PDA

View Full Version : Biển..



pinochu
14-11-2007, 08:54
Trên con đường dọc bờ biển, anh chở chị trên chiếc xe đạp đôi, lâu ngày không chạy xe đạp, anh luống cuống giữ tay lái và lạng quạng đạp những vòng đầu tiên, rồi dần dần quen tay lái, quen thắng, anh chậm chậm thả từng guồng từng guồng.. Ở phía sau, chị nương nhẹ theo chân anh. Gió biển thổi mát lạnh, nhưng chung quanh anh và chị chỉ có sự ấm áp, chỉ có tiếng nói tiếng cười của sự hạnh phúc, của sự đầm ấm. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này, nói thẳng ra thì trước giờ đây là lần đầu tiên anh chạy xe đạp đôi, và người ngồi sau là chị..anh cứ ước mãi thời gian sẽ dừng lại, còn con đường trải dài dọc bờ biển không bao giờ kết thúc…Tiếng nói của anh hòa với tiếng cười giòn tan của chị xóa tan nỗi buồn sâu thẳm trong anh. Trời hôm nay không có trăng, nhưng đâu đó anh vẫn cảm thấy sự hiện diện của ánh trăng, ánh trăng sáng dìu dịu, cái thứ ánh màu bạc lung linh huyền ảo, cái thứ ánh sáng không chói lóa, không u ám, một loại ánh sáng mà không có bóng đèn nào có thể thay thế được. Ánh sáng có hồn, có linh hồn, có tiếng nói của anh, có tiếng cười giòn tan xua đi mọi lo âu đau khổ của chị,.. ánh sáng mà anh không bao giờ có thể ngắm lại lần thứ hai. Anh mỉm cười nhìn bầu trời, một vài ngôi sao nhấp nháy như mỉm cười chúc phúc cho hạnh phúc của anh. Anh cảm thấy rất may mắn, Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm được gặp nhau có một lần, mỗi lần họ gặp nhau là hôm đó mưa trắng trời. Anh khe khẽ huýt sáo…

Kể từ lúc đó, cuộc đời anh đã thay đổi, anh làm việc hăng say hơn, anh yêu đời hơn, sự nhiệt tình trong anh tăng lên đáng kể. Nhưng cũng kể từ đó, anh lo cho công việc hơn lo cho chị, ngoài việc cơ quan, anh kiếm việc làm thêm, anh tìm mọi việc có thể làm được và cứ thế làm. Chị bắt đầu đi làm, bắt đầu va chạm với cuộc sống, bắt đầu nếm trải được mùi công việc, mùi cuộc đời..sự vô tư hồn nhiên của chị dần dần giảm theo thời gian.. chị cần sự động viên của anh, chị cần một tiếng hỏi thăm chia sẻ của anh.. nhưng chị vẫn đứng đó chờ. Ánh trăng hôm nay sao buồn quá, le lói, không còn ánh sáng bạc lung linh huyền ảo nữa, không còn ánh sáng của niềm hạnh phúc của anh, không còn ánh sáng chan chứa tiếng cười của chị.. ánh sáng u mờ buồn bã.. Anh đứng nhìn trăng, ngửa mặt lên ánh trăng, ánh mắt không rời mặt trăng, anh bồi hồi nhớ lại những ngày đã qua…sang năm bầy quạ bắt cầu Ô Thước cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, còn anh với chị..có ai bắt cầu…Anh chợt nghĩ tới chiếc cầu Dang Dở ở làng Mùi…

gio_thoi_nguoc
14-11-2007, 09:39
Một ngày giữa tháng mười trời se lạnh, đứng bên lề con sóng đang vỗ về và liếm láp mé bờ cát trắng, em tung tăng như con chích chòe, thả mình và hồn lên những con sóng nhỏ, anh trầm tư rồi chợt cười khi em bị sóng đánh...đáng đời!

Cứ mổi lần đứng trước biển, anh lại thấy cuộc đời mênh mông và dè dặt lắm...Đôi lúc êm đềm như những cơn sóng nhỏ, nhưng cũng có lúc cuồng nộ và tàn bạo như một trận cuồng phong trầm mình vào nước biển mặn chát rồi hất lên cao những con sóng lớn...đưa vào đất liền và đập lên bãi cát hiền hòa....êm dịu

Có một con sóng trong anh...

