vân đề với "ở trên" là :loại bỏ môn bóng đá Việt Nam.Thay vì số tiền đầu tư vào môn bóng đá,thì lấy sô tiền đó phhat triển những môn thể thao tiềm lực của VN như Bóng bàn,pencak silat,cầu mây,....Phải chăng chúng ta quá ưu ái cho bóng đá so vơi những môn thể thao khác nhưng chính bónh đá lại làm cho những tín đồ túc cầu giáo quá đỗi thất vọng..........

arsene_lupin
21-11-2007, 20:14
Tại sao chúng ta ko đề nghị thẳng vân đề với "ở trên" là :loại bỏ môn bóng đá Việt Nam.Thay vì số tiền đầu tư vào môn bóng đá,thì lấy sô tiền đó phhat triển những môn thể thao tiềm lực của VN như Bóng bàn,pencak silat,cầu mây,....Phải chăng chúng ta quá ưu ái cho bóng đá so vơi những môn thể thao khác nhưng chính bónh đá lại làm cho những tín đồ túc cầu giáo quá đỗi thất vọng..........

hay !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

vantantr
21-11-2007, 20:19
ờ!!
đầu tư tiền cho môn khác hoặc như cho tuyển Nữ đá trong nhà kìa
Tiền không có mua giày ,phải mượn tiền ông thầy người thái.

Dư tiền thì bỏ vào cho đội tuyển đá banh ddth cũng được :)

madgoat
21-11-2007, 20:37
VN đã hơn 1 thập kỉ nay rót biết bao nhiu tiền vào bóng đá mà vẫn thấy chả thay đổi j, thậm chí còn dở hơn thế hệ trước, thấy tiền bỏ không mà xót, thay vào đó ko bớt một phần vào giáo dục cho rồi, đúng là dã tràng se cát

silkroadpro
21-11-2007, 21:48
tối nay olympic đá trận cuối cới Quatar,chắc lại hứng thêm vài trái nữa

vantantr
22-11-2007, 11:55
Thua mà không thấy nhục, cứ dùng lời lẽ biện hộ, do thiếu may mắn, sức khỏe cầu thủ chưa đạt đỉnh cao, điều kiện không tốt....

Nếu vậy thì đá banh chi nữa, khi mà cái gì đòi này nọ.
Làm như là công tử bột, dân thể thao mà không thích nghi thì cắt hết cái giò đó cho mấy người khuyết tật để mấy đôi chân đó có ích hơn.

Thà đá thua nhưng nhiệt tình và chịu theo bóng cũng không sao, đằng này nhìn tụi cầu thủ đá cứ như vô hồn, kô có trách nhiêm, không hiểu sao lại được lên tuyển lại khoác áo tuyển quốc gia. Nói thiệt cho dân đá banh đường phố vào đá còn tốt hơn, vì dù sao họ cũng đam mê đá banh, không ngại va chạm và nhiệt tình. Thua nhưng xem như vậy đỡ chán hơn là cái tụi "sao" chẳng ra ra "sao" được tiếng là làm biếng.

Tapher
22-11-2007, 12:02
VN chưa đủ tầm châu Á mà. Với lại VN rơi vào bảng khó mà. Nghĩ xem, cùng bảng với VN, Ả Rập Xê Út cũng ngậm ngùi nhìn Nhật và Qatar đi tiếp đó sao?

doremon_No1
24-11-2007, 19:11
Và chúng ta cũng đã có những trận đấu hay khi tiếp Qatar và Ả Rập.

ccotomi
24-11-2007, 20:56
Mình là một cổ động viên cuồng nhiệt nhất ở nhà.....Đội tuyển Việt Nam tóm lại theo mình là...."con người"...và tâm lý ko vững trước đối thủ có tên tuổi....đội tuyển Việt Nam mình lúc này theo mình thì chỉ có Vũ Phong<-----(mình thích nhất nhưng --->nhỏ con), Công Vinh(nhỏ con) và Mai Tiến Thành(lạm dụng quá nhiều vào cái chân trái)
thằng số 15 có vẻ tướng ngon....nhưng vẫn đờ đờ....Tóm lại mình chỉ là đối thủ đáng gườm của khu vực Đông Nam Á thế là oai rồi.....