PDA

View Full Version : Tổng hợp Premiership (Phần 3): tương lai trong tay Quỷ Đỏ?



vietmoc
17-11-2007, 16:02
www.bongda.com.vn www.bongda.com.vn www.bongda.com.vn www.bongda.com.vn

Ở giải Ngoại Hạng Anh vào thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất một đội bóng đủ sức đua tranh chức vô địch với đoàn quân pháo thủ Arsenal, đó chính là Manchester United.

Khởi đầu mùa giải vô cùng tồi tệ và đánh mất 7 điểm sau ba trận đấu đầu tiên, các học trò của ngài Ferguson sớm gây thất vọng lớn lao cho người hâm mộ dù họ được tăng cường lực lượng rất mạnh vào hồi đầu mùa giải.

4 tân binh là Owen Hargreaves, Nani, Anderson và Tevez đều là những cái tên mà bất kì ai cũng phải thèm muốn, nhưng sự khởi đầu của họ tại đội bóng Quỷ Đỏ thì rất đáng thất vọng. Ngoại trừ Hargreaves chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự (nhưng thường xuyên chấn thương), các cầu thủ còn lại thiên về lối chơi latin đầy kĩ thuật. Chính vì thế họ chưa thể bắt nhịp ngay với phong cách vốn có tại MU.


MU đã vượt qua được khó khăn hồi đầu mùa



Giai đoạn khó khăn của Man United vẫn chưa thể kết thúc và họ đã hồi phục một cách khó nhọc với chuỗi trận thắng 1-0 nhàm chán, đến nỗi MU đã phải khó khăn lắm mới thắng được những đối thủ dưới cơ của mình như Sunderland hay Birmingham.

Đầu mùa giải, MU mất Rooney tới hai tháng vì chấn thương ngay ở trận mở màn, cộng thêm sự sa sút của các lão tướng đã khiến cho Sir Alex Ferguson thực sự gặp khó khăn về lực lượng. Rất may, Man United vẫn còn đủ đẳng cấp và bản lĩnh để vượt qua giai đoạn này. Họ cũng không để các đối thủ bứt phá và bỏ cách, xét cho cùng thì chiến thắng 1-0 cũng mang về 3 điểm như chiến thắng 4-0.

Và khi mà những màn chạy rốt-đa đã lùi dần, Quỷ Đỏ thực sự cho thấy dáng dấp của một nhà ĐKVĐ thực thụ. Bắt đầu từ khi Rooney trở lại với phong độ cực cao ở chiến thắng 4-0 trước Wigan, Manchester United thực sự lột xác để chơi đầy ngẫu hứng và cống hiến như họ vẫn từng làm được.

Liên tiếp những màn trình diễn siêu hạng trên mọi mặt trận, United hủy diệt đối thủ bằng thứ bóng đá tấn công mạnh mẽ và phóng khoáng. Bộ đôi Rooney - Tevez tưởng chừng sẽ khó khăn vì có lối chơi giống nhau đột nhiên trở nên ăn ý lạ thường. Họ đã gợi nhớ đến cặp Cole -Yorke huyền thoại của năm 1999.

Trong khi đó thế mạnh của đội bóng thành Manchester vẫn là hai cánh khi Ronaldo đang tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như mùa giải trước, còn Nani thực sự rất tiềm năng và chơi ngày càng hay để dần thay thế Ryan Giggs. Tân binh còn lại là Anderson cũng đã chiếm được tình cảm của các cổ động viên với lối chơi mạnh mẽ nhưng cũng đậm chất hào hoa.


Họ sẽ tiếp tục nắm tương lai?



Một trận thi đấu nhiều hơn Arsenal không hẳn là sự bất lợi quá lớn đối với United trong cuộc chạy đua đến ngôi vô địch giải Ngoại Hạng, vì mùa giải mới đi qua được một phần ba chặng đường. Điều đáng nói là Quỷ Đỏ có lực lượng đồng đều và chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn các pháo thủ trẻ ở những cuộc cạnh tranh quyết liệt như thế này.

Vấn đề duy nhất mà Sir Alex Ferguson đau đầu chính là nạn chấn thương. Nhiều cầu thủ United đã có tiền sử chấn thương, từ các trụ cột là Rooney, Scholes đến những dự bị như O’Shea, Saha, từ cựu binh như Giggs đến tân binh như Hargreaves. Nhớ lại giai đoạn cuối mùa giải trước, MU gặp khó khăn to lớn về lực lượng khi dàn quân trên cả ba mặt trận và phải rất vất vả mới có thể về đích ở giải Ngoại Hạng.

Chắc chắn Man United là một nhân vật không thể thiếu của cuộc đua đến ngôi vô địch ở mùa giải 2007/08. Chặng đường đã đi qua dù chưa dài, nhưng có thể khẳng định ngài Ferguson đang đi đúng hướng để trẻ hóa Quỷ Đỏ phục vụ cho tương lai từ 5-7 năm tới. Liệu sẽ có một thế hệ vàng nữa ra đời để thống trị bóng đá Anh?

Kim Dung

bongda.com.vn

arsene_lupin
17-11-2007, 22:38
manu chắc chắn sẽ vẫn là ông lớn trong khoảng chục năm nữa

doremon_No1
24-11-2007, 19:10
sao lai chỉ có chục năm. MU mãi mãi là đội bóng lớn. Phải nói là chỉ có Ars có thể đua với MU mới đúng chứ.