The Old Man
14-11-2007, 10:00
Đó là một chiếc cầu được xây nửa chừng còn dang dở, bắt qua con lạch nhỏ trong làng, nhưng vì không đủ tiền xây nên cầu chỉ làm được phân nữa rồi ngưng ngang. Dân Làng Mùi tiếc cho cây cầu vô dụng nên ngay nhịp dở dang ấy họ lợp lá quây bốn mặt dựng xung quanh, làm thành một cái cầu .... duy nhất trong làng cho dân xả bầu tâm sự. Con lạch được ngăn dòng tạo thành cái ao, người ta thả cá tra phía dưới.

Năm ấy trong làng bị dịch tả mà cả làng chỉ có một cái cầu duy nhất ...
Có phải nhịp cầu dỡ dang này không?
Bác TOM đang đứng canh cầu thu phí. Nhờ dịch tả cũng kiếm bộn xu.

http://www.vanviet.com/tmp/Caycau.jpg
(Hình chụp lúc về Thạnh Phú Bến Tre -2005)

arsene_lupin
14-11-2007, 10:06
Có phải nhịp cầu dỡ dang này không?
Bác TOM đang đứng canh cầu thu phí. Nhờ dịch tả cũng kiếm bộn xu.

http://www.vanviet.com/tmp/Caycau.jpg
(Hình chụp lúc về Thạnh Phú Bến Tre -2005)

pác TOM vui tính ghê nhưng có điều cháu thấy cây cầu đó có vẻ giống đó

dly
14-11-2007, 10:09
Ôi! Hình ảnh thanh bình quá :D

Let's-me-see
14-11-2007, 10:58
pác TOM vui tính ghê nhưng có điều cháu thấy cây cầu đó có vẻ giống đó

Nói gì ko hiểu ? có đầu nhưng đuôi ko có !

thagnv
14-11-2007, 11:23
Con dám cá là bác Tom không thể nào đi cây cầu đó đc...
Mấy cái lá che thì thấp lè tè, chân dài, mông bự, bụng bự thì làm sao mà tuột, ko tuột thì làm sao rớt xuống...
Nói chung là vác cuốc ra vườn vui hơn...

The Old Man
14-11-2007, 11:30
Con dám cá là bác Tom không thể nào đi cây cầu đó đc...
Mấy cái lá che thì thấp lè tè, chân dài, mông bự, bụng bự thì làm sao mà tuột, ko tuột thì làm sao rớt xuống...
Nói chung là vác cuốc ra vườn vui hơn...

Gần tới rồi! Sắp dến rồi!

thagnv
14-11-2007, 11:43
Gần tới rồi! Sắp dến rồi!
Em thì có thể vác cuốc ra vườn, nhưng bác Tom phải cầm theo 2 cục gạch nhé... tê chân lắm...
:emlaugh:

dly
14-11-2007, 11:45
Em thì có thể vác cuốc ra vườn, nhưng bác Tom phải cầm theo 2 cục gạch nhé... tê chân lắm...
:emlaugh:
Nhớ mang theo cái nạng nhỏ, cẩn thận kẻo cóc chết :rolleyes:

The Old Man
14-11-2007, 11:48
Nhớ mang theo cái nạng nhỏ, cẩn thận kẻo cóc chết :rolleyes:
Lần đầu tiên hé lộ bí mật đây:
Xách cuốc đem gạch chi cho cực vậy.
Ở rẩy nhà có nuôi 5 con chó.
Có thì giờ đào lổ lấp đất kịp đâu.
:whistling Đã vậy nhiều khi đở tốn giấy hay lá chuối nửa kìa. :embarrass

dly
14-11-2007, 11:53
Lần đầu tiên hé lộ bí mật đây:
Xách cuốc đem gạch chi cho cực vậy.
Ở rẩy nhà có nuôi 5 con chó.
Có thì giờ đào lổ lấp đất kịp đâu.
:whistling Đã vậy nhiều khi đở tốn giấy hay lá chuối nửa kìa. :embarrass

Có ngày đói quá nó tợp luôn cả kiếm. Nói sao xui! :emlaugh:

pinochu
14-11-2007, 12:26
Có ngày đói quá nó tợp luôn cả kiếm. Nói sao xui! :emlaugh:

gác kiếm, giã từ vũ khí.

The Old Man
14-11-2007, 12:31
gác kiếm, giã từ vũ khí.

