PDA

View Full Version : [NEWS] Congrat mr Lê Đình An



yuna_admirer
23-04-2003, 08:29
Chúc mừng anh Lê Đình An, hiện đang công tác tại công ty Sao Bắc Đẩu đã trở thành CCIE thứ ba ở Việt Nam

hix, vậy là 2 người gần đây anh Phong và anh An đều thi CCIE lab đậu ở First Attempt ! ghê wa ha Mr Ospf, không biết khi nào tới mình đây :(

:D anyway, congratulation Mr An. ( Không biết có nick trên DDTH không nửa)

vnsystem
24-04-2003, 01:02
Cố lên yuna_admirer , within next year mà ;-)
Cả anh ospf nữa ...hê.hê...

ospf
26-04-2003, 23:02
Cám ơn các bạn đã động viên, mình nghĩ ở đây Mr Dangquangminh la closest voi CCIE.

yuna_admirer
27-04-2003, 02:14
Sắp tới có 3 người lận á :

hì, 3 Vietnamese CCIE lab sẽ thi cùng một ngày, là anh dangquangminh và anh harryuts (sếp tui) hi`h`i, và một anh nữa không rỏ ở đâu .

không bít khi nào tới mình, cố lên vậy.

it_email
28-04-2003, 09:55
yuna thì sắp tới chứ mình thì chắc tới ...Tết Cônggô chưa chắc được!
thi CCIE phải ra tận nước ngoài sao mấy bồ?
____________
CCNA--->CCIE<---->$?

yuna_admirer
28-04-2003, 17:48
Đây là bức thư an An đã gởi ( Yuna đã xin phép và post lên đây cho mọi người xem chơi)

Chào các bác,
Cám ơn anh em đã động viên và chia vui cùng An khi thi đậu, mấy hôm rồi thi xong mừng quá, toàn là vui chơi, bây giờ về mới bình tâm lại một chút để gửi thư đây. :-) Sau đây là một vài kỷ niệm khi đi thi, hy vọng có thể giúp được chút gì đó cho anh em. Có lẽ xin được họp mặt vào một ngày nào đó thì sẽ nói được nhiều hơn, bây giờ viết sợ nghĩ không ra hết à.

- Vui chơi thoải mái
Sang Sydney trước 2, 3 ngày là có thể được, đi chơi loanh quanh thành phố cho biết: Opera House, Darling Harbour, Sydney Habour... Nghe nói khu King Cross hay ho lắm mà em thì chưa đi. Trước ngày thi thì cũng đi chơi nhưng đừng đi bộ nhiều quá tối về ngủ mệt. Khi vui chơi mình không nghĩ đến kỳ thi thì sẽ không bị khó ngủ, đi chơi về khoảng 10, 11g ngủ sáng 7g dậy là đi thi thoải mái rồi. Thi Cisco ở Chatswood, ngay ga xe lửa, mình không cần gở gần đó mà tìm chỗ ở gần 1 ga xe lửa nào đó là được, Central hoặc Town Hall gì đó, để tiện đi chơi mấy chỗ khác luôn. Ở gần Central station, khu Hay Market có trường UTS có nhiều SV du học nên cũng thấy có một số quán ăn Việt, nên không lo lạ khẩu vị. A, đặt KS nên đặt qua Internet sẽ được giá rẻ hơn rất nhiều, chẳng hạn có thể được giá $89 thay vì $125 nếu đặt qua điện thoại...

- Vào phòng thi cũng thoải mái
9g30 vào thi (1g30 ăn trưa, 6g chiều xong), mình đến khoảng 9g gì đó là được, trong lúc ngồi chờ thì trò chuyện với mấy người kia cho vui. Hôm em thi có 2 chú người HQ, 1 chú người Úc ở Brisbane, cũng hỏi thăm đôi chút, có người thi lần đầu, có người thi lần 4 nhưng không hỏi mail nên thi xong rồi thì ai về nhà nấy thôi. Proctor ở Sydney tên là Robin rất vui, hình như anh này sẽ chuyển chỗ vào 15/5 thì phải, có một standby proctor khác tên là Giuseppe hay là Jusoff gì đó, thì có vẻ không vui bằng. Nói chung mình cứ cười nói vui vẻ với họ là được, bởi đa số họ rất vui và rất nhiệt tình. Robin còn gọi 1 em người HQ rất xinh để phiên dịch cho 2 chú HQ kia, nhưng rất tiếc là không biết ai nói tiếng Việt ở đó cả! Em nói cần phiên dịch được không, Robin nói muốn gọi em kia ra thì cứ giả vờ là biết tiếng HQ là được liền! Ha ha...

- Làm bài bình tĩnh, cũng thoải mái
Nhận đề thi khoảng 20 trang, mới nhìn cũng khớp lắm và không thể dự trù được là lúc nào mình xong, gồm đủ mọi thứ hết cả, thứ chưa biết mặt nó là gì luôn! Đọc qua đề một lần, đọc hết luôn, rồi gần 10g bắt đầu làm cũng được. Các thông tin về isdn (switch không cần spids, rồi rack number...) đều được cung cấp sẵn rõ ràng. Có 2 tờ giấy nháp, cần thêm thì kêu, 1 hộp bút chì đủ màu hết, gôm và cả chuốt bút chì cũng có sẵn. Mình có thể vẽ sơ đồ phác thảo thêm một chút, nhưng xấp đề thi mình có thể gỡ ra các trang có sơ đồ mạng để trước mặt cho dễ đọc.
- 6g, proctor nói tối nay một proctor khác ở Sao Paolo sẽ chấm bài và sáng mai thì có kết quả. Như vậy có điều đáng chú ý là proctor đó không phải là người chấm bài của mình, mà họ làm theo cơ chế lệch múi giờ, Robin ở Sydney sẽ chấm bài thi ở Brussell..., kiểu này cũng hơi nguy hiểm, vì nhiều khi proctor ở xa kia sẽ không hiểu ý của mình. Đi tàu về city tới 7g định vào chat chít một chút không ngờ có thư thông báo kết quả rồi, hồi hộp quá, tim đập như trống! Vào web xem kết quả mà chẳng thấy gì hết, nguy quá, một hồi mới thấy dòng Status là Certified, CCIE #11481, ui cha mẹ ơi, mừng hết lớn!!!

Trên đây là một số thứ em nhớ lại được bây giờ, có thể vài hôm sẽ nhớ thêm vài chút nữa rồi sẽ viết thêm hi.

Xin chào và chúc các bác học vui, nghỉ lễ thoải mái!


--
Le Dinh An, CCIE #11481
Informatics Service Provider (ISP) Co. Ltd.