Hơi tự tin một chút:
Một mình bác TOM lo cho năm con chó dư sức. Chúng không sợ bi bỏ đói đâu. :emlaugh:

pinochu
14-11-2007, 12:42
cái cầu của bác TOM lại không có mái che.
Vì sao cần có mái che, mời đọc bài Về quê bạn (http://ddth.com/showthread.php?t=98393) của Thả Gà, entry thứ 14.

Huỳnh Tấn
14-11-2007, 13:20
Ôi! Hình ảnh thanh bình quá :D
Thanh bình quá, romantic quá ! Ôi... ôi... ối please wait... !!!

http://img229.imageshack.us/img229/5331/caycautomdm1.jpg

:lick::lick:

thagnv
14-11-2007, 19:31
Thanh bình quá, romantic quá ! Ôi... ôi... ối please wait... !!!

http://img229.imageshack.us/img229/5331/caycautomdm1.jpg

:lick::lick:

Hic hic... chuyện vầy cũng nghĩ ra được... :punk:

Hóa Heo
14-11-2007, 19:40
Hic hic... chuyện vầy cũng nghĩ ra được... :punk:
Ý chú seo ? :D :D :D

nino
14-11-2007, 23:16
Ôi! Hình ảnh thanh bình quá :D

Chỗ này mà không thanh bình thì sao.... được :D :D :D

pinochu
17-11-2007, 17:56
cầu Ô Thước quạ không làm việc,
mấy xuân rồi Ngưu Chức biệt ly..

Tháng bảy năm ấy đã gần tới rồi, nhưng bầy quạ vẫn chưa thấy đâu. Ngưu Lang gọi điện xuống trần gian hỏi thăm bầy quạ sao chưa thấy lên, thì được ở dưới báo lên là năm nay bị dịch cúm gia cầm nên quạ đi đường quạ, gà đi đường gà. Chàng Ngưu nghe xong mà bần thần trong người, ôi.. Chức Nữ ơi, biết bao giờ ta mới gặp lại nàng, cả năm trời đằng đẵng mỏi mong tới ngày rằm tháng Bảy để được gặp nhau, mà sao trời nỡ hành thế này. Để gặp Chức Nữ chỉ có một cách là nhờ bầy quạ bắc cầu, ngoài ra không còn cách nào
khác, dòng sông vừa sâu vừa rộng,

Sông Ngân cuồn cuộn sóng tràn,
Chèo đò cũng chết huống là biết bơi.

Ngưu Lang buồn lắm, chàng ngồi khóc ba ngày, bỏ ăn ba đêm, sau cùng,chàng online báo tin cho Chức Nữ.

Năm nay dịch cúm gia cầm,
Ta, nàng ly biệt đành ngồi online...

Chức Nữ nhận được tin của Ngưu Lang, nàng ôm mặt khóc thêm bốn ngày nữa. Năm ấy mùa mưa kéo đến sớm hơn thường lệ, ,mỗi tuần mưa hai lần, một lần mưa ba ngày, một lần mưa bốn ngày....

Đòn Nè
17-11-2007, 20:58
Thanh bình quá, romantic quá ! Ôi... ôi... ối please wait... !!!

http://img229.imageshack.us/img229/5331/caycautomdm1.jpg

:lick::lick:
Lão nì chắc ị rùi mới tươi tỉnh đứng đóa :lick:

dly
18-11-2007, 08:40
Lão nì chắc ị rùi mới tươi tỉnh đứng đóa :lick:

Sặc! Đứng sát thế mà tươi tỉnh được kể cũng lạ!

tran_phong
18-11-2007, 09:56
Có phải nhịp cầu dỡ dang này không?
Bác TOM đang đứng canh cầu thu phí. Nhờ dịch tả cũng kiếm bộn xu.

http://www.vanviet.com/tmp/Caycau.jpg
(Hình chụp lúc về Thạnh Phú Bến Tre -2005)

cầu cá, kỷ niệm ấu thơ.

VPO
18-11-2007, 13:27
http://img229.imageshack.us/img229/5331/caycautomdm1.jpg
chắc phải tour du lịch sinh thái quá, rất là gần gũi với thiên nhiên lol

nino
18-11-2007, 14:03
http://img229.imageshack.us/img229/5331/caycautomdm1.jpg
chắc phải tour du lịch sinh thái quá, rất là gần gũi với thiên nhiên lol

ặc.. vụ này bị cấm lâu rồi, làm tour này chắc chắn toi